Tình Mãi Còn Vương !!!
Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 121 của 126 trang, bài viết từ 1801 đến 1815 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
jacaranda 28.07.2014 03:53:39 (permalink)
0

 
 
Tương Tư Quỳnh
 
Đêm đêm mất ngủ vì Quỳnh
Nửa khuya thức giấc, đợi tình tỏa hương
Ngực trần lấm tấm mùi sương
Tay mềm từng ngón em vươn vào đời …
 
Trà thơm ta cạn thay lời
Mặc ta … em nở rạng ngời giữa đêm
Tình ta rót xuống êm đềm
Giọt nồng giọt ấm, càng thêm nồng nàn
 
Ngời xanh mấy chén nhặt khoan
Gió hiu hiu thổi điệu đàn gió mây …
Quỳnh ơi ta bảo em này
Tương tư em đã bao ngày biết không ?
 
Nhớ em nghe xốn xang lòng
Nửa khuya thức giấc, lại mong em về …
 
jacaranda
r

7/26/14
4:08pm

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2014 09:35:44 bởi Huyền Băng >
jacaranda 08.08.2014 02:36:51 (permalink)
0

 
Phận Em …


 
Anh đã từng run cả bàn tay
Khi lén xem thơ em từng bài …
Kiếp nào u uất lên tình ý
Xáo trộn vần câu, nghĩa biết cay …
 
Lục nát bàn thơ, anh tìm gì ?
Ngón sầu mệt lã giữa làn thi
Đôi câu lục bát, anh nhàu nát
Quăng giữa đời em … hết xuân thì
 
Rồi mắt đăm chiêu, mắt giận hờn
Đày nhau hai đứa mỗi giang sơn
Thất ngôn hiu hắt làn môi thắm
Sầu ngất chiều phai, nắng chập chờn …
 
Xé toạc bài thơ …vương vãi xanh
Đời em như Lá phải xa cành
Hồn thơ vương vấn mùa con gái
Ai có ngờ đâu phận đã đành …
 
 
Jacaranda

8/2/14

jacaranda 11.09.2014 01:31:58 (permalink)
0

 
 
Dấu Vết Tình Chưa Đong Chợt Đầy
 
 
Bất chợt đêm qua … anh tìm về
Phím đàn rơi rụng giữa cơn mê
Mắt long lanh đón ngàn gian dối
Mắt nhắm nghiền theo vạn lời thề …
 
Dạ khúc bâng quơ, nhạc với hương
Em hiến đời cho …kiếp vô thường
Trăng yên tịnh quá bên cửa sổ …
Ngượng ngùng yêu hận … kiếp văn chương
 
Tóc rối lên vai, rối cuộc đời
Hồn như trôi dạt giữa biển khơi
Hải âu uống sóng quên trời đất
Chữ ngấm vào thơ, khóc nửa vời
 
Đã nửa khuya rồi, anh vẫn đây …
Bài thơ dang dở, giấy xước trầy
Mực loang tim tím theo viền mắt
Dấu vết tình chưa đong chợt đầy …
 
 
Jacaranda



8/2/14
4:19pm

jacaranda 16.09.2014 02:18:26 (permalink)
0

 
 
Mùa Thu Của Em


Ta nghe mùa khe khẽ
Len lén nhuộm rừng khuya
Sương trắng rơi nhè nhẹ
Mơ hồ … phía bên kia …

“Mộ thức” … ai gào thét ?
Vang rợn Lá Thu vàng
Chập chờn muôn hình nét
Thấp thoáng giữa đêm hoang …
 
Có phải người về không ?
Ta còn nguyên ước hẹn
Thương dáng nào không bóng …
Tìm ta trong đêm  đen

Đôi bàn tay buốt giá
Đâu sưởi ấm lòng này …
Lệ sầu ta lã chã
Đa tạ người chân mây

Ngàn Gió nổi đêm sâu
Nhạc vương theo tiếng bước
Tango nào yêu dấu !
Đưa tình qua đêm thâu

Ta vẫn nghe khe khẽ
Mùa Thu lén trở mình
Anh về bên giấc nhẹ
Ru hồn ta điêu linh


Jacaranda

    r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2014 15:00:46 bởi Huyền Băng >
jacaranda 28.10.2014 00:29:21 (permalink)
0

 
 
Sầu Nơi Đáy Mộ
 
Đêm nằm nghe Lá phân bua
Rừng hoang kể chuyện ... Gió đua ghen ... tình
 
Trăng sảng khoái, soi mình ngắm bóng
Tình nhân đâu ? cháy bỏng làn môi
Ô hay ! ta vẫn mồ côi
Thâm sơn cùng cốc, Trăng soi gió đùa
 
Đâu lảnh lót, chuông khua tất bật
Lời yêu nào, vội cất lên mây
Van Trăng đừng tỏa bóng đầy
Xuống hồn cô độc, mộ gầy cỏ hoang …
 
Đêm nay, Lá khóc bẻ bàng
Rừng hoang tơi tả … muôn vàn thú đau
 
 
jacaranda
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2014 15:01:54 bởi Huyền Băng >
Tóc nâu 28.10.2014 13:25:26 (permalink)
0
 
 
HỒN HOANG
 
 
Còn gì nữa, dành cho nhau
Đã bao trăng lạnh. Nát nhàu đêm hoang.
 
Ta với Em muộn màng trông đợi
Tự kiếp này sang tới kiếp sau
Tình mồ côi, trắng một màu
Thương Em, lời cạn rót vào chén yêu.
 
Đêm thu, gió lạnh quạnh hiu
Em ngồi bên mộ hỏi điều chẳng chung
Trăng rơi, hắt bóng muôn trùng
Em rơi nước mắt xuống cùng cõi Ta
 
Về với Em. Mộng chẳng xa.
Nụ hôn rối tóc. Ngọc ngà làn môi.
Gió về ôm ấp khoảnh đời
Lá rơi bao lớp mộ Người, chờ Em...
 
Sương rơi ướt đẫm hiên thềm
Bên nhau một cõi, gọi miền hợp hoang
Trên tay Em chiếc lá vàng
Giữ đi, bằng chứng hồn hoang gọi tình...
 
 
Tóc nâu
 
 
 
 
bisous "l'amour éternel"

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2014 13:26:47 bởi Tóc nâu >
jacaranda 30.10.2014 07:46:19 (permalink)
0
Tóc nâu


 

HỒN HOANG


Còn gì nữa, dành cho nhau
Đã bao trăng lạnh. Nát nhàu đêm hoang.

......................
 .........................................................

Sương rơi ướt đẫm hiên thềm
Bên nhau một cõi, gọi miền hợp hoang
Trên tay Em chiếc lá vàng
Giữ đi, bằng chứng hồn hoang gọi tình...


Tóc nâu




bisous "l'amour éternel"



 

 
 
Chưa Vơi …
 
 
Chưa vơi hết, chuyện mình …ký ức
Lũ Chim rừng đã thức trên cao
Ai đem muôn Lá nhuộm màu ?
Rồi đem phủ xuống huyệt đào …người xưa
 
Tia nắng sớm, lưa thưa len lỏi
Rơi nhẹ nhàng, trên cõi hoang vu
Xua tan bao lớp sương mù
Mà sao vẫn thấy, âm u khôn lường …
 
Em dệt nhớ, và thương lên Lá
Cõi Em_ Người …vất vả cung tơ
Hẹn lòng chung một ý thơ
Đêm đêm gởi gió, hồn mơ gọi hồn …
 
 
Jacaranda
 
 
"Forever love"
Happy halloween nha cưng
 
jacaranda 06.11.2014 00:47:22 (permalink)
0

photo by người yêu
 
 
Nếu Như …


 
Nếu như ngày hôm qua
Thượng đế ban phép lạ
Thì bây giờ em đã …
Không là vợ người ta
 
Để  cho ngày hôm nay …
Ta nhìn nhau nuối tiếc
Nhớ thương lần ly biệt
Uống từng ngụm Trăng rơi
 
Môi cài môi … nức nở
Hồn như đã tan vào
Một khung trời tan vỡ
Tìm nhau, giấc chiêm bao
 
Trăm vạn lần … nếu như
Cũng không bằng thực tại
Thôi, xin đừng van vái
Đừng mơ ước xa xôi …
 
Năm tháng rồi … cũng quen
Dâng nỗi buồn cho gió
Ngôn ngữ sầu vò võ
Em lấp đầy trang thơ …
 
Nếu như có phép lạ
Ta bây giờ ra sao ?
Có yêu như từng đã …
Hay chỉ là ...hư hao ?
 
 
Jacaranda

jacaranda 27.11.2014 01:48:55 (permalink)
0

 
Cuối Đường Tình Thu


Thu xưa hoa cúc nở vàng
Thu nay hoa cũng, vẫn vàng đấy thôi …
 
 
Mùa chẳng khác, sao đời cứ đổi ?
Tuổi miên sầu, trăm mối lo toan
Làm sao cũng chẳng vuông tròn …
Thời gian trôi mãi, đâu còn như xưa …


Ta rãi lá, tiễn đưa lần cuối
Khóc cho người, thương buổi phân ly
Mai này ai tiễn ta đi ?
Đường thu gió lộng níu ghì bước hoang …
 

Người ngủ nhé, bên ngàn lá đổ
Ta ngồi đây, thống khổ … đoạn trường
Đa sầu nên phải tình vương
Bài thơ nhỏ lệ cuối đường … tiễn đưa .


Jacaranda

Tóc nâu 23.12.2014 01:23:28 (permalink)
0
 
 
Bắt đầu chúc tụng 'người tình muôn thuở' trước hết nè.
Luôn an lành, như ý và thật hạnh phúc trong mùa Giáng Sinh người yêu nha!



 
Tôi hái một vì sao
Giữa Đêm Thánh vô cùng
Tặng người tôi thương lắm
Với tôi luôn thuỷ chung... hihi
 
Tóc nâu
 
 
Ps: Thấy thơ rồi nhưng Tóc bê bết quá nên sẽ đền bù gấp đôi sau nha!
 Xếp origami treo lên cho vui, thấy dễ thương nên tặng người yêu đó.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2014 01:26:41 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
jacaranda 25.12.2014 01:38:21 (permalink)
0
Tóc nâu


 

Bắt đầu chúc tụng 'người tình muôn thuở' trước hết nè.
Luôn an lành, như ý và thật hạnh phúc trong mùa Giáng Sinh người yêu nha!




Tôi hái một vì sao
Giữa Đêm Thánh vô cùng
Tặng người tôi thương lắm
Với tôi luôn thuỷ chung... hihi

Tóc nâu


Ps: Thấy thơ rồi nhưng Tóc bê bết quá nên sẽ đền bù gấp đôi sau nha!
Xếp origami treo lên cho vui, thấy dễ thương nên tặng người yêu đó.

 
 
 
Star light, star bright,
The first star I see tonight;
I wish I may, I wish I might,
Have the wish I wish tonight. (*)
 
 
Niềm Vui Đêm Noel


Tôi nhận một vì sao
Giữa đêm Đông lạnh giá
Lòng thôi không buồn bã
Thương người … thương vô biên
 

Tôi ôm vào lòng tôi
Niềm vui người mang đến
Như Thuyền tôi có bến
Không còn trôi lang thang …
 

Tôi cầu cho nhân loại
Tôi chúc cả thiên nhiên
Muôn loài niềm hạnh phúc
Hạnh phúc thật triền miên
 

Riêng “vì sao” nho nhỏ
Đang thắp sáng “cuộc tình”
Đêm Thánh vô cùng tận
Hồng ân sáng niềm tin …
 

Một năm, rồi hai năm
Thời gian không dừng lại
Nhưng đôi ta tồn tại
Bằng lời đôi con Tim



Jacaranda
12/24/14
 
(*) Lời của một bài thơ được phổ nhạc
 
 
 
Người yêu ơi !
Cám ơn cưng rất nhiều, năm nay ja cảm thấy thời gian đi nhanh quá, chạy theo mà hụt hơi ... hay tại mình già ? nên chậm chạp ? nhưng lạ cái là ... nhắc đến yêu thì ...
Gần đây ja cứ co giò mà chạy ... chạy miết ... thấy cưng chúc tụng mới hay, thì ra đã sắp hết năm rồi ...
Cám ơn cưng, qua bao năm tháng vẫn yêu và vẫn yêu như thế  
Nhìn ngôi sao cưng xếp, mà ja cũng ngứa tay ah  lâu rồi ja cũng cất kỹ mấy quyển origami của mình ...
OK ... ja chúc cưng cùng gia đình mùa Giáng Sinh an lành, năm mới luôn thành công cưng nhé
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2014 01:42:09 bởi jacaranda >
Tóc nâu 30.12.2014 04:20:36 (permalink)
0
 
 
                         Mùa Ta Không Nhau...
 
 
Đông đã về chưa em?
- Dạ thưa, tuyết trắng thềm
Thu đi vào quá khứ
Bốn bề, sự lặng im.
 
Em nhớ gì mùa đông?
- Nhớ hoa vàng cánh đồng
Nhớ nồng nàn hương nắng
Dẫn nỗi niềm đi rong...
 
Em đợi gì chiều đông?
- Thưa, chờ Người thắp lửa
Nung ấm giấc địa đàng
Thì thầm ngày hai đứa...
 
Có mơ về cánh tuyết?
- Hôn khẽ bờ môi mềm
Tan hòa trong tha thiết
Trong lặng im, lặng im...
 
Đông, mùa ta không nhau!
- Đường chân trời xa thẳm
Trái tim trong ngực ấm
Hoài run nhẹ nỗi đau
 
Đông đã về chưa em?
-Thưa, đông buốt giá chiều...
 
 
Tóc nâu
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2014 04:22:14 bởi Tóc nâu >
jacaranda 14.01.2015 01:09:56 (permalink)
0

 
Mai Tím Vườn Xuân


Em lần ngón tay ngoan
Đếm mùa xuân đến vội
Tuyết còn rơi trên lối
Nhành Mai tím chơi vơi …
 
 
Em tà áo xinh xinh
Viền Môi thắm Đào hồng
Phất phơ tà áo mỏng …
Quên xứ người … mùa Đông
 

Gót hài hoa xuống phố
Chen lẫn giữa dòng người
Hòa niềm vui rạng rỡ
Đón xuân này an khang …
 

Chợ hoa, như đua sắc
Rộn rã ánh xuân tràn
Sao nhành mai vẫn tím
Nhuộm hồn em miên man
 

Em lần ngón tay ngoan
Đếm mùa xuân xứ lạ …
Lời kinh cầu rỉ rả
Muôn nhà xuân an khang !


jacaranda
 
Tóc nâu 19.02.2015 00:09:18 (permalink)
0
 
Ja ơi, đi đâu mất biệt hà, thấy có lần ghé xóm vắng TTK rồi Ja. lại lặn ...! Thôi, nhiêu đó đủ rồi, ngoi lên đi để ' người tình nhỏ' còn tản mặt mà chúc Tết chứ!
Thương chúc Ja. năm mới với thiệt là nhiều niềm vui nhỏ to, lớn bé, sức khỏe tốt đẹp, công việc như ý, gia đình hạnh phúc và yêu ( thơ) nhiều hơn xưa nha 
 

 
 
Nói nghe nè, nho nhỏ thui: tui chúc Tết xong mà hỏng ra nhận bông tui tặng là tui oa xịt ra đó!
Attached Image(s)
jacaranda 20.02.2015 03:23:12 (permalink)
0
@Tóc Nâu
 
Này người tình nhỏ, chúc xuân mà kèm theo lời dọa, làm "hú hồn", đang đi chùa Hương ... "Hương Tích"  chạy lẹ vô ... giờ còn có chiếc hài thôi  ... áo dài 2 vạt, chừ còn vạt rưỡi, ghét ghê, sẽ cất nhà bên TTK cho cưng dọn dẹp mệt xỉu luôn
(Cưng chụp hình càng ngày càng đẹp)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2015 03:25:17 bởi jacaranda >
Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 121 của 126 trang, bài viết từ 1801 đến 1815 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9