Tình Mãi Còn Vương !!!
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 126 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
jacaranda 08.12.2007 01:55:53 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou

 
           Vẫn hoài mơ
 
 
Phải... tại mùa đông quá lạnh lùng
Tương khúc ngân hoài tím chờ mong
Lời thơ da diết thêm sầu nhớ
Khiến người khắc khoải lệ tình đong
 
Ai đã cùng ai mộng tương phùng
Ngẩn ngơ xao xuyến dệt tình chung
Song đôi rắc mãi lời hoa bướm (*)
Vời vợi hoài mơ vẹn tâm đồng
___________________
 
ONLY
 
 
 
jacaranda có khỏe không... "Tình mãi còn vương" đang chờ jacaranda


 
 
 
Hãy Cứ Mơ
 
 
Ta hãy cứ mơ để tình nồng
Dẫu từng chờ đợi mấy mùa đông
Mà bóng người thương nào đâu thấy
Vu vơ ta trách... sợi chỉ hồng
 
Ta mơ đông lạnh bỗng anh sang
Khoác nhẹ lên vai chiếc áo choàng
Ngắm hoa tuyết nở , đêm lấp lánh
Sao người chưa đến... đêm vội tàn
 
Ta mơ để thỏa những đêm buồn
Nhưng sầu vẫn đó... lệ vẫn tuôn
Và anh vẫn mãi hoài trong mộng
Bay khuất trời xa... như chim muôn
 
 
 
 
jacaranda
 
 
Cám ơn Onlyyou ghé thăm ja nhé , mấy hôm nay chuyển lạnh nhiều rồi...nên ja nhõng nhẽo , nằm mấy bữa...  cố gắng ngồi dậy , nhưng chỉ đọc bài mà không trả lời được... Only cũng nhớ khoác thêm áo nhé. Thân mến
 
 
jacaranda 08.12.2007 02:22:21 (permalink)
0
Chút Nắng Mùa Đông
 
 
Có chút nắng đang rơi buồn bã
Cố đem về hơi ấm cho đông
Cố hong khô bao giọt lệ lòng
Cho thổn thức ngủ vùi quên lãng
 
Dẫu nhẹ nhàng nhưng mà cũng ráng
Cho người vui đừng chán mùa đông
Dẫu lạnh căm nhưng ánh cũng hồng
Len nhè nhẹ chút thôi rồi tắt
 
Dẫu con tim đang buồn se sắc
Chút nắng vàng đem rắc theo đông
Cũng cảm ơn trời đã nhủ lòng
Ban chút nắng về theo hương lạnh
 
Nhìn nắng rơi mà hồn thơ chạnh
Khối u hoài canh cánh nơi tim
Tình mãi vương nên cứ đi tìm
Khi đông giá... chỉ xin chút nắng
 
 
jacaranda


 
 
Nắng Đông
 
Nắng chợt đến rồi đi lặng lẽ
Khiến tình ai buồn tẻ trăm năm
Trong đêm từng giọt lệ âm thầm
Khiến gối chăn hờn vì ướt đẫm
 
Dẫu là một chút...tình hong ấm
Còn hơn buồn lạnh mãi muà đông
Nhen tí tin yêu đốt lưả hồng
Cho con tim ấm nồng bừng cháy
 
Nắng hỡi xin hãy dừng lại đấy
Cho tình tôi tìm thấy niềm vui
Dẫu chút thôi cũng đỡ ngậm ngùi
Kẻo mi ướt, mắt sầu, môi lạnh...
 
Đông về trong căn phòng cô quạnh
Người tình xa nên mãi vương lòng
Nhìn đâu cũng cảm thấy mênh mông
Hoang vắng quá...ngoài - trong trống trãi...
 
Sương Anh
 
Phượng Tím khoẻ hôn, cuối năm nên bận quá hà, hôm nay ráng thức dậy sớm vào thăm PT đó, thấy "chung tình" hôn...Nhớ giữ sức khoẻ nha, muà này tụi mình dễ bị nhiễm theo thời tiết lắm đó...
 
Đông Vẫn Nồng
 
 
Dù đông lạnh buồn nơi xứ lạ
Vẫn thấy lòng êm ả vô biên
Vì nơi đây đã có bạn hiền
Từng lời sưởi ấm tim cô quạnh
 
Xin chút nắng... tuyết thêm lấp lánh
Cho hồn vui khỏi chạnh nhớ nhung
Biết đông buồn tuyết phủ mịt mùng
Mà nắng lại bao dung quãng đại
 
Đợi xuân sang nở hoa kết trái
Ta cũng về mà hái lộc non
Ướp trà thơm đãi bạn vàng son
Tình chung mãi bên thơ người nhé
 
 
jacaranda
 
 
pt hong khỏe mấy hôm nay... giờ mới vô đáp lễ nè , mà SA chung tình như vậy... phải được thương nhiều hơn mới đúng ha
 
 
 
 
 
 
 
SuongAnh 08.12.2007 04:51:12 (permalink)
0


 
Đông Vẫn Nồng
 

Dù đông lạnh buồn nơi xứ lạ
Vẫn thấy lòng êm ả vô biên
Vì nơi đây đã có bạn hiền
Từng lời sưởi ấm tim cô quạnh
 
Xin chút nắng... tuyết thêm lấp lánh
Cho hồn vui khỏi chạnh nhớ nhung
Biết đông buồn tuyết phủ mịt mùng
Mà nắng lại bao dung quãng đại
 
Đợi xuân sang nở hoa kết trái
Ta cũng về mà hái lộc non
Ướp trà thơm đãi bạn vàng son
Tình chung mãi bên thơ người nhé
 
 
jacaranda
 
 
pt hong khỏe mấy hôm nay... giờ mới vô đáp lễ nè , mà SA chung tình như vậy... phải được thương nhiều hơn mới đúng ha
 
 
 
 
Một Chút Nắng...
 
 
 Một chút nắng thôi má đỏ hây
Rượu chưa môi chạm đã ngà say
Tri âm đồng cảm lời chưa nói
Đã hiểu lòng nhau rõ quá này!
 
Một chút nắng về kẻo nhạt phai
Hong khô mắt ướt lệ trang đài
Dẫu đông lạnh lẽo tình luôn ấm
Bên nhau người nhé đừng chia hai
 
Một chút nắng về trên tóc ai
Lung linh chiếu sáng chiếc trâm cài
Đông qua, Xuân đến, cây hoa trái
Như tình chúng mình xinh tươi hoài
 
Sương Anh
Ngộ ghê hén, SA vưà khỏi bệnh xong thì bây giờ đến PT hổng khoẻ, chán ghê hén...hay tại....iu nhiều wá...nên tìm yếu ha...ráng giữ  nha, bị cảm lạnh là...ngả liền đó...chúc PT cuối tuần vui nhiều.
Nam Phuong Nhan 08.12.2007 07:21:04 (permalink)
0
Ôi trời hai đứa muội cưng
Đứa thì sổ mũi, đứa sưng cái...giò [sm=khoc.gif]
Đứa bịt mũi, đứa lò cò [sm=not%20talking.gif]
Hôm nay mới biết (nên) giả đò hỏi thăm [sm=mecry.gif]
Hai đứa tối có... măm măm?
Ban ngày có ngủ hay nằm...ngáy to [sm=n_sleep.gif]
Thiệt tình Huynh thiệt là lo:
Muội ngáy như vậy con...bò nó ganh
Vài hàng thăm hỏi lanh quanh
Tới giờ Tẩu gọi huynh...anh đi...dìaaa
NPN
 
 
onlyyou 08.12.2007 22:41:35 (permalink)
0
 
           Về cõi mộng
 
 
Nét bút mềm đưa... duyên thắm duyên
Lời thơ tha thiết gửi nỗi niềm
Yêu thương mong nhớ đong bằng chữ
Mơ người... lòng càng khát khao thêm
 
Cõi mộng tình thơ thật êm đềm
Cảm người... thi hứng được ủ men
Cứ say cứ dệt ngàn hoa bướm
Quên mọi đớn đau và ưu phiền
 
Cõi mộng tình thơ là chốn riêng
Mãi lưu dấu ngọt ngào thiêng liêng
Mặc bão dông thế gian toan tính
Tìm về tri kỷ vui ước nguyện
_____________________
 
ONLY
 
 
 
jacaranda ơi... định viết dài thêm nữa... nhưng không hiểu sao thành thế này... cho ONLYYOU nợ nha. Cảm ơn áo khoác của jacaranda
ONLYYOU biết là Cali giờ này đang rất lạnh... Hà Nội cũng đã vào đông nhưng tiết trời vẫn rất dịu dàng dễ chịu và thơ mộng... ONLYYOU vẫn có thể thong thả dạo phố rồi để mặc cho bàn tay lạnh cóng... có lẽ tại ONLYYOU muốn tự hành hạ mình mỗi khi nhớ "Người ta" (tại vì nơi "người ta" của ONLYYOU đang sống lại có mùa hè)_ hình như ONLYYOU đang linh tinh quá thì phải... xin lỗi jacaranda... Thân!
Thu Hiền 09.12.2007 19:16:36 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda

Chút Nắng Mùa Đông
 
 
Có chút nắng đang rơi buồn bã
Cố đem về hơi ấm cho đông
Cố hong khô bao giọt lệ lòng
Cho thổn thức ngủ vùi quên lãng
 
Dẫu nhẹ nhàng nhưng mà cũng ráng
Cho người vui đừng chán mùa đông
Dẫu lạnh căm nhưng ánh cũng hồng
Len nhè nhẹ chút thôi rồi tắt
 
Dẫu con tim đang buồn se sắc
Chút nắng vàng đem rắc theo đông
Cũng cảm ơn trời đã nhủ lòng
Ban chút nắng về theo hương lạnh
 
Nhìn nắng rơi mà hồn thơ chạnh
Khối u hoài canh cánh nơi tim
Tình mãi vương nên cứ đi tìm
Khi đông giá... chỉ xin chút nắng
 
 
jacaranda
 


 
Trời đang vào đông nhưng xin đừng là đông
Hãy giữ mãi ngọn lửa hồng
Dù bão giông nắng gió
Dù tuyết rơi trắng xóa
Hết đêm dài sẽ là rạng rỡ vừng đông.
jacaranda 12.12.2007 07:46:06 (permalink)
0
Đông Vẫn Nồng 

Dù đông lạnh buồn nơi xứ lạ
Vẫn thấy lòng êm ả vô biên
Vì nơi đây đã có bạn hiền
Từng lời sưởi ấm tim cô quạnh
 
Xin chút nắng... tuyết thêm lấp lánh
Cho hồn vui khỏi chạnh nhớ nhung
Biết đông buồn tuyết phủ mịt mùng
Mà nắng lại bao dung quãng đại
 
Đợi xuân sang nở hoa kết trái
Ta cũng về mà hái lộc non
Ướp trà thơm đãi bạn vàng son
Tình chung mãi bên thơ người nhé
 
 
jacaranda
 
 
pt hong khỏe mấy hôm nay... giờ mới vô đáp lễ nè , mà SA chung tình như vậy... phải được thương nhiều hơn mới đúng ha
 
 
 
 
Một Chút Nắng...
 
 
 Một chút nắng thôi má đỏ hây
Rượu chưa môi chạm đã ngà say
Tri âm đồng cảm lời chưa nói
Đã hiểu lòng nhau rõ quá này!
 
Một chút nắng về kẻo nhạt phai
Hong khô mắt ướt lệ trang đài
Dẫu đông lạnh lẽo tình luôn ấm
Bên nhau người nhé đừng chia hai
 
Một chút nắng về trên tóc ai
Lung linh chiếu sáng chiếc trâm cài
Đông qua, Xuân đến, cây hoa trái
Như tình chúng mình xinh tươi hoài
 
Sương Anh
Ngộ ghê hén, SA vưà khỏi bệnh xong thì bây giờ đến PT hổng khoẻ, chán ghê hén...hay tại....iu nhiều wá...nên tìm yếu ha...ráng giữ  nha, bị cảm lạnh là...ngả liền đó...chúc PT cuối tuần vui nhiều.

 
Thèm Nắng Giữa Đông
 
 
Thèm nắng lắm giữa mùa đông lạnh
Sợ môi buồn chạm nỗi đau thương
Sợ giọt sương mi mắt đọng vương
Thành nỗi nhớ theo đêm cô độc
 
Nếu ai đã từng nghe đêm khóc
Từng một mình trằn trọc cô đơn
Nghe gió khuya réo rắc dỗi hờn
Sẽ thèm chút nắng hồng để sưởi
 
Sưởi cô đơn sưởi lòng hiu quạnh
Sưởi nỗi buồn đang chạnh trong tim
Sầu người ơi... làm sao mà đếm
Nên nhủ lòng , nhờ nắng hong khô
 
 
jacaranda
 
 
Nằm hoài thì buồn , cố ngồi dậy thì cũng không làm gì nên thân cả...nhưng cũng ráng vô coi bài , chứ iu thì... hihihi... mình có trái tim mà , biết làm sao bi giờ... nhưng hình như là iu thơ hoy hà  Chúc SA luôn vui khỏe để cùng pt iu... há
Thu Hiền 12.12.2007 19:35:55 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda
 
Nằm hoài thì buồn , cố ngồi dậy thì cũng không làm gì nên thân cả


 
Jacaranda coi vậy mà cũng nhõng nhẽo ghê ha !!! [sm=3.gif]
 
Gió đông ơi gió đông
Thổi chi cho có kẻ lạnh lòng
Cho người ta có cớ nhõng nhẽo
Để bao người thắt thẻo chờ mong
Gió đông ơi gió đông... [sm=tongue.gif]
 
Tại Hiền biết bệnh thì buồn lắm nên trêu một chút cho Jacaranda cười lên hén...  
jacaranda 13.12.2007 08:24:24 (permalink)
0

jacaranda ơi... định viết dài thêm nữa... nhưng không hiểu sao thành thế này... cho ONLYYOU nợ nha. Cảm ơn áo khoác của jacaranda
ONLYYOU biết là Cali giờ này đang rất lạnh... Hà Nội cũng đã vào đông nhưng tiết trời vẫn rất dịu dàng dễ chịu và thơ mộng... ONLYYOU vẫn có thể thong thả dạo phố rồi để mặc cho bàn tay lạnh cóng... có lẽ tại ONLYYOU muốn tự hành hạ mình mỗi khi nhớ "Người ta" (tại vì nơi "người ta" của ONLYYOU đang sống lại có mùa hè)_ hình như ONLYYOU đang linh tinh quá thì phải... xin lỗi jacaranda... Thân!

 
Hihihi... vậy lần sau phải bắt đền ha  chỗ của " người ta " của Only bây giờ là mùa hè hả? vậy ja đoán hong lầm thì là... ở Úc há. Chúc hai người yêu thương nhau mãi nhé
 
 
Thì Thầm Trong Đêm
 
 
Ta chỉ là ta... cánh hoa buồn
Giữa đời trôi dạt mặc mưa tuôn
Phong ba bão táp không ngừng nghỉ
Lệ sầu cứ mãi... lệ sầu tuôn
 
Bó gối nhìn đêm chạnh tơ lòng
Hỏi người ta có nhớ mình không?
Qua khung cửa nhỏ... lời gió nói
Vạn lần không có , vạn lần không
 
Ta cũng biết mà , sao vẫn mơ
Vẫn thường ấp ủ vẫn mong chờ
Chờ niềm vô vọng qua ngày tháng
Người vẫn miệt mài đi trong mơ
 
Thôi thế ta đành dệt mộng thôi
Trong mơ anh ghé thăm tình tôi
Hương yêu ấp ủ theo làn khói
Dù gì một phút cũng có đôi
 
 
jacaranda
 
onlyyou 13.12.2007 17:32:08 (permalink)
0
 
Gió cũng biết ghen hờn
 
 
Đêm đông gió bấc lạnh lùng buông
Thi nhân đối bóng ngắm trăng suông
Gửi bao thương nhớ vào câu chữ
Mong sưởi ấm lòng kẻ ly hương
 
Gió chẳng thấu tình... cứ ghen hờn
Réo rắt cung sầu khiến lệ tuôn
Ai thương ai nhớ... thêm đày đọa
Tàn canh mộng mị giấc chập chờn
 
Ơi người ơi... ta muốn kêu oan
Bao nhiêu mến nhớ người đã tường
Tại gió kia ghen tuông quá đỗi
Đã sắp bày chia lối tơ vương
 
Ơi người ơi... mong người hãy tin
Một lời âu yếm... nặng nghĩa tình
Một lần tâm ngỏ.. lòng rộng mở
Cùng hướng về nhau... mơ lung linh
_________________________
 
ONLY
 
 
 
 
jacaranda,
tại trời đông lạnh
tại tuyết tràn lan
tại gió đi hoang
hay...tương tư mộng
 
gửi tình thân ấm
mong người bình an
tình mãi còn vương
nguyện cầu hạnh phúc
 
jacaranda 14.12.2007 03:31:33 (permalink)
0

Trời đang vào đông nhưng xin đừng là đông
Hãy giữ mãi ngọn lửa hồng
Dù bão giông nắng gió
Dù tuyết rơi trắng xóa
Hết đêm dài sẽ là rạng rỡ vừng đông.




Jacaranda coi vậy mà cũng nhõng nhẽo ghê ha !!! [sm=3.gif]
 
Gió đông ơi gió đông
Thổi chi cho có kẻ lạnh lòng
Cho người ta có cớ nhõng nhẽo
Để bao người thắt thẻo chờ mong
Gió đông ơi gió đông... [sm=tongue.gif]
 
Tại Hiền biết bệnh thì buồn lắm nên trêu một chút cho Jacaranda cười lên hén...  






Cám ơn Thu Hiền trêu cho ja tỉnh nhé... hihihi
 
Chờ Mong

Đông về mang gió lạnh từ đâu?
Mà ướp buồng tim em nhuốm sầu
Sắc se hoa lá màu tan tác
Tê tái lòng nhau... những vết đau
 
Ước muốn lòng ta như lửa hồng
Sưởi người ấm mãi những đêm đông
Như chim biền biệt tung đôi cánh
Người đi... đi mãi... ta chờ mong
 
 
jacaranda
 
 
 
Gió Đông
 
Gió đông ơi gió đông
Đừng thổi nữa được không?
Có người trêu ta đó
Bệnh hoài má hết hồng
 
Gió thổi nhè nhẹ thôi
Thấu tim lạnh quá rồi
Người ta không ở cạnh
Sầu thương héo đôi môi
 
Gió nghĩ chút tình nghe
Đừng bắt ta khóc nhè
Lệ vương rơi lả chả
Mà cơn lạnh cứ se
 
Nếu gió mà thật lòng
Hãy thổi những hoài mong
Từ con tim nhỏ bé
Đến người giữa đêm đông
 
jacaranda
 
 
 r
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2007 18:54:06 bởi Huyền Băng >
Tóc nâu 15.12.2007 02:47:47 (permalink)
0

Gió Đông
 

Gió đông ơi gió đông

Đừng thổi nữa được không?
Có người trêu ta đó
Bệnh hoài má hết hồng
 
Gió thổi nhè nhẹ thôi
Thấu tim lạnh quá rồi
Người ta không ở cạnh
Sầu thương héo đôi môi
 
Gió nghĩ chút tình nghe
Đừng bắt ta khóc nhè
Lệ vương rơi lả chả
Mà cơn lạnh cứ se
 
Nếu gió mà thật lòng
Hãy thổi những hoài mong
Từ con tim nhỏ bé
Đến người giữa đêm đông
 

jacaranda



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/0FD60876FF184E478EDC2D3307D44C25.jpg[/image]


LỬA  HỒNG



Khơi lên ngọn lửa hồng
Sưởi tình giữa mùa đông
Tô hồng lên má lạnh
Lên môi sầu đợi mong.

Đừng sợ nhé , em tôi!
Gió, chỉ gió mà thôi
Vi vu hay cuồng loạn
Vẫn gió vây lưng đồi...

Đừng rơi lệ vấn vương,
Đừng tủi sầu đêm trường,
Đừng trách hờn giông bão,
Sẽ đau lòng người thương!

Nghe chăng em... gió reo
Như lời tình mang theo
Từ một nơi xa thẳm...
Nghìn thương nhớ vượt đèo!

Nghe chăng em lời ru
Đến từ cõi sa mù
Đến từ tim yêu dấu
Đưa em vào mộng du...


Tóc nâu


Đã thường trộm ghé nhà đọc lén thơ của Phượng tím, nhưng TN hổng dám đâm đầu vô quấy rầy, nhân dịp này TN " làm rớt " thơ thẩn của mình để gởi đến PT những lời chúc an lành và hạnh phúc trong dịp lễ Giáng Sinh nha!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2007 02:49:11 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
jacaranda 16.12.2007 00:06:03 (permalink)
0

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Ôi trời hai đứa muội cưng
Đứa thì sổ mũi, đứa sưng cái...giò [sm=khoc.gif]
Đứa bịt mũi, đứa lò cò [sm=not%20talking.gif]
Hôm nay mới biết (nên) giả đò hỏi thăm [sm=mecry.gif]
Hai đứa tối có... măm măm?
Ban ngày có ngủ hay nằm...ngáy to [sm=n_sleep.gif]
Thiệt tình Huynh thiệt là lo:
Muội ngáy như vậy con...bò nó ganh
Vài hàng thăm hỏi lanh quanh
Tới giờ Tẩu gọi huynh...anh đi...dìaaa
NPN
 
 


 
 
 
 
Cám ơn Huynh ghé vào thăm
Muội mệt , nhõng nhẽo , phải nằm mấy hôm
Không ăn cháo , cũng chẳng cơm
Nên sức khỏe yếu... lòm còm chẳng xong
 
Nhưng mà Huynh đừng có hòng
Hôm nay muội khỏe đừng mong trêu nè
Tẩu kêu đến muội cũng nghe
Thôi Huynh đi lẹ để xe nó chờ.... hihihi
 
 
jacaranda
SuongAnh 16.12.2007 03:55:08 (permalink)
0
 
Mừng Ngày Giáng Sinh cầu Chúc JA Vui
 
Mừng ngày xuất hiện bên đời
Chuá đến cưú thế bao lời ca vang
Giáng trần đề giúp nhân gian
Sinh ra chịu gánh vô vàn khổ đau
Cầu cho mọi người thương nhau
Chúc ai cũng được vui câu phước lành
JA ơi...có thấy trời xanh
Vui tươi lấp lánh tấm mành đầy sao
 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2007 04:03:52 bởi SuongAnh >
onlyyou 18.12.2007 00:28:09 (permalink)
0
 
      Lời chúc vu vơ
 
 
Gió rì rào nhắn gửi đôi lời
Trăng vời vợi sẻ chia tâm sự
Ngày và đêm chất chồng thương nhớ
Năm mới về ướp ngọt môi cười
 
Nhận hồng ân từ chúa ba ngôi
Nhận sức sống từ cây nẩy chồi
Nhận ấm áp tình thân tri kỷ
Hãy tự hào có mặt trên đời
 
Ơn mẹ cha nuôi dạy lên người
Ơn thầy cô dẫn bước vào đời
Ơn bè bạn vẽ khung trời mới
Hãy trải lòng tặng nhau niềm vui
 
Gửi tới người lời chúc xa xôi
Chúc mạnh khỏe bình an hạnh phúc
Chúc toại thành mọi niềm mơ ước
Đón tương lai tươi sáng rạng ngời
 
Lời trái tim rất thật... người ơi
Dành những gì đẹp nhất cho người
Vui hân hoan đón chào năm mới
Dành góc tâm hồn... nhớ đến tôi
______________________
 
ONLY
 
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 126 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9