Tình Mãi Còn Vương !!!
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 126 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
jacaranda 19.12.2007 01:43:28 (permalink)
0

Đã thường trộm ghé nhà đọc lén thơ của Phượng tím, nhưng TN hổng dám đâm đầu vô quấy rầy, nhân dịp này TN " làm rớt " thơ thẩn của mình để gởi đến PT những lời chúc an lành và hạnh phúc trong dịp lễ Giáng Sinh nha!

 
 
TN ơi... mình cùng nâng ly , chúc giáng sinh an lành đến với nhau và muôn người nhé.......
 
 
 
 
Vô Tình Nhặt Bài Thơ
 
 
Vô tình nhặt bài thơ
Ai đem thả lững lờ
Lời dễ thương da diết
Đưa ta vào cõi mơ
 
Người dệt sẵn lời ru
Dìu dặt lối sương mù
Để lòng ta vương vấn
Vào lối mộng ai ru
 
Mong người hãy tiện tay
Làm bộ rớt thơ hoài
Để ta đây có cớ
Thả hồn theo hương say
 
Đông mang giá lạnh lòng
Ta nghe gió len song
Nhấp chút Champagne nhé
Cùng cho má ửng hồng
 
Đưa tay nắm bàn tay
Tình ta cứ vui hoài
Người thả thơ ta nhặt
Mà nghe ngất lòng say
 
 
jacaranda
jacaranda 20.12.2007 00:19:32 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

 
Mừng Ngày Giáng Sinh cầu Chúc JA Vui
 
Mừng ngày xuất hiện bên đời
Chuá đến cưú thế bao lời ca vang
Giáng trần đề giúp nhân gian
Sinh ra chịu gánh vô vàn khổ đau
Cầu cho mọi người thương nhau
Chúc ai cũng được vui câu phước lành
JA ơi...có thấy trời xanh
Vui tươi lấp lánh tấm mành đầy sao
 
Sương Anh


 
 
 
Chúc Giáng Sinh
 
 
Lời ấm môi hồng ai mới trao
Mà nghe thương quá lòng xuyến xao
Đinh đong chuông thánh vang lời chúa
Chấp tay cầu nguyện mau lên nào
 
Yên bình hạnh phúc đêm giáng sinh
Nhà nhà no ấm chúa hiển linh
Thế giới chung tay tình nhân loại
Mượn thơ ta gửi _ chúc an bình.
 
 
jacaranda
 
 
Chúc SA cùng toàn thể các bạn VNTQ một giáng sinh an bình , hạnh phúc nhé. Thân
 
 
jacaranda 21.12.2007 00:57:29 (permalink)
0

Lời trái tim rất thật... người ơi
Dành những gì đẹp nhất cho người
Vui hân hoan đón chào năm mới
Dành góc tâm hồn... nhớ đến tôi
______________________

ONLY

 
 
Chúc Anh...
 
 
Sẽ nhớ ai... dù xa vời vợi
Ngọt bùi ta chia sẻ nào vơi
Nâng cao ly giáng sinh ta chúc
Lời yêu thương còn mãi người ơi
 
Anh bên đời ngọt ngào hạnh phúc
Tôi tha phương lời chúc xa bay
Vuốt ve anh những lúc u hoài
Dù cách biệt tình xa thiên lý
 
 
jacaranda
 
onlyyou 21.12.2007 01:14:23 (permalink)
0
 
          Nhớ...
 
 
Hai ta đang xa nhau vời vợi
Đang nôn nao chờ đón giáng sinh
Đang vu vơ tưởng tượng bóng hình
Đang tha thiết gửi tình vào chữ
 
Đêm nay qua... còn bao đêm nữa
Năm cũ đi... năm mới gần kề
Phút giây nào chung nhịp nghĩ suy...
Khoảnh khắc nào nhớ nhau thầm gọi...
 
Tri kỷ ơi... hoa đăng khắp lối
Ta cùng vui dệt mộng yên bình
Lời nguyện cầu sâu thẳm tâm linh
Mong cho nhau trọn đời hạnh phúc!
____________________
 
ONLY
jacaranda 21.12.2007 02:15:44 (permalink)
0
 
 
Giọt Nhớ Đêm Đông
 
Nghiêng vai thả gánh tan bồng
Bỗng nghe như tiếng giọt lòng vỡ đôi
Từ ngày xa cách Anh _ Tôi
Kẻ đi người ở chia đôi cuộc đời

Đêm lạnh giọt nhớ đầy vơi
Xuyến xao tim nghẹn nấc lời xót xa
Sao rơi , Trăng ánh chan hòa
Đông nơi xứ lạ chỉ ta với mình

Xin đời một chút bình minh
Để ta thắp sáng cuộc tình mang theo
Dẫu đời vạn bước cheo leo
Xin cho ta vững hiểm nghèo vượt qua
 
 
jacaranda

 
Thu Hiền 21.12.2007 11:57:49 (permalink)
0
Jacaranda ơi có quà nè. Nhanh nhanh mở quà ra đi, coi có gì đẹp đẹp hay ngon ngon thì chia cho Hiền với nghe !
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27182/7B5AF95EA0C649358ED788A9EDD330A6.jpg[/image]
 
Giáng Sinh ấm áp muôn nhà
Chúc bạn an hòa với nhiều niềm vui
 
Chúc Jacaranda Giáng Sinh vui thật là vui !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2007 11:59:50 bởi Thu Hien >
Attached Image(s)
onlyyou 21.12.2007 21:46:49 (permalink)
0
 
Giọt thương trùng phùng
 
 
Vượt qua vạn dặm quan hà
Tình quê ấm áp tuy xa mà gần
Trao nhau nhung nhớ bâng  khuâng
Lời thơ ngà ngọc ân cần sẻ chia
Mặc đông lạnh giá đêm khuya
Miệt mài ghép chữ tìm về cõi mơ
Ai _ người thao thức đợi chờ
Ở đâu chồng chất ý từ yêu thương
Đàn ai tấu khúc nghê thường
Lòng ai cuộn sóng trót vương tơ hồng
Hỏi... người bên ấy có mong
Có từng khao khát tương phùng như thơ...
___________________
 
ONLY
jacaranda 23.12.2007 04:19:09 (permalink)
0

Jacaranda ơi có quà nè. Nhanh nhanh mở quà ra đi, coi có gì đẹp đẹp hay ngon ngon thì chia cho Hiền với nghe !
 
 
Giáng Sinh ấm áp muôn nhà
Chúc bạn an hòa với nhiều niềm vui
 
Chúc Jacaranda Giáng Sinh vui thật là vui !

 
 
 
Nghe Lòng Vui
 
 
Nhận gói tình thương thấy lòng vui
Mà quên tất cả những bùi ngùi
Mở ra ta thấy hào quang chiếu
Trời đất nờ hoa... vui thật vui
 
Nhận món quà yêu tình nghĩa đầy
Làm sao bày tỏ hết được đây
Mong ai chốn ấy luôn nồng ấm
Ngày ngày hạnh phúc tận trời mây
 
 
jacaranda
 
 
Ja cám ơn TH đã ghé thăm cùng với gói quà to như vậy nha  ja mê quà lắm ah... mình cùng mở nha... và cùng nhau san sẻ há.... 1..2..3... mở nè... wow... bên cạnh bánh kẹo thơm ngon , còn có cả một tình bạn quý báu nữa...
Nguyên Đỗ 24.12.2007 02:22:12 (permalink)
0
Kính Chúc Nhà Thơ Jaracanda và Gia Đình
Mùa Lễ Giáng Sinh Vui Vẻ
Một Năm Mới Hạnh Phúc

Nguyên Đỗ


MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR





jacaranda 25.12.2007 03:24:45 (permalink)
0
 
 
Em Bước Thiên Thần
 
 
Bước nhẹ đôi chân gót thiên thần
Muôn hoa thơm ngát nở dưới chân
Bình yên đêm thánh vô cùng nhé
Người người hạnh phúc hưởng hồng ân
 
Vạn cánh hoa mơ nở tình thơ
Làm mây ngơ ngác gió mong chờ
Tung đôi cánh đẹp nhìn dương thế
Em hóa thiên thần hóa bài thơ
 
Đêm qua đẹp lắm giấc mơ tiên
Gieo phúc nhân gian trãi mộng hiền
Đôi chân bước nhẹ như làn gió
Em gieo hoa nở khắp mọi miền
 
 
jacaranda
jacaranda 27.12.2007 00:11:31 (permalink)
0
Phụ Tình

Đành thôi một kiếp phụ tình
Ai người sẽ hiểu ... hay mình hiểu ta ?
Cuộc tình như gió thoảng qua
Hãy nên xem nhẹ để ta khỏi buồn

Đành thôi một kiếp chim muôn
Bay đi quên mất nỗi buồn ai trao
Cuộc tình như gió lao xao
Mơn trên da thịt , ngọt ngào thoáng qua

Đành thôi ta mãi là ta
Yêu thương xin gửi theo hoa cỏ sầu
Mây trôi ... trôi mãi về đâu ?
Gạt sầu , xóa mộng ...úa màu hoàng hôn

 
 
jacaranda
jacaranda 30.12.2007 02:31:17 (permalink)
0
Câu Chuyện Tình Thơ
 
 
Ngày anh lớn em còn học chữ
Em i tờ... anh viết tình thư
Bài thơ yêu miên man một thuở
Em vẫn là cô bé vô tư
 
Thời gian trôi em thành thiếu nữ
Anh thành người bán chữ nuôi thân
Cuộc đời xuôi hai đứa về gần
Nhưng tầm tả mưa lòng chẳng dứt
 
Cứ vất vả chong đèn thao thức
Anh làm thơ viết lách chẳng ngừng
Lời thơ anh từng chữ rưng rưng
Như nhịp thở đời anh đang trãi
 
Thơ anh viết say hồn em gái
Ru lòng ta mê mãi chẳng ngừng
Luân phiên thay bốn mùa rưng rức
Để hồn nghe ngập cả mùa xuân
 
Rồi một ngày mưa buồn tầm tả
Khoác áo hồng em lấy chồng xa
Nào biết đâu quê xưa người cũng
Ôm thơ sầu giã biệt tình ta
 
Người ra đi đồi thông rít gió
Mây giăng sầu nước chẳng buồn trôi
Giả biệt anh người thi sĩ ấy
Như chuyện buồn ngày đó tình tôi
 
 
jacaranda
SuongAnh 30.12.2007 15:35:37 (permalink)
0
SƯƠNG ANH XIN GỬI ĐẾN JACARANDA ( PHƯỢNG TÍM) VÀ GIA ĐÌNH LỜI
 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
AN BÌNH-HẠNH PHÚC-VUI VẺ
 
 
 
Chúc cho anh, chị, bạn, tôi
Mừng vui luôn đến buồn thôi đeo hoài
Năm nay làm ăn phát tài
Mới hoài mới mãi...trong ngoài đều tươi
An khang thịnh vượng một đời
Bình yên ấm áp bên người yêu thương
Hạnh ngộ tình thơ miên trường
Phúc lành tri kỷ văn chương xum vầy
Vui câu xướng hoạ nơi đây
Vẻ xinh thi tứ mang đầy nét Xuân
 
Sương Anh 30/12/07
jacaranda 31.12.2007 01:02:37 (permalink)
0
Cám ơn lời chúc thân thương của SA nhé
 
Gửi Gió Nỗi Niềm
 
 
Cảm ơn lời chúc nồng nàn
Giữa nơi đất khách mùa sang nhớ nhà
Nhớ anh chị , nhớ mẹ cha
Nhớ con sông nhỏ bờ hoa bốn mùa
 
Sắc tím em gọi hoa Mua
Bao nhiêu kỷ niệm về khua cõi lòng
Năm mới đến, lòng hoài mong
Quê xưa người cũ... con sông yên bình
 
Nắng lên rồi, tuyết lung linh
Dạo trên đồi vắng chỉ mình ta thôi
Nơi xứ người, chỉ mình tôi
Sang mùa năm mới bồi hồi con tim
 
Gió ơi gửi chút nỗi niềm
Về nơi quê mẹ bên thềm năm sang
Quê cha con gửi nắng vàng
Quê anh em gửi vài hàng chúc xuân
 
 
jacaranda
 
 
SuongAnh 31.12.2007 03:05:20 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda

Cám ơn lời chúc thân thương của SA nhé
 
Gửi Gió Nỗi Niềm
 

Cảm ơn lời chúc nồng nàn
Giữa nơi đất khách mùa sang nhớ nhà
Nhớ anh chị , nhớ mẹ cha
Nhớ con sông nhỏ bờ hoa bốn mùa
 
Sắc tím em gọi hoa Mua
Bao nhiêu kỷ niệm về khua cõi lòng
Năm mới đến, lòng hoài mong
Quê xưa người cũ... con sông yên bình
 
Nắng lên rồi, tuyết lung linh
Dạo trên đồi vắng chỉ mình ta thôi
Nơi xứ người, chỉ mình tôi
Sang mùa năm mới bồi hồi con tim
 
Gió ơi gửi chút nỗi niềm
Về nơi quê mẹ bên thềm năm sang
Quê cha con gửi nắng vàng
Quê anh em gửi vài hàng chúc xuân
 
 
jacaranda
 
 


 
Chúc người cũng như chúc ta
Muà xuân viễn xứ xa nhà buồn thiu...
 
****
 
Nỗi Niềm Gửi Gió
 
Nỗi niềm gửi gió bay về
Thăm làng quê cũ con đê đường làng
Nhờ gió xin tí nắng vàng
Cho ta được ấm hồn hoang nơi này
 
Một năm mới nưã về đây
Nhìn cha mẹ nhớ những ngày xa xưa
Khiến hồn ta cũng đong đưa
Rưng rưng má ướt lệ vưà rớt mi
 
Tình quê cũng vẫn đắm si
Rộn lòng khi thấy xuân đi ngang đời
Xuân quê hoa thắm màu tươi
Muà xuân viễn xứ ngập trời tuyết rơi
 
Gió ơi, cho gửi tình tôi
Về nơi nhà cũ cuả thời ấu thơ
Bây giờ chỉ thấy trong mơ
Tìm đâu xuân ấm... ta chờ đã lâu!
 
Sương Anh
 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 126 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9