Tình Mãi Còn Vương !!!
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 126 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
jacaranda 01.09.2007 00:14:37 (permalink)
0
Lời Ngỏ
 
 
 
"Bâng khuâng nghe hạt nắng mềm
Rơi trên phiến lá êm đềm ...mùa Thu" 
 
Thân chào bạn đọc gần xa, tôi yêu mùa thu, nhưng cũng buồn ray rức khi thu sang . Thu đẹp,, thu quyến rũ, nhưng cũng làm tôi rơi lệ mỗi khi viết một bài về Thu ... tên tôi cũng có một chữ "Thu"
Trước đây cũng không ít người thắc mắc, không biết jacaranda là ai ? cái tên không một chút VN ...
Hãy đọc thơ tôi, và đừng hỏi tôi là ai ?
Hãy đọc thơ tôi, và đừng hỏi vì sao tôi buồn ?
Hãy đọc thơ tôi và ghi nhận, ở một nơi nào đó trên trái đất này, còn có một jacaranda đa sầu đa cảm với dòng thơ việt, bởi đơn giản một điều "Tôi Là Người Việt Nam"
 
"Tuôn trào dòng máu của Cha_Ông
Nơi đâu tiếng Việt vẫn trong lòng
Danh bút, danh xưng hư vọng ảo
Hồn tôi vọng tiếng của non sông"
 
 

 
 
 
 
Tiếng Vọng Con Tim
 
 
Có khi mơ đấng anh tài
Nhưng đời khép lại với bài ...trăm năm
Cùng ai nếm trãi thăng trầm
Nửa đời ngoảnh lại, ngấm ngầm hiểu ra
 
Anh tài nào có đâu xa
Miếng cơm manh áo của ta ... nhờ người
Đơn sơ là một tiếng cười
Lung linh ngọn nến, ru hời tình tang
 
Có đêm thức giấc bàng hoàng
Sợ người ta biết được trang thơ lòng
Sợ người ghen với hư không
Sợ con tim nhỏ mùa đông lạc loài ...
 
Ta sầu từ lúc lên hai
Giọt sương Cha tặng, hình hài Thu phong
Kiếp nào còn lại chờ mong
Nửa đời ta lặng phím lòng nỉ non ...
 
Tên ta xoáy phiến đá mòn
Buồn như con nước héo hon Thu về
Giấu hồn ... người ngỡ đam mê
Thôi thì ta biết đi về nơi đâu ?
 
Trăm năm có giấc ta sầu
Có tình anh ngọt giấc đầu đê mê
Mơ mai cuối nẻo ta về
Thân ta chôn giữa bộn bề văn chương
 
 
jacaranda

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2015 05:15:47 bởi jacaranda >
#1
    jacaranda 07.09.2007 08:41:40 (permalink)
    0

    Như Cánh Hoa Trôi


    Dập dìu con nước xuống_lên
    Có nhành hoa tím bồng bềnh đang trôi
    Mây lang thang giữa khung trời
    Con Chim Sáo đậu chơi vơi bến sầu

    Hỏi nhành hoa tím về đâu ?
    Đêm thâu gió lạnh ...ơ ầu ...tủi thân
    Miệt mài không bến dừng chân
    Trôi đi vô định, ngỡ gần ...ngỡ xa

    Áo thơm tím dáng ngoc ngà
    Em sầu khi gió mơn qua …thân gầy
    Sóng xô, nước đẩy …buồn lây
    Đời muôn vạn nẻo thân nầy …gió sương


    jacaranda
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2015 01:36:04 bởi jacaranda >
    #2
      onlyyou 07.09.2007 22:50:41 (permalink)
      0

      Trích đoạn: jacaranda

      Tình Mãi Còn Vương !!!
       
      Tôi khóc mà chi lệ cạn rồi
      Đêm tàn trăng khuyết ánh sao rơi
      Đàn thương ngân tiếng chim ngừng hót
      Lời nhớ lời thương nghẹn tim tôi
       
      * * *
       
      Ai trả cho tôi mãnh trăng đầy
      Tình xưa hoa tím vẫn còn đây
      Nguyệt cầm ngân khúc sầu ai oán
      Biển vắng tình xa... trăng ngủ say
       
       
      jacaranda


       
      Cung bậc
       
      Nhớ nhung còn đây
      Sầu vương mái tóc
      Tủi sầu bật khóc
      Canh khuya trằn trọc
      Lẻ bóng trăng gầy
      Tê tái heo may
      Khúc sầu réo rắt
      Biết đâu được - mất
      Đành vậy... kiếp người
      __________
       
      ONLY
      #3
        jacaranda 10.09.2007 06:57:21 (permalink)
        0
        Rất hân hạnh được Onlyyou ghé thăm ngôi nhà nghèo nàn của jacaranda , và còn tặng lại bài thơ. Thân chúc Onlyyou được nhiều niềm vui trong cuộc sống.
         
         
        _____ * _____
         
         
        Bến Lạ
         
         
        Mưa vẫn mưa bay
        Tưởng về theo mộng
        Tình em bong bóng
        Bọt vỡ trên tay
         
        Mưa vẫn mưa bay
        Giọt sầu vẫn đấy
        Hồn em nức nở
        Giọt nhớ miên say
         
        Hỡi người xưa đó
        Tình có còn không?
        Mưa lạnh cô phòng
        Tình trăm nỗi nhớ
         
        Em về bến lạ
        Khép lại tình xưa
        Giọt nước mưa thừa
        Tưới vùng kỷ niệm
         
        Một khoảng trời êm
        Nằm sâu vào mộng
        Đời em gió lộng
        Trăn trở cuồng phong
         
        Giờ em bến lạ
        Thương nắng hững hờ
        Giọt nhớ lời thơ
        Chạm con tim vỡ
         
        Sầu em muôn thuở
        Tình ngỡ vùi chôn
        Đắng cả linh hồn
        Mưa ôi bến lạ...
         
         
         
        jacaranda
        #4
          onlyyou 10.09.2007 10:03:56 (permalink)
          0
          Tình thân
           
          Ấm êm vòng tay
          Nhớ nhung vơi đầy
          Ước mơ tròn duyên
          Đẹp câu thề nguyện
           
          Đò buồn bến lạ
          Hắt hiu phong trần
          Đâu bóng tình nhân
          Duyên đầu dang dở
           
          Sẽ là bến nhớ
          Khi khách quen thuyền
          Sẽ là tơ vương
          Khi lòng luyến ái
           
          Mong đời dài mãi
          Ta hoài có nhau
          Hôn hết giọt sầu
          Thắm nồng cõi mộng
           
          Ngàn trùng con sóng
          Vẫn mãi xô bờ
          Dệt mộng ươm mơ
          Xây đời hạnh phúc
          __________
           
          ONLY
           
          ONLYYOU thăm nhà có làm phiền jacaranda không! Chúc vui!
          #5
            jacaranda 14.09.2007 08:43:42 (permalink)
            0
            Hi Onlyyou , một lần nữa jacaranda xin được cám ơn bạn đã ghé thăm , và để lại bài thơ...Thân chúc Onlyyou luôn có những niềm vui trong cuộc sống
             
             
            Nếu Có Một Ngày
             
            Nếu có một ngày tim ngủ yên
            Hồn em về lặng bên cửa thiền
            Lời kinh ru mãi đêm xám hối
            Cội hoa màu tím ngủ triền miên
             
            Anh hãy đừng nên quá thương tâm
            Hợp tan như mây gió âm thầm
            Đời như cát bụi theo về đất
            Nghiệt ngã thật hư...một chữ tâm
             
            Ngày sau kĩ niệm hóa thành tro
            Tình em ngang trái một chuyến đò
            Khách qua lấy mất tim ngày đó
            Để lại tơ vương...lệ người cho
             
             
            Jacaranda
             
             
            #6
              onlyyou 14.09.2007 12:39:18 (permalink)
              0
               
              Ta có nhau
               
              Lặng lẽ bên song một đôi bóng
              Trăng soi mộng ước đẹp bên nhau
              Thì thầm ngàn vạn lời âu yếm
              Dệt thắm tơ duyên đến bạc đầu.
              ______________
               
              ONLY
              #7
                jacaranda 15.09.2007 00:01:17 (permalink)
                0

                Ta có nhau

                Lặng lẽ bên song một đôi bóng
                Trăng soi mộng ước đẹp bên nhau
                Thì thầm ngàn vạn lời âu yếm
                Dệt thắm tơ duyên đến bạc đầu.
                ______________

                 
                 
                jacaranda rất vui khi đọc được những lời chia sẻ rất thơ của Onlyyou , thân chúc Onlyyou luôn có những niềm vui trong cuộc sống
                 




                 
                Lời ai như ước mơ hồng
                Như đôi bướm trắng mộng lòng không phai
                Đêm nay và cả đêm mai
                Chúc người mãi vẹn tình dài bên ai...
                 
                 
                jacaranda
                #8
                  onlyyou 15.09.2007 00:34:27 (permalink)
                  0
                   
                  Vì đâu
                   
                  Vì yêu nên dạ cứ mong
                  Vì thương nên hẹn với lòng thủy chung
                  Người đi xa cách muôn trùng
                  Thế nên sầu tủi trào dâng ngập lòng.
                   
                  Cảm ơn người đã cảm thông
                  Ngọt ngào chia sẻ khiến lòng nhẹ hơn
                  Vẫn mong tình được vẹn tròn
                  Cho thỏa năm tháng sắt son đợi chờ.
                  __________________
                   
                  ONLY
                  #9
                    jacaranda 15.09.2007 07:42:53 (permalink)
                    0
                    Cám ơn Onlyyou đã ghé thăm , jacaranda chúc Onlyyou luôn vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Thân
                     
                     
                    Thu... Nỗi Đau
                     
                     
                    Vàng rơi úa lệ em buồn
                    Ngẩn ngơ chiếc lá gọi nguồn về xuôi
                    Thu về mang khúc ngậm ngùi
                    Thi nhân dạo bút mây vùi ngủ quên
                     
                    Bài thơ dang dỡ còn bên
                    Hoàng hôn đến vội mông mênh lời sầu
                    Không anh em biết về đâu
                    Trớ trêu con tạo... cách nhau một đời
                     
                    Ngậm vành trái đắng bể khơi
                    Xa nhau một kiếp do trời se duyên
                    Mi vương ngấn lệ ưu phiền
                    Lá rơi lặng lẽ nghe triền miên đau.
                     
                     
                    jacaranda
                    #10
                      onlyyou 15.09.2007 08:08:05 (permalink)
                      0
                       
                      Thinh không vàng úa heo may
                      Tình đơn phương nhuốm đọa đày trần ai
                      Trớ trêu con tạo vần xoay
                      Ngả nghiêng nghiêng ngả một đời chông chênh.
                      _______________
                       
                      ONLY
                      #11
                        jacaranda 16.09.2007 07:23:19 (permalink)
                        0
                        Rất thân aí đón chào và cảm kích Onlyyou , đã nhiều lần ghé thăm jacaranda...chúc bạn luôn vui.
                         
                        Buồn !
                         
                        Hạ bút dòng châu em đã tuôn
                        Từ lâu như nước ở trên nguồn
                        Con tim nhung nhớ sầu như núi
                        Run tay em viết một chữ "Buồn"
                         
                        Nhật ký đời em có gì đâu?
                        Ghi hoài ngày tháng những mưa ngâu
                        Anh , em cộng lại rồi tan vỡ
                        Cuối dòng chỉ có một chữ "sầu"
                         
                        Tình như chiếc lá chẳng còn xanh
                        Đợi mãi thu sang để lìa cành
                        Đếm bao lá rụng lòng thương nhớ
                        Để mỗi đêm về gọi tên anh
                         
                        Lướt đôi dòng nhớ lên trang giấy
                        Kỷ niệm nào nghe vẫn còn đây
                        Anh ơi chớ xóa tình em vội
                        Chớ để tình tan như khói mây...
                         
                         
                        jacaranda
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2015 05:21:32 bởi jacaranda >
                        #12
                          onlyyou 18.09.2007 08:54:12 (permalink)
                          0
                           
                          jacaranda vắng nhà lâu quá
                          Khiến vườn thơ phải nhạt nhòa nhớ mong
                          Hãy về đối ẩm gieo vần
                          Nồng nàn thi tứ, bâng khuâng cõi lòng
                          ____________
                           
                          ONLY
                           
                           
                          Thân mến, ONLYYOU chỉ muốn Tình Mãi Còn Vương!!! alive nên ghé tìm jacaranda. Chúc vui nhé!
                           
                          #13
                            jacaranda 18.09.2007 22:00:59 (permalink)
                            0

                            jacaranda vắng nhà lâu quá
                            Khiến vườn thơ phải nhạt nhòa nhớ mong
                            Hãy về đối ẩm gieo vần
                            Nồng nàn thi tứ, bâng khuâng cõi lòng

                             
                            Onlyyou thân mến ! có Onlyyou coi nhà dùm jacaranda , thì nhất định Tình Mãi Còn Vương sẽ alive mà ......cám ơn bạn nhiều nha , jacaranda rất an tâm khi giao nhà cho bạn , chúc vui.
                             
                             
                            Vắng nhà còn Onlyyou
                            Đâu còn sợ cảnh mùa thu không người
                            Thu xưa xa vắng tiếng cười
                            Thu nay ta có một người tri âm
                             
                            Thu xưa ta khóc âm thầm
                            Cõi buồn ta đếm lỗi lầm vu vơ
                            Lỗi tình chẳng được nên thơ
                            Người đi mỗi ngã gieo bơ vơ sầu
                             
                            Thu nay thu mới bắt đầu
                            Lá chưa có rụng chỉ màu nhạt phai
                            Thu xưa rồi lại thu nay
                            Ai ngồi đếm lá cầu may cho đời !
                             
                             
                            jacaranda
                            #14
                              onlyyou 19.09.2007 01:43:11 (permalink)
                              0
                               
                              Có một tri âm
                               
                              Ai hát ru cõi lòng giá lạnh
                              Ai lấp đầy khoảng trống hoang miền
                              Ai thấm khô giọt sầu cô quạnh
                              Cho nồng nàn dư vị đầu thu.
                               
                              Hiểu lòng nhau bởi những vần thơ
                              Giao kết một chân tình thi hữu
                              Hẹn sẽ mãi cùng nhau muôn nẻo
                              Thật ngọt ngào khi có tri âm.
                              ___________________
                               
                              ONLY
                               
                               
                              jacaranda tốt với ONLYYOU quá, chúng ta sẽ luôn cùng nhau sánh bước nhé. Chỉ cần mỗi người có một tấm lòng, phải không you! Chúc mọi điều tốt lành.
                               
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 126 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9