Tình Mãi Còn Vương !!!

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 63 trang, bài viết từ 241 đến 270 trên tổng số 1883 bài trong đề mục
Tác giả Bài
onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
Tình Mãi Còn Vương !!! - 24.01.2008 17:47:25
0
 
       Nghe chăng Em...
 
Giữa mùa đông nồng ấm nắng vàng
Giữa đêm trường thi nhân thao thức
Biết lấy gì đếm đong cảm xúc
Ý từ là góc khuất tâm thơ
 
Nếu em nghe tiếng gió thầm thì
Sẽ thấy lòng xốn xang nhung nhớ
Ướp tình thơ bằng dòng dư lệ
Gửi cho nhau toàn vẹn giấc mơ
 
Nếu em nghe mưa khóc não nề
Đó là lúc hồn anh phiêu lãng
Đó là lúc anh chìm cay đắng
Là lúc anh khắc khoải mong em
 
Nếu em nghe xào xạc bên thềm
Là bước chân anh tìm bến đợi
Là ý thơ thoát vòng buồn tủi
Anh ra đi tìm gọi Xuân về
 
Duyên thơ nồng... mơ nợ phu thê
Nở hoa yêu giữa ngàn con chữ
Mượn thi hứng buông lời hẹn hứa
Nguyện thủy chung tri kỷ đợi chờ
_____________________
 
ONLY
 
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 25.01.2008 01:08:17
0
 
 
 
Vỗ Giấc Đêm Mơ
 
 
Muốn khép hồn thơ khép tơ lòng
Gieo mình về với cõi hư không
Để tâm yên tịnh thôi buồn nhớ
Con tim vỗ giấc giữa trời đông
 
Như vết chim di in cát buồn
Gió về xóa hết chẳng còn chi
Lạc tình khắc khoải mong kỳ tích
Mòn mõi giai nhân nét xuân thì
 
Khép mộng cho mơ thôi tìm về
Nhớ chi người gió nẽo sơn khê
Mắt mi lệ tím buồng tim vỡ
Sầu em thao thức mỗi đêm về
 
 
jacaranda
 
 
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 26.01.2008 07:28:17
0


 
 
Vỗ Về Nàng Thơ

Gió lạnh đông sầu thêm tái tê
Trong đêm giấc ngủ chẳng buồn về
Trăn trở năm canh trằn trọc mãi
Nhớ lại tháng ngày vui chốn quê

Phượng tím năm nao tháng hạ buồn
Em đi đem cả nắng tình xuân
Màu hoa không đủ làm thương mến
Hương sắc tình yêu mạch suối nguồn

Cánh cửa đam mê cánh cửa lòng
Ra vào khép mở chuyện mênh mông
Tìm trong giấc ngủ ru hoài vọng
Chỉ thấy tương tư lạnh lẽo đông

Vỗ giấc thương yêu, dỗ ái tình
Ngủ yên đi nhé một ngày xinh
Công nương hoàng tử rồi tìm gặp
Hạnh phúc còn đây cứ rập rình

Nguyên Đỗ




Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 27.01.2008 18:17:00
0
Phượng Hồng

Phượng hồng em đã góp xong
Mà sao má đỏ mắt trong đượm buồn
Nụ cười mới đó ngày Xuân
Hồn nhiên trong trắng khơi nguồn thơ anh

Phượng hồng nở thắm lá xanh
Môi em hồng thắm lòng anh ngập ngừng
Lòng yêu mặt cứ dửng dưng
Sợ tan tình bạn sợ ngưng điệu đàn

Phượng hồng tình thắm chứa chan
Chiều nay nắng nhẹ ngập tràn dưới sân
Nửa yêu nửa lại tần ngần
Nói hay không nói có cần nói không?

Anh đi nhặt cánh phượng hồng
Cài lên tóc bạn để nồng hương thơ
Yêu người chẳng dám vẩn vơ
Sợ ai giận dỗi giả vờ bạn thôi

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2008 18:18:09 bởi Nguyên Đỗ >

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 28.01.2008 03:55:21
0


 
 
 
Vỗ Giấc Đêm Mơ
 

Muốn khép hồn thơ khép tơ lòng
Gieo mình về với cõi hư không
Để tâm yên tịnh thôi buồn nhớ
Con tim vỗ giấc giữa trời đông
 
Như vết chim di in cát buồn
Gió về xóa hết chẳng còn chi
Lạc tình khắc khoải mong kỳ tích
Mòn mõi giai nhân nét xuân thì
 
Khép mộng cho mơ thôi tìm về
Nhớ chi người gió nẽo sơn khê
Mắt mi lệ tím buồng tim vỡ
Sầu em thao thức mỗi đêm về
 
 
jacaranda


Cho  Hồng  Lối  Mộng


Nỡ đâu ai lại khép tơ lòng
Để tình tôi lạc giữa hư không
Mong ai vơi dịu bao sầu nhớ
Nước mắt tình ai chớ đầy đong

Tôi biết hồn thơ đang chạnh buồn
Hòng mong chia xẻ được ít chi
Thương yêu, tôi xoá bao dấu tích
Hằn ghi thoang thoảng nét dậy thì

Lối nhỏ, đường xưa tôi tìm về
Thăm người yêu cũ, chốn an khê
Hạnh phúc tuôn tràn như bờ vỡ
Vòng tay âu yếm, bước chung về...


Tóc nâu


Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 28.01.2008 23:17:43
0

Trích đoạn: jacaranda 
Vỗ Giấc Đêm Mơ
 

Muốn khép hồn thơ khép tơ lòng
Gieo mình về với cõi hư không
Để tâm yên tịnh thôi buồn nhớ
Con tim vỗ giấc giữa trời đông
 
Như vết chim di in cát buồn
Gió về xóa hết chẳng còn chi
Lạc tình khắc khoải mong kỳ tích
Mòn mõi giai nhân nét xuân thì
 
Khép mộng cho mơ thôi tìm về
Nhớ chi người gió nẽo sơn khê
Mắt mi lệ tím buồng tim vỡ
Sầu em thao thức mỗi đêm về
 
 
jacaranda
 
 


 
       Tình Chữ
 
 
Em giận em hờn...cớ vì sao
Thơ nhớ thơ thương...tội gì đâu
Muôn vàn con chữ chờ thi hứng
Nếu em không vui... chữ sẽ sầu
 
Em nhận từ thơ lời yêu dấu
Gửi lại cho thơ mộng ước đầu
Em đã coi thơ là tri kỷ
Thơ lạc tình em... chữ về đâu
 
Bao u buồn cay đắng đớn đau
Thơ nhận hết và thơ xoa dịu
Chữ vô tri trở thành bạn hữu
Vần trắc bằng tấu nhạc ru êm
 
Quên nhé em, quên hết ưu phiền
Đời đâu phải luôn luôn trọn vẹn
Bên áng thơ lòng ta thanh thản
Chữ tặng tâm hồn đôi cánh bay
____________________
 
ONLY
 
 
 
 
jacaranda à... tri kỷ của ONLYYOU ơi... cớ làm sao mộng nhạt nhòa đêm vắng... tội tình chi muốn khép cửa lòng... ONLYYOU mới vắng mấy ngày ... mới mấy ngày thôi mà...
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 28.01.2008 23:30:09
0

Vỗ Về Nàng Thơ

Gió lạnh đông sầu thêm tái tê
Trong đêm giấc ngủ chẳng buồn về
Trăn trở năm canh trằn trọc mãi
Nhớ lại tháng ngày vui chốn quê

Phượng tím năm nao tháng hạ buồn
Em đi đem cả nắng tình xuân
Màu hoa không đủ làm thương mến
Hương sắc tình yêu mạch suối nguồn

Cánh cửa đam mê cánh cửa lòng
Ra vào khép mở chuyện mênh mông
Tìm trong giấc ngủ ru hoài vọng
Chỉ thấy tương tư lạnh lẽo đông

Vỗ giấc thương yêu, dỗ ái tình
Ngủ yên đi nhé một ngày xinh
Công nương hoàng tử rồi tìm gặp
Hạnh phúc còn đây cứ rập rình

Nguyên Đỗ

 
 
 
Người Hãy Ru...
 
 
Ngát ngát cành Xuân lộc biếc xanh
Rung rinh hoa tím treo đầu cành
Vài con chim hót theo lời gió
Ru khúc mộng đời bên nắng hanh
 
Phượng tím năm nao ru nỗi buồn
Ghi hè xứ lạ lệ sầu tuôn
Thương từng cánh mỏng như tà áo
Gió nào phơ phất giữa chiều buông
 
Như có nỗi sầu ẩn ngàn năm
Để màu hoa tím khóc âm thầm
Xuân về nhung nhớ nơi ngày đó
Tình xưa nay lỡ... chỉ lặng câm
 
Người hãy ru ta... ru giấc nồng
Chút tình tri kỷ ấm mùa đông
Trái tim côi lạnh tìm hơi ấm
Vòng tay hư ảo... sao hoài mong...
 
 
jacaranda
 
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 29.01.2008 06:06:43
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Phượng Hồng

Phượng hồng em đã góp xong
Mà sao má đỏ mắt trong đượm buồn
Nụ cười mới đó ngày Xuân
Hồn nhiên trong trắng khơi nguồn thơ anh

Phượng hồng nở thắm lá xanh
Môi em hồng thắm lòng anh ngập ngừng
Lòng yêu mặt cứ dửng dưng
Sợ tan tình bạn sợ ngưng điệu đàn

Phượng hồng tình thắm chứa chan
Chiều nay nắng nhẹ ngập tràn dưới sân
Nửa yêu nửa lại tần ngần
Nói hay không nói có cần nói không?

Anh đi nhặt cánh phượng hồng
Cài lên tóc bạn để nồng hương thơ
Yêu người chẳng dám vẩn vơ
Sợ ai giận dỗi giả vờ bạn thôi

Nguyên Đỗ


 
 
 
Cánh Phượng Hồng
 
 
Phượng hồng em để dành đông
Ép khô cánh bướm tình nồng hương thơ
Mai sau anh có hững hờ
Khép đôi cánh mộng em chờ trăm năm
 
Hương thơ len nhẹ âm thầm
Tình thơ mở ngõ ngấm ngầm đợi nhau
Đợi từ lúc tóc xanh màu
Đến khi tóc bạc lòng âu vẫn chờ
 
Chiều pha nắng ngã câu thơ
Tình ta vụn dại vần mơ kết hoài
Nhé anh giữ mãi tình dài
Nói ra sợ mất nên hoài lặng câm
 
Chiều nay nắng vỡ âm thầm
Phượng hồng ngày đó hương trầm ngây ngây
Thôi thì ta lẳng lặng say
Ôm cành phượng thắm nhớ ngày bên nhau
 
 
jacaranda 
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 29.01.2008 07:16:35
0
 
Vỗ Giấc Đêm Mơ
 

Muốn khép hồn thơ khép tơ lòng
Gieo mình về với cõi hư không
Để tâm yên tịnh thôi buồn nhớ
Con tim vỗ giấc giữa trời đông
 
Như vết chim di in cát buồn
Gió về xóa hết chẳng còn chi
Lạc tình khắc khoải mong kỳ tích
Mòn mõi giai nhân nét xuân thì
 
Khép mộng cho mơ thôi tìm về
Nhớ chi người gió nẽo sơn khê
Mắt mi lệ tím buồng tim vỡ
Sầu em thao thức mỗi đêm về
 
 
jacaranda


Cho  Hồng  Lối  Mộng


Nỡ đâu ai lại khép tơ lòng
Để tình tôi lạc giữa hư không
Mong ai vơi dịu bao sầu nhớ
Nước mắt tình ai chớ đầy đong

Tôi biết hồn thơ đang chạnh buồn
Hòng mong chia xẻ được ít chi
Thương yêu, tôi xoá bao dấu tích
Hằn ghi thoang thoảng nét dậy thì

Lối nhỏ, đường xưa tôi tìm về
Thăm người yêu cũ, chốn an khê
Hạnh phúc tuôn tràn như bờ vỡ
Vòng tay âu yếm, bước chung về...


Tóc nâu
 
 
Tròn Mộng Người Ơi
 
 
Một phút buồn khơi dậy tâm tư
Chạnh nghe đau xót tiếng tạ từ
Ai nhớ thương ai cho lòng rối
Lệ rơi nhòa nét lá tình thư
 
Chia sẻ lòng nhau nhé người xa
Lời thơ người nhẹ tựa như là
Vuốt ve an ủi lòng ta đó
Hoà quyện thăng trầm như lời ca
 
Người xa ngàn dặm đã về đây
Từ nay chung hát khúc xum vầy
Xuân đến hoan ca xanh lộc biếc
Bàn tay người ấm một bàn tay
 
 
jacaranda
 


Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 29.01.2008 13:17:00
0

Trích đoạn: jacaranda

 
Vỗ Giấc Đêm Mơ


Muốn khép hồn thơ khép tơ lòng
Gieo mình về với cõi hư không
Để tâm yên tịnh thôi buồn nhớ
Con tim vỗ giấc giữa trời đông
 
Như vết chim di in cát buồn
Gió về xóa hết chẳng còn chi
Lạc tình khắc khoải mong kỳ tích
Mòn mõi giai nhân nét xuân thì
 
Khép mộng cho mơ thôi tìm về
Nhớ chi người gió nẽo sơn khê
Mắt mi lệ tím buồng tim vỡ
Sầu em thao thức mỗi đêm về
 
 
jacaranda


Cho  Hồng  Lối  Mộng


Nỡ đâu ai lại khép tơ lòng
Để tình tôi lạc giữa hư không
Mong ai vơi dịu bao sầu nhớ
Nước mắt tình ai chớ đầy đong

Tôi biết hồn thơ đang chạnh buồn
Hòng mong chia xẻ được ít chi
Thương yêu, tôi xoá bao dấu tích
Hằn ghi thoang thoảng nét dậy thì

Lối nhỏ, đường xưa tôi tìm về
Thăm người yêu cũ, chốn an khê
Hạnh phúc tuôn tràn như bờ vỡ
Vòng tay âu yếm, bước chung về...


Tóc nâu
 
 
Tròn Mộng Người Ơi
 
 
Một phút buồn khơi dậy tâm tư
Chạnh nghe đau xót tiếng tạ từ
Ai nhớ thương ai cho lòng rối
Lệ rơi nhòa nét lá tình thư
 
Chia sẻ lòng nhau nhé người xa
Lời thơ người nhẹ tựa như là
Vuốt ve an ủi lòng ta đó
Hoà quyện thăng trầm như lời ca
 
Người xa ngàn dặm đã về đây
Từ nay chung hát khúc xum vầy
Xuân đến hoan ca xanh lộc biếc
Bàn tay người ấm một bàn tay
 
 
jacaranda
 




 
LỐI MỘNG VẪN CHỜ
 
Người ơi còn nhớ khúc tương tư
Tràn trên nỗi nhớ với đợi chờ
Cho niềm thương ấy theo con chữ
Trải dài trên giấy thắm trang thư
 
Lỗi cũ còn đây đã mấy thu
Đã vắng người xưa chẳng mặn nồng
Dòng người tấp nập gây tình phụ
người ở nơi ấy mãi lãng du
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 29.01.2008 16:51:51
0


Tròn Mộng Người Ơi
 
 
Một phút buồn khơi dậy tâm tư
Chạnh nghe đau xót tiếng tạ từ
Ai nhớ thương ai cho lòng rối
Lệ rơi nhòa nét lá tình thư
 
Chia sẻ lòng nhau nhé người xa
Lời thơ người nhẹ tựa như là
Vuốt ve an ủi lòng ta đó
Hoà quyện thăng trầm như lời ca
 
Người xa ngàn dặm đã về đây
Từ nay chung hát khúc xum vầy
Xuân đến hoan ca xanh lộc biếc
Bàn tay người ấm một bàn tay
 
 
jacaranda

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/13C78AE0E7CC4F73BA5D4F4082FEB72D.jpg[/image]

TAY  NẮM  TAY


Cùng ai chia gửi những riêng tư
Thoang thoảng bên tai khúc niệm từ
Tơ tình thiên hạ... gieo bối rối
Dao động tâm bình trước áng thư.

Khoảng cách là bao, sông núi xa?
Mộng mơ, mơ mộng... tưởng như là
Dáng xuân kiều diễm về bên đó
Ướp mật, dâng tình... điệu hoan ca

Nghìn dặm, mùa xuân gặp nhau đây
Khoảnh khắc mà thôi, đủ vui vầy
Thương yêu, cùng thấy mây xanh biếc
Chuyên chở hương tình - Tay nắm tay...



Tóc nâu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2008 16:53:04 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 30.01.2008 03:19:40
0

Tình Chữ


Em giận em hờn...cớ vì sao
Thơ nhớ thơ thương...tội gì đâu
Muôn vàn con chữ chờ thi hứng
Nếu em không vui... chữ sẽ sầu

Em nhận từ thơ lời yêu dấu
Gửi lại cho thơ mộng ước đầu
Em đã coi thơ là tri kỷ
Thơ lạc tình em... chữ về đâu

Bao u buồn cay đắng đớn đau
Thơ nhận hết và thơ xoa dịu
Chữ vô tri trở thành bạn hữu
Vần trắc bằng tấu nhạc ru êm

Quên nhé em, quên hết ưu phiền
Đời đâu phải luôn luôn trọn vẹn
Bên áng thơ lòng ta thanh thản
Chữ tặng tâm hồn đôi cánh bay
____________________

ONLY




jacaranda à... tri kỷ của ONLYYOU ơi... cớ làm sao mộng nhạt nhòa đêm vắng... tội tình chi muốn khép cửa lòng... ONLYYOU mới vắng mấy ngày ... mới mấy ngày thôi mà...

 
 
 
Chữ Tình
 
 
Người yêu thơ yêu hoài tình mộng
Ta yêu người tình lộng vào thơ
Để mỗi đêm thức giấc ta chờ
Vần thơ ấy vỗ về giấc ngủ
 
Tình là thơ... thơ là con chữ
Là tâm tư, từ ngữ dung hòa
Là con tim mộng thắm thiết tha
Là khao khát về theo đêm vắng
 
Nỗi lòng thơ theo ta đêm trắng
Chuốc ly sầu mong lắng nhớ thương
Nhưng người ơi dẫu cách dặm trường
Hương tao ngộ theo về phảng phất
 
Để lời thơ ta sầu chất ngất
Mộng mơ đầu biết cất vào đâu?
Thôi từ nay anh nhé tình sầu
Em viết cả vào tim thầm lặng
 
 
jacaranda
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 30.01.2008 23:04:55
0

LỐI MỘNG VẪN CHỜ

Người ơi còn nhớ khúc tương tư
Tràn trên nỗi nhớ với đợi chờ
Cho niềm thương ấy theo con chữ
Trải dài trên giấy thắm trang thư

Lỗi cũ còn đây đã mấy thu
Đã vắng người xưa chẳng mặn nồng
Dòng người tấp nập gây tình phụ
người ở nơi ấy mãi lãng du

 
 
Thương Yêu
 
Em viết cho anh dòng tâm tư
Bao nhiêu nỗi nhớ với mong chờ
"Thương yêu" viết gọn theo hai chữ
Ngồi nhìn lệ thấm cả trang thư
 
Mình đã lạc nhau trọn mấy thu
Anh nhắc làm chi giấc mặn nồng
Chẳng phải vì em hay đời phụ
Bởi tình như mộng kiếp phù du
 
 
jacaranda
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 31.01.2008 12:43:58
0
          TÌNH VƯƠNG NẮNG XUÂN
 
Tình vương một chút nắng xuân
Vương thêm một chút bâng khuâng đất trời
Tình vương một sớm xa khơi
Vương vào cõi mộng những lời dịu êm
Sóng xô từng đợt mỗi đêm
Êm đềm như thể sương mềm vừa giăng
Đầu hiên thấp thoáng ánh trăng
Nghe trong xuân mới trắng ngần niềm vui
Hạnh phúc đẩy xót xa lùi
Đẩy đi hoang lạnh đông vùi giá băng
Đôi hồn tơ tưởng phong trần
Gọi tình quên lối xoay vần mộng mơ
Xoay xoay cõi nhớ ngẩn ngơ
Đượm nồng xuân ấm ơ hờ vụt xa!
                              HuongTuyet274
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
Tình Mãi Còn Vương !!! - 01.02.2008 00:39:00
0
 
    Tình anh - Tình thơ
 
 
Anh có biết em luôn chờ đợi
Nên nhiều đêm thức trắng ghép vần
Để bình minh cùng đến với tình
Trao hơi ấm dù xa vời vợi
 
Thơ ấy chứa muôn màu anh gửi
Xanh bao la màu của biển trời
Đào Nhật Tân thắm sắc hồng tươi
Vàng hoa cúc mùa thu nắng mới
 
Lòng bồi hồi... anh chờ Xuân tới
Gửi vào thơ nỗi nhớ khôn nguôi
Mơ mộng quá thế rồi cứ đợi
Xuân đã phai mà chẳng gặp người
 
Phương xa ấy... em có được vui
Hay... còn giữ niềm riêng sâu kín
Lệ hoen mi trốn vào đêm vắng
Mộng tương phùng thổ lộ cùng thơ
 
Chữ cảm thông tặng người vần nhớ
Khiến lòng ta trỗi dậy khát khao
Mơ đi em... mơ những ngọt ngào
Xuân này hết... ta còn xuân nữa
 
Khó nén lòng... anh tìm gặp chữ
Triệu triệu từ chẳng đủ phân bày
Yêu thương nhau... đời mãi mãi dài
Mong em hiểu
................... Anh cần Em
..................................... Người hỡi...!
__________________________
 
ONLY
 
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 01.02.2008 23:10:17
0
TÌNH VƯƠNG NẮNG XUÂN

Tình vương một chút nắng xuân
Vương thêm một chút bâng khuâng đất trời
Tình vương một sớm xa khơi
Vương vào cõi mộng những lời dịu êm
Sóng xô từng đợt mỗi đêm
Êm đềm như thể sương mềm vừa giăng
Đầu hiên thấp thoáng ánh trăng
Nghe trong xuân mới trắng ngần niềm vui
Hạnh phúc đẩy xót xa lùi
Đẩy đi hoang lạnh đông vùi giá băng
Đôi hồn tơ tưởng phong trần
Gọi tình quên lối xoay vần mộng mơ
Xoay xoay cõi nhớ ngẩn ngơ
Đượm nồng xuân ấm ơ hờ vụt xa!
                             HuongTuyet274
 


Ja cám ơn huongtuyet đã ghé thăm và cùng chia sẻ nỗi niềm nhé, chúc huongtuyet năm mới vui tươi, ngập tràn hạnh phúc nha.
 
 
Xuân Nắng Vương Tình
 
Nắng Xuân rớt ngọt môi xinh
Nở vàng khắp nẽo cho tình vương vương
Đất trời xanh thắm màu thương
Cho thơ em tỏa mùi hương Xuân Về
 
Lẫn trong sương lạnh đê mê
Là hương của tuyết vẫn về trong đêm
Lạnh trời môi mắt vẫn mềm
Dìu ta say giấc hương đêm cùng người
 
Hồn thơ khi khóc khi cười
Cảm thông nỗi nhớ cùng người về theo
Tình ta vương mãi quê nghèo
Bên dòng nước bạc cheo leo hoa buồn
 
 
jacaranda
 
 
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


Thu Hiền
  • Số bài : 531
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.01.2007
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 02.02.2008 11:21:26
0
Tết đang thập thò chạm ngõ vườn xuân
Người ơi có thấy đất trời bâng khuâng
Hoa bung cánh nở, chim ríu rít ca
Xuân đến cho người hồng đôi má
 
Ngập ngừng lời chúc mãi chẳng thành câu
Vì người đã là Xuân của đất trời
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27182/6CE7540288EC4DD3B2AD682C18209D64.jpg[/image]
 
Chúc Jacaranda một mùa xuân như ý nhé !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2008 11:24:08 bởi Thu Hiền >
Attached Image(s)

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 03.02.2008 01:57:29
0

Trích đoạn: Thu Hiền

Tết đang thập thò chạm ngõ vườn xuân
Người ơi có thấy đất trời bâng khuâng
Hoa bung cánh nở, chim ríu rít ca
Xuân đến cho người hồng đôi má
 
Ngập ngừng lời chúc mãi chẳng thành câu
Vì người đã là Xuân của đất trời
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/27182/6CE7540288EC4DD3B2AD682C18209D64.jpg[/image]

Chúc Jacaranda một mùa xuân như ý nhé !

 
 
Bạn Thân
 
Xuân đến cứ đến tự nhiên
Thập thò có lẽ... Thu Hiền đó thôi
Bạn thân thương quá tình tôi
Vui Xuân hai đứa cùng ngồi bên nhau
 
Cám ơn bạn nhé cành Đào
Ấm lòng lữ khách nhớ màu Xuân xưa
Chim ngân giọng líu lo đưa
Trà thơm mời bạn, hạt dưa theo cùng
 
 
jacaranda
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


SuongAnh
  • Số bài : 7178
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 04.02.2008 02:27:57
0
 
 
Chúc Năm Mới
 
Trên cành chim ríu rít
Líu lo khúc nhạc xuân
Hoa vươn cánh thật gần
Hé nhụy xinh chào đón
 
Chúc tình ai Năm Mới
Xinh tươi và thắm màu
Mộng ngát hương trầu cau
Tràn đầy câu hạnh phúc
 
Thật lòng xin cầu phúc
Gửi đến người bạn hiền
Câu ước nguyện tình duyên
Muà Xuân thành sự thật
 
Sương Anh

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 05.02.2008 01:03:28
0
Tuổi Trăng Tròn
 
Nõn nà da trắng như bông
Cài dây vai gánh... gánh đồng hoa thơm
Như hạt lúa mới vừa đơm
Dậy thì tuổi ấy tay ôm trăng ngà
 
Bước em hương thoảng xa xa
Tóc cài hoa tím mang tà áo Xuân
Phố qua người lắm chân dừng
Ánh nhìn trìu mến mây ngừng không trôi
 
Cúc hoa một chiếc tình tôi
Cài bên ngực chéo nơi đồi con tim
Ngoan nha nằm đó lặng im
Để nghe nhịp đập nỗi niềm riêng em
 
jacaranda
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 05.02.2008 01:32:14
0

Trích đoạn: onlyyou

 
    Tình anh - Tình thơ
 
 
Anh có biết em luôn chờ đợi
Nên nhiều đêm thức trắng ghép vần
Để bình minh cùng đến với tình
Trao hơi ấm dù xa vời vợi
 
Thơ ấy chứa muôn màu anh gửi
Xanh bao la màu của biển trời
Đào Nhật Tân thắm sắc hồng tươi
Vàng hoa cúc mùa thu nắng mới
 
Lòng bồi hồi... anh chờ Xuân tới
Gửi vào thơ nỗi nhớ khôn nguôi
Mơ mộng quá thế rồi cứ đợi
Xuân đã phai mà chẳng gặp người
 
Phương xa ấy... em có được vui
Hay... còn giữ niềm riêng sâu kín
Lệ hoen mi trốn vào đêm vắng
Mộng tương phùng thổ lộ cùng thơ
 
Chữ cảm thông tặng người vần nhớ
Khiến lòng ta trỗi dậy khát khao
Mơ đi em... mơ những ngọt ngào
Xuân này hết... ta còn xuân nữa
 
Khó nén lòng... anh tìm gặp chữ
Triệu triệu từ chẳng đủ phân bày
Yêu thương nhau... đời mãi mãi dài
Mong em hiểu
................... Anh cần Em
..................................... Người hỡi...!
__________________________
 
ONLY
 

 

 
Mơ Nhé Tình Xuân
 
Lắng tâm tư tình anh vời vợi
Bao đêm trường kẻ nhớ người mong
Tình đôi ta thật xa tầm với
Biết thế rồi sao vẫn đợi trông
 
Sẽ gởi nhau những vần đẹp nhất
Để tình thơ chung giấc mộng đời
Hai con tim cùng chung nhịp đập
Hòa yêu thương dù ở hai nơi
 
Lắng nghe Xuân tâm tình phơi phới
Nhẹ bên trời tiếng gió mênh mông
Đời yêu thương thơ về chung lối
Dẫu cho tình cách núi ngăn sông
 
Hãy yêu đi cho rừng thay lá
Thú hiền hòa, trời đất hoan ca
Cánh hoa Xoan thơm ngát tình ta
Đang rộ nở bên Xuân ngào ngạt
 
Hãy yêu đi dù đời trôi dạt
Thơ vẫn về ngào ngạt trong đêm
Hãy trao nhau nụ hôn thơm ngát
Theo gió về xào xạc đêm Xuân
 
Đôi vòng tay thôi chớ ngập ngừng
Trao hơi ấm đời thêm hạnh phúc
Ta cần nhau... và thêm lời chúc
Phải không anh... dù chút tình xa
 
 
jacaranda
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 05.02.2008 07:01:16
0

Chúc Năm Mới

Trên cành chim ríu rít
Líu lo khúc nhạc xuân
Hoa vươn cánh thật gần
Hé nhụy xinh chào đón

Chúc tình ai Năm Mới
Xinh tươi và thắm màu
Mộng ngát hương trầu cau
Tràn đầy câu hạnh phúc

Thật lòng xin cầu phúc
Gửi đến người bạn hiền
Câu ước nguyện tình duyên
Muà Xuân thành sự thật

Sương Anh

 

 
Xuân Đã Về
 
Cám ơn lời nồng ấm
Đẹp dạ cả ngoài trong
Tình thơ nay đủ ngọt
Quên mất mộng trong lòng
 
Xuân đến thêm yêu thương
Hoa cỏ khắp nẽo đường
Theo thơ về đua nở
Cho tình còn mãi vương
 
Bao lâu nay hạnh phúc
Chỉ tại đa tình thơ
Ghép mãi cái vần chờ
Nhung nhớ vương theo gót
 
Chừ bao Xuân thắm thoát
Đem sương tóc pha màu
Nay nghe chim lại hót
Xuân đã về bên tay...
 
 
jacaranda
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 05.02.2008 07:12:39
0
Hương Tình Xưa
 
Em với tay cài chiếc cúc hoa
Tóc dài buông xỏa mắt hiền hòa
Ngập hồn Xuân thắm về theo gió
Dáng nhỏ thiên thần_khát tình ta
 
Chân em bước nhẹ mang Xuân về
Mắt buồn gợi chút...lối đam mê
Phố vắng chiều Xuân cà phê nóng
Mình ta ngồi đó nhạc đê mê
 
Ta khát tình Xuân hay khát em
Khát bờ môi nóng khát dịu êm
Vòng tay tình tự đêm ru mộng
Hay vì băng giá rớt mỗi đêm
 
Trả lại tim tôi mãnh hồn xưa
Lúc Xuân khắn khít cánh môi vừa
Bên em uống cạn dòng lệ chảy
Hương tình ngây ngất... hương tình xưa...
 
 
jacaranda
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 05.02.2008 15:26:55
0


Thân chúc Phượng tím một năm Mậu Tý thật an khang, vạn sự như ý nha!



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/9B18A241EE0840E3880DA0E01A0ACA6B.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
Tình Mãi Còn Vương !!! - 07.02.2008 03:21:16
0
Đây... nồng nàn sắc hồng đào Hà Nội
Đến bên người... hoa gửi nhớ trao thương
Gửi cho người tình Xuân ấm quê hương
Cùng nhau nhé... làm bạn đường thơ mộng
 
Năm mới đến, xin tặng người lời chúc
Hạnh Phúc Bình An Như Ý Cát Tường
Một ngày kia thuyền ghé bến sông Tương
Vui duyên mộng cùng người...thơ vẫn đợi
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/72CE83ACE7964D2DBBA00E3C111591A3.jpg[/image]
 
ONLYYOU chúc jacaranda những điều tuyệt vời thân thương nhất.
 


Attached Image(s)
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 08.02.2008 00:58:56
0
phuongtim cám ơn Tóc Nâu ghé thăm và chúc tết nhé.Nhân đây pt cũng kính chúc toàn thể ACE VNThuquan một mùa xuân trọn vẹn, an khang thịnh vượng
 


Đây... nồng nàn sắc hồng đào Hà Nội
Đến bên người... hoa gửi nhớ trao thương
Gửi cho người tình Xuân ấm quê hương
Cùng nhau nhé... làm bạn đường thơ mộng
 
Năm mới đến, xin tặng người lời chúc
Hạnh Phúc Bình An Như Ý Cát Tường
Một ngày kia thuyền ghé bến sông Tương
Vui duyên mộng cùng người...thơ vẫn đợi
 
 
ONLYYOU chúc jacaranda những điều tuyệt vời thân thương nhất.
  

 
 
Đón Xuân Xứ Người
 
Anh gửi tôi sắc thắm Đào Hà Nội
Tôi gửi anh.. thơ viết vội vàng trao
Xuân đã về vương trong dạ nao nao
Tiếng pháo nổ đì đùng... sao vẫn thiếu
 
Tôi dạo phố... khách qua đường lo líu
Họ cười vui tay nắm níu bàn tay
Xuân tha hương làm đôi mắt lệ cay
Dẫu cố gắng để cho đời hòa hợp
 
Bolsa tết kẹt xe mà choáng ngộp
Từ nơi xa họ nô nức kéo về
Chùa chiềng cũng đua nhau mà cúng tế
Kinh ê a nghe hồn nhẹ bềnh bồng
 
Từng tà áo tung bay khơi hồn mộng
Đường Đào hoa hương lồng lộng gió bay
Bolsa ơi tôi lê bước chân dài
Nghe cô độc bên mùa Xuân viễn xứ
 
 
jacaranda
 
 
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
Tình Mãi Còn Vương !!! - 09.02.2008 00:21:46
0
 
        Thơ vội vàng
 
Thương gửi tặng người dòng thơ viết vội
Vào phút linh thiêng trời đất giao hòa
Đêm trừ tịch gợi nhung nhớ thiết tha
Lòng những muốn được cùng ai đếm ngược
 
Thơ vội vàng như lòng người náo nức
Sóng tình kia chẳng yên ả chút nào
Thu trọn vẹn hương xuân dâng thi hứng
Chữ theo vần... tim si cứ nao nao
 
Thơ vội vàng trao nhau những ngọt ngào
Một khắc thôi cũng đã vào lịch sử
Nhanh thêm nữa... phải vội vàng hơn nữa
Bởi biết rằng có ai đó đợi mong
 
Người hãy vui và trải mộng cùng Xuân
Ở đâu cũng một màu xanh cây lá
Ở đâu cũng ấm tình người cao cả
Thơ vội vàng... thơ muốn mãi kề bên
______________________
 
ONLY
 
 
 
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 09.02.2008 01:17:33
0

Trích đoạn: onlyyou

 
        Thơ vội vàng
 
Thương gửi tặng người dòng thơ viết vội
Vào phút linh thiêng trời đất giao hòa
Đêm trừ tịch gợi nhung nhớ thiết tha
Lòng những muốn được cùng ai đếm ngược
 
Thơ vội vàng như lòng người náo nức
Sóng tình kia chẳng yên ả chút nào
Thu trọn vẹn hương xuân dâng thi hứng
Chữ theo vần... tim si cứ nao nao
 
Thơ vội vàng trao nhau những ngọt ngào
Một khắc thôi cũng đã vào lịch sử
Nhanh thêm nữa... phải vội vàng hơn nữa
Bởi biết rằng có ai đó đợi mong
 
Người hãy vui và trải mộng cùng Xuân
Ở đâu cũng một màu xanh cây lá
Ở đâu cũng ấm tình người cao cả
Thơ vội vàng... thơ muốn mãi kề bên
______________________
 
ONLY
 
 
 

 

 
Em Vẽ...
 
Điều anh chúc tuyệt vời và cao cả
Lời thân thương như đon đả đón mời
Để trăm năm cứ nhớ mãi tình ơi
Thơ thôi nhé...sao mà yêu đến thế
 
Nhớ thu nào em bên anh kể lể
Tiếc hạ sầu sao lại chớm đi qua
Rồi Đông sang sương trắng mái hiên nhà
Giờ Xuân đến mang thiêng liêng thời khắc
 
Nhớ nghe anh tình thơ luôn bền chặc
Lời dịu dàng thương mến dạ em trao
Để sông tương vẫn xanh nét hôm nào
Ta hò hẹn kết thân tình tri kỷ
 
Nếu một ngày trời xui tình Loan_Thúy
Nghĩa tào khang kết dạ đáy ân tình
Bức tranh kia có phải quá đẹp xinh
Em vẽ mãi...dù chỉ là trong mộng
 
 
jacaranda
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
Tình Mãi Còn Vương !!! - 09.02.2008 01:47:17
0
 
     Nhớ mãi tình ơi
 
Lời thơ ai ru xao xuyến bồi hồi
Nhập tâm thức suối thơ trào nhòe mực
Chẳng phân biệt đâu mơ màng... đâu thực
Ta gieo vần... ta chìm mộng cùng thơ
 
Ơi người ơi... sao có thể hững hờ
Đọc thơ ấy và ta _ người cùng nghĩ
Một phút thôi cũng vĩnh hằng vạn kỷ
Phút thiêng liêng trọn vẹn nghĩ về nhau
 
Đêm giá băng, xa cách nửa địa cầu
Ta thức trắng bên áng thơ tình ái
Lòng chợt ấm bởi tình người bên ấy
Nguyện khắc ghi bức tranh quý người trao
 
Và sông Tương sẽ xanh nét hôm nào
Tình tri kỷ song đôi vần thơ họa
Yên tâm nhé... người sẽ không cô lẻ
Nhớ mãi tình ơi... hãy vẽ cùng nhau
____________________________
 
ONLY
 
 
 
 
 
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Tình Mãi Còn Vương !!! - 09.02.2008 02:29:34
0

Trích đoạn: onlyyou

 
     Nhớ mãi tình ơi
 
Lời thơ ai ru xao xuyến bồi hồi
Nhập tâm thức suối thơ trào nhòe mực
Chẳng phân biệt đâu mơ màng... đâu thực
Ta gieo vần... ta chìm mộng cùng thơ
 
Ơi người ơi... sao có thể hững hờ
Đọc thơ ấy và ta _ người cùng nghĩ
Một phút thôi cũng vĩnh hằng vạn kỷ
Phút thiêng liêng trọn vẹn nghĩ về nhau
 
Đêm giá băng, xa cách nửa địa cầu
Ta thức trắng bên áng thơ tình ái
Lòng chợt ấm bởi tình người bên ấy
Nguyện khắc ghi bức tranh quý người trao
 
Và sông Tương sẽ xanh nét hôm nào
Tình tri kỷ song đôi vần thơ họa
Yên tâm nhé... người sẽ không cô lẻ
Nhớ mãi tình ơi... hãy vẽ cùng nhau
____________________________
 
ONLY
 
 




 

 
 
Xuân Mong Đợi...
 
 
Dường như có hoa Xuân môi tình nở
Trong tim người con gái thuở vào yêu
Dường như có anh vai cận từng chiều
Dìu em bước nhẹ nhàng qua phố vắng
 
Em mơ hoang nhưng tình yêu trong trắng
Ghi đậm lời tình ái vẽ bên tranh
Từng ước mơ dẫu cho chẳng hình thành
Vẫn ấm mãi tình đôi ta muôn thuở
 
Hà Nội xa đêm Xuân hồn trăn trở
Cali sầu vài hoa nở vàng Xuân
Ấm trong tim tay đưa bút ngập ngừng
Em họa lại lời yêu thương ai gửi
 
Đêm nay Xuân ngàn sao như mắc cưỡi
Trời thật xanh nhưng tiết lạnh căm căm
Gửi người xa vài suy nét thâm trầm
Nơi xứ lạ một con tim mong đợi
 
 
jacaranda
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 63 trang, bài viết từ 241 đến 270 trên tổng số 1883 bài trong đề mục