ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu!
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 46 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 677 bài trong đề mục
onlyyou 17.09.2007 10:35:25 (permalink)
0
 
Nếu em không phải một giấc mơ
 
 
Nắng nồng nàn mang bình minh tới
Gió dập dìu đùa lá lao xao
Trời bao la xanh ngắt một màu
Thu đến sớm khiến lòng phơi phới.
 
Ánh mắt em hồ thu chờ đợi
Nụ cười em lấp lánh yên bình
Lời nói em thủ thỉ ru tình
Anh quên hết nhọc nhằn trăn trở.
 
Là em đó vầng dương rực rỡ
Xua mây đen khỏa lấp đêm trường
Dạt dào như sóng cả đại dương
Không ngừng thấm tình bờ cát mịn.
 
Về với anh trong hoàng hôn tím
Hôn mắt anh đẫm lệ đợi chờ
Hát ru anh vào cõi mộng mơ
Như minh chứng tình yêu bất diệt.
 
Về nghe em... lòng anh tha thiết
Vai kề vai đối ẩm ngắm trăng
Dành tặng anh hình bóng thanh hằng
Như ước hẹn non ngàn mây phủ.
 
Gửi cho em ngút ngàn nhung nhớ
Xa cách không phai nhạt tình thơ
Em về nhé, về bên anh mãi
Nếu em không phải một giấc mơ.
_______________
 
ONLY
 
#16
    Tóc mai 18.09.2007 22:03:18 (permalink)
    0
    Vườn nhà bạn đã xôn xao hoa bướm rồi nè...chúc vui.
     
    Ngó nghiêng
     
    Ngó nghiêng
    một xíu bên đường
    Thấy người còn đó...
    lòng buồn bỗng vui
    Câu thơ
    ... đi tới... đi lui...
    Buồn vui chia nửa
    ...ngậm ngùi bẻ đôi
     
    Tóc mai 
    #17
      jacaranda 18.09.2007 22:27:54 (permalink)
      0
      Nếu......
       
      Nếu anh là gió phiêu bồng
      Em xin làm áng mây hồng cùng anh
      Hai ta chấp cánh chim xanh
      Uyên ương ta mãi đậu nhành yêu thương
       
      Nếu anh là một con đường
      Em xin làm vết chân thường ghé qua
      Đời không kết lệ mưa sa
      Xây bình thường mộng đậm đà duyên mơ
       
       
      jacaranda
       
       
      jacaranda ghé thăm bạn , nhã hứng gieo mấy lời thơ , có gì thất lễ... mong đừng trách nha... thơ chỉ là thơ , không có ý mộ phạm đâu. Chúc bạn luôn vui
      #18
        thuvan 18.09.2007 22:27:57 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Tóc mai

        Vườn nhà bạn đã xôn xao hoa bướm rồi nè...chúc vui.
         
        Ngó nghiêng

        Ngó nghiêng
        một xíu bên đường
        Thấy người còn đó...
        lòng buồn bỗng vui
        Câu thơ
        ... đi tới... đi lui...
        Buồn vui chia nửa
        ...ngậm ngùi bẻ đôi
         
        Tóc mai 


        Tóc mai giờ đã xa rùi
        Mái đầu điểm bạc, nếm mùi phong sương
        Anh đi mang cả nhớ thương
        Bỏ em ở lại, đêm trường tịch liêu.
        #19
          onlyyou 19.09.2007 00:01:23 (permalink)
          0
           
          Có phải thuvan tìm Tóc mai
          Ghé thăm tệ xá còn sơ sài
          Xúc động cõi lòng ONLYYOU lắm
          Cảm ơn những gót ngọc trang đài.
          ____________
           
          ONLY
           
          Thân mến chào thuvan! Chúc mọi điều tốt lành. ONLYYOU sẽ cố gắng trang hoàng để đón tiếp khách quý.
          #20
            onlyyou 19.09.2007 07:19:19 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Tóc mai

            Vườn nhà bạn đã xôn xao hoa bướm rồi nè...chúc vui.
             
            Ngó nghiêng

            Ngó nghiêng
            một xíu bên đường
            Thấy người còn đó...
            lòng buồn bỗng vui
            Câu thơ
            ... đi tới... đi lui...
            Buồn vui chia nửa
            ...ngậm ngùi bẻ đôi
             
            Tóc mai 


             
            Tình mây gió
             
             
            Đẹp làm sao những áng mây trời
            Kiếp phiêu lãng dập dìu gió thổi
            Nếu như mây dỗi hờn xua đuổi
            Gió âm thầm dõi bước xa xa.
             
            Dìu mây đi khắp cõi thiên hà
            Gió mãi là bạn đường tận tụy
            Gió và mây dệt tình thiên lý
            Cho muôn thu vĩnh cửu thệ minh.
            _______________
             
            ONLY
             
             
            Tóc mai ơi, nhờ gợi ý của Tóc mai nên ONLYYOU đã nghĩ đến việc mở vườn đáp lễ thi hữu đó. Hãy cứ là ngọt ngào khách thơ, tình thi hữu như mây và gió nhé!
            #21
              onlyyou 19.09.2007 07:30:05 (permalink)
              0

              Trích đoạn: jacaranda

              Nếu......
               
              Nếu anh là gió phiêu bồng
              Em xin làm áng mây hồng cùng anh
              Hai ta chấp cánh chim xanh
              Uyên ương ta mãi đậu nhành yêu thương
               
              Nếu anh là một con đường
              Em xin làm vết chân thường ghé qua
              Đời không kết lệ mưa sa
              Xây bình thường mộng đậm đà duyên mơ
               
               
              jacaranda
               
               
              jacaranda ghé thăm bạn , nhã hứng gieo mấy lời thơ , có gì thất lễ... mong đừng trách nha... thơ chỉ là thơ , không có ý mộ phạm đâu. Chúc bạn luôn vui



              jacaranda à, khi đã có một tấm lòng thì đâu cần câu nệ ranh giới nữa. Thơ ngọt ngào quá! Cho ONLYYOU được tưởng tượng chút nhé...


               
              Em là...
               
               
              Em có phải là gió
              Mà chờn vờn mắt môi
              Em có phải mặt trời
              Mà sưởi nồng tim lạnh.
               
              Hay em là bình minh
              Tặng tương lai hứa hẹn
              Hay em là sóng biển
              Hôn bờ cát dịu êm.
               
              Hay là trăng ngoan hiền
              Khiến đêm thêm huyền hoặc
              Là hoàng hôn tím ngắt
              Mãi khắc khoải đợi chờ.
               
              Là bát ngát trời thu
              Với muôn vàn tinh tú
              Cho hồng trần duyên nợ
              Thêm đa mang phiêu bồng.
               
              Nhưng đừng là bão dông
              Dập vùi hồn cô tịch
              Và đừng là mùa đông
              Gây miên trường bi lụy.
               
              Mà thôi...
               
              Đừng là mây là gió
              Đừng là nước triều dâng
              Hãy cứ là bạn lòng
              Ngọt ngào trên muôn nẻo.
              _____________
               
              ONLY
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2007 07:31:33 bởi onlyyou >
              #22
                onlyyou 20.09.2007 00:31:15 (permalink)
                0
                 
                Tận cùng miền nhớ
                 
                 
                Người đi biền biệt chốn xa vời
                Bỏ tôi cô lẻ hồn chơi vơi
                Đếm bóng thời gian tìm ước hẹn
                Nhặt sầu mà tiếc lá thu rơi.
                 
                Làm sao mạnh mẽ khi nhớ thương
                Ngăn sao lệ tủi những đêm trường
                Đâu rồi môi mắt nhiều âu yếm
                Và những ngọt ngào khúc nghê thường.
                 
                Lý trí bắt tôi phải nén lòng
                Nhưng trái tim si chẳng đồng tâm
                Cuộc chiến dường như không hồi kết
                Tôi thành nạn nhân của bão dông.
                 
                Bão dông lòng tôi chất ngất đầy
                Muốn tìm giải pháp bởi men cay
                Muốn thử dối gian trong tình ái
                Nhưng chẳng thể vui nổi một ngày.
                 
                Hãy về với tôi... dấu yêu ơi
                Và hứa rằng mãi mãi không rời
                Đôi ta như thể duyên tiền định
                Suốt kiếp mặn nồng... đẹp ý trời.
                _______________
                 
                ONLY
                #23
                  Mơ Tím 20.09.2007 00:47:19 (permalink)
                  0
                  Đa mang...

                  Đã trót đa mang những nổi niềm,
                  Cõi lòng se sắt thắt con tim.
                  Người đi, tình chết theo từng bước,
                  Xa xôi nhung nhớ, mãi mong duyên…
                   
                  Kiếp nay xin trả hết tình cũ,
                  Không mong gì hỡi kiếp lai sinh.
                  Hữu duyên ắt có ngày tương ngộ,
                  Hồng trần một kiếp, quá đa đoan…

                  Cám ơn ONLY đã nhiệt tình ghé thăm. Mơ Tím mong được góp vài lời chia sẻ với "Bên kia vực buồn"
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2007 00:49:44 bởi Mơ Tím >
                  #24
                    TaAoXanh 20.09.2007 02:02:35 (permalink)
                    0
                     
                    Nuối Tiếc

                    anh vụng về
                    nên đã đánh mất em
                    anh muốn khóc
                    mà không rơi nước mắt
                    Trái tim yêu
                    đã không còn lành lặn
                    bởi vì em
                    đã xé nát tim anh.

                    trên dòng đời
                    anh không thấy niềm tin
                    anh cảm thấy
                    cuộc đời là bi kịch
                    cả tương lai
                    là khoảng không mù mịt
                    quay lại nhìn
                    quá khứ quá đau thương

                    trong lòng anh
                    tràn ngập nỗi chán chường,
                    tìm giấc ngủ
                    trong chuyện xưa huyền thoại
                    người con gái
                    nẳm ngủ yên chờ đợi
                    một nụ hôn
                    bừng tỉnh giấc ngàn năm

                     
                     

                    Tà Áo Xanh
                    #25
                      onlyyou 20.09.2007 12:42:27 (permalink)
                      0
                       
                      Chia sẻ
                       
                       
                      Đã trót yêu nên chịu đọa đày
                      Xa xôi nhung nhớ chẳng đổi thay
                      Người đi có biết hoàng hôn khóc...
                      Đợi chờ nhuộm tím cả trời mây.
                       
                      Rét mướt đơn côi tận đáy lòng
                      Mang hết niềm riêng gửi cùng trăng
                      Chia đi cho bớt sầu cô quạnh
                      Sẻ chút đa mang đỡ chạnh lòng.
                       
                      Để rồi tim si mãi hoài mong
                      Từng đêm ấp ủ bóng thanh hằng
                      Nếu như trăng chết mùa đông giá
                      Hẹn kiếp lai sinh sẽ tương phùng.
                      __________________
                       
                      ONLY
                       
                       
                       
                      Chào Mơ tím thân mến! Hy vọng you vui và rất cảm ơn you đã chia sẻ.
                       "Bên kia vực buồn" dành để thay ONLYYOU tạ lỗi.
                      #26
                        onlyyou 20.09.2007 13:06:10 (permalink)
                        0
                         
                        Nụ hôn ngọt ngào
                         
                         
                        Em là công chúa của lòng anh
                        Chờ đợi ngàn năm chốn rừng xanh
                        Xui chi con tạo xoay vần khéo
                        Hay tại non ngàn níu bước chân.
                         
                        Xin lỗi... để em phải chờ lâu
                        Tơ nguyệt se duyên mình của nhau
                        Tặng em ngàn nụ hôn nồng thắm
                        Tỉnh giấc cùng anh bước qua cầu.
                        _______________
                         
                        ONLY
                         
                         
                         
                        Hân hoan chào đón TAX!
                        #27
                          Tóc nâu 20.09.2007 21:40:58 (permalink)
                          0


                          GIÓ  MÂY... TRI  KỶ


                          Thì anh là ngọn gió
                          Thổi dạt dào hương yêu
                          Vướng vào áng mây chiều
                          Cùng bay đi khắp hướng

                          Gió mang tình rộng lượng
                          Không đo xét, suy bì
                          Rãi khắp cõi vu vi
                          Vầng mây chừng đã luỵ

                          Tình gió mây thuận ý
                          Nên muôn đời ru nhau
                          Đẹp tựa giãi lụa đào
                          Cột gió mây hư ảo

                          Tìm chi nơi nương náu
                          Gió chẳng giữ trong tay
                          Mây nghìn thu bay hoài
                          Đường tình chung vạn lý

                          Gió mây là tri kỷ
                          Cùng tình tự ngàn năm
                          Trăng khuyết rồi lại rằm
                          Chia vui cùng mây gió...

                          Tóc nâu



                          Cho TN phá chút nha



                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/88A0DC4C66874E9087115080A6A2BBA9.jpg[/image]
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2007 21:42:22 bởi Tóc nâu >
                          Attached Image(s)
                          #28
                            onlyyou 21.09.2007 01:53:54 (permalink)
                            0
                             
                            Đường tình chung vạn lý
                             
                             
                            Mây gió đùa nhau che ánh trăng
                            Và thế là đêm khóc âm thầm
                            Mây giận hờn tuôn ngàn giọt nhớ
                            Gió bâng khuâng xa xót cõi lòng.
                             
                            Bát ngát thinh không biết tìm đâu
                            Từng giọt mây gieo đã thấm sâu
                            Đất mẹ bao dung che chở hết
                            Chỉ gió hắt hiu tiếc tình đầu.
                             
                            Mây có hiểu không... một chuyện tình
                            Gió khát yêu thương kết thệ minh
                            Mong tình mây gió chung vạn lý
                            Suốt kiếp vẹn tròn đạo ba sinh.
                            ______________
                             
                            ONLY
                             
                             
                             
                            Tóc nâu à, hãy coi đây là nhà của you nhé, cũng như ONLYYOU luôn tự coi mình là thân thiết của Tóc nâu đó!
                             
                            #29
                              onlyyou 22.09.2007 00:52:14 (permalink)
                              0
                               

                              "Hằng lúc nào cũng nhớ anh Only"
                               
                               
                              Dịu ngọt lòng khi nghĩ đến em
                              Đợi chờ nhau cho vẹn lương duyên
                              Thương nhớ ấy chỉ mình em hiểu
                              Một lời thôi cũng ấm áp nhiều.
                               
                              Chiều thứ sáu này đẹp lạ lùng
                              Bước chân xuống phố... nhiều bâng khuâng
                              Tôi ước có em cầm tay ấm
                              Để thấy rưng rưng tận đáy lòng.
                               
                              Vẫn biết rằng em rất nhớ tôi
                              Nhiều như chính tôi đang nhớ ai
                              Thương lắm, xin em đừng hờn dỗi!
                              Đừng rơi lệ tủi... dấu yêu ơi!
                               
                              Tôi nhớ đến em từng phút giây
                              Mặc cho ai đó cứ quấy rầy
                              Họ nói biết bao lời có cánh
                              Họ muốn tình tôi phải đổi thay.
                               
                              Và tôi bật khóc bởi hờn ghen
                              Mong những lời đó là của em
                              Mong sao khi đó em tìm đến
                              Để giúp tôi trốn khỏi yếu mềm.
                               
                              Đã bao lâu rồi... dấu yêu ơi...
                              Chẳng được cùng nhau quên đất trời
                              Chẳng được dìu nhau tìm cõi mộng
                              Chỉ thấy nhiều trống vắng, chơi vơi.
                               
                              Xa xót cõi lòng vì biệt ly
                              Nếu hiểu tình tôi... hãy trở về
                              Tôi muốn mãi nghe lời em nói
                              "Hằng lúc nào cũng nhớ anh Only"
                              ______________
                               
                              ONLY
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2007 00:54:05 bởi onlyyou >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 46 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 677 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9