Tình Mãi Còn Vương !!!
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 126 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
jacaranda 27.09.2007 00:17:31 (permalink)
0
Ước Ngày Mai
 
Nếu ngày mai , em quên đi tất cả
Đời không sầu không còn phút lo âu
Anh là ai? phố muôn ánh đèn màu
Đều vô vị trong em không con số
 
Nếu ngày mai , ta gặp nhau trên phố
Ngã nón chào rồi vội bước đi mau
Mưa trong em đã dứt tự thuở nào
Màu phượng úa héo tàn theo lưu bút
 
Dẫu ngày mai tình vẫn còn côi cút
Anh thay lòng và quên phút yêu thương
Thì em van , xin hãy nắng ngập đường
Hong khô lại giọt mưa đời thổn thức
 
Biết rằng mai em là người buồn nhất
Nhưng sao lòng không chút hận anh ơi
Chỉ mong sao anh hạnh phúc cả đời
Và em sẽ... là người quên tất cả
 
Nhưng đời đâu để lòng em thư thả
Nên đêm về cứ lả chả lệ rơi
Người đã quên ta lại nhớ một đời
Nghe chua xót về cay nơi tròng mắt
 
jacaranda
#31
    onlyyou 27.09.2007 07:26:26 (permalink)
    0
     
    Xin em thương tình
     
     
    Thương nhớ ấy ngàn lời khó nói
    Cớ làm sao hờn dỗi, lặng thinh
    Dứt tơ vương cho lá lìa cành
    Gió đông tới vùi chôn tất cả.
     
    Kiếp người như nợ đời phải trả
    Nhưng làm sao trả được nợ tình
    Vĩnh viễn còn duyên nợ ba sinh
    Chớ quay gót... suốt đời nuối tiếc.
     
    Người yêu hỡi... ngàn lời xin lỗi
    Cũng tại tôi nông nổi một thời
    Xa em nhưng thương nhớ không nguôi
    Giờ trở lại... của nhau mãi nhé.
    ___________________
     
    ONLY
     
     
     
    jacaranda... 
    hãy cứ ước một ngày mai đầy nắng,
    ngàn giọt lung linh sưởi ấm cõi lòng,
    như giấc mơ hoa còn đọng môi hồng,
    mãi dịu ngọt như tình yêu bất diệt.
     
     
    #32
      onlyyou 28.09.2007 20:43:20 (permalink)
      0
      Tình nơi đâu... sao khuất nẻo bụi mờ
      Người nơi đâu sau ngày chia hai lối
      Mộng mị kia chỉ gây thêm tiếc nuối
      Ước mơ chỉ rồi xa xót âm thầm.
      ______________
       
      ONLY
      #33
        jacaranda 29.09.2007 01:57:18 (permalink)
        0

        Tình nơi đâu... sao khuất nẻo bụi mờ
        Người nơi đâu sau ngày chia hai lối
        Mộng mị kia chỉ gây thêm tiếc nuối
        Ước mơ chỉ rồi xa xót âm thầm.
        ______________

        ONLY

         
        Tình vẫn đây... em vẫn hoài mong đợi
        Người xa rồi nghe tiếc nuối con tim
        Mộng bên thơ ôi sao quá êm đềm
        Ước mơ đó... có trở thành sự thật?
         
         
        jacaranda
         
         
         
        :) Cám ơn Onlyyou đã chăm sóc cho vườn thơ của jacaranda
        #34
          jacaranda 29.09.2007 02:08:09 (permalink)
          0
          Tự Cảm Mùa Thu
           
          Lãng đãng dòng trôi mấy cánh hoa
          Nhặt lên ôm ấp gọi vui là
          Sông tương mấy chặng đò không bến
          Lá vàng rời rã vội theo hoa
           
          Mưa rơi ta ngỡ nụ thắm xanh
          Sao lại mang theo lá lìa cành
          Chơi vơi rớt giữa dòng thương nhớ
          Giọt hồ thu đọng ... lệ long lanh
           
          Lá mãi trôi theo giữa dòng đời
          Thôi đừng buồn tủi kiếp chơi vơi
          Như ta cát bụi từ muôn kiếp
          Đợi chút mưa sa rửa cuộc đời
           
           
          jacaranda
           
           
          #35
            onlyyou 29.09.2007 09:33:35 (permalink)
            0
             
            Tình trao người như sóng triều dâng
            Người hãy nhận duyên hồng tơ nguyệt
            Mộng uyên ương trăm năm tròn vẹn
            Ước thề trao... vàng đá thiên thu
             
            Dệt mơ hoa...tình đẹp như thơ
            Mộng ước một thiên đường hiện hữu
            Sắc hương đó cho hồn lưu luyến
            Cầm lòng sao... chỉ muốn giữ riêng.
            ________________
             
            ONLY
            #36
              Thu Hiền 01.10.2007 19:58:45 (permalink)
              0
              Hi Jacaranda ,
               
              Hiền rất thích thơ của bạn. Thơ bạn đủ buồn để có chiều sâu, đủ mượt mà để thấm vào lòng người và đủ nữ tính để... yêu.
               
              "Buồn" là một trong những bài thơ của bạn mà Hiền thích và Hiền đã diễn đọc bài thơ này, đăng ở đây:
               
              http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=300616&mpage=1&key=&#300616
               
              ( [sm=secret.gif] Hiền cũng thích nhìn avatar của bạn nữa, mơ màng và đáng yêu lạ lùng...)
              #37
                jacaranda 02.10.2007 08:25:28 (permalink)
                0

                Hi Jacaranda ,

                Hiền rất thích thơ của bạn. Thơ bạn đủ buồn để có chiều sâu, đủ mượt mà để thấm vào lòng người và đủ nữ tính để... yêu.

                "Buồn" là một trong những bài thơ của bạn mà Hiền thích và Hiền đã diễn đọc bài thơ này, đăng ở đây:

                http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=300616&mpage=1&key=񉙈

                ( Hiền cũng thích nhìn avatar của bạn nữa, mơ màng và đáng yêu lạ lùng...)

                 
                 
                Thu Hiền thân mến....
                Rất là vui, khi những lời tâm sự âm thầm trong trái tim jacaranda...đã có người nghe. Jacaranda cám ơn Thu Hiền rất nhiều , cho những lời phê bình ngọt ngào dễ thương của bạn... ( jacaranda tự hát nho nhỏ.... sớm mai thức giấc... nhìn quanh một mình... biết lời tỏ tình... đã có người nghe... )
                 
                Chúc Thu Hiền lúc nào cũng vui tươi và tràn đầy hạnh phúc nhé
                 
                 
                Đêm Suy Tư
                (Nỗi lòng khi ngồi nghe Thu Hiền diễn đọc bài thơ "Buồn" )
                 
                 
                Ta thương lắm những ngày xưa thân ái
                Nhưng nỗi buồn cứ ở mãi trong tim
                Như tiếng đêm và bóng tối im lìm
                Làm tê dại con tim ngoan tội nghiệp
                 
                Ta đã khóc khi nghe lời diễn đọc
                Tình buồn len theo từng thớ thịt da
                Người đã quên con tim bé thật thà
                Từng kỷ niệm quay về theo lời diễn
                 
                Thu Hiền ơi , cám ơn lời chia sẻ
                Nỗi sầu ta đâu lặng lẽ phải không?
                Nay có người đã hiểu thấu tim lòng
                Lời diễn đọc mang ta về nỗi nhớ
                 
                Cám ơn ai , cám ơn tình trăn trở
                Dẫu biết buồn tim muôn thuở chẳng quên
                Dẫu thân ta như hoa tím bồng bềnh
                Theo năm tháng trôi hoài không bờ bến
                 
                jacaranda
                 
                #38
                  onlyyou 03.10.2007 22:10:04 (permalink)
                  0
                   
                  Vẫn còn đây những mộng ước ngày xưa
                  Gom góp lại... sưởi ấm lòng nhung nhớ
                  Có về không... một ngày mai rạng rỡ
                  Cho dấu tình vạn thuở mãi còn vương!
                  ___________________
                   
                  ONLY
                   
                   
                  Thấy box của jacaranda đi đến tận trang 3, ONLYYOU sợ xa cách quá!
                  #39
                    SuongAnh 04.10.2007 15:39:25 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn:jacaranda

                     
                    Chỉ có hai câu thơ nghèo nàn , xin gửi tặng đến người bạn iu dấu của mình ... mong SA đừng chê nha..

                     
                     
                    Tình Mãi Còn Vương, Khiến Lòng Hoài Nhớ
                     
                    Tình đã khiến cho lòng thao thức
                    Mãi nghĩ về nhức nhối buồn đau
                    Còn lại gì ... có tình sau?

                    Vương mắt ngọc một hạt châu rơi xuống
                     
                    Khiến gặp làm chi tim luống cuống
                    Lòng đêm về những muốn tìm nhau
                    Hoài nhớ mãi cuộc tình sầu

                    Nhớ quay nhớ quắt...mộng đầu vỡ tan...
                    Sương Anh
                     
                    SA xin chào Jacaranda nha...bưả giờ hổng rảnh qua thăm  bạn hiền, đừng hờn SA tội nghiệp ha...chúc Ja mãi vui , SA sẽ theo cùng Ja gừi đam mê vào nhũng vần thơ " tình mãi còn vương " ha...
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2007 15:47:03 bởi SuongAnh >
                    #40
                      hoangnguyen6889 05.10.2007 10:48:35 (permalink)
                      0
                      Bên Hè Lãng Quên

                      Trắng rồi trắng cả lời thề
                      Người xưa đã bỏ bên hè...lãng quên
                      Một cành hoa trắng buồn tênh
                      Giưã dòng nước đẩy...dập dềnh chơi vơi
                      Về đâu...tàn giấc mơ rồi
                      Chìm sâu dưới đáy...mộng đời...vỡ tan.
                      Thân lục bình mãi gian nan
                      Đêm dòng trôi chảy thở than một mình

                       
                      Sương Anh

                       

                      “Sương Anh”… lắm ! (Câu nựng bồ... của con gái: “ Thương Anh “… lắm)
                       
                      Rằng ‘Sương’ thì thật là ‘Sương’
                      Nhưng đâu biết được, người phương trời nào
                      Có phải quần lĩnh má đào
                      hay là chính khách mão cao áo dài

                      triệu cô cùng một hình hài
                      cô nào cũng thế, cùng sài như nhau
                      tình là những cuộc bể dâu
                      yêu chi cho khổ… nếm sầu nhớ thương
                      cánh hoa trôi nổi muôn phương
                      giờ tìm chỗ đậu mà… ‘sương’ vô cùng
                      nước trôi hoa những… tương phùng
                      gặp người tri kỷ, để cùng thả thơ
                      thả trên mạng, thả vào mơ
                      để mộng “Triệu Nữ” nhưng mừ thấy đâu
                      từ nay và đến mai sau cứ gọi: ‘Triệu Nữ’
                      một câu gửi người…
                       
                      Sương Em,
                       
                      Lại luyên thuyên cho vui nữa, cảm ơn “Sương Anh ” đã vui cùng thơ, bài thơ của Sương Anh thấy ‘dễ Sương’ lắm….
                       
                      “Một cành hoa trắng buồn tênh
                      Giưã dòng nước đẩy...dập dềnh chơi vơi”


                      Xin chào chủ nhà nhé,
                      Vì không biết cách đăng bài nên cho nhầm vào phần của bạn, muốn xóa thì cũng chưa mò được... đành để làm quà vậy. Cảm ơn bạn nhiều. Chúc bạn có nhiều niềm vui nhé.
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2007 10:56:55 bởi hoangnguyen6889 >
                      #41
                        jacaranda 06.10.2007 00:06:25 (permalink)
                        0

                        Vẫn còn đây những mộng ước ngày xưa
                        Gom góp lại... sưởi ấm lòng nhung nhớ
                        Có về không... một ngày mai rạng rỡ
                        Cho dấu tình vạn thuở mãi còn vương!
                        ___________________

                        ONLY


                        Thấy box của jacaranda đi đến tận trang 3, ONLYYOU sợ xa cách quá!

                         
                        Ta Về Thăm Lại Nhà Xưa
                         
                         
                        Ta về thăm lại nhà xưa
                        Vần thơ còn đó người xưa đâu rồi?
                        Vườn ta xanh ngát lộc chồi
                        Biết người chăm bón nên tôi yên lòng
                         
                        Hai ta cách biển ngăn sông
                        Thơ hòa chung nhịp tình không đổi dời
                        Tri âm nhớ nhé đừng lơi
                        Mong ngày hội ngộ cho vơi nhớ người
                         
                        jacaranda
                         
                         
                        Onlyyou nhớ cột dây kéo chiếc thuyền lại , đừng để trôi xa quá nha
                        #42
                          jacaranda 06.10.2007 00:29:53 (permalink)
                          0

                          Tình Mãi Còn Vương, Khiến Lòng Hoài Nhớ

                          Tình đã khiến cho lòng thao thức
                          Mãi nghĩ về nhức nhối buồn đau
                          Còn lại gì ... có tình sau?
                          Vương mắt ngọc một hạt châu rơi xuống

                          Khiến gặp làm chi tim luống cuống
                          Lòng đêm về những muốn tìm nhau
                          Hoài nhớ mãi cuộc tình sầu
                          Nhớ quay nhớ quắt...mộng đầu vỡ tan...
                          Sương Anh

                          SA xin chào Jacaranda nha...bưả giờ hổng rảnh qua thăm bạn hiền, đừng hờn SA tội nghiệp ha...chúc Ja mãi vui , SA sẽ theo cùng Ja gừi đam mê vào nhũng vần thơ " tình mãi còn vương " ha...

                           
                           
                          Có Phải Tri Âm
                           
                           
                          Quý thay ta đón bạn hiền
                          Chung vần thơ họa là duyên đó mà
                          Ngày xưa hai đứa một nhà
                          Bây giờ gặp lại ta là tri âm
                           
                          Bao nhiêu cái bước thăng trầm
                          Nơi đây hội ngộ... nhận lầm nhau chăng?
                          Mái tranh thơ , đó cung Hằng
                          Cùng nhau con gái phải chăng nhóm mình?
                           
                          Linda , ThiGhet... thơ xinh
                          Yury cứng rắn nhưng tình thiết tha
                          Sương Anh thơ đứng nhứt nhà
                          Te te phuongtim chỉ là đứng sau
                           
                          Bây giờ ta gặp lại nhau
                          Chung vần thơ đạm trước sau cùng hòa
                          Phượng buồn tình mãi nơi xa
                          Tím màu nhung nhớ lời ca cũng nhòa
                           
                          jacaranda
                           
                          SA thân mến , nếu ja nhận lầm người thì xin thứ tha cho nhé , chúc SA luôn vui tươi và hồn nhiên.... thơ bạn hay lắm
                          #43
                            jacaranda 06.10.2007 00:35:34 (permalink)
                            0

                            Xin chào chủ nhà nhé,
                            Vì không biết cách đăng bài nên cho nhầm vào phần của bạn, muốn xóa thì cũng chưa mò được... đành để làm quà vậy. Cảm ơn bạn nhiều. Chúc bạn có nhiều niềm vui nhé.

                             
                             
                            Bạn HoangNguyen thân mến , bạn cứ tự nhiên đi nha... vì jacaranda cũng là người mới , và cũng không biết cách xử dụng diễn đàn , mỗi bài trả lời jacaranda phải  mò lâu lắm... mà cũng chưa được như ý... nên bạn đừng có lo há , chúc bạn luôn vui.
                            #44
                              SuongAnh 06.10.2007 04:13:29 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: jacaranda


                              Có Phải Tri Âm
                               
                               
                              Quý thay ta đón bạn hiền
                              Chung vần thơ họa là duyên đó mà
                              Ngày xưa hai đứa một nhà
                              Bây giờ gặp lại ta là tri âm
                               
                              Bao nhiêu cái bước thăng trầm
                              Nơi đây hội ngộ... nhận lầm nhau chăng?
                              Mái tranh thơ , đó cung Hằng
                              Cùng nhau con gái phải chăng nhóm mình?
                               
                              Linda , ThiGhet... thơ xinh
                              Yury cứng rắn nhưng tình thiết tha
                              Sương Anh thơ đứng nhứt nhà
                              Te te phuongtim chỉ là đứng sau
                               
                              Bây giờ ta gặp lại nhau
                              Chung vần thơ đạm trước sau cùng hòa
                              Phượng buồn tình mãi nơi xa
                              Tím màu nhung nhớ lời ca cũng nhòa
                               
                              jacaranda
                               
                              SA thân mến , nếu ja nhận lầm người thì xin thứ tha cho nhé , chúc SA luôn vui tươi và hồn nhiên.... thơ bạn hay lắm


                               
                               
                              Là Tri Âm Đó
                               
                               
                              Tím buồn vắng bạn lệ sa
                              Sương bay lạc lối qua nhà người ta
                              Hiên thềm tối ngóng ngày ra
                              Nhìn về nhà cũ...chan hoà mắt mi

                               
                              Kể từ ngày ấy ra đi
                              Tình xưa khép lại níu ghì trong tim
                              Nhớ... mà hổng biết đi tìm
                              Đường xưa lối cũ...phong niêm lại rồi

                               
                              Tưởng rằng một kiếp...xa xôi
                              Nay mình gặp lại thơ lời dò xem
                              Sương vẫn không đổi thay tên
                              Tình thì cũng thế ...dễ mềm, dễ đau

                               
                              Bây giờ ta lại gặp nhau
                              JA đà đổi áo nhưng màu không thay
                              Vẫn là Tím cuả Sương đây
                              Tím thương tím nhớ...ngày ngày đối thơ

                               
                              Mái nhà tranh ta thả mơ
                              Một nhà năm đưá...bi giờ gặp ba
                              Còn Lin,Thí Ghét đâu ha
                              Hai đưá em út chúng ta đâu rồi...?

                               
                              Trời ơi...Sương nhớ quá trời
                              Là tri âm đó....Tím ơi...hổng lầm!!!    [sm=patacake.gif]

                               
                              Sương Anh
                               
                               
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 126 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9