Tình Mãi Còn Vương !!!
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 126 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
onlyyou 09.02.2008 03:14:21 (permalink)
0
 
       Tình muôn thuở
 
Thơ ngọt ngào... sao thấy giọt châu rơi
Nỗi nhung nhớ nhuộm tím lời thương mến
Nỗi khao khát vương môi mềm mặn thế
Hay, trí tâm thấu cách trở quan san...
 
Ta biết người bên đó chẳng có xuân
Biết người nhớ Tết cổ truyền dân tộc
Ta những muốn gửi nắng vàng ấm áp
Có ngờ đâu... khơi lại nỗi niềm riêng
 
Nhưng, người ơi... tình thân từ trong tim
Dù thế nào cũng đã tròn mộng ước
Dù không thực... nhưng lòng ta trọn vẹn
Dấu ấn này trọn kiếp chẳng mờ phai
 
Chẳng cần chi phải soi mắt, kề vai
Chẳng sức mạnh nào mạnh bằng ý chí
Nghĩ về nhau... ta có tình muôn thuở
Ngày nối ngày... thơ thỏa nỗi đợi mong
_______________________
 
ONLY
 
 
 
 
 
 
 
onlyyou 12.02.2008 19:58:45 (permalink)
0
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/4CC5BFCCA4064FC393AF3C4F1758AC5D.jpg[/image]
 
Gửi tặng đóa tình hoa thắm đỏ
Những mong sao tri kỷ mỉm cười
Đón chào xuân đã đến bên đời
Vui lễ tình nhân nồng hương ái
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2008 20:02:11 bởi onlyyou >
Attached Image(s)
jacaranda 12.02.2008 22:25:14 (permalink)
0
Cánh Hồng Nhung

Hồng Nhung rực rỡ ai trao
Cùng lời thương chúc ngọt ngào trao tay
Yêu thương đang ở chốn này
Xuyến xao chen lẫn tình đầy biết không?
 
Tình Xuân ấm ngọt trong lòng
Để con tim đắm giữa giòng sông Tương
Xuân ơi cứ ngát mùa hương
Để hoa nở mãi nụ thương cho tình
 
Song bút ta vẽ hương trinh
Tặng ngày tình ái đẹp xinh đang về
Sớm mai tỉnh giấc còn mê
Cánh Hồng Nhung thắm tràn trề tình anh.
 
 
jacaranda
 
 
Vừa ngủ thức dậy, nhìn thấy cánh Hồng Nhung của Onlyyou... ấm áp lắm, cám ơn tri kỷ nhiều nha
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2008 01:56:54 bởi jacaranda >
jacaranda 13.02.2008 02:16:28 (permalink)
0
Gửi Xót Xa


Xót xa ơi gửi em dòng lệ tủi
Mùa đông buồn mà Xuân lại về ngang
Thu hôm nao vàng rơi cánh lá bàng
Nay Xuân mộng sao hồn đầy băng giá

Xót xa ơi ... lời em buồn như lá
Rơi chiều tàn vào cuối độ thu xưa
Nước mắt em làm bão táp giông mưa
Rơi nghiệt ngã rơi xuống đời hiu quạnh

Xót xa ạ ... bàn tay em giá lạnh
Đời sinh em như một cánh hoa rơi
Chiều hôm nao mây nhuộm tím cuộc đời
Đường cô độc chân em lê trọn kiếp

Xót xa ơi ... bài ca nào nối tiếp
Đoạn tình buồn ngàn kiếp nhắc tên em
Ta muốn ru từng nhạc khúc êm đềm
Bên ngôi mộ mùa Xuân đầy hoa dại

Khóc cho em mộ bia không một cái
Đời nghiệt oan làm cửa ải em qua
Ngồi bên em ... lời thơ dưới chiều tà
Xuân đơn lạnh buồn em ta hiểu thấu .
 
 
 
jacaranda
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2008 04:54:58 bởi Viet duong nhan >
SuongAnh 13.02.2008 04:52:13 (permalink)
0
Gửi Xót Xa


Xót xa ơi gửi em dòng lệ tủi
Mùa đông buồn mà Xuân lại về ngang
Thu hôm nao vàng rơi cánh lá bàng
Nay Xuân mộng sao hồn đầy băng giá

Xót xa ơi ... lời em buồn như lá
Rơi chiều tàn vào cuối độ thu xưa
Nước mắt em làm bão táp giông mưa
Rơi nghiệt ngã rơi xuống đời hiu quạnh

Xót xa ạ ... bàn tay em giá lạnh
Đời sinh em như một cánh hoa rơi
Chiều hôm nao mây nhuộm tím cuộc đời
Đường cô độc chân em lê trọn kiếp

Xót xa ơi ... bài ca nào nối tiếp
Đoạn tình buồn ngàn kiếp nhắc tên em
Ta muốn ru từng nhạc khúc êm đềm
Bên ngôi mộ mùa Xuân đầy hoa dại

Khóc cho em mộ bia không một cái
Đời nghiệt oan làm cửa ải em qua
Ngồi bên em ... lời thơ dưới chiều tà
Xuân đơn lạnh buồn em ta hiểu thấu .
 
 
 
jacaranda


Nhặt Lại Xót Xa
 
Người gửi cho tôi những xót xa
Thôi đành nhận lấy không kêu ca
Muà thu đã khuất từ lâu lắm
Nay tiết xuân nồng...mắt vẫn nhoà?!
 
Tình đến tình đi hồn giá băng
Lạnh lùng con nước thả dòng ngang
Không buồn sóng vỗ ru từng nhịp
Nào biết lòng sâu khóc lỡ làng
 
Mười ngón tay đan làn tóc rối
Biếng lười lược chải chẳng cài trâm
Đêm không thèm ngủ ngồi ôm gối
Nhặt lấy xót xa...giọt lệ thầm
 
Này hỡi người ơi...tôi nhận rồi
Thì xin đừng khóc đau lòng tôi
Từng lời êm ái xin trao đến
Nức nở xin thôi...kẻo nghẹn lời
 
Vẫn đó...còn đây những ngọt ngào
Dù xuân đơn lạnh vẫn không sao
Bao nhiêu đau khổ tôi dành lấy
Tình vui hãy đón...xót xa chào
 
Sương Anh
 
 R

Phượng Tím ơi...sắp đến St.Valentin rồi mà sao.... buồn quá hà...[sm=flower.gif] cầm đỡ bó hoa SA tặng nha và đã gửi xót xa di rồi là cấm lấy lại àh, SA xin nhặt rồi đó. Hổng trả lại đâu, nghe hôn?!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2008 04:59:15 bởi Viet duong nhan >
jacaranda 15.02.2008 01:44:42 (permalink)
0

Phượng Tím ơi...sắp đến St.Valentin rồi mà sao.... buồn quá hà...[sm=flower.gif] cầm đỡ bó hoa SA tặng nha và đã gửi xót xa di rồi là cấm lấy lại àh, SA xin nhặt rồi đó. Hổng trả lại đâu, nghe hôn?!


 

 
Đã Vỡ Mùa Xuân

Em nhặt chi nỗi xót xa
Để đêm mộng ghép bài ca ưu sầu
Nỗi buồn tôi có từ lâu
Vì tim đã trãi bể dâu cuộc đời

Cùng tôi chia sẻ đôi lời
Tình em tôi quý muôn đời không phai
Khi buồn châu lệ lăn dài
Em như chim hót cả ngày bên tôi

Muốn buông nỗi xót xa trôi
Nhưng sao như bóng hình tôi chẳng rời
Đời sầu khó nén lệ rơi
Bao Xuân tôi giấu những lời thở than

Truân chuyên nên gánh lỡ làng
Hồng nhan hai chữ "bẻ bàng" riêng tôi
Chiều nay sương phủ tím đồi
Tôi nghe Xuân đã vỡ rồi trong tim ...
 
 
jacaranda
 
huongtuyet274 15.02.2008 02:28:39 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda


Phượng Tím ơi...sắp đến St.Valentin rồi mà sao.... buồn quá hà...[sm=flower.gif] cầm đỡ bó hoa SA tặng nha và đã gửi xót xa di rồi là cấm lấy lại àh, SA xin nhặt rồi đó. Hổng trả lại đâu, nghe hôn?!




Đã Vỡ Mùa Xuân

Em nhặt chi nỗi xót xa
Để đêm mộng ghép bài ca ưu sầu
Nỗi buồn tôi có từ lâu
Vì tim đã trãi bể dâu cuộc đời

Cùng tôi chia sẻ đôi lời
Tình em tôi quý muôn đời không phai
Khi buồn châu lệ lăn dài
Em như chim hót cả ngày bên tôi

Muốn buông nỗi xót xa trôi
Nhưng sao như bóng hình tôi chẳng rời
Đời sầu khó nén lệ rơi
Bao Xuân tôi giấu những lời thở than

Truân chuyên nên gánh lỡ làng
Hồng nhan hai chữ "bẻ bàng" riêng tôi
Chiều nay sương phủ tím đồi
Tôi nghe Xuân đã vỡ rồi trong tim ...
 
 
jacaranda
 


 
 
XIN CỨ NHẶT XÓT XA
 
Biết đâu nhặt nỗi xót xa
Để quên đi những nhạt nhòa ngày xưa
Bài ca năm tháng theo mưa
Trôi vào dĩ vãng như vừa trả xong
 
Trả xong dây nợ long đong
Ân tình nhân nghĩa vốn tròng hoang mang
Bể dâu cộng với điêu tàn
Tình rơi cộng với hai hàng lệ tuôn
 
Làm sao chia sẻ suối nguồn
Đau thương đã thấm đã luồn cốt tâm
Tình yêu vẫn cứ thâm trầm
Vẫn ôm nhung nhớ những mầm duyên mơ
 
Nên chi đừng cứ ơ hờ
Xót xa cứ nhặt để chờ ngày mai
Lỡ làng đâu phải rặt rày
Bẽ bàng đâu cứ mỗi ngày đượm thêm
 
Xuân nay đã đến êm đềm
Sương kia cũng đã giăng mềm tình xa
Người nay hãy mộng hoàng hoa
Xót xa lại nhặt để hòa...niềm tin!
 
                       HuongTuyet274
SuongAnh 15.02.2008 04:45:04 (permalink)
0



Đã Vỡ Mùa Xuân

Em nhặt chi nỗi xót xa
Để đêm mộng ghép bài ca ưu sầu
Nỗi buồn tôi có từ lâu
Vì tim đã trãi bể dâu cuộc đời

Cùng tôi chia sẻ đôi lời
Tình em tôi quý muôn đời không phai
Khi buồn châu lệ lăn dài
Em như chim hót cả ngày bên tôi

Muốn buông nỗi xót xa trôi
Nhưng sao như bóng hình tôi chẳng rời
Đời sầu khó nén lệ rơi
Bao Xuân tôi giấu những lời thở than

Truân chuyên nên gánh lỡ làng
Hồng nhan hai chữ "bẻ bàng" riêng tôi
Chiều nay sương phủ tím đồi
Tôi nghe Xuân đã vỡ rồi trong tim ...
 
 
jacaranda
 

Tìm Lại Muà Xuân
 
Muà xuân nắng ấm chan hoà
Vô tình để vỡ buồn va chạnh lòng
Bây giờ tìm lại được không
Hay cho em giúp tim hồng quên đau
 
Trần gian bao cảnh buồn rầu
Nhưng mà cũng có muôn màu vui tươi
Anh xem hoa nở nụ cười
Nỡ lòng quay mặt biếng lười ngắm sao?
 
Trông kià những cánh hoa đào
Phất phơ trước gió rạt rào tình xuân
Có em chia xẻ ân cần
Anh sẽ tìm thấy vô ngần niềm vui
 
Quên đi anh những ngậm ngùi
Trần gian...điạ ngục...buồn vui...đeo sầu
Hãy đến đây với em mau
Ta cùng tìm lại xuân đầu năm xưa
 
Sương Anh
jacaranda 15.02.2008 08:03:18 (permalink)
0
XIN CỨ NHẶT XÓT XA

Biết đâu nhặt nỗi xót xa
Để quên đi những nhạt nhòa ngày xưa
Bài ca năm tháng theo mưa
Trôi vào dĩ vãng như vừa trả xong

Trả xong dây nợ long đong
Ân tình nhân nghĩa vốn tròng hoang mang
Bể dâu cộng với điêu tàn
Tình rơi cộng với hai hàng lệ tuôn

Làm sao chia sẻ suối nguồn
Đau thương đã thấm đã luồn cốt tâm
Tình yêu vẫn cứ thâm trầm
Vẫn ôm nhung nhớ những mầm duyên mơ

Nên chi đừng cứ ơ hờ
Xót xa cứ nhặt để chờ ngày mai
Lỡ làng đâu phải rặt rày
Bẽ bàng đâu cứ mỗi ngày đượm thêm

Xuân nay đã đến êm đềm
Sương kia cũng đã giăng mềm tình xa
Người nay hãy mộng hoàng hoa
Xót xa lại nhặt để hòa...niềm tin!

                      HuongTuyet274
 
 
 
 
Nhặt Để Mà Vui
 
 
Cố đem môi mắt mộng tình
Xoa vần tim vỡ để mình nguôi ngoay
Lời ai như thức lòng này
Xót xa nhặt để ngày mai dung hòa
 
Yêu người gửi gió lời xa
Vần thơ đêm thức nhạt nhòa mắt môi
Ghi đây khúc ngoặt đời tôi
Biết tình mộng lỡ...vẫn bồi để vui
 
Ngày mai mưa gió ngậm ngùi
Lệ sầu chôn giấu cho vui lòng người
Biết đâu mấy nụ cười tươi
Sẽ như huyền thoại tự xuôi về tìm
 
Xớt chia cay đắng nỗi niềm
Nhặt về xa xót đời thêm dung hòa
Buồn vui vốn cõi người ta
Xót xa cứ nhặt để mà làm vui
 
 
jacaranda
 
jacaranda 15.02.2008 23:54:01 (permalink)
0
 
 
 
Lặng Lẽ Cuộc Tình

 
Lặng lẽ đến, lặng lẽ đi
Giật mình nhìn lại xuân thì đã phai
Tâm tư gửi trọn đêm dài
Tóc pha sương trắng ...đâu ngày hôm qua

Lặng lẽ nhớ , cuộc tình xa
Chong đèn thao thức phai tà áo xuân
Mơ đêm giấc mộng về gần
Cho ta sống lại những lần yêu thương

Lặng lẽ quên, cuộc tình vương
Nhưng làm sao được vì thương ngập lòng
Bao đêm gửi mộng hư không
Nhặt về muôn hạt châu lòng ai hay

Lặng lẽ chuốc, lặng lẽ say
Bơ vơ ngồi đỉnh tù đày xót xa
Cỏ hoa như tiếc tình ta
Lệ rơi màu tím chiều tà ngẩn ngơ


jacaranda
jacaranda 16.02.2008 00:32:34 (permalink)
0
Tìm Lại Muà Xuân
 
Muà xuân nắng ấm chan hoà
Vô tình để vỡ buồn va chạnh lòng
Bây giờ tìm lại được không
Hay cho em giúp tim hồng quên đau
 
Trần gian bao cảnh buồn rầu
Nhưng mà cũng có muôn màu vui tươi
Anh xem hoa nở nụ cười
Nỡ lòng quay mặt biếng lười ngắm sao?
 
Trông kià những cánh hoa đào
Phất phơ trước gió rạt rào tình xuân
Có em chia xẻ ân cần
Anh sẽ tìm thấy vô ngần niềm vui
 
Quên đi anh những ngậm ngùi
Trần gian...điạ ngục...buồn vui...đeo sầu
Hãy đến đây với em mau
Ta cùng tìm lại xuân đầu năm xưa
 
Sương Anh

 
 
 
Tìm Được Mùa Xuân
 
 
Đưa tay nắm lấy bàn tay
Bên em ta thấy sao ngày qua mau
Quên đi bao nỗi niềm đau
Nhìn đôi má thắm hoa đào đầy Xuân
 
Thương em nên bước chân dừng
Xây niềm yêu mộng giữa từng mây xanh
Nắm tay ta rảo bước nhanh
Dìu nhau tới chốn an lành nhân gian
 
Bên em chẳng một lời than
Ngọt ngào ướp mộng chứa chan tình đời
Đâu còn những phút chơi vơi
Đâu còn lệ tím bên trời Xuân sang
 
Chân mây nẽo gió địa đàng
Tình yêu mầu nhiệm hơn ngàn phép tiên
Cảm ơn sợi chỉ se duyên
Ấm tình đôi lứa truân chuyên qua rồi
 
 
jacaranda
jacaranda 16.02.2008 01:07:35 (permalink)
0
Tình muôn thuở
 
Thơ ngọt ngào... sao thấy giọt châu rơi
Nỗi nhung nhớ nhuộm tím lời thương mến
Nỗi khao khát vương môi mềm mặn thế
Hay, trí tâm thấu cách trở quan san...
 
Ta biết người bên đó chẳng có xuân
Biết người nhớ Tết cổ truyền dân tộc
Ta những muốn gửi nắng vàng ấm áp
Có ngờ đâu... khơi lại nỗi niềm riêng
 
Nhưng, người ơi... tình thân từ trong tim
Dù thế nào cũng đã tròn mộng ước
Dù không thực... nhưng lòng ta trọn vẹn
Dấu ấn này trọn kiếp chẳng mờ phai
 
Chẳng cần chi phải soi mắt, kề vai
Chẳng sức mạnh nào mạnh bằng ý chí
Nghĩ về nhau... ta có tình muôn thuở
Ngày nối ngày... thơ thỏa nỗi đợi mong
_______________________
 
ONLY
 
 
 
 
Ta Có Tình Muôn Thuở
 
 
Nghĩ về nhau ta có tình muôn thuở
Mắt môi trao dù vẫn ở hai nơi
"Tình yêu" ơi nghe say đắm tuyệt vời
Lâng lâng mộng hồn tìm nhau đắm đuối
 
Tình bên thơ hình như không đoạn cuối
Xuyến xao hoài như mãi tuổi đầu xanh
Thơ theo nhau qua thác núi cùng ghành
Cho trọn vẹn mà ngỡ như vẫn thiếu
 
Xuân nơi đây dù nắng không rọi chiếu
Dù ngỗn ngang đang nặng trĩu cõi lòng
Vì xa quê nên có lắm hoài mong
Nhưng an ủi bên tình thơ người viết
 
Giọt châu rơi những khi lòng luyến tiếc
Nhớ nhung về nên khôn xiết chạnh tim
Phá vỡ đi cái phút chốc im lìm
Để người phải chạnh hồn theo ngòi bút
 
 
jacaranda
 
 

 
 
 
 
 
 
onlyyou 16.02.2008 02:22:14 (permalink)
0
 
          Đồng cảm
 
Gửi đến người lời ấm nồng tha thiết
Chữ vô tri đã được thổi linh hồn
Xót thương ai thăm thẳm một nỗi buồn
Ta ướp lệ vào cung thương... ngân mãi
 
Thức cùng đêm... nén lòng đau khắc khoải
Nhìn thời gian... bên đó đã là ngày
Qua giấc lành... người vui đón nắng mai
Ta yên dạ chìm vào đêm mộng mị
 
Ái từ nào dùng gọi tên tri kỷ...
Để nói lên xúc cảm trái tim ta
Diễn tả phút giây nhịp đập giao thoa
Dù khoảng cách không gian xa vời vợi
 
Đấy... có lẽ... tình thơ không đoạn cuối
Ta cứ yêu... yêu để thử thách mình
Thử trái tim, trí não có phân minh...
Có thực sự biết nghĩ cho người khác...
 
Nếu có lúc châu rơi vì luyến tiếc
Cũng nghĩa là ta biết đã yêu người
Tình thanh tao diễm tuyệt tựa sao trời
Muôn muôn kiếp vẫn ngời ngời tỏa sáng
______________________
 
ONLY
 
 
 
jacaranda 19.02.2008 23:02:29 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou

 
          Đồng cảm
 
Gửi đến người lời ấm nồng tha thiết
Chữ vô tri đã được thổi linh hồn
Xót thương ai thăm thẳm một nỗi buồn
Ta ướp lệ vào cung thương... ngân mãi
 
Thức cùng đêm... nén lòng đau khắc khoải
Nhìn thời gian... bên đó đã là ngày
Qua giấc lành... người vui đón nắng mai
Ta yên dạ chìm vào đêm mộng mị
 
Ái từ nào dùng gọi tên tri kỷ...
Để nói lên xúc cảm trái tim ta
Diễn tả phút giây nhịp đập giao thoa
Dù khoảng cách không gian xa vời vợi
 
Đấy... có lẽ... tình thơ không đoạn cuối
Ta cứ yêu... yêu để thử thách mình
Thử trái tim, trí não có phân minh...
Có thực sự biết nghĩ cho người khác...
 
Nếu có lúc châu rơi vì luyến tiếc
Cũng nghĩa là ta biết đã yêu người
Tình thanh tao diễm tuyệt tựa sao trời
Muôn muôn kiếp vẫn ngời ngời tỏa sáng
______________________
 
ONLY
 



 
 
Không Đoạn Cuối...
 
 
Phút xuyến xao cho cõi lòng nhớ mãi
Nụ hôn tình xin nhé hãy ngàn sau
Gió trên cao như nhuộm thắm muôn màu
Ta chìm đắm hồn ngây say tuyệt diệu
 
Nguyệt cầm vang đâu đây sau rặng liễu
Lờ mờ xa bóng hàm tiếu vương mình
Con tim ơi có phút chẳng tự tin
Nhưng mặc kệ ta cứ say vào mộng
 
Nếu một mai đời như cơn gió lộng
Ta van tình thôi đừng giống phong ba
Chỉ bên thơ ta ấm phút ngọc ngà
Đừng đánh vỡ một thiên đường tình ái
 
Hãy bên ta ru tim nồng mãi mãi
Như lời tình đang vượt dãy trùng sơn
Cưỡi sao đêm tỏa ánh sáng chập chờn
Hôn lên trán chúc ta đêm mộng đẹp
 
Hãy lặng yên nghe thiên thần thi phép
Hai phương trời chung ghép một vần thơ
Nghĩa gì đâu bên tiếng đợi câu chờ
Không đoạn cuối... tình ta không đoạn cuối.
 
 
jacaranda
onlyyou 20.02.2008 01:10:30 (permalink)
0
 
       Say cùng thơ
 
Chìm lắng cùng đêm tìm thấy chính mình
Chân thật nghĩ suy, sâu thẳm tâm linh
Mỗi bài thơ như trang đời nhật ký
Lịch sử khắt khe chẳng ghi dối bao giờ
 
Ở bên thơ là thời khắc ngọc ngà
Quên sự đời lắm chìm nổi phong ba
Xa thế cuộc nhiều bon chen hối hả
Phút trải lòng tắm suối mát hiền hòa
 
Hai phương trời chung ghép một vần thơ (*)
Chưa hạ bút đã hiện lên chữ nhớ
Lòng trĩu nặng khi câu còn dang dở
Tài phép nào giải thích tiếng tơ lòng
 
Đoản khúc Lam Giang thương nhớ trào dâng
Xa biền biệt cảm hoài câu vọng cổ
Thơ gọi thơ... khắc khoải hồn cô lữ
Tìm tay nhau trong mộng mị chiêm bao
 
Và người ơi... mãi còn đọng ngọt ngào
Chẳng chôn giấu những khát khao mơ ước
Không ngại ngần trước âm vần thi tứ
Say cùng thơ để lưu dấu ngàn sau
__________600___________
 
ONLY 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2008 01:13:03 bởi onlyyou >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 126 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9