NỖI NIỀM - Thơ: Nguyễn Thành Dũng
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 22 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 327 bài trong đề mục
bietaiaibiet 30.03.2009 15:10:22 (permalink)
0
HAI NỖI CÔ ĐƠN
 
Biển vắng, chiều buồn, con sóng lang thang
Biển đỏ mắt chờ thuyền chưa về bến
Khi em xa anh lại tìm về biển
Nghe lòng mình khắc khoải cô đơn...
 
Con sóng muôn đời chẳng tính thiệt hơn
Nghĩ đến bờ mà bạc đầu trắng xóa
Lòng thầm trách bãi bờ vô tâm quá
Từ ngàn xưa vẫn bình lặng vô tình
 
Sóng tựa vào bờ như em tựa vào anh
Khi xa nhau ta tựa vào nỗi nhớ
Biển vắng chiều nay cùng anh trăn trở
Cô đơn nhiều khiến biển hóa mênh mang...
 
Biển vắng, chiều buồn, con sóng đi hoang
Anh vẫn đợi dẫu biết em không đến...
Anh muốn trút nỗi cô đơn vào biển
Lại đắn đo chỉ sợ biển tràn!

 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2012 15:49:27 bởi bietaiaibiet >
Yến Trang Châu 31.03.2009 19:02:49 (permalink)
0

Trích đoạn: bietaiaibiet

MONG MANH 

Khi lũ trẻ
Thổi lên không trung
Bong bóng xà phòng
Rồi
Thích thú
Đam mê
Chiêm ngưỡng nó...
Tôi thoáng buồn
Khi
bất chợt
Nhận ra
Tình yêu
Qua trò chơi đó !
Nhiều khi
Cũng
lấp lánh

Sắc màu

Dễ vỡ
Mau tan...



Bong bóng xà phòng
Cái nhỏ cái to
Nhưng
Đều rất tròn vo
Hihi....

YTC nhớ bài thơ này của bietaiaibiet, thiệt ấn tượng....
Chúc anh luôn vui và sáng tác được nhiều bài thơ độc đáo và ấn tượng hén !
bietaiaibiet 01.04.2009 18:09:35 (permalink)
0
TRÒ CHƠI TRỐN TÌM
 
Trăng trốn vào mây, mây trốn gió
Thiên nhiên đôi lúc cũng như người
Thầm mong trở lại ngày thơ ấy...
Chỉ sợ em đùa trốn mãi tôi !
Liên Thơ 01.04.2009 21:22:03 (permalink)
0
HAI NỖI CÔ ĐƠN 
Biển vắng, chiều buồn, con sóng lang thang

Biển đỏ mắt chờ thuyền chưa về bến

Em xa vắng anh lại tìm về biển

Nghe lòng mình khắc khoải cô đơn...


Con sóng muôn đời chẳng tính thiệt hơn

Mới nghĩ đến bờ đã bạc đầu thương nhớ

Lòng thầm trách bãi bờ hờ hững quá

Từ ngàn xưa vẫn phẳng lặng vô tình!


Sóng tựa vào bờ như anh tựa vào em

Em xa vắng anh tựa vào nỗi nhớ...

Biển vắng chiều nay cùng anh trăn trở

Cô đơn nhiều khiến biển hóa mênh mang...


Biển chiều buồn, con sóng đi hoang

Anh vẫn đợi dẫu biết em không đến

Anh muốn rót nỗi cô đơn vào biển

Lại đắn đo chỉ sợ biển tràn!

                     Nguyễn Thành Dũng


Cô đơn quằn quại
Ơi bãi bờ yêu nhớ của lòng em
Anh hỡi vì đâu thuyền không cập bến?
Em lênh đênh trên con thuyền vô định
Anh không mở lòng bờ cát vàng thau
Thuyền em trôi sóng dội vỡ mạn đau
Anh cô đơn em lẻ loi một bóng
Có bao giờ chung một nỗi nhớ mong?
Dẫu có lúc biển bình yên
Dẫu có ngày thuyền về bến mỏi
Không có anh nỗi cô đơn quằn quại
Em âm thầm mãi mãi chẳng thở than...
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm đầu tiên của tháng 4 năm 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2009 05:24:38 bởi Liên Thơ >
ThanhThanhKhiet 03.04.2009 10:22:21 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn:nguyễn thành dũng


quote:

Đơn côi
 
Em đi để lại một mình tôi
Niềm vui ngày ấy đã bay rồi
Nhiều đêm mất ngủ tôi hoài nhớ
Một thời hương lửa đã xa xôi
 
Ngày tháng thời gian lững thững trôi
Một mình ôm trọn nỗi đơn côi
Khắp nẻo lang thang trời đất rộng
Ngông ngao rượu uống khóc lại cười
 
T.T.K.30.3.2009

 

Chào T.T.K. Lâu rồi không gặp đồng hương. Chúc vui nha!



HAI NỖI CÔ ĐƠN

Biển vắng, chiều buồn, con sóng lang thang

Biển đỏ mắt chờ thuyền chưa về bến

Em xa vắng anh lại tìm về biển

Nghe lòng mình khắc khoải cô đơn...


Con sóng muôn đời chẳng tính thiệt hơn

Mới nghĩ đến bờ đã bạc đầu thương nhớ

Lòng thầm trách bãi bờ hờ hững quá

Từ ngàn xưa vẫn phẳng lặng vô tình!


Sóng tựa vào bờ như anh tựa vào em

Em xa vắng anh tựa vào nỗi nhớ

Biển vắng chiều nay cùng anh trăn trở

Cô đơn nhiều khiến biển hóa mênh mang...


Biển chiều buồn, con sóng đi hoang

Anh vẫn đợi dẫu biết em không đến

Anh muốn rót nỗi cô đơn vào biển

Lại đắn đo chỉ sợ biển tràn!



 
Tình hoài
 
Heo may lành lạnh trăng mờ
Buồn vương thắm  lại giấc mơ thủa nào
 Mây  che không một vì sao
Lá cây rủ gió lao xao mơ màng
 
Tình thu giọt nhớ mênh mang
Đêm thu đếm bước lá vàng rơi theo
Nỗi buồn sao mãi cứ gieo
Để cho năm - tháng bao nhiêu ngậm ngùi
 
Cố quên - nỗi nhớ thôi nguôi
Một làn gió thoảng cũng bồi hồi
Tìm đâu góc bể chân trời
Bóng hình quen thuộc của người ngày xưa
 
Bút đau nhỏ lệ dòng thơ
Buốt lòng  gậm nhấm giấc mơ tình hoài
Thả hồn vào mộng liêu trai
Cho hồn hoa - khoác -  hình hài ngày xưa…

 
T.T.K.3.4.2009 
bietaiaibiet 04.04.2009 11:04:46 (permalink)
0
CHUYỆN VỀ ĐÔI CHIM SẺ NHỎ
 
Có một đôi chim sẻ nhỏ
Làm tổ trong vườn bà tôi
Năm sau trở về thăm ngoại
Tổ chim còn đó chưa dời
 
Đôi sẻ bên nhau ríu rít...
Góc vườn vẳng gió xa đưa
Hạnh phúc đôi khi giản dị:
Vui buồn xen lẫn nắng mưa
 
Rồi đến khi chim sinh nở
Tổ chim lại hóa chiếc nôi
Chim vợ, chim chồng tần tảo
Chăm con, giữ tổ, kiếm mồi
 
Chợt một ngày kia giông bão
Tổ chim tan tác còn đâu!
Tiếng chim gọi nhau thảng thốt
Xé lòng, rách cả đêm thâu!
 
Hôm sau trời tan giông bão
Mảnh vườn cây lá nát nhầu
Rối rít... trên cành cây gẫy
Đôi chim rỉa cánh cho nhau...
 
Chuyện về đôi chim sẻ nhỏ
Chẳng phải chuyện của con người
Sao mỗi khi buồn nhân thế
Lòng còn vương mãi khôn nguôi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2009 17:38:57 bởi bietaiaibiet >
bietaiaibiet 06.04.2009 16:41:15 (permalink)
0
quote:

Tình yêu còn đó
Anh qua đò ngang
Em xuôi  đò dọc
Một đời lọc cọc
Chống gậy tìm nhau
Chân mỏi, lưng còng
Mắt mờ tâm tỏ
Tình yêu còn đó
Mãi là tinh khôi…
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
           Ngày đầu tuần, 30/3/2009

 
Cảm ơn chị Liên Thơ đã ghé thăm tệ xá của TD nha!
TD xin họa với chị đôi dòng nhé.
Chúc chị luôn vui, mạnh giỏi và hạnh phúc!
 
 
GIÁ NHƯ NGÀY ẤY ĐỪNG MƯA
 
Giá như trái đất đừng quay
Em không sang đấy, tôi đây không chờ...
 
Nhớ ngày hôm ấy trời mưa
Mái hiên cùng trú, đò chưa sang bờ
Bên nhau cái thuở dại khờ
Người đông em chạm vào bờ vai tôi
Muốn làm quen lại nghẹn lời
Hình như em cũng như tôi ngượng ngùng...
Thế rồi đò cũng qua sông
Cầm tay tiễn biệt nghe hồn gió đưa...
Giá trời hôm ấy đừng mưa
Đò không muộn chuyến, tôi chưa gặp nàng...
Để mòn mắt ngóng đò ngang
Bao năm chẳng thấy em sang cùng bờ...
 
Xa rồi cái tuổi mộng mơ
Sao còn rả rích... cơn mưa lòng mình?...
ThanhThanhKhiet 06.04.2009 23:50:20 (permalink)
0

nguyễn thành dũng

 
GIÁ NHƯ NGÀY ẤY ĐỪNG MƯA
 
Giá như trái đất đừng quay
Em không sang đấy, tôi đây không chờ...
Nhớ ngày hôm ấy trời mưa
Mái hiên cùng trú, đò chưa sang bờ
Bên nhau cái thuở dại khờ
Người đông em chạm vào bờ vai tôi
Muốn làm quen lại nghẹn lời
Hình như em cũng như tôi ngượng ngùng...
Thế rồi đò cũng qua sông
Cầm tay tiễn biệt nghe hồn gió đưa...
Giá trời hôm ấy đừng mưa
Đò không muộn chuyến, tôi chưa gặp nàng...
Để mòn mắt ngóng đò ngang
Bao năm chẳng thấy em sang cùng bờ...

Xa rồi cái tuổi mộng mơ
Sao còn rả rích... cơn mưa lòng mình?...

nguyễn thành dũng

 
 
Đừng mưa
 
Giá như ngày ấy đừng mưa
Giá như chỗ trú rộng vừa mái hiên
Cho anh chẳng phải nhừơng em
Thì ta đâu có bắt quen được nào
Bây giờ em phải làm sao
Để quên thương nhớ cứ bào lòng  đau
Chiều nay nặng hạt mưa mau
Làm em lại nhớ chiều nào trú mưa
 
T.T.K.6.4.2009
 
 
Thuỵ Du 29.04.2009 15:30:34 (permalink)
0

Trích đoạn: bietaiaibiet 
 
GIÁ NHƯ NGÀY ẤY ĐỪNG MƯA
 
Giá như trái đất đừng quay
Em không sang đấy, tôi đây không chờ...
 
Nhớ ngày hôm ấy trời mưa
Mái hiên cùng trú, đò chưa sang bờ
Bên nhau cái thuở dại khờ
Người đông em chạm vào bờ vai tôi
Muốn làm quen lại nghẹn lời
Hình như em cũng như tôi ngượng ngùng...
Thế rồi đò cũng qua sông
Cầm tay tiễn biệt nghe hồn gió đưa...
Giá trời hôm ấy đừng mưa
Đò không muộn chuyến, tôi chưa gặp nàng...
Để mòn mắt ngóng đò ngang
Bao năm chẳng thấy em sang cùng bờ...
 
Xa rồi cái tuổi mộng mơ
Sao còn rả rích... cơn mưa lòng mình?...



GIÁ NHƯ


Giá như ngày ấy đừng mưa
Mình không gặp gỡ thì chưa trong lòng
Ôm thương ôm nhớ bóng hồng
Làm sao mơ được tình nồng kết đôi

Giá như đừng vội chia phôi
Hai bờ ngăn cách xa xôi đôi hàng
Phải mà tôi gặp được nàng
Nói ra cho hết muộn màng nhớ thương

Giá như đừng vấn đừng vương
Giá như người ấy về phương trời này
Giá như mình được sum vầy
Giá như đừng có mưa bay hôm nào.....

thuỵ du

TD2 ơi,TD1 lâu lắm rùi mới ghé thăm TD2 nè, nhưng mờ đi đâu mất tiêu gùi chẳng thấy tăm hơi gì hết dzậy? TD2 ơi,mau mau về đây nhé.....

bietaiaibiet 01.11.2009 16:49:09 (permalink)
0
CHIÊM NGẪM
 
Tình không phải là lửa
Mà thiêu bao cuộc đời
Tình chỉ là mảnh giấy
Mà bẻ cong con người
 
Tình không là cơn bão
Mà thế gian tả tơi
Em không là con sóng
Mà lòng anh chơi vơi….
 
01/11/2009
Liên Thơ 01.11.2009 18:22:21 (permalink)
0
Trích đoạn: bietaiaibiet

CHIÊM NGẪM
 
Tình không phải là lửa
Mà thiêu bao cuộc đời
Tình chỉ là mảnh giấy
Mà bẻ cong con người
 
Tình không là cơn bão
Mà thế gian tả tơi
Em không là con sóng
Mà lòng anh chơi vơi….
 01/11/2009
        Nguyễn Thành Dũng
Liên Thơ chiêm ngẫm cùng em nhé...
Chiêm ngẫm
Tình không là ngọn gió
Mà cuốn bao đợi chờ
Tình không hẳn là thơ
Mà viết ngàn trang sách
 
Tình không là nắng hạn
Thiêu cháy lòng khát khao
Tình như là chiêm bao
Để em mơ anh mãi...
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   Đêm đầu tiên của tháng 11/2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2009 18:27:29 bởi Liên Thơ >
Huyền Băng 01.11.2009 19:16:29 (permalink)
0
[quote]CHIÊM NGẪM

Tình không phải là lửa
Mà thiêu bao cuộc đời
Tình chỉ là mảnh giấy
Mà bẻ cong con người

Tình không là cơn bão
Mà thế gian tả tơi
Em không là con sóng
Mà lòng anh chơi vơi….

01/11/2009

 
Chào Thành Dũng
 
Vắng mặt lâu quá chị định PM hỏi thăm, chưa PM thì thấy xuất hiện ở đây. Vậy là yên chí em vẫn khỏe.  
 
Ngẫm... tiếp theo
 
Tình tuy không là lửa
Nhưng tim mãi sụt sôi
Tình như cơn bão gió
Khiến ta khó đứng ngồi
 
Tình xui ta nhung nhớ
Lệ hết đầy lại vơi
Tình làm ta trăn trở
Yêu đương của một thời
 
Đôi dòng góp vui cùng em TD
 
HB
bietaiaibiet 21.12.2009 19:46:11 (permalink)
0
CẢM XÚC HỒ GƯƠM
 
Liễu rủ nhẹ hôn mặt nước hồ
Tháp Rùa sương phủ đứng bơ vơ (1)
Mở cửa Ngọc Sơn vào Ký ức (2)
Ai giống em qua ta ngẩn ngơ...
 
Người đã quên rồi ta vẫn nhớ
Cảnh xưa lối cũ gợi thu nào...
Hồ Gươm lặng lẽ nằm yên giấc (3)
Mà lòng con sóng cứ lao xao...
 
--------------------------------------
 
(1). Tháp Rùa:.tên một chiếc tháp nằm giữa hồ Gươm.
(2). Ngọc Sơn: tên một ngôi đền thuộc khu vực hồ Gươm.
(3). Hồ Gươm: tên một địa danh nổi tiếng - là một trong những biểu tượng của thủ đô Hà Nội.

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2009 20:46:07 bởi bietaiaibiet >
BĂNG NGUYỆT 13.10.2010 16:26:23 (permalink)
0

Trích đoạn: bietaiaibiet

ĐIỀU MÀ ANH KHÔNG HIỂU!

Sở dĩ hồ, ao khô cạn
Bởi trời dấu biệt cơn mưa 
Lá vàng rụng xuống mùa thu
Là gió heo may có lỗi

 
Mọi con sông từ đâu tới
Cũng đều tìm đến biển khơi
Thủy triều lên xuống đầy vơi
Là theo tuần trăng, con nước...


Tất cả anh đều hiểu được!
Chỉ còn mỗi một điều này:
Sao nến tình anh cháy cạn
Mà đêm em còn không hay?



Bài thơ ý nghĩa và từ ngữ dễ hiểu, dễ nhớ là 1 thành công của lối viết. Chúc mừng anh nha. Sẵn ghé là cảm ơn anh cùng bạn bè hôm trước hihi,
bietaiaibiet 03.10.2011 17:16:00 (permalink)
0
MÙA THU VÀ EM
(Tặng T)

Em có thấy Thu về
Bâng khuâng trong sắc cỏ
Em có nghe tiếng Thu
Mơ hồ trong làn gió

Trời Thu xanh ngọc bích
Mây trắng buông áo dài
Chiếc lá vàng se sẽ
Rơi lạc vào hồn ai...

Và mùa Thu và em
Đến bên anh lặng lẽ
Ru hồn anh thật nhẹ
Đưa anh vào Thiên Thai..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2012 09:20:27 bởi bietaiaibiet >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 22 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 327 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9