Tình Mãi Còn Vương !!!
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 126 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
jacaranda 22.11.2007 00:50:13 (permalink)
0

jacaranda vô cùng thân mến ơi... đêm qua đã cùng Song Hành... nhưng, Hà Nội mùa đông đêm lạnh... ONLYYOU đáng bị trách hờn... jacaranda cứ phạt nặng tay cũng được... ONLYYOU chịu hết...

 
 
Cũng muốn phạt nặng lắm nè , nhưng mà không có nỡ... biết làm sao bi giờ
 
Chờ Ai Giữa Đêm Buồn
 
 
Ai đã chờ ai giữa đêm buồn
Từng sầu lặng lẽ lệ rơi tuôn
Chẳng dám một câu hờn hay trách
Ngồi dệt tình thơ giữa đêm buông
 
Song hành mà chỉ có riêng ta
Ngồi giữa đêm thâu dõi ngân hà
Lệ rơi theo tiếng đêm qua chậm
Ta trách làm chi biết người xa
 
Chỉ biết tình ta ước mặn nồng
Mà con tim mãi ngủ vùi đông
Chôn tình lặng lẽ bao mùa chết
Cội hoa vàng úa mộng con sông
 
 
jacaranda
jacaranda 22.11.2007 01:08:23 (permalink)
0

ĐẾM NHỚ ĐỢI MONG


Ôi thôi trót lỡ yêu người
Tôi đây xao xuyến đứng ngồi không yên
Tâm tư xáo động liên miên
Một ngày không gặp tựa liên thu tàn

Ra vào tôi mải mơ màng
Còn đâu ngày tháng? bởi nàng cướp đi
Tôi ngồi đếm nhớ đuổi truy
Dòng đời ồn ã cuốn đi xuân thì

 
 
Lệ Chờ Mong
 
 
Vàng võ từng thu chiếc lá rơi
Khẽ khàng lác đác nhẹ bên đời
Lá rơi thì cứ rơi đi nhé
Theo gió làm nên khúc lã lơi
 
Người có còn thương khúc tình xưa?
Hay chỉ còn đây dư âm thừa?
Thương hoa màu tím tình bỏ ngõ
Nhớ người thu cũng chợt vội mưa
 
Mưa thu mà trời lạnh gió đông
Hạt nhớ hạt mong... se sắc lòng
Một người đang đứng trên phố vắng
Đang đợi chờ ai... lệ ngóng trông
 
 
jacaranda
langtoi 22.11.2007 08:42:37 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda


Lệ Chờ Mong


Vàng võ từng thu chiếc lá rơi
Khẽ khàng lác đác nhẹ bên đời
Lá rơi thì cứ rơi đi nhé
Theo gió làm nên khúc lã lơi
 
Người có còn thương khúc tình xưa?
Hay chỉ còn đây dư âm thừa?
Thương hoa màu tím tình bỏ ngõ
Nhớ người thu cũng chợt vội mưa
 
Mưa thu mà trời lạnh gió đông
Hạt nhớ hạt mong... se sắc lòng
Một người đang đứng trên phố vắng
Đang đợi chờ ai... lệ ngóng trông
 
 
jacaranda

 
LỆ LÒNG
 
 
*Đang đợi chờ ai lệ ngóng trông
Buốt lòng anh lắm những đêm đông
Gối chiếc chăn đơn phòng lạnh lẽo
Bên đời ai muốn cảnh phòng không
 
Chỉ do đứt gãy khối tình nồng
Dốc tình tôi đợi cảnh chờ mong
Liệu có phải là đơn phương nhớ
Thấp thoáng nơi xa đốm lửa lòng
 
 
 
onlyyou 22.11.2007 22:21:01 (permalink)
0
 
          Ta biết tình ta
 
 
Ta biết tình ta ước mặn nồng
Ước là bóng Nguyệt dõi qua song
Ước cùng tri kỷ buông thơ lụa
Mãi mãi ngọt ngào khúc tình chung.
 
Ta biết lòng ta luôn nhớ mong
Mong đọc thơ ai trong nắng hồng
Mong dấu ân tình càng sâu đậm
Vào mộng cùng nhau cho ấm lòng.
 
Ta biết tim ta đang bâng khuâng
Biết là  ngang trái nhưng khó ngăn
Làm sao ngăn nổi tình mây gió
Ngưu - Chức vẫn có ngày tương phùng.
 
Ta muốn tặng người vạn niềm vui
Người nghĩ đến ta và mỉm cười
Chẳng quan tâm đời dài hay ngắn
Của nhau mãi nhé... tình thơ ơiiiii...
__________________
 
ONLY
 
 
 
 
jacaranda hãy trách hờn đi, trách hờn ONLYYOU thật nhiều vào.... có như thế ONLYYOU mới có thể nhẹ lòng...
jacaranda 24.11.2007 07:26:17 (permalink)
0

LỆ LÒNG


*Đang đợi chờ ai lệ ngóng trông
Buốt lòng anh lắm những đêm đông
Gối chiếc chăn đơn phòng lạnh lẽo
Bên đời ai muốn cảnh phòng không

Chỉ do đứt gãy khối tình nồng
Dốc tình tôi đợi cảnh chờ mong
Liệu có phải là đơn phương nhớ
Thấp thoáng nơi xa đốm lửa lòng

 
Đông Viễn Xứ
 
 
Ai khiến xui ai phải ngóng trông
Ai mình đơn lẽ cảnh sầu đông
Nửa vòng trái đất thân lữ khách
Gót ngọc phiêu lưu nhuốm bụi hồng
 
Dẫu bao giá lạnh phủ trời đông
Người ơi đây vẫn giữ tình nồng
Vẫn mong tìm lại đôi dòng nhớ
Sưởi trái tim ta giữa mùa đông
 
 
jacaranda
 
Nam Phuong Nhan 24.11.2007 07:29:20 (permalink)
0
Anh ơi em hổng biết...trách đâu? [sm=3.gif]
Em chỉ làm ra vẻ mặt ...ngầu 
Roi mây, kềm kéo em để sẳn [sm=crutches.gif]
Phen nầy coi thử chạy đi đâu?

 

jacaranda 24.11.2007 14:39:17 (permalink)
0

Ta muốn tặng người vạn niềm vui
Người nghĩ đến ta và mỉm cười
Chẳng quan tâm đời dài hay ngắn
Của nhau mãi nhé... tình thơ ơiiiii...
__________________

ONLY




jacaranda hãy trách hờn đi, trách hờn ONLYYOU thật nhiều vào.... có như thế ONLYYOU mới có thể nhẹ lòng...


Của Nhau Mãi Nhé


Của nhau mãi nhé...tình thơ ơi
Đừng như giọt nắng cứ vội rơi
Mang bao lá úa theo về đất
Trơ trọi cành khô giữa đất trời
 
Bên nhau mãi nhé... ơi người thơ
Đừng như hoa tím trôi lững lờ
Lênh đênh chẳng biết nơi dừng bến
Để màu lam khói phủ lời thơ
 
Vì nhau mãi nhé... có được không?
Bên nhau dệt nốt khúc thơ lòng
Dẫu tình chẳng vẹn đời xa cách
Thơ vẫn gần nhau... dẫu ngăn sông
 
 
jacaranda
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2007 19:17:43 bởi Huyền Băng >
jacaranda 25.11.2007 03:17:12 (permalink)
0

Anh ơi em hổng biết...trách đâu?
Em chỉ làm ra vẻ mặt ...ngầu
Roi mây, kềm kéo em để sẳn
Phen nầy coi thử chạy đi đâu?


 
 
 Ui... huynh nói muội hở , hic hic... muội của huynh thùy mị vậy muh , sao huynh diễn tả muội giống Hoạn Thư thế....lâu lâu huynh ghé thăm , muội chúc huynh mỗi ngày đều có niềm vui mới nhé
 
 
Huynh nè đang nói chuyện sang đâu?
Dịu dàng là muội... sao mặt ngầu
Lời thơ nhẹ nhàng muội để sẳn
Tiếp huynh thăm viếng... có gì đâu...
 
 
jacaranda
 
onlyyou 25.11.2007 10:44:35 (permalink)
0
 
        Dệt khúc thơ lòng
 
 
Này đây hạ bút viết chữ Yêu
Tha thiết chờ nhau dưới sương chiều
Mênh mang mờ ảo như cõi mộng
Tay nắm bàn tay hết cô liêu.
 
Này đây hạ bút viết chữ Thương
Xót xa phận nhi nữ tha phương
Mở lòng trao tặng tình tri kỷ
Ru nồng giấc điệp quên đoạn trường
 
Dệt khúc thơ lòng trong yêu thương
Ngọt ngào ấm áp tình quê hương
Dịu dàng vời vợi lời thân ái
Tình thơ theo ta trọn cuộc đời.
___________________
 
ONLY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2007 22:13:19 bởi onlyyou >
jacaranda 26.11.2007 03:01:00 (permalink)
0
 
Sẽ Mãi Bên Nhau
 
 
Sẽ mãi bên nhau...dệt tình thơ
Đừng cho năm tháng phai nhạt mờ
Đừng cho lời nhớ rơi vào đất
Đừng để tro tàn phủ lời thơ
 
Ta hứa cùng ai... thơ chẳng rời
Dù mưa giăng phủ , tuyết đông rơi
Qua bao mùa nhớ , đường thiên lý
Vẫn mãi kề bên... thơ tình ơi
 
Ta sẽ cùng nhau... dệt lời mơ
Đừng cho cay đắng lệ mong chờ
Thu , Đông , Xuân , Hạ lời nồng ấm
Trao đến bên người muôn ý thơ
 
 
jacaranda
 
 
onlyyou 26.11.2007 23:08:02 (permalink)
0
 
      Tự tình cùng thơ
 
 
Tôi vẫn sống bên đời lặng lẽ
Rồi chợt thương chợt nhớ một bóng hình
Ôm mộng mơ khắc khoải tàn canh
Bao tâm sự tìm đến thơ chia sẻ
 
Tôi đã nếm tình sầu lệ tủi
Vẫn si mê nhắm mắt tặng linh hồn
Khúc tương tư thấm đẫm đoạn trường
Lời ngà ngọc chứa chan hương ân ái
 
Đã hứa song hành là mãi mãi
Cùng người gửi tâm sự rất riêng tư
Chẳng có gì cho nhau ngoài chữ
Đâu đành lòng tiếc, đâu nỡ hững hờ.
 
Sẽ là của người, sẽ vào mơ
Đẹp lộng lẫy và dịu dàng như lụa
Sẽ sống cùng người như hơi thở
Năm tháng bình yên, ghi nhớ trọn đời.
____________________
 
ONLY
jacaranda 26.11.2007 23:15:32 (permalink)
0
Vòng Tay Đêm Nầy
 
 
Xin anh xiết chặc vòng tay
Em mơ một giấc đêm say tuyệt vời
Tận cùng ngõ ngách cuộc đời
Yêu anh đến thế còn lời nào hơn
 
Biết tình chẳng được keo sơn
Chỉ mong tan biến dỗi hờn trong em
Một lần tình ấy êm đềm
Tận cùng ngõ tối là đêm tuyệt vời
 
Xin người hãy nói một lời
Cứ im lặng thế cả đời em đau
Đêm nầy rồi vạn đêm sau
Lời tình anh nói ngọt ngào biển khơi
 
Sợ em chim bạc gió trời
Đánh rơi mất nỗi tuyệt vời đêm nay
Anh ơi xiết chặc vòng tay
Để em mơ giấc đêm say cùng người
 
 
jacaranda
 
jacaranda 27.11.2007 23:50:38 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou


      Tự tình cùng thơ
 
 
Tôi vẫn sống bên đời lặng lẽ
Rồi chợt thương chợt nhớ một bóng hình
Ôm mộng mơ khắc khoải tàn canh
Bao tâm sự tìm đến thơ chia sẻ
 
Tôi đã nếm tình sầu lệ tủi
Vẫn si mê nhắm mắt tặng linh hồn
Khúc tương tư thấm đẫm đoạn trường
Lời ngà ngọc chứa chan hương ân ái
 
Đã hứa song hành là mãi mãi
Cùng người gửi tâm sự rất riêng tư
Chẳng có gì cho nhau ngoài chữ
Đâu đành lòng tiếc, đâu nỡ hững hờ.
 
Sẽ là của người, sẽ vào mơ
Đẹp lộng lẫy và dịu dàng như lụa
Sẽ sống cùng người như hơi thở
Năm tháng bình yên, ghi nhớ trọn đời.
____________________
 
ONLY



Tình Mãi Song Hành


Ta bóng hồng thân lưu vong trôi nỗi
Tìm bình yên vào giữa lúc đêm về
Câu thơ từ vạn dặm nẽo sơn khê
Cũng làm ấm khát thèm lòng tri kỷ
 
Ngụm trà nóng thay men nồng hương túy
Ta uống vào mà nhớ lũy tre xanh
Quê ta xưa không thác suối đầu ghành
Mà vẫn đẹp một màu xanh lúa mạ
 
Ở trong ta những ngày thơ đẹp quá
Ký ức nào vẫn lưu lại nơi đây
Hàng me xanh với bóng mát thật đầy
Trái non nớt chia nhau ngày mưa nắng
 
Lời thơ nào người gửi ta im ắng
Ngọt ngào len tình trong trắng bên thơ
Tri kỷ ơi dủ vật đổi sao mờ
Song hành nhé dìu nhau về bến mộng
 
 
jacaranda
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2007 03:11:12 bởi jacaranda >
onlyyou 28.11.2007 01:17:15 (permalink)
0
 
            Tương Khúc
 
 
Ta với người xa nửa vòng trái đất
Người này thức người kia đã vào mơ
Ta và người xây duyên mộng bằng thơ
Tình tri kỷ rạng ngời theo câu, chữ.
 
Tình mãi song hành ấm lòng thi hữu
Lời nhớ thương nhen hương lửa ái ân
Gửi khát khao vào thi tứ ghép vần
Nỗi nhớ nhung vượt trùng khơi ru mộng.
 
Quê hương ơi... tiếng gọi bao trìu mến
Càng yêu hơn khi thương nhớ một người
Tìm nồng nàn nơi khóe mắt bờ môi
Tìm dịu ngọt trong lời thơ trao gửi.
 
Tri kỷ ơi... nhịp cầu thơ đưa lối
Mãi của nhau dù mưa, nắng, tuyết, sương
Nghĩ về người... nhịp thở bỗng bất thường
Giấu nước mắt, ta buông thơ tương khúc.
_______________________
 
ONLY
langtoi 28.11.2007 14:18:11 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda

 
Sẽ Mãi Bên Nhau


Sẽ mãi bên nhau...dệt tình thơ
Đừng cho năm tháng phai nhạt mờ
Đừng cho lời nhớ rơi vào đất
Đừng để tro tàn phủ lời thơ
 
Ta hứa cùng ai... thơ chẳng rời
Dù mưa giăng phủ , tuyết đông rơi
Qua bao mùa nhớ , đường thiên lý
Vẫn mãi kề bên... thơ tình ơi
 
Ta sẽ cùng nhau... dệt lời mơ
Đừng cho cay đắng lệ mong chờ
Thu , Đông , Xuân , Hạ lời nồng ấm
Trao đến bên người muôn ý thơ
 
 
jacaranda
 


 
 
TÌNH TÔI TRAO EM





Với tình tôi sống kiếp mộng mơ

Mãi mãi về sau chẳng phai mờ

Nhờ gió tôi trao bao lời nhớ

Gửi đến bên em góc trời thơ



Ta mãi bên nhau chẳng xa rời

Dù cho giông tố dù mưa rơi

Sẽ dìu nhau đến bờ yên lặng

Nơi ấy tình yêu chẳng hai lời



Ta sẽ thu mình trong biển nhớ

Một mình an ủi với nàng thơ

Một mình ta đợi mình ta khóc

Một kiếp thuỷ chung kiếp đợi chờ
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 126 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9