ONLY nhớ Thanh Hằng yêu dấu!
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 46 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 677 bài trong đề mục
onlyyou 26.09.2007 09:36:15 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda

Nghe kết tơ loan tim mở hội
Cùng người bước vội xuống thuyền hoa
Trăm năm minh nguyệt câu thệ ước
Đá vàng một kiếp chẳng hề nhòa
 
jacarada
 
 
Chúc Onlyyou luôn vui và đạt thành mộng ước


 
 
Trăm năm minh nguyệt tròn thệ ước
 
 
Người yêu hỡi... em là nắng mới
Thật nồng nàn ru mộng đời tôi
Mặc muôn trùng vạn lý xa xôi
Tôi nguyện mãi chung tình muôn lối.
 
Trăng trung thu trong lành cao vợi
Hái tặng em ngàn vạn sao trời
Mắt nhìn nhau... thề nguyện lứa đôi
Vòng tay ấm... nhạc lòng vẫy gọi.
 
Dấu yêu ơi... cùng chờ xuân tới
Đón em về...dệt cõi bồng lai
Trăm năm minh nguyệt tròn thệ ước
Ngàn hoa hồng rải lối em đi.
__________________
 
ONLY
 
 
 
Đừng đi vắng lâu quá, jacaranda!
 
 
 
 
 
 
 
 
#46
    Tóc nâu 26.09.2007 17:31:39 (permalink)
    0

    TÌM   CHI...



    Anh nhặt làm chi... chiếc lá bay
    Buồn đọng... đâu đây tiếng thở dài
    Thu đi, đông tới... đường ngập tuyết
    Trắng xoá trời mây... chôn lá bay!

    Anh gợi sầu chi... cho mắt cay
    Ngoài kia sương trắng phủ thật dày
    Mịt mù nhân ảnh... buồn tượng đá
    Lạnh nào đậm thấm... rong rêu vây!

    Anh tìm kiếm chi... hạnh phúc vay
    Nợ đã oằn vai... đủ kiếp này
    Đong thêm thương nhớ... chòng đôi gánh
    Để xót dạ tình... tay luyến tay!

    Anh tặng chi em... những ngất ngây
    Ru chi duyên thắm... mộng xum vầy
    Khi ta suốt kiếp... đời lạc hướng
    Bóng xế, trăng tàn... ôi, đắng cay!


    Tóc nâu


    Cho Tn nghịch chút ha Onlyyou...

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/F4C7CF18CB834688947DDF2AC6F774A2.jpg[/image]
    Attached Image(s)
    #47
      onlyyou 26.09.2007 19:47:34 (permalink)
      0
       
      Đong thêm thương nhớ
       
       
      Chỉ được sinh ra có một lần
      Gom hết yêu thương tặng tình thân
      Dù biết nợ trần còn nặng gánh
      Vẫn kết hoa tình dâng ái ân.
       
      Chỉ sống kiếp người có một lần
      Nếm đủ buồn, vui của thế nhân
      Và rồi lặng lẽ như chiếc lá
      Trút bỏ mình khi trả nợ xong.
       
      Thì em hãy đón nhận tấm lòng
      Về se tơ thắm, dệt áo hồng
      Đong thêm thương nhớ xây tình mộng
      Trọn kiếp này luyến ái mặn nồng.
       
      Khi vẫn còn đây những ngất ngây
      Thì hãy cùng nhau mộng xum vầy
      Để cho oanh yến nên cầm sắc
      Và nợ tơ loan mãi mãi đầy.
      _______________
       
      ONLY
       
       
       
      Tóc nâu, hãy coi đây là nhà của you nhé! ONLYYOU rất hân hạnh đón nàng!
      #48
        onlyyou 28.09.2007 05:46:24 (permalink)
        0
         
        Trường ca đêm
         
         
        Đêm đê mê huyền hoặc
        Lòng mộng mị chiêm bao
        Mơ dáng em ngọt ngào
        Hiền trong vòng tay ấm.
         
        Đêm mênh mang thăm thẳm
        Hồn phiêu lãng hoang miền
        Ngỡ em đang kề bên
        Mắt môi say ân ái.
         
        Đêm nồng nàn trễ nải
        Ngân ái khúc phiêu bồng
        Hồn đắm đuối mặn nồng
        Em trinh nguyên dâng hiến.
         
        Đêm khát khao tha thiết
        Thèm mật ngọt ngàn vàng
        Hồn dệt giấc mơ hoang
        Tình trăm năm phu phụ.
         
        Đêm ngút ngàn nhung nhớ
        Rơi lệ tủi trách hờn
        Ai chia rẽ uyên ương
        Khiến hồn đau ly biệt.
         
        Đêm đa mang lưu luyến
        Tham Sân Si khôn cùng
        Chất ngất nợ hồng trần
        Vẫn không ngừng xây mộng.
        ____________
         
        ONLY
        #49
          jacaranda 28.09.2007 08:26:15 (permalink)
          0

          Đêm nồng nàn trễ nải
          Ngân ái khúc phiêu bồng
          Hồn đắm đuối mặn nồng
          Em trinh nguyên dâng hiến.

           
          Em Trinh Nguyên Dâng Hiến
           
           
          Em trinh nguyên dâng hiến
          Hồn thơ gửi về người
          Dẫu  ngăn sông cách biển
          Tình mãi vẹn chữ chung
           
          Xa nhau thương và nhớ
          Anh nhé ta vào mơ
          Yêu thương không cách trở
          Cùng dệt mộng tình thơ
           
          Cuộc đời em gió lộng
          Như cánh lá thu chiều
          Lời thơ anh cháy bỏng
          Chạm nốt tình rong rêu
           
          Ta cùng mơ anh nhé
          Đêm dẫu có muộn màng
          Lời trinh nguyên dâng hiến
          Dù nghịch cảnh trái ngang
           
           
           
          jacaranda
           
          jacaranda ghé thăm nè , chúc vui nha
          #50
            onlyyou 28.09.2007 19:32:49 (permalink)
            0
             
            Yêu thương không cách trở
             
             
            Mộng tơ loan kết tình dâu bể
            Dệt yêu thương hẹn ước trúc mai
            Nghĩa phu thê nồng ấm tháng ngày
            Tình uyên ương vui say mật ngọt.
             
            Dấu yêu ơi! duyên đầu tha thiết
            Tình trao em, suốt kiếp không phai
            Kề vai nhau ấm áp vòng tay
            Hương ân ái trào dâng khóe mắt.
             
            Yêu nhau nhé... tình đầu chân thật
            Xóa muôn trùng xa cách biệt ly
            Yêu đi em! tình mộng si mê
            Yêu để thấy tình không cách trở.
             
            Cùng nhau đón ban mai rực rỡ
            Cùng sẻ chia mộng ước mây ngàn
            Nguyện cầu cho khát vọng không tàn
            Đón bông hoa tình yêu hé nở.
            ________________
             
            ONLY
             
             
             
            Âu yếm quá lời yêu thương ai gửi
            Tôi nguyện làm sỏi đá dưới chân em
            Mỗi bước đi là từng khúc nhạc êm
            Ngân vang mãi dịu dàng tình tri kỷ.
             
            jacaranda, hãy thường xuyên thăm ONLYYOU nhé... bởi ONLYYOU rất rất... Thân!
            #51
              onlyyou 28.09.2007 23:33:21 (permalink)
              0
               
              Ghen ngọt ngào
               
               
              Em đã hứa một ngày quay trở lại
              Nhưng lòng tôi sao sóng chẳng ngủ yên
              Cứ ngập tràn cái cảm giác hờn ghen
              Ghen với chính vần thơ mình đang viết.
               
              Từng câu, chữ chứa yêu thương tha thiết
              Đến gần em, gần nữa để ôm hôn
              Thơ nói cùng em thăm thẳm nỗi buồn
              Tôi hoài vọng một ngày không lỗi hẹn.
               
              Thơ hạnh phúc hơn tôi nhiều... tôi biết
              Bởi vì thơ thấy được ánh mắt em
              Được em nâng niu cất giữ vào tim
              Được nghe tiếng thở dài khi nhung nhớ.
               
              Thơ có thể hôn môi hồng, mắt lệ
              Của những khi em hờn dỗi với tôi
              Thơ âu yếm sẻ chia vạn vạn lời
              Những lời ấy chảy từ tim tôi đó.
               
              Giấc mơ hoa có bao giờ dang dở
              Khi chính thơ là thuyết khách tài tình
              Thơ ngọt ngào và kiêu hãnh song hành
              Trên muôn nẻo đường tình tôi đang dệt.
               
              Thế đã đáng để tôi ghen chưa nhỉ....
              ________________
               
              ONLY
              #52
                onlyyou 29.09.2007 01:02:42 (permalink)
                0
                Nói với em
                 
                 
                Gió có dệt ngàn yêu thương mong nhớ
                Mưa có tuôn ngàn giọt lệ dỗi hờn
                Thì em ơi! tình như nước trong nguồn
                Vẫn chảy mãi từ trái tim anh đó.
                 
                Yêu thương em để xóa nhòa cách trở
                Hôn ngọt ngào sưởi ấm những đêm đông
                Yêu thương em chân thật tận cõi lòng
                Hương ân ái ru tình nồng kết trái.
                _____________
                 
                ONLY
                #53
                  jacaranda 29.09.2007 01:45:17 (permalink)
                  0

                  Nói với em


                  Gió có dệt ngàn yêu thương mong nhớ
                  Mưa có tuôn ngàn giọt lệ dỗi hờn
                  Thì em ơi! tình như nước trong nguồn
                  Vẫn chảy mãi từ trái tim anh đó.

                  Yêu thương em để xóa nhòa cách trở
                  Hôn ngọt ngào sưởi ấm những đêm đông
                  Yêu thương em chân thật tận cõi lòng
                  Hương ân ái ru tình nồng kết trái.
                  _____________

                  ONLY

                   
                  Tình Nồng Kết Trái
                   
                   
                  Anh cứ ghen cứ hờn đi anh nhé
                  Lỗi lầm gì ngàn lẽ cũng thứ tha
                  Lời yêu thương ta gom hết thật thà
                  Ngàn cánh gió gửi về anh trọn vẹn
                   
                  Em vẫn muốn là người anh yêu nhất
                  Để hồn thơ em không phải đi hoang
                  Để từng đêm khi trở giấc mơ màng
                  Đời còn có... chút gì cho em nhớ
                   
                  Chỉ mong cho sau nầy nồng ân ái
                  Tay em cầm , không trái đắng tình yêu
                  Em nhớ anh... em nhớ... nhớ thật nhiều
                  Vài dòng tím gửi anh yêu dấu hỡi
                   
                  jacaranda
                   
                   
                  jacaranda lại ghé thăm nữa rồi...chỉ mong không làm cho Onlyyou phiền lòng
                   
                  #54
                    onlyyou 29.09.2007 08:01:42 (permalink)
                    0
                     
                    Người đã đến như lòng tôi nguyện ước
                    Cho tim run, lòng thổn thức ngập ngừng
                    Lời đắm say cho ước mộng tương phùng
                    Yêu thương đã ru hồn trong mộng mị.
                     
                    Tôi từng đêm dệt mơ tình thiên lý
                    Thương thân mình thiếu đôi cánh đại bàng
                    Người xa xôi như trăng ngọc, mây ngàn
                    Nhiều nhung nhớ tôi đành nhờ thơ gửi.
                    _______________
                     
                    ONLY
                     
                     
                    jacaranda,
                    tình tri kỷ còn xét gì khoảng cách
                    đã hiểu nhau, ta sẽ mãi song hành
                    bước bên ai, lòng khao khát tình thân
                    hỏi người có vấn vương gì không...hỡi
                     
                     
                     
                    #55
                      onlyyou 29.09.2007 19:32:03 (permalink)
                      0
                       
                      Được sinh ra để tặng em hạnh phúc
                       
                       
                      Người yêu hỡi... chuyện ân tình khó nói
                      Đâu thể nào như phép cộng hay chia
                      Nếu một đôi mà đứt đoạn chia lìa
                      Thì kết quả là số không vô định.
                       
                      Ba mươi năm, đời đã dài chưa nhỉ
                      Nợ hồng trần trả được mấy mươi phần
                      Biết tìm gì trong mộng ảo phù vân
                      Để nuối tiếc bao lần không quyết đoán.
                       
                      Đời có phải là chuỗi ngày trả nợ
                      Là phiêu lưu, là chọn lựa, tính toan
                      Rồi nhận ra tất cả đã muộn màng
                      Vì quên mất chỉ một lần được sống.
                       
                      Tôi những ước được biến thành con sóng
                      Rồi chỉ miệt mài suốt kiếp hôn bờ
                      Tôi những ước mình sẽ là gió lộng
                      Ru mây bay, cùng dệt thắm tình thơ.
                       
                      Thì em ơi... em có thể là bờ
                      Cho sóng kia không bao giờ lỗi hẹn
                      Hay em hãy trở thành vầng mây tím
                      Để gió ru ngàn ái khúc phiêu bồng.
                       
                      Một lần thôi... từ sâu thẳm cõi lòng
                      Cho cảm xúc từ con tim lên tiếng
                      Vẫn biết... tôi không hoàn toàn tròn vẹn
                      Nhưng hiểu ... được sinh ra để em vui.
                       
                      "Born to make you happy"
                      ____________________
                       
                      ONLY
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2007 06:05:58 bởi onlyyou >
                      #56
                        onlyyou 30.09.2007 14:02:42 (permalink)
                        0
                         
                        Em đã thấy và Em có biết...
                         
                         
                        Em gửi cho tôi mấy lời thương nhớ
                        Như ủi an ,như xoa dịu bão lòng
                        Giữa canh khuya em đắm đuối nhớ mong
                        Rồi nghẹn ngào lệ theo dòng thơ chảy.
                         
                        Khi hai ta cùng lên thuyền tình ái
                        Có nghĩa là tôi đã mắc nợ em
                        Góp yêu thương cho ấm áp từng đêm
                        Cho thảng thốt những phút giây chợt nhớ.
                         
                        Nếu như có lúc nào em chạy trốn
                        Hãy đừng quên những bối rối ban đầu
                        Ngọt ngào sao bao âu yếm trao nhau
                        Quên bỡ ngỡ để cùng mơ ngày mới.
                         
                        Nếu như tôi ru hồn em chới với
                        Thì cứ bắt đền cảm xúc rối bời
                        Chỉ con tim mới hiểu... sao lệ rơi
                        Khi biết được... tôi yêu em nhiều thế.
                         
                        Tôi yêu em... tình đầu sâu tựa bể
                        Chứa muôn ngàn con sóng khát khao bờ
                        Ái ân nào phủ kín những vần thơ
                        Cho ai đọc rồi thẫn thờ... chết lặng.
                         
                        Em có biết... từng đêm, từng đêm vắng
                        Nhớ thương em... tôi nhuộm thắm thơ tình
                        Lời tim si nhiều thổn thức, lung linh
                        Chỉ dành tặng một bóng hình trong mộng.
                         
                        Là em đó khiến hồn tôi cháy bỏng
                        Ước mơ nhiều rồi thao thức đợi chờ
                        Đâu tơ vương dệt thệ ước tình thơ
                        Xin thắm lại buổi chiều kia... lệ chảy.
                        ___________________
                         
                        ONLY
                         
                        #57
                          onlyyou 01.10.2007 00:22:56 (permalink)
                          0
                           
                          Vì đâu... Vì sao... Vì ai...
                           
                           
                          Ơ kìa, cánh gió cuốn ngàn mây
                          Gió ru mây bay suốt đêm ngày
                          Tình mây và gió như định mệnh
                          Yêu quên trời đất... quên tháng ngày.
                           
                          Ơ kìa, cánh gió cuốn lá rơi
                          Tình nghĩa gì không mà kết đôi...
                          Gió phiêu lưu quá, luôn vội vã
                          Để lại lá khô chịu chôn vùi.
                           
                          Hỏi bao nhiêu tuổi... tình gió mây
                          Hỏi tại vì sao... lá lìa cây
                          Xui chi gặp gỡ rồi thề hẹn
                          Mơ gì mà nhung nhớ dâng đầy.
                           
                          Thăm thẳm trùng khơi... mỏi cánh bay
                          Hải âu vượt sóng tìm bóng ai
                          Cánh chim cô lẻ trong dông bão
                          Niềm tin nào cho sức dẻo dai.
                           
                          Có ai từng đếm lá thu phai
                          Ai từng run lạnh trước heo may
                          Ai thương đôi cánh đang trĩu mỏi
                          Thì hãy ước được là gió mây
                          Để nhớ và thương mãi đong đầy.
                          ________________
                           
                          ONLY
                           
                          #58
                            onlyyou 01.10.2007 13:21:18 (permalink)
                            0
                             
                            Đón em
                             
                            Nắng có nhẹ tô hồng đôi má
                            Gió có đùa làn tóc bềnh bồng
                            Ánh mắt có bối rối chờ mong
                            Cho môi tìm môi ai dịu ngọt.
                            #59
                              SuongAnh 01.10.2007 13:36:47 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: onlyyou

                               
                              Vì đâu... Vì sao... Vì ai...
                               
                              ________________
                               
                              ONLY
                               

                               
                              Vì Đâu..Ai Biết...
                               
                               
                              Vì đâu...ngơ ngẩn hồn thơ
                              Nghe như thương nhớ, đợi chờ ai kia
                              Trong chậu đôi cá lia thia
                              Bên nhau quấn quít....canh khuya thấm sầu

                               
                              Vì sao...Nguyệt Lão nơi đâu?
                              Không tơ hồng buộc bên nhau dùm người
                              Khiến lòng buồn, dạ kém tươi
                              Bởi câu duyên thệ, khóc cười dở dang

                               
                              Vì ai...cách ngăn đôi đàng?
                              Hải âu mỏi cánh...bẽ bàng duyên tơ
                              Sáo lồng hiu quạnh mong chờ
                              Vì đâu...ai biết...đôi bờ chia hai

                               
                              Sương Anh
                               
                              Xin cám ơn ONLY đã cùng SA chia xẻ những vần thơ...thương...nhớ...nhất là bài " Tan Rồi Giấc Mộng " bên Audìo- Truyện Thơ. Hy vọng những đam mê ... sẽ vẫn tràn đầy...để chúng ta chấp cánh cho TY bay xa...bay mãi....Chúc ONLY một tuần mới thật là vui vẻ và viết thơ...tình thật ngọt nha...
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 46 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 677 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9