Tình Mãi Còn Vương !!!
Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 117 của 126 trang, bài viết từ 1741 đến 1755 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
jacaranda 20.08.2013 10:29:01 (permalink)
0
Tóc nâu


 
           
VÌ EM...
 
 
Tôi thắp cho mình ngọn nến xanh
Tim nến loanh quanh cõi phù trầm
Soi em, từng nét sầu cô quạnh
Ở những đêm dài vắng trăng thanh!
 

 
Vì em, tôi thắp nghìn ngọn nến...
Vì em, tôi lại đến... và đi...
 
 
Tóc nâu
 
 
Giữa hai giờ làm việc, vào quậy 'người yêu' một chút nha!
Mùa hè mà không thấy về nghỉ hè ở đây sao ta,  lười kinh khủng rồi đó nghen !


 
 

 
 
Và Anh ...  
 
Và anh đã đến ...trong đêm muộn phiền
Tình anh là nến lung linh niềm riêng
Cho trái Tim em ...dịu nỗi đau
Yêu dấu "anh ơi" nghìn kiếp sau ...


Vẫn đâu đó thoáng ngọt ngào
Đôi Môi của thuở gió vào ... mùa yêu
Từ đêm đuổi bóng mây chiều
Nến anh sáng ngọn ... xua đìu hiu tan


Anh đến, anh đi ... thoáng mơ màng
Em hồn Bướm lạc giữa rừng hoang
Thắp đôi ngọn nến sầu leo loét
Dõi bước anh đi, theo Gió ngàn ...




jacaranda
 
 
 
 
 
 
Mong cưng vào quậy mà bi chừ mí thấy ...
Uhm, lười kinh khủng luôn ... nhưng mà ... nói nho nhỏ đủ hai mình nghe thôi hén 
hihihi ... xém chút đã quên yêu
Thu Hiền 27.08.2013 01:08:50 (permalink)
0
jacaranda



Ngày mai nắng sẽ lên đồi
Vì em còn viết mãi lời yêu thương





... Trách Người Dưng



Em viết lời "yêu" cho Nắng hồng
Cuối trời gió cuộn Mây thành giông
Mưa Thu héo hắt làn Môi Tím
Mưa rót vào Tim những nhớ mong



Em viết lời "thương" cho Người xa
Ngờ đâu Chim tủi phận Đa Đa
Núi xanh rừng thẳm thay màu nhớ
Tấu khúc người đi nhạc giao hòa



Em trách Người Dưng ... trách Người Dưng
Gieo chi nỗi nhớ giữa lưng chừng
Để "Thơ" bầm tím đường roi quất
Đau xót từng con chữ bâng khuâng ...




jacaranda


 
Ja dạo này vẫn khoẻ chứ?
Tối nay thấy lòng chông chênh mà vốn dĩ không biết hát để có thể trút lòng mình qua lời ca, may mà bắt gặp bài thơ của Ja. Cảm ơn Ja đã cho Hiền có những phút tạm quên đi ưu phiền...
Ja vào đây để cùng nghe nhé:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?high=&m=801056&mpage=1#801056



<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2013 01:10:44 bởi Thu Hiền >
jacaranda 28.08.2013 13:14:03 (permalink)
0
Thu Hiền
 

Ja dạo này vẫn khoẻ chứ?
Tối nay thấy lòng chông chênh mà vốn dĩ không biết hát để có thể trút lòng mình qua lời ca, may mà bắt gặp bài thơ của Ja. Cảm ơn Ja đã cho Hiền có những phút tạm quên đi ưu phiền...
Ja vào đây để cùng nghe nhé:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?high=&m=801056&mpage=1#801056

 
 
 
Thu Hiền ơi !
 
Dạo nầy buồn nên ... lười kinh khủng, ít dạo web ...
Thanks Hiền đã tặng thêm quà vào ngăn tủ của ja nhé, giọng Thu Hiền da diết làm ja khóc miết 
Lúc này cũng ít gặp Thu Hiền nữa ... nhớ về thăm ja thường nha ...
(Thu Hiền chọn nhạc rất hay)
 
 
Đêm ... sâu vào nỗi nhớ
Ai khuấy động niềm riêng
Âm ba tràn cung phím
Muôn giọt sầu miên miên ...
Thu Hiền 28.08.2013 21:53:17 (permalink)
0
jacaranda

Thu Hiền ơi !

Dạo nầy buồn nên ... lười kinh khủng, ít dạo web ...
Thanks Hiền đã tặng thêm quà vào ngăn tủ của ja nhé, giọng Thu Hiền da diết làm ja khóc miết 
Lúc này cũng ít gặp Thu Hiền nữa ... nhớ về thăm ja thường nha ...
(Thu Hiền chọn nhạc rất hay)


Đêm ... sâu vào nỗi nhớ
Ai khuấy động niềm riêng
Âm ba tràn cung phím
Muôn giọt sầu miên miên ...

 
Ja khóc ít ít thôi, khóc nhiều vậy ngập lụt hết trần gian rồi còn gì lúc đó tội cho người trần lắm (trong đó có Hiền nữa hic hic..)
 
jacaranda 02.09.2013 05:01:16 (permalink)
0
Thu Hiền




Ja khóc ít ít thôi, khóc nhiều vậy ngập lụt hết trần gian rồi còn gì lúc đó tội cho người trần lắm (trong đó có Hiền nữa hic hic..)


 
 
 
ja khóc là ... hổm kìa ... chứ mí bữa rày ổn rồi ... bởi ... có Thu Hiền về thăm ah 
Mà Hiền kêu ja khóc ít lại để Hiền khóc huh ? sao muh hic hic kìa
 
 
 
 

 
 
Đôi Khi ...  
 
 
Gió lay cũng động niềm sầu
Trăng soi cũng tỏ, mái đầu pha sương


Bao năm lẻ, tình dường êm ấm
Bỗng một ngày thăm thẳm trùng khơi
Nói chi đây ? dù một lời
Cũng làm đau xót cái thời đón đưa ...


Em vẫn nhớ, rằng thưa ... vẫn nhớ
Người thì sao ? có nỡ quên không ?
Đêm nay gió nhẹ vào lòng
Khơi muôn dĩ vãng, cô phòng hắt hiu




jacaranda
r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2013 11:10:20 bởi Huyền Băng >
Thu Hiền 24.09.2013 22:46:13 (permalink)
0
jacaranda

ja khóc là ... hổm kìa ... chứ mí bữa rày ổn rồi ... bởi ... có Thu Hiền về thăm ah 
Mà Hiền kêu ja khóc ít lại để Hiền khóc huh ? sao muh hic hic kìa 

 
Ja nói ổn rồi mà sao không thấy đâu vậy ta.
 
Đã mấy hôm rày vắng tiếng ai
Nghe như gió cũng chạnh u hoài
Hỏi người đi đâu sao vắng bặt
Hay đang buồn thương lệ chảy dài???
 
Như vậy là không được đâu nghe. Mấy nay Sài Gòn cứ âm u mưa suốt, có phải là tại Ja không vậy làm Hiền ngày nào cũng thấp thỏm sợ... ướt.
 
jacaranda 27.09.2013 01:46:38 (permalink)
0
Thu Hiền




Ja nói ổn rồi mà sao không thấy đâu vậy ta.

Đã mấy hôm rày vắng tiếng ai
Nghe như gió cũng chạnh u hoài
Hỏi người đi đâu sao vắng bặt
Hay đang buồn thương lệ chảy dài???

Như vậy là không được đâu nghe. Mấy nay Sài Gòn cứ âm u mưa suốt, có phải là tại Ja không vậy làm Hiền ngày nào cũng thấp thỏm sợ... ướt.


 

 
 
Ổn là ổn mấy hôm kia kìa ... chứ chừ   ... ừa mà cũng lạ ... buồn từ Cali, sao mưa lại đẫm tận SG được há ... nghe Hiền nói vậy, lòng ja bỗng thấy vui  ... vì lệ của mình thần kỳ quá ... hahaha 
 
Mưa Khóc Cùng Ta  
 
 
Như có gió, đưa cây xào xạc
Như có sương bàng bạc chân mây
Hoa rơi, lá rụng ngập đầy
Bolsa hai lối lòng này ...chơi vơi


Đêm lệ nhỏ, xuống lời kinh vọng
Khúc côn trùng, lồng lộng vang xa
Mưa cùng ta rất chan hòa
Chảy chung dòng lệ nhạt nhòa đêm qua



jacaranda
 
Cạn Nguồn 27.09.2013 12:15:43 (permalink)
0
Jacaranda




Chẳng Bao Giờ Duyên Tận  



...Bài ca xưa còn đó  
Âm vọng mãi lòng này 
Chiều mưa, con phố nhỏ 
Rượu môi nồng hương cay ... 


jacaranda  

  
Cạn dần 
  
  
Bài thơ xưa trăn trở 
Trên dòng nhạc vụng về 
Lang thang trong niềm nhớ 
Ngày mưa gió lê thê 
  
Dẫu câu thơ lạc vận 
Lời thương vẫn chất đầy 
Trên dòng thơ mơ mộng 
Tri âm vẫn còn đây 
  
Đời vui buồn vẫn đấy 
Người thân vắng đi nhiều 
Hỏi em người cô lữ 
Bao giờ hết cô liêu 
  
Thu về nơi em đó 
Phượng, chắc tím loang đường 
Nơi này nhìn lá đổ 
Thơ chìm dưới mù sương 
  
Nguồn thơ ta giờ cạn 
Dòng nhạc lạ xa dần 
Hôm qua bên giấy mực 
Lòng đã lắm phân vân 
Nhạc, thơ... lỡ phong vân 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2013 12:19:20 bởi Cạn Nguồn >
Tóc nâu 27.09.2013 21:22:40 (permalink)
0


Mưa Khóc Cùng Ta  

Như có gió, đưa cây xào xạc
Như có sương bàng bạc chân mây
Hoa rơi, lá rụng ngập đầy
Bolsa hai lối lòng này ...chơi vơi

Đêm lệ nhỏ, xuống lời kinh vọng
Khúc côn trùng, lồng lộng vang xa
Mưa cùng ta rất chan hòa
Chảy chung dòng lệ nhạt nhòa đêm qua


jacaranda



 
NHƯ TA CHƯA HỀ...
 
 
Hôm qua,
giờ đã là Xưa
Lối mòn chung bước.
Tiễn Đưa cuối cùng.
Không gian, một cõi muôn trùng
Ta như cát bụi,
đẫm buồn đơn côi.
 
Này em,
mưa ướt đất trời
Hoa rơi...
xa xót, cạn lời,
trầm thinh.
Về em, hương ướp Áo tình
Hồn vương lụa mỏng,
rũ mềm vai đơn.
 
Thương nhau như thể nào hơn,
Khi xa, mãi nhớ linh hồn cỏ hoa.
Hôm qua,
giờ đã như là
Tháng năm xưa lắm,
như ta chưa hề...
 
 
Tóc nâu
 
 
Phá Thu Hiền và người iêu chút!
Thu Hiền 27.09.2013 23:17:05 (permalink)
0
jacaranda


Ổn là ổn mấy hôm kia kìa ... chứ chừ   ... ừa mà cũng lạ ... buồn từ Cali, sao mưa lại đẫm tận SG được há ... nghe Hiền nói vậy, lòng ja bỗng thấy vui  ... vì lệ của mình thần kỳ quá ... hahaha 


 
 
Xá gì Cali hay Sài Gòn
Xá chi mấy núi hay mấy non
Khoảng cách con tim chỉ gang tấc
Khóc cười bên ấy buốt tận.... đây
 
Cho nên từ bây giờ Ja cẩn thận nghen, mỗi giọt nước mắt rơi coi chừng sẽ có khối kẻ đau lòng .... vòng ... lắm đấy


jacaranda 01.10.2013 02:11:07 (permalink)
0
Cạn Nguồn



 
Cạn dần 
 
 
Bài thơ xưa trăn trở 
Trên dòng nhạc vụng về 
Lang thang trong niềm nhớ 
Ngày mưa gió lê thê 
 
 

 
 

 
Đêm Sầu Quạnh Quẽ
 
 
 
Tôi đọc bài thơ anh
Trong đêm sầu quạnh quẽ
Tiếng Thu về rất nhẹ
Vàng lên khúc ca xưa ...


Hỡi nồng nàn chất chứa
Từ cung bậc thăng trầm
Hãy về khơi thêm lửa
Ấm dòng jazz đêm nay


Anh sầu ...mà tôi say
Từng điệu buồn hoang dại
Nhịp chân cuồng thiêu cháy
Giấc mơ nào ai hay ...


Đã đến trong cõi này
Xá chi còn hay mất
Nếm từng cơn tất bật
Oán trách gì hỡi ai ?


Thơ Anh còn khắc khoải
Hồn tôi sầu miên man ...
Điệu buồn jazz êm ái
Đưa hồn tôi lang thang




jacaranda
jacaranda 01.10.2013 02:23:23 (permalink)
0
Tóc nâu



NHƯ TA CHƯA HỀ...


Hôm qua,
giờ đã là Xưa
 
..........................................
.........................................

Hôm qua,
giờ đã như là
Tháng năm xưa lắm,
như ta chưa hề...


Tóc nâu


Phá Thu Hiền và người iêu chút!

 
 
 

 
Vẫn Là Em ...
 
 
 
Hôm qua, dù đã là xưa
Vẫn mây, vẫn gió ... lá đưa xạc xào
Vẫn Em như nụ hoa Đào
Nở ra một đóa ngọt ngào hương yêu


Hôm nay, tình xế bóng chiều
Vẫn Em với biết bao điều người ơi
Nhặt từng nét chữ "thơ rơi"
Vô thường em ướp vào đời phù du


Đôi mình như lá mùa Thu
Một ngày rụng dưới âm u sương mờ
Trước, sau là những vần thơ
Ru hồn hoa cỏ, lững lơ mây trời .




jacaranda 
 
 
Thì cưng cứ phá tự nhiên hén, để cục lười của người iêu nó không kịp thức dậy ... chúc cưng tràn đầy sức sống để phá thường xuyên ha 

jacaranda 01.10.2013 02:30:21 (permalink)
0
Thu Hiền




Xá gì Cali hay Sài Gòn
Xá chi mấy núi hay mấy non
Khoảng cách con tim chỉ gang tấc
Khóc cười bên ấy buốt tận.... đây

Cho nên từ bây giờ Ja cẩn thận nghen, mỗi giọt nước mắt rơi coi chừng sẽ có khối kẻ đau lòng .... vòng ... lắm đấy

 
 

 
 
Trước kia, ja muốn khóc thì khóc hà  , thơ của ja tèm lem mưa bão ... chừ ... rưng rưng chút thôi, thì phải cứ ngó quanh, "sợ" ... có người đau lòng ...vòng ...áh  


Sợ ...
 

Thơ Ta mưa_nắng lưng chừng
Ai mà biết trước lệ rưng khi nào
Chừ em "hù" biết làm sao
Mưa lo, nắng sợ rơi vào ...trúng em 
 

jacaranda
Tóc nâu 05.10.2013 17:53:23 (permalink)
0
Vẫn Là Em ...
...

Đôi mình như lá mùa Thu
Một ngày rụng dưới âm u sương mờ
Trước, sau là những vần thơ
Ru hồn hoa cỏ, lững lơ mây trời .


jacaranda



 
TA VẪN CÒN CHUNG CÕI MÊNH MÔNG.
 
 
Vẫn là Em,
Ừ đâu phải ai!
Như Trăng, áo trắng rất liêu trai
Tóc xanh thả lững...
thơm nồng nắng
Ngọn gió si tình,
Cợt bờ vai.
 
Vẫn là Em!
Tôi có còn là tôi?
Ký ức năm xưa, chửa quên thôi
Em vun, Em đắp...
Mùa yêu cũ
Khi tôi vô tình thả mơ trôi
 
Thu đến.
Thu đi.
Thu trở lại...
Những mùa không tuổi.
Tự sơ khai
Mắt Em còn thắm màu dĩ vãng
Tôi ư?
Bạc thếch cả khung đời.
 
Ở những Thơ Rơi_Tình chỉ Một
Màu lụa yêu thương thêu kín lòng
Mai kia chẳng nữa bụi mềm gót
Ta vẫn còn chung cõi mênh mông...
 
 
 
Tóc nâu
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2013 17:54:58 bởi Tóc nâu >
Cạn Nguồn 29.10.2013 13:21:24 (permalink)
0
jacaranda
 

Đêm Sầu Quạnh Quẽ



Tôi đọc bài thơ anh
Trong đêm sầu quạnh quẽ
Tiếng Thu về rất nhẹ
Vàng lên khúc ca xưa ...


jacaranda

 
Tình Tri Kỷ
 
Rồi tất cả cũng trôi vào quá khứ
Đường tương lai và những giấc mộng hờ
Còn lại chăng là những niềm thân ái
Chẳng phai mờ trên những dòng thơ
 
Cảm ơn em, những áng thơ xoa dịu
Nỗi đau đời (thượng đế  trút trên vai)
đã bao lâu lạc giữa "dòng ly biệt"
"Bến trùng phùng" như thoang thoáng đâu đây
 
Suối dẫu cạn vẫn còn cơn mưa đổ
Nến sắp tàn vẫn đó ánh điện đêm
"Thuyền tri kỷ" luôn chờ ta nơi cũ
"Sông tình chân" sóng nước vẫn êm đềm
 
Néu mai này em lên "đồi phượng tím"
Nhớ rằng ta chờ dưới "dốc thu vàng"
Cùng áng thơ em một đời trau truốt
Cung bậc ta hoà đón buổi xuân sang
 
Mai dẫu chết (vì ngược dòng định mệnh)
Thượng đế chắc  buồn vì thất nghiềp phải không em?
 
 
 
Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 117 của 126 trang, bài viết từ 1741 đến 1755 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9