ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu!
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 46 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 677 bài trong đề mục
jacaranda 22.09.2007 03:34:40 (permalink)
0
Cuối tuần...
 
Cuối tuần ai xuống phố cầm tay
Còn tôi chỉ có tiếng thở dài
Thu ơi mi đã bao lần đến
Chỉ để sương rơi , đọng mi ai
 
Cuối tuần thơ thẩn ngắm chiều rơi
Rớt nhẹ vai tôi giọt lệ đời
Mưa thu lất phất se hồn lạnh
Đã mất vòng tay... ai buông lơi
 
Cuối tuần phố vắng lạ chao ôi
Hay bởi vì tim đã nát rồi
Nên bao hoa lệ dường như đã
Biến mất trong tôi... biến mất rồi
 
 
jacaranda
 
Thân chúc Onlyyou cuối tuần vui vẻ :)
#31
    onlyyou 22.09.2007 19:12:57 (permalink)
    0
     
    Cuối tuần vắng em
     
     
    Thứ bảy đến mà thiếu vắng em
    Thẫn thờ nhìn lá rụng bên thềm
    Ngoài kia bầu trời cao xanh quá
    Hứa hẹn một ngày thật êm đềm.
     
    Vắng em... tôi chẳng muốn làm gì
    Chiều buông ủ rũ, lòng tái tê
    Cảnh cũ gợi quá nhiều nhung nhớ
    Mãi tìm nơi gót ngọc từng đi.
     
    Và tôi lạc bước giữa đông người
    Quên hoàng hôn tím nặng sương rơi
    Mặc bao quyến rũ đô thành gọi
    Tôi đối diện mình trong đơn côi.
     
    Một ngày như thế lặng lẽ trôi
    Đêm xuống càng thêm hành hạ tôi
    Như càng minh chứng... em duy nhất
    Sánh bước cùng tôi suốt cuộc đời.
    _________________
     
    ONLY
     
     
    Hy vọng mình sẽ cùng dạo phố ngày cuối tuần nhé, jacaranda!
    #32
      Mơ Tím 22.09.2007 19:48:22 (permalink)
      0
      Tình xa

      Khắc khoải xa mơ mộng bóng Hằng,
      Thanh trong sầu đợi nổi bâng khuâng.
      Phương xa nơi ấy người có thấu,
      Tình Anh xanh mãi dẫu gian truân.
       
      Người đời thêu dệt lắm trái ngang,
      Khiến em xa khuất, dáng em mờ.
      Nhưng lòng không nhạt hoài niệm cũ,
      Và em luôn rực sáng trong Anh.

      Chúc ONLY cuối tuần vui nhé!
      #33
        onlyyou 23.09.2007 00:49:43 (permalink)
        0
         
         
        Phương xa nơi ấy người có thấu
         
         
        Khắc khoải nhớ thương bóng thanh hằng
        Hoài ôm dĩ vãng dạ bâng khuâng
        Ở phương xa ấy người có thấu
        Tôi nguyện trọn tình dẫu gian truân.
         
        Xin người đừng vội ngại trái ngang
        Khiến cho tình mộng phải lỡ làng
        Chớ để xa cách chôn hoài niệm
        Hãy về cùng tôi đón xuân sang.
        _______________
         
        ONLY
         
         
        Mơ Tím thân mến! Ghé thăm ONLYYOU nơi này you có vui không!
        Mơ Tím hiểu nỗi lòng của ONLYYOU quá, you hãy cho ONLYYOU được mượn tứ thơ để bộc bạch nhé. Cảm ơn! Thân.
        #34
          Tóc nâu 24.09.2007 04:21:58 (permalink)
          0


          Đường tình chung vạn lý
           
           
          Mây gió đùa nhau che ánh trăng
          Và thế là đêm khóc âm thầm
          Mây giận hờn tuôn ngàn giọt nhớ
          Gió bâng khuâng xa xót cõi lòng.
           
          Bát ngát thinh không biết tìm đâu
          Từng giọt mây gieo đã thấm sâu
          Đất mẹ bao dung che chở hết
          Chỉ gió hắt hiu tiếc tình đầu.
           
          Mây có hiểu không... một chuyện tình
          Gió khát yêu thương kết thệ minh
          Mong tình mây gió chung vạn lý
          Suốt kiếp vẹn tròn đạo ba sinh.
          ______________
           
          ONLY


          TỰA  GIÓ  MÂY


          Ai thả lên trời những sợi mây
          Nghêu ngao dong rủi khoảng đời này
          Ai đem tình thổi bồng ngọn gió
          Để gió cuộn hồn áng mây bay...

          Tình gió và mây tự xưa nay
          Buồn vui, hờn giận... giông bão đầy!
          Nghìn năm không biết đâu bờ bến
          Cứ để tình thơ tựa gió mây...

          Tóc nâu


          #35
            onlyyou 24.09.2007 12:24:55 (permalink)
            0
             
            Ai đem tình thổi bồng ngọn gió
             
             
            Thôi rồi... gió lỡ vấn vương mây
            Cứ thế phiêu du hết tháng ngày
            Cứ thế mà quên đường trở lại
            Dâng hết tim si ru mây bay.
             
            Kìa mây... xin đừng quá hững hờ
            Biết không... tình gió đẹp như thơ
            Nghe nhé... nhạc lòng ngân ái khúc
            Nhuộm tím ngàn mây bởi đợi chờ.
             
            Hỏi ai gửi thương nhớ vào thơ
            Ai đem tình thổi bồng ngọn gió
            Cho gió mây ngàn đời duyên nợ
            Cho tình thơ dệt thắm cõi mơ.
            _________________
             
            ONLY
             
             
             
            Ai ghé nơi đây gieo nhớ thương
            Hồn thơ thao thức suốt canh trường
            Mơ chi một thiên đường không tưởng
            Đêm ngày mơ mộng với vấn vương.
             
             
            Cảm ơn Tóc nâu thăm ONLYYOU... chúc vui nhé! 
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2007 22:54:28 bởi onlyyou >
            #36
              Tóc mai 24.09.2007 21:46:57 (permalink)
              0

              Hóa thân
               
              Một hôm
              bỗng thấy mình lạ quá
              Hóa thân
              thành chiếc lá đẫm sương
              Lả lơi
              trong gió ngát hương
              Chín vàng
              trong nắng nhẹ buông
              rơi mình...
               
              Tóc mai
              #37
                Mỹ Trinh 24.09.2007 23:02:38 (permalink)
                0


                Trích đoạn: onlyyou


                Ai đem tình thổi bồng ngọn gió


                Thôi rồi... gió lỡ vướng vào mây
                Cứ thế phiêu du hết tháng ngày
                Cứ thế mà quên đường trở lại
                Dâng hết tim si ru mây bay.

                Kìa mây... xin đừng quá hững hờ
                Biết không... tình gió đẹp như thơ
                Nghe nhé... nhạc lòng ngân ái khúc
                Nhuộm tím ngàn mây bởi đợi chờ.

                Hỏi ai gửi thương nhớ vào thơ
                Ai đem tình thổi bồng ngọn gió
                Cho gió mây ngàn đời duyên nợ
                Cho tình thơ dệt thắm cõi mơ.
                _________________

                ONLY



                Ai ghé nơi đây gieo nhớ thương
                Hồn thơ thao thức suốt canh trường
                Mơ chi một thiên đường không tưởng
                Đêm ngày mơ mộng với vấn vương.


                Cho tình thơ dệt thắm cõi mơ

                Cho tình thơ dệt thắm cõi mơ
                Cho hồng xuân sắc cõi bụi mờ
                Cho đêm rưng rức hương tình nhớ
                Cho hồn thờ thẫn ôi!...giấc mơ!

                Mây ngủ lưng trời lang thang gió
                Cho thơ em tìm kiếm vần mơ
                Trao người phương ấy trăm vần ái
                Cho tình thơ ấm lạnh đợi chờ

                Hỏi người có nhớ vườn năm cũ ?
                Nơi hẹn hò nhau ghi dấu thu
                Hôn lên vần ái đan cánh gió
                Gởi đến cho người xuyên mây mù

                Người hởi! có nghe hương tình mơ ?
                Có nghe tha thiết đến dại khờ ?
                Có nghe thương nhớ hồn vọng tưởng ?
                Ta gởi cho người giọt tình thơ ...

                Mỹ Trinh
                #38
                  onlyyou 25.09.2007 00:59:14 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Mỹ Trinh


                  Trích đoạn: onlyyou


                  Ai đem tình thổi bồng ngọn gió


                  Thôi rồi... gió lỡ vấn vương mây
                  Cứ thế phiêu du hết tháng ngày
                  Cứ thế mà quên đường trở lại
                  Dâng hết tim si ru mây bay.

                  Kìa mây... xin đừng quá hững hờ
                  Biết không... tình gió đẹp như thơ
                  Nghe nhé... nhạc lòng ngân ái khúc
                  Nhuộm tím ngàn mây bởi đợi chờ.

                  Hỏi ai gửi thương nhớ vào thơ
                  Ai đem tình thổi bồng ngọn gió
                  Cho gió mây ngàn đời duyên nợ
                  Cho tình thơ dệt thắm cõi mơ.
                  _________________

                  ONLY



                  Ai ghé nơi đây gieo nhớ thương
                  Hồn thơ thao thức suốt canh trường
                  Mơ chi một thiên đường không tưởng
                  Đêm ngày mơ mộng với vấn vương.


                  Cho tình thơ dệt thắm cõi mơ

                  Cho tình thơ dệt thắm cõi mơ
                  Cho hồng xuân sắc cõi bụi mờ
                  Cho đêm rưng rức hương tình nhớ
                  Cho hồn thờ thẫn ôi!...giấc mơ!

                  Mây ngủ lưng trời lang thang gió
                  Cho thơ em tìm kiếm vần mơ
                  Trao người phương ấy trăm vần ái
                  Cho tình thơ ấm lạnh đợi chờ

                  Hỏi người có nhớ vườn năm cũ ?
                  Nơi hẹn hò nhau ghi dấu thu
                  Hôn lên vần ái đan cánh gió
                  Gởi đến cho người xuyên mây mù

                  Người hởi! có nghe hương tình mơ ?
                  Có nghe tha thiết đến dại khờ ?
                  Có nghe thương nhớ hồn vọng tưởng ?
                  Ta gởi cho người giọt tình thơ ...

                  Mỹ Trinh


                   
                   
                  Ta gửi cho người giọt tình thơ ...
                   
                   
                   
                  Còn không... dấu ái những ngày xưa
                  Có chăng... lưu luyến phút tiễn đưa
                  Phải chăng tơ nguyệt xui gặp gỡ
                  Hay cảm tình thơ nên thầm mơ...
                   
                   
                  Ta gửi cho người giọt tình thơ
                  Như ước hẹn nhau sẽ đợi chờ
                  Thơ ơi... giúp tỏ bày tâm sự
                  Người ơi... đừng từ chối cõi mơ.
                   
                  Nhiều lắm trong tôi những nhớ thương
                  Chỉ mong người cặn kẽ tỏ tường
                  Chỉ mong duyên nợ se tình ái
                  Mình đón nhau về kết tơ vương.
                  ______________
                   
                  ONLY
                   
                   
                   
                   
                  Mỹ Trinh, người qua đây từ bao giờ... ONLYYOU rất vui được đón người. Thân!


                  #39
                    onlyyou 25.09.2007 01:37:25 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Tóc mai



                    Hóa thân
                     
                    Một hôm
                    bỗng thấy mình lạ quá
                    Hóa thân
                    thành chiếc lá đẫm sương
                    Lả lơi
                    trong gió ngát hương
                    Chín vàng
                    trong nắng nhẹ buông
                    rơi mình...
                     
                    Tóc mai



                     
                     
                    Tơ lòng
                     
                     
                    Bỗng dưng
                    gặp gỡ ngày đầy nắng
                    Chợt nghe
                    lòng bồi hồi xao động
                    Thầm mơ
                    tình muôn thu nồng ấm
                    Tìm nhau
                    mình kết bái tơ hồng.
                    _____________
                     
                     
                    Tóc mai thân mến, ONLYYOU nghe lời Tóc mai... open a topic và thấy rất happy vì có you đến động viên. Mong!
                     
                    #40
                      Tóc nâu 25.09.2007 04:32:52 (permalink)
                      0
                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/7837D5391A9942BCAF4A7212F65565F4.jpg[/image]


                      ÁNH   TRĂNG



                      Đêm nay trăng sáng quá người ơi!
                      Trung tuần tháng tám... chớm thu rồi.
                      Bên kia có lá vàng reo rắt...?
                      Bên này lá đỏ cứ rơi rơi...!

                      Vầng trăng bàng bạc... ánh long lanh
                      Gợi nhớ nơi đây những mộng lành
                      Bên kia có còn vương, còn vấn,
                      Một mảnh tơ trời quá mong manh...?

                      Giữa khuya trăng ngã bóng bên thềm...
                      Bài thơ dang dở... gửi ai xem
                      Lời thơ đem thả vào khoảng lặng...
                      Vời vợi trong ta... nỗi đau mềm...!


                      Tóc nâu


                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2007 04:34:36 bởi Tóc nâu >
                      Attached Image(s)
                      #41
                        onlyyou 25.09.2007 08:09:10 (permalink)
                        0
                         
                        Mộng lành
                         
                         
                        Đợi chờ em... tôi nuốt lệ rơi
                        Nhớ thương khó nói hết bằng lời
                        Thu đến rồi đi và đông tới
                        Ngậm sầu... heo may trút lá rơi.
                         
                        Giá buốt lòng tôi bởi đông hàn
                        Hay vì tim si trót đa mang
                        Yêu chi rồi khóc sầu ly biệt
                        Còn không... những thề nguyện đá vàng.
                         
                        Mặc cho thời thế tạo trái ngang
                        Tôi quyết cùng em dệt tơ loan
                        Mặc cho tuyết phủ đường ngăn lối
                        Tìm em... tôi lội suối, băng ngàn.
                         
                        Chẳng gì chia cắt được đôi ta
                        Mơ chốn bồng lai rực rỡ hoa
                        Mơ em lộng lẫy ngày hôn lễ
                        Cùng nhau... mình có cả san hà.
                        _____________
                         
                        ONLY
                         
                         
                         
                        Trăng đẹp quá, Tóc nâu ơi!
                        #42
                          jacaranda 26.09.2007 01:11:52 (permalink)
                          0
                          Nghe kết tơ loan tim mở hội
                          Cùng người bước vội xuống thuyền hoa
                          Trăm năm minh nguyệt câu thệ ước
                          Đá vàng một kiếp chẳng hề nhòa
                           
                          jacarada
                           
                           
                          Chúc Onlyyou luôn vui và đạt thành mộng ước
                          #43
                            Mỹ Trinh 26.09.2007 04:28:23 (permalink)
                            0


                            Trích đoạn: onlyyou


                            Mộng lành


                            Đợi chờ em... tôi nuốt lệ rơi
                            Nhớ thương khó nói hết bằng lời
                            Thu đến rồi đi và đông tới
                            Ngậm sầu... heo may trút lá rơi.

                            Giá buốt lòng tôi bởi đông hàn
                            Hay vì tim si trót đa mang
                            Yêu chi rồi khóc sầu ly biệt
                            Còn không... những thề nguyện đá vàng.

                            Mặc cho thời thế tạo trái ngang
                            Tôi quyết cùng em dệt tơ loan
                            Mặc cho tuyết phủ đường ngăn lối
                            Tìm em... tôi lội suối, băng ngàn.

                            Chẳng gì chia cắt được đôi ta
                            Mơ chốn bồng lai rực rỡ hoa
                            Mơ em lộng lẫy ngày hôn lễ
                            Cùng nhau... mình có cả san hà.
                            _____________

                            ONLY



                            Trăng đẹp quá, Tóc nâu ơi!

                            Xin dệt cùng em giấc mộng lành

                            Xin dệt cùng em giấc mộng lành
                            Bằng thơ trên lụa nắng màu xanh
                            Thu hồng sắc nhuộm màu hoa cưới
                            Treo đầy hạnh phúc ở trên cành

                            Xin dệt cùng em giấc mộng lành
                            Vần yêu ghép chữ dành cho anh
                            Yêu mãi trang thơ màu mực tím
                            Đừng cho ly biệt khóc khuynh thành

                            Xin dệt cùng em giấc mộng lành
                            Tìm nhau soi bóng dưới trăng thanh
                            Tìm nhau tựa má vai kề cận
                            Tìm nhau giông bão gió tuôn mành

                            Xin dệt cùng em giấc mộng lành
                            Cho dẫu mùa xuân có mong manh
                            Hạ nồng quay gót thu đông chớm
                            Xin dệt cùng em giấc mộng lành

                            Mỹ Trinh
                            #44
                              onlyyou 26.09.2007 08:14:40 (permalink)
                              0
                               
                              Tìm nhau
                               
                               
                              Biết không em... còn đó hoang miền
                              Mặc dĩ vãng vùi chôn tất cả
                              Chờ mỗi độ thu vàng thay lá
                              Lại bừng lên... nghiêng ngả tim si.
                               
                              Nuối tiếc không... trĩu nặng bờ mi
                              Đâu cánh gió thổi bồng tình ái
                              Dẫu gian truân... chữ đồng không đổi
                              Dệt mơ hoa... sánh bước muôn đời.
                               
                              Trăng đêm thu mê hoặc rạng ngời
                              Tôi tìm em kết tình mây gió
                              Mong yêu thương vẹn tròn duyên nợ
                              Và tình thơ vạn kỷ đợi chờ.
                              ________________
                               
                              ONLY
                               
                               
                               
                               
                              Mỹ Trinh vô cùng thân mến của ONLYYOU, nồng nhiệt đón chào người!
                               
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 46 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 677 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9