Tình Mãi Còn Vương !!!
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 126 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
jacaranda 06.03.2008 02:39:05 (permalink)
0
RỐI  LÒNG


Đêm buồn mắt ngó qua song
Con trăng vỡ nửa, nỗi lòng vỡ đôi
Anh ơi! Tình đã xa rồi,
Vẫn không thôi nhớ, bồi hồi đôi khi...!

Bao giờ tìm lại xuân thì?
Bao giờ còn những thầm thì lời ai?
Ngại ngần từ thuở tóc mai
Đến nay đôi sợi tóc dài màu phai!

Thế mà ta lạc nhau hoài,
Đường không chung bước- Chia hai bến tình!
Nhặt từng hoa mộng nguyên trinh,
Kết thành chuổi nhớ..., nhân sinh rối lòng...



Tóc nâu
 
 
Mơ Chút Tình Hồng
 
 
Tàn rồi thu đã úa phai
Lá không còn rụng đêm ngày tuyết rơi
Ta thèm chút ánh mặt trời
Soi con tim nhỏ đang chơi vơi buồn
 
Nơi xa em lệ sầu tuôn
Còn ta lẽ bóng chim muôn lạc bầy
Nhớ em hương tóc ngất ngây
Suối tình thơ chảy xum vầy ta mong
 
Lạc nhau giữa lúc trời Đông
Bây chừ Xuân đã nhuộm hồng phiếm tơ
Ta_em hẹn giữa cơn mơ
Chờ em ta đứng bên bờ sông Tương
 
 
jacaranda
 
 
 
Nơi đây em Tóc... mãi là nàng TN dịu dàng của anh ja... hihihi
 
Tham lam tay dắt hai nàng
Má môi xuân thắm... ba nàng cùng yêu
langtoi 06.03.2008 08:47:49 (permalink)
0
CÁM ƠN ĐỜI
 
Cây trút lá như rùng mình nhỏ lệ
Xót thương đời, thương những kiếp ly tan
Vạt nắng buông cho trôi lời than thở
Em đến bên vào một buổi chiều vàng
 
Nhịp ngọc phách em ru tình đến muộn
Trôi qua rồi những đau đớn lầm than
Trôi cả qua bao kiếp tình hoan lạc
Giữ hồn tôi, giữ tình lại nhân gian
 
Cám ơn đời cám ơn nàng thơ đó
Đã cho tôi lẽ sống ở trong đời
Cho tôi cả bao nhiêu niềm mong đợi
Cho cuộc tình sưởi ấm trái tim côi
 
huongtuyet274 06.03.2008 18:25:03 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda
 
 
Mơ Chút Tình Hồng
 
 
Tàn rồi thu đã úa phai
Lá không còn rụng đêm ngày tuyết rơi
Ta thèm chút ánh mặt trời
Soi con tim nhỏ đang chơi vơi buồn
 
Nơi xa em lệ sầu tuôn
Còn ta lẽ bóng chim muôn lạc bầy
Nhớ em hương tóc ngất ngây
Suối tình thơ chảy xum vầy ta mong
 
Lạc nhau giữa lúc trời Đông
Bây chừ Xuân đã nhuộm hồng phiếm tơ
Ta_em hẹn giữa cơn mơ
Chờ em ta đứng bên bờ sông Tương
 
 
jacaranda
 
 
 
Nơi đây em Tóc... mãi là nàng TN dịu dàng của anh ja... hihihi
 
Tham lam tay dắt hai nàng
Má môi xuân thắm... ba nàng cùng yêu


 
        NHẠT TÌNH?
 
cứ mơ một chút tình hồng
để anh-em được vẹn nồng duyên mơ
lá thu xưa ghép vần thơ
dù tàn thu chẳng rụng mờ chân mây
 
bên đường chút nắng hây hây
đã soi tim nhỏ hao gầy phủi xa
hoà thêm chút gió thiết tha
thổi khô dòng lệ mặn mà khoé mi
 
lẻ loi bóng đổ tán si
tâm anh đơn lạnh ôm ghì nhớ nhung
nhớ hương tóc, nhớ tương phùng
mà tim anh cứ lạnh lùng tái tê
 
xa nhau chẳng vẹn câu thề
biết bao giờ lại bộn bề ái ân
lạc nhau đông đã xoay vần
nay thu giăng tím phong trần vẫn xa
 
Sông Tương nước vẫn chan hoà
mình anh vẫn đợi...nhạt nhoà tình ai?
 
                           HuongTuyet274
Cảm ơn Ja đã ghé nhà HT, chcú 8/3 vui vẻ và hạh phúc!
jacaranda 07.03.2008 00:20:43 (permalink)
0

Trích đoạn: langtoi

CÁM ƠN ĐỜI

Cây trút lá như rùng mình nhỏ lệ
Xót thương đời, thương những kiếp ly tan
Vạt nắng buông cho trôi lời than thở
Em đến bên vào một buổi chiều vàng

Nhịp ngọc phách em ru tình đến muộn
Trôi qua rồi những đau đớn lầm than
Trôi cả qua bao kiếp tình hoan lạc
Giữ hồn tôi, giữ tình lại nhân gian

Cám ơn đời cám ơn nàng thơ đó
Đã cho tôi lẽ sống ở trong đời
Cho tôi cả bao nhiêu niềm mong đợi
Cho cuộc tình sưởi ấm trái tim côi


 
 
Có Nhau Trong Đời
 
 
Ghi anh nhé, phút giây nào đã trọn
Lời yêu thương ta trói gọn tim nhau
Cho bây giờ và đến mãi ngàn sau
Tình thơ vẫn giữ cho nhau điểm hẹn
 
Ta ru nhau, từ khi tình trong kén
Bằng lời thơ thay bao chén rượu đào
Đêm không nhau ta thao thức nhìn sao
Mà định hướng nơi nào người trong mộng
 
Tình em trao, nhẹ nhàng không gợn sóng
Dịu dàng êm không gió lộng ngang trời
Như thu sang nhẹ từng chiếc lá rơi
Thơ mộng quá phải không người yêu dấu?
 
 
jacaranda
onlyyou 07.03.2008 00:44:48 (permalink)
0
 

 
Tình thơ đậm nét ta xây
Ghép vần thương nhớ đắm say ngọt ngào
Gặp nhau trong giấc chiêm bao
Ảnh hình mờ ảo mà sao nặng tình
 
 
Ngày 8/3 đến kìa tri kỷ ơi... ONLYYOU mong jacaranda thật vui và mãi mãi vui cùng tình thơ ta đã có cùng nhau nhé! Thân thương!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/58A247D944F6441C9BE0C368F5E4215D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2008 08:13:05 bởi onlyyou >
Attached Image(s)
jacaranda 07.03.2008 02:44:02 (permalink)
0
NHẠT TÌNH?

cứ mơ một chút tình hồng
để anh-em được vẹn nồng duyên mơ
lá thu xưa ghép vần thơ
dù tàn thu chẳng rụng mờ chân mây

bên đường chút nắng hây hây
đã soi tim nhỏ hao gầy phủi xa
hoà thêm chút gió thiết tha
thổi khô dòng lệ mặn mà khoé mi

lẻ loi bóng đổ tán si
tâm anh đơn lạnh ôm ghì nhớ nhung
nhớ hương tóc, nhớ tương phùng
mà tim anh cứ lạnh lùng tái tê

xa nhau chẳng vẹn câu thề
biết bao giờ lại bộn bề ái ân
lạc nhau đông đã xoay vần
nay thu giăng tím phong trần vẫn xa

Sông Tương nước vẫn chan hoà
mình anh vẫn đợi...nhạt nhoà tình ai?

                          HuongTuyet274
Cảm ơn Ja đã ghé nhà HT, chcú 8/3 vui vẻ và hạh phúc!
 
 
 
Mượn Thu Ghép Lá Làm Thơ
 
 
Mượn thu ghép lá làm thơ
Mượn đêm thao thức ta chờ bóng ai
Mượn anh nhé chỉ bờ vai
Cho em sống lại những ngày xa xưa
 
Xưa từng kẻ đón người đưa
Nay sao quạnh vắng bóng thưa tình sầu
Anh giờ đang ở nơi đâu?
Gục đầu em khóc... mưa ngâu giăng đầy
 
Tím buồn lên cả màu mây
Em buồn khóc mãi ngập lầy tim côi
Rằng ai dựng núi ngăn đồi?
Cho hai ta phải rẽ đôi cuộc tình
 
Mượn Thu_Thu lại lặng thinh
Chong đèn thao thức chỉ mình cô đơn
Thơ em tuôn lệ dỗi hờn
Lá rơi hiên vắng chập chờn bóng anh.
 
 
jacaranda
jacaranda 08.03.2008 03:10:55 (permalink)
0
Tình thơ đậm nét ta xây
Ghép vần thương nhớ đắm say ngọt ngào
Gặp nhau trong giấc chiêm bao
Ảnh hình mờ ảo mà sao nặng tình
 
 
Ngày 8/3 đến kìa tri kỷ ơi... ONLYYOU mong jacaranda thật vui và mãi mãi vui cùng tình thơ ta đã có cùng nhau nhé! Thân thương!

 
 
Cám ơn Onlyyou thật nhiều vì những lời chúc nồng nàn nhé, jarc cũng chúc Onlyyou một ngày thật vui và dễ thương nha
 
 
 
Chẳng Hiểu Vì Sao ...


 
Sóng buồn nên sóng dâng cao
Em buồn tìm mãi nơi nào là anh ?
Phải chăng bạc mái đầu xanh
Hay trong giấc mộng tình anh mới tròn

Cali mưa xoáy đất mòn
Washington đó có còn hoa Xuân
Bờ hồ nặng trĩu ngập ngừng
Cành Đào ngây dại chào Xuân lạnh buồn

Xa nhau anh chớ lệ tuôn
Cho tim em xót nỗi buồn dâng theo
Anh về bãi cát cheo leo
Đường hoa tím khóc sóng reo nhạt nhòa

Thương em thì hãy hiểu cho
Khi không anh đến ... nỗi lo ngập lòng
Không anh dạ cứ hoài mong
Ta chưa lần gặp nên lòng khó phân
 
 
jacaranda


 
jacaranda 08.03.2008 03:15:21 (permalink)
0
 
 
 
Có Phải Em ?


 
Phải chăng anh gửi cho em ?
Chắc là không phải ... chỉ em mơ thầm
Dây tơ ai buộc trăm năm
Mà tôi duyên lẽ âm thầm đơn côi

Khi nào anh nghĩ về tôi ?
Về cô sóng nhỏ về đồi hoa xưa
Tím chân bước buổi chiều mưa
Cali phố vắng giọt thưa tình sầu

Về đâu ? anh đã về đâu ?
Lòng tôi man mác giọt sầu lên ngôi
Ngại ngùng duyên lỡ tình tôi
Khóc thầm khe khẽ "hết rồi " người đi
 
jacaranda
 
 
Nguyên Đỗ 09.03.2008 01:12:19 (permalink)
0
Khói Vương Phượng Tím

Cuộc tình sao mãi còn vương
Nắng mưa ngập lối còn đường quạnh hiu
Đưa nhau những sáng những chiều
Con đường phượng tím thương yêu một thời

Bây giờ xa mịt mù khơi
Giòng thơ da diết chơi vơi chẳng ngừng
Nhớ Người đôi mắt rưng rưng
Thương con đường cũ khói sương mịt mờ

Còn đây là khúc tình thơ
Biết đâu ai đó mơ mơ màng màng
Một lần nào đó lang thang
Đọc qua tưởng nhớ mênh mang cuộc tình

Đường xưa phượng tím, chúng mình
Chân non bước nhẹ mối tình chẳng phai
Bài thơ tình cũ cho ai
Con đường phượng tím mãi hoài không quên

Nguyên Đỗ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2008 01:24:00 bởi Nguyên Đỗ >
onlyyou 09.03.2008 22:18:39 (permalink)
0
 
     Giấc mơ qua
 
Chiều đông lẻ bước sầu vây
Rừng thông thay lá dâng đầy tái tê
Sắt son nguyện giữ ước thề
Đếm sao ghép chữ nghĩ về người xa
 
Chợt nghe lòng cứ như là
Trăm thương ngàn nhớ thiết tha dâng tình
Cảm hoài nhịp đập tim mình
Đơn phương tấu khúc yến oanh xuân thì
 
Nồng hương sen hạ cúc thu
Đường trần chia lối sương mù giăng mưa
Thoảng như một giấc mơ  qua
Dư âm đọng đến bao giờ mới thôi...
 
Lệ tình xa xót bồi hồi
Giật mình thực tại chơi vơi cung sầu
Bao điều đã gửi cho nhau
Xin đừng như lá úa màu thời gian
____________________
 
ONLY
 
 
 
jacaranda ơi... ONLYYOU thấy tri kỷ gần đây viết nhiều thơ lục bát nên học theo... nhưng mà... nhưng mà... nghe tệ quá... hic hic... Cali còn lạnh và bão tuyết nhiều nữa không mà sao jacaranda đi vắng nhiều quá...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2008 22:19:45 bởi onlyyou >
jacaranda 11.03.2008 01:16:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Khói Vương Phượng Tím

Cuộc tình sao mãi còn vương
Nắng mưa ngập lối còn đường quạnh hiu
Đưa nhau những sáng những chiều
Con đường phượng tím thương yêu một thời

Bây giờ xa mịt mù khơi
Giòng thơ da diết chơi vơi chẳng ngừng
Nhớ Người đôi mắt rưng rưng
Thương con đường cũ khói sương mịt mờ

Còn đây là khúc tình thơ
Biết đâu ai đó mơ mơ màng màng
Một lần nào đó lang thang
Đọc qua tưởng nhớ mênh mang cuộc tình

Đường xưa phượng tím, chúng mình
Chân non bước nhẹ mối tình chẳng phai
Bài thơ tình cũ cho ai
Con đường phượng tím mãi hoài không quên

Nguyên Đỗ




 
 
Tình Vương Phượng Tím
 
 
Anh đi phượng tím mãi rơi
Để hồn thơ nhỏ chơi vơi nghẹn ngào
Khóc thầm duyên lỡ thật sao?
Anh đi hoa rụng úa màu tang thương
 
Bây giờ tình mãi còn vương
Ngồi trong thinh lặng mà thương nhớ người
Nhớ hoài đôi mắt anh cười
Câu thơ da diết ơi hời anh trao
 
Xa nhau... xa mãi thật sao?
Đường xưa đi lại mà đau xót lòng
Anh vì ngại núi e sông?
Hay vì vạn lý mà lòng phải xa?
 
Thơ tình lệ đẫm nhạt nhòa
Trao anh ghi dấu màu hoa tím buồn
Dìu nhau ngày ấy mưa tuôn
Tay trong tay ấm... sao buồn vẫn đây?
 
 
jacaranda
jacaranda 11.03.2008 02:14:28 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou

 
     Giấc mơ qua
 
Chiều đông lẻ bước sầu vây
Rừng thông thay lá dâng đầy tái tê
Sắt son nguyện giữ ước thề
Đếm sao ghép chữ nghĩ về người xa
 
Chợt nghe lòng cứ như là
Trăm thương ngàn nhớ thiết tha dâng tình
Cảm hoài nhịp đập tim mình
Đơn phương tấu khúc yến oanh xuân thì
 
Nồng hương sen hạ cúc thu
Đường trần chia lối sương mù giăng mưa
Thoảng như một giấc mơ  qua
Dư âm đọng đến bao giờ mới thôi...
 
Lệ tình xa xót bồi hồi
Giật mình thực tại chơi vơi cung sầu
Bao điều đã gửi cho nhau
Xin đừng như lá úa màu thời gian
____________________
 
ONLY
 
 
 
jacaranda ơi... ONLYYOU thấy tri kỷ gần đây viết nhiều thơ lục bát nên học theo... nhưng mà... nhưng mà... nghe tệ quá... hic hic... Cali còn lạnh và bão tuyết nhiều nữa không mà sao jacaranda đi vắng nhiều quá...

 
 
Vương Chút Hương Tình
 
 
Phượng rơi hè nhớ thẩn thờ
Mềm chân tím cả câu thơ em làm
Dịu dàng ngọn gió màu lam
Vuốt ve cánh mỏng như đam mê tình
 
Bồ đào dưới gốc hoa xinh
Chuốc mềm thân xác cuộc tình trong mơ
Lụa là sao mãi ơ hờ
Tình thơ lại đậm ta chờ bóng ai?
 
jacaranda
 
 
Onlyyou thân mến ! cali mấy ngày nay ấm lắm  cám ơn tri kỷ quan tâm nha . Lục bát của tri kỷ ok lắm
jacaranda 12.03.2008 01:25:23 (permalink)
0
Nhật Ký Lòng


 
Tôi muốn viết, nỗi buồn trên giấy
Trãi tâm tình ngần ấy trong tim
Buồn ơi thôi chớ im lìm
Con tim thổn thức muốn tìm lãng quên

Như thuyền chẳng, tìm ra được bến
Nên nỗi buồn cứ đến thiên thu
Bơ vơ trên đỉnh ngục tù
Lời thơ nhỏ lệ âm u mây sầu

Như biển sóng, muôn đời che giấu
Bao la buồn ai thấu phải không ?
Miên man ôm nhớ vào lòng
Thâu đêm cứ vỗ chỉ mong gặp bờ

Tôi muốn viết, những mong cùng nhớ
Buồn trong đêm than thở dịu dàng
Tâm sầu tìm chuỗi lần sang
Nhờ sương thay lệ cho nàng thâu đêm

Từng nét bút, thay sầu đong đếm
Tiếng mõ rơi võng điểm thành thơ
Dòng châu là khói nhạt mờ
Đôi môi rưng lệ bơ vơ đêm nầy ...
 
jacaranda
huongtuyet274 12.03.2008 08:51:34 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda

Nhật Ký Lòng


Tôi muốn viết, nỗi buồn trên giấy
Trãi tâm tình ngần ấy trong tim
Buồn ơi thôi chớ im lìm
Con tim thổn thức muốn tìm lãng quên

Như thuyền chẳng, tìm ra được bến
Nên nỗi buồn cứ đến thiên thu
Bơ vơ trên đỉnh ngục tù
Lời thơ nhỏ lệ âm u mây sầu

Như biển sóng, muôn đời che giấu
Bao la buồn ai thấu phải không ?
Miên man ôm nhớ vào lòng
Thâu đêm cứ vỗ chỉ mong gặp bờ

Tôi muốn viết, những mong cùng nhớ
Buồn trong đêm than thở dịu dàng
Tâm sầu tìm chuỗi lần sang
Nhờ sương thay lệ cho nàng thâu đêm

Từng nét bút, thay sầu đong đếm
Tiếng mõ rơi võng điểm thành thơ
Dòng châu là khói nhạt mờ
Đôi môi rưng lệ bơ vơ đêm nầy ...
 
jacaranda


        
        GỬI NHẬT KÝ
Nhật ký lòng ai vương trên giấy
Trải nỗi buồn qua mấy vần thơ
Để xua tan hết mong chờ
Của bao vô vọng giấc mơ đời thường
 
Những vần mê khúc những vấn vương
Những yêu lặng lẽ những nghê thường
Nay xin trả lại đoạn trường
Vẹn trong nhật lý tỏ tường khắc ghi
 
Cuộc đời sóng gió rặt sầu bi
Cuộc tình cay đắng đã chai lỳ
Gửi mong trần thế nhạt si
Đa đoan thôi hết ôm ghì thở than
 
Đừng trách phận, duyên vẫn bẽ bàng
Ái tình vẫn đượm, chẳng mênh mang
Kiếp sau sẽ lại huy hoàng
Tình sau sẽ lại mộng vàng như mơ!
 
                            HuongTuyet274
langtoi 12.03.2008 09:43:42 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda

 
 
 
Có Phải Em ?


 
Phải chăng anh gửi cho em ?
Chắc là không phải ... chỉ em mơ thầm
Dây tơ ai buộc trăm năm
Mà tôi duyên lẽ âm thầm đơn côi

Khi nào anh nghĩ về tôi ?
Về cô sóng nhỏ về đồi hoa xưa
Tím chân bước buổi chiều mưa
Cali phố vắng giọt thưa tình sầu

Về đâu ? anh đã về đâu ?
Lòng tôi man mác giọt sầu lên ngôi
Ngại ngùng duyên lỡ tình tôi
Khóc thầm khe khẽ "hết rồi " người đi
 
jacaranda
 
 


 
MÃI NHỚ EM
 
Luyến thương gửi lại bên cầu
Nhớ ai cho bạc mái đầu vì ai
Ngàn năm duyên phận không phai
Ngàn năm lưu giữ bóng ai trong hồn
 
Em về bên ấy còn trông
Có còn luyến ái, còn không bóng chàng?
Từ đây đời bước sang trang
Từ đây tôi mãi mất nàng còn đâu
 
Khóc thưong nhung nhớ thêm sâu
Nhớ ai con sóng bạc đầu vì ai
Tìm trong ký ức không phai
Bóng đôi ta mãi như hai nỗi chờ
 
 
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 126 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9