Tình Mãi Còn Vương !!!
Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 119 của 126 trang, bài viết từ 1771 đến 1785 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
jacaranda 18.12.2013 02:01:08 (permalink)
0
Tóc nâu


 
Cưng và người yêu ơi!

Nhớ nhau nhiều
Đâu thèm nói
Nói ra nhiều
Có ai nghe?!
Tình như gió
Thổi miên man
Tình như nắng
Ấm địa đàng
Lỡ yêu rồi
Biết làm sao
Lỡ thương rồi
Tính cách nào?!
Thì thôi nhé
Đến trăm lần
Vẫn... yêu nhau
Lỡ khai rồi
Đừng từ chối
Lỡ khoe rồi
Tình của tôi
Hãy yêu tôi
Bằng không sẽ
Đập đầu vào gối
Khóc âm thầm
Tình lẻ loi...


Tóc nâu


hahaha ..., người yêu Ja.và em Sương nghe chưa vậy?
Ghét thì tui chịu, giận tui, tui khoái nhưng nếu hổng thương tui, tui dzìa mét ... tía má cho coi!

* Xin mạn phép chủ nhà chào Nam Phương Nhân công tử, sao hôm nay lại lạc vào đây và để lại thơ vui nữa. Mong NPN luôn vui như vậy để thơ đừng ủ dột nha!




 
Úi ... người yêu ơi!
Thì thôi vậy đi hén, hồi nào giờ cũng đâu có biết chối quanh gì đâu nè ... hai tay dzắt hai nàng, tung tăng dạo phố cùng vui với thơ, mặc kệ sự đời ... Nhưng ... đọc sớ táo quân của cưng, làm người yêu cười đau pụng áh .... hahaha    
jacaranda 19.12.2013 02:09:37 (permalink)
0
ChanVu


               Dốc Tình ....!
 
                 Vẫn còn đó, dốc thơ tình cô lặng
     Giữa canh sầu, nghe triểu nặng tâm cang
Ta và em, không chung lối địa đàng
Nên vận ngữ, cũng sầu chan lên mắt
 
Anh nghe đắng, đoạn thơ sầu chất ngất
Tràn lên bờ, thân ôm chặt bến mơ
Nhưng em ơi ... thơ lạc mất chơi vơ
Theo gió cuốn, những đợi chờ năm tháng
 


 
 

 
 
Đâu Lối Thiên Đuờng
 
 
 
Đêm thao thức, từng lời thơ xa vọng
Âm nghẹn ngào, yêu thương đọng trên môi
Chưa hẹn hò ... tim chờ đợi xa xôi ...
Hồn lệ rướm, nhớ vì đâu ...lại nhớ ...


Nghe tha thiết, tưởng chừng như một thuở
Đã vai kề, tay nắm trọn bàn tay
Bâng khuâng hồn, em gọi mãi tên ai ...
Mà đêm chỉ, thở dài bên lá đổ


Rồi mai nắng, cùng em nghe sóng vỗ
Nghe lá vàng, cùng thố lộ đau thương
Thu muôn đời, rơi rụng những sầu vương
Muôn nghìn kiếp, chưa dứt buồn nhân thế


Hai chúng ta, mang cuộc tình dâu bể
Tự nghìn xưa ... thôi thì để thơ vương
Con "dốc tình" mờ mịt trắng hơi sương
Đâu là lối, thiên đường ta mơ tới ...
 
 
 
jacaranda
Cạn Nguồn 19.12.2013 13:25:42 (permalink)
0
jacaranda


Mùa Hạ Qua Đi  


...

Người vẫn đó, dốc thu nào lá trải
Tiếng đàn rưng, niềm oan trái xa xưa
Em nhẹ gót, Hạ theo mùa khép lại
Chỉ còn đây ...nhạc thu lá đong đưa ...



jacaranda



Mùa Noel đến
 
Thu đã đi (như bao mùa thu trước)
Nuối tiếc chi phận lá cũng hư không
Ngày hôm qua tuyết rơi đầy sân lạnh
Ước mơ còn trên những nhánh sầu đông
 
Bài thơ em viết cho mùa hạ cũ
Vẫn tìm ta đêm gió tuyết lạnh lùng
Cung nhạc sầu viết thay lời dĩ vãng
có vọng về trong giấc mộng đêm đông
 
Tuổi hò hẹn theo tháng ngày vụt mất
Tóc bạc theo mùa phượng tím trổ bông
Nụ cười đó dẫu dăm lần đánh mất
Vẫn xinh tươi dưới đôi mắt cạn dòng
 
Ta vẫn đây nơi góc trời đông lạnh
Dưới tuyết dầy con nắng vẫn lung linh
Viết vần thơ thả lên ngày gió lộng
Chúc người Noel vui vẻ an lành
 
 
 
Chúc Ja và gđ mùa Giáng sinh an lành và năm mới vui tươi (lâu lắm không chèn ảnh vào bài viết nên quên cách rồi. Thôi thì Ja nhận thiệp Giáng sinh "ảo" giùm nha)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2013 22:17:33 bởi Cạn Nguồn >
SuongAnh 21.12.2013 19:36:15 (permalink)
0

 
Anh JA ui....
Chúng mình tình tay ba
Nhưng mà yêu lắm nà
Hỏng bao giờ ngăn cách
Càng ngày càng... diết da...!!! hahaha
 
Chúc anh JA và gia đình mùa Giáng Sinh tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa nha
Em Sương Anh

Tóc nâu 23.12.2013 05:06:37 (permalink)
0
 

 
Thân chúc người yêu Ja. ngày lễ Noël thật vui cùng gia quyến và một năm 2014 thật an lành hơn năm qua nha.
 
Hơi giống người yêu: bận, bịnh nên ...bỏ bê hết!
 

Attached Image(s)
jacaranda 23.12.2013 10:56:18 (permalink)
0
Cạn Nguồn



Mùa Noel đến



Ta vẫn đây nơi góc trời đông lạnh
Dưới tuyết dầy con nắng vẫn lung linh
Viết vần thơ thả lên ngày gió lộng
Chúc người Noel vui vẻ an lành



Chúc Ja và gđ mùa Giáng sinh an lành và năm mới vui tươi (lâu lắm không chèn ảnh vào bài viết nên quên cách rồi. Thôi thì Ja nhận thiệp Giáng sinh "ảo" giùm nha)


 
 

 
 
Cánh Thiệp Mùa Đông
 
 
 
Đưa tay đón, cánh thiệp mùa hư ảo
Dòng tâm tình, như chiếc áo đêm đông
Khoác lên vai, ấm thêm lòng tri kỷ
Ý chân thành ... ai biết lại hư không ...


Ngày vẫn thế, cứ theo ngày mà đến
Đêm vẫn đêm, bên ngọn nến thơ tràn ...
Phủ cuộc đời, bằng những thoáng mơ hoang
Suối đã cạn, sao Mắt còn mưa lũ ?


Phượng đã chết, theo những mùa hạ cũ
Thu khóc gì ? mà Lá phủ miên man
Đông vì đâu, mà Tuyết lại bàng hoàng ?
Đem lấp kín, cho khắp vùng ... tang trắng ...


Mùa lạnh giá, sầu đông như giọt đắng
Cánh thiệp người, như tia Nắng lung linh
Khép bàn tay, ép sát lòng ngực mình
Mà nghe gió, nhắn dòng tin ... người chúc ...




jacaranda
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2013 17:15:19 bởi Huyền Băng >
ChanVu 30.12.2013 10:09:35 (permalink)
0
KHÚC TÌNH ...CÔ TỰ...

Bâng khuâng hỏi, đoạn thơ tình ở lại
Có còn không ...(?)... sự tồn tại trong ta
Hồn chất ngất, khi giọt lệ chan hòa
Nương vận nhớ, mối tình xa ...nơi đó

Kia em hỡi ... tiếng gọi thầm của ( Gió )
Sao lặng thinh, ( Mây ) chối bỏ ... gọi về
Để cơn mưa, từng hạt nhỏ tỉ tê
Cho chua xót, nghẹn cả lời ...cô tự

Ta cứ thế, cõng từng dòng lữ thứ
Mượn canh tàn, để lưu trữ vận đau
Em nào biết, tim bật khóc kêu gào
Ôi tan tác, cuộn niềm đau da diết

Em có biết, khúc ngữ tình bất diệt
Hòa chân thành, trộn tha thiết cưu mang
Em có hay, từng sắc cạnh thu tàn
Mà đông đã ... đã bước sang sự nhớ ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2013 10:12:07 bởi ChanVu >
jacaranda 16.01.2014 01:17:14 (permalink)
0
ChanVu


KHÚC TÌNH ...CÔ TỰ...

Bâng khuâng hỏi, đoạn thơ tình ở lại  
Có còn không ...(?)... sự tồn tại trong ta
Hồn chất ngất, khi giọt lệ chan hòa
Nương vận nhớ, mối tình xa ...nơi đó




 
 

 
 
Đêm Trắng … Ngọt Ngào


Hỏi tha thiết, có còn trong Mắt Gió ?
Để Mây còn nương theo đó  … mà bay
Quyện vào đời, mơ Xuân ấm vòng tay
Trên đất khách, nồng thơm hương “Tuyết” trắng


Hỏi yêu thương, có còn trong sâu lắng ?
Chút ngọt ngào, từng đêm trắng … ta trao
Hay chỉ còn lại đây những hư hao ?
Nên hờn trách cũng làm đau sỏi đá …


Bởi vì yêu, nên con Tim vất vả
Trang thơ sầu, ngôn ngữ hóa tương tư
Cuộc đời này đâu khác những trang thư …
Màu mưa gió lem nhem dòng thương nhớ


Hỏi ai đó, có tạc ghi muôn thuở ?
Lời trăm năm … đã tan vỡ … vì sao ?
Nửa phận người thương một giấc chiêm bao …
Lệ em kết, lời ngọt ngào … đêm trắng .



jacaranda
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2014 07:08:52 bởi Huyền Băng >
jacaranda 22.01.2014 01:13:24 (permalink)
0

 
 
Mộng Còn Ngủ Say


Rồi có một ngày ta cũng ra đi
Như Gió, như Mây …còn gì ở lại
Xưa những cuộc tình yêu thương vụng dại
Cũng theo ta vùi huyệt lạnh đơn côi


Những phố hoang mang, rêu phong thầm lặng
Những lối ta về, từng chặng thênh thang ?
Biển không vì ta mà quên vỗ sóng
Thu chẳng vì mình … Lá đổ miên man


Người sẽ quên thôi, còn gì để nhớ ?
Mấy giọt thơ sầu người lỡ tạc ghi  … ?
Nhẩm đọc bâng quơ, trách hờn vô cớ
Người giận thơ rồi, giận cả người đi ?


Rồi có một ngày, ta cũng ra đi …
Nỗi nhớ trong thơ, lòng ta ngày ấy
Lấp đầy trang giấy, chưa lần trao tay
Ta lìa phố ảo, mộng còn ngủ say …
 


Jacaranda
    r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2014 07:06:54 bởi Huyền Băng >
ChanVu 23.01.2014 11:53:44 (permalink)
0
                        Mộng Vô Thường ...

                      Ta ngồi đây, nghe dòng châu mặn đắng
Khối tương tư, cứ đè nặng thân gầy
Đêm không trăng, đêm lạnh buốt đọa đầy
Niềm thương nhớ, chưa vơi đầy cuộn quấn

Câu yêu thương, không đong bằng ngữ vận
Mà đo lường, từng góc cạnh con tim
Ngày qua đêm, vẫn cứ thế im lìm
Rồi những nhớ, chất chồng thêm những nhớ

Hỏi chi em , một cuộc tình đã lỡ
Câu trăm năm, như gương vỡ chẳng lành
Anh ngồi đan, rồi vá những mong manh
Bao ước thệ, cũng tan thành sương khói

Anh yêu em , anh nào đâu có tội
Mà hạt sầu, mãi rẽ lối mi vương
Buốt con tim, đêm trắng tuyết vô thường
Hồn chất ngất, đêm còn nương vận nhớ ...

Nói anh nghe, tình yêu nào muôn thuở ...?
Không nhạt nhòa, không cách trở thương đau
Không gọi nhớ, tim quặn thắt kêu gào
Không tan tác, lệ tuôn trào canh vắng

Nói anh nghe, con tim nào yên lặng
Như mặt hồ, không chút rạng sóng xô
Nói đi em, khi nước cuốn vào bờ
Còn đọng lại, chút tình thơ thương nhớ ...

Chấn Vũ ...

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2014 07:04:03 bởi Huyền Băng >
jacaranda 24.01.2014 01:32:19 (permalink)
0
ChanVu


                        Mộng Vô Thường ...

                     

Nói anh nghe, con tim nào yên lặng
Như mặt hồ, không chút rạng sóng xô
Nói đi em, khi nước cuốn vào bờ
Còn đọng lại, chút tình thơ thương nhớ ...

Chấn Vũ ...


 

 
 
Đêm Ngồi Trông … Dĩ Vãng


Em muốn vá, chiếc gương lành … đã vỡ
Nhưng vụn về, nên mảnh vỡ nhiều hơn …
Để muộn phiền, cứ như sóng … từng cơn 
Xô hạnh phúc lang thang về đâu đó …


Đôi khi thấy … chẳng thà như lá cỏ 
Để xuân về, còn được Gió mơn man
Uống sương đêm … nghe hạnh phúc khẽ khàng
Rơi nhẹ xuống … bờ vai trần mộng ảo



Nhưng kiếp số … em không là “Dã Thảo” !
Phận con người … em như Sáo sang sông
Trái Tim buồn, như mưa bão … mùa đông
Hồn lạnh giá, đêm ngồi trông … dĩ vãng


… Ở nơi đó, có linh hồn buổi sáng
Mắt dịu dàng, không ai oán bi thương
Nụ hôn trao … ôi muôn vạn dịu thường
Làm chất ngất, một hồn hoa  … vừa hé


Cám ơn Anh, với muôn nghìn đêm lẻ
Dệt vào “Thơ” … lời khe khẽ “yêu em”
Gởi tâm tình vào những cánh thư đêm
Lời da diết … từng nỗi niềm … vọng nhớ …


Jacaranda
 
Jan 23 2014
    r
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2014 07:02:21 bởi Huyền Băng >
jacaranda 05.02.2014 00:18:40 (permalink)
0

 
 
Mừng Tuổi Mẹ !
 
 
 
Năm nay con đến, mừng tuổi Mẹ
Cỏ biếc cao cao, gió nhẹ rung
Trúc Đào mấy nhánh trơ nguyên Lá
Sóc, Thỏ lăng xăng … mắt nhìn chừng
 
Chẳng có Đào, Mai … mứt kẹo thơm
Chẳng phong bao đỏ, vòng tay ôm
Chỉ có Trời cao và … gió rét
Tìm quanh đâu thấy, dáng lưng còm …
 
Mẹ của con giờ… lơ lửng mây ?
Hồn tan theo gió rét lạnh đầy ?
Hay là hạt Nắng trên đầu cỏ ?
Có biết rằng Xuân đã về đây ?
 
Năm nay con đến, mừng tuổi Mẹ
Chỉ thấy lòng đau, với lệ cay
Còn đâu tia mắt ngoài nhang khói ...
Mẹ của con giờ đã ngủ say !
 
 
 
jacaranda
    r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2014 07:00:49 bởi Huyền Băng >
ChanVu 05.02.2014 23:51:28 (permalink)
0
Thân Tình ...
 
 
Đêm trở lạnh, nghe lòng gía buốt
Ngấn sầu đưa, lũ lượt mang về
Gọi thầm hai tiếng Mẹ ơi
Phương xa dịu vợi, nhớ về con không

Sương giăng phủ, mênh mông mù lối
Hồn nặng mang, tóc rối buông hời
Người đi xa khuất chân trời
Riêng ai ở lại, nghẹn lời thương mong

Tâm quặn thắt, châu đông lạnh gía
Bờ môi chai, dường đã khô cằn
Mẹ ơi bao nghĩa thương thân
Nay xa tầm với, sầu dâng ngập tràn

Kính lại Mẹ, phủ thân đất lạnh
Nén hương tình, lòng chạnh nhớ thương
Từ nay trên vạn nẽo đường
Mình con, chiếc bóng, đêm sương mịt mờ

Chiều ngã bóng, lững lờ gió bấc
Bao đau thương, sầu chất nặng lòng
Mẹ ơi, đất lạ người đông
Quanh con trống vắng, lệ lòng nghẹn dâng

Vùng đất hứa, tím quầng chua chát
Cõi hồn thơ, thân xác rã rời
Về đâu muôn lối bời bời
Mình con trơ trọi giữa đời đắng cay

Hương hồn Mẹ, có hay có biết
Bao gió sương, đuổi riết con khờ
Nhọc nhằn phủ lấy từng giờ
Sương đêm quay quấn, trăng lờ khuất đi

Mẹ, Mẹ ơi ... câu thi kính gởi
Dưới nguyệt sâu, Mẹ hỡi thấu thương
Con khờ ghi tạc dưỡng dương
Khắc tâm, ghi cốt, đoạn đường trần ai ....


jacaranda 14.02.2014 02:02:47 (permalink)
0
ChanVu


Thân Tình ...


Đêm trở lạnh, nghe lòng gía buốt
 



 
 

 
 
Nhớ Xuân
 

Xuân thấp thoáng, gió màu xanh biếc
Ai ngờ không ? Hạt Tuyết vẫn rơi
Đâu rồi cánh Bướm lã lơi ?
Đâu rồi Mai thắm, cùng lời chúc nhau ?


Lòng chợt nhớ, đến màu Xuân trước
Của những lần … còn được nâng niu
Cưng chìu  chúc tụng lời yêu
Vòng tay ấm áp, một chiều vụt tan …


Đời chợt biến thành trang Nhật Ký
Để giờ đây xuân ý buồn tênh
Chỉ còn mình với mông mênh
Vài ba con chữ cạnh bên đêm về


Em đâu khóc lê thê buồn bã …
Dòng lệ em … chỉ trả về nguồn
Hòa vào những lúc đêm buông
Ru từng quá khứ, tròn vuông một thời .



jacaranda
 
jacaranda 20.03.2014 01:45:36 (permalink)
0

 
 
Em Đã Về Đây …


Em đã về đây, bên không gian lạnh
Chẳng có mặt trời, chẳng có sao rơi
Chẳng có hoàng hôn … và đâu buổi sáng ?
Đơn độc một mình, chỉ có em thôi …


Anh ở đâu rồi ? Không gian tím ngắt
Bàng bạc mù sương, gió loạn vai gầy
Tóc rối bay bay, không người ve vuốt
Tuổi Ngọc một thời … ai thuộc lối qua ?


Trăng ngã màu nâu, không vàng như hạ
Từng ngón tay sầu, lạ cả dấu xưa
Thân xác nằm im, mà tim máu ứa …
Đất nén thân người, đón bước ai đưa …


Em chẳng còn nghe, lời yêu rót mật
Gian dối cuộc đời … ai thật ? ai ngoa ?
Ngủ giữa mùa Thu, đợi mùa đông giá
Chẳng thức làm gì, chẳng nhớ, chẳng quên …


Jacaranda
 
Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 119 của 126 trang, bài viết từ 1771 đến 1785 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9