Tình Mãi Còn Vương !!!
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 126 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
jacaranda 28.03.2008 02:44:42 (permalink)
0
Đêm Khuya....
 
Lang thang đêm phố lòng man mác
Sương hạt buồn tan tác khắp nơi
Buồn sao cứ đến bên đời
Lang thang bước mãi rã rời chân côi
 
Phố đêm vắng ánh trăng mờ nhạt
Giọt sương buồn thành hạt nưóc rơi
Là mưa hay nước mắt tôi
Khóc tình dang dỡ chơi vơi giưã dòng
 
Vẳng nghe chiếc võng khẽ đưa đong
Tiếng người mẹ bên song cưả sổ
Ru con bằng lời "kinh khổ"
Tăng thêm nỗi buồn...tình lỡ trăm năm...
 
Sương Anh
 
Anh Tím ui....bắt đền anh đó, ai bỉu than làm gì cho em Sương phải thở...mệt quá chừng hà

 
 
Man Mác...
 
Chân dạo phố, lòng buồn man mác
Có phải hồn đang khát lời yêu?
Sương rơi phủ khắp trời chiều
Người yêu chẳng tới đìu hiu chuyến đò
 
Giọt nước mắt, từ đâu về ngõ
Để nỗi buồn vò võ len sâu
Sương rơi phủ trắng mái đầu
Giờ trong tim chỉ còn màu xót xa
 
Không thể tới, vì đường xa quá?
Hay bởi vì lòng đã đổi thay
Sương rơi trắng cả lối này
Lấp vùi nỗi nhớ mỗi ngày sầu ơi
 
 
jacaranda
 
 
 
Em Sương ui, cùng anh Tím sầu thêm chút xíu ha, hong biết sao giờ nầy buồn quá hà... cố vui, nhưng đó chỉ là gượng mà thôi
 
jacaranda 28.03.2008 03:13:42 (permalink)
0

Trích đoạn: onlyyou


        Đi tìm lá thắm
 
Lành lạnh hoàng hôn lành lạnh buồn
Nhạt nhòa mắt biếc... ấy tại sương
Xa nhau những nhớ cùng thương
Trách thiên gieo nỗi đoạn trường sinh ly
 
Người phương ấy canh khuya vò võ
Lần chuỗi sầu thăm thẳm nhớ nhung
Tim hồng đã nguyện hiến dâng
Mà sao giấc mộng tương phùng còn xa
 
Qua mùa thay lá... trả tàn đông
Xuân ấm tràn trề... ý thơ nồng
Trăng mang tình gửi qua song
Đan vần yêu tặng bạn lòng thắm duyên
_____________________
 
ONLY
 
 
 
Jacaranda ơi... tri kỷ ơi... hãy nhanh về đây mà xem muôn mặt "người rong  phố..". về mà bắt đền học trò cưng của ONLYYOU kìa... nàng ấy đang hờn dỗi kìa...
 




Tình Phố Lẻ Loi
 
Nơi xa đó, mùa xuân đang trải
Người dạo đêm...sao rải đầy trời
Ngân hà lấp lánh khắp nơi
Trời đêm quê mẹ sáng ngời vầng trăng
 
Trên đất khách, xuân như đi vắng
Nên đêm buồn sương trắng lối qua
Đèn khuya bóng cũng nhạt nhòa
Từng cơn gió lạnh như òa khóc than
 
Nghe trên phố, bước chân chán ngán
Và điệu buồn man mác vọng sang
Từ trong tiếng nhạc điêu tàn
Lời ca nức nở... khiến nàng lệ rơi
 
 
jacaranda
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2008 04:12:49 bởi Viet duong nhan >
SuongAnh 28.03.2008 05:59:26 (permalink)
0


Đêm Khuya....
 
Lang thang đêm phố lòng man mác
Sương hạt buồn tan tác khắp nơi
Buồn sao cứ đến bên đời
Lang thang bước mãi rã rời chân côi
 
Phố đêm vắng ánh trăng mờ nhạt
Giọt sương buồn thành hạt nưóc rơi
Là mưa hay nước mắt tôi
Khóc tình dang dỡ chơi vơi giưã dòng
 
Vẳng nghe chiếc võng khẽ đưa đong
Tiếng người mẹ bên song cưả sổ
Ru con bằng lời "kinh khổ"
Tăng thêm nỗi buồn...tình lỡ trăm năm...
 
Sương Anh
 
Anh Tím ui....bắt đền anh đó, ai bỉu than làm gì cho em Sương phải thở...mệt quá chừng hà

 
Man Mác...
 
Chân dạo phố, lòng buồn man mác
Có phải hồn đang khát lời yêu?
Sương rơi phủ khắp trời chiều
Người yêu chẳng tới đìu hiu chuyến đò
 
Giọt nước mắt, từ đâu về ngõ
Để nỗi buồn vò võ len sâu
Sương rơi phủ trắng mái đầu
Giờ trong tim chỉ còn màu xót xa
 
Không thể tới, vì đường xa quá?
Hay bởi vì lòng đã đổi thay
Sương rơi trắng cả lối này
Lấp vùi nỗi nhớ mỗi ngày sầu ơi
 
 
jacaranda
 
 
 
Em Sương ui, cùng anh Tím sầu thêm chút xíu ha, hong biết sao giờ nầy buồn quá hà... cố vui, nhưng đó chỉ là gượng mà thôi
 

Tình Sầu...
 
Đêm khuya vẳng tiếng than cuả gió
Khiến cho lòng giọt nhỏ đầy vơi
Về đâu đây hỡi người ơi
Bước chân nằng nặng nghe đời buồn tênh
 
Đâu còn ai cạnh bên mà dỗ
Nên một mình vò võ canh thâu
Ôm lòng bên bóng đèn dầu
Mà nghe cay đắng tủi sầu mắt mi
 
Tiêu vọng tiếng thầm thì xa vắng
Từ độ tình biệt cách hai phương
Người đi để lại chữ tương
Chiều nghiêng rọi bóng bên đường mồ côi
 
Sương Anh
 
Dzị thì em Sương theo sầu lun ha...chờ anh Tóc vào sầu típ rồi Mưa Tím vào sầu thêm....hihihihìh...thế là đủ bộ...tứ sầu
onlyyou 28.03.2008 22:39:00 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda

Tình Phố Lẻ Loi
 
Nơi xa đó, mùa xuân đang trải
Người dạo đêm...sao rải đầy trời
Ngân hà lấp lánh khắp nơi
Trời đêm quê mẹ sáng ngời vầng trăng
 
Trên đất khách, xuân như đi vắng
Nên đêm buồn sương trắng lối qua
Đèn khuya bóng cũng nhạt nhòa
Từng cơn gió lạnh như òa khóc than
 
Nghe trên phố, bước chân chán ngán
Và điệu buồn man mác vọng sang
Từ trong tiếng nhạc điêu tàn
Lời ca nức nở... khiến nàng lệ rơi
 
 
jacaranda
 
R


 
   Đêm sầu muôn nỗi
 
Khuya vắng một mình soi ánh nến
Viết lời tình tha thiết nhớ thương
Lệ rơi ướt đẫm vần yêu
Xót người phương ấy chịu nhiều đắng cay
 
Nhìn ngọn lửa ngả nghiêng theo gió
Lòng tái tê nức nở ngậm ngùi
Chưa hợp mà đã tan rồi
Tình không giới tuyến nhưng đời khắt khe
 
Trái ngang phủ sầu bi vào chữ
Đêm trở trăn mộng mị chập chờn
Tiếng thơ vời vợi nhặt khoan
Sẻ chia đau đớn lỡ làng tình duyên
________________________
 
ONLY
 
jacaranda 29.03.2008 02:24:13 (permalink)
0
Tình Sầu...
 
Đêm khuya vẳng tiếng than cuả gió
Khiến cho lòng giọt nhỏ đầy vơi
Về đâu đây hỡi người ơi
Bước chân nằng nặng nghe đời buồn tênh
 
Đâu còn ai cạnh bên mà dỗ
Nên một mình vò võ canh thâu
Ôm lòng bên bóng đèn dầu
Mà nghe cay đắng tủi sầu mắt mi
 
Tiêu vọng tiếng thầm thì xa vắng
Từ độ tình biệt cách hai phương
Người đi để lại chữ tương
Chiều nghiêng rọi bóng bên đường mồ côi
 
Sương Anh
 
Dzị thì em Sương theo sầu lun ha...chờ anh Tóc vào sầu típ rồi Mưa Tím vào sầu thêm....hihihihìh...thế là đủ bộ...tứ sầu
 
 
 
Em Có Muốn...
 
 
Em có muốn, cùng ta vào mộng?
Chia bầu trời lồng lộng yêu thương
Cùng ta ngắt cánh mộng thường
Ép vào tim nhỏ để thương trọn đời
 
Em có muốn, cùng ta đi tới
Tận cuối trời tay với hái mây?
Dùng tay vuốt ánh trăng gầy
Hỏi thăm chú Cuội lúc nầy vui không?
 
Em có muốn, cùng ta chung bóng?
Trên đường đời ta sóng chung đôi
Tiếng yêu ta đã nói rồi...
Ô hay sao lại... đứng ngồi chẳng yên...
 
 
jacaranda
 
 
Hôm nay đưa em Sương đi dạo trong mộng nhé... cùng chia sẻ một chút mộng lòng
jacaranda 29.03.2008 04:16:05 (permalink)
0

Đêm sầu muôn nỗi
 
Khuya vắng một mình soi ánh nến
Viết lời tình tha thiết nhớ thương
Lệ rơi ướt đẫm vần yêu
Xót người phương ấy chịu nhiều đắng cay
 
Nhìn ngọn lửa ngả nghiêng theo gió
Lòng tái tê nức nở ngậm ngùi
Chưa hợp mà đã tan rồi
Tình không giới tuyến nhưng đời khắt khe
 
Trái ngang phủ sầu bi vào chữ
Đêm trở trăn mộng mị chập chờn
Tiếng thơ vời vợi nhặt khoan
Sẻ chia đau đớn lỡ làng tình duyên
________________________
 
ONLY
 

 
 
Một Giấc Cô Liêu


Người đã đến, bên rèm lặng ngắm
Bóng hình ta đang tắm dưới trăng
Ta đang chuyện giảng chị Hằng
Nhỏ to than thở ... chị rằng hãy quên

Ta vẫn ước, cho thuyền cập bến
Nhưng tình sầu ... sầu đến mênh mông
Dây tơ không phải màu hồng
Thôi đành chấp nhận mộng lòng vỡ đôi

Đem thơ ướp, vần buồn mỗi tối
Khép cuộc đời chôn nỗi cô liêu
Tình như nắng đã về chiều
Tà dương tĩnh mịch mộng đìu hiu trôi ...
 
 
jacaranda

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2008 21:19:49 bởi Viet duong nhan >
Nguyên Đỗ 30.03.2008 00:10:31 (permalink)
0

Xoè Cánh Quạt

Em giang tay quạt giấy trời lồng lộng
Hồn anh theo từng dáng điệu đôi tay
Tướng chừng như lơ lửng giữa mây bay
Trời cao rộng đôi phượng loan tung cánh

Thân múa lượn xoay vòng trông mỏng mảnh
Tựa chim bay theo khúc nhạc yêu thương
Đây trần gian hay chín cõi thiên đường
Ba nghìn giới, biết đâu là thực ảo

Những màu trắng xanh hồng đỏ quý báu
Theo điệu ca em múa ảo huyền sao
Mây trôi nhanh làn gió thổi dạt dào
Hồn ngây ngất bay với dòng thơ nhạc

Bóng em khuất người nhìn người ngơ ngác
Em là tiên vũ công múa trong mơ
Em về đâu tay quạt múa gieo tơ
Anh chuếch choáng đậm say trong ngây ngất

Nguyên Đỗ

[image]http://i214.photobucket.com/albums/cc266/mainhaxua2007/muaquat3.jpg?t=1206810897[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2008 00:31:27 bởi Nguyên Đỗ >
jacaranda 01.04.2008 02:18:04 (permalink)
0
 
 
Cánh Quạt Trong Mơ
 
Người xưa ngậm ngãi tìm trầm
Trăm năm vẫn lỡ duyên thầm đấy thôi
Tay nâng cánh quạt bồi hồi
Gió nào phất nhẹ trong tôi dịu dàng
 
Hỡi người đưa cánh quạt sang
Múa vòng xoay nhuyễn nhẹ nhàng như tơ
Trao chi cái phút tình cờ
Để đêm tôi cứ đợi chờ giấc mơ
 
Con tim vỗ giấc ơ thờ
Chờ ai đem cánh quạt mơ trở về...
 
 
jacaranda
Tóc nâu 01.04.2008 02:42:09 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/5B7C82E201AB4546A176ACA75484C1FA.jpg[/image]


TÌNH  TRĂNG



Người chở trăng về giữa bóng mây
Thuyền xuôi mái đẩy, ánh trăng gầy
Con nước trong xanh màu huyền hoặc
Lặng lờ soi dáng mộng, trăng say!

Chở được tình trăng đến những đâu?
Ngọn gió lao xao chắn tương đầu
Trăng rơi, nước sóng màn vọng động...
Vạn ánh trăng buồn lặn đáy sâu...!


Tóc nâu



"Chàng" Ja ơi! Thấy tấm hình đẹp và ngộ quá nên TN "cọp" đem về đây thơ thẩn cùng Ja nè, hổng dám làm rớt thơ bên nhà HT! Thứ lỗi cho TN "cọp trước, xin sau" nha !!!



<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2008 02:44:05 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Lam Hồng Minh 01.04.2008 03:32:24 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/5B7C82E201AB4546A176ACA75484C1FA.jpg[/image]


TÌNH TRĂNG



Người chở trăng về giữa bóng mây
Thuyền xuôi mái đẩy, ánh trăng gầy
Con nước trong xanh màu huyền hoặc
Lặng lờ soi dáng mộng, trăng say!

Chở được tình trăng đến những đâu?
Ngọn gió lao xao chắn tương đầu
Trăng rơi, nước sóng màn vọng động...
Vạn ánh trăng buồn lặn đáy sâu...!

Tóc nâu



"Chàng" Ja ơi! Thấy tấm hình đẹp và ngộ quá nên TN "cọp" đem về đây thơ thẩn cùng Ja nè, hổng dám làm rớt thơ bên nhà HT! Thứ lỗi cho TN "cọp trước, xin sau" nha !!!
Anh Tóc ơi... Tấm hình lạ và rất hợp với bài thơ cho HồngMinh xin đem về nhà dán tường làm kỷ niệm, hỏi trước rồi mới mang về sau nha


TRĂNG VỀ ĐÂU...?

Trăng về đâu chưa tròn vầng khuyết
Bó lại người thi sĩ mơ tiên
Sao hờn dỗi đêm tàn nguyệt lạnh
Sông chìm mơ bút rẩy ưu phiền

Người chở trăng về tìm giấc ngủ
Mây lững lờ cỡi gió đêm thu
Tha nhân đi cuốn tình theo gió
Hồn ai rơi trên áng mây mù

Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2008 03:35:29 bởi Lam Hồng Minh >
jacaranda 01.04.2008 04:16:15 (permalink)
0
 
 
TÌNH TRĂNG


Người chở trăng về giữa bóng mây
Thuyền xuôi mái đẩy, ánh trăng gầy
Con nước trong xanh màu huyền hoặc
Lặng lờ soi dáng mộng, trăng say!

Chở được tình trăng đến những đâu?
Ngọn gió lao xao chắn tương đầu
Trăng rơi, nước sóng màn vọng động...
Vạn ánh trăng buồn lặn đáy sâu...!

Tóc nâu



"Chàng" Ja ơi! Thấy tấm hình đẹp và ngộ quá nên TN "cọp" đem về đây thơ thẩn cùng Ja nè, hổng dám làm rớt thơ bên nhà HT! Thứ lỗi cho TN "cọp trước, xin sau" nha !!!
Anh Tóc ơi... Tấm hình lạ và rất hợp với bài thơ cho HồngMinh xin đem về nhà dán tường làm kỷ niệm, hỏi trước rồi mới mang về sau nha


 
TRĂNG VỀ ĐÂU...?

Trăng về đâu chưa tròn vầng khuyết
Bó lại người thi sĩ mơ tiên
Sao hờn dỗi đêm tàn nguyệt lạnh
Sông chìm mơ bút rẩy ưu phiền

Người chở trăng về tìm giấc ngủ
Mây lững lờ cỡi gió đêm thu
Tha nhân đi cuốn tình theo gió
Hồn ai rơi trên áng mây mù

Lam Hồng Minh


 
 
Vớt Trăng
 
Một bóng cô đơn dưới ánh gầy
Tìm về chốn cũ sóng nhẹ lay
Trăng nghiêng đáy nước hồn thu khóc
Bàng bạc rơi trên sóng nước đầy
 
Vớt ánh trăng buồn chở về đâu?
Mãnh hồn tôi đó như trăng sầu
Nhanh tay tôi vớt chèo nghiêng mái
Sợ chậm đi rồi... trăng chìm sâu
 
 
jacaranda
 
 
 
Hai em TN và LHM giữ của ghê nơi ah, nói thiệt nha... bước vô nhà thấy tấm hình... anh ja giựt mình ah , tưởng mình nhầm nhà... hihihi, cám ơn hai em nhiều nha, để rủ em Sương với GMT đi vớt trăng chung luôn ha
 
 
SuongAnh 01.04.2008 04:33:29 (permalink)
0


 
 
TÌNH TRĂNG


Người chở trăng về giữa bóng mây
Thuyền xuôi mái đẩy, ánh trăng gầy
Con nước trong xanh màu huyền hoặc
Lặng lờ soi dáng mộng, trăng say!

Chở được tình trăng đến những đâu?
Ngọn gió lao xao chắn tương đầu
Trăng rơi, nước sóng màn vọng động...
Vạn ánh trăng buồn lặn đáy sâu...!

Tóc nâu



"Chàng" Ja ơi! Thấy tấm hình đẹp và ngộ quá nên TN "cọp" đem về đây thơ thẩn cùng Ja nè, hổng dám làm rớt thơ bên nhà HT! Thứ lỗi cho TN "cọp trước, xin sau" nha !!!
Anh Tóc ơi... Tấm hình lạ và rất hợp với bài thơ cho HồngMinh xin đem về nhà dán tường làm kỷ niệm, hỏi trước rồi mới mang về sau nha


TRĂNG VỀ ĐÂU...?

Trăng về đâu chưa tròn vầng khuyết
Bó lại người thi sĩ mơ tiên
Sao hờn dỗi đêm tàn nguyệt lạnh
Sông chìm mơ bút rẩy ưu phiền

Người chở trăng về tìm giấc ngủ
Mây lững lờ cỡi gió đêm thu
Tha nhân đi cuốn tình theo gió
Hồn ai rơi trên áng mây mù

Lam Hồng Minh


 
Vớt Trăng
 
Một bóng cô đơn dưới ánh gầy
Tìm về chốn cũ sóng nhẹ lay
Trăng nghiêng đáy nước hồn thu khóc
Bàng bạc rơi trên sóng nước đầy
 
Vớt ánh trăng buồn chở về đâu?
Mãnh hồn tôi đó như trăng sầu
Nhanh tay tôi vớt chèo nghiêng mái
Sợ chậm đi rồi... trăng chìm sâu
 
 
jacaranda
 
 
 
Hai em TN và LHM giữ của ghê nơi ah, nói thiệt nha... bước vô nhà thấy tấm hình... anh ja giựt mình ah , tưởng mình nhầm nhà... hihihi, cám ơn hai em nhiều nha, để rủ em Sương với GMT đi vớt trăng chung luôn ha
 
 

Vớt Ánh trăng
 
Ánh trăng nghiêng ngã giưã trời mây
Một chiếc thuyền con một bóng gầy
Nước biếc lung linh trăng toả sáng
Gối đầu mà ngủ giấc thật say...
 
Trăng có buồn không...ai biết đâu?
Thuyền êm nhẹ mái lướt giang đầu
Chơi vơi trăng rụng trên sông nước
Vớt vội ánh vàng lặn đáy sâu
 
Sương Anh
 
Mí anh ui...em Sương đây nè...khỏi kím mất công hihihihihi...may đó nha, có anh JA nhắc tên hông thui là em Sương ghéttttt hết lun, nhất là anh Tóc đó huhuhuhuhu...chắc ra tribunal...xé giấy wá hà , anh Tóc wên em sương rùi
Tóc nâu 01.04.2008 21:29:00 (permalink)
0

Vớt Trăng
 

Một bóng cô đơn dưới ánh gầy
Tìm về chốn cũ sóng nhẹ lay
Trăng nghiêng đáy nước hồn thu khóc
Bàng bạc rơi trên sóng nước đầy
 
Vớt ánh trăng buồn chở về đâu?
Mãnh hồn tôi đó như trăng sầu
Nhanh tay tôi vớt chèo nghiêng mái
Sợ chậm đi rồi... trăng chìm sâu
 
 
jacaranda

***

Vớt Ánh trăng
 
Ánh trăng nghiêng ngã giưã trời mây
Một chiếc thuyền con một bóng gầy
Nước biếc lung linh trăng toả sáng
Gối đầu mà ngủ giấc thật say...
 
Trăng có buồn không...ai biết đâu?
Thuyền êm nhẹ mái lướt giang đầu
Chơi vơi trăng rụng trên sông nước
Vớt vội ánh vàng lặn đáy sâu
 
Sương Anh

****


VỌC  BÓNG  TRĂNG


Đêm nay trăng sáng, chẳng vợn mây
Đôi bóng miên man ngắm trăng gầy
Leo lét, ngọn đèn dầu đủ sáng
Trà nồng, vị đậm... chút ngụm_say!

Ánh mắt chợt buồn, hỏi : Vì đâu?
Tựa nhẹ đôi vai, em nghiêng đầu
Thủ thỉ: " Em buồn... vì giòng nước,
Tay ngà vọc bóng_ trăng chìm sâu ! "...


Tóc nâu


jacaranda 02.04.2008 03:11:54 (permalink)
0
 
Vọng Đêm
 
Người đã đi rồi...đây dấu chân
Để lại hồn tôi những bâng khuâng
Nghe vầng trăng khóc hồn cô lẽ
Tôi đến chờ ai đã bao lần
 
Cảnh cũ còn đây... đâu người xưa?
Vòng tay âu yếm giấc mộng vừa
Hôm qua thương lắm...mà nay đã
Lơi lõng vòng tay gió khóc đưa
 
Như dấu ấn đời...vẫn còn đây
Bến xưa lai láng nước vẫn đầy
Tàng cây, chốn hẹn... nằm im vắng
Đợi bóng ai về ghép tình say
 
 
jacaranda
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2008 22:48:53 bởi jacaranda >
onlyyou 02.04.2008 22:29:21 (permalink)
0
 
     Lỗi mùa
 
Bởi biết khó chung đường chung bóng
Nên ta đành chia lối... người ơi
Giấu nước mắt tủi hờn cay đắng
Thôi... thế là...mất nhau trọn đời
 
Mặt trời hồng vẫn rạng rỡ cười
Trăng vẫn sáng ngày rằm mỗi tháng
Biển hùng vĩ trùng trùng sóng cuộn
Xanh đại ngàn muôn thuở uy nghi
 
Cả trần gian chẳng đổi thay gì
Thương cánh hoa sai mùa lạc lõng
Nguyện cầu em bình an hạnh phúc
Anh cúi xin gánh mọi tội tình
____________________
 
ONLY
 
 
 
jacaranda viết thơ thế nào mà ONLYYOU đã viết thành như vầy nè... uuuuuuuuu
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 126 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9