Tình Mãi Còn Vương !!!
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 126 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
jacaranda 28.11.2007 23:40:24 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou

 
            Tương Khúc
 
 
Ta với người xa nửa vòng trái đất
Người này thức người kia đã vào mơ
Ta và người xây duyên mộng bằng thơ
Tình tri kỷ rạng ngời theo câu, chữ.
 
Tình mãi song hành ấm lòng thi hữu
Lời nhớ thương nhen hương lửa ái ân
Gửi khát khao vào thi tứ ghép vần
Nỗi nhớ nhung vượt trùng khơi ru mộng.
 
Quê hương ơi... tiếng gọi bao trìu mến
Càng yêu hơn khi thương nhớ một người
Tìm nồng nàn nơi khóe mắt bờ môi
Tìm dịu ngọt trong lời thơ trao gửi.
 
Tri kỷ ơi... nhịp cầu thơ đưa lối
Mãi của nhau dù mưa, nắng, tuyết, sương
Nghĩ về người... nhịp thở bỗng bất thường
Giấu nước mắt, ta buông thơ tương khúc.
_______________________
 
ONLY

 
Tương Khúc Người Trao
 
 
Nghe tương khúc bồi hồi trong dạ
Nhớ đoạn trường tri kỷ phương xa
Đêm nay đông gió lạnh đưa về
Bàn tay cũng cóng theo băng giá
 
Người cứ dệt lời thơ cháy bỏng
Ta cứ say nét bút người đưa
Và hồn như bồng bềnh trên sóng
Phố im nghe tiếng vọng thoi đưa
 
Tương khúc đó dệt vần tri kỷ
Cám ơn người biết phải nói chi
Nửa vòng xa trái đất phân kỳ
Là định số rèn thêm ý chí
 
Đêm nay đông _ gió đông rét mướt
Sưởi hồn thơ tương khúc người trao
Lời con tim như ngọn sóng trào
Tri kỷ mãi trong lòng ta đó
 
 
jacaranda
 
 

 
jacaranda 29.11.2007 00:04:53 (permalink)
0

Ta sẽ thu mình trong biển nhớ

Một mình an ủi với nàng thơ

Một mình ta đợi mình ta khóc

Một kiếp thuỷ chung kiếp đợi chờ


Có Phải


Có phải người sẽ đợi nàng thơ?
Về bên trang giấy... ai mong chờ
Cầm tay họa nốt vần thơ lạc
Trăm nghìn con chữ quyện trời mơ...
 
Có phải người thật mãi bên thơ
Thủy chung dìu dắt đến bến bờ
Song đôi rắc mãi lời hoa bướm
Dịu ngọt lòng ai những đêm chờ
 
Biết chỉ đầu môi _ sao vẫn vui
Vì thơ trong máu thấm tim rồi
Nên dù cay đắng hay tiếc nuối
Thơ buồn _ vui nở trong tim tôi
 
 
jacaranda
 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2007 00:06:23 bởi jacaranda >
jacaranda 29.11.2007 07:11:26 (permalink)
0
 
Vô Tình
 
 
Vô tình ai bỏ quên ai
Để cho cỏ úa rêu phai bên đời
Khi đêm đã phủ đất trời
Là khi lệ tủi tuôn rơi ngập hồn
 
Vô tình ai nhạt môi hôn
Ước mơ vụt mất tình chôn thành mồ
Đưa ta về chốn hư vô
Lẽ loi chờ vạt sóng xô đắm chìm
 
Vô tình như một cánh chim
Trú mưa khoảnh khắc lại tìm nơi bay
Thời gian đâu có đợi ai
Tóc phai màu nhớ lệ đài trang rơi
 
Vô tình ta gọi anh ơi
Lệ rơi chất ngất rã rời châu thân
Người xa lìa mãi hồng trần
Tóc xanh ta chịu trắng ngần tang thương
 
 
jacaranda
onlyyou 29.11.2007 21:35:48 (permalink)
0
 
     Hứa mãi của nhau
 
 
Xa quá... chẳng thể giúp được gì
Nhớ thương cứ ngập ngừng đi đến
Lòng nhủ lòng muốn cùng thề hẹn
Trí miên man sợ lụy trần ai
 
Tương khúc u hoài vọng trùng khơi
Người thấu tỏ... xin cùng lưu giữ
Bao yêu mến gửi vào con chữ
Thiên thu chẳng phai dấu vàng son
 
Viễn xứ buồn vóc hạc héo hon
Mộng tương ngộ đọa đày tâm khảm
Xót xa lắm... nhưng làm sao được
Chim trời cá nước khó gặp nhau
 
Cảm người... trân trọng nghĩa tri giao
Ơn thơ... dệt duyên hồng tri kỷ
Đông bớt lạnh khi người còn nhớ
Là của nhau... hứa mãi của nhau.
__________________
 
ONLY
 
SuongAnh 29.11.2007 22:59:43 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda

 
Vô Tình
 

Vô tình ai bỏ quên ai
Để cho cỏ úa rêu phai bên đời
Khi đêm đã phủ đất trời
Là khi lệ tủi tuôn rơi ngập hồn
 
Vô tình ai nhạt môi hôn
Ước mơ vụt mất tình chôn thành mồ
Đưa ta về chốn hư vô
Lẽ loi chờ vạt sóng xô đắm chìm
 
Vô tình như một cánh chim
Trú mưa khoảnh khắc lại tìm nơi bay
Thời gian đâu có đợi ai
Tóc phai màu nhớ lệ đài trang rơi
 
Vô tình ta gọi anh ơi
Lệ rơi chất ngất rã rời châu thân
Người xa lìa mãi hồng trần
Tóc xanh ta chịu trắng ngần tang thương
 
 
jacaranda




Tình Vô Vọng

Đường tình trăm ngã trăm đưòng
Người vui hạnh phước ngát hương cau trầu
Riêng em với mối tình đau
Một đời ôm mãi muộn sầu ưu tư

Người đi về cõi vô hư
Nơi đây có kẻ dường như quên mình
Bơ phờ chẳng muốn hồi sinh
Bởi người nay đã vô tình bỏ đi

Muốn quên một mối tình si
Nhưng mà không thể...mắt mi héo gầy
Trăm năm lời hẹn còn đây
Môi hôn còn đọng tràn đầy hương yêu

Thế mà...nay phải cô liêu
Tình trong vô vọng...quạnh hiu tháng ngày
Người đi mang hết nồng say
Ngực đau tim nghẽn...vẫy tay nghẹn ngào

Tình theo gió cuốn bay cao
Đìu hiu hồn rũ...mộ chào...từ nay...

Sương Anh
jacaranda 30.11.2007 23:06:08 (permalink)
0

Hứa mãi của nhau


Xa quá... chẳng thể giúp được gì
Nhớ thương cứ ngập ngừng đi đến
Lòng nhủ lòng muốn cùng thề hẹn
Trí miên man sợ lụy trần ai

Tương khúc u hoài vọng trùng khơi
Người thấu tỏ... xin cùng lưu giữ
Bao yêu mến gửi vào con chữ
Thiên thu chẳng phai dấu vàng son

Viễn xứ buồn vóc hạc héo hon
Mộng tương ngộ đọa đày tâm khảm
Xót xa lắm... nhưng làm sao được
Chim trời cá nước khó gặp nhau

Cảm người... trân trọng nghĩa tri giao
Ơn thơ... dệt duyên hồng tri kỷ
Đông bớt lạnh khi người còn nhớ
Là của nhau... hứa mãi của nhau.
__________________

ONLY

 
 
Đã Hứa Rồi
 
 
Đã hứa rồi... thơ mãi của nhau
Dẫu tháng năm ký ức phai màu
Dẫu xa cách chim trời cá nước
Đêm lặng thầm vài nét thơ trao
 
Đã hứa rồi... tim mãi thủy chung
Dẫu tuyết rơi bão tố mịt mùng
Thiên lý xa nửa vòng thăm thẳm
Thơ vẫn trao về một lối chung
 
Khi tâm tư cùng về một hướng
Dẫu có xa cách biệt ngàn phương
Ta vẫn thấy gần như gang tấc
Tri kỷ ơi... tình mãi còn vương
 
 
jacaranda
jacaranda 01.12.2007 01:21:06 (permalink)
0

Tình Vô Vọng

Đường tình trăm ngã trăm đưòng
Người vui hạnh phước ngát hương cau trầu
Riêng em với mối tình đau
Một đời ôm mãi muộn sầu ưu tư

Người đi về cõi vô hư
Nơi đây có kẻ dường như quên mình
Bơ phờ chẳng muốn hồi sinh
Bởi người nay đã vô tình bỏ đi

Muốn quên một mối tình si
Nhưng mà không thể...mắt mi héo gầy
Trăm năm lời hẹn còn đây
Môi hôn còn đọng tràn đầy hương yêu

Thế mà...nay phải cô liêu
Tình trong vô vọng...quạnh hiu tháng ngày
Người đi mang hết nồng say
Ngực đau tim nghẽn...vẫy tay nghẹn ngào

Tình theo gió cuốn bay cao
Đìu hiu hồn rũ...mộ chào...từ nay...

Sương Anh

 
Uẩn Khúc
 
Trăm năm tình vọng hoài phương
Ta như con suối thả thương về nguồn
Buồn như vạt nắng chiều buông
Ánh tà dương khuất chim muôn gọi đàn
 
Thu chưa lời ngỏ đông sang
Tuyết về phủ trắng ngập tràn muôn nơi
Huyền cầm một khúc lã lơi
Cũng làm ấm lại chuỗi đời quê hương
 
Làm thân khách chốn tha phương
Nếm mùi băng giá thê lương đông sầu
Xứ lạnh nhưng tình nồng sâu
Mượn lời thơ bắt nhịp cầu tương tư
 
 
jacaranda
onlyyou 01.12.2007 04:34:56 (permalink)
0
 
     Dường như...
 
 
Lòng chợt thấy sóng dâng khác lạ
Biết... tim hồng thổn thức ghen tuông
Biết... tâm tư khó dứt tơ vương
Ghen với chính lời thơ hoa bướm
 
Đã hứa rồi... ừ... hứa trọn đời
Hứa dệt tình thơ đẹp lứa đôi
Hứa ươm thương nhớ lời ngà ngọc
Vào mộng cùng nhau mơ trúc mai
 
Ghen hờn... cũng đành chịu mà thôi
Duyên số thế thời đã định rồi
Nửa vòng trái đất thăm thẳm nhớ
Đất mẹ yêu thương lệ đầy - vơi
 
Người hỡi... tình thơ sẽ lâu dài
Ân cần tha thiết vọng tương lai
Lời thơ như chính vòng tay ấm
Ru giấc bình an, thắm môi cười
_______________________
 
ONLY
SuongAnh 01.12.2007 23:13:12 (permalink)
0
 
Tình Mãi Vương Mang
 
Hanh hao chút nắng cuả muà đông
Gây nên cảm giác nôn nao buồn
Giọt nắng hay giọt nước mắt tuôn
Làm mờ nhạt...cảnh trời quang đãng
 
Thơ thẩn giưã chiều đông vắng lặng
Chân đi mà lòng thấy hoang mang
Về đâu...từng bước lạc lang thang
In dấu thành hàng trên tuyết trắng
 
Tìm đâu giưã khoảng trời xa vắng
Một tình yêu, ta vẫn hằng mong
Chút bâng khuâng vương vấn trong lòng
Đâu là bến mộng ta đi tới..?!?
 
Có những lúc một mình tự hỏi
Tình mãi vương mang đến lúc nào
Sao trái tim nức nở nghẹn ngào
Đến bao giờ...mới thôi buồn nhớ?!
 
Sương Anh
jacaranda 02.12.2007 06:35:53 (permalink)
0

Lời thơ như chính vòng tay ấm
Ru giấc bình an, thắm môi cười

 
Người Hãy Ru Ta
 
 
Người cứ ru đi tiếng tình thơ
Trãi theo năm tháng chẳng phai mờ
Điệu nghe man mác êm như sóng
Nhè nhẹ trong đêm len vào mơ
 
Người hãy ru ta... khúc nhạc lòng
Để ta ấm trọn giấc mùa đông
Khi xuân hé nụ vàng tươi thắm
Ta cũng vừa qua một giấc nồng
 
Người cứ mãi ru... chốn xa xôi
Lời thơ theo gió đến bên tôi
Êm êm huyền dịu cùng say đắm
Dường như thanh thoát... lẫn bồi hồi
 
 
jacaranda
jacaranda 02.12.2007 06:56:45 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

 
Tình Mãi Vương Mang
 
Hanh hao chút nắng cuả muà đông
Gây nên cảm giác nôn nao buồn
Giọt nắng hay giọt nước mắt tuôn
Làm mờ nhạt...cảnh trời quang đãng
 
Thơ thẩn giưã chiều đông vắng lặng
Chân đi mà lòng thấy hoang mang
Về đâu...từng bước lạc lang thang
In dấu thành hàng trên tuyết trắng
 
Tìm đâu giưã khoảng trời xa vắng
Một tình yêu, ta vẫn hằng mong
Chút bâng khuâng vương vấn trong lòng
Đâu là bến mộng ta đi tới..?!?
 
Có những lúc một mình tự hỏi
Tình mãi vương mang đến lúc nào
Sao trái tim nức nở nghẹn ngào
Đến bao giờ...mới thôi buồn nhớ?!
 
Sương Anh



Chút Nắng Mùa Đông
 
 
Có chút nắng đang rơi buồn bã
Cố đem về hơi ấm cho đông
Cố hong khô bao giọt lệ lòng
Cho thổn thức ngủ vùi quên lãng
 
Dẫu nhẹ nhàng nhưng mà cũng ráng
Cho người vui đừng chán mùa đông
Dẫu lạnh căm nhưng ánh cũng hồng
Len nhè nhẹ chút thôi rồi tắt
 
Dẫu con tim đang buồn se sắc
Chút nắng vàng đem rắc theo đông
Cũng cảm ơn trời đã nhủ lòng
Ban chút nắng về theo hương lạnh
 
Nhìn nắng rơi mà hồn thơ chạnh
Khối u hoài canh cánh nơi tim
Tình mãi vương nên cứ đi tìm
Khi đông giá... chỉ xin chút nắng
 
 
jacaranda
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2007 06:26:25 bởi jacaranda >
onlyyou 02.12.2007 11:36:12 (permalink)
0
 
         Thơ ru hồn mộng
 
 
Thơ gửi lời ru vượt trùng khơi
Cho người phương ấy thêm bồi hồi
Lòng thêm xao xuyến đón ngày mới
Biết nhớ biết thương ai xa vời
 
Thơ gửi mộng lòng mong người vui
Bình an hạnh phúc đến trọn đời
Đam mê luyến ái hoài vương vấn
Đẹp mãi tình thơ cùng đất trời
 
Ru người... thơ muốn ru người mãi
Ngàn lời ngà ngọc... ấm tình ai
Xuân về trả lại màu tươi mới
Tình thơ thiên lý mãi rạng ngời
____________________
 
ONLY
 
 
 
onlyyou 04.12.2007 08:43:33 (permalink)
0
 
           Vẫn hoài mơ
 
 
Phải... tại mùa đông quá lạnh lùng
Tương khúc ngân hoài tím chờ mong
Lời thơ da diết thêm sầu nhớ
Khiến người khắc khoải lệ tình đong
 
Ai đã cùng ai mộng tương phùng
Ngẩn ngơ xao xuyến dệt tình chung
Song đôi rắc mãi lời hoa bướm (*)
Vời vợi hoài mơ vẹn tâm đồng
___________________
 
ONLY
 
 
 
jacaranda có khỏe không... "Tình mãi còn vương" đang chờ jacaranda
SuongAnh 06.12.2007 14:13:03 (permalink)
0




Chút Nắng Mùa Đông
 
 
Có chút nắng đang rơi buồn bã
Cố đem về hơi ấm cho đông
Cố hong khô bao giọt lệ lòng
Cho thổn thức ngủ vùi quên lãng
 
Dẫu nhẹ nhàng nhưng mà cũng ráng
Cho người vui đừng chán mùa đông
Dẫu lạnh căm nhưng ánh cũng hồng
Len nhè nhẹ chút thôi rồi tắt
 
Dẫu con tim đang buồn se sắc
Chút nắng vàng đem rắc theo đông
Cũng cảm ơn trời đã nhủ lòng
Ban chút nắng về theo hương lạnh
 
Nhìn nắng rơi mà hồn thơ chạnh
Khối u hoài canh cánh nơi tim
Tình mãi vương nên cứ đi tìm
Khi đông giá... chỉ xin chút nắng
 
 
jacaranda

 
 
 
Nắng Đông
 
Nắng chợt đến rồi đi lặng lẽ
Khiến tình ai buồn tẻ trăm năm
Trong đêm từng giọt lệ âm thầm
Khiến gối chăn hờn vì ướt đẫm
 
Dẫu là một chút...tình hong ấm
Còn hơn buồn lạnh mãi muà đông
Nhen tí tin yêu đốt lưả hồng
Cho con tim ấm nồng bừng cháy
 
Nắng hỡi xin hãy dừng lại đấy
Cho tình tôi tìm thấy niềm vui
Dẫu chút thôi cũng đỡ ngậm ngùi
Kẻo mi ướt, mắt sầu, môi lạnh...
 
Đông về trong căn phòng cô quạnh
Người tình xa nên mãi vương lòng
Nhìn đâu cũng cảm thấy mênh mông
Hoang vắng quá...ngoài - trong trống trãi...
 
Sương Anh
 
Phượng Tím khoẻ hôn, cuối năm nên bận quá hà, hôm nay ráng thức dậy sớm vào thăm PT đó, thấy "chung tình" hôn...Nhớ giữ sức khoẻ nha, muà này tụi mình dễ bị nhiễm theo thời tiết lắm đó...
 
jacaranda 08.12.2007 01:27:02 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou

 
         Thơ ru hồn mộng
 
 
Thơ gửi lời ru vượt trùng khơi
Cho người phương ấy thêm bồi hồi
Lòng thêm xao xuyến đón ngày mới
Biết nhớ biết thương ai xa vời
 
Thơ gửi mộng lòng mong người vui
Bình an hạnh phúc đến trọn đời
Đam mê luyến ái hoài vương vấn
Đẹp mãi tình thơ cùng đất trời
 
Ru người... thơ muốn ru người mãi
Ngàn lời ngà ngọc... ấm tình ai
Xuân về trả lại màu tươi mới
Tình thơ thiên lý mãi rạng ngời
____________________
 
ONLY
 
 
 

 
 
Theo Thơ Vào Mộng
 
 
Theo thơ vào mộng ơi người ơi
Tình thơ vun vén thật tuyệt vời
Đây trái chín thơm bên rừng thắm
Kia hoa nở rộ đẹp rạng ngời
 
Ngắt vội nhành thơ...ép vào tim
Lời ngoan sắc tím rộ đồi sim
Tặng cho người đó tình tri kỷ
Những phút bên nhau thật êm đềm
 
Cùng ta vào mộng phút thần tiên
Tôi đàn , anh hát... chuyện huyên thuyên
Lời thơ trau chuốt anh viết tặng
Nét bút mềm đưa... tôi họa duyên
 
 
jacaranda
 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 126 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9