Tình Mãi Còn Vương !!!
Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 118 của 126 trang, bài viết từ 1756 đến 1770 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
jacaranda 31.10.2013 23:37:09 (permalink)
0
Tóc nâu






TA VẪN CÒN CHUNG CÕI MÊNH MÔNG.




Ở những Thơ Rơi_Tình chỉ Một
Màu lụa yêu thương thêu kín lòng
Mai kia chẳng nữa bụi mềm gót
Ta vẫn còn chung cõi mênh mông...



Tóc nâu





 

 
 
Chung Gót Thật Thà ...
 
 
 
Bởi thế trong mơ cũng chạnh lòng
Hồn em tan loãng cõi mênh mông
Níu kéo làn sương rơi hờ hững
Hòa chung nhịp thở với "thinh không"


Ai bảo người ta cứ tiếc lời
Chạm hồn không ngỏ ... cứ "thơ rơi"
Câu yêu thương nép sau rừng núi ...
Khi ẩn bên bờ ...nghe sóng khơi


Để mỗi thu sang ... chiếc lá vàng
Nhuộm dùm nỗi nhớ đến miên man
Đôi con tim ngấm dòng thơ tím
Ngỡ Gió lưng trời ...mộng vẫn đang ...


Đón lấy yêu thương ...lụa mượt mà
Thêu tình hai đứa lá bên hoa
Cõi mênh mông ấy, còn xao xuyến
Chân bước về chung gót thật thà ...




jacaranda
 
 
 
 
 
Cám ơn người yêu nhé, ghé thăm mà ja lại ... nhỏng nhẽo trên giường bệnh hết mấy tuần ... đầu óc cứ quay cuồng, nhưng ... giữa cõi mênh mông ấy vẫn
 
Muôn đời thơm bước hồn say
Bài thơ bất diệt nở loài "hoa tâm"
 
 
 
 


SuongAnh 01.11.2013 03:11:50 (permalink)
0

Cám ơn người yêu nhé, ghé thăm mà ja lại ... nhỏng nhẽo trên giường bệnh hết mấy tuần ... đầu óc cứ quay cuồng, nhưng ... giữa cõi mênh mông ấy vẫn

Muôn đời thơm bước hồn say
Bài thơ bất diệt nở loài "hoa tâm"
JA
Mặc cho nhân thế thăng trầm
Ba ta tình mãi thấm đầm bên nhau... hén hahaha.
SA

Ơi này anh Ja và anh Tóc iu dấu ới ời ơi...
Làm chương trình căng thẳng mệt đầu wá nên chui dzô VNTQ tính giải... ể, thì ra có thiệt, đọc hai câu lục bát của anh JA nên ngứa ngáy mí ngón tay, dzô dán thêm hai câu cho đủ lục bát tứ tiệt hahaha.
Chúc 2N luôn dzui dzẻ phẻ phắn ha. Em Sương iu của 2 N

Tóc nâu 03.11.2013 02:41:52 (permalink)
0

Muôn đời thơm bước hồn say
Bài thơ bất diệt nở loài "hoa tâm"
JA
Mặc cho nhân thế thăng trầm
Ba ta tình mãi thấm đầm bên nhau... hén hahaha.
SA
Thế là kẻ trước, người sau
Trao câu lục bát nhuốm màu thời gian
Bên 'Anh', ta vẫn là chàng
Bên 'Ja', ta vẫn đàng hoàng oai phong!
Tình ta cứ thế long rong
Tay ba, nắm giắt theo giòng thế nhân
Xa_không hẵn không thân
Gần_ chưa chắc kệ cần hơn ta....
Thôi ngừng, chẳng nữa ba hoa
Kẻo không thiên hạ (lại) gần xa ghen thầm! hahaha...
 
TN
 
* Người yêu Ja.ơi, đã bớt bịnh chưa? Ráng giữ gìn sức khỏe vì nếu không 'chàng' Tóc sẽ ... bịnh theo à!
* Cưng SA iêu vấu, lên ipod thì nghe giọng cưng thỏ thẻ truyện hay lắm, còn lên máy thì :
Sao em im lặng thế này.
Giận hờn (chi) cứ nói chớ giày vò tôi thêm...

 
anh Tóc!
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2013 02:47:50 bởi Tóc nâu >
jacaranda 13.11.2013 02:16:32 (permalink)
0
SuongAnh


Cám ơn người yêu nhé, ghé thăm mà ja lại ... nhỏng nhẽo trên giường bệnh hết mấy tuần ... đầu óc cứ quay cuồng, nhưng ... giữa cõi mênh mông ấy vẫn

Muôn đời thơm bước hồn say
Bài thơ bất diệt nở loài "hoa tâm"
JA
Mặc cho nhân thế thăng trầm
Ba ta tình mãi thấm đầm bên nhau... hén hahaha.
SA

Ơi này anh Ja và anh Tóc iu dấu ới ời ơi...
Làm chương trình căng thẳng mệt đầu wá nên chui dzô VNTQ tính giải... ể, thì ra có thiệt, đọc hai câu lục bát của anh JA nên ngứa ngáy mí ngón tay, dzô dán thêm hai câu cho đủ lục bát tứ tiệt hahaha.
Chúc 2N luôn dzui dzẻ phẻ phắn ha. Em Sương iu của 2 N

 
 

 
Mùa Đến Hôm Qua  
 
Em về ... mùa đến hôm qua
Ngàn hương Thạch Thảo, như xa như gần
Rừng xanh lá khép bâng khuâng
Chim non vỗ cánh, bên sân ... lá vàng


Em về ...ngơ ngác mùa sang
Hạt sương lấp lánh bên đàng nắng thưa
Chuyện mình như giấc mơ trưa
Như bài thơ tím, thuở xưa hẹn hò


Uống từng con chữ thơm tho
Hồn nghe say khướt, mặc cho sự đời
Bên ngoài Thu đến Lá rơi
Bên Tôi Em đến ...mùa ơi! ngọt ngào .



jacaranda
 
 
 
 
 
Em Sương íu ìu iu ...
Bài thơ cho em, anh ja làm tự hổm rày, nhưng cái hình chưa ngồi dậy làm nổi, nên kéo đến hôm nay ... Nhớ nhau tìm về ním tay ním chân, vậy là cứ iu vô tư ... hahaha . Chúc cưng và mấy em nhỏ trong đoàn có một chương trình thật hoành tráng nha .
Sương nhiều 
 
Thu Hiền 14.11.2013 10:46:09 (permalink)
0
Ôi cứ hễ ba nàng thơ tụm lại là thơ lại rơi vung vãi ...Mong là thơ vẫn rơi đều đều nghen các nàng
 
Ja nè, dù Hiền hiếm khi xuất hiện nhưng sẽ vẫn có người ngầm "theo dõi" Ja đấy và hôm nào thấy mưa rơi xối xả ở SG người đó sẽ biết là có người đang không ngoan rồi.... thế cho nên Ja phải sống tốt và ngoan ngoãn nhé...
jacaranda 15.11.2013 02:30:16 (permalink)
0
Cạn Nguồn



Tình Tri Kỷ


"Thuyền tri kỷ" luôn chờ ta nơi cũ
"Sông tình chân" sóng nước vẫn êm đềm

Néu mai này em lên "đồi phượng tím"
Nhớ rằng ta chờ dưới "dốc thu vàng"
Cùng áng thơ em một đời trau truốt
Cung bậc ta hoà đón buổi xuân sang






 
 

 
Mùa Hạ Qua Đi  
 
 
Em nghe Gió, khóc trên đồi phượng tím
Mới hay rằng, mùa Hạ nắng phôi phai
Nơi xa ấy, chắc khung trời nhuộm xám
Lá thu vàng, lay nhẹ ...rớt trên vai


Mùa lại đến, bên đôi lòng tri kỷ
Nhuộm mơ hồ, cung bậc tím ...xa xa
Như tiếng hát đêm khuya vang rừng tối
Vọng êm đềm, từng chiếc Lá ngân nga


Đời đơn giản, bến tâm hồn em đó ...
Những dòng thơ, hòa theo gió miên man
Đợi làn mưa ... xanh thêm cỏ địa đàng
Và dỗ giấc, bên Thu vàng êm ái


Người vẫn đó, dốc thu nào lá trải
Tiếng đàn rưng, niềm oan trái xa xưa
Em nhẹ gót, Hạ theo mùa khép lại
Chỉ còn đây ...nhạc thu lá đong đưa ...



jacaranda
 
 
 
Bài thơ này theo lẽ phải trả lời trước bài của em "SA" ... nhưng vì trục trặc chút kỷ thuật nho nhỏ  , sức khỏe hơi kém, nên đầu óc cũng quên trước quên sau, cái hình làm xong lại bị thất lạc, không nhớ đã để ở tủ bảo hiểm nào mà cứ tìm miết hổng thấy 
Hôm nay đành làm lại cái khác ... để tạm đó hén, khi nào tìm được sẽ thay . Và sẵn ja cũng nói sorry luôn, chậm chạp quá  ... ngại làm sao áh


 
jacaranda 20.11.2013 01:58:13 (permalink)
0
Tóc nâu



Tình ta cứ thế long rong
Tay ba, nắm giắt theo giòng thế nhân
Xa_không hẵn không thân
Gần_ chưa chắc kệ cần hơn ta....


TN

* Người yêu Ja.ơi, đã bớt bịnh chưa? Ráng giữ gìn sức khỏe vì nếu không 'chàng' Tóc sẽ ... bịnh theo à!
* Cưng SA iêu vấu, lên ipod thì nghe giọng cưng thỏ thẻ truyện hay lắm, còn lên máy thì :
Sao em im lặng thế này.
Giận hờn (chi) cứ nói chớ giày vò tôi thêm...
 

anh Tóc!
 
 
 
 
 

 
 
Mộng
 
 
Thơ tím chiều nay theo gió cuốn
Bay về nơi nọ có em tôi
Thêu hoa kết mộng xây lầu gấm
Đêm thắp đèn tim chữ song đôi


jacaranda



Người iu ơi! hôm ni cũng khỏe khỏe, nhưng tay chân còn yếu xìu, chỉ đủ sức ngồi mần thơ "dzê" hai ẻm của mình thôi, chứ hổng có mần cái chi hết ... Tình tay ba, mà sao cứ cười toe toét hà



jacaranda 20.11.2013 02:09:44 (permalink)
0
Thu Hiền


Ôi cứ hễ ba nàng thơ tụm lại là thơ lại rơi vung vãi ...Mong là thơ vẫn rơi đều đều nghen các nàng
 
Ja nè, dù Hiền hiếm khi xuất hiện nhưng sẽ vẫn có người ngầm "theo dõi" Ja đấy và hôm nào thấy mưa rơi xối xả ở SG người đó sẽ biết là có người đang không ngoan rồi.... thế cho nên Ja phải sống tốt và ngoan ngoãn nhé...

 
 

 
 
Hổng chịu xuất hiện thường xuyên ... là ... bắt người ta phải chờ chứ gì ...là cứ phải ngó quẩn ngó quanh xem coi ai đang theo dõi ha ... là ...là ... là ... phải cho Hiền xuống xe dẫn bộ, vì nước ngập không chạy xe được nè  là ... là ... ai biểu ... 
SuongAnh 20.11.2013 02:41:58 (permalink)
0

Tình ta cứ thế long rong
Tay ba, nắm giắt theo giòng thế nhân
Xa_không hẵn không thân
Gần_ chưa chắc kệ cần hơn ta....
TN
Gần bên cứ ngỡ là xa
Đôi bờ tít tắp hóa ra lại gần
Từ lâu nghĩa kết tình thân
Tuy ba mà một_ ân cần cho nhau (???) cho nhau ký gì đây hỏng biết hả hai anh Tóc, Ja hahahaha....

* Người yêu Ja.ơi, đã bớt bịnh chưa? Ráng giữ gìn sức khỏe vì nếu không 'chàng' Tóc sẽ ... bịnh theo à!
* Cưng SA iêu vấu, lên ipod thì nghe giọng cưng thỏ thẻ truyện hay lắm, còn lên máy thì :
Sao em im lặng thế này.
Giận hờn (chi) cứ nói chớ giày vò tôi thêm...  
anh Tóc!

Anh JA: thấy bóng anh mừng wá, em Sương vội chạy dzô chụp... ôm
liền hong thui bị... hụt á
Anh Tóc: đừng vội bùn hén, anh Ja đang bịnh nên em Sương cưng nhiều chút ý mà
Thời nay ai cũng đều dùng
Iphone, iPad khắp cùng thế gian
Ai biểu anh Tóc cứ... gàn
Xài vi tính cũ hỏng màng đến em
Nhẹ lời thỏ thẻ mỗi đêm
Người ta cứ mặc hỏng thèm dzô nghe... xí í í í...  ghét nTóc wá hà
 



Mộng


Thơ tím chiều nay theo gió cuốn
Bay về nơi nọ có em tôi
Thêu hoa kết mộng xây lầu gấm
Đêm thắp đèn tim chữ song đôi

jacaranda
 
Đòi
Trăng treo chênh chếch trên đầu núi
Lay động hồn như tiếng gọi mời
Khẽ bước anh tôi đâu chợt đến
Lòng vui níu lấy chút mộng đòi

Sương Anh


Người iu ơi! hôm ni cũng khỏe khỏe, nhưng tay chân còn yếu xìu, chỉ đủ sức ngồi mần thơ "dzê" hai ẻm của mình thôi, chứ hổng có mần cái chi hết ... Tình tay ba, mà sao cứ cười toe toét hà
Ừ, ngộ thiệt á tình tay ba mà đầm ấm quá, keo sơn bền vững như kiềng ba chưn dzị hén, anh Tóc, anh JA?! Nhờ dzị mà cơm canh lúc nào cũng ngon ngọt wá trời, hỏng bít Thu Hiền có... ghen hong ha? hahaha

Tóc nâu 20.11.2013 19:01:57 (permalink)
0
SuongAnh


Anh Tóc: đừng vội bùn hén, anh Ja đang bịnh nên em Sương cưng nhiều chút ý mà
...
Ai biểu anh Tóc cứ... gàn
....
Người ta cứ mặc hỏng thèm dzô nghe... xí í í í...  ghét nTóc wá hà

 

 
* Cưng, sắp tới giờ đi làm mà đọc mí câu này...
dám chê tui gàn hử???
Anh Tóc hồi đó giờ hổng biết 'gờ en ghen' là gì nha, nhưng 'gờ ét ghét quá hà' thì có...
Chiều về hỏi tội cưng sau!
 
* Ja ui! Đủ sức ngồi dậy để dzê hai người iu ( quái ) là thấy vui và bớt lo rồi nha.
Gặp sau nha người iêu!
 
* Thu Hiền ơi, chả lẽ chỉ có ba đứa mà lại cấu xé nhau thì đau lòng tình thơ biết mấy. Thôi iêu nhau vì thơ thật nhiều cho trăm họ thái bình vậy .
Chúc TH luôn được vui khi thấy 'Tam (quái) nương' hội tụ nha.
 
 
 
 
jacaranda 27.11.2013 08:24:03 (permalink)
0
SuongAnh


Anh JA: thấy bóng anh mừng wá, em Sương vội chạy dzô chụp... ôm
liền hong thui bị... hụt á


 

 
 
Ru Lại Hồn Thơ
 
 
Năm ngón tình vui vội kết hoa
Sương rơi nhè nhẹ, Gió la đà
Ừ! em Ta đến ... đêm chùng xuống
Thả mộng xuôi dòng quên phong ba


Mắt vẫn còn ngoan, Môi vẫn nóng
Lưng thon thon xõa tóc ngang bồng
Hồn trinh nguyên đó ngàn năm nhớ
Bên giấc thiên đường quên gió đông .




jacaranda 


Em Sương ôm hôn nhiệt tìn quá, làm anh ja "phê mà ngộp, ngộp mà phê" hihihi . Có quởn thì ...vô hôn thêm nha, cho bịnh nó dứt luôn cho dzòi ... hí hí hí
Nam Phuong Nhan 27.11.2013 12:20:15 (permalink)
0
Buồn buồn dạo bước vườn thơ
Thấy ba cô bạn bây giờ ...vui ghê
Một cô thì cứ thả ...dê
Một cô thì lại ...tỉ tê ...tâm tình
Một cô còn lại đi ...rình
Xem ai sơ hở thình lình thả ...dê
Nhớ ngày xưa đó đam mê
Tình thơ lai láng tìm về bên nhau
 
 
 
 
Tóc nâu 06.12.2013 01:22:01 (permalink)
0
 
Cưng và người yêu ơi!
 
Nhớ nhau nhiều
Đâu thèm nói
Nói ra nhiều
Có ai nghe?!
Tình như gió
Thổi miên man
Tình như nắng
Ấm địa đàng
Lỡ yêu rồi
Biết làm sao
Lỡ thương rồi
Tính cách nào?!
Thì thôi nhé
Đến trăm lần
Vẫn... yêu nhau
Lỡ khai rồi
Đừng từ chối
Lỡ khoe rồi
Tình của tôi
Hãy yêu tôi
Bằng không sẽ
Đập đầu vào gối
Khóc âm thầm
Tình lẻ loi...
 
 
Tóc nâu
 
 
hahaha ..., người yêu Ja.và em Sương nghe chưa vậy?
Ghét thì tui chịu, giận tui, tui khoái nhưng nếu hổng thương tui, tui dzìa mét ... tía má cho coi!
 
* Xin mạn phép chủ nhà chào Nam Phương Nhân công tử, sao hôm nay lại lạc vào đây và để lại thơ vui nữa. Mong NPN luôn vui như vậy để thơ đừng ủ dột nha!
 
 
 
ChanVu 16.12.2013 11:24:02 (permalink)
0
               Dốc Tình ....!
 
                 Vẫn còn đó, dốc thơ tình cô lặng
      Giữa canh sầu, nghe triểu nặng tâm cang
Ta và em, không chung lối địa đàng
Nên vận ngữ, cũng sầu chan lên mắt
 
Anh nghe đắng, đoạn thơ sầu chất ngất
Tràn lên bờ, thân ôm chặt bến mơ
Nhưng em ơi ... thơ lạc mất chơi vơ
Theo gió cuốn, những đợi chờ năm tháng
 
Rồi hương gió, cõng nắng vàng lên vội
Mang những sầu, chia từng lối thu qua
Ta lầm lủi, gom nhặt những xót xa
Mà .. Đong, Đếm , chút mặn mà vụt tắt
 
Còn không em, cái gọi là tất bất
Khi đêm về, nó lại rất đau thương 
Nghe con tim, cứ từng phút đoạn trường
Hồn rướm lệ, ai như dường đã khóc ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2013 12:25:34 bởi ChanVu >
jacaranda 18.12.2013 01:43:41 (permalink)
0
Nam Phuong Nhan


Buồn buồn dạo bước vườn thơ
Thấy ba cô bạn bây giờ ...vui ghê
Một cô thì cứ thả ...dê
Một cô thì lại ...tỉ tê ...tâm tình
Một cô còn lại đi ...rình
Xem ai sơ hở thình lình thả ...dê
Nhớ ngày xưa đó đam mê
Tình thơ lai láng tìm về bên nhau





 
 
Chào huynh T
Thanks huynh đã ghé để ghẹo mấy nường muội 
Dạo nầy vừa bận vừa bịnh lung tung xèng hết, nên muội đành phải để nhà cửa bê bối vậy áh . Cũng may là có em Tóc em Sương với lại Thu Hiền vô quét nhện dùm  ... rồi có huynh vô ... phá đám nữa  nên cũng bớt cô quạnh
Sẵn muội cũng chúc huynh, Giáng Sinh cùng năm mới an lành luôn hén
Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 118 của 126 trang, bài viết từ 1756 đến 1770 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9