Tình Mãi Còn Vương !!!
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 126 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
langtoi 20.02.2008 07:48:25 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda

Gửi Xót Xa


Xót xa ơi gửi em dòng lệ tủi
Mùa đông buồn mà Xuân lại về ngang
Thu hôm nao vàng rơi cánh lá bàng
Nay Xuân mộng sao hồn đầy băng giá

Xót xa ơi ... lời em buồn như lá
Rơi chiều tàn vào cuối độ thu xưa
Nước mắt em làm bão táp giông mưa
Rơi nghiệt ngã rơi xuống đời hiu quạnh

Xót xa ạ ... bàn tay em giá lạnh
Đời sinh em như một cánh hoa rơi
Chiều hôm nao mây nhuộm tím cuộc đời
Đường cô độc chân em lê trọn kiếp

Xót xa ơi ... bài ca nào nối tiếp
Đoạn tình buồn ngàn kiếp nhắc tên em
Ta muốn ru từng nhạc khúc êm đềm
Bên ngôi mộ mùa Xuân đầy hoa dại

Khóc cho em mộ bia không một cái
Đời nghiệt oan làm cửa ải em qua
Ngồi bên em ... lời thơ dưới chiều tà
Xuân đơn lạnh buồn em ta hiểu thấu .
 
 
 
jacaranda
R


 
RU LẠI XÓT XA
 
Xót xa ơi đã mấy đông rồi nhỉ
EM xa tôi trong yên lặng vĩnh hằng
Đời cay đắng tưới buồn lên cỏ biếc
Mộ bia kia lưu dấu bóng em qua
 
Xót xa ơi! Thời gian như ngừng lại
Níu kéo gì khi sức sống nhạt phai
Còn lại chứ những yêu thương muôn thuở
Dẫu lìa xa nhưng vẫn cháy trong ai
 
Xót xa ơi, trong anh hoài nỗi nhớ
Phút ban đầu âu yếm gửi vần thơ
Nụ hôn đẫu vẫn nồng trong hơi thở
Tĩnh lặng ơi sao nỡ cướp em tôi!....
jacaranda 21.02.2008 03:07:35 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou

 
       Say cùng thơ
 
Chìm lắng cùng đêm tìm thấy chính mình
Chân thật nghĩ suy, sâu thẳm tâm linh
Mỗi bài thơ như trang đời nhật ký
Lịch sử khắt khe chẳng ghi dối bao giờ
 
Ở bên thơ là thời khắc ngọc ngà
Quên sự đời lắm chìm nổi phong ba
Xa thế cuộc nhiều bon chen hối hả
Phút trải lòng tắm suối mát hiền hòa
 
Hai phương trời chung ghép một vần thơ (*)
Chưa hạ bút đã hiện lên chữ nhớ
Lòng trĩu nặng khi câu còn dang dở
Tài phép nào giải thích tiếng tơ lòng
 
Đoản khúc Lam Giang thương nhớ trào dâng
Xa biền biệt cảm hoài câu vọng cổ
Thơ gọi thơ... khắc khoải hồn cô lữ
Tìm tay nhau trong mộng mị chiêm bao
 
Và người ơi... mãi còn đọng ngọt ngào
Chẳng chôn giấu những khát khao mơ ước
Không ngại ngần trước âm vần thi tứ
Say cùng thơ để lưu dấu ngàn sau
__________600___________
 
ONLY 
 





 
 
 
Say Cùng Mộng
 
 
Tôi khẽ bước theo chân anh vào mộng
Khoảng trời yên chỉ có bóng đôi ta
Thiên đường ơi cơn gió tím ngàn hoa
Rơi nhè nhẹ lót chân ta êm ái
 
Hãy để tôi sống trong cơn mê mãi
Để cùng anh đi hái nụ yêu thương
Mỗi bài thơ đều về bến thiên đường
Trái hạnh phúc ngọt hồng thơm muôn thuở
 
Ở bên nhau ta không cần chữ "nhớ "
Và tình yêu như hoa nở mùa Xuân
Xót xa kia sẽ đứng mãi phân vân
Vì ta đã là của nhau trọn kiếp
 
Hãy để cho cơn mơ dài nối tiếp
Bởi cuộc đời tôi vướng kiếp bạc phần
Nên khi mơ tôi chẳng muốn dừng chân
Vì trong mộng con tim tôi hạnh phúc
 
Đời đen trắng đổi thay qua bao lúc
Nên đời buồn tôi mơ chút tình dư
Tim đi hoang... hay tim lúc trầm tư
Tôi gửi mộng vào dòng thư đêm vắng
 
 
jacaranda
onlyyou 21.02.2008 23:48:51 (permalink)
0
 
       Khoảng trời yên
 
Lũ quét, cuồng phong, nắng cháy, lạnh đông
Lớp lớp tầng tầng phủ vây số phận
Thiên biến vạn hóa khi dài lúc ngắn
Kiếp phù du đã sớm biết truân chuyên
 
Bước vào đời ôm giấc mộng thần tiên
Là tuyệt sắc giai nhân nơi điện ngọc
Là nàng công chúa quyền uy kiêu hãnh
Chỉ sánh duyên cùng hoàng tử oai hùng
 
Thơ họa tìm vui ngân tiếng tơ lòng
Vọng dư âm bản tình kinh cổ tích
Dẫu ngàn năm vẫn trung trinh dâng hiến
Mong thần tiên ban phước vẹn tình chung
 
Mịt mù cát bụi, bao phủ rêu phong
Chỉ tim hồng mãi của nhau còn đập
Khóa phòng khuê đêm từng đêm đối bóng
Khoảng trời yên bừng sáng giọt tình thơ
 
Thiên đường ơi... cơn gió tím ngàn hoa (*)
Se chỉ thắm dệt hoàng hôn chờ đợi
Mộng uyên ương nhuốm sắc lam huyền bí
Đã yêu rồi... trọn kiếp nhớ thương nhau
________________________
 
ONLY
 
 
 
jacaranda hỡi... bất kể ở thể nào... ONLYYOU đều thấy rằng thơ của tri kỷ rất mượt mà!
jacaranda 22.02.2008 04:16:51 (permalink)
0
RU LẠI XÓT XA

Xót xa ơi đã mấy đông rồi nhỉ
EM xa tôi trong yên lặng vĩnh hằng
Đời cay đắng tưới buồn lên cỏ biếc
Mộ bia kia lưu dấu bóng em qua

Xót xa ơi! Thời gian như ngừng lại
Níu kéo gì khi sức sống nhạt phai
Còn lại chứ những yêu thương muôn thuở
Dẫu lìa xa nhưng vẫn cháy trong ai

Xót xa ơi, trong anh hoài nỗi nhớ
Phút ban đầu âu yếm gửi vần thơ
Nụ hôn đẫu vẫn nồng trong hơi thở
Tĩnh lặng ơi sao nỡ cướp em tôi!....

langtoi
 
 
 
Nay Người Về
 
 
Anh đã trở về _ ru lại xót xa
Thỏa nhớ mong những ngày qua em đợi
Hơi thở em nay đã xa vời vợi
Về cuối trời hay bay bổng ngàn mây
 
Dẫu nơi đâu vẫn chất chứa tình đầy
Bên tiếng gió mãi vang lời em nói
Mộng nghe anh... về bên nhau mỗi tối
Để hồn em không hờn tủi lạnh lùng
 
Một kiếp thề cùng nhau mãi tình chung
Sao biền biệt nay mông lung chiết bóng
Vùi đất lạnh cùng con tim trống rỗng
Để nay người về... ru lại xót xa
 
 
jacaranda
jacaranda 23.02.2008 02:32:59 (permalink)
0
 Khoảng trời yên
 
Lũ quét, cuồng phong, nắng cháy, lạnh đông
Lớp lớp tầng tầng phủ vây số phận
Thiên biến vạn hóa khi dài lúc ngắn
Kiếp phù du đã sớm biết truân chuyên
 
Bước vào đời ôm giấc mộng thần tiên
Là tuyệt sắc giai nhân nơi điện ngọc
Là nàng công chúa quyền uy kiêu hãnh
Chỉ sánh duyên cùng hoàng tử oai hùng
 
Thơ họa tìm vui ngân tiếng tơ lòng
Vọng dư âm bản tình kinh cổ tích
Dẫu ngàn năm vẫn trung trinh dâng hiến
Mong thần tiên ban phước vẹn tình chung
 
Mịt mù cát bụi, bao phủ rêu phong
Chỉ tim hồng mãi của nhau còn đập
Khóa phòng khuê đêm từng đêm đối bóng
Khoảng trời yên bừng sáng giọt tình thơ
 
Thiên đường ơi... cơn gió tím ngàn hoa (*)
Se chỉ thắm dệt hoàng hôn chờ đợi
Mộng uyên ương nhuốm sắc lam huyền bí
Đã yêu rồi... trọn kiếp nhớ thương nhau
________________________
 
ONLY
 
 
 
jacaranda hỡi... bất kể ở thể nào... ONLYYOU đều thấy rằng thơ của tri kỷ rất mượt mà!

 
 
Bình Yên Theo Cơn Mộng
 
 
Hãy gieo đi những vần thơ tuyệt diệu
Cho cung đàn khảy theo điệu bao la
Trầm bổng ngân cho trời đất giao hòa
Để vạn vật xanh mầm yêu muôn thuở
 
Có những khi lời thơ em nức nở
Hãy hiểu rằng lòng muôn thuở còn thương
Nên thơ em có từng sợi tơ vương
Cột anh đó...để muôn đời ghi dấu
 
Lời đơn sơ nhưng chắc người hiểu thấu
Trái tim hồng những yêu dấu không phai
Để từng đêm tình thơ em viết mãi
Gửi một người chưa gặp gỡ bao giờ
 
Người tình ơi anh cứ hãy trong mơ
Cho hạnh phúc ngập dòng thơ đêm mộng
Qua một đêm cũng tan theo chiếc bóng
Ảo tình nào để lại những nhớ mong
 
Ở bên thơ tình yêu là lẽ sống
Ngập màu hồng và hạt giống yêu thương
Gieo nha anh...? dù gặt cánh mộng thường
Ta cũng thấy niềm vui bên mộng ảo
 
 
jacaranda
 
 
 
Onlyyou khen làm ja.... ngại quá đi
 
Tóc nâu 23.02.2008 06:20:30 (permalink)
0


Hương Tình Xưa


Em với tay cài chiếc cúc hoa

Tóc dài buông xỏa mắt hiền hòa
Ngập hồn Xuân thắm về theo gió
Dáng nhỏ thiên thần_khát tình ta
 
Chân em bước nhẹ mang Xuân về
Mắt buồn gợi chút...lối đam mê
Phố vắng chiều Xuân cà phê nóng
Mình ta ngồi đó nhạc đê mê
 
Ta khát tình Xuân hay khát em
Khát bờ môi nóng khát dịu êm
Vòng tay tình tự đêm ru mộng
Hay vì băng giá rớt mỗi đêm
 
Trả lại tim tôi mãnh hồn xưa
Lúc Xuân khắn khít cánh môi vừa
Bên em uống cạn dòng lệ chảy
Hương tình ngây ngất... hương tình xưa...
 
 
jacaranda

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/41C1EAB0E15140198438DF502B69BD29.jpg[/image]

...THEO  BÓNG  MƠ


Hương tình ngây ngất thuở rất xưa
Tóc xoả buông vai ngoan thật vừa
Xuân len trong tóc nên xuân thắm
Tóc rối theo xuân - Gió đón đưa!

Em theo hương nắng... hay nắng vương?
Bờ vai nhè nhẹ đón diệu thường
Đi trên lối vắng đùa với bóng
Bóng quyện nắng vàng... ơi, dễ thương!

Khao khát gì đâu? Sao ngóng trông
Đêm mong, ngày đợi tiếng của lòng
Người ơi! Chiếc bóng đâu xa lạ
Hãy nói cùng em, thoả đợi mong...!

Trả về em đi... giấc mộng thơ
Đừng ngoảnh mặt xa, bóng ơ hờ
Lệ rơi hay giọt sầu vung vãi?
Sao cứ tuôn dài theo bóng mơ...


Tóc  nâu



Thăm "chàng" Jar. nè, nghèo văn, thiếu chữ nên... chậm chạp đến thăm "chàng" đó...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2008 06:22:17 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
onlyyou 24.02.2008 22:48:43 (permalink)
0
 
       Ươm mộng
 
Gieo nhé em... gieo mầm yêu muôn thuở
Ta cùng ươm hạt thương nhớ trong nhau
Ta mượn chữ gieo vương vấn xuyến xao
Mỗi ký tự là một điều kỳ diệu
 
Cung đồng vọng vang ngân bên mộng ảo
Tình chứa chan chảy theo chữ thành câu
Vần nối vần gieo nhung nhớ khát khao
Mây ngũ sắc bắc cầu vồng đón đợi
 
Mộng có nhau trọn đời không thay đổi
Trái tim hồng những yêu dấu không phai(*)
Hạt giống yêu thương nảy lộc đâm chồi
Ta tặng đời thiên tình thơ bất tử
 
Xin em hãy ngăn tiếng lòng nức nở
Em hỡi em... hãy viết chữ yêu thương
Dù xa vời nhưng cứ dệt tơ vương
Ta cùng nhau xây thiên đường thơ mộng
 
Dẫu rằng anh chỉ nhạt nhòa chiếc bóng
Vẫn chung thề vẹn đạo nghĩa tri âm
Dẫu trùng khơi đoạn tuyệt mộng tương phùng
Ta còn sống là có quyền hy vọng
________________________
 
ONLY
 
 
 
 
jacaranda hãy nhớ lại xem... điều gì gieo tơ vương để ngày hôm nay có thiên tình thơ tri kỷ...
 
 
SuongAnh 25.02.2008 19:41:33 (permalink)
0


Hương Tình Xưa


Em với tay cài chiếc cúc hoa

Tóc dài buông xỏa mắt hiền hòa
Ngập hồn Xuân thắm về theo gió
Dáng nhỏ thiên thần_khát tình ta

Chân em bước nhẹ mang Xuân về
Mắt buồn gợi chút...lối đam mê
Phố vắng chiều Xuân cà phê nóng
Mình ta ngồi đó nhạc đê mê

Ta khát tình Xuân hay khát em
Khát bờ môi nóng khát dịu êm
Vòng tay tình tự đêm ru mộng
Hay vì băng giá rớt mỗi đêm

Trả lại tim tôi mãnh hồn xưa
Lúc Xuân khắn khít cánh môi vừa
Bên em uống cạn dòng lệ chảy
Hương tình ngây ngất... hương tình xưa...


jacaranda

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/41C1EAB0E15140198438DF502B69BD29.jpg[/image]

...THEO  BÓNG  MƠ


Hương tình ngây ngất thuở rất xưa
Tóc xoả buông vai ngoan thật vừa
Xuân len trong tóc nên xuân thắm
Tóc rối theo xuân - Gió đón đưa!

Em theo hương nắng... hay nắng vương?
Bờ vai nhè nhẹ đón diệu thường
Đi trên lối vắng đùa với bóng
Bóng quyện nắng vàng... ơi, dễ thương!

Khao khát gì đâu? Sao ngóng trông
Đêm mong, ngày đợi tiếng của lòng
Người ơi! Chiếc bóng đâu xa lạ
Hãy nói cùng em, thoả đợi mong...!

Trả về em đi... giấc mộng thơ
Đừng ngoảnh mặt xa, bóng ơ hờ
Lệ rơi hay giọt sầu vung vãi?
Sao cứ tuôn dài theo bóng mơ...


Tóc  nâu



Thăm "chàng" Jar. nè, nghèo văn, thiếu chữ nên... chậm chạp đến thăm "chàng" đó...



Nhớ Bóng Tình Xưa
 
Nhớ không anh thuở ấy xa xưa
Tóc chẳng trâm cài thả gió đưa
Một sợi vô tình làm vướng áo
Anh đem trả lại...ngỡ như vưà...

 
Vì muốn làm quen anh dến nhà
Làm em lính quýnh trốn nhìn ra
Sợ người ta biết mình đang...thích
Nưả muốn nưả không...ngại quá hà!

 
Bây giờ nhung nhớ khát tình nhau
Bóng dáng người xưa chẳng thấy đâu
Ánh mắt làn môi...ôi nhớ quá!
Làm sao có thể quên trong đầu

 
Hương tình xưa cũ vẫn quanh đây
Mơ bóng ai kia...năm tháng ngày
Mong ước người xưa còn giữ đấy
Nhớ tình ngày cũ...tìm về đây...

 
Sương Anh
 
Eo ui...phen này anh Tóc cuả Sương theo...giai nha...như dzị hổng được đâu à...ngộ thiệt lúc mâle lúc femelle...kỳ quá hà....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2008 19:43:33 bởi SuongAnh >
jacaranda 26.02.2008 00:14:52 (permalink)
0
 Ươm mộng
 
Gieo nhé em... gieo mầm yêu muôn thuở
Ta cùng ươm hạt thương nhớ trong nhau
Ta mượn chữ gieo vương vấn xuyến xao
Mỗi ký tự là một điều kỳ diệu
 
Cung đồng vọng vang ngân bên mộng ảo
Tình chứa chan chảy theo chữ thành câu
Vần nối vần gieo nhung nhớ khát khao
Mây ngũ sắc bắc cầu vồng đón đợi
 
Mộng có nhau trọn đời không thay đổi
Trái tim hồng những yêu dấu không phai(*)
Hạt giống yêu thương nảy lộc đâm chồi
Ta tặng đời thiên tình thơ bất tử
 
Xin em hãy ngăn tiếng lòng nức nở
Em hỡi em... hãy viết chữ yêu thương
Dù xa vời nhưng cứ dệt tơ vương
Ta cùng nhau xây thiên đường thơ mộng
 
Dẫu rằng anh chỉ nhạt nhòa chiếc bóng
Vẫn chung thề vẹn đạo nghĩa tri âm
Dẫu trùng khơi đoạn tuyệt mộng tương phùng
Ta còn sống là có quyền hy vọng
________________________
 
ONLY 
 
 
 
 
Vừa Qua Một Đêm Mơ
 
 
Mỗi ký tự là một điều kỳ diệu (*)
Để muôn đời ta không thiếu tình nhau
Ôi lời ai làm trong dạ xuyến xao
Để trái mộng đong đưa hương phảng phất
 
Này gió hỡi say lòng ta chất ngất
Tự phút nào ta đã rất ngu ngơ
Mỗi đêm khuya ta thức trắng làm thơ
Tình tự mãi bên ánh đèn xót lại
 
Cùng tinh tú ta đem lòng trang trãi
Gửi về anh xin nhé mãi ngàn sau
Thiên đường ơi đẹp quá giấc chiêm bao
Hương ân ái lịm đầu môi ngây dại
 
Tan chiêm bao mà hồn còn khắc khoải
Vang lời anh tiếng nồng ấm thật trong
Ta còn sống là có quyền hy vọng (*)
Đôi bàn tay xiết chặc mộng ân tình
 
Dấu yêu ơi ! ngàn hoa thắm thật xinh
Đang khoe sắc đón tình yêu ngày mới
Nghe hân hoan con tim lòng phơi phới
Bởi cùng anh vừa qua một đêm mơ
 
 
jacaranda
 
onlyyou 28.02.2008 00:53:56 (permalink)
0
 
   Cảm ơn em đã cùng mơ
 
Cảm ơn em cho anh gặp trong mơ
Cảm ơn em nghĩ về anh dịu ngọt
Tìm thấy nhau giữa nghìn trùng xa cách
Chân thành yêu và tha thiết hiến dâng
 
Ghép chữ thương... thấy nhung nhớ ngút ngàn
Ghép chữ yêu... thấy khát khao cháy bỏng
Mộng... mộng thôi... biết mà... chỉ là mộng
Nhưng, anh nghe ấm lòng lắm... em ơi!
 
Trăng huy hoàng lộng lẫy giữa bầu trời
Cũng có lúc ẩn vào mây chạy trốn
Phải... vì trăng thấy cô đơn trống vắng
Cứ khuyết lại tròn như hờn giận trần gian
 
Như anh đây... luôn mơ được thấy em
Muốn nhịp thở tìm thấy nhau đồng điệu
Để giọt lệ soi trăng trong mắt biếc
Cho trăng ghen khiến đêm phải dài thêm
 
Mơ về anh... em có thấy thân quen
Hãy kể anh nghe dáng hình tưởng tượng
Sóng mắt ấy có chứa chan thương mến...?
Và, vòng tay có tha thiết dịu dàng...?
 
Em có thấy làn môi ấm nồng nàn
Hôn đắm đuối... chìm trong nhau...phiêu lãng
Lời run rẩy thì thầm... yêu em lắm
Ta của nhau... thỏa nguyện mộng ân tình
 
Cảm ơn em đã vào mơ gặp anh!
______________________
 
ONLY
   
jacaranda 28.02.2008 02:08:25 (permalink)
0
...THEO  BÓNG  MƠ


Hương tình ngây ngất thuở rất xưa
Tóc xoả buông vai ngoan thật vừa
Xuân len trong tóc nên xuân thắm
Tóc rối theo xuân - Gió đón đưa!

Em theo hương nắng... hay nắng vương?
Bờ vai nhè nhẹ đón diệu thường
Đi trên lối vắng đùa với bóng
Bóng quyện nắng vàng... ơi, dễ thương!

Khao khát gì đâu? Sao ngóng trông
Đêm mong, ngày đợi tiếng của lòng
Người ơi! Chiếc bóng đâu xa lạ
Hãy nói cùng em, thoả đợi mong...!

Trả về em đi... giấc mộng thơ
Đừng ngoảnh mặt xa, bóng ơ hờ
Lệ rơi hay giọt sầu vung vãi?
Sao cứ tuôn dài theo bóng mơ...


Tóc  nâu

R
 
 
TN ui pt bỗng dưng nổi hứng lục bát... thôi thì làm lục bát nha
 
 
Ngỡ Em Về Bên Ta
 
 
Đâu rồi lối nhỏ hôm qua
Với hàng phượng rũ nhành hoa tím buồn
Còn đây con phố mưa tuôn
Gió kêu xao xác tiếng chuông não nùng
 
Cali gió bão mịt mùng
Mây đen trời xám tận vùng tít xa
Ta đi kiếm nắng chiều tà
Nhớ thương mùa hạ với hoa phượng sầu
 
Nhặt về mấy cánh hoa ngâu
Mà nghe tim vỡ, mà sầu trên tay
Bolsa buồn bã mấy ngày
Khu Sài Gòn nhỏ mưa dai não lòng
 
Lạnh lùng cơn gió mùa đông
Sắc se nỗi nhớ ta mong nắng về
Để ta cùng bóng đê mê
Ngây ngô ta ngỡ em về bên ta
 
 
jacaranda
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2008 05:07:47 bởi Viet duong nhan >
jacaranda 28.02.2008 05:38:22 (permalink)
0
Nhớ Bóng Tình Xưa
 
Nhớ không anh thuở ấy xa xưa
Tóc chẳng trâm cài thả gió đưa
Một sợi vô tình làm vướng áo
Anh đem trả lại...ngỡ như vưà...

 
Vì muốn làm quen anh dến nhà
Làm em lính quýnh trốn nhìn ra
Sợ người ta biết mình đang...thích
Nưả muốn nưả không...ngại quá hà!

 
Bây giờ nhung nhớ khát tình nhau
Bóng dáng người xưa chẳng thấy đâu
Ánh mắt làn môi...ôi nhớ quá!
Làm sao có thể quên trong đầu

 
Hương tình xưa cũ vẫn quanh đây
Mơ bóng ai kia...năm tháng ngày
Mong ước người xưa còn giữ đấy
Nhớ tình ngày cũ...tìm về đây...

 
Sương Anh
R
 
 
 
Nối Lại Tình Xưa
 
 
Em hãy thường xuyên tìm về đây
Cùng ta tìm lại những tháng ngày
Vô tư đánh mất... giờ xao xuyến
Ta cũng như em quá tầm tay
 
Ngày đó em tôi mắt ngây thơ
Tình yêu bên cạnh lại hững hờ
Bởi trái tim non đâu ngờ được
Giờ xa thăm thẳm mới biết khờ
 
Là vậy nên đời...có khát khao
Hút heo tình lỡ chỉ chiêm bao
Thương em xa tít trời âu lạnh
Cali nắng ấm (sao )...ta lao đao
 
Nếu có lần nào ta ghé thăm
Em ơi ! chớ lấp ló âm thầm
Cùng ta tay xiết lòng mở ngõ
Đôi tim thương mến chuyện trăm năm
 
 
jacaranda
 
R
 
Thôi đừng có chọc em TN mà tội nghiệp nè  giờ pt hai tay dắt hai em Sương, Tóc cùng đi dạo ha
 
 
Thương nhau ba đứa chuyện trò
Tình chàng ý thiếp nhỏ to đêm ngày
Yêu thơ càng viết càng say
Tìm về giấc mộng chốn này mà thôi
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2008 05:10:44 bởi Viet duong nhan >
jacaranda 03.03.2008 23:08:36 (permalink)
0
Cảm Thông


Người em nhỏ, giọt buồn tim vỡ
Lời thở than nhẹ ngỡ gió đưa
Khóc thương tình mới như vừa
Hôm qua còn đó nay thưa bóng chờ

Thương em quá, chữ ngờ ai biết
Nhưng qua rồi thôi tiếc mà chi
Tình nay đã vỗ cánh đi
Như chim biền biệt mấy khi trở về

Ta như em, lời thề ôm ấp
Đêm đêm buồn duyên thấp chùng tơ
Chỉ mình chiết bóng bơ vơ
Đò ngang duyên lỡ hững hờ ta mang ...


jacaranda
jacaranda 04.03.2008 03:34:18 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou

 
   Cảm ơn em đã cùng mơ
 
Cảm ơn em cho anh gặp trong mơ
Cảm ơn em nghĩ về anh dịu ngọt
Tìm thấy nhau giữa nghìn trùng xa cách
Chân thành yêu và tha thiết hiến dâng
 
Ghép chữ thương... thấy nhung nhớ ngút ngàn
Ghép chữ yêu... thấy khát khao cháy bỏng
Mộng... mộng thôi... biết mà... chỉ là mộng
Nhưng, anh nghe ấm lòng lắm... em ơi!
 
Trăng huy hoàng lộng lẫy giữa bầu trời
Cũng có lúc ẩn vào mây chạy trốn
Phải... vì trăng thấy cô đơn trống vắng
Cứ khuyết lại tròn như hờn giận trần gian
 
Như anh đây... luôn mơ được thấy em
Muốn nhịp thở tìm thấy nhau đồng điệu
Để giọt lệ soi trăng trong mắt biếc
Cho trăng ghen khiến đêm phải dài thêm
 
Mơ về anh... em có thấy thân quen
Hãy kể anh nghe dáng hình tưởng tượng
Sóng mắt ấy có chứa chan thương mến...?
Và, vòng tay có tha thiết dịu dàng...?
 
Em có thấy làn môi ấm nồng nàn
Hôn đắm đuối... chìm trong nhau...phiêu lãng
Lời run rẩy thì thầm... yêu em lắm
Ta của nhau... thỏa nguyện mộng ân tình
 
Cảm ơn em đã vào mơ gặp anh!
______________________
 
ONLY
   

 
 
 
Cùng Mơ
 
 
Cùng mơ một ánh Trăng vàng
Dẫu cho có khuyết hay tàn cũng vui
Ba mươi trời đất tối thui
Bên anh ta sáng niềm vui lạ kỳ
 
Cùng mơ vùi lấp sầu bi
Niềm yêu chan chứa xuân thì biếc xanh
Nụ hoa tím nở đầu cành
Với tay em hái tặng anh ghi tình
 
Biển xanh ngào ngạt hương trinh
Sóng xô từng đợt lung linh ánh chiều
Cho nhau nồng ấm hương yêu
Và cho bờ cát ghi điều xuyến xao
 
Cùng chung một giấc chiêm bao
Nồng nàn hơi ấm ngọt ngào là đây
Tình thơ đậm nét ta xây
Để mai sau nhớ những ngày cùng mơ
 
 
jacaranda
Tóc nâu 04.03.2008 14:47:09 (permalink)
0


Cảm Thông

Người em nhỏ, giọt buồn tim vỡ
Lời thở than nhẹ ngỡ gió đưa
Khóc thương tình mới như vừa
Hôm qua còn đó nay thưa bóng chờ

Thương em quá, chữ ngờ ai biết
Nhưng qua rồi thôi tiếc mà chi
Tình nay đã vỗ cánh đi
Như chim biền biệt mấy khi trở về

Ta như em, lời thề ôm ấp
Đêm đêm buồn duyên thấp chùng tơ
Chỉ mình chiết bóng bơ vơ
Đò ngang duyên lỡ hững hờ ta mang ...


jacaranda

***


RỐI  LÒNG


Đêm buồn mắt ngó qua song
Con trăng vỡ nửa, nỗi lòng vỡ đôi
Anh ơi! Tình đã xa rồi,
Vẫn không thôi nhớ, bồi hồi đôi khi...!

Bao giờ tìm lại xuân thì?
Bao giờ còn những thầm thì lời ai?
Ngại ngần từ thuở tóc mai
Đến nay đôi sợi tóc dài màu phai!

Thế mà ta lạc nhau hoài,
Đường không chung bước- Chia hai bến tình!
Nhặt từng hoa mộng nguyên trinh,
Kết thành chuổi nhớ..., nhân sinh rối lòng...



Tóc nâu


Thăm chàng Ja. của TN đây [sm=z_hug.gif]! Còn nhỏ Sương nữa, kêu anh Tóc bên kia ngọt sớt hà đừng có làm bộ nha [sm=hugs.gif]! Bên này ,Tóc là... Tóc... thiệt mừ...

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 126 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9