Tình Mãi Còn Vương !!!
Thay đổi trang: << < 124125126 > | Trang 124 của 126 trang, bài viết từ 1846 đến 1860 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
Tóc nâu 10.05.2016 15:02:49 (permalink)
0
 
 
                         
HẸN HÒ ĐỂ CHIA PHÔI
 
 
Như một làn gió ấm
Lời tình trong thơ em
Bao ngôn từ trầm lặng
Vương màu xuân dịu êm.
 
Khi bước vào kỷ niệm
Dáng người tình chưa xa
Lật từng trang thơ tím
Dòng mực tuôn thiết tha...
 
Ngó vào gương quá khứ
Thấy tim em thật thà
Tôi chạm bờ tư lự
Vội vỡ òa mộng hoa.
 
Chưa khép mùa dĩ vãng
Em đã xa nghìn trùng
Tôi thấy toàn mây trắng
Che mờ một chân dung.
 
Xuân về, xuân vẫn thế
Hẹn hò để chia phôi
Lời tình như bọt bể
Trên biển lòng đơn côi...
 
 
Tóc nâu
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2016 15:04:10 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
jacaranda 12.05.2016 01:13:26 (permalink)
0
Tóc nâu


 

                          
 
Xuân về, xuân vẫn thế
Hẹn hò để chia phôi
Lời tình như bọt bể
Trên biển lòng đơn côi...
 
 
Tóc nâu
 
 


 
 
Lòng Tôi Em Đã Rõ

 
Nghe mằn mặn trên môi
Sóng òa lên cát trắng
Mùa Xuân không sầu đắng
Sao nhịp tình đơn côi ?
 
Hẹn hò Em và Tôi
Theo bốn mùa thầm lặng
Những vần thơ sâu lắng
Như cung đàn lã lơi ...
 
Nốt nào thăng trên phím
Nốt nào vương xuống đời
Gọi mùa xuân ngày cũ ...
Gọi thương về đôi vai ...
 
Hãy cẩn thận từng trang
Có bài thơ “kỷ niệm”
Tôi ghi bằng mực tím
Chỉ dành riêng em thôi ...
 
Có bài thơ “hoa phượng”
Tôi viết thời học trò
Cũng dành cho em đó
Lòng tôi ...Em đã rõ ...
 
 
jacaranda
 
jacaranda 20.05.2016 09:22:13 (permalink)
0

 
Giọt Hương Tràm
 
Bông tràm theo gió lắt lay
Hương tràm theo đó mà bay dặm ngàn ...
 
Tình như ước mơ đời “xa xỉ”
Mấy ai người chung thủy ... cùng mơ
Sầu em, len ngõ vào thơ
Sầu anh, anh để bơ vơ chốn nào ?
 
Chỉ đất biết, trời cao mới tỏ ...
Chỉ đêm sâu, cỡi gió thì thào
Nằm nghe nhịp thở khát khao
Muộn phiền phung phí, ngấm vào thịt da ...
 
Đêm mãi miết, xuýt xoa dĩ vãng
Băng vách sầu, Trăng loãng trên vai
Sương khuya lạnh giấc mơ dài ...
Thiên thai mờ khuất, u hoài vương mang .
 
 
jacaranda
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2016 00:27:15 bởi jacaranda >
jacaranda 25.05.2016 02:08:11 (permalink)
0

 
Cuộc Trần Em Đã Khép
 


Tôi không thể tiễn em
Bởi nửa vòng trái đất
Lòng tôi mưa tất bật
Mây xám buồn chơi vơi
 
Vòng hoa tang lịm thắt
Cổ quan giấu ngậm  ngùi
Chuông ru hồn kinh kệ ...
Em nghĩ gì ? em ơi !
 
Cuộc trần khép...cánh hoa rơi
Em về quê Phật bỏ đời cho ai ?
 
Em cần một vòng tay
Khi cô đơn lạnh lẽo
Nhưng đời muôn vạn nẻo
Chẳng đường nào cho em ...
 
Xuôi bàn tay vất vả
Em mơ về đâu đâu ...
Hồn thảnh thơi xứ lạ ?
Có nghe chiều mưa ngâu ?
 
Thôi thì em cứ ngủ
Tôi nơi đây nguyện cầu
Biết đâu hồn em thấu
Vẫn còn tôi thương em ...
 
 
jacaranda
 
May 18 2016 (T. hãy yên giấc em nhé  )
 
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2016 08:41:54 bởi Nguyệt Hạ >
jacaranda 09.07.2016 12:09:40 (permalink)
0

 
 Đừng ...
 
Đừng khép lòng ...trang giấy
Còn đây những dòng thơ
In nỗi sầu một thuở
Của hai hồn ...bơ vơ ...
 
Đừng khép dòng kí ức
Cứ ngục tù con tim
Lỡ ngày kia thổn thức
Ta cùng ta đi tìm ...
 
Đừng vội vàng chi hết
Cứ gánh hờn trên vai
Để ngày mai gục chết
Tình vẫn còn trong tay
 
Ta gọi nhau sầu đắng
Mơ cuộc tình tương lai ...
Như từng trang giấy trắng
Nuôi mộng hoài mê say ...
 
Đừng khép...dù mai sẽ ...
Ngủ vùi quên nỗi đau
“Đêm” ru “Ngày” khe khẽ
Xác thân vùi ... hư hao
 
 
jacaranda
7/8/2016

r
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2016 23:37:33 bởi Huyền Băng >
Tóc nâu 10.07.2016 21:00:32 (permalink)
0



Giọt Hương Tràm
 
Bông tràm theo gió lắt lay
Hương tràm theo đó mà bay dặm ngàn ...
 
....
jacaranda

*

 
MÃI MÃI...
 
 
Ta chờ em từ muôn hạ cũ
Nắng cháy hồn, từng phút đợi mong
Tàn úa xưa cả nhánh phượng hồng
Em không đến... buồn giăng khắp lối!
 
Nắng trong veo, nắng gieo nhắn gởi
Gió thổi về tầm gởi tình tôi...
Em ở đâu, sao mãi xa xôi
Trăm khúc nhớ lặng trôi phố vắng.
 
Thánh thót rơi giọt sầu, vị đắng
Tràm hoa mùa, em trách hờn ai?
Để cả thơ buốt tiếng thở dài,
Đêm mộng mị, lạc loài hương nhớ.
 
Nát buổi chờ, niềm vui bỏ ngỏ
Giận dỗi nhiều, tan vỡ mùa thương
Chắc là thế... chờ đợi miên trường
Ngày nắng hạ tiếc thương mãi mãi...
 
 
Tóc nâu
 
 
 
Làm bộ ghé thăm, không thấy ai... rồi mình làm bộ lục túi, làm bộ đánh rơi ...thơ!
Mùa hè thật an vui 'người tình lớn' nha!TN
 
Attached Image(s)
ThanhThanhsingle 12.07.2016 22:42:12 (permalink)
0
jacaranda

  Đừng ...
 
Đừng khép lòng ...trang giấy
Còn đây những dòng thơ
In nỗi sầu một thuở
Của hai hồn ...bơ vơ ...
 
Đừng khép dòng kí ức
Cứ ngục tù con tim
Lỡ ngày kia thổn thức
Ta cùng ta đi tìm ...
 
Đừng vội vàng chi hết
Cứ gánh hờn trên vai
Để ngày mai gục chết
Tình vẫn còn trong tay
 
Ta gọi nhau sầu đắng
Mơ cuộc tình tương lai ...
Như từng trang giấy trắng
Nuôi mộng hoài mê say ...
 
Đừng khép...dù mai sẽ ...
Ngủ vùi quên nỗi đau
“Đêm” ru “Ngày” khe khẽ
Xác thân vùi ... hư hao
 
jacaranda
7/8/2016
 

Tự
 Tự nén lòng khao khát
Bao dáng hình trong mơ
Để con tim khù khờ
Tìm quên vào giấc ngũ
 
Tự quên điều vui thú
Nhưng mà vẫn còn đây
Rung động khẻ tràn đầy
Nguồn cơn này xin hỏi ?
 
Tự vượt qua mỗi lối
Những khoảng đường xa xăm
Tâm tư cứ âm thầm
Sau gặp nơi phố nhỏ
 
Tự giấu mình để đó
Cho bụi bám rêu xanh
Lâu, mau có thể thành ?
Theo những gì người cảm.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2016 22:43:44 bởi ThanhThanhsingle >
jacaranda 30.07.2016 02:01:29 (permalink)
0
Tóc nâu


*


MÃI MÃI...


Ta chờ em từ muôn hạ cũ
Nắng cháy hồn, từng phút đợi mong
Tàn úa xưa cả nhánh phượng hồng
Em không đến... buồn giăng khắp lối!

Nắng trong veo, nắng gieo nhắn gởi
Gió thổi về tầm gởi tình tôi...
Em ở đâu, sao mãi xa xôi
Trăm khúc nhớ lặng trôi phố vắng.

Thánh thót rơi giọt sầu, vị đắng
Tràm hoa mùa, em trách hờn ai?
Để cả thơ buốt tiếng thở dài,
Đêm mộng mị, lạc loài hương nhớ.

Nát buổi chờ, niềm vui bỏ ngỏ
Giận dỗi nhiều, tan vỡ mùa thương
Chắc là thế... chờ đợi miên trường
Ngày nắng hạ tiếc thương mãi mãi...


Tóc nâu



Làm bộ ghé thăm, không thấy ai... rồi mình làm bộ lục túi, làm bộ đánh rơi ...thơ!
Mùa hè thật an vui 'người tình lớn' nha!TN


 
 

 
… Hỏi Hạ
 

Thơm thơm Nắng, nồng vương Hạ cũ
Tháng Bảy tàn ve ngủ vườn trưa
Ta vì Anh gom chút hương thừa
Nhành Phượng Vĩ lưa thưa …cánh nhạt

Nhìn đôi Bướm ép khô giòn nát
Ta nghe hồn âm bạt xa xăm …
Mộng về đâu ? Gió Hạ ? Trăng rằm ?
Đời muôn lối … rẽ chia …vô vọng

Ta vì Anh để con Tim trống
Ấp đầy “thơ” ươm mộng xanh xao
Những bài thơ tim vỡ máu đào …
Vần thương nhớ trầm luân …ngấn lệ

Và những lúc chiều đưa bóng xế
Cánh nhạn điềm nhiên xoải cánh bay
Hồn cô đơn lạc phương vô định
Hỏi hạ nào còn nhớ …vòng tay ?

Hẹn vì nhau ghép màu son sắc
Tô nét hồng lên Hạ thương yêu
Để nụ hoa trong lòng nở mãi
Dù quanh ta … còn biết bao điều …
 
 
jacaranda
 
Người ta làm bộ đánh rơi thơ, mình cứ làm bộ như hổng biết gì rồi ... lụm đọc ... nhưng lại cảm thật ... nên lại tiếp tục cuộc tình ...chờ ...thơ   chúc người yêu nhỏ vui vui vui ... và ...
"Giả đò móc túi đánh rơi ...
Bài thơ nào đó những lời cho ta "
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2016 13:22:06 bởi jacaranda >
jacaranda 13.10.2016 02:23:44 (permalink)
0

 
Gió Thổi Về Đâu Tâm Sự Tôi


Gió thổi về đâu tâm sự tôi ?
Sao ngàn xưa ấy chẳng phai phôi ?
Sầu vương muôn lá mùa thu tím
Rụng xuống bàn chân …khóc phận người

Ngỡ nắng mưa kia rồi sẽ trôi …
Những trầm luân ấy khỏi đời tôi
Cho yêu thương vá vào thân xác
Một chút đam mê …cuối cuộc đời

Ngờ đâu trăng lóe, trăng vụt tắt
Nắng chửa kịp lên, nắng đã tàn
Màu Thu se sắt hồn Thu khóc …
Gió chẳng còn ru nét đài trang

Tôi biết làm sao hỡi người ơi
Hoài trông theo cánh nhạn xa vời
Hồn tôi như lá mùa Thu tím
Đợi gió về đưa giấc ngàn khơi …


Jacaranda
Oct 12/2016
jacaranda 20.12.2016 03:04:43 (permalink)
0

 
Câu Kinh Lạc Lối …

Cô đơn trống vắng tứ bề
Hồn bao nhiêu mảnh, vụng về …mơ hoang

Chân lạc bước, vào trang thơ lạ …
Nhặt ngôn từ ghép đóa vô ưu
Nén tâm tư, quên hận thù
Mặc cho suối lệ sa mù chân mây

Ngàn tinh tú, về ngây ngất tỏa …
Ôm vầng dương …sa đọa một lần
Một lần yêu giữa bâng khuâng …
Xác phàm tan giữa ái ân loài người
 
Đôi mắt khóc, miệng cười …hoa nở
Ta nhặt đời …miệng lưỡi thế nhân
Tủi hồn xa xót bao lần
Mà chân vẫn bước ân cần …lặng im

Nghiêng về phía con tim thổn thức …
Tội gì đâu ? Ray rức vì đâu ?
Thiên đàng là những ngày sầu
Tay nâng chuỗi hạt cúi đầu niệm kinh
 
 
jacaranda
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2016 10:55:27 bởi Nguyệt Hạ >
jacaranda 12.01.2017 00:54:50 (permalink)
0

 
Đêm Nay Ta Biết Cạn Lời ...


 
Đêm này hồn ngỏ chơi vơi
Tâm không hướng phật, lòng không hướng đời
 
Tôi tự hỏi, trong lời xám hối
Kinh nhiệm mầu ! tội lỗi !...oan khiêng
Phải chăng gánh đủ ưu phiền ?
Hồn ta lặng lẽ an nhiên cõi trời ...
 
Tôi bỏ hết, những lời than oán
Bỏ chuyện lòng, xao lãng kinh thơ
Bỏ đêm hư ảo ...mong chờ
Ngồi đây dưới ánh trăng mờ lung linh
 
Xung quanh chỉ tiếng mình với gió ?
Không ...”tiếng côn trùng” “tiếng cỏ” thở than
Tiếng cây khua lá vội vàng
Tiếng đêm nhè nhẹ ...mơ màng sang canh
 
Tôi cứ ngỡ mình đang cô độc
Giữa tiếng đời khô khốc ...dối gian
Ngỡ mình như một cung đàn
Bi thương, từng giọt nhẹ nhàng ...phím rung
 
........................
Tiếng ngân vang đến tận cùng
Tơ vương, khói tỏa ...một vùng chơi vơi
Đêm nay ta biết cạn lời
Tâm không hướng phật, buông lơi phận mình ...
 
 
jacaranda
 
jacaranda 18.04.2017 11:49:12 (permalink)
0

 
Bàn tay Nắm Lấy Bàn Tay
 


Anh ơi ! dẫu nắng tràn lan
Tim em vẫn thấy hoang mang ...phận người
 
Mùa luân chuyển, Hạ chưa tàn úa
Lá đã vàng trên ngọn heo may
Đêm lạnh xuống chừng như vây phủ ...
Nhuộm khung trời, băng giá ...ai hay ...
 
Thu chưa hát xong bài ca nhớ
Tuyết vội vàng phủ lấp muôn nơi
Từng sợi tóc buông lơi không thở
Mà vẫn phai theo tháng với ngày ...
 
Tay nâng chén, rượu vơi ... đêm trắng
Cạn chung sầu ... hồn có vui không ?
Mùa đi mãi, chân không biết mỏi
Nhưng phận người , ta phải trả xong ...
 
Em học thấm nhuần câu “vay, trả”
Lỡ sau này có kiếp lai sinh
Trả cho anh mối tình không trọn ...
Để tay anh nắm lấy tay mình ...
 
 
jacaranda
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2017 13:18:59 bởi Nguyệt Hạ >
Tóc nâu 18.04.2017 18:52:31 (permalink)
0
 
                     
 
CÙNG EM...
 
 
Em trách chi bao mùa xa vắng
Khi biết đời rất vội... hợp, tan
Vui lên nhé cùng bóng nắng vàng
Vòng tay đó, choàng đôi vai nhỏ.
 
Rơi sương đêm, hồn tôi trăn trở
Về cùng em cạn chén ưu tư
Chờ khi trăng giục khúc biệt từ
Là lúc nhắc em niềm chờ đợi...
 
Tưởng nghìn thu mãi xa vời vợi
Nhưng em à, tôi vẫn về đây
Cùng với em hát điệu xum vầy
Trong thầm lặng, từng ngày... có biết?!
 
Khi mực rơi từng dòng tha thiết
Và bài thơ da diết từng câu
Tôi mong lắm đêm nối nhịp cầu
Về phiêu lưu cùng em ... mơ giấc
 
Em đã hiểu ảo hư, được mất
Thì mơ chi ở kiếp lai sinh
Tôi với em chung suốt lộ trình
Cõi vô định...(vì) tình là muôn thuở!
 
 
Tóc nâu
 
...,
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2017 18:53:35 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
jacaranda 05.05.2017 02:58:37 (permalink)
0
Tóc nâu


 
                     
 
CÙNG EM...
 
 
.
 
Rơi sương đêm, hồn tôi trăn trở
Về cùng em cạn chén ưu tư
Chờ khi trăng giục khúc biệt từ
Là lúc nhắc em niềm chờ đợi...
 

Tóc nâu
 
...,
 
 


 
 
Đêm Chúng Mình

 
Em nghe gió ở đâu về
Rụng đôi chiếc lá.. tái tê cuối vườn ...
 
Hoàng hôn chắc vì thương đôi lứa
Nên ánh chiều le lói xa xa
Tiếc ngày nhưng cũng phải qua
Để “thơ” em “lụa” thướt tha vai người
 
Từng giọt nến, vàng tươi rơi xuống
Đốt tâm tình hay cuốn phim ma
Có nghe tiếng mực vỡ òa
Lên trang giấy nhỏ chỉ ta với người ?
 
Rồi ngọn nến, tàn vơi một nửa
Dòng thơ nghiêng ...ai nỡ dỗi hờn ?
Bờ vai êm ái ...gió mơn
Tâm tư xưa bỗng từng cơn cuộn trào
 
Đêm trút hết ngọt ngào ân ái
Lá khô rơi cũng ngại xạc xào ...
Trăng xuyên chênh chếch ngọn cau
Bài thơ khép lại cất vào con tim
 
Nhớ nhau ...anh nhé đi tìm
Ghi muôn nỗi nhớ vào đêm “chúng mình”
 
 
jacaranda
   r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2017 14:02:49 bởi Huyền Băng >
jacaranda 30.01.2019 14:33:07 (permalink)
0
Bài Thơ Bất Diệt
 
“Em về ru lại hồn thơ
Mực nghiêng nét bút bơ vơ lạc vần”
 
Xuân thấp thoáng, dừng chân đâu đó ...
Cánh Mai vàng trước ngõ dâng hương
Hỏi người năm ấy còn thương ?
Chút hoài niệm cũ vấn vương trong lòng ?
 
Khi chân bước, qua đồng cỏ mới
Chắc gì còn nhớ tới mùa xưa ...
Tay cầm tay, tựa vào mưa
Mà nghe hạnh phúc dư thừa rụng rơi
 
Đêm rên xiết, ma trơi rầm rú
Vai trần tình tạm trú bên nhau
Đã thề yêu mãi ngàn sau
Bài thơ bất diệt, ai trao ai rồi !
 
Xòe tay đếm, ôi thôi người hỡi !
Chua xót đời, nghĩ tới mà chi
Đâu rôì ? thơ ấy xuân thì
Thơ nay ta viết ...viết gì ? cho ai ?
 
Lệ nhỏ xuống, cho bài thơ cuối
Xuân cho người, lời tủi cho ta
Ru tình, ru gió trời xa
Ai quên, ai nhớ vẫn là ...thế thôi .
 
 
jacaranda


 
Thay đổi trang: << < 124125126 > | Trang 124 của 126 trang, bài viết từ 1846 đến 1860 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9