Dấu yêu ơi!
Thay đổi trang: << < 1011 > | Trang 10 của 11 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 155 bài trong đề mục
Minh Nguyệt 04.08.2008 16:36:21 (permalink)
0

 
HAI LĂM NĂM

Thơ : Vũ Thị Minh Nguyệt

Ngày mới về làm dâu anh dặn
Bố mẹ luôn luôn đúng nghe em
Hãy làm nàng dâu thảo vợ hiền, Bờm ngoan...

 
Hai lăm năm rồi vất vả lo toan
Giờ mẹ quý em như con gái
Ông bà chăm cháu qua ngày bé dại
Các con, gái trai dâu rể thuận hoà

 
Yêu thương đong đầy những tháng ngày qua
Rồi cả những ngày gian khó
Anh mê kinh doanh nhiều khi thua lỗ
Nơi em cần là tổ ấm tình yêu

 
Người đàn bà làm thơ, như một cánh diều
Đắm say với trời xanh, phút xao lòng chao đảo
Anh giữ em bình yên qua cơn bão
Sợi dây tình yêu...

 
Người đàn bà làm thơ nắng sớm mưa chiều
Có những lần gục vào ngực chồng rồi khóc
Anh lặng lẽ lau dòng nước mắt
Ngủ đi em, Bờm xinh...

 
Hoa trái trĩu cành mùa thu lung linh
Hai con gái hiền ngoan, nết na hiếu thảo
Em xúng xính áo cô dâu ngày cưới
Mùa thu vàng - anh cưới lại chính em!

 
03.08.2008
Kỷ niệm 25 năm ngày cưới
kimrbl 04.08.2008 17:19:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Nguyệt



HAI LĂM NĂM

Thơ : Vũ Thị Minh Nguyệt

Ngày mới về làm dâu anh dặn
Bố mẹ luôn luôn đúng nghe em
Hãy làm nàng dâu thảo vợ hiền, Bờm ngoan...

 
Hai lăm năm rồi vất vả lo toan
Giờ mẹ quý em như con gái
Ông bà chăm cháu qua ngày bé dại
Các con, gái trai dâu rể thuận hoà

 
Yêu thương đong đầy những tháng ngày qua
Rồi cả những ngày gian khó
Anh mê kinh doanh nhiều khi thua lỗ
Nơi em cần là tổ ấm tình yêu

 
Người đàn bà làm thơ, như một cánh diều
Đắm say với trời xanh, phút xao lòng chao đảo
Anh giữ em bình yên qua cơn bão
Sợi dây tình yêu...

 
Người đàn bà làm thơ nắng sớm mưa chiều
Có những lần gục vào ngực chồng rồi khóc
Anh lặng lẽ lau dòng nước mắt
Ngủ đi em, Bờm xinh...

 
Hoa trái trĩu cành mùa thu lung linh
Hai con gái hiền ngoan, nết na hiếu thảo
Em xúng xính áo cô dâu ngày cưới
Mùa thu vàng - anh cưới lại chính em!

 
03.08.2008
Kỷ niệm 25 năm ngày cưới


Đôi dòng chúc mừng cho hạnh phúc của bạn.
 
Hạnh phúc
 
Ngày vu quy
giã từ thời con gái
Em đi tìm
hạnh phúc vốn mong manh
 
Hai mươi lăm năm sau
khi tóc chẳng còn xanh
Em mới tin
tình yêu là có thực
 
Hạnh phúc vợ chồng
được thời gian cắm mốc
Đằm thắm hơn
qua lễ cưới lần sau
 
Năm tháng trôi
cho tên gọi đổi màu
Hạnh phúc ấy
càng trở nên quý giá
 
Đám cưới bạc
em thẹn thùng bỡ ngỡ
Cảm xúc trào dâng
còn hạnh phúc hơn xưa
 
Em lâng lâng
ngây ngất đến bất ngờ
Lần thứ mấy
chồng em làm chú rể !
 
kimrbl
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2011 14:12:17 bởi kimrbl >
Minh Nguyệt 10.08.2008 20:24:23 (permalink)
0
ĐÊM MƯA
 
Mưa...
làm đất ửng hồng xinh lạ
Môi mọng tươi, rạng rỡ nụ cười
Nắng cháy hè khao khát giọt mưa rơi
Trời đất giao hoà trong nốt nhạc!

Thao thức chờ mầm xanh tươi mát,
cây hồi sinh sau mỗi cuộc mưa tình

15 July 2008
 
Vũ Thị Minh Nguyệt


 
Minh Nguyệt 30.08.2008 11:30:31 (permalink)
0
HOA GẠO
 
Thơ : Vũ Thị Minh Nguyệt
 
 
Tặng em gái – Thanh Huyền ngày bão lũ
Nơi em ở có
cây hoa gạo đỏ
Cô gái quê e lệ thắm môi hồng.
Trẻ chăn trâu lùi khoai nhóm lửa,
Có chàng trai đằm thắm tiếng sáo chiều.
 
Quê hương nghèo thắp hoa đỏ ngác ngơ
Từng chùm lửa vơi đầy trước ngõ.
Từ phương Bắc tràn về thác lũ, 
Phù sa đỏ mái nhà, hoa gạo cháy khát khao.
 
Trời đốt lòng người cháy đỏ hanh hao, bởi bão lũ vừa mưa vừa nắng.
Để mắt người mùa màng trống vắng, để chiều nay đỏ đỏ đến cháy lòng...
 
“Chị ơi lúa đang trổ đòng
Lụt, lũ xoáy phù sa vùi lấp cả
mắt nông dân nhìn cánh đồng xa lạ
rỗng không…”
 
Ngày đến trường con trẻ đang mong
Xăng tăng giá, lúa không được gặt
Đường sạt lở, nhà thì lún đất
Yên Bái ơi, hoa gạo đỏ cháy chiều

( viết nhân đọc Chiều Đỏ - Hà Linh)


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2008 11:32:27 bởi Minh Nguyệt >
Huyền Băng 09.09.2008 00:23:21 (permalink)
0
Chào em Minh Nguyệt (Trăng Quê)

Đã lâu rồi không đến
Thăm nhà em Trăng Quê
Đường không xa nhưng bận
Thành đường dài lê thê...

Tặng em đôi dòng nhạc
phổ từ "câu thơ..." em
nhạc tuy là mộc mạc
cốt làm vui, vui thêm...

Chúc Minh Nguyệt luôn vui hén

Chị Huyền Băng

Nghe ở đây nhé!
Câu Thơ và Nỗi Nhớ


 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/2AF3DC502BF74316A5333E9CF2D0C6FA.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2008 00:55:50 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Minh Nguyệt 09.09.2008 17:35:29 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng

Chào em Minh Nguyệt (Trăng Quê)

Đã lâu rồi không đến
Thăm nhà em Trăng Quê
Đường không xa nhưng bận
Thành đường dài lê thê...

Tặng em đôi dòng nhạc
phổ từ "câu thơ..." em
nhạc tuy là mộc mạc
cốt làm vui, vui thêm...

Chúc Minh Nguyệt luôn vui hén

Chị Huyền Băng


Chị yêu, em tặng chị đoá hồng để cảm ơn bản nhạc của chị. Chị bận và mệt mà vẫn không quên cô em gái xa làm em muốn khóc. Chúc chị mạnh khoẻ và luôn vui.
Hôm nay em cũng bận muốn chết vì phải tổ chức một sự kiện của công ty về nhận được quà của chị em chẳng biết nói gì hết hu hu.
Cảm ơn chị, cảm ơn VNTQ đã cho em một người chị gái thật dịu hiền.

Minh Nguyệt

NGYEU 10.09.2008 12:40:17 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng

Chào em Minh Nguyệt (Trăng Quê)

Đã lâu rồi không đến
Thăm nhà em Trăng Quê
Đường không xa nhưng bận
Thành đường dài lê thê...

Tặng em đôi dòng nhạc
phổ từ "câu thơ..." em
nhạc tuy là mộc mạc
cốt làm vui, vui thêm...

Chúc Minh Nguyệt luôn vui hén

Chị Huyền Băng

Nghe ở đây nhé!
Câu Thơ và Nỗi Nhớ




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/2AF3DC502BF74316A5333E9CF2D0C6FA.jpg[/image]


Ghé thăm MINH NGUYỆT được biết chị HUYỀN BĂNG cũng là nhạc sỹ. Thật bất ngờ và vui.
Mượn nhà MINH NGUYỆT chúc chị HUYỀN BĂNG luôn vui khoẻ và luôn có tác phẩm thơ, nhạc hoàn mỹ.

ĐVN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2008 11:29:53 bởi Huyền Băng >
Minh Nguyệt 12.09.2008 23:34:11 (permalink)
0
TẠM BIỆT TÌNH YÊU


 
Thơ : Vũ Thị Minh Nguyệt
 
Tạm biệt mùa hè, tạm biệt tình yêu
Đồng xu lucky, dấu yêu đã mất
Bông hoa hồng đẫm trong nước mắt
Nhớ lần hẹn đầu, anh luống cuống,
em run…
 
Tạm biệt tình yêu, tạm biệt nỗi buồn
Tạm biệt hờn ghen, cuồng điên vì nhớ
Tạm biệt đắm say, lặng từng hơi thở
Tạm biệt lỗi lầm, quặn xéo lòng nhau
 
Tạm biệt nỗi buồn, day dứt đớn đau
Có đổi thay sau bao lần vấp ngã?
Nếu được làm lại từ đầu … tất cả
Lại dỗi hờn , lại nhung nhớ, lại yêu…
 
Minh Nguyệt 14.09.2008 22:48:12 (permalink)
0











TRĂNG THU

Trăng chưa tròn cũng đủ đón Trung thu
Hương hoa sữa sao nồng nàn đến thế
Hương cốm thơm đến hết mình có thể
mềm đến dịu dàng trong chiếc lá sen!

Có hai người với hai nỗi niềm riêng
Cùng nỗi nhớ mong xa xôi diệu vợi
Ở hai nơi chờ mãi điều chưa tới
Bày cỗ rồi, ngồi chờ đón - Trăng ơi!

Đêm trung thu, em lặng lẽ sáng ngời
Dù ngày mai dẫu có tròn có khuyết
Dù thời gian, hay cách xa li biệt
Chẳng thể nào chạy trốn được tình yêu!


Em yêu mùa thu, anh nhé thật nhiều
Bởi có anh, có những ngày nắng mới
Bởi em tin tình yêu không có tuổi
Như trăng diệu huyền, dát bạc giữa trời khuya!


Vũ Thị Minh Nguyệt


Mời các bạn phá cỗ trông trăng...




Rượu 


Bánh


Bánh của chủ nhà  được làm từ trái cây, ngũ cốc, hoa trái bốn mùa và hương liệu yêu thương , nước và không khí trong lành


Đây là loại bánh đặc biệt có nhân làm bằng tình yêu của nhà xản xuât onlylove . Chỉ có yêu thương mới tái tạo nên thế giới này, chỉ có tình yêu mới làm cho ta trường tồn mãi mãi.
Đây là trà , lát chanh vàng ươm nhập khẩu từ đất nước Nga, ăn với bánh dẻo ...trời ơi chết mất... 

Trăng Quê xin được mở rộng cả bầu trời đón chào các bạn phá cỗ trung thu 

Minh Nguyệt 10.10.2008 21:55:31 (permalink)
0
XIN ĐỪNG GIẾT CHẾT DÒNG SÔNG
Vũ Thị Minh Nguyệt
 
Quê hương trong tôi là dòng sông*
Dòng sông nhỏ ấp ôm làng xóm nhỏ
quặn lòng nỗi nhớ
người xa quê

 
Quê hương trong tôi là một sườn đê
Lũ trẻ trâu thả diều nghịch đất
Nắng rong chơi, gió thì rất thật
Mát lịm trưa hè

Quê hương trong tôi cá quẫy vó đêm về
Tung ánh bạc trăng vàng như sắp vỡ
Gái yêu trai nhẹ nhàng như hơi thở
đêm đêm

 
Người đi xa sông vẫn êm đềm
chảy trong ngực, trong bữa ăn giấc ngủ
Tôm cá đồng, nước phù sa đỏ
mát lành

 
Con sông quê tôi nhịp sống xanh
người lam lũ rửa rau, tắm mát
Đêm trăng vàng lũ thanh niên ca hát
Cuộc sống nhọc nhằn tan trên mặt sông

 
Có kẻ nào đã giết chết dòng sông,
tắc nghẹn lời ru à ơi
xé tả tơi con thuyền con bé dại
Nước thải Vedan** đục ngầu trong mơ kinh hãi


Xin đừng giết chết dòng sông! 

Người ơi nghe tiếng tôi không?
 
*Dòng sông xã Đình phùng chảy trước cửa nhà tôi là một nhánh nhỏ của sông Câu
** “Nhà máy Vedan đã giết chết dòng sông Thị Vải và rất nhiều dòng sông khác hiện cũng đang chết dần vì nước thải công nghiệp

 

Minh Nguyệt 19.10.2008 21:21:13 (permalink)
0


NẾU TÌNH YÊU BỎ ĐI

dịch thơ Eduard Arkadjevich Asadov
 
Nếu tình yêu bỏ đi, ta phải làm gì?
Có thể biện minh, chuyện trò, thuyết phục
Có thể cầu xin, thậm chí là nhẫn nhục
Có thể doạ dẫm trả thù, khóc như mưa
 
Có thể nhớ nhung kỷ niệm nhỏ ngày xưa
Có thể nói với bạn về tháng năm chia ly đầy cay đắng
Có thể lung lạc, gợi tình thương sâu nặng
Thời gian thôi – không vĩnh cửu đâu mà
 
Cũng có thể sợ hãi đớn đau thậm chí mù loà
Hãy nói: Anh yêu em, xin em nghĩ lại!
Đừng lấy hạnh phúc của anh đi mãi!
Nếu nàng chối từ, xin cố hiểu để người đi
 
Cửa sổ và cửa lớn mở toang:
- Anh chẳng giữ làm gì
Xin vĩnh biệt em người yêu dấu
Dĩ nhiên khó, dẫu có buồn vẫn gấu
Tất cả chỉ vì giữ thể diện về sau
 
Nếu tình yêu bỏ đi, dẫu có sầu đau
Hãy kiêu hãnh đừng kêu la bạn nhé
Sống như một con người phải thế
Không là loài bò sát không chân
 
Vũ Thị Minh Nguyệt 
 
 
ЕСЛИ ЛЮБОВЬ УХОДИТ!
 
Eсли любовь уходит, какое найти решенье?
Можно прибегнуть к доводам, спорить и убеждать,
Можно пойти на просьбы и даже на униженья,
Можно грозить расплатой, пробуя запугать.
 
Можно вспомнить былое, каждую светлую малость,
И, с дрожью твердя, как горько в разлуке пройдут года,
Поколебать на время, может быть, вызвать жалость
И удержать на время. На время - не навсегда.
 
А можно, страха и боли даже не выдав взглядом,
Сказать: - Я люблю. Подумай. Радости не ломай. -
И если ответит отказом, не дрогнув, принять как надо,
Окна и двери - настежь: - Я не держу. Прощай!
 
Конечно, ужасно трудно, мучась, держаться твердо.
И все-таки, чтоб себя же не презирать потом,
Если любовь уходит - хоть вой, но останься гордым.
Живи и будь человеком, а не ползи ужом!
 
Minh Nguyệt 19.10.2008 21:35:51 (permalink)
0

Anh nhớ em, nhớ lắm em yêu!
dịch thơ Exenhin

Anh nhớ em, nhớ lắm em yêu!
Mái tóc bạch kim xoã yêu kiều
Không dễ gì chia xa em được
Không có em không có niềm vui
 
Anh nhớ em đêm vắng mùa thu
Bạch dương reo trong tiếng chim gù
Xin hãy để ban ngày ngắn lại
Dưới trăng vàng đêm sẽ dài hơn
 
Anh nhớ em từng nói với anh
Rằng mùa xuân năm tháng qua nhanh
Anh sẽ quên em bên người khác
Anh thân yêu, vĩnh viễn quên em
 
Hôm nay hoa lại nở bên thềm
Nhắc cho anh mối tình xưa ấy
Cánh hoa anh rắc sao đẹp vậy
Đậu trên lọn tóc cuốn dịu dàng
 
Trái tim anh giờ đập bẽ bàng
Yêu người khác khổ đau như chết
Giống như một thiên tình tiểu thuyết
Ở bên người anh chỉ nhớ em thôi!

Vũ Thị Minh Nguyệt dịch
 
 
Я помню, любимая, помню
(Сергей Есенин)
---
Я помню, любимая, помню
Сиянье твоих волос.
Не радостно и не легко мне
Покинуть тебя привелось.
 
Я помню осенние ночи,
Березовый шорох теней,
Пусть дни тогда были короче,
Луна нам светила длинней.
 
Я помню, ты мне говорила:
"Пройдут голубые года,
И ты позабудешь, мой милый,
С другою меня навсегда".
 
Сегодня цветущая липа
Напомнила чувствам опять,
Как нежно тогда я сыпал
Цветы на кудрявую прядь.
 
И сердце, остыть не готовясь,
И грустно другую любя
Как будто любимую повесть,
С другой вспоминаю тебя.
 
Nhân ngày phụ nữ VN 20/10/2008 Trăng Quê - Minh Nguyệt muốn gửi tới các bạn lời chúc xinh tươi hạnh phúc và thành đạt.
SuongAnh 19.10.2008 23:53:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Nguyệt




NẾU TÌNH YÊU BỎ ĐI

dịch thơ Eduard Arkadjevich Asadov
 
Nếu tình yêu bỏ đi, ta phải làm gì?
Có thể biện minh, chuyện trò, thuyết phục
Có thể cầu xin, thậm chí là nhẫn nhục
Có thể doạ dẫm trả thù, khóc như mưa
 
Có thể nhớ nhung kỷ niệm nhỏ ngày xưa
Có thể nói với bạn về tháng năm chia ly đầy cay đắng
Có thể lung lạc, gợi tình thương sâu nặng
Thời gian thôi – không vĩnh cửu đâu mà
 
Cũng có thể sợ hãi đớn đau thậm chí mù loà
Hãy nói: Anh yêu em, xin em nghĩ lại!
Đừng lấy hạnh phúc của anh đi mãi!
Nếu nàng chối từ, xin cố hiểu để người đi
 
Cửa sổ và cửa lớn mở toang:
- Anh chẳng giữ làm gì
Xin vĩnh biệt em người yêu dấu
Dĩ nhiên khó, dẫu có buồn vẫn gấu
Tất cả chỉ vì giữ thể diện về sau
 
Nếu tình yêu bỏ đi, dẫu có sầu đau
Hãy kiêu hãnh đừng kêu la bạn nhé
Sống như một con người phải thế
Không là loài bò sát không chân
 
Vũ Thị Minh Nguyệt 
 
 


 
 
Chị Minh Nguyệt ơi, chủ nhật chiều nay lòng trống rỗng,  nên lang thang dạo vườn thơ, vào nhà chị đọc thấy bài thơ dịch này, Sương Anh thấy hay quá! Thích nhất là sáu câu cuối đó chị ạ! Hồn thơ lại trở về, SA xin gửi nhà chị đôi dòng lẩn thẩn nhé! Chúc chị luôn vui khoẻ, yêu đời, hạnh phúc và dòng thơ tình luôn êm êm, nhẹ nhàng và lãng mạn...
 
 
KHI TÌNH YÊU BỎ ĐI
 
Khi tình yêu bỏ đi, ta như người bị té
Đau rất đau, vẫn sẽ phải đứng lên
Khi biết rằng người ấy chẳng còn bên
Đau đớn lắm vẫn âm thầm chịu đựng

 
Khi tình yêu bỏ đi, ta như người lúng túng
Lòng cuống cuồng làm chẳng biết đúng sai
Đôi chân thất thểu bước trên đường dài
Đầu trống rỗng hồn lạc về miền vô định

 
Khi tình yêu bỏ đi, ta như người bất tỉnh 
Dầu hoang mang nhưng ráng giữ tịnh tâm
Hiểu rằng tình chỉ mới có duyên ngầm
Nên không thể được câu trăm năm hạnh phúc

 
Khi tình yêu bỏ đi, trái tim ta đau nhức
Nhưng biết làm sao đành nhẫn nhục ôm lòng
Chỉ buồn thôi, không hờn giận, nhất định không!
Để làm chi, khi tình vỗ cánh bay đi mất!

 
Khi tình yêu bỏ đi, biết đời mình lận đận
Nhưng cố ghìm giấu tận trái tim sâu
Không để bất cứ ai thấy được mình sầu
Kiêu hãnh sống vì tình yêu đâu là duy nhất

 
Sương Anh
Minh Nguyệt 20.11.2008 19:33:47 (permalink)
0







 
Gửi giảng đường của em
 
Thơ : Vũ Thị Minh Nguyệt

Tặng M.
 
Ngày thầy cô giáo của anh,
đầu đông nắng vàng rực rỡ.
Bài học chắc còn dang dở,
trên bao gương mặt rạng ngời

 
Bên anh giọng nói tiếng cười,
nữ sinh áo dài phơi phới.
Rơi rơi lá bàng đỏ ối,
gương mặt hiền trầm mênh mang.

 
Anh yêu một ánh trăng vàng,
quê hương lúa mùa trĩu hạt
Trồng người trăm năm câu hát
mắt cười, loá bụi phấn bay

 
Đứng trên giảng đường hôm nay,
là người bạn trai thủa ấy
Cái nhìn đầu đời run rẩy
bao năm – thắp lửa đêm đông.

 
Tặng anh sương đọng nụ hồng,
bài thơ chắp vần dang dở.
Và còn đâu đây nỗi nhớ,
sân trường ánh mắt trong veo

 
xạc xào gió hát, lá reo...
20.11.2008






 
#149
    Minh Nguyệt 24.12.2008 20:47:38 (permalink)
    0
     
    Have a wonderful and blessed New Year!
    Hope 2009 will bring more cheers and happiness to you and your family.
     
    Lời thầm thì trong đêm Giáng Sinh

    Đêm Giáng sinh tĩnh lặng
    Chúa ơi, Người ở đâu?
    Một trái tim tà đạo
    Gửi vào đêm nguyện cầu!

    Giờ này anh ở đâu?
    Trời mùa Đông buốt giá
    Chúa là ai xa lạ?
    Em chỉ cần Anh thôi!

    Bởi Chúa của muôn người
    Với em - anh là Chúa
    Hãy về đây nỗi nhớ
    Thắp lên ngọn nến hồng

    Căn phòng ấm mùa Đông
    Chai sâm panh mở ngỏ
    Bình hoa bên cửa sổ
    Còn anh, anh ở đâu?

    Hãy trở về bên nhau
    Yêu thương và hờn dỗi
    Trái tim mình nông nổi
    Thờ phụng Tình yêu thôi!
     
    Vũ Thị Minh Nguyệt

    Trở về nhà sau một chuyến đi dài ngày, Minh Nguyệt xin gửi tới các bạn bài thơ có thể thay đôi ngôi để gửi cho người mình thương yêu nhất cùng lời chúc Merry Christmas & Happy New Year!
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2008 19:06:51 bởi Minh Nguyệt >
    #150
      Thay đổi trang: << < 1011 > | Trang 10 của 11 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 155 bài trong đề mục
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9