Tình Mãi Còn Vương !!!
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 126 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 09.10.2007 07:46:10 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda

Cảm người qua những dòng thơ
 
Cảm người qua những dòng thơ
Lời thương lời nhớ thẩn thờ tim si
Cảm người qua mối sầu bi
Tình xa vời vợi làm chi hỡi người
 
Hãy cùng ta nở nụ cười
Dù xa muôn dặm tình người vẫn đây
Gửi nhau vài nét thơ đầy
Ấm lòng lữ khách gọi đây duyên tình
 
jacaranda
 
Chúc Onlyyou vui nhiều nha



Con Đường Phượng Tím Thương Yêu
 
 
Con đường phượng tím thương yêu
Tháng Năm tím cả những chiều dạo chơi
Cây nghiêng hoa tím tuyệt vời
Đường đi tím cả khỏang trời yêu thương
 
Bên nhau đi trọn quãng đường
Gió đưa tiếng nhạc du dương ngọt ngào
Với tay hái, tặng trao nhau
Chùm hoa phượng tím hạ nào chia tay
 
Hôm nay ghé lại đường này
Con đường phượng tím hoa đầy lối đi
Tình yêu lứa tuổi xuân thì
Thỏang qua, vụt biến, mắt mi nhuốm sầu
 
Con đường phượng tím nhớ nhau
Bước chân nằng nặng lòng đau ngậm ngùi
Con đường kỷ niệm buồn vui
Hôm nay đi lại đơn côi lạ lùng
 
Con đường phượng tím phượng hồng
Mái trường tình bạn chất chồng nhớ mong
Con đường phượng tím trong lòng
Ngàn năm còn đó mười mong chín chờ
 
Nguyên Đỗ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2007 08:00:04 bởi Nguyên Đỗ >
#61
    onlyyou 09.10.2007 13:33:02 (permalink)
    0
     
    Tình chung
     
     
    Lời thơ ai ru lòng đêm vắng
    Tình thơ kia... tâm tư sầu lắng
    Người xa xôi... tơ loan nhòa nắng
    Còn lại đây sức nặng duyên tình.
     
    Vấn vương dệt thành mối sầu bi
    Tình xa vời vợi vẫn khắc ghi
    Dệt ngàn hy vọng ngày tương ngộ
    Chờ nhé... đông qua, xuân sẽ về.
    _________________
     
    ONLY
     
     
     
    ONLYYOU muốn tặng chút ấm lòng, để một trong ngũ long công chúa trở thành công chúa yêu kiều, chỉ dệt thơ ngọt ngào sâu lắng, chan chứa tình.
    #62
      jacaranda 10.10.2007 00:49:19 (permalink)
      0

      Phượng Tím

      Hè về ve nhạc ngất ngây say

      Phượng tím vương vương trải lối dài

      Gió ơi đưa phượng sang chi vội

      Biêng biếc màu duyên ngơ ngẩn ai


      Jacaranda, PX mến tặng PhượngTím (jacaranda) mong được làm quen với bạn nhé
      Mến

       
       
      Hè về tim tím cánh phượng bay
      Bao xác hoa rơi trãi lối này
      Gió mang cánh phượng về muôn lối
      Để buồn man mác nhớ thương ai
       
      jacaranda
       
       
      Phuongxa thân mến , rất vui khi được làm quen với bạn... pt chúc bạn vui nhiều nha... cám ơn bài thơ của bạn , hay lắm
      #63
        jacaranda 10.10.2007 04:35:50 (permalink)
        0

        Từ Thu Năm Ấy

        Từ Thu năm ấy xa nhau
        Mái tranh lạnh lẽo mộng đầu vỡ tan
        Nhớ thương gửi gió mây ngàn
        Đó đi để lại đây vàn thương yêu

        Nhớ xưa ta ngắm mây chiều
        Cùng nhau sáo trúc, đàn tiêu bên đồi
        Người đi Tím lạnh hồn côi
        Sương bay lãng đãng buồn rơi xuống đời

        Nhớ thương thương nhớ xa vời
        Người như cánh gió lã lơi non ngàn
        Ngỡ rằng...cách biệt...tình tan!
        Thu nay hội ngộ...lệ tràn mừng vui.

        Sưong Anh

        Phượng Tím ơi...( SA quen gọi dzị ) vậy thì hôm nào rủ hai cô ấy qua đây đi, chúng ta tri âm hội ngộ...nhặt lá xây nhà bên suối thơ...được hôn? Chúc Tím một tuần mới vui vẻ nha

         
         
         
        Cũng Bởi Thu
         
        Thu về gió lạnh đìu hiu
        Thổi rơi cánh phượng cuối chiều đó thôi
        Ta về nơi ấy mồ côi
        Thương em cái thuở cùng tôi sáo đàn
         
        Mây trôi ai hát tôi đàn
        Giọng buồn man mác theo ngàn gió bay
        Thu xưa ngăn cách bao ngày
        Thu nầy tái hợp tình đầy thơ trao
         
        Phượng gầy từng cánh lao đao
        Bởi thu đến vội làm sao bây chừ?
        Sương buồn ôm mối sầu tư
        Tím buồn rơi lệ biết chừ nào nguôi
         
        jacaranda
         
        phuongtim chúc SuongAnh luôn vui nhiều ha
        #64
          SuongAnh 10.10.2007 05:20:31 (permalink)
          0


          Từ Thu Năm Ấy

          Từ Thu năm ấy xa nhau
          Mái tranh lạnh lẽo mộng đầu vỡ tan
          Nhớ thương gửi gió mây ngàn
          Đó đi để lại đây vàn thương yêu

          Nhớ xưa ta ngắm mây chiều
          Cùng nhau sáo trúc, đàn tiêu bên đồi
          Người đi Tím lạnh hồn côi
          Sương bay lãng đãng buồn rơi xuống đời

          Nhớ thương thương nhớ xa vời
          Người như cánh gió lã lơi non ngàn
          Ngỡ rằng...cách biệt...tình tan!
          Thu nay hội ngộ...lệ tràn mừng vui.

          Sưong Anh

          Phượng Tím ơi...( SA quen gọi dzị ) vậy thì hôm nào rủ hai cô ấy qua đây đi, chúng ta tri âm hội ngộ...nhặt lá xây nhà bên suối thơ...được hôn? Chúc Tím một tuần mới vui vẻ nha



          Cũng Bởi Thu
           
          Thu về gió lạnh đìu hiu
          Thổi rơi cánh phượng cuối chiều đó thôi
          Ta về nơi ấy mồ côi
          Thương em cái thuở cùng tôi sáo đàn
           
          Mây trôi ai hát tôi đàn
          Giọng buồn man mác theo ngàn gió bay
          Thu xưa ngăn cách bao ngày
          Thu nầy tái hợp tình đầy thơ trao
           
          Phượng gầy từng cánh lao đao
          Bởi thu đến vội làm sao bây chừ?
          Sương buồn ôm mối sầu tư
          Tím buồn rơi lệ biết chừ nào nguôi
           
          jacaranda
           
          phuongtim chúc SuongAnh luôn vui nhiều ha


          Tại Thu

          Tại Thu đuổi Hạ đi rồi
          Nên hoa Phương Tím rớt rơi bên đồi
          Sương về lạnh ướt má môi
          Đôi ta xưa phải đành rời xa nhau

          Phượng đi Sương ứa lệ sầu
          Lang thang cất tiếng ru câu đêm buồn
          Từng hạt từng hạt rơi tuôn
          Hồn Sương theo gió ngàn muôn đường chiều

          Ai ơi đừng trỗi khúc tiêu
          Quặn lòng tôi lắm, buồn thiu nhớ người
          Đâu rồi ngày tháng vui tươi
          Mái tranh suối mộng, tiếng cười hồn nhiên.

          Sương Anh

          Phượng Tím cũng dzị ha... bi giờ SA tìm thấy niềm vui rồi, hổng thèm...buồn nhiều như xưa nưã đâu... sợ...nhè wài " anh Thơ "...ghét bỏ đi luôn sao ha...

          #65
            jacaranda 11.10.2007 02:04:46 (permalink)
            0

            Con Đường Phượng Tím Thương Yêu


            Con đường phượng tím thương yêu
            Tháng Năm tím cả những chiều dạo chơi
            Cây nghiêng hoa tím tuyệt vời
            Đường đi tím cả khỏang trời yêu thương

            Bên nhau đi trọn quãng đường
            Gió đưa tiếng nhạc du dương ngọt ngào
            Với tay hái, tặng trao nhau
            Chùm hoa phượng tím hạ nào chia tay

            Hôm nay ghé lại đường này
            Con đường phượng tím hoa đầy lối đi
            Tình yêu lứa tuổi xuân thì
            Thỏang qua, vụt biến, mắt mi nhuốm sầu

            Con đường phượng tím nhớ nhau
            Bước chân nằng nặng lòng đau ngậm ngùi
            Con đường kỷ niệm buồn vui
            Hôm nay đi lại đơn côi lạ lùng

            Con đường phượng tím phượng hồng
            Mái trường tình bạn chất chồng nhớ mong
            Con đường phượng tím trong lòng
            Ngàn năm còn đó mười mong chín chờ

            Nguyên Đỗ

             
             
            Cám ơn anh Nguyên Đỗ ,đã tặng cho pt 2 bài thơ hay nói về hoa phuongtim , và kèm theo 2 tấm hình tuyệt đẹp nữa  anh có vẽ rành về cali và cũng rành về hoa phuongtim ha , pt cũng rất là mê hoa phuongtim.... vào mùa ko những được ngắm những cành hoa rất thơ , mà còn được ngắm xác hoa rơi tím cả lối đi... thật là đẹp
             
             
            Đường Cũ Tình Xưa
             
            Con đường màu tím nên thơ
            Anh hôn mái tóc bảo chờ nơi đây
            Với tay hái cánh phượng gầy
            Tặng em ngày đó nghe đầy tình anh
             
            Hoa rơi còn lại lá xanh
            Màu hoa tím mãi chờ anh úa tàn
            Anh đi bằng chuyến đò ngang
            Đau thương tim nhỏ bao hàng lệ rơi
             
            Mùa hoa tím vẫn rợp trời
            Anh đi để lại chơi vơi lòng nầy
            Mình em với lệ úa đầy
            Trở về đường cũ những ngày bên nhau
             
            Đâu đàn én lượn trên cao
            Đâu lời anh nói trước sau một lòng
            Chỉ còn đây mớ bòng bong
            Và con tim nhỏ mộng lòng chưa phai
             
            jacaranda
             
            #66
              jacaranda 11.10.2007 08:01:44 (permalink)
              0

              Tình chung


              Lời thơ ai ru lòng đêm vắng
              Tình thơ kia... tâm tư sầu lắng
              Người xa xôi... tơ loan nhòa nắng
              Còn lại đây sức nặng duyên tình.

              Vấn vương dệt thành mối sầu bi
              Tình xa vời vợi vẫn khắc ghi
              Dệt ngàn hy vọng ngày tương ngộ
              Chờ nhé... đông qua, xuân sẽ về.
              _________________

              ONLY

               
               
              Dặm Buồn
               
              Dặm buồn con nước đổ xa
              Thuyền sang bến lạ biết nhà anh đâu
              Để duyên ta lỡ nhịp cầu
              Trách ai cứ mãi nói câu ước thề
               
              Người còn chìm mãi trong mê
              Để thuyền lạc hướng trăng thề vỡ tan
              Tình ta nay lỡ cung đàn
              Anh say duyên mới lệ nàng hoen mi
               
              jacaranda
               
               
              Onlyyou đi ở rễ rồi , nhà nầy chắc sắp bị bỏ hoang ...  jacaranda chúc Onlyyou tìm được nửa hồn thơ còn lại... để ghép cho đầy nhé , chúc bạn luôn vui
              #67
                jacaranda 12.10.2007 01:44:14 (permalink)
                0

                Tại Thu

                Tại Thu đuổi Hạ đi rồi
                Nên hoa Phương Tím rớt rơi bên đồi
                Sương về lạnh ướt má môi
                Đôi ta xưa phải đành rời xa nhau

                Phượng đi Sương ứa lệ sầu
                Lang thang cất tiếng ru câu đêm buồn
                Từng hạt từng hạt rơi tuôn
                Hồn Sương theo gió ngàn muôn đường chiều

                Ai ơi đừng trỗi khúc tiêu
                Quặn lòng tôi lắm, buồn thiu nhớ người
                Đâu rồi ngày tháng vui tươi
                Mái tranh suối mộng, tiếng cười hồn nhiên.

                Sương Anh


                Phượng Tím cũng dzị ha... bi giờ SA tìm thấy niềm vui rồi, hổng thèm...buồn nhiều như xưa nưã đâu... sợ...nhè wài " anh Thơ "...ghét bỏ đi luôn sao ha...

                 
                 
                SA đã tìm thấy nguồn vui rồi  chúc mừng nha... còn pt thì chỉ tìm vui bên thơ mà thôi , tuy pt hong có nhiều thời gian để vào đối đáp... nhưng mỗi lần được ngồi bên trang thơ là mãn nguyện rồi... thời gian qua rất là nhớ SA đó
                 
                 
                Em Đừng Trách Mùa Thu
                 
                Thôi em đừng trách mùa thu
                Mặc hoài cái áo sương mù hay sao?
                Lỡ thay làm mộng lao đao
                Và làm ta phải mất nhau mấy mùa
                 
                Đời người chịu mất , được , thua
                Ta em đánh mất mấy mùa bên nhau
                Sương rơi Phượng nước mắt trào
                Bây giờ tao ngộ lệ nào mừng rơi
                 
                Mái tranh con gái nhớ đời
                Năm nàng áo lụa phất rơi thơ sầu
                Ta về tìm lại tình sâu
                Mái tranh dột nát... người đâu mất rồi...
                 
                 
                jacaranda
                #68
                  onlyyou 12.10.2007 08:07:02 (permalink)
                  0
                   
                  Hỡi ai đó... chớ lệ nhòa mắt biếc
                  Chuyện ân tình... sao diễn giải đôi câu
                  Làm sao dứt... khi, tình đã thắm màu
                  Thôi hờn dỗi... đây, vòng tay đang đợi.
                  ____________________
                   
                  ONLY
                  #69
                    jacaranda 13.10.2007 08:51:30 (permalink)
                    0

                    Hỡi ai đó... chớ lệ nhòa mắt biếc
                    Chuyện ân tình... sao diễn giải đôi câu
                    Làm sao dứt... khi, tình đã thắm màu
                    Thôi hờn dỗi... đây, vòng tay đang đợi.
                    ____________________

                    ONLY

                     
                    Gượng Vui
                     
                     
                    Ta là kẻ... một đời lặng lẽ
                    Dệt thơ sầu , nuốt lệ làm vui
                    Đau thương nước mắt ngậm ngùi
                    Chôn theo thinh lặng , cố vùi niềm riêng
                     
                    Nguyện làm kẻ... im hơi lặng tiếng
                    Nhìn người vui hòa quyện tơ loan
                    Trăm năm ước nguyện người tròn
                    Ta về cô độc... biết (có) còn tuổi xuân
                     
                    jacaranda
                    #70
                      Phuongxa 13.10.2007 12:37:12 (permalink)
                      0
                       

                               Mối Mai

                      Để em gom gió làm chăn

                      Lấy mây làm chiếu nắng hanh làm nhà

                      Trăng là giường ngọc kiêu sa

                      Gối đầu lên dải Ngân Hà lung linh

                      Mối mai chị đến với tình

                      Một trang tuấn kiệt, đa tình... tài hoa!

                      Sao giăng một dải sáng lòa

                      Giai nhân lộng lẫy chị là cô dâu


                      Phuongxa


                      Jacaranda ơi, Px đi vắng đến hôm nay mới vào thăm nhà của Ja. Gởi tặng Ja một ngày nắng đẹp


                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2008 13:09:52 bởi Phuongxa >
                      #71
                        SuongAnh 13.10.2007 13:00:25 (permalink)
                        0
                        Hãy Vui
                         
                         
                        Hãy vui lên em..đừng sầu tủi
                        Kẻo thơ buồn...có tội gì đâu
                        Yêu thưong nhung nhớ thả vần câu
                        Cho tâm êm dịu, hồn sâu lắng...

                         
                        Buồn ơi....hãy dùm ta im lặng
                        Đừng gợi lên đăng đắng nỗi đau
                        Tình thơ Ta-Em vẫn bên nhau
                        Nào đi vắng...lệ sầu lau nhé!

                         
                        Nhớ xưa... ngôi nhà tranh be bé
                        Ta năm đưá... chia xẻ buồn vui
                        Hễ thấy buồn cùng nhau đẩy lùi
                        Đem tiếng cười quên đi lệ ưá

                         
                        Còn nhớ không cùng nhau nhảy muá
                        Mái hiên thềm năm đưá đuà chơi
                        Những bài ca làm ấm lòng người
                        Ôi...nhớ mãi, còn đây kỷ niệm

                         
                        Sương Anh
                         
                        Phượng Tím cũng dzị ha... bi giờ SA tìm thấy niềm vui rồi, hổng thèm...buồn nhiều như xưa nưã đâu... sợ...nhè wài " anh Thơ "...ghét bỏ đi luôn sao ha...  
                         
                        SA đã tìm thấy nguồn vui rồi  chúc mừng nha... còn pt thì chỉ tìm vui bên thơ mà thôi , tuy pt hong có nhiều thời gian để vào đối đáp... nhưng mỗi lần được ngồi bên trang thơ là mãn nguyện rồi... thời gian qua rất là nhớ SA đó
                         
                        Vẫn mãi là tri kỷ ha, vẫn cùng chung sở thích, chung niềm vui...sao lại chỉ chúc cho mình SA thôi hà...phải nói là chúc cho cả hai ta đó, PT nhớ chưa nè...cứ dành bùn một mình hà..., nói chứ bi giờ SA cũng sợ...bùn lắm, để xua đi chỉ có vào thơ mà tìm vui vào Đam Mê, hàng tuần chủ nhật SA giết thời gian bằng cách tham gia trở lại văn nghệ ở Chuà, nơi đó cùng các em ca muá, đuà giỡn...nên nỗi bùn cũng được lắng diu từ từ....không bó gối mà thổn thức wài như trước nưã...  Chúc PT cuối tuần vui ha.[sm=kissing.gif]
                        #72
                          onlyyou 15.10.2007 22:30:58 (permalink)
                          0
                           
                          Lỗi tại mùa đông... sao sớm sang
                          Tại quá yêu thơ... lệ dễ tràn
                          Tâm tư ai đó... lòng tôi thấu
                          Hãy tựa vai nhau... sẻ nỗi sầu.
                          _________________
                           
                          ONLY
                           
                           
                           
                          jacaranda ơi, lại đi đâu thế, quên ONLYYOU hay sao thế... không ghé thăm...ONLYYOU đang... nhớ kìa.
                          #73
                            onlyyou 15.10.2007 22:41:41 (permalink)
                            0
                            Mà jacaranda nè, ONLYYOU muốn là Thu Anh của jacaranda lên muốn tự "bào chữa" đây.
                             
                             
                            Dấu tình Mùa Hạ
                             
                             
                             
                            Vì anh là mùa thu thương nhớ
                            Nên khát thèm vị ngọt  mưa rào
                            Cũng bởi do heo may lá đổ
                            Nên hồn thu vàng úa, hắt hiu.
                             
                            Suốt kiếp thu kề đông lạnh lẽo
                            Nên khát khao nắng ấm mùa hè
                            Thu muôn đời quyến rũ, đam mê
                            Bởi dấu ấn hạ chưa phai xóa.
                             
                            Dẫu ngàn năm thì thu vẫn thế
                            Giữ chút gì của hạ trong tâm
                            Chưa kịp vui đã gặp mùa đông
                            Thu câm nín vùi theo xác lá.
                             
                            Tình thu không chói chang nắng hạ
                            Không ồn ào, hối hả mưa chiều
                            Tím trong thu khoảng lặng tình yêu
                            Đau dang dở bởi nhiều mơ mộng.
                             
                            Nhớ hạ em... nồng nàn nắng thắm
                            Nhớ màu hoa cháy đỏ khung trời
                            Đây tiếng ve náo nức một thời
                            Ơi, cái thuở đam mê vụng dại.
                             
                            Tiễn hạ đi... hồn thu chới với
                            Thu đành cam nhường lối cho đông
                            Chờ đến ngày con tạo xoay vần
                            Theo chân hạ... thu làm chiếc bóng.
                            ___________________
                             
                            ONLY
                             
                            #74
                              Cô Bé yuri 16.10.2007 05:25:52 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: jacaranda



                              Gượng Vui
                               

                              Ta là kẻ... một đời lặng lẽ
                              Dệt thơ sầu , nuốt lệ làm vui
                              Đau thương nước mắt ngậm ngùi
                              Chôn theo thinh lặng , cố vùi niềm riêng
                               
                              Nguyện làm kẻ... im hơi lặng tiếng
                              Nhìn người vui hòa quyện tơ loan
                              Trăm năm ước nguyện người tròn
                              Ta về cô độc... biết (có) còn tuổi xuân
                               
                              jacaranda


                               
                              Được Mất !
                               
                              một đời ta nhỡn nhơ theo dòng nước
                              bất chợt lòng tự hỏi có gì vui
                              rồi kiểm tra những gì mình có được
                              chì tương tư , đau đớn , ngậm ngùi !
                               
                              rồi chợt hỏi những gì mình đã mất
                              cả tuổi xuân, cả những ước mơ hồng
                              để đổi lấy những điều không có thật
                              nên này ta đã mãi long đong !
                               
                              nghe bài thơ này hay quá , yuri mạn phép gởi lại vài vần này nha !
                               
                               
                               
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 126 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9