Tình Mãi Còn Vương !!!
Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 116 của 126 trang, bài viết từ 1726 đến 1740 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
jacaranda 21.11.2012 00:53:16 (permalink)
0


Trích đoạn: Cạn Nguồn

Quên Đi Khúc Tình Sầu

Khúc tình sầu vọng giữa thinh không
Ray rứt trong đêm đến não nùng

....................................................
.....................................................

Lênh đênh một chiếc thuyền trôi
Bến vui chưa gặp bởi chưa quên buồn







Chuyện Mùa Thu ...



Có thể nào quên ... một lần đau ?
Thôi cứ xem như vết ngọt ngào
Giết thời Con Gái mùa Trinh Tiết ...
Giọt thắm hồng phai... như cỏ lau


Để những khi đêm gió chuyển mùa
Thơ sầu rưng rức lệ thành Mưa
Buồn dâng lên khóe ... làm xao xuyến
Nghe tiếng Lá rơi ngỡ ai vừa ...


Người đã xa rồi... xa lắm cơ
Thơ hồng trăn trở viết cho mơ ...
Một lần xin Chúa lời nguyện ước
Nhưng đến bây chừ ... vẫn bơ vơ


Em giờ như một bài thơ
Dệt thương, dệt nhớ ... thẩn thờ canh thâu



jacaranda
Cạn Nguồn 22.11.2012 23:51:44 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda


...

Em giờ như một bài thơ
Dệt thương, dệt nhớ ... thẩn thờ canh thâu


Viết Mãi Lời Yêu Thương


Thơ sầu còn viết bao nhiêu để
Những thoáng u buồn cất cánh bay
Lạc mãi chi em miền tưởng nhớ
Chôn vùi bao ước vọng tương lai

Người ấy bây giờ xa tận đâu
Mà sao viết mãi áng thơ sầu
Đã xuôi ngược hết dòng dĩ vãng
Chỉ tìm lại được những niềm đau

Trong ngăn kỷ niệm có buồn, vui
Có mắt yêu thương, có ngậm ngùi
Gắng quên em nhé niềm chua xót
Và thắp cho môi những nụ cuời

Ngày mai nắng sẽ lên đồi
Vì em còn viết mãi lời yêu thương

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2012 08:26:44 bởi Huyền Băng >
jacaranda 25.11.2012 00:35:06 (permalink)
0

Hỏi em ... hai chữ ... "Yêu thương"
Có còn ... sắc cạnh, để nương vận tình




Nửa Đêm Chờ Sáng ...



Sầu anh chợt chẻ đôi dòng nhớ
Nửa bên nầy, đã vỡ lên "Thơ"
Nửa kia chắc cũng thẩn thờ
Xuôi con nước lạ ... hỏi bờ bến đâu ?


Từng tha thiết, đậm nâu trên Lá
Thu hay lòng đang thả buồn rơi ?
"Yêu thương" xin hãy bên đời
Cho Em điểm tựa bằng lời thơ Anh ...


Tà dương đổ qua mành Lá Trúc
Vạc kêu sương từng lúc thê lương
Ơi! con Tim nhỏ tình vương
Đợi người trong mộng về thương đêm nầy


Trong thinh vắng ngón gầy lên phím
Tiếng dương cầm như điểm sầu loang
Đêm rơi lên mộng bàng hoàng
Hỏi Người xa nhớ đến Nàng nhiều không ?


Thanh âm lắng theo lòng trìu mến
Chợt để hồn mơ bến chiều Xuân
Người xa ... chắc cũng bâng khuâng
Để rơi ý tưởng lên vần tương tư !



jacaranda


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2012 08:28:25 bởi Huyền Băng >
jacaranda 06.12.2012 03:05:30 (permalink)
0

Ta yêu em ... bằng ngữ ngôn có thật ... ?
Hay chỉ là ..lời... đường mật trên môi ...?




Em Và Người ...



Xin Người cứ, yêu loài hoa "Tim vỡ"
Để Em vui ... chút hơi thở sắp tàn
Thơ đêm này, những dòng chữ miên man
Bao ẩn dụ ... chỉ Em, Người mới tỏ


Duyên lỡ sai, trời ơi xin ngừng Gió
Để buồn Em, đừng có cớ sang Người
Đêm lặng thầm mượn con chữ đầy vơi
Ghi thổn thức ... mà trời khơi suối lệ


Em vẫn biết, Người yêu Em như thế
Ngước nhìn trời, hỏi Thượng Đế nơi đâu ?
Kiếp nhân sinh, thật sự có phép mầu ?
Hãy dẫn dắt cho niềm đau tan biến ...


Ngỡ đời yên, ngờ đâu như sóng biển
Xô vào bờ, những quyến luyến khôn nguôi
Thơ cho Tim, Em cất giấu một thời
Nay đẫm ướt ... vì ai khơi suối lệ


Rồi năm tháng, như rong rêu trên bể
Người sẽ quên, thôi hoang phế tuổi đời
Bỏ lại hồn thơ Tím khóc chơi vơi
Lưng Tóc úa, tàn hoa ... đời vắng lặng .



jacaranda
jacaranda 07.12.2012 02:03:50 (permalink)
0


Đi Nhặt Mùa Thu



Em nhặt Mùa Thu thả lên tay
Lắng nghe tiếng Lá Thu thở dài
Cuối rừng ai nhuộm màu nâu tím ?
Để chút Nắng mềm cũng chóng phai ...


Đi nhặt Mùa Thu giữa đời hoang
Nghe trong Ta giấc mộng phai tàn
Người xưa thoáng chốc thành dĩ vãng
Bàn tay thương nhớ ngón tay đan


Em nhặt Mùa Thu gom vào Thơ
Đâu chỉ ngây ngô với dại khờ
Tuổi xuân từ những mùa Thu trước
Cũng đã trao ai ...trong lần mơ

Đi nhặt Mùa Thu, nhặt Lá rơi
Lấp hồn trống vắng dạ chơi vơi
Hay chỉ là khơi thêm lần nhớ
Của buổi ngày xưa ...bước vào đời



jacaranda
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2013 11:01:38 bởi jacaranda >
jacaranda 19.12.2012 02:07:24 (permalink)
0

Ngày mai nắng sẽ lên đồi
Vì em còn viết mãi lời yêu thương





... Trách Người Dưng



Em viết lời "yêu" cho Nắng hồng
Cuối trời gió cuộn Mây thành giông
Mưa Thu héo hắt làn Môi Tím
Mưa rót vào Tim những nhớ mong



Em viết lời "thương" cho Người xa
Ngờ đâu Chim tủi phận Đa Đa
Núi xanh rừng thẳm thay màu nhớ
Tấu khúc người đi nhạc giao hòa



Em trách Người Dưng ... trách Người Dưng
Gieo chi nỗi nhớ giữa lưng chừng
Để "Thơ" bầm tím đường roi quất
Đau xót từng con chữ bâng khuâng ...




jacaranda
jacaranda 17.01.2013 02:21:39 (permalink)
0


Biết Giấu Chơi Vơi Chốn Nào



"Tình hư, người thật ... Thơ ơi !
Thâu đêm biết giấu chơi vơi chốn nào ?"


Em rõ lòng anh ... dạ chợt sầu
Đường thơ em bước biết về đâu
Sang anh, Nắng ấm ?... Mưa vần vũ ?
Ở lại buồn sâu với canh thâu


Ngữ ngôn anh viết, em thường hỏi
Đâu gởi về em ... thuở bắt đầu
Bâng quơ Anh nói "Em đã hiểu"
Đừng bắt anh đây giảng từng câu


Ừ thì ... thôi nhé giảng mà chi
Vương vấn buồn thêm có được gì
Ơn anh "yêu nhỏ" bên ngày cũ
Cũng thấy hồn vui ... mấy vần "Thi"



jacaranda
jacaranda 09.03.2013 00:44:51 (permalink)
0



Xuân Trắng ...



Chất chứa một trời ...Xuân ngổn ngang
Tang đâu bỗng trắng, trắng giữa đàng
Cười vui mới đó ... rồi tan biến
Tuổi Hạc đưa người ... cát bụi hoang


Năm ngón tay khô ... buông thả hồn
Vô thường Xuân trắng cửa ngọ môn
Xác thân rời lánh đời bi khổ
Như nước từ nay ... trở về nguồn


Ai biết lòng con nhớ Mẹ không ?
Đớn đau chất chứa ngập cả lòng
Xuân nay, xuân trắng ... đời cô lẻ
Ai biết lòng con nhớ Mẹ không ?

...........

Con quỳ tay chấp ... quên lời khấn
Khói tỏa hương trầm ... lệ vỡ tan
Vành khăn con quấn ... Xuân màu trắng
Khóc lẽ thường thôi, hợp với tan ?



jacaranda


Kính dâng hương hồn Mẹ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2013 00:47:19 bởi jacaranda >
Tóc nâu 31.03.2013 00:31:11 (permalink)
0
 

 
Em đi về đâu, nơi xa xôi
Quanh tôi giờ đây, xuân đơn côi
Mưa rơi tràn dâng trên đôi môi
Nghe chăng tình tôi luôn tinh khôi...
 
 
Tóc nâu
 
Chán người yêu quá, bắt người ta đi lục lạo trong học tủ 'TY' muốn mờ mắt luôn vẫn hổng thấy tăm hơi ở chổ nào, phá chút nghen! Chúc người yêu mùa Phục sinh an bình như ý, chịu không? Hổng chịu cũng kệ...
Attached Image(s)
Cạn Nguồn 31.03.2013 13:12:16 (permalink)
0
Trách Nữa đi... Người dưng
 
Cứ trách đi em trách người dưng
Khi không khơi nỗi nhớ khôn ngừng
Khi không giao động lòng yên tĩnh
Cho trái tim chìm trong bão giông
 
Cứ trách dòng thơ "thơ tội đồ"
"Vô tình thơ" đánh mất ngây thơ
Để hoa rữa nhuỵ sầu cung nhạc
Thành " bụi thơ buồn" bay nhởn nhơ
 
Trách cả trời cao, trách cả ta
Đem thơ vụng tắm ánh trăng tà
Nhoà trang giấy trắng tinh khôi đó
Bằng vết mực sầu như sắc hoa
  r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2013 14:14:34 bởi Huyền Băng >
jacaranda 25.04.2013 03:20:59 (permalink)
0
Tóc nâu


 


Em đi về đâu, nơi xa xôi
Quanh tôi giờ đây, xuân đơn côi
Mưa rơi tràn dâng trên đôi môi
Nghe chăng tình tôi luôn tinh khôi...


Tóc nâu

Chán người yêu quá, bắt người ta đi lục lạo trong học tủ 'TY' muốn mờ mắt luôn vẫn hổng thấy tăm hơi ở chổ nào, phá chút nghen! Chúc người yêu mùa Phục sinh an bình như ý, chịu không? Hổng chịu cũng kệ...


Người yêu ơi! sorry vì bắt người yêu phải lục lọi mỏi tay hén, nhưng biết sao bây chừ bởi ... ngừ xưa có câu :"muốn ăn thì phải lăn vô bếp" ... nhưng người yêu nhỏ có biết không, đứng chờ người yêu nhỏ lăn vô tới, cũng muốn rụng cẳng luôn gòy nè ...ghét quá đi


Tìm...
 
 

Ai mà biết, anh tìm nơi cuối phố ...
Khi Đông ba, còn tuyết trổ lạnh lùng
Ai mà biết, trời làm mưa ướt sủng ...
Anh giận hờn, rồi trách cả người thương


Em đi quanh, xuân theo về muôn hướng
Ôm lòng thơ, hồn mơ tưởng đến ai ...
Nghe đâu đây, trong gió tiếng thở dài
Nhung nhớ đến ...làm sương rơi, đất lạnh



jacaranda

jacaranda 26.04.2013 05:26:52 (permalink)
0
Cạn Nguồn


Trách Nữa đi... Người dưng



Trách cả trời cao, trách cả ta
Đem thơ vụng tắm ánh trăng tà
Nhoà trang giấy trắng tinh khôi đó
Bằng vết mực sầu như sắc hoa


 
 

 
 
Trách Để Mà Vui ...  
 
Trách để mà vui … một đoạn tình
Thơ là dấu ấn giữa lặng thinh
Ai đem nhung nhớ in vào giấy
Cho khắp người ta … biết là mình


Có lúc ngang tàn … cũng dám yêu
Hồn thơ bay bỗng với mây chiều
Khi rưng rức khóc cùng mưa tím
Khi đắm chìm theo … những hoang liêu


Trách để mà quên … Tim nhạt nhòa
Cho dù lắm lúc … thơ xót xa
Buồn đâu giăng kín cung đàn nhớ
Phím khóc hồn thơ ... ta khóc ta


jacaranda
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2013 14:12:55 bởi Huyền Băng >
jacaranda 01.05.2013 01:00:06 (permalink)
0

 
 
Buồn Tháng Tư ... 



Chưa kịp viết bài thơ cho Mẹ
Bóng dáng người đã nhẹ theo Mây
Buồn ơi! dâng kín mi gầy
Tháng Tư cỏ úa cho đầy ...vườn xuân


Hoa thơm ngát, lưng chừng con dốc
Suối thở dài cô độc ...buồn trôi
Bây giờ Người đã xa xôi
Tháng Tư ...trầm với lòng tôi đêm này


Trăng lạnh giá, u hoài le lói
Tiếng côn trùng bốn cõi âm vang
Bóng ai hiện dưới Trăng vàng
Bài thơ âm vọng qua ngàn núi non


Con in vết lòng son trên giấy
Theo nghìn xưa, máu chảy về Tim
Tháng Tư ...mắt đỏ lim dim
Người đi theo gió, lặng im góc đời ...



jacaranda
r
Viết cho Mẹ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2013 14:11:30 bởi Huyền Băng >
jacaranda 23.07.2013 08:53:20 (permalink)
0

 
 
Thắp Nến Đi Anh

 
Thắp nến đi anh ... ngọn nến đời
Soi hồn biển động, soi lệ rơi
Soi tâm tư những lần nhung nhớ
Soi vết tình ta ...sao chơi vơi ?



Thắp nến đi anh ...thắp giữa rừng
Lời đêm quyện gió tiếng rưng rưng
Cây thương tiếc lá vàng cây khóc ...
Lá trút niềm riêng ... Lá bâng khuâng



Đời có bao nhiêu ... để cộng trừ ?
Yêu người tay dệt nhớ thành thư ...
Chẳng cần trao gửi ... Em giữ hết
Đầy ấp mộ phần ... Ngôi tương tư



Thắp nến đi anh ... từng giọt đàn
Giọng trầm hơi ấm ... gởi hồn hoang
Đêm sâu về ngắm từng leo loét
Em biết rằng anh vẫn bình an ...



Thắp nến đi anh ... thắp đi anh




jacaranda
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2013 14:09:45 bởi Huyền Băng >
Tóc nâu 12.08.2013 23:23:50 (permalink)
0
 
              Thắp Nến Đi Anh

Thắp nến đi anh ... ngọn nến đời
Soi hồn biển động, soi lệ rơi
Soi tâm tư những lần nhung nhớ
Soi vết tình ta ...sao chơi vơi ?

...

Thắp nến đi anh ... thắp đi anh

jacaranda


 
 
VÌ EM...
 
 
Tôi thắp cho mình ngọn nến xanh
Tim nến loanh quanh cõi phù trầm
Soi em, từng nét sầu cô quạnh
Ở những đêm dài vắng trăng thanh!
 
Tôi thắp cho mình ngọn nến vàng
Từng giọt sáp mềm rơi lang thang
Như em, màu áo ngày xuân thắm
Một thuở môi rung hôn gió ngàn...
 
Tôi thắp cho mình ngọn nến bạch
Trắng tựa hồn trinh của bướm tình
Lập lòe trăm ánh màu dị ảo
Soi trang sử tình chuyện trăm năm.
 
Tôi thắp cùng em ngọn nến đời
Đếm từng di dịch bóng thời gian
Cùng nghe tình tự lời sương gió
Một nửa, đôi bờ... mộng trôi ngang.

 
Vì em, tôi thắp nghìn ngọn nến...
Vì em, tôi lại đến... và đi...
 
 
Tóc nâu
 
 
Giữa hai giờ làm việc, vào quậy 'người yêu' một chút nha!
Mùa hè mà không thấy về nghỉ hè ở đây sao ta,  lười kinh khủng rồi đó nghen !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2013 23:26:00 bởi Tóc nâu >
Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 116 của 126 trang, bài viết từ 1726 đến 1740 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9