Tình Mãi Còn Vương !!!
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 126 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
langtoi 21.03.2008 08:01:40 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda

NHỊP PHÁO HỒNG

Tiễn người bước sang sông
Mà nghe dậy sóng lòng
Con tim ta gào thét
Chan chứa mật yêu thương

Người theo về bên ấy
Có còn nhớ đến ta
Vườn yêu mòn lối mộng
Đơn độc vắng bóng em

Tâm hồn ta tan tác
Theo tàn pháo vu quy
Cầu ai kia hạnh phúc
Riêng ta bước độc hành
 
langtoi
 
 
 
Lưu Trang Nhật Ký
 
 
 
 Tình vẫn còn trong kén
Người vội nén lòng đau
Yêu thương chưa nhạt màu
Sao nói câu từ biệt
 
Thôi từ nay nuối tiếc
Theo mây biếc ngừng trôi
Từng sợi nhớ bên đồi
Em sâu thành chuỗi hận
 
Tình yêu nào lận đận
Anh chớ giận hờn em
Những giây phút êm đềm
Xin lưu trang nhật ký
 
Nơi chôn tình lẫn ý
Hạnh phúc hay buồn vui
Thương đau với ngậm ngùi
Em chôn vào cả đấy
 
 
jacaranda
 


 
TÌNH MÃI CÒN VƯƠNG
 
Tình dẫu là ngang trái
Xin người mãi nhớ nhau
Cho tới lúc bạc đầu
Kỷ niệm vẫn không phai
 
Đừng xát muối tim ai
Đừng nhạt phai lối cũ
Xin một chút riêng tư
Chép vào trong nhật ký
 
Nỗi nhớ đến mọi khi
Cũng là vì em đó
Làm tam hồn anh khổ
Trong biển động cuộc tình
 
Chờ sao tới bình minh
Hai đứa mình chung bóng
Cho hết cảnh ngóng trông
Cho tình mãi còn vương
giotmuatim 21.03.2008 21:35:47 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda     Em Đến...
                                   Đang mơ nghe tiếng gõ gầy
Con tim xao động... ô hay là nàng
Mừng vui xen lẫn ngỡ ngàng
Giọt mưa màu tím giăng ngang cửa rồi
 
Nhẹ nhàng dìu bước em tôi
Cô nương khách quý má môi yêu kiều
Gió nào nhè nhẹ liu xiu
Đưa chân em đến quán tiêu diêu sầu
 
Nơi đây năm tháng mưa ngâu
Nhờ em khéo léo vá khâu nỗi buồn
Chịu không? không chịu sầu tuôn
Để hồn tôi lạnh... nỗi buồn mênh mang
jacaranda
 
Mừng vui ghê vì có nàng tím ghé thăm nè , ja giao luôn nguyên chùm chìa khóa cho nàng tím nha, hai đứa mình ở chung nhà chắc tím ngắt luôn quá... hihihi


 
ĐƯỢC MỜI
Lơ mơ chân mỏi gối chồn
Bỗng đâu trong gió thanh âm "Tím à!"
Hoàn hồn...Uả,ai đó kà???
Thì bàn tay nọ đan tay dắt vào
 
Ôi trời,cảm động xiết bao
TímJa chàng hỡi.Đáng mặt anh tôi
GiọtMưaTím dạ bồi hồi
Bước chân chung nhịp đến ngồi quán thơ
 
Hồi lâu vẫn cứ thẩn thờ
Vì đâu nên nỗi...Ja ơi,hỡi chàng
Tím là cô bé lang thang
Vận may nên được đàng hoàng có nơi
 
Nhưng mà khó lắm Ja ơi 
Em đây chẳng khéo vá khâu nỗi buồn
Chỉ khéo nhõng nhẽo lệ tuôn
Lệ loang tím đẫm mịt mù thơ anh
 
Thôi thì anh có lòng thành
Còn em có những giọt thương đây nà
Giọt sầu mình em nhâm nha
Giọt thương gịot nhớ mặn mòi trao anh
GMT
[sm=huglove.gif]
Hihihihi wá fê lun hén,chàng!
 
 
 
 
 
jacaranda 21.03.2008 23:49:07 (permalink)
0
ĐƯỢC MỜI
Lơ mơ chân mỏi gối chồn
Bỗng đâu trong gió thanh âm "Tím à!"
Hoàn hồn...Uả,ai đó kà???
Thì bàn tay nọ đan tay dắt vào
 
Ôi trời,cảm động xiết bao
TímJa chàng hỡi.Đáng mặt anh tôi
GiọtMưaTím dạ bồi hồi
Bước chân chung nhịp đến ngồi quán thơ
 
Hồi lâu vẫn cứ thẩn thờ
Vì đâu nên nỗi...Ja ơi,hỡi chàng
Tím là cô bé lang thang
Vận may nên được đàng hoàng có nơi
 
Nhưng mà khó lắm Ja ơi 
Em đây chẳng khéo vá khâu nỗi buồn
Chỉ khéo nhõng nhẽo lệ tuôn
Lệ loang tím đẫm mịt mù thơ anh
 
Thôi thì anh có lòng thành
Còn em có những giọt thương đây nà
Giọt sầu mình em nhâm nha
Giọt thương gịot nhớ mặn mòi trao anh
GMT
[sm=huglove.gif]
Hihihihi wá fê lun hén,chàng!
 
 
 
 
 
 
Khoảnh Khắc Bình Yên



Nơi nầy năm tháng úa sầu
Gặp em ta mới nhờ khâu vá tình
Đời ta như đám lục bình
Trôi theo dòng nước nên tình truân chuyên

Ngày đêm thơ chở muộn phiền
Ta sầu trăm mối tình riêng trói gàng
Xuân sang chẳng cánh mai vàng
Ta cô đơn lẫn ngỡ ngàng bước chân

Nay em chân bước về gần
Cho ta ấm lại mấy lần Xuân qua
Tay thon vóc dáng ngọc ngà
Em cho tôi mộng thật là bình yên

Chiều nay có chú chim hiền
Chân mây nhảy nhót chú chuyền cành cao
Hót lời êm ái ngọt ngào
Mừng cho đôi lứa ...đẹp màu duyên mơ

jacaranda
jacaranda 22.03.2008 00:19:42 (permalink)
0
Còn yêu như thuở ban đầu
 
Là anh... gieo nhung nhớ bâng khuâng
Ru mộng trăm năm ái ân nồng
Chơi vơi khắc khoải chờ trông
Hoa rơi nước chảy duyên hồng nhạt phai
 
Đừng nghĩ anh gian dối đổi thay
Xin em đừng nhạt nhòa lệ đắng
Tội anh âm thầm chiếc bóng
Nợ phong trần là gánh nặng đời trai
 
Nuôi hy vọng... ngày mai hỉ lạc
Tình chứa chan vẹn đạo tào khang
Nợ _ ân muôn kiếp còn vương
Em là bến đợi yêu thương...anh tìm
__________________________
 
ONLY
 
 
 
ONLYYOU muốn theo tri kỷ và học trò... nhưng sao khó quá à

 
 
 
 
Khép Đời Còn Lại


 
Xót xa đó, đã thành dĩ vãng
Cuộc đời buồn lãng đãng mù sương
Chút tình xưa ấy còn vương
Em dành ghép lại nụ thương cho đời

Qua đêm tối, bình minh lại tới
Xếp muộn phiền cũng bởi vì yêu
Đắng cay chờ đợi từng chiều
Bóng anh đi mãi đìu hiu cuộc tình

Không gian dối, nhưng người toan tính
Để nỗi sầu giăng kín tim em
Đưa tay thả nốt cánh rèm
Khép đời còn lại _ sương đêm rơi buồn
 
jacaranda
 
 
 
Onlyyou thân mến, tri kỷ có khỏe không?.... thơ chỉ là thơ, vì đôi khi ja cứ mê mãi đi theo cái vần điệu của nó... nên đôi lúc hơi buồn hay... hơi chổi chút xíu... thông cảm nhé. Chúc Only vui nhiều nha. Thân ái
jacaranda 22.03.2008 00:41:07 (permalink)
0
TÌNH MÃI CÒN VƯƠNG

Tình dẫu là ngang trái
Xin người mãi nhớ nhau
Cho tới lúc bạc đầu
Kỷ niệm vẫn không phai

Đừng xát muối tim ai
Đừng nhạt phai lối cũ
Xin một chút riêng tư
Chép vào trong nhật ký

Nỗi nhớ đến mọi khi
Cũng là vì em đó
Làm tam hồn anh khổ
Trong biển động cuộc tình

Chờ sao tới bình minh
Hai đứa mình chung bóng
Cho hết cảnh ngóng trông
Cho tình mãi còn vương
 
langtoi
 
 
 
Biết ...


 
Biết người vẫn còn thương
Tim ta từng đêm vương
Mong mưa đời mau tạnh
Tình về lại một phương

Biết người vẫn còn mong
Ta nghe nát cõi lòng
Tiếng chuông nào xa vọng
Nghe buồn quá đêm đông

Anh phương nào vẫn nhớ
Ta phương nầy vẫn mong
Còn trái đất xoay vòng
Đời đâu là tuyệt vọng

Tình yêu là lẽ sống
Và ta sống vì nhau
Nếu mai tóc phai màu
Tình vẫn còn mãi đấy
 
 
jacaranda
Nguyên Đỗ 22.03.2008 08:30:03 (permalink)
0





Ngước Mắt Mộng Mơ

Em ngước mắt ước mơ gì em nhỉ
Nụ cười xinh xao xuyến đáy tim côi
Nụ cười duyên làm bao kẻ bồi hồi
Bao cảm xúc kéo nhau về đánh trống

Em ngước mắt ngẩng nhìn trời mơ mộng
Bầu trời xanh thênh thang rộng mênh mông
Cho trái tim rộn rã ở trong lòng
Nhảy loạn nhịp, thốt từng lời thi tứ

Em ngước mắt, anh cúi nhìn tình tự
Như mây trời, sương khói lúc hoàng hôn
Khúc tình ca hòa nhịp khúc tâm hồn
Tay nắm giữ, thả ra xoay hoang dã

Em ngước mặt, nghe trái tim rộn rã
Tình mộng mơ năm tháng đậu thành hoa
Mai rồi ra sẽ kết trái giao hòa
Trong vũ trụ tình yêu thương quả ngọt

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2008 08:38:10 bởi Nguyên Đỗ >
jacaranda 23.03.2008 00:25:51 (permalink)
0
Ngước Mắt Mộng Mơ

Em ngước mắt ước mơ gì em nhỉ
Nụ cười xinh xao xuyến đáy tim côi
Nụ cười duyên làm bao kẻ bồi hồi
Bao cảm xúc kéo nhau về đánh trống

Em ngước mắt ngẩng nhìn trời mơ mộng
Bầu trời xanh thênh thang rộng mênh mông
Cho trái tim rộn rã ở trong lòng
Nhảy loạn nhịp, thốt từng lời thi tứ

Em ngước mắt, anh cúi nhìn tình tự
Như mây trời, sương khói lúc hoàng hôn
Khúc tình ca hòa nhịp khúc tâm hồn
Tay nắm giữ, thả ra xoay hoang dã

Em ngước mặt, nghe trái tim rộn rã
Tình mộng mơ năm tháng đậu thành hoa
Mai rồi ra sẽ kết trái giao hòa
Trong vũ trụ tình yêu thương quả ngọt

Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
 
Ngây Thơ Ạ...
 
 
Em ngước mắt, để thấy trời lồng lộng
Bầu trời xanh như biển rộng mênh mang
Nghe gió reo từng câu hát mơ màng
Để cảm thấy cuộc đời thêm thi vị
 
Em ngước mắt, ngây thơ tìm vị trí
Cánh thiên thần mang tình ý đôi tim
Có giấc mơ đang nằm đó im lìm
Đợi cơn gió cuốn bay về chốn định
 
Em ngước mắt, sao thấy hồn yên tịnh
Lạ lùng thay cơn gió mịn màng đưa
Giang đôi tay hình như cũng mới vừa
Vuốt ngay lại làn tóc nào đang rối
 
Em ngước mặt, tà dương theo về lối
Ánh chiều tàn giăng theo nỗi cô đơn
Bóng ai xa khuất bên núi chập chờn
Ngây thơ ạ... là mơ thôi em nhé
 
 
jacaranda
 
giotmuatim 23.03.2008 21:33:16 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda
                           Khoảnh Khắc Bình Yên


Nơi nầy năm tháng úa sầu
Gặp em ta mới nhờ khâu vá tình
Đời ta như đám lục bình
Trôi theo dòng nước nên tình truân chuyên

Ngày đêm thơ chở muộn phiền
Ta sầu trăm mối tình riêng trói gàng
Xuân sang chẳng cánh mai vàng
Ta cô đơn lẫn ngỡ ngàng bước chân

Nay em chân bước về gần
Cho ta ấm lại mấy lần Xuân qua
Tay thon vóc dáng ngọc ngà
Em cho tôi mộng thật là bình yên

Chiều nay có chú chim hiền
Chân mây nhảy nhót chú chuyền cành cao
Hót lời êm ái ngọt ngào
Mừng cho đôi lứa ...đẹp màu duyên mơ

jacaranda


*NIỀM CHUNG*


Đời ta có khác gì nhau
Cũng là một kiếp mây trôi trên trời
Cũng là một kiếp bèo thôi
Lênh đênh con nước bập bềnh buông xuôi

Thế nên ta gởi lo âu
Thế nên phủ lấp buồn sầu trong thơ
Hai ta tuy gặp tình cờ
Quán Thư bạn hưũ vỗ về cho nhau

Tri âm đâu phải dễ tìm
Tri kỷ-vạn nẻo đường trần mấy ai
Mặc tình mộng ảo trải dài
Thì thôi cũng vẫn tri giao nhé người

Để ta gói ghém nụ cười
Chia nhau chút thẩn chút thơ gọi là
Người thì mỗi hướng thật xa
Vườn thơ ta vẫn thật gần như bên...
*GMT.23/3/08




onlyyou 24.03.2008 01:00:41 (permalink)
0


Còn yêu như thuở ban đầu
 
Là anh... gieo nhung nhớ bâng khuâng
Ru mộng trăm năm ái ân nồng
Chơi vơi khắc khoải chờ trông
Hoa rơi nước chảy duyên hồng nhạt phai
 
Đừng nghĩ anh gian dối đổi thay
Xin em đừng nhạt nhòa lệ đắng
Tội anh âm thầm chiếc bóng
Nợ phong trần là gánh nặng đời trai
 
Nuôi hy vọng... ngày mai hỉ lạc
Tình chứa chan vẹn đạo tào khang
Nợ _ ân muôn kiếp còn vương
Em là bến đợi yêu thương...anh tìm
__________________________
 
ONLY
 
 
 
ONLYYOU muốn theo tri kỷ và học trò... nhưng sao khó quá à

 
Khép Đời Còn Lại


Xót xa đó, đã thành dĩ vãng
Cuộc đời buồn lãng đãng mù sương
Chút tình xưa ấy còn vương
Em dành ghép lại nụ thương cho đời

Qua đêm tối, bình minh lại tới
Xếp muộn phiền cũng bởi vì yêu
Đắng cay chờ đợi từng chiều
Bóng anh đi mãi đìu hiu cuộc tình

Không gian dối, nhưng người toan tính
Để nỗi sầu giăng kín tim em
Đưa tay thả nốt cánh rèm
Khép đời còn lại _ sương đêm rơi buồn
 
jacaranda
 
 
 
Onlyyou thân mến, tri kỷ có khỏe không?.... thơ chỉ là thơ, vì đôi khi ja cứ mê mãi đi theo cái vần điệu của nó... nên đôi lúc hơi buồn hay... hơi chổi chút xíu... thông cảm nhé. Chúc Only vui nhiều nha. Thân ái

 
Có đôi khi
 
Bên hiên giọt nắng cuối vừa tan
Sương phủ ảo mờ ánh hoàng hôn
Mắt nhung chờ đợi mỏi mòn
Hao gầy dáng liễu... tủi hờn mộng xuân
 
Mây với gió bao lần hờn giận
Khiến đất trời nghiêng ngả úa tàn
Em hoài thử thách tình anh
Biết chăng... lệ đắng giăng mành thâu đêm
 
Buông thề hứa bên em mãi mãi
Nghĩa là anh đã muốn dừng chân
Thơ em đôi lúc hơi buồn
Lòng anh sóng cuộn yêu thương ngút ngàn
_________________________
 
ONLY
 
 
 
Xuân đang rải vàng khắp phố phường thủ đô đất mẹ... những ngày này còn đang nồng dư vị của mùa lễ hội... ONLYYOU thường đi chơi về khuya... nếm cảm giác hiu hiu gió, se se lạnh... rất lạ... jacaranda có khỏe không... công việc tốt không... có những khi thấy tri kỷ vắng nhà lâu, nhiều khách đến thăm đó...
 
 
jacaranda 24.03.2008 02:12:48 (permalink)
0
*NIỀM CHUNG*


Đời ta có khác gì nhau
Cũng là một kiếp mây trôi trên trời
Cũng là một kiếp bèo thôi
Lênh đênh con nước bập bềnh buông xuôi

Thế nên ta gởi lo âu
Thế nên phủ lấp buồn sầu trong thơ
Hai ta tuy gặp tình cờ
Quán Thư bạn hưũ vỗ về cho nhau

Tri âm đâu phải dễ tìm
Tri kỷ-vạn nẻo đường trần mấy ai
Mặc tình mộng ảo trải dài
Thì thôi cũng vẫn tri giao nhé người

Để ta gói ghém nụ cười
Chia nhau chút thẩn chút thơ gọi là
Người thì mỗi hướng thật xa
Vườn thơ ta vẫn thật gần như bên...
*GMT.23/3/08


 
 
Xớt Chia
 
 
Bạn thơ thương mến nhau cùng
Niềm sầu ai tỏ niềm chung ai tường
Như trái sầu rớt bên đường
Nhặt về ta ướp niềm thương ấm tình
 
Từng giọt Mưa Tím xinh xinh
Đưa tay ta hứng để mình gần hơn
Mưa rơi như tiếng ai đờn
Thánh tha thánh thót nhẹ mơn vào đời
 
Thương em ta gửi mấy lời
Nhờ cơn gió sớm lả lơi mang về
Tím ơi nhớ nhé câu thề
Xớt chia từng hạt mưa về qua tim
 
 
jacaranda
jacaranda 27.03.2008 07:39:46 (permalink)
0

 
Xuân đang rải vàng khắp phố phường thủ đô đất mẹ... những ngày này còn đang nồng dư vị của mùa lễ hội... ONLYYOU thường đi chơi về khuya... nếm cảm giác hiu hiu gió, se se lạnh... rất lạ... jacaranda có khỏe không... công việc tốt không... có những khi thấy tri kỷ vắng nhà lâu, nhiều khách đến thăm đó...
 

 
 

Người Rong Phố ...


 
Người rong phố, đêm sương nhè nhẹ
Tiết xuân còn khe khẽ trên vai
Có nghe thoang thoảng hoa nhài
Về theo trong gió những ngày ta quen

Đèn nhạt bóng, ánh mờ chẳng bén
Sao không về mà vén giấc mơ
Để ta chờ đợi thẩn thờ
Vần thơ dang dỡ bơ vơ nỗi lòng

Nếu người biết, ta còn mong ngóng
Chờ tin ai bên bóng đèn vàng
Sao người chẳng đến hỏi han
Để vần thơ khóc lỡ làng cô đơn
 
 
jacaranda
huongtuyet274 27.03.2008 08:51:39 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda


 
Xuân đang rải vàng khắp phố phường thủ đô đất mẹ... những ngày này còn đang nồng dư vị của mùa lễ hội... ONLYYOU thường đi chơi về khuya... nếm cảm giác hiu hiu gió, se se lạnh... rất lạ... jacaranda có khỏe không... công việc tốt không... có những khi thấy tri kỷ vắng nhà lâu, nhiều khách đến thăm đó...
 




Người Rong Phố ...



Người rong phố, đêm sương nhè nhẹ
Tiết xuân còn khe khẽ trên vai
Có nghe thoang thoảng hoa nhài
Về theo trong gió những ngày ta quen

Đèn nhạt bóng, ánh mờ chẳng bén
Sao không về mà vén giấc mơ
Để ta chờ đợi thẩn thờ
Vần thơ dang dỡ bơ vơ nỗi lòng

Nếu người biết, ta còn mong ngóng
Chờ tin ai bên bóng đèn vàng
Sao người chẳng đến hỏi han
Để vần thơ khóc lỡ làng cô đơn
 
 
jacaranda


 
           CẢM TÌNH
 
Ta vẫn biết người còn mong ngóng
Còn vương lòng trong những mộng say
Nhưng giờ ta kiếp đọa đày
Thân còn nặng nợ biết ngày nào yên
 
Giấc mơ cũ như ngàn cánh yến
Mộng chiều xuân còn rũ xa bay
Đợi chờ chi  để đắng cay
Thẫn thờ chi để rặt rày nát tan
 
Người cố nhé ngày kia ánh sáng
Soi vọng đường con phố thênh thang
Vầng trăng lại dát ánh vàng
Cô đơn người lại chẳng màng bơ vơ
 
Và tim ấy mỗi lần nhung nhớ
Mỗi lần buồn lại dệt tình thơ
Đêm sương chẳng ướt dại khờ
Cho tình thắm lại không giờ khắc xa!
 
                                HuongTuyet274
 
Lâu mới ghé!Chúc vui vẻ và hạnh phúc nhé!
SuongAnh 27.03.2008 12:00:40 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda



Người Rong Phố ...



Người rong phố, đêm sương nhè nhẹ
Tiết xuân còn khe khẽ trên vai
Có nghe thoang thoảng hoa nhài
Về theo trong gió những ngày ta quen

Đèn nhạt bóng, ánh mờ chẳng bén
Sao không về mà vén giấc mơ
Để ta chờ đợi thẩn thờ
Vần thơ dang dỡ bơ vơ nỗi lòng

Nếu người biết, ta còn mong ngóng
Chờ tin ai bên bóng đèn vàng
Sao người chẳng đến hỏi han
Để vần thơ khóc lỡ làng cô đơn
 
 
jacaranda


 
Đêm Khuya....
 
Lang thang đêm phố lòng man mác
Sương hạt buồn tan tác khắp nơi
Buồn sao cứ đến bên đời
Lang thang bước mãi rã rời chân côi
 
Phố đêm vắng ánh trăng mờ nhạt
Giọt sương buồn thành hạt nưóc rơi
Là mưa hay nước mắt tôi
Khóc tình dang dỡ chơi vơi giưã dòng
 
Vẳng nghe chiếc võng khẽ đưa đong
Tiếng người mẹ bên song cưả sổ
Ru con bằng lời "kinh khổ"
Tăng thêm nỗi buồn...tình lỡ trăm năm...
 
Sương Anh
 
Anh Tím ui....bắt đền anh đó, ai bỉu than làm gì cho em Sương phải thở...mệt quá chừng hà
onlyyou 27.03.2008 22:57:47 (permalink)
0
 
        Đi tìm lá thắm
 
Lành lạnh hoàng hôn lành lạnh buồn
Nhạt nhòa mắt biếc... ấy tại sương
Xa nhau những nhớ cùng thương
Trách thiên gieo nỗi đoạn trường sinh ly
 
Người phương ấy canh khuya vò võ
Lần chuỗi sầu thăm thẳm nhớ nhung
Tim hồng đã nguyện hiến dâng
Mà sao giấc mộng tương phùng còn xa
 
Qua mùa thay lá... trả tàn đông
Xuân ấm tràn trề... ý thơ nồng
Trăng mang tình gửi qua song
Đan vần yêu tặng bạn lòng thắm duyên
_____________________
 
ONLY
 
 
 
Jacaranda ơi... tri kỷ ơi... hãy nhanh về đây mà xem muôn mặt "người rong  phố..". về mà bắt đền học trò cưng của ONLYYOU kìa... nàng ấy đang hờn dỗi kìa...
 
jacaranda 28.03.2008 01:36:49 (permalink)
0
CẢM TÌNH

Ta vẫn biết người còn mong ngóng
Còn vương lòng trong những mộng say
Nhưng giờ ta kiếp đọa đày
Thân còn nặng nợ biết ngày nào yên

Giấc mơ cũ như ngàn cánh yến
Mộng chiều xuân còn rũ xa bay
Đợi chờ chi  để đắng cay
Thẫn thờ chi để rặt rày nát tan

Người cố nhé ngày kia ánh sáng
Soi vọng đường con phố thênh thang
Vầng trăng lại dát ánh vàng
Cô đơn người lại chẳng màng bơ vơ

Và tim ấy mỗi lần nhung nhớ
Mỗi lần buồn lại dệt tình thơ
Đêm sương chẳng ướt dại khờ
Cho tình thắm lại không giờ khắc xa!

                               HuongTuyet274
 
Lâu mới ghé!Chúc vui vẻ và hạnh phúc nhé!
 
 
 
Tình Cảm...
 
Khi tim khóc, là thơ nhỏ lệ
Châu sa dài kinh kệ buồn rơi
Ngoài kia mấy ánh sao trời
Với vầng trăng bạc thấu lời tình ta
 
Ta đâu biết, tình đời như lá
Khi thu về lả chả cứ rơi
Chẳng màng ai xót tình đời
Thâu đêm chờ đợi rã rời xác thân
 
Người chẳng nhớ, ta còn vương vấn
Cứ đêm về ta khấn trời cao
Tình xưa nếu đã nhạt màu
Xin ban phép lạ khổ đau chẳng còn
 
Nay cô lẽ, không người đưa đón
Đường tình xưa mấy ngón tay đan
Chỉ còn trong giấc mơ màng
Buồn nhưng tim chẳng trách chàng làm chi
 
 
jacaranda
 
 
 
ja cám ơn HuongTuyet274 đã ghé thăm, chúc bạn luôn vui và khỏe. Thân ái
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 126 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9