NỖI NIỀM - Thơ: Nguyễn Thành Dũng
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 22 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 327 bài trong đề mục
bietaiaibiet 20.09.2007 15:46:19 (permalink)
0
LỜI RU: "ẦU Ơ..."
  
Ngày nào bên võng, "ầu ơ..."
Lời ru của mẹ đến giờ chưa phai!
  
Lời ru mở cửa ban mai
 Mang bao năm rộng, tháng dài vào mơ... 
  
Quê mùa một khúc "ầu ơ..."
Mà sao ru trọn cả thơ với đời?!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2008 13:16:36 bởi bietaiaibiet >
#31
    hobac 20.09.2007 22:15:27 (permalink)
    0
    quote:

    Trích đoạn: bietaiaibiet


    Chào huynh hobac! hôm nay nhân rảnh rỗi bietaiaibiet (baab) đường đột ghé thăm "nhà" của huynh mà không báo trước - mong huynh bỏ qua cho nha! Thực sự là baab quá ngưỡng mộ và kinh ngạc trước sức viết của huynh đấy! (chỉ trong vòng có 2 tháng thôi mà huynh đã viết được một số bài quá nhiều (gần 500 bài) mà các bài viết đều là có chất lượng! (có bí quyết gì không? - vì baab là "người mới" mà!) chúc huynh vui và thành đạt. Thân mến! ký tên: baab. 


    Thành Dũng thân!

    Hobac rất cảm kích tình cảm của TD dành cho Hobac.

    Hobac nói thực là không có bí quyết gì đâu, và đối với những bài viết đó Hobac không dám nhận là thơ đâu, đó chỉ là những ảo giác của cảm xúc Hobac giữ lại và đặt tên thôi.

    Còn để viết nhiều như vậy cũng không khó đâu, nếu Thành Dũng để ý kỹ sẽ thấy, sẽ thấy có hai nhóm chính trong luồng cảm xúc của Hobac.
    Luồng cảm xúc chết(đó là những cảm xúc suy tư và ngẫm ngợi), luồng này Hobac chỉ cần thổi vào đó tt và lt của mình  là đặt tên được thôi.
    Luồng cảm xúc sống(đó là cảm xúc bất chợt), luồng này Hobac chỉ cần chọn thể loại biểu cảm phù hợp để đặt tên nhanh lắm.

    Dạo này Hobac cũng không còn rảnh cho diễn đàn nữa, cũng ít viết rồi.
    Chúc Thành Dũng có nhiều cảm xúc, và thành công với những bài thơ hay nhé!

    Hobac.

    Bóng Ma

    Lẩn khuất
    quá khứ
    hiện tại
    dằng dặc...

    tôi chia thành hai nửa
    đêm
    ngày
    linh hồn ngủ nơi mộ hoang
    linh hồn lang thang vất vưởng

    khát khao
    dòng máu tật nguyền

    Em
    một chút
    không bừng bờ cỏ úa

    Tôi... từ bao giờ
    đã tận thế
    ...bóng ma

    Hobac
    #32
      bietaiaibiet 27.09.2007 13:21:32 (permalink)
      0
      GIỌT NẮNG

      Giọt nắng rơi vào mắt bé
      Môi xinh nở nụ hoa hồng
      Giọt nắng rơi vào mắt bố
      Thấy bao vất vả gian truân!

      Giọt nắng rơi vào mắt mẹ
      Một trời yêu thương mênh mông
      Giọt nắng nào rơi mắt bạn
      Cho tình bạn mến thân hơn

      Giọt nắng rơi vào trang vở
      Lại thương về thuở học trò
      Nghe tiếng trống trường lại nhớ
      Bạn bè, trường lớp, thầy cô...

      Ngỡ ngàng nhìn theo giọt nắng
      Nhận ra vẻ đẹp cuộc đời
      Mở hồn đón về giọt nắng
      Ô hay! ấm áp tình người!
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2012 14:36:24 bởi bietaiaibiet >
      #33
        bietaiaibiet 27.09.2007 14:26:44 (permalink)
        0
        TÌNH MẸ
         
        Ai khơi
        Mà biển
        Vô cùng?
        Ta xúc động
        Giữa mênh mông

        nước trời
        Trông biển
        nhớ mẹ
        đầy vơi...

        Tình mẹ
        như biển
        Một đời
        Bao dung.
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 10:52:28 bởi bietaiaibiet >
        #34
          bietaiaibiet 01.10.2007 11:57:05 (permalink)
          0
          đã xóa
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2012 13:09:55 bởi bietaiaibiet >
          #35
            bietaiaibiet 04.10.2007 11:32:56 (permalink)
            0
            MỘT MÙA ĐÔNG XA XỨ... 
             
            (Thân tặng thi huynh Quãng Nhẫn)
             
            Còn nhớ mùa Đông xưa
            Cả nhà bên bếp lửa
            Tình người sưởi ấm lòng
            Đâu ngại gì rét cứa...

             
            Năm nay Đông lại đến
            Xứ người - giữa đất trời
            Cô đơn trong gió tuyết
            Cái rét thành gấp đôi!

             
            Ta không sợ cái rét
            Giá buốt nơi xứ người
            Chỉ sợ lòng mình lạnh
            Như khối băng kia thôi...
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2008 09:21:40 bởi bietaiaibiet >
            #36
              bietaiaibiet 09.10.2007 17:19:08 (permalink)
              0
              LỜI RU CHO CON
               
              Ru con ngoan một giấc này
              Niềm vui ở lại, tháng ngày qua nhanh...
               
              Chắt chiu từng giọt mỏng manh
              Mà nay biển cả trở thành mênh mông
              Đừng quên bài học vỡ lòng
              Ân tình cha mẹ sánh bằng biển khơi!
              Dù đi khắp bốn phương trời
              Cũng từ chập chững... bên người dắt tay
              Ngủ đi con, một giấc này
              Ngọt bùi mẹ tặng, đắng cay mẹ cầm...
              Con ngoan ngủ một giấc nồng
              Trăm sông đều hướng biển Đông chảy về
              Chim có tổ, người có quê
              Ở đâu cũng phải nhớ về cố hương
              Ru con trọn giấc yêu thương
              Bàn chân đi mãi chặng đường cũng qua!
              Con là con của mẹ cha
              Mong sao khôn lớn thành hoa cho đời
              Trong mơ con nhoẻn miệng cười
              Dịu dàng tay mẹ đưa nôi hiền hoà...
               
              Lời ru con trẻ trong nhà
              Đôi khi ta lại mang ra... ru mình!
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2007 20:49:33 bởi bietaiaibiet >
              #37
                bietaiaibiet 13.10.2007 12:06:24 (permalink)
                0
                CHIỀU THU KHÔNG EM
                 
                Em không về cùng thu Hà nội
                Con đường quen xào xạc lá vàng
                Hương hoa sữa rủ anh về phố cũ
                Có chút gì xao xuyến đa mang...
                 
                Bâng khuâng sóng, tương tư mắt nắng
                Nước Hồ Tây vời vợi nỗi niềm
                Mênh mang gió lùa đầy ký ức
                Vẩn vơ tìm vạt nhớ,miền quên...
                 
                Chân vô thức trở về chốn cũ 
                Gió thu lay khắc khoải rặng cây xanh 
                Còn lại đó - mồ côi nỗi nhớ!
                Hồn vô thường lạc lối ngõ quanh...
                 
                Ghế đá không em, chiều không em
                Ánh mắt ai hờ hững vô tình...
                Bơ vơ phố vắng hiu hắt gió
                Ngơ ngác chiều thu lạc bóng mình

                Anh đâu trách thu này em lỗi hẹn
                Chỉ buồn thu không ở đợi em về
                xao xác gió nghe hồn mình lá rụng
                Thấp thoáng trong lòng... một bóng ai đi...

                (Bài trong Thư Viện)
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2012 20:24:35 bởi bietaiaibiet >
                #38
                  bietaiaibiet 24.10.2007 23:12:31 (permalink)
                  0
                   
                  ĐẾN VỚI "CÕI MƠ"

                  (Cảm nghĩ về tập thơ: "CÕI MƠ" của thi quán) 

                  Mệt mỏi quanh năm chuyện đời thường
                  Với những băn khoăn nỗi áo cơm
                  Ta như chiếc lá - dòng đời cuốn
                  Vào những lo toan, những thiệt hơn...

                  Thì đây - hãy đến với "CÕI MƠ"!
                  Nơi ấy lung linh ánh sao mờ
                  Có vầng trăng khuyết treo nỗi nhớ
                  Nghe vẳng trong lòng những tiếng thơ...

                  Nơi ấy có tôi và có bạn
                  Có những bâng khuâng, những hẹn hò...
                  Ta lại thấy đời sao lãng mạn!
                  Hẹn nhé! ta cùng đến "CÕI MƠ"
                   
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2008 21:14:02 bởi bietaiaibiet >
                  #39
                    bietaiaibiet 29.10.2007 15:14:40 (permalink)
                    0
                    NGÀY THU HOÀI NIỆM
                     
                    Có ngày thu không giống mọi ngày thu
                    Mây hờ hững, sắc trời xanh xao quá
                    Nắng mơ màng ngủ quên trong vòm lá
                    Ngày thật dài - đầy gió - xa em
                     
                    Con đường băn khoăn trước lối rẽ quen
                    Chiếc lá rơi ru hồn ta vào gió
                    Em biền biệt, hoa cúc vàng sắc nhớ
                    Ai nhỏ lòng mình một giọt bâng quơ...
                     
                    Rồi hôm nay sẽ lại thành hôm qua
                    Sự day dứt bạc màu thành nỗi nhớ
                    Còn mãi trong anh ngày thu đầy gió
                    Có cả em và cả những vu vơ...
                     
                    Nếu thời gian quay trở lại một lần
                    Anh sẽ chẳng bao giờ khờ dại thế
                    Nhưng em ơi! nếu như có thể
                    Anh vẫn muốn dại khờ để gặp lại thu xưa... 
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2007 00:30:19 bởi bietaiaibiet >
                    #40
                      bietaiaibiet 18.11.2007 22:39:29 (permalink)
                      0
                      HƯƠNG HOA SỮA
                       
                      Em còn nhớ? một con đường
                      Thoảng hương hoa sữa ta thường hay qua
                      Bây giờ hai ngã chia xa
                      Lối xưa còn đó như là vẫn em!
                       
                      Mùi hương hoa sữa đêm đêm
                      Cứ bâng khuâng, cứ êm đềm tim say...
                      Em đi một sớm mưa bay
                      Sao ngày trong mắt cứ dày đêm thâu?
                       
                      Người đi đã mấy mùa ngâu
                      Bước chân dư cảm còn đau con đường...
                      Tình yêu vốn đã vô thường
                      Qua cơn đắm đuối lạc phương trời nào?
                       
                      Có khi gặp khúc sông sâu
                      Đò ngang giông gió biết đâu bến bờ?!
                      Có khi hờn giận vu vơ
                      Lần sau gặp lại tóc tơ trắng rồi!
                       
                      Cánh hoa đậu xuống thơ tôi
                      Thì thầm kể chuyện hai người đã yêu...
                       
                      Nguyễn Thành Dũng
                       
                       
                      R
                       
                       
                       
                       
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2008 17:40:08 bởi Viet duong nhan >
                      #41
                        bietaiaibiet 18.11.2007 23:14:15 (permalink)
                        0
                        ĐA MANG
                         
                        Người ta học nhớ rồi... quên
                        Tôi thì học nhớ để thêm nặng lòng!
                         
                        Đường đời có những khúc cong
                        Đường tình cũng có đoạn vòng, khúc quanh...
                        Trái tim tôi vốn mong manh
                        Giờ sai nhịp đập nên thành ngu ngơ
                        Chùa không còn tượng để thờ
                        Ngày không còn nắng vẩn vơ gió buồn
                        Người phai đằm thắm để thương
                        Lênh đênh thuyền nhớ sông buồn, bến xưa...
                        Trắng tay còn mấy vần thơ
                        Lấy gì xây được lầu mơ cho nàng?
                         
                        Giận mình sao cứ đa mang...
                        Trách trời sao buộc duyên nàng với tôi?!
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2008 17:44:54 bởi bietaiaibiet >
                        #42
                          bietaiaibiet 18.11.2007 23:51:17 (permalink)
                          0
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2012 22:36:11 bởi bietaiaibiet >
                          #43
                            bietaiaibiet 19.11.2007 00:13:15 (permalink)
                            0
                            CHUYẾN ĐÒ CHIỀU ẤY
                             
                            Đã xa rồi! những ngày xanh
                            Đường đời lắm ngả mình thành lạc nhau
                             
                            Bến chiều chờ chuyến đò sau
                            Ngỡ ngàng ánh mắt chạm nhau vỡ oà
                             
                            Tưởng rằng dĩ vãng phôi pha
                            Nào ngờ gặp lại như là căn duyên!
                             
                            Em nay ván đã đóng thuyền
                            Thôi thì theo lái cho yên một bề!
                             
                            Lời yêu buộc mái tóc thề
                            Ngày nào bịn rịn đi về trong mơ...
                             
                            Anh về ủ rượu vào thơ
                            Rót tràn ký ức... đến giờ còn say!
                             
                            Còn thương một thủa vơi đầy
                            Đừng nghiêng ngả gió cho day dứt diều...
                             
                            Bếp lòng còn ấm than yêu
                            Cũng xin bớt lạnh một chiều chia phôi...
                             
                            Người sang bên ấy thì thôi
                            Sao còn mang cả hồn tôi qua đò?
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2008 17:08:05 bởi bietaiaibiet >
                            #44
                              bietaiaibiet 22.11.2007 09:25:56 (permalink)
                              0
                              NHỚ QUÊ HƯƠNG
                               
                              Con cò trắng, cánh đồng xanh
                              Thấm vào nỗi nhớ mà thành QUÊ HƯƠNG
                              Quê hương ơi hỡi quê hương!
                              Miếng cơm trộn nắng, chan sương ai từng?
                               
                              Nỗi niềm ly biệt rưng rưng...
                              Gừng cay muối mặn nhắc đừng quên nhau
                              Bâng khuâng tiếng sáo chăn trâu...
                              Cánh cò cổ tích lạc vào dân ca
                               
                              Đi xa lại nhớ quê nhà
                              Lời ru của mẹ theo ta suốt đời
                              Lòng mình một chốn đôi nơi
                              Thân neo phố thị, hồn trôi quê nhà...
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2008 12:11:24 bởi bietaiaibiet >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 22 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 327 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9