Tình Mãi Còn Vương !!!
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 113 của 126 trang, bài viết từ 1681 đến 1695 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
Tóc nâu 04.04.2012 20:19:31 (permalink)
0
Đêm Hôm Qua


Đêm qua ngồi viết "Nhật Ký Lòng"
Hoa đời đã trổ hết mùa Bông
Còn chi đâu nữa mà thương tiếc
Một chút niềm riêng ... gửi hư không


Này anh, ta đã thôi cùng bước
Những nhớ và thương có là gì
Thôi xin như Nắng, Mưa và Gió
Mùa đến, mùa đi ... luyến mà chi



jacaranda






NGÀY HÔM NAY ...


Ngày hôm nay, chân mỏi bước đi
Quay về chốn cũ tìm chút gì…
Có phải hương em còn quanh quẩn
Giữa rừng, giữa núi thổi vu vi ?!


Em ơi, Xuân đến, mùa reo rắc
Sao buồn dâng kín cả chân mây
Mưa xuân rải hạt miền đất thấp
Hay nước mắt xưa tưới lòng này !


Ta chẳng còn gì lưu với luyến
Giòng đời là tiễn biệt không ngưng
Gặp chi để mộng tình hữu hiện
Rồi cả Đông Xuân: Khúc đoạn trường!



Tóc nâu






Người yêu ơi! Lâu lắm không về thăm… đừng có cự nự nha!
Đọc bài thơ của người yêu xong thì giòng mực lại nghiêng chảy, hí hoáy vài câu ‘ tán tỉnh’ người yêu chơi!
Lễ Phục Sinh thật hạnh phúc và an vui há!






<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2012 21:05:26 bởi Tóc nâu >
Huyền Băng 19.04.2012 18:58:09 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda



Nghe Lời Tình Anh


Sông đôi lúc, trôi lang thang miền nhớ
Và chở Anh về cái thuở ... ngày xưa
Tay nào giữ Nắng đong đưa ?
Môi nào giữ lấy ... nụ chưa trao mình ?


Em như cánh hoa lục bình trên sóng
Trôi miệt mài, mang theo bóng hình ai
Yêu trong thầm lặng ưu hoài
Nhớ trong ngây dại, hỏi ai hiểu lòng


Người yêu dấu, trong hư không vắng lặng
Dõi nhìn em, từng đêm trắng canh thâu
Bolsa đếm gót em sầu
Kinh ngân nga vọng, mái lầu nghiêng sương


Xa vui đón, những niềm thương anh tặng
Chép vào Tim, cho sâu lắng ... người ơi !
Khi nào lệ nhỏ chơi vơi
Tựa vào "Thơ" sẽ ... nghe lời "Tình anh"


Tim vui đón, cái chân thành ... hư ảo
Xếp nghi ngờ, cho giông bão cuồng vây
Người ơi ! nỗi nhớ dâng đầy
Nói sao cho hết đêm này ... người ơi !



jacaranda

r



Hi Jacaranda,

Bài trên chị HB đã phổ nhạc rồi đó, Jarcaranda nghe thử xem nhé!

Nghe lời tình anh thơ Jacaranda - nhạc Huyền Băng

chúc vui,
chị HB
jacaranda 20.04.2012 01:46:17 (permalink)
0
Hello Chị Huyền Băng

Đầu ngày nhận được món quà dễ thương từ tay Chị, làm ja thấy ... khoái quá hà ... hahaha . Bất ngờ và đáng yêu chi lạ, em đã down trang giấy nhạc về máy rồi, thì ra ảo cũng có niềm vui của ảo ... em nghe đi nghe lại rất nhiều lần, chắc là em sẽ làm nhảo băng mất thôi ... hahaha

Em chúc Chị ngày thật an lành, hồn Thơ+Nhạc luôn dồi dào nha Chị


jacaranda 20.04.2012 02:54:07 (permalink)
0


Người Hỡi Có Biết Không ?


"Người đi bỏ mộng, vườn em trống
Gió biếc sang ngang giữa lưng trời ...
Ai xui ghé đến ... thăm ngày cũ
Gieo hạt tình xưa, nhặt sầu rơi ..."


Xuân đã tàn theo mấy nẻo đời
Từ Người ôm lấy mộng ngàn khơi
Sương tan trên Cỏ, hồn như chết
Lá úa trên cây ... nắng rạc rời


Bảo với Tim rằng ... yêu là khổ
Trăm ngàn lụy vẫn nhớ khôn nguôi
Em như Chim trắng nơi đầu sóng
Uống bọt sương tan ... dõi bóng Người



jacaranda


Lâu lắm cưng mới về, nên đành phải ... cự nự nguyên đêm dài ... hahaha ... tình mình càng đậm hơn cưng há . Lúc này người yêu ăn "Bí" rất thường ... nên ...
Tóc nâu 20.04.2012 03:27:39 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda

Lâu lắm cưng mới về, nên đành phải ... cự nự nguyên đêm dài ... hahaha ... tình mình càng đậm hơn cưng há . Lúc này người yêu ăn "Bí" rất thường ... nên ...


Xời ơi, bắt người ta ' quỳ hương ' tới hơn hai tuần, giờ về còn nói dị nữa, tội nghiệp ghê há!
Có bài này ' tán tỉnh tang thương hết biết' luôn nè, vì sợ người yêu ' cự nự nguyên một đêm dài' nên dán liền để còn đi ngủ nữa ...




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/E79EB51EC70C4393B5ADD84261A79A00.jpg[/image]


Bài học vỡ lòng …


Nàng nói với chàng:
- Thôi, đừng ràng buộc nữa!

Chàng, rất thản nhiên:
- Cửa vẫn mở từ lâu.

Nàng cố tò mò:
- Anh muốn mình xa nhau?

Chàng, nét ngạc nhiên:
-Gần bao giờ em nhỉ?!

Hất bay ngọn tóc:
- Anh là người ích kỷ.

Chàng duỗi thẳng chân:
-Ai vô lý hơn ai?

Đuôi mắt nàng liếc thật là dài
Môi chàng , ôi nụ cười ngạo báng!

Nàng ráng thêm thót:
-Em ghét anh cay đắng !

Chàng im lặng thật lâu…
- Môi em ngọt lắm, biết không?!

***

Tình như bài học vỡ lòng
Lập đi, lập lại … triệu lần cho vui!



Tóc nâu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2012 17:06:19 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
jacaranda 22.04.2012 03:56:49 (permalink)
0


Lý "Người Dưng"


Mần chi, em hát lý "người dưng"
Lời đắng, Môi ngoan ... ghét quá chừng
Nắng rơi chưa bám lên đầu cỏ
Chiều đã tàn theo gió rưng rưng


Mần chi tay nắm, với tay xô
Chân níu theo chân giữa sông hồ
Đêm sâu thơ biết về bên giấy
Mực thấm vào Tim khúc ngây ngô


Hát nữa đi em lý "người dưng"
Cho yêu thương đọng giữa lưng chừng
Cho ta bỗng chốc ... tan vào Gió
Cho Bút cuồng say, Mực chẳng ngưng ...


Mai em thức giấc, đừng hỏi nhé
Đâu lý "người dưng" của đêm qua ?
Thơ ta ngang bướng là như thế
Em giận càng thêm nét kiêu sa




jacaranda

r

Bởi bài thơ "tán tỉnh tang thương" [sm=10_point.gif] của cưng, mà người yêu đành phải ... cự nự thêm mấy đêm dài nữa Cuối tuần an vui cưng nhé
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2012 08:38:15 bởi Huyền Băng >
jacaranda 27.04.2012 03:18:26 (permalink)
0


Nỗi Nhớ Đêm Mưa


Đêm nằm nghe những vần mưa
Âm vang trời đất, lệ thừa của Mây
Đưa tay nước mắt chợt đầy
Tóc xanh mấy sợi thon gầy vừa rơi


Nhạc mưa cung bậc chơi vơi
Dạo nghe tê tái như lời khóc than
Nhớ ai ... ta nhớ tiếng đàn
Tay thô lướt phím ... mơ màng người ta


Nhạc gì biết nở ra hoa
Hái muôn nghìn đóa vẫn là ...cho em
Nhạc gì nghe nhớ nhung thêm
Lắng sâu vào tiếng mưa đêm ...em buồn



jacaranda

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2012 08:38:58 bởi Huyền Băng >
jacaranda 25.05.2012 23:33:47 (permalink)
0


Chỉ Là Bóng Ảo Đêm Hư


Tình chỉ mộng, nên sống bằng lời hứa
Nhịp khua đời, chút hương lửa tàn phai
Ta bên đây, nghe Nắng gọi thương ngày
Người bên ấy, chắc đợi Trăng dệt mộng ?


Xa thêm xa, những đêm dài trông ngóng
Lá thư sầu ... tờ giấy mỏng in hoa
Gió vi vu, ngân khúc hát lệ nhòa
Hay tiếng khóc của loài Ma thất tiết


Ta là ai ? một linh hồn bất diệt
Bám theo đời, kể lể chuyện hợp tan
Anh là ai ? sao ngồi đó mơ màng
Đợi giây phút ... tình ảo hư ... lấp mộng



jacaranda
ChanVu 28.05.2012 00:23:57 (permalink)
0
Vẫn Mãi ... Muôn Đời ...

Trăng nghiêng bóng, đẩy nắng chiều vội vả
Bên lưng đồi, cuộn lơi lả mờ phai
Chỉ còn đây, vì sao nhỏ riêng ai
Trong cô lẻ, ôm u hoài góc phố

Đời giông bão, mang theo nhiều mưa đổ
Phủ lên mi, để hơi thở nghẹn lòng
Ta chờ mong, nhưng chỉ gió cuồng phong
Niềm thương gởi, cuốn theo dòng lệ nhớ

Đêm oằn nát, mảnh hồn thơ dang dỡ
Nét chưa tròn, nên trăn trở thâu canh
Ta đâu nở, nở giết chết đoạn đành
Một ngôn ngữ, rất chân thành tha thiết

Người đâu biết, trái tim ta bất diệt
Yêu thương người, dù sức kiệt tàn hơi
Vẫn trong ta, người luôn mãi muôn đời
Không nhoà nhạt, dù ta rời cõi tạm...


 Chấn Vũ.
jacaranda 30.05.2012 04:23:17 (permalink)
0


… Ta Còn Nhau


Vi vu gió, lời mây mưa ảm đạm
Phiến chân tình, làm rung cảm hồn xưa
Em bâng khuâng, nghe thương nhớ đủ vừa
Len hơi thở … lồng ngực đau nhoi nhói


Trăng đêm xưa, Trăng về đây le lói
Ánh mơ hồ, như len lỏi … tìm quanh
Em vẫn đây, nào theo Lá lìa cành …
Từng vương vấn, hoài mong … mùa xưa đến


Trăng đêm nay, dịu dàng như ngọn nến
Nét Thơ người, ru trìu mến … hồn xưa
Ôi đam mê, như ta mới chợt vừa
Trao hơi thở, làn môi đưa ngan ngát


Ta còn nhau, dù Biển mang sóng bạc
Dẫu Mi rèm … đêm rơi hạt mù sa
Ta còn nhau, bên ngôn ngữ bao la
Se con chữ … vai kề thơ thắm đượm



jacaranda
jacaranda 08.06.2012 02:49:19 (permalink)
0



Đợi ...



Người đợi phút, tương phùng mộng ảo
Đợi Trăng tan phiền não nguôi ngoai
Đợi "hoa tím" nở hiên ngoài
Đợi mưa tháng sáu ... u hoài xác ve


Người đợi bóng, dáng hè năm cũ
Đợi môi sầu ủ rũ nở hoa
Đợi nghìn năm bóng dáng ta
Đợi nghe nức nở chan hòa ... "Tim Em"


Muôn cảm kích, êm đềm lan tỏa
Đôi cánh trần dục hỏa thiêu thân
Sao mơ còn đó tần ngần ?
Đường thơ khép vận ... trói vần thương yêu


Em gục chết, Trăng chiều ... Mây bạc
Đường nhân từ quỷ hát Ma ru
Anh chờ "Điệp Khúc Mùa Thu" ...
Em nguyền đợi giữa sương mù ...trong tay



jacaranda
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2012 05:22:27 bởi jacaranda >
jacaranda 15.06.2012 00:18:52 (permalink)
0


Cám Ơn “Gió” …


Cám ơn “Gió” đưa Người ghé lại
Ta mơ hồ thần thoại … đâu đây
Niềm mơ, nỗi ước vơi đầy
Buồn vui ngày cũ, vũng lầy thế nhân …


Ta cũng cám ơn đời tất bật
Tuổi thơ nào lây lất xa xưa …
Lạnh lòng nào phải vì Mưa
Mà vì buổi ấy … đời chưa đoái hoài


Cám ơn những lạc loài ngôn vận
Khéo trêu người mãi tận đâu đâu
Để người dưng bỗng nhiên sầu
Tay nghiêng đậm nét thành câu … đêm này .



jacaranda
ChanVu 15.06.2012 02:17:27 (permalink)
0
… Ta Còn Nhau


Vi vu gió, lời mây mưa ảm đạm
Phiến chân tình, làm rung cảm hồn xưa
Em bâng khuâng, nghe thương nhớ đủ vừa
Len hơi thở … lồng ngực đau nhoi nhói


Trăng đêm xưa, Trăng về đây le lói
Ánh mơ hồ, như len lỏi … tìm quanh
Em vẫn đây, nào theo Lá lìa cành …
Từng vương vấn, hoài mong … mùa xưa đến


Trăng đêm nay, dịu dàng như ngọn nến
Nét Thơ người, ru trìu mến … hồn xưa
Ôi đam mê, như ta mới chợt vừa
Trao hơi thở, làn môi đưa ngan ngát


Ta còn nhau, dù Biển mang sóng bạc
Dẫu Mi rèm … đêm rơi hạt mù sa
Ta còn nhau, bên ngôn ngữ bao la
Se con chữ … vai kề thơ thắm đượm



jacaranda



*****************



Anh Thật Nhớ Em...




Ôi nhung nhớ, một ân tình đã chớm
Đang bập bùng, tia lốm đốm tràn giăng
Phủ thân anh, để con tim nghẹn dần
Từng hơi thở, cũng dần dần ngưng lại

Bao giờ nhỉ, ngôn ngữ này mãi mãi
Cận kề nhau, mà chẳng phải chia xa
Để rằng thương, yêu, ái kết dung hòa
Cho mắt lệ, không nhạt nhòa đẫm ướt

Kia ngọn gió, giữa khung trời lả lướt
Cõng nắng vàng, vẫn tha thướt ngược xuôi
Tợ như anh, đang vun đắp từng lời
Cùng những khắc, để muôn đời hiện hữu

Em có thấy, tia nắng vàng trích tụ
Ôm nhụy vàng, rồi lan phủ thân cây
Cũng như anh, nhặt từng chút những ngày
Đem kết luyển, để mà xây ân ái

Rồi năm tháng, có làm Anh - Em phải
Chôn bao chờ, dựng từng mái tranh yêu
Ngày gần bên, anh muốn nói thật nhiều
Nhớ em lắm, nhớ em nhiều - nhiều lắm...

jacaranda 19.06.2012 01:00:13 (permalink)
0


Như Hoa Mười Giờ


Em như đóa, hoa Mười Giờ nở
Nắng cuối chiều bỡ ngỡ ... rưng rưng
Biết mai có được thẹn thùng
Đón tia nắng mới, vui cùng ai không ?


Phút ban sơ, mộng lòng chẳng trọn
Người đến rồi ... như ngọn gió qua
Chỉ thương hoa tím lệ nhòa
Tối tàn, sớm nở ... ôi hoa mười giờ


Bao mơ ước, lời thơ tình tự
Gửi gấm hồn thiếu nữ đa đoan
Hẹn nhau cuối nẻo đường mòn
Hay ngôi mộ nhỏ đất còn chưa khô ?


Anh đừng khóc, ngây ngô như trẻ
Lệ sầu tuôn trên khóe thương đau
Nhớ em ? em nhớ ? ... ngọt ngào
Đêm đêm canh vọng, ta vào hư vô



jacaranda
taivang 19.06.2012 17:32:16 (permalink)
0

Cám Ơn “Gió” …


Cám ơn “Gió” đưa Người ghé lại
Ta mơ hồ thần thoại … đâu đây
Niềm mơ, nỗi ước vơi đầy
Buồn vui ngày cũ, vũng lầy thế nhân …


Ta cũng cám ơn đời tất bật
Tuổi thơ nào lây lất xa xưa …
Lạnh lòng nào phải vì Mưa
Mà vì buổi ấy … đời chưa đoái hoài


Cám ơn những lạc loài ngôn vận
Khéo trêu người mãi tận đâu đâu
Để người dưng bỗng nhiên sầu
Tay nghiêng đậm nét thành câu … đêm này .



jacaranda


CẢM ƠN MẠNG

Cảm ơn mạng biết thêm thi hữu,
Muốn làm quen , chả biết sao đây,
Mong vui cùng bạn phút giây,
Trao thơ đổi phú lòng đầy niềm vui.

Đời ta đôi lúc ngọt với bùi,
Lang thang vào mạng nghĩ tới lui:
Mong được thêm bạn vui sao,
Lòng thêm thanh thản biết bao ân tình!

Tài Vang


Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 113 của 126 trang, bài viết từ 1681 đến 1695 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9