Tình Mãi Còn Vương !!!
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 126 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
jacaranda 20.09.2007 03:11:31 (permalink)
0

Có một tri âm

Ai hát ru cõi lòng giá lạnh
Ai lấp đầy khoảng trống hoang miền
Ai thấm khô giọt sầu cô quạnh
Cho nồng nàn dư vị đầu thu.

Hiểu lòng nhau bởi những vần thơ
Giao kết một chân tình thi hữu
Hẹn sẽ mãi cùng nhau muôn nẻo
Thật ngọt ngào khi có tri âm.
___________________

ONLY


jacaranda tốt với ONLYYOU quá, chúng ta sẽ luôn cùng nhau sánh bước nhé. Chỉ cần mỗi người có một tấm lòng, phải không you! Chúc mọi điều tốt lành.

 
Mĩm Cười
 
Mĩm cười ta có một tri âm
Đời hỡi từ nay hết âm thầm
Đâu còn cô lẻ sầu riêng bóng
Cuộc đời như có một bóng râm
 
Bởi cảm lời thơ trút ưu phiền
Nhẹ nhàng ta gửi gió niềm riêng
Lời thơ ai đó còn vang đọng
Mĩm cười ta vẽ một chữ duyên...
 
jacaranda
 
 
Chúc Onlyyou luôn có những niềm vui trọn vẹn
 
#16
    onlyyou 20.09.2007 10:17:46 (permalink)
    0
     
    Gửi gió niềm riêng
     
     
    Trăn trở, bâng khuâng, bối rối nhiều
    Tìm đâu trao gửi mọi niềm riêng
    Tìm sao cho thấy tri âm mến
    Để trút ưu phiền, để biết yêu.
     
    Thì sẽ làm bạn với thơ thôi
    Gửi ngàn nhung nhớ tới sao trời
    Hồn thơ phiêu lãng cùng mây gió
    Trọn vẹn yêu thương với cuộc đời.
    ___________________
     
    ONLY
     
     
     
    Mong mỗi ngày mình sẽ gặp nhau nhé, jacaranda.
    #17
      jacaranda 21.09.2007 00:44:01 (permalink)
      0

      Gửi gió niềm riêng


      Trăn trở, bâng khuâng, bối rối nhiều
      Tìm đâu trao gửi mọi niềm riêng
      Tìm sao cho thấy tri âm mến
      Để trút ưu phiền, để biết yêu.

      Thì sẽ làm bạn với thơ thôi
      Gửi ngàn nhung nhớ tới sao trời
      Hồn thơ phiêu lãng cùng mây gió
      Trọn vẹn yêu thương với cuộc đời.
      ___________________

      ONLY



      Mong mỗi ngày mình sẽ gặp nhau nhé, jacaranda.

       
       
      Buồn Như Lá Thu
       
       
      Hãy để ưu phiền lên vai em
      Cho anh nhẹ gánh mỗi trời đêm
      Lời thơ theo gió em đón nhận
      Lệ ướt mi rồi lại ướt thêm
       
      Đời có gì vui khi cách xa
      Mong ước tình thơ mãi đậm đà
      Buồn vui chia sẻ đời là thế
      Muốn gánh cùng ai chút xót xa
       
      Hãy để cho em như người tình
      Chờ người dù biết chẳng bình minh
      Như thu lá úa loang chiều tím
      Nhớ cuộc tình xa... khóc phận mình
       
      Hãy để cuộc tình không đoạn cuối
      Cho em tìm thấy chút niềm vui
      Dẫu bao cay đắng lên niềm nhớ
      Như lá thu rơi... khóc ngậm ngùi
       
      jacaranda
       
       
      Chào Onlyyou ! jacaranda sẽ cố gắng để về thăm nhà thường xuyên hơn , chúc Onlyyou luôn vui nha. Thân
       
      #18
        onlyyou 21.09.2007 01:27:39 (permalink)
        0
         
        Tình thơ mãi đậm đà
         
         
        Tôi nhốt tim mình trong nhớ thương
        Triền miên mê đắm chốn tình trường
        Chỉ thơ biết rằng tôi yếu đuối
        Người xa vắng rồi... mãi vấn vương.
         
        Cảm ơn những vần thơ sẻ chia
        Cảm ơn thấu hiểu sầu biệt ly
        Người đã tặng tôi nguồn sức mạnh
        Và thơ ngăn lệ tủi tràn mi.
         
        Mình là của nhau mỗi ý thơ
        Cùng ngàn câu chữ dệt cõi mơ
        Vui nhé, bên nhau tình tri kỷ
        Mãi đậm đà mộng ước đợi chờ.
        _____________
         
        ONLY
         
         
        ONLYYOU cũng muốn jacaranda vui mà. Thân!
        #19
          jacaranda 21.09.2007 01:57:05 (permalink)
          0

          Tình thơ mãi đậm đà


          Tôi nhốt tim mình trong nhớ thương
          Triền miên mê đắm chốn tình trường
          Chỉ thơ biết rằng tôi yếu đuối
          Người xa vắng rồi... mãi vấn vương.

          Cảm ơn những vần thơ sẻ chia
          Cảm ơn thấu hiểu sầu biệt ly
          Người đã tặng tôi nguồn sức mạnh
          Và thơ ngăn lệ tủi tràn mi.

          Mình là của nhau mỗi ý thơ
          Cùng ngàn câu chữ dệt cõi mơ
          Vui nhé, bên nhau tình tri kỷ
          Mãi đậm đà mộng ước đợi chờ.
          _____________

          ONLY


          ONLYYOU cũng muốn jacaranda vui mà. Thân!

           
          Chia Sẻ
           
           
          Hãy thả con tim , thả muộn phiền
          Thả đời dâu bể , thả niềm riêng
          Để thơ hòa hợp về chung lối
          Ta , anh  , thôi nhé... hết muộn phiền
           
          Đời có dài đâu , phải không anh?
          Tri âm hai tiếng... đã gọi thành
          Cảm ơn gì chứ , làm em thẹn
          Một chút sẻ chia , cho tình xanh...
           
           
          Jacaranda
          #20
            onlyyou 21.09.2007 02:14:45 (permalink)
            0
             
            Chung lối
             
             
            Mình đang cách xa nhau vời vợi
            Mà như cùng nhịp đập con tim
            Thổn thức, bâng khuâng... tôi kiếm tìm
            Người đâu... hỡi... có về chung lối.
             
            Ở bên tôi giờ là đêm tối
            Hỏi bên người... nơi đó ra sao
            Chút sẻ chia tình đã ngọt ngào
            Tri âm hỡi... muôn đời thương mến!
            ________________
             
            ONLY
            #21
              jacaranda 21.09.2007 03:14:07 (permalink)
              0

              Chung lối


              Mình đang cách xa nhau vời vợi
              Mà như cùng nhịp đập con tim
              Thổn thức, bâng khuâng... tôi kiếm tìm
              Người đâu... hỡi... có về chung lối.

              Ở bên tôi giờ là đêm tối
              Hỏi bên người... nơi đó ra sao
              Chút sẻ chia tình đã ngọt ngào
              Tri âm hỡi... muôn đời thương mến!
              ________________

              ONLY


              Người Ở Đâu?
               

              Người ở nơi nào mà trời đêm?
              Nói cho em biết để hiểu thêm
              Nơi em đang nắng vàng giăng lối
              Vài chiếc lá thu rơi bên thềm
               
              Người ở trời âu hay trời tây
              Mà thơ man mác gửi về đây
              Nhuộm tím hồn em sầu ngây dại
              Hay trời quê mẹ đêm giăng mây?
               
              jacaranda
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2007 03:15:27 bởi jacaranda >
              #22
                onlyyou 21.09.2007 13:04:25 (permalink)
                0
                 
                 
                Tình thơ thu
                 
                 
                Tràn ngập phố phường sắc nắng thu
                Lá vàng xao xác lòng ngẩn ngơ
                Quyến luyến bước chân cùng hương cốm
                Chiều Hồ Tây man mác tình thơ.
                 
                Đất mẹ nồng say đón Trung Thu
                Náo nức trẻ thơ được tặng quà
                Ngập tràn trăng ngọc nơi Hàng Mã
                Đèn sao lấp lánh rước xa xa.
                 
                Dù đã qua rồi tuổi thơ ngây
                Vẫn muốn thả hồn vào cỏ cây
                Tự tặng cho mình vầng trăng biếc
                Cùng thơ trải mộng với trời mây.
                 
                Ở nơi nào trên trái đất này
                Người có bình an, có đắm say
                Có ôm cho hết thu vàng úa
                Có thả lòng mình cùng lá bay.
                 
                Tôi muốn nhờ thơ gửi tới người
                Nồng nàn Hà Nội đêm mưa rơi
                Ngọt ngào hoa sữa lan phố vắng
                Và cả tình yêu chưa thành lời.
                _________________
                 
                ONLY
                #23
                  onlyyou 22.09.2007 02:11:45 (permalink)
                  0
                   
                  Đất mẹ giờ này đã canh khuya
                  Người ở nơi đâu chẳng trở về
                  Có biết nơi đây lòng hoang vắng
                  Thao thức chờ ai dạ não nề.
                  ________________
                   
                   
                  Chúc ngày cuối tuần ngọt ngào, hạnh phúc!
                   
                  #24
                    jacaranda 22.09.2007 03:18:07 (permalink)
                    0
                    Nơi Em Đó
                     
                    Em ở bên kia bờ đại dương
                    Ngóng về quê mẹ , nhớ và thương
                    Xa quê từ thuở trăng tròn lắm
                    Giờ đã bao thu lá nhuộm đường
                     
                    Nhớ lúc rời xa , đúng vào thu
                    Trăng yêu vàng nhẹ giữa sương mù
                    Bánh trà chẳng có , em buồn lắm
                    Chỉ ngắm trăng thu... nhớ lời ru
                     
                    Bao năm em đếm sầu theo lá
                    Thỏ thẻ niềm riêng dưới trăng ngà
                    Nhớ thương theo gió vào đêm lạnh
                    Và mượn lời thơ gửi tình xa
                     
                    Nơi đó anh ơi , đang có em
                    Từng đêm nhỏ lệ ... khóc môi mềm
                    Đời như chiếc lá, sầu năm tháng
                    Lạnh lùng rơi xuống... giữa màn đêm.
                     
                    jacaranda
                     
                    jacaranda cũng chúc Onlyyou một cuối tuần thật vui nha
                    #25
                      onlyyou 22.09.2007 08:39:20 (permalink)
                      0
                       
                       
                      Thơ gửi tình xa
                       
                       
                      Hỡi người ở bên kia đại dương
                      Đất mẹ ngày đêm vẫn nhớ thương
                      Vẫn dõi theo người trên mỗi nẻo
                      Hãy bảo trọng mình trước phong sương.
                       
                      Làm sao trả hết nợ trần ai
                      Làm sao tránh được mọi đắng cay
                      Hiên ngang chờ đón ngày mai tới
                      Chính ta làm chủ thế gian này.
                       
                      Người đã bao giờ mơ một ngày
                      Trở về thăm lại tuổi thơ ngây
                      Về tìm kỷ niệm từ cõi nhớ
                      Để ru ấm lòng khi heo may.
                       
                      Ngày ngày cuộc sống vẫn cứ trôi
                      Chẳng thể bền gan cùng đất trời
                      Thì hãy dựng xây tương lai mới
                      Và tô hồng hạnh phúc với đời.
                      _______________
                       
                      ONLY
                       
                       
                       
                      Hẹn gặp nhau nhé, jacaranda!
                       
                       
                      #26
                        onlyyou 25.09.2007 12:18:53 (permalink)
                        0
                        Vọng thiên thu
                         
                         
                        Nghe chăng em... tiếng tơ lòng khắc khoải
                        Thấy không em... tình nồng mãi còn vương
                        Dệt mơ hoa... hạnh phúc chốn thiên đường
                        Trả sao hết nợ trần ai muôn nỗi
                        Có hay không... những kiếp nữa luân hồi
                        Cho ân ái xóa sầu thiên thu đợi
                        ______________
                         
                        ONLY
                         
                        jacaranda không nhớ ONLYYOU hay sao...
                        #27
                          jacaranda 26.09.2007 00:52:19 (permalink)
                          0

                          Vọng thiên thu


                          Nghe chăng em... tiếng tơ lòng khắc khoải
                          Thấy không em... tình nồng mãi còn vương
                          Dệt mơ hoa... hạnh phúc chốn thiên đường
                          Trả sao hết nợ trần ai muôn nỗi
                          Có hay không... những kiếp nữa luân hồi
                          Cho ân ái xóa sầu thiên thu đợi
                          ______________

                          ONLY

                          jacaranda không nhớ ONLYYOU hay sao...

                           
                           
                          Chào Onlyyou , cám ơn đã giữ nhà dùm jacaranda nha... tại jacaranda bận quá , chứ đâu có quên Onlyyou bao giờ :)
                           
                           
                          Khắc Khoải
                           
                           
                          Em vẫn nghe ,tiếng lòng mình khắc khoải
                          Nhớ thương người , nên tình mãi còn vương
                          Dẫu đôi ta , đang xa cách dặm trường
                          Em vẫn gửi , lời thơ mình theo gió
                           
                          Anh yêu hỡi ,tình nồng em vẫn đó
                          Tháng với ngày , nào đâu có nhạt phai
                          Dẫu thu sang , làm lá cứ rơi hoài
                          Em mãi nhặt... xếp theo dài nỗi nhớ
                           
                          Tình ta đó , dẫu xa hoài trăn trở
                          Em miệt mài , ươm hoa nở trong tim
                          Mong ngày mai , xuân đến ở bên thềm
                          Câu xum họp...thỏa nỗi lòng mong đợi
                           
                           
                          jacaranda
                          #28
                            onlyyou 26.09.2007 07:56:15 (permalink)
                            0
                             
                            Chờ xuân
                             
                             
                            Phút yếu lòng... chèo bỗng buông lơi
                            Chòng chành sóng xô thuyền lạc lối
                            Chợt quên mất lời thiên thu gọi
                            Thuyền phiêu du khuất nẻo xa vời.
                             
                            Còn lại đây... bến vắng chơi vơi
                            Đàn lỗi nhịp... cung thương thánh thót
                            Nước triều dâng xói mòn bờ cát
                            Bến hoang vu khắc khoải, hao gầy.
                             
                            Em phương xa... thương nhớ dâng đầy
                            Ôm chiếc bóng... tôi chờ xuân đến
                            Lòng thầm mong xuân về đúng hẹn
                            Đón đưa em... trọn vẹn duyên đầu.
                            ___________________
                             
                            ONLY
                             
                             
                             
                            jacaranda vui nhé!
                            #29
                              jacaranda 27.09.2007 00:03:39 (permalink)
                              0

                              Chờ xuân


                              Phút yếu lòng... chèo bỗng buông lơi
                              Chòng chành sóng xô thuyền lạc lối
                              Chợt quên mất lời thiên thu gọi
                              Thuyền phiêu du khuất nẻo xa vời.

                              Còn lại đây... bến vắng chơi vơi
                              Đàn lỗi nhịp... cung thương thánh thót
                              Nước triều dâng xói mòn bờ cát
                              Bến hoang vu khắc khoải, hao gầy.

                              Em phương xa... thương nhớ dâng đầy
                              Ôm chiếc bóng... tôi chờ xuân đến
                              Lòng thầm mong xuân về đúng hẹn
                              Đón đưa em... trọn vẹn duyên đầu.
                              ___________________

                              ONLY



                              jacaranda vui nhé!

                               
                              Nếu Mai
                               
                              Nếu mai xuân đến thật đầy
                              Em xin thưa vội cùng Thầy cùng Me
                              Duyên đầu như gió thổi hè
                              Chờ nhau mấy độ xuân khoe áo vàng
                               
                              Thầy Me hãy thuận cho nàng
                              Thuyền hoa một chuyến theo chàng về xuôi
                              Xua tan bao phút ngậm ngùi
                              Tay trong tay nắm mình vui vẹn tình.
                               
                               
                              jacaranda
                               
                               
                               
                              Có Onlyyou ghé thăm , muốn không vui cũng không được :)
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 126 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9