Tình Mãi Còn Vương !!!
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 126 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
Tóc nâu 31.12.2007 13:57:12 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/B9464E6AC1FC42CAA8E3A96B23870109.jpg[/image]


Phượng Tím ơi! Một năm mới với vạn sự như ý và an vui cùng quyến thuộc nha!



Đầu  Năm...



Bài thơ Xuân bạn gởi
Đẹp khắp cả đất trời
Mưa tuyết đã ngừng rơi
Tưởng dường như Xuân ghé!

Trao nụ cười vui vẻ
Ly chúc mừng tay đưa
Lời chúc phúc đủ vừa
Dành cho nhau_ năm mới.

Vạn điều lành xin gởi
Những ý thắm tình thơ
Bạn nhé! Thật bất ngờ...
Xuân dậy từ tâm thức!


Tóc nâu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2007 13:59:47 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thu Hiền 31.12.2007 16:51:07 (permalink)
0
 
Đông đi rồi Phượng Tím ơi
Rộn ràng xuân đến cho đời thêm tươi
Chúc bạn mãi thắm nụ cười
Như đào khoe sắc bên Người, bên Thơ 
jacaranda 01.01.2008 01:41:41 (permalink)
0
Sương Anh, Tóc Nâu, Thu Hiền thân mến...năm mới đến rồi , nhưng thật sự vẫn là đông thôi , một mùa đông giá buốt...và tuyết rơi trắng xóa...chứ nàng Xuân thì vẫn còn trốn đâu đó ... chưa chịu ra
 
Còn phượng tím thì vẫn thiết tha với mùa Thu chưa muốn nó ra đi , mặc dù nó thực sự đã đi mất rồi
 
 
 
Giọt Mưa Thu...


Mưa thu khóc , buồn rơi lai láng
Như cung đàn ai oán thương ai
Tình xa nên mãi u hoài
Tiếc thời mộng đẹp tuổi say thiên thần

Mắt mi ướt cuộc đời cô lẽ
Hẹn thề xưa biết sẽ về đâu
Người sao chẳng mõi vó câu
Dừng chân lau giọt lệ sầu cho em

Người vạn lý, tình xa muôn thuở
Đêm đen sầu than thở mình ta
Mưa thu rơi lệ nhạt nhòa
Bao nhiêu giọt đắng cứ hòa vào tim

Và thu đó , tình thơ mực tím
Ta còn ghi như điểm hẹn thề
Hai ta vạn dặm sơn khê
Bao giờ mới được tình về bên nhau

Chắc có lẽ , trời cao chẳng thấu
Hay vì đâu thánh mẫu chẳng thương
Để cho tim héo đêm trường
Khát khao một chút mộng thường cũng tan
 
 
jacaranda
thaianh49 01.01.2008 18:47:51 (permalink)
0
                  CHÚC MỪNG XUÂN MỚI
 
             Xuân đã về hãy vui lên nhé
             Vui lên đi tuổi trẻ còn dài
             Đừng hoài nhớ nữa thu phai...
             Hãy ôm mộng đẹp xuân cài trong mơ
             Tương lai là cả bến bờ
             Gạt buồn em hãy đón chờ xuân sang...!
 
 Đầu năm mới chị Thái Anh vào nhà chúc cho em mãi mãi trẻ trung,xinh tươi và yêu đời ,yêu thơ. Chúc cho em và gia đình luôn hạnh phúc ,bình yên.
                                         Thái Anh
 
            
 
 
Tóc nâu 02.01.2008 06:19:30 (permalink)
0


Giọt Mưa Thu...


Mưa thu khóc , buồn rơi lai láng
Như cung đàn ai oán thương ai
Tình xa nên mãi u hoài
Tiếc thời mộng đẹp tuổi say thiên thần

Mắt mi ướt cuộc đời cô lẽ
Hẹn thề xưa biết sẽ về đâu
Người sao chẳng mõi vó câu
Dừng chân lau giọt lệ sầu cho em

Người vạn lý, tình xa muôn thuở
Đêm đen sầu than thở mình ta
Mưa thu rơi lệ nhạt nhòa
Bao nhiêu giọt đắng cứ hòa vào tim

Và thu đó , tình thơ mực tím
Ta còn ghi như điểm hẹn thề
Hai ta vạn dặm sơn khê
Bao giờ mới được tình về bên nhau

Chắc có lẽ , trời cao chẳng thấu
Hay vì đâu thánh mẫu chẳng thương
Để cho tim héo đêm trường
Khát khao một chút mộng thường cũng tan
 
 
jacaranda


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/FBE78C88E35947BCA60BA634E5B9B0F2.jpg[/image]


LẦN   CHUỔI   SẦU...


Em bật khóc giữa đêm sầu cô lẽ
Ta chợt buồn, đời hiu quạnh chiều thu
Tình đôi ta đâu phải là ngục tù
Sao đôi bạn lại nhận nhiều hình phạt?

Nước mắt em như dao tình cưa xát
Tiếng thở dài nghe thấu tận miền sâu
Yêu nhau chi để oan khúc đương đầu
Thê lương quá, những dặm trường ly biệt!

Nếu em  biết tình của ta thắm thiết
Em có còn ôm ngờ vực , hoài mong
Còn trách chi Thượng Đế chẳng thấu lòng
Niềm trăn trở theo tháng ngày ứ đọng.

Em mòn mõi theo dáng tình khuất bóng
Ta lặng hồn theo ngọn gió sầu Đông
Nói sao đây khi chẳng thể tỏ lòng
Đời trăm hướng , ta không cùng chung một!

Tình đôi ta như lửa hồng nung đốt
Sưởi ấm rồi...như tro bụi tàn thôi!
Khóc đi em, những khoảnh khắc bồi hồi...
Ta lặng lẽ lần chuổi sầu trọn kiếp!


Tóc nâu




Phượng tím ơi! TN không hoạ theo thể song thất lục bát được, thứ lỗi cho TN nha! Miễn " mùi mẫn " là được rùi há!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2008 06:24:14 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
jacaranda 03.01.2008 08:06:07 (permalink)
0

CHÚC MỪNG XUÂN MỚI

Xuân đã về hãy vui lên nhé
Vui lên đi tuổi trẻ còn dài
Đừng hoài nhớ nữa thu phai...
Hãy ôm mộng đẹp xuân cài trong mơ
Tương lai là cả bến bờ
Gạt buồn em hãy đón chờ xuân sang...!

Đầu năm mới chị Thái Anh vào nhà chúc cho em mãi mãi trẻ trung,xinh tươi và yêu đời ,yêu thơ. Chúc cho em và gia đình luôn hạnh phúc ,bình yên.
Thái Anh

 
 
Chị Thái Anh thân mến , cám ơn chị đã ghé thăm và tặng em câu chúc đầu năm... em cũng xin kính gửi lại chị những gì tốt đẹp nhất , sẽ đến với chị cùng gia quyến trong năm mới nhé
 
Gọi Nàng Xuân
 
 
Xuân đã về rồi thật hả chị ?
Để em cứ tưởng vẫn Đông vì...
Ngoài kia trắng xóa... ơi nàng Tuyết
Cứ mãi còn mơ chẳng chịu đi
 
Để em gọi nắng ấm về đây
Xua Đông khuất nẻo Xuân ngập đầy
Tung tăng khoe áo... Mai Đào nở
Cùng đón chúa Xuân bất tận say...
 
 
jacaranda
 
 
jacaranda 05.01.2008 02:24:19 (permalink)
0
Đọc Lại Thơ Xưa
 
 
Em lật trang thơ
Đọc bài cũ rích
Những gì xa tít
Lội ngược về tim
 
Từng dòng êm đềm
Ngày xưa thân ái
Hạ mùa cây trái
Chín ngọt đôi môi
 
Từng dòng xa xôi
Tình đầu chớm nở
Đôi tay hớn hở
Tìm chạm bàn tay
 
Từng thu lá bay
Gợi buồn heo hắt
Gieo sầu đáy mắt
Tim mộng yêu thương
 
Từng đông gió vương
Mang về cơn lạnh
Để hồn nghe chạnh
Biết yêu lâu rồi
 
Mùa xuân của tôi
Mưa rơi tầm tả
Đường đời vấp ngã
Ghi mấy lần đau
 
Đã lỡ tình nhau
Thơ xưa còn đó
Xa rồi dáng nhỏ
Từ giã thơ ngây
 
Đời mấy ai hay...
 
 
jacaranda
onlyyou 06.01.2008 23:00:16 (permalink)
0
 
Đọc lại thơ xưa
 
Lật trang thơ cũ
Nhung nhớ ngập lòng
Trời thu gió lộng
Hồn ta bâng khuâng
 
Này...đêm thức trắng
Này... lời yêu thương
Người xa vời vợi
Tình nhuốm đoạn trường
 
Ôm mộng yêu đương
Dệt tình thiên lý
Mặn nồng tri kỷ
Dỗ giấc canh khuya
 
Thu vội ra đi
Đông về lạnh lẽo
Mình ta lặng lẽ
Thương nhớ người dưng
 
Lời thơ cháy bỏng
Ấm áp cõi lòng
Ngỡ ngàng vào mộng
Trăm năm tình chung
__________________
 
ONLY
 
 
 
jacaranda mến, năm mới đến mà làm biếng sao... Nhanh về, ONLYYOU đang chờ nè!
Nguyên Đỗ 07.01.2008 03:13:32 (permalink)
0



Hoa Tím

Hoa tím mùa xuân nở khắp đồng
Chen vàng, cam, đỏ sắc màu bông
Rộn ràng xuân nở trong hồn thắm
Hoa tím ngày xuân lẫn sắc hồng

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2008 03:18:17 bởi Nguyên Đỗ >
jacaranda 08.01.2008 00:54:45 (permalink)
0

Phượng tím ơi! TN không hoạ theo thể song thất lục bát được, thứ lỗi cho TN nha! Miễn " mùi mẫn " là được rùi há!

 
Tóc Nâu cứ làm theo thể thơ nào Tóc Nâu thấy tiện là được rồi...bài của TN mùi đến pt hết chịu nỗi luôn... hihihi...
 
 
Một Kiếp Sầu Thôi
 
 
Chuỗi sầu một kiếp đa mang
Ai gieo duyên để lỡ làng người ơi
Xuân về sao dạ chơi vơi
Nhớ người xa tít ngàn khơi mịt mùng
 
Khổ người nhất dạ tình chung
Đêm về thao thức lạnh lùng con tim
Yêu ta người cứ im lìm
Khép mi gạt lệ thâu đêm chuỗi sầu
 
Tình ơi ta biết tìm đâu?
Xuân rơi tuyết trắng như màu khăn tang
Lần sầu đếm chuỗi bẽ bàng
Xuân nay cô lẽ người sang ngang rồi
 
Chỉ còn ta với sầu thôi
Châu sa sương đọng bồi hồi nhớ ai
Từ nay thôi hết trâm cài
Chuỗi sầu ta cứ lần dài luyến thương.
 
 
jacaranda
jacaranda 09.01.2008 01:38:26 (permalink)
0

jacaranda mến, năm mới đến mà làm biếng sao... Nhanh về, ONLYYOU đang chờ nè!

 
 
 hong phải ja làm biếng... mà vì ja mới làm laser mắt, nên trả lời hơi chậm chạp đó thôi... đừng buồn nha....
 
 
Người Có Nhớ Ta
 
 
Bao ngày không gặp... tình có xa?
Tim ta vẫn đó thắm chan hòa
Vẫn màu thơ tím vương lối mộng
Người có mấy lần... chân bước qua?
 
Bao ngày không gặp ta vẫn mơ
Người ta ghé lại thăm vườn thơ
Tỉa dùm ngọn cỏ cao quá trán
Tưới mấy nhành hoa tím khô đờ
 
Bao ngày không gặp... đó người ơi
Ấp ủ trong tim biết bao lời
Vẫn chưa nói hết... sao lời cạn
Đêm nằm thao thức lệ chơi vơi
 
Người có nhớ ta... có nhớ không?
Hay vẫn như ta ấp ủ lòng
Để tương tư úa theo ngàn lá
Yêu thương chìm đắm giữa hư không
 
 
 
jacaranda
onlyyou 09.01.2008 23:17:49 (permalink)
0
 
       Nỗi nhớ khôn nguôi
 
 
Mình vẫn gặp nhau trong nghĩ suy
Trong từng nhịp thở mỗi đêm về
Trong từng câu chữ gieo vần ái
Trong nỗi ghen hờn bởi chia lìa
 
Ta gặp được người trong nắng mai
Long lanh sương sớm điểm cỏ cây
Rung rinh cánh bướm vờn hoa mộng
Hiu hiu gió cuốn lá nhẹ bay
 
Ta gặp được người dưới hoàng hôn
Sương giăng khói tỏa lành lạnh buồn
Tím ngắt vầng mây chồng chất nhớ
Thở dài não nuột bước cô đơn
 
Ta gặp được người giữa muôn người
Nồng nàn khóe mắt, thắm làn môi
Dịu dàng dáng liễu nâng gót ngọc
Như hoa rạng rỡ vẽ đất trời
 
Ta gặp nhau hoài đó... người ơi
Ngút ngàn thương mến họa nụ cười
Thiết tha tình ái ru mộng điệp
Lời thơ bay bổng mãi song đôi
_____________________
 
ONLY
 
 
 
Xin jacaranda đừng hờn đừng giận, hãy chú tâm gìn giữ sức khỏe... ONLY vắng nhà lâu ngày nên không thăm jacaranda vào dịp năm mới đến, nhưng ... lòng thắm tơ lòng... dấu ấn tươi hồng... tình thân tri kỷ
langtoi 10.01.2008 08:05:39 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda

 
 
Người Có Nhớ Ta
 

Bao ngày không gặp... tình có xa?
Tim ta vẫn đó thắm chan hòa
Vẫn màu thơ tím vương lối mộng
Người có mấy lần... chân bước qua?
 
Bao ngày không gặp ta vẫn mơ
Người ta ghé lại thăm vườn thơ
Tỉa dùm ngọn cỏ cao quá trán
Tưới mấy nhành hoa tím khô đờ
 
Bao ngày không gặp... đó người ơi
Ấp ủ trong tim biết bao lời
Vẫn chưa nói hết... sao lời cạn
Đêm nằm thao thức lệ chơi vơi
 
Người có nhớ ta... có nhớ không?
Hay vẫn như ta ấp ủ lòng
Để tương tư úa theo ngàn lá
Yêu thương chìm đắm giữa hư không
 
 
 
jacaranda


 
 
Nhớ hoài
 
 
Bao ngày không gặp vẫn nhớ ai
Nỗi buồn vương vấn cứ theo hoài
Nửa đêm thức giấc mình ta khóc
Người nơi xứ ấy tình đã phai?
 
 
Tương tư trọn kiếp mãi yêu ai
Gửi khúc hoan ca thoảng hương nhài
Đông này ta lạnh lòng hoang vắng
Rượu buồn rót đắng uống lai rai
jacaranda 11.01.2008 03:03:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ




Hoa Tím

Hoa tím mùa xuân nở khắp đồng
Chen vàng, cam, đỏ sắc màu bông
Rộn ràng xuân nở trong hồn thắm
Hoa tím ngày xuân lẫn sắc hồng

Nguyên Đỗ


 
Sắc Xuân
 
Hoa tím ngày Xuân lẫn sắc hồng
Xua đi cái lạnh giá sầu đông
Khoe màu rực rỡ bên nắng ấm
Người ơi Xuân đẹp quá phải không?
 
Ngắt vội cành hoa ép vào tim
Mà nghe thương quá những êm đềm
Lối xưa vẫn đó người còn nhớ?
Dìu nhau ta bước... mộng dịu êm
 
 
jacaranda
Nguyên Đỗ 11.01.2008 11:36:27 (permalink)
0

 


Cành Hoa Tím

Cành hoa tím ai chụp hình rất đẹp
Nhìn cánh hoa lòng cứ mãi tơ vương
Rộn ràng xuân bên ấy chốn quê hương
Những chiếc bánh chưng xanh vào dịp Tết

Những hàng hóa cuối năm bày la liệt
Những chợ hoa khoe sắc mộng lên khơi
Phố xá đông người nói nói cười cười
Mua quà Tết khắp nơi ôi nhộn nhịp

Anh xin lỗi Tết này về chẳng kịp
Để kịp xem em ca múa mừng xuân
Để đưa nhau đi chợ buổi cuối tuần
Nghe ríu rít chim trên cành ca hót

Mùa xuân đến, tình xuân ca dịu ngọt
Đưa hồn anh về đất mộng trời mơ
Của tháng năm tuổi bé nhỏ ngây thơ
Đợi pháo Tết nổ rền đêm trừ tịch

Nguyên Đỗ

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 126 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9