Tình Mãi Còn Vương !!!
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 114 của 126 trang, bài viết từ 1696 đến 1710 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
jacaranda 20.06.2012 02:04:08 (permalink)
0


Chào ...



Tay gõ phím, lời chào hồ hởi
Khách đường thơ vừa mới ghé qua
Ảo hư thôi miễn châm trà …
Vài câu thư thả … vậy là … ta quen


Ngày với tháng, rối ben tâm sự
Đêm … khi thành lãng tử trầm thơ
Vui, sầu cứ gởi vào mơ
Hơn thua nhân thế … ta vờ cho xong



jacaranda
Tóc nâu 26.06.2012 02:36:11 (permalink)
0



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/2177B7388E5647DC919F6190550D72AE.jpg[/image]


… VỀ THĂM LẠI PHỐ ĐI EM !



Em về thăm lại phố đi em
Quán nhớ thân thương dẫu cũ mèm
Tường loang, bụi phủ…buồn như thế
Vẫn đầy dấu vết thuở vừa quen


Em về ngồi lại nơi ghế cũ
Nghe gió thầm thì gởi tiếng yêu
Lịm vòng tay nắng ôm vai nhỏ
Chiếc lá rơi rơi theo ráng chiều…


Em về khua điệu đàng guốc mộc
Tôi chờ và ngóng dáng em qua
Con tim đầy ấp lời tình ấm
Làn môi ngự trị nỗi thiết tha


Em về với góc phố xa xưa
Ước thêm lần nữa chuyện đón đưa
Bên nhau, cùng ngắm cơn mưa đổ
Phố khóc, tình phai, nhắc chẳng thừa!


Hãy về thăm lại phố nha em
Phố buồn, phố nhớ, ngày lẫn đêm
Góc phố năm xưa, hồn năm cũ
Kỷ niệm còn vương nét êm đềm …




Tóc nâu






[sm=blinking.gif]


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2012 02:40:09 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
jacaranda 27.06.2012 03:26:28 (permalink)
0









… VỀ THĂM LẠI PHỐ ĐI EM !



Em về thăm lại phố đi em
Quán nhớ thân thương dẫu cũ mèm
Tường loang, bụi phủ…buồn như thế
Vẫn đầy dấu vết thuở vừa quen


Em về ngồi lại nơi ghế cũ
Nghe gió thầm thì gởi tiếng yêu
Lịm vòng tay nắng ôm vai nhỏ
Chiếc lá rơi rơi theo ráng chiều…


Em về khua điệu đàng guốc mộc
Tôi chờ và ngóng dáng em qua
Con tim đầy ấp lời tình ấm
Làn môi ngự trị nỗi thiết tha


Em về với góc phố xa xưa
Ước thêm lần nữa chuyện đón đưa
Bên nhau, cùng ngắm cơn mưa đổ
Phố khóc, tình phai, nhắc chẳng thừa!


Hãy về thăm lại phố nha em
Phố buồn, phố nhớ, ngày lẫn đêm
Góc phố năm xưa, hồn năm cũ
Kỷ niệm còn vương nét êm đềm …




Tóc nâu






[sm=blinking.gif]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/2177B7388E5647DC919F6190550D72AE.jpg[/image]


Em Đã Về Rồi …



Em đã về rồi anh biết không ?
Dòng xưa soi rõ nét thơ lòng
Phố nghiêng, mái xám buồn ray rức
Như giấu niềm riêng … vết hoài mong


Em đã về ngồi bên ghế xưa
Hồn em ướt lạnh dưới cơn mưa
Chân thon in dấu lên ngày cũ
Tìm vết tình Anh những buổi trưa …


Em về thăm lại …phố đôi ta …
Nắng vẫn như xưa rất mặn mà
Vàng như muôn dãy tà lụa mỏng
Quấn lấy bờ vai em thướt tha


Góc phố thân thương buổi hẹn đầu
Mình em lê gót dưới đêm thâu
Trăng không còn đứng soi minh thệ
Nét xót xa “Thơ” lẻ nguyện cầu


Em về thăm lại… phố không Anh
Sầu đưa man mác …lối loanh quanh
Gom muôn kí ức về đây ghép
Rõ ý bài thơ …mộng chẳng thành



jacaranda

jacaranda 07.07.2012 02:34:54 (permalink)
0


Vu Vơ Lục Bát ...



Thơ Người ... sợi Nắng ban trưa
Rơi trên phiến Lá đong đưa ... lời sầu
Tình Người như thể vó câu
Vụt qua ... còn để lại màu tiếc thương


Thơ Tôi ... là Gió bên đường
Đưa Mây phiêu bạt, đêm sương miệt mài
Tình Tôi ... uống Chữ mà say
Đôi câu Lục Bát, ghép bài vu vơ



jacaranda
Cạn Nguồn 16.08.2012 00:18:10 (permalink)
0


Trích đoạn: jacaranda


Vu Vơ Lục Bát ...




...Đôi câu Lục Bát, ghép bài vu vơ



jacaranda



Nửa đời vu vơ

Nửa đời còn lại thôi mơ
Đêm nghe tĩnh mịch như lời thơ hoang
Ngày tàn vá mộng lỗ loang
Dưới tàn Trứng Cá nghe vàng xuân xanh

Sương về mấy độ mong manh
Hồn thơ mấy dạo quẩn quanh cõi buồn
Thơ ta mấy khúc ngâm cuồng
Để người tri kỷ chạnh lòng nhớ ai

jacaranda 16.08.2012 08:37:26 (permalink)
0
Nửa đời vu vơ

Nửa đời còn lại thôi mơ
Đêm nghe tĩnh mịch như lời thơ hoang
Ngày tàn vá mộng lỗ loang
Dưới tàn Trứng Cá nghe vàng xuân xanh

Sương về mấy độ mong manh
Hồn thơ mấy dạo quẩn quanh cõi buồn
Thơ ta mấy khúc ngâm cuồng
Để người tri kỷ chạnh lòng nhớ ai


Cạn Nguồn






Vu Vơ Cho Người



Người đã thôi vào mơ
Nên đường Thơ trống trải
Hồn bây chừ thư thái ?
Chỉ còn Tôi mộng gầy ...


Tôi vẫn còn mơ đấy
Đợi sương ở nhành cây
Tôi vẫn còn mơ đấy
Đợi Gió thoảng Vai gầy


Bài vu vơ tôi viết
Treo nỗi nhớ ngàn Mây
Mộng đơm hoa xanh biếc
Theo con sóng dâng đầy ...


Lục bát sầu như Gió
Thất ngôn chạm niềm đau
Lời tình chưa lần ngỏ
Sao vẫn thấy ngọt ngào


Tôi tìm trong vô vọng
Hạnh phúc nào qua tay
Gần , xa ... hay là mộng
Tôi mơ theo tháng ngày ...



jacaranda
Cạn Nguồn 16.08.2012 15:07:11 (permalink)
0


Trích đoạn: jacaranda


...
Tôi tìm trong vô vọng
Hạnh phúc nào qua tay
Gần , xa ... hay là mộng
Tôi mơ theo tháng ngày ...


jacaranda


Cạn Nguồn Vu Vơ

Nếu như lòng còn thấy
nét đẹp trong ước mơ
cho dòng thơ xuôi chảy
Xin người mơ hẫy mơ

Đêm nào em thức dậy
bên suối dưới trăng mờ
Sẽ thấy tôi gầy guộc
Vẫy chào biệt ước mơ

Ước vọng đã xa trôi
Thất vọng quá nhiều rồi
Chất chồng bao ngõ tối
Đi về vẫn buồn tôi
Bên suối đời khô cạn

Đi về vẫn buồn tôi
Nhọc nhằn như đá sỏi
bên dốc đời nghiêng mỏi
Miệt mài níu thơ rơi

Suối nguồn thơ tôi cạn
Mong gì kiếp vu vơ
Suối đời tôi sắp cạn
Xa trôi kiếp đợi chờ


jacaranda 25.08.2012 08:54:34 (permalink)
0



Mùa Đi Qua




Mùa đã khác, ta còn mê lối cũ
Nên âm buồn, nên Lá rũ trên vai
Khóc đi Ve ... cho mệt lã hình hài
Cho khản tiếng, mà không người thương tiếc


Mùa quay gót, nhói theo câu từ biệt
Cứ đi đi, dù đau xiết khôn nguôi
Như ánh mắt, ta xót lệ bùi ngùi
Làm mưa đổ, giăng khung trời mùa Hạ


Mùa lặng lẽ, không nói câu từ tạ
Cũng như anh ...người xa lạ "tôi yêu"
Không còn nhau, nhưng hãy nhớ thật nhiều
Từng thân ái, mến trao lời ... êm ả


Mùa đã đổi, như hai mình ... xa lạ
Thơ lạc loài, như cây thả buồn rơi
Âm khô khan, trong đêm chẳng thành lời
Mùa đã đổi, như hai mình ...xa lạ



jacaranda
jacaranda 28.08.2012 01:56:55 (permalink)
0


Nằm Nghe Đêm Thở



Ta nằm nghe đêm thở
Vọng sinh tử, luân hồi
Tiếng núi rừng man rợ ...
Hay tiếng nấc trên Môi ?


Này đường xưa phố cũ
Có nhớ khi Đông về
Là khi"Ve" yên ngủ
Ru hồn trong đê mê ...


Kiếp người ta ai cũng
Đi, về theo tử sinh
Buồn làm chi ai hỡi
Trách than thân phận mình


Ngày mai đây Thu đến
Hãy nhuộm mình vào "Thơ"
Vàng tương tư một giấc
Ru trọn hồn cõi mơ ...




jacaranda
ChanVu 29.08.2012 00:07:09 (permalink)
0
Như Hoa Mười Giờ


Em như đóa, hoa Mười Giờ nở
Nắng cuối chiều bỡ ngỡ ... rưng rưng
Biết mai có được thẹn thùng
Đón tia nắng mới, vui cùng ai không ?


Phút ban sơ, mộng lòng chẳng trọn
Người đến rồi ... như ngọn gió qua
Chỉ thương hoa tím lệ nhòa
Tối tàn, sớm nở ... ôi hoa mười giờ


Bao mơ ước, lời thơ tình tự
Gửi gấm hồn thiếu nữ đa đoan
Hẹn nhau cuối nẻo đường mòn
Hay ngôi mộ nhỏ đất còn chưa khô ?


Anh đừng khóc, ngây ngô như trẻ
Lệ sầu tuôn trên khóe thương đau
Nhớ em ? em nhớ ? ... ngọt ngào
Đêm đêm canh vọng, ta vào hư vô



jacaranda




*********
********




Một Tối ... Đợi Chờ ...



Trang giấy mỏng, chưa khô màu mực
Tình ban sơ, đủ thật chưa em ...?
Nên đành gối mộng vào đêm
Cho hương gọi nhớ , môi mềm gọi thương

Câu ước thệ, nghe dường đâu đó
Chữ ân tình, theo gió cuộn qua
Nẻo đường mờ lối xót xa
Bờ hoang cỏ dại, chan hòa canh thâu

Nhành hoa tím, úa nhàu năm tháng
Bởi thu tàn, nhường dáng đông sang
Ta + Em ... chưa chung một đàng
Thì ai thắp nến, giữa hoang sơ sầu

Ngày cặm cụi, về đâu ai biết
Tình chúng mình, da diết vận nương
Bao giờ ... hai chữ đoạn trường
Nhòa trong canh vắng, yêu thương gọi về

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2012 00:16:49 bởi ChanVu >
jacaranda 07.09.2012 00:09:31 (permalink)
0


Duyên Nợ Hư Vô ...



Đêm chờ đợi, lê thê mòn mỏi
Tiếng Quốc buồn, vọng tới non sâu
Đôi ta thiếu một nhịp cầu
Đành thôi bến nhớ, hai đầu quạnh hiu


Rừng chuyển Lá, nên chiều thu tím
Sương nhạt nhòa, khóc lịm trên vai
Tiếng đêm lướt thướt u hoài
Lẫn trong cành Lá vươn dài ra xa


Không có anh, trời buồn rất lạ
Mưa tương tư, lệ thả loanh quanh
Lá non chết tự đầu cành
Trăng không thèm chiếu qua mành ...tìm em


Dù sao cũng, êm đềm một thuở
Làn môi thơm, duyên nợ hư vô
Ta-Anh như sóng tràn bờ
Hôn lên cát nóng, mà mơ duyên tình



jacaranda
ChanVu 12.10.2012 00:12:33 (permalink)
0
Đêm Tương Tư...


Chút hoài mộng, chưa vơi tâm tưởng
Nên chữ hoài, bám ngưỡng ngữ ngôn
Xin em … chút vị hoàng hôn
Khi trăng chưa điểm, đem chôn cuộc tình

Ngày cằn cội, lung linh hạt nhớ
Đêm buông mình, than thở trăng chao
Bao giờ sóng biển cuộn vào
Ôm bờ cát trắng, dạ nao nao lòng

Tròn hay khuyết, giữ không tỉnh lặng
Thân đợi chờ, tâm nặng thương trông
Em ơi … Thu đã sang Đông
Đêm nghe tê tái, quyện dòng tương tư

Lời đã cạn, thật hư … ai tỏ
Cho vận từ, trước ngỏ quạnh hiu
Nhớ em, anh nhớ thật nhiều
Đêm còn trăng lẻ, người yêu … đâu rồi...

Cạn Nguồn 12.10.2012 14:08:27 (permalink)
0


Trích đoạn: jacaranda



Bạc Như Vôi



Dường như ai đã ... hiểu tình em
Nên trong câu viết nghĩa êm đềm
Dù không gian vẫn là chia cách
Mỗi gió xuân về, lay nhớ thêm


Ta lén nhìn anh ... qua câu thơ
Thầm nghe Tim vỡ giữa ngàn mơ
Mặt ta úp xuống bàn tay lạnh
Sầu dâng che kín lệ hoen mờ


Nào em dám trách công sinh_dưỡng ?
Chỉ khóc vì duyên lỡ đôi đường ...
Làm thân Chim Sáo nơi lầu cấm
Em khổ vì Tim vẫn còn vương


Mẹ đã dày công ... em hiểu rồi
Nhưng nào Mẹ biết giữa xa xôi
Con yêu của Mẹ nơi lầu cấm
Sống giữa tình yêu "bạc như vôi"



jacaranda



Còn Nhớ Không em


Còn nhớ không em cuối tháng Mười
Hai năm như tựa áng mây trôi
"Em bước vào thơ" ta cũng thế
Cùng về thăm lại mộng đôi mươi

Hai năm em trải bao giông gió
Ghềnh thác ta leo đến mỏi mòn
Mượn dòng thơ kết làm tri kỷ
Dù cách xa ngàn dặm núi non

Có lúc Nguồn thơ như đã Cạn
Bao lần Tình cũ Vẫn Còn Vương
Dòng thơ ngày cũ như hoa nắng
Soi sáng đôi lòng kẻ viễn phương

Hôm nay trận tuyết đầu đã đổ
Còn nhớ không em chuyện tháng Mười

jacaranda 16.10.2012 03:32:25 (permalink)
0

Đêm Tương Tư...


Chút hoài mộng, chưa vơi tâm tưởng
Nên chữ hoài, bám ngưỡng ngữ ngôn
Xin em … chút vị hoàng hôn
Khi trăng chưa điểm, đem chôn cuộc tình






Đêm Hoài Mộng ...



Người vẫn đó... "Con Sông" êm ả
Đôi mái chèo, nhịp khỏa tương tư
Ngại gì là "thật" hay "hư"
"Trăng" đêm nay cũng, dường như thấu rồi ...


Bao đêm lẻ, em ngồi chiết bóng
Ngỡ rằng ai, như sóng vô tâm
Bỏ quên bờ Cát thăng trầm
Nhớ nhung rồi sẽ ... âm thầm riêng ta


Người vẫn đó, Tim hòa ngôn ngữ
Gởi ân tình lên chữ yêu thương
Phải chăng phía cuối con đường
Vẫn còn le lói tà dương ... cuối ngày


"Trăng" non lẻ, "Trăng" hoài "Trăng" khuyết
Soi dòng đời, ai biết chăng ai ?
Tương tư "Sông" chảy miệt mài
Hai đầu thương nhớ, mộng hoài ... mộng thôi.




jacaranda
jacaranda 17.10.2012 04:54:05 (permalink)
0

Hôm nay trận tuyết đầu đã đổ
Còn nhớ không em chuyện tháng Mười




Chuyện Tháng Mười ...



Đâu dễ gì quên được Người ơi!
Đời sầu như cánh Lá chơi vơi
Hai năm Ta ghép dòng nhật ký
Mở ngỏ con Tim ... kể chuyện đời


Em nhớ Thu xưa tiếng Đàn ai ...
Trầm buồn như tiếng Lá thu phai
Đêm đêm réo rắc dòng tâm sự
Chia sẻ niềm riêng ...kẻ lạc loài


Bây giờ Tháng ấy ... với Thu xưa
Về đây nhắc lại chuyện Gió, Mưa
Buồn dâng lên khóe sầu nhân thế
Nức nở hồn Em nói sao vừa ...


Ai bảo tình vương nên thế thôi
Nhìn nét Thơ xưa ... nhớ Tháng Mười ...



jacaranda
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 114 của 126 trang, bài viết từ 1696 đến 1710 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9