Tình Mãi Còn Vương !!!
Thay đổi trang: << < 109110111 > >> | Trang 111 của 126 trang, bài viết từ 1651 đến 1665 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
jacaranda 02.11.2011 00:54:38 (permalink)
0


Cho Dù ...


Cho dù người viết ...chẳng đầy trang
Hay viết miên man chẳng xuống hàng
Thì con Tim nhỏ... Em_Người biết
"Tam tự" thô sơ ...vẫn ngập tràn



Cho dù người viết chẳng thành câu
Giữa tiết Thu đan cánh Lá sầu
Thì Em vẫn biết đâu vần cuối
Ghép nốt vào thơ ... trọn tình sâu ...



jacaranda




Cưng ơi !
Đêm tàn, thơ cạn ... biết làm sao
Đầy vườn Bí Rợ với Bí Đao ...
Hay là Cưng bảo em "Thiên Lý"
Níu lại hồn thơ ta ngày nào


Thương chúc người yêu TN hồn thơ luôn dào dạt nha
jacaranda 08.11.2011 01:20:46 (permalink)
0


Bến Lạ ...



Bến lạ chân qua ... một thuở nào
Chừ như quen lắm dẫu xanh xao
Tiếng ru chưa thắm mềm theo giấc
Vẫn cố bình yên giữa ... mưa rào


Bến lạ ru hồn nỗi cô liêu
Từng bước chân xa nhạt cuối chiều
Trăng non soi bóng mây bàng bạc
Lệ cũng làm mưa ... rơi hắt hiu


Bến lạ bây chừ ... thuyền cũng quen
Không ánh Trăng soi, cũng chẳng đèn
Lắng nghe gió thốt lời tương ái
Mưa gửi niềm riêng ... bên Lá Sen



jacaranda
jacaranda 11.11.2011 02:20:50 (permalink)
0



Niềm Riêng (2)



Em mang thánh thiện hình hài
Trao người xa lạ trong ngày vu quy
Đấng tối cao, ngài nhìn đi
Người con yêu lại chẳng quỳ bên con


Mưa hắt hiu rơi, Mưa ướt lòng
Ai người thương cảnh ... Sáo sang sông ?
Anh đừng nhìn nữa, Em đã khóc
Anh hiểu vì sao ... Em lấy chồng


Từ đó hai mình ... xa cách nhau
Đời buồn, thực tại ... chẳng chiêm bao
Anh hay viết lấy niềm tâm sự
Kết chặc vào thơ, những xuyến xao ...


Em đọc mà nghe, thương chuyện mình
Ngõ hồn rung động, anh biết không ?
Chẳng cần ai hiểu, mình em hiểu
Anh bảo rằng anh ... đã hài lòng



jacaranda

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2011 07:23:34 bởi Huyền Băng >
jacaranda 29.11.2011 01:19:44 (permalink)
0


Sầu Loang ...



Ai khắc khoải ... cho sầu em tựa bến
Đêm Thu phong, Mưa nào đến ngập hồn
Lem dĩ vãng, nên lời thơ khốn đốn
Góc cuộc đời ...pha trộn chút hư vô


Tiếng hát xanh, người ru em một thuở
Giờ cho ai ? khi tình lỡ ...xa tình
Thu vẫn đắp lên em ngàn lá đổ
Sao còn nghe giá lạnh ở tim mình


Ôm lặng lẽ ... vùi sâu theo lòng đất
Em để quên, những tất bật ... riêng anh
Vạn lời sầu, theo gió quyện năm canh
Thơ hờn dỗi ... thầm ghi nơi đáy mộ


Thôi đừng đến thăm em mùa lá đổ
Giả khóc than, lời thơ khổ miên trường
Để năm tháng, ma trơi ... hồn mơ tưởng
Vẫn còn ai, thương nhớ ... đợi chờ ai .



jacaranda

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2011 07:22:25 bởi Huyền Băng >
Cạn Nguồn 02.12.2011 15:48:00 (permalink)
0


...Thôi đừng đến thăm em mùa lá đổ
Giả khóc than, lời thơ khổ miên trường...



Lời Tạ Lỗi Không Đàng Hoàng

Ta về đây thăm em mùa tuyết đổ
Dấu chân còn vương nối hận bao năm
Ta về đây từ cõi rất xa xăm
Nơi núi tuyết quanh năm còn sắc trắng

Thượng đế trả cho ta đời u ám
Nên Diêm Vương chẳng giám nhận thân tàn
Và thiên đàng chắng nhận mảnh hồn hoang
Sung sướng thật một đời lấy lất sống

Ta về nghe tiếng em ngày gió lộng
Tha thiết vì ai, chao động vì ai?
Mong không vì ta lỡ bạc mấy sợi mày
(Ngàn kiếp tới ta không đầu thai được)

Thân đi hoang bởi hồn chưa nhận phước
Ghé thăm em, xin nhận lỗi "ra đi"
(Lúc ra đi không một tiếng phân kỳ
Nên có lẽ trời cho vào địa ngục)

Ta về đây vai mang lời "chúc phúc"
(Hy vọng một lần xin được thứ tha)

jacaranda 06.12.2011 02:27:58 (permalink)
0


Người Về ...


Ta nghe tiếng, bước chân người trên lá
Hơi thở quen, vai áo ngã sầu Đông
Người trở về, từ một cõi hư không
Sao đôi mắt ...vẫn còn đây cảm mến


Người đã bước chân qua bao bờ bến ?
Có gì vui ... trên lối đến Thiên Đàng ?
Bên đợi chờ, ta đối diện "Sầu Loang"
Từng giọt nhớ ... mang dỗi hờn bất tận


Thu rơi Lá, mang theo niềm vương vấn
Nỗi buồn ta như hòa lẫn muôn phương
Ôi cung đàn ! từ đấy nhuốm thê lương
Và câu hát ... vọng đêm ... lời cô độc


Ta trở gót, bỏ quên mùa Thu khóc
Hồn tương tư, theo gió lốc mây ngàn
Đêm nay người ... về ôm lấy hồn hoang
Thay lá đổ ... đắp mồ ta bằng lệ



jacaranda
Cạn Nguồn 13.12.2011 15:53:04 (permalink)
0
Đi...

Mùa vẫn đến, mùa vẫn đi
Như loài chim thiên di miền đất lạ
Nếu con người hóa thân thành gỗ đá
Chắc chẳng lần nao nghĩ chuyện đi về

Nắng chang chang, nhường nắng xế
Lá trổ muộn màng, lá sợ thu sang
Lá rơi nhanh không muốn thấy thu tàn
Đông vẫn lạnh lùng đi rồi đến

người yêu nhau, người xa bến
Nên những sân ga luôn có kẻ bỏ đi
Và có bao nhiêu người ở lại
Nghe còi tàu gầm thét khúc biệt ly

Con đường cũ sớm hôm nào thức dậy
Nằm ngậm ngùi nhìn chiếc bóng cô đ
ơn
jacaranda 16.12.2011 01:27:31 (permalink)
0


Ru Hời Xưa Ấy Còn Không ?


Bởi ta còn có linh hồn
Nên hai đầu nhớ bồn chồn con Tim
Anh cố nén, Em lặng im
Đôi tay e ngại ... chẳng tìm về nhau


Gió tung, tóc rối ngọt ngào
Thu chưa dứt Lá, Mây vào mùa Đông
Ru hời ... xưa ấy còn không ?
Cho mơ em tựa vào lòng thơ xưa


Loanh quanh giữa nắng và mưa
Anh đi mấy độ, mà mùa vẫn đây
Chừ cây xơ xác lá gầy
Chừ em như giọt mưa mây giữa trời



jacaranda
jacaranda 23.12.2011 03:42:52 (permalink)
0


Tình Yêu Xa Ngàn Dặm


Ừ thì cứ ... đem em làm duyên cớ
Để sầu anh cuộn từng mớ đêm đông
Lệ tương tư, ai khơi chảy thành dòng
Khi chuông thánh, ngân vang hồi ... cứu rỗi


Trong tiếng hát, quyện lời kinh sám hối
Có một người đang mỏi gối ... chùng chân
Yêu thiên thu, chưa dám nói một lần
Đem khát vọng ... thả trôi dòng thơ thẩn


Em và Anh, khi nào Tim hòa lẫn ?
Đó là khi ...tần số ẩn, không còn
Thơ chúng mình không là những đa đoan
Mưa thôi rớt tô sầu trang giấy nhỏ


Đêm phila ... Em xin làm cơn gió
Vô thường tan, vào hơi thở ... trong anh
Xin một lần, bên giấc mộng mong manh
Ru say đắm ... tình yêu xa ngàn dặm



jacaranda
Tóc nâu 23.12.2011 05:03:56 (permalink)
0


Người yêu ơi, không có thơ, chẳng dệt được mơ..., chỉ có nến sáp tỏ mờ...
[sm=blowing%20kisses.gif]


 Nhờ chuyên chở đến người yêu những ngày Lễ Giáng Sinh thật êm đềm, một năm 2012 thật như ý , an vui cùng gia đình nha!



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/BE9929D0F13240D69406AF116345EF74.jpg[/image]


Hổng chịu thì... kệ, dán trước khi xin phép ! 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2011 05:05:57 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
jacaranda 24.12.2011 02:22:12 (permalink)
0
Người yêu ơi! Bên ánh sáp tỏ mờ ... dịu dàng như là mơ ... ta ngỡ ... ngỡ là thơ
Người yêu cũng chúc cưng cùng gia đình, mùa giáng sinh an lành nha ... Năm mới vạn sự ý lành ... còn hồn thơ thì ... mới đọc câu đầu, đã ngất ngây ... đọc tới câu cuối thì ... ui ... ai chuốc mà say ... hahaha



Merry Christmas And Happy New Year



Cám ơn tấm thiệp, cùng lời chúc đáng yêu cưng nhé
SuongAnh 24.12.2011 07:20:25 (permalink)
0



Woa....dzui wá là dzui !!!
Lâu ghê giờ anh Tóc và anh JA anh mới nhớ đến em Sương để mà trở dzià thăm...hix hix...cũng nhờ ơn Chuá , nên em Sương mới được có diễm phúc này chứ hong thui thì...

Đã lâu lắm người ta không về nưã
Em một mình trơ trọi giưã đêm Đông
Cô đơn gối chiếc khuê phòng
Vì ai hờ hững má hồng nhạt phai

Hôm nay được cả hai người một lúc
Ghé đến nhà thăm chúc tụng Giáng Sinh
Bấy lâu bóng chiếc một mình
Chừ hai cùng đến...ối giời mình làm sao ?!



SA


Xin cầu chúc anh Tóc và anh JA muà Giáng Sinh thiệt là vui vẻ và đầm ấm.



Riêng em Sương thì... quá nóng, muốn ngộp thở luôn dzị á, bởi có hai anh dzià ôm một lúc luôn mừ ...
Cạn Nguồn 25.12.2011 00:38:59 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/94992/A41C83251DB440B3B10AD53437A507D2.jpg[/image]


Cảm ơn lời chúc tốt lành của Ja nghen
CN cũng xin chúc Ja và gia đình một mùa giáng sinh an lành vui vẻ và một năm mới tràn đầy hạnh phú
c


Attached Image(s)
hoangnguyen6889 25.12.2011 03:22:59 (permalink)
0


Nhân dịp Noel lại tới Tết lại về. Hoàng Nguyên, Xin mến chúc Jacaranda cùng gia đình vui hưởng một mùa Giáng Sinh và một Năm Mới:

AN KHANG THỊNH VƯỢNG !
jacaranda 26.12.2011 07:16:27 (permalink)
0


Trích đoạn: SuongAnh



Woa....dzui wá là dzui !!!
Lâu ghê giờ anh Tóc và anh JA anh mới nhớ đến em Sương để mà trở dzià thăm...hix hix...cũng nhờ ơn Chuá , nên em Sương mới được có diễm phúc này chứ hong thui thì...

Đã lâu lắm người ta không về nưã
Em một mình trơ trọi giưã đêm Đông
Cô đơn gối chiếc khuê phòng
Vì ai hờ hững má hồng nhạt phai

Hôm nay được cả hai người một lúc
Ghé đến nhà thăm chúc tụng Giáng Sinh
Bấy lâu bóng chiếc một mình
Chừ hai cùng đến...ối giời mình làm sao ?!



SA


Xin cầu chúc anh Tóc và anh JA muà Giáng Sinh thiệt là vui vẻ và đầm ấm.



Riêng em Sương thì... quá nóng, muốn ngộp thở luôn dzị á, bởi có hai anh dzià ôm một lúc luôn mừ ...




Nâng Ly


Thì em cứ, ngọt ngào như thuở trước
Lời mật thơm … đố thoát được tay Nàng
Hai chàng một lúc mới sang
Ngại chi em hỡi … lỡ làng đêm Đông


Hai anh cũng, chung một lòng … em hiểu
Bởi Chúa thương, Chúa mới biểu về chung
Thôi thì mình cứ ung dung
Nâng ly mà chúc, tương phùng bên nhau


jacaranda



Thỉnh thoảng mới có dịp để cho ba đứa mình hội tụ, lời chúc đơn sơ nhưng nồng nàn cưng ha ... nào ngờ cưng SA của mình lại thấy nóng hết trơn, vậy để anh Tóc và anh ja, kéo cưng ra ngoài trời, lấy tuyết xoa cho mát lại nha ... hahaha
Thay đổi trang: << < 109110111 > >> | Trang 111 của 126 trang, bài viết từ 1651 đến 1665 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9