Tình Mãi Còn Vương !!!
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 126 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
SuongAnh 12.03.2008 22:41:59 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda
 
 
 
Nơi đây em Tóc... mãi là nàng TN dịu dàng của anh ja... hihihi
 
Tham lam tay dắt hai nàng
Má môi xuân thắm... ba nàng cùng yêu




Tình Hồng Bên Nhau
 
Anh ơi, dừng lại bên đường
Cho em hỏi nhỏ đâu vưòn tình yêu
Hôm nay có hẹn buổi chiều
Cùng anh Tóc, Tím yêu kiều dễ thương
 
Xa nhau tình mãi vấn vương
Vần thơ diễm lệ toả hương ngạt ngào
Sương, Tóc, Tím...nghiã vườn đào
Kết làm tri kỷ tình trao đậm đà
 
Buổi chiều ánh dương dần tà
Trang thơ ta mở lời hoa bút ngà
Từng dòng như thác tuôn ra
Chuyên tình ba đưá mặn mà mãi thôi
 
Cho dầu nước chảy hoa trôi
Tình thơ còn đó một đời không phai
Tình hồng tay ba trang đài
Nồng nàn thắm thiết mãi hoài bên nhau
 
Sương Anh
 
Này anh Tóc, anh Tím ui....em Sương nói dzị đúng hôn nè hihihihihi... [sm=kissing.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2008 22:48:47 bởi SuongAnh >
jacaranda 13.03.2008 00:42:25 (permalink)
0
Lạc Bóng Người Thương

Lời gian dối, ngọt ngào đã trói
Con tim sầu đang rối đường tơ
Mông mênh thuyền lạc bến bờ
Hải đăng không có ngu ngơ lạc tình

Đường xưa vắng, Xuân tình ai biết
Đong đưa sầu chỉ tiếc ngùi thương
Mấy lần Xuân Viếng phố phường
Mấy lần ta nhớ người thương ngập lòng

Con tim khóc, chờ mong người cũ
Phố phường xưa gom đủ luyến thương
Mà sao cũng vẫn đôi đường
Lạc rồi chiếc bóng ...ta thương năm nào
 
jacaranda
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 04:57:55 bởi jacaranda >
jacaranda 13.03.2008 23:33:57 (permalink)
0
GỬI NHẬT KÝ
Nhật ký lòng ai vương trên giấy
Trải nỗi buồn qua mấy vần thơ
Để xua tan hết mong chờ
Của bao vô vọng giấc mơ đời thường

Những vần mê khúc những vấn vương
Những yêu lặng lẽ những nghê thường
Nay xin trả lại đoạn trường
Vẹn trong nhật lý tỏ tường khắc ghi

Cuộc đời sóng gió rặt sầu bi
Cuộc tình cay đắng đã chai lỳ
Gửi mong trần thế nhạt si
Đa đoan thôi hết ôm ghì thở than

Đừng trách phận, duyên vẫn bẽ bàng
Ái tình vẫn đượm, chẳng mênh mang
Kiếp sau sẽ lại huy hoàng
Tình sau sẽ lại mộng vàng như mơ!

                           HuongTuyet274

 
 
Nhật Ký Đêm
 
 
Chỉ biết gửi, lòng vào nhật ký
Tìm cảm thông tinh túy cùng thơ
Biết rằng mong nhớ đợi chờ
Chỉ là vô vọng... là mơ trong đời
 
Bởi vương vấn, bao lời xưa cũ
Dù đã như giấc ngủ thiên thu
Dù nay như áng mây mù
Để tim như bãi hoang vu khóc tình
 
Nên ta viết, gửi vào nhật ký
Kỷ niệm buồn dù chỉ riêng ta
Mỗi đêm mắt lệ nhạt nhòa
Bên dòng nhật ký khóc òa câu thơ
 
Vỡ tan hết, không gian lặng tĩnh
Hồn miên man chẳng tính nghĩ suy
Cầu tâm yên tĩnh chỉ vì
Con tim sợ tiếng từ ly hôm nào
 
Nếu người có, phút giây thương cảm
Chạnh hồn thơ lời ảm đạm buồn
Biết rằng tôi mãi lệ tuôn
Bên dòng nhật ký lời buồn mỗi đêm
 
...........................................
 
 
jacaranda
 
 
 
 
jacaranda 13.03.2008 23:59:04 (permalink)
0

MÃI NHỚ EM

Luyến thương gửi lại bên cầu
Nhớ ai cho bạc mái đầu vì ai
Ngàn năm duyên phận không phai
Ngàn năm lưu giữ bóng ai trong hồn

Em về bên ấy còn trông
Có còn luyến ái, còn không bóng chàng?
Từ đây đời bước sang trang
Từ đây tôi mãi mất nàng còn đâu

Khóc thưong nhung nhớ thêm sâu
Nhớ ai con sóng bạc đầu vì ai
Tìm trong ký ức không phai
Bóng đôi ta mãi như hai nỗi chờ


 
 
 
Khúc Tình Xa
 
 
Mơ ngày về lại chốn xưa
Vẫn còn anh đứng liếp dừa vẫy tay
Như lời anh nói mỗi ngày
Chờ em_thương nhớ_mộng hai mái đầu
 
Ngày đi sương khói giăng sầu
Chia tay hai lối biết đâu anh chờ
Tình đâu sao đến bất ngờ
Xưa không chịu nói bây giờ vấn vương
 
Nén lòng chẳng nói chữ thương
Giờ xa vạn lý đôi đường lại mong
Bảo nhau lòng ráng giữ lòng
Em về nối lại dòng sông năm nào
 
 
jacaranda
jacaranda 14.03.2008 01:39:33 (permalink)
0
Tình Hồng Bên Nhau
 
Anh ơi, dừng lại bên đường
Cho em hỏi nhỏ đâu vưòn tình yêu
Hôm nay có hẹn buổi chiều
Cùng anh Tóc, Tím yêu kiều dễ thương
 
Xa nhau tình mãi vấn vương
Vần thơ diễm lệ toả hương ngạt ngào
Sương, Tóc, Tím...nghiã vườn đào
Kết làm tri kỷ tình trao đậm đà
 
Buổi chiều ánh dương dần tà
Trang thơ ta mở lời hoa bút ngà
Từng dòng như thác tuôn ra
Chuyên tình ba đưá mặn mà mãi thôi
 
Cho dầu nước chảy hoa trôi
Tình thơ còn đó một đời không phai
Tình hồng tay ba trang đài
Nồng nàn thắm thiết mãi hoài bên nhau
 
Sương Anh
 
Này anh Tóc, anh Tím ui....em Sương nói dzị đúng hôn nè hihihihihi... [sm=kissing.gif]

 
 
 
Vườn Hẹn Tình Yêu
 
 
Tình yêu vườn hẹn từng chiều
Hái nhành thơ tím yêu kiều tặng nhau
Yêu khi đến tóc phai màu
Răng long, gối mõi vẫn trao thơ tình
 
Tóc, Sương xích lại gần mình
Ta nghe chim hót lung linh nắng vàng
Yêu nhau say đắm mơ màng
Lời thơ rơi nhẹ bên hàng lá non
 
Xuân về chồi lộc vẫn còn
Búp xanh biên biếc nụ son tím hồng
Lời thơ viết giữa trời đông
Mà nghe ấm lạ mênh mông ơi tình
 
Vườn đào kết nghĩa ba sinh
Yêu thơ yêu cả tính tình ai ngoan
Đâu cần ai đến mối mang
Kết vòng cỏ tím... đeo sang tay nàng
 
 
jacaranda
 
 
 
Nè đưa tay ra nha... hai chiếc nhẫn cỏ màu tím, đeo vô tay cho hai nàng... hihihi [sm=love2.gif]
jacaranda 15.03.2008 23:53:08 (permalink)
0

Chiều nay ngang cổng nhà ai
Nhủ lòng tôi chỉ nhìn cây trúc đào
Nhưng mà không hiểu vì sao ?
Gặp người xưa lại nhìn nhau mĩm cười ...


 
 
Đoạn thơ trên jacaranda không nhớ tên tác giả
 
 
Yêu Trúc Đào


 
Thoáng qua đã tới hai mươi
Thiệp hồng em gửi, pháo tươi sân nhà
Ta buồn chân bước vào ra
Tiếc sao không ngõ lòng ta cho nàng

Trúc đào vẫn đó ngay hàng
Từ nay ta biết tìm nàng nơi mô ?
Lòng ta con sóng nào xô
Em đi để lại nấm mồ tim anh

Ngang nhà chiếc lá vẫn xanh
Trúc đào vẫn nở đầy cành đó thôi
Chỉ là vắng mất em rồi
Để hồn ngây dại ... xa xôi nỗi buồn

Chiều nay gió lạ mưa tuôn
Nhớ em tôi lại nhìn muôn trúc đào

jacaranda
 
 
Nguyên Đỗ 17.03.2008 10:41:43 (permalink)
0
Lối Sang Nhà Em



Đường sang bên ấy lắm cây xanh
Lối nhỏ thân thương mộng ước lành
Những buổi cuối tuần anh ghé đến
Bầy chim ríu rít hót trên cành

Nẻo đất thương yêu nối bến bờ
Đường đi lá mượt đẹp như thơ
Mênh mông biển rộng thuyền đi lại
Buổi sáng bình yên sương phủ mờ

Lối mộng đôi ta những buổi chiều
Đi đi lại lại  nối thương yêu
Hiu hiu gió thổi hồn theo mộng
Đây bến tình yêu đẹp mỹ miều

Phương ấy bây giờ gió thổi nhanh
Chim về ríu rít đậu trên cành
Em nghe tiếng sóng  bên bờ trái
Bên phải chờ trông mộng sẽ thành

Nguyên Đỗ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2008 11:24:56 bởi Nguyên Đỗ >
jacaranda 19.03.2008 00:24:29 (permalink)
0
 
 
Lối Sang Nhà Em
 
Đường sang bên ấy lắm cây xanh
Lối nhỏ thân thương mộng ước lành
Những buổi cuối tuần anh ghé đến
Bầy chim ríu rít hót trên cành

Nẻo đất thương yêu nối bến bờ
Đường đi lá mượt đẹp như thơ
Mênh mông biển rộng thuyền đi lại
Buổi sáng bình yên sương phủ mờ

Lối mộng đôi ta những buổi chiều
Đi đi lại lại  nối thương yêu
Hiu hiu gió thổi hồn theo mộng
Đây bến tình yêu đẹp mỹ miều

Phương ấy bây giờ gió thổi nhanh
Chim về ríu rít đậu trên cành
Em nghe tiếng sóng  bên bờ trái
Bên phải chờ trông mộng sẽ thành

Nguyên Đỗ
 
 
 
 
Như Gió Thoảng Qua
 
 
Lối cũ xưa nay, vẫn cây xanh
Vẫn hương gió mát nước ngọt lành
Những buổi chiều tà mong anh đến
Cùng nghe chim hót ở trên cành
 
Anh có thấy không, thuyền neo bờ?
Một đời thuyền biển như lời thơ
Trăm năm tìm bến yêu bình lặng
Nào sợ bão giông hay sương mờ
 
Tay lại đan tay, dạo biển chiều
Mà nghe gió hát những lời yêu
Anh như thi sĩ mang tình đến
Dệt bản thương ca lời mỹ miều
 
Đời như cơn gió, thoảng qua nhanh
Mơ em như lá đang rời cành
Tình anh như khúc đời rẽ trái
Khóc em trắc trở... mộng chẳng thành
 
 
jacaranda


 
Tóc nâu 19.03.2008 04:25:54 (permalink)
0


Lạc Bóng Người Thương

Lời gian dối, ngọt ngào đã trói
Con tim sầu đang rối đường tơ
Mông mênh thuyền lạc bến bờ
Hải đăng không có ngu ngơ lạc tình

Đường xưa vắng, Xuân tình ai biết
Đong đưa sầu chỉ tiếc ngùi thương
Mấy lần Xuân Viếng phố phường
Mấy lần ta nhớ người thương ngập lòng

Con tim khóc, chờ mong người cũ
Phố phường xưa gom đủ luyến thương
Mà sao cũng vẫn đôi đường
Lạc rồi chiếc chiếc bóng ...ta thương năm nào
 
jacaranda

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/031A859BB62647EB848F3F3B4E4909FD.jpg[/image]

VẪN  MÀU  CÁCH  NGĂN


Nghe đau nhói những lời than trách
Để quạnh sầu len lách vực yêu
Nét buồn vào độ ráng chiều
Khắc bao tâm sự hắt hiu phận mình.

Ngày nao giọt nắng xinh tươi mộng
Sao giờ mưa lắng đọng niềm riêng
Nhớ anh nước mắt rơi hiền
Dâng bao thổn thức miên triền chùng sâu.

Chim tung cánh bắt cầu Ô Thước
Để chàng Ngưu - nàng Chức gặp nhau
Ta yêu từ thuở xanh đầu
Nay vài sợi bạc, vẫn màu cách ngăn!


Tóc nâu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 04:27:24 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
langtoi 19.03.2008 08:57:20 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda

Lạc Bóng Người Thương

Lời gian dối, ngọt ngào đã trói
Con tim sầu đang rối đường tơ
Mông mênh thuyền lạc bến bờ
Hải đăng không có ngu ngơ lạc tình

Đường xưa vắng, Xuân tình ai biết
Đong đưa sầu chỉ tiếc ngùi thương
Mấy lần Xuân Viếng phố phường
Mấy lần ta nhớ người thương ngập lòng

Con tim khóc, chờ mong người cũ
Phố phường xưa gom đủ luyến thương
Mà sao cũng vẫn đôi đường
Lạc rồi chiếc bóng ...ta thương năm nào
 
jacaranda


 
NHỊP PHÁO HỒNG
 
Tiễn người bước sang sông
Mà nghe dậy sóng lòng
Con tim ta gào thét
Chan chứa mật yêu thương
 
Người theo về bên ấy
Có còn nhớ đến ta
Vườn yêu mòn lối mộng
Đơn độc vắng bóng em
 
Tâm hồn ta tan tác
Theo tàn pháo vu quy
Cầu ai kia hạnh phúc
Riêng ta bước độc hành
 
onlyyou 19.03.2008 17:20:21 (permalink)
0

Lạc Bóng Người Thương

Lời gian dối, ngọt ngào đã trói
Con tim sầu đang rối đường tơ
Mông mênh thuyền lạc bến bờ
Hải đăng không có ngu ngơ lạc tình

Đường xưa vắng, Xuân tình ai biết
Đong đưa sầu chỉ tiếc ngùi thương
Mấy lần Xuân Viếng phố phường
Mấy lần ta nhớ người thương ngập lòng

Con tim khóc, chờ mong người cũ
Phố phường xưa gom đủ luyến thương
Mà sao cũng vẫn đôi đường
Lạc rồi chiếc chiếc bóng ...ta thương năm nào
 
jacaranda


VẪN  MÀU  CÁCH  NGĂN


Nghe đau nhói những lời than trách
Để quạnh sầu len lách vực yêu
Nét buồn vào độ ráng chiều
Khắc bao tâm sự hắt hiu phận mình.

Ngày nao giọt nắng xinh tươi mộng
Sao giờ mưa lắng đọng niềm riêng
Nhớ anh nước mắt rơi hiền
Dâng bao thổn thức miên triền chùng sâu.

Chim tung cánh bắt cầu Ô Thước
Để chàng Ngưu - nàng Chức gặp nhau
Ta yêu từ thuở xanh đầu
Nay vài sợi bạc, vẫn màu cách ngăn!


Tóc nâu



Còn yêu như thuở ban đầu
 
Là anh... gieo nhung nhớ bâng khuâng
Ru mộng trăm năm ái ân nồng
Chơi vơi khắc khoải chờ trông
Hoa rơi nước chảy duyên hồng nhạt phai
 
Đừng nghĩ anh gian dối đổi thay
Xin em đừng nhạt nhòa lệ đắng
Tội anh âm thầm chiếc bóng
Nợ phong trần là gánh nặng đời trai
 
Nuôi hy vọng... ngày mai hỉ lạc
Tình chứa chan vẹn đạo tào khang
Nợ _ ân muôn kiếp còn vương
Em là bến đợi yêu thương...anh tìm
__________________________
 
ONLY
 
 
 
ONLYYOU muốn theo tri kỷ và học trò... nhưng sao khó quá à
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 17:22:35 bởi onlyyou >
jacaranda 20.03.2008 01:10:06 (permalink)
0
VẪN  MÀU  CÁCH  NGĂN


Nghe đau nhói những lời than trách
Để quạnh sầu len lách vực yêu
Nét buồn vào độ ráng chiều
Khắc bao tâm sự hắt hiu phận mình.

Ngày nao giọt nắng xinh tươi mộng
Sao giờ mưa lắng đọng niềm riêng
Nhớ anh nước mắt rơi hiền
Dâng bao thổn thức miên triền chùng sâu.

Chim tung cánh bắt cầu Ô Thước
Để chàng Ngưu - nàng Chức gặp nhau
Ta yêu từ thuở xanh đầu
Nay vài sợi bạc, vẫn màu cách ngăn!


Tóc nâu
 
 
 
Chưa Có Lần Vui
 
 
Hạnh phúc đó, xa trong tầm với
Nên đời nầy nào tới phiên ta
Người đi biền biệt bóng xa
Người chờ lệ tím nhạt nhòa biển sâu
 
Vì thương nhớ, đóa sầu hoa nở
Thiên thu buồn khắc ở trong tim
Lấy ai bày tỏ nỗi niềm
Nên đành gánh lấy bao đêm vai oằn
 
Cô đơn bóng, con trăng khuyết nửa
Rơi đáy hồ vật vửa mồ côi
Tôi xa anh mãi thật rồi
Ngàn sao lấp lánh... biết ngôi nào tìm
 
 
jacaranda
 
 
r
Nàng TN của ja bắt đầu đi vào song thất lục bát rồi đó nhé... thương thương nhiều
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2008 20:05:25 bởi Huyền Băng >
giotmuatim 20.03.2008 20:53:19 (permalink)
0
 
*GHÉ CHƠI*
 
Ngập ngừng gõ cửa vườn thơ
Hỏi xin cô chủ chỗ ngồi mua vui
Đứng ngoài thui thủi lắm rồi
Ja ơi Ja hỡi,nghĩ tình tứ nương
Vườn Ja triệu triệu nụ mơ
Ngàn ngàn cánh bướm nhởn nhơ tụ về
Ja hông mở cửa dắt vào
Một cơn mưa tím ào ào cuốn trôi
Trôi hoa trôi lá trôi cây
Trôi ngay hết cả người-thơ vườn này....
-Hihihi.....Sợ chưa???
-Sợ roài,sợ roài!!
-Vậy còn hong mau mở cưả dắt Tím dzô dzạ????
-Ưhmmmmmm....đang tìm cái chià phá nà !!!
                                               [sm=giggle.gif]
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2008 20:55:17 bởi giotmuatim >
jacaranda 21.03.2008 01:22:22 (permalink)
0
*GHÉ CHƠI*
 
Ngập ngừng gõ cửa vườn thơ
Hỏi xin cô chủ chỗ ngồi mua vui
Đứng ngoài thui thủi lắm rồi
Ja ơi Ja hỡi,nghĩ tình tứ nương
Vườn Ja triệu triệu nụ mơ
Ngàn ngàn cánh bướm nhởn nhơ tụ về
Ja hông mở cửa dắt vào
Một cơn mưa tím ào ào cuốn trôi
Trôi hoa trôi lá trôi cây
Trôi ngay hết cả người-thơ vườn này....
-Hihihi.....Sợ chưa???
-Sợ roài,sợ roài!!
-Vậy còn hong mau mở cưả dắt Tím dzô dzạ????
-Ưhmmmmmm....đang tìm cái chià phá nà !!!
                                               [sm=giggle.gif]
 
 
 
Em Đến...
 
 
Đang mơ nghe tiếng gõ gầy
Con tim xao động... ô hay là nàng
Mừng vui xen lẫn ngỡ ngàng
Giọt mưa màu tím giăng ngang cửa rồi
 
Nhẹ nhàng dìu bước em tôi
Cô nương khách quý má môi yêu kiều
Gió nào nhè nhẹ liu xiu
Đưa chân em đến quán tiêu diêu sầu
 
Nơi đây năm tháng mưa ngâu
Nhờ em khéo léo vá khâu nỗi buồn
Chịu không? không chịu sầu tuôn
Để hồn tôi lạnh... nỗi buồn mênh mang
 
 
jacaranda
 
 
 
Mừng vui ghê vì có nàng tím ghé thăm nè , ja giao luôn nguyên chùm chìa khóa cho nàng tím nha, hai đứa mình ở chung nhà chắc tím ngắt luôn quá... hihihi
jacaranda 21.03.2008 06:57:33 (permalink)
0
NHỊP PHÁO HỒNG

Tiễn người bước sang sông
Mà nghe dậy sóng lòng
Con tim ta gào thét
Chan chứa mật yêu thương

Người theo về bên ấy
Có còn nhớ đến ta
Vườn yêu mòn lối mộng
Đơn độc vắng bóng em

Tâm hồn ta tan tác
Theo tàn pháo vu quy
Cầu ai kia hạnh phúc
Riêng ta bước độc hành
 
langtoi
 
 
 
Lưu Trang Nhật Ký
 
 
 
 Tình vẫn còn trong kén
Người vội nén lòng đau
Yêu thương chưa nhạt màu
Sao nói câu từ biệt
 
Thôi từ nay nuối tiếc
Theo mây biếc ngừng trôi
Từng sợi nhớ bên đồi
Em sâu thành chuỗi hận
 
Tình yêu nào lận đận
Anh chớ giận hờn em
Những giây phút êm đềm
Xin lưu trang nhật ký
 
Nơi chôn tình lẫn ý
Hạnh phúc hay buồn vui
Thương đau với ngậm ngùi
Em chôn vào cả đấy
 
 
jacaranda
 
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 126 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9