Dấu yêu ơi!
Thay đổi trang: << < 1011 | Trang 11 của 11 trang, bài viết từ 151 đến 155 trên tổng số 155 bài trong đề mục
Minh Nguyệt 01.01.2009 23:17:25 (permalink)
0
ĐÊM XUÂN
 
Đêm lặng nghe tí tách
Tiếng chồi non nhú lên
Nàng xuân đang nhẹ đến
Sương rơi cỏ cong mềm

 



Hương thơm lan toả êm
Nụ hoa e ấp nở
Hé xinh và bỡ ngỡ
Rắc bụi sương mỏng tanh



 
Không đến được bên anh
Gục đầu vào nỗi nhớ
Em vẫn là Trăng nhỏ
Giữa mênh mang bầu trời

 
Đêm xuân và sao rơi...
Nỗi buồn như mới lại
Đất trời say ân ái
Gấp gáp Xuân và Đêm
!

Thơ : Vũ Thị Minh Nguyệt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 23:21:13 bởi Minh Nguyệt >
Minh Nguyệt 20.02.2009 13:06:14 (permalink)
0
Lời hoa cỏ...

Thơ: Vũ Thị Minh Nguyệt

Chi
ều suông em đứng ngắm gió trải trên cánh đồng
Và nhớ thế, biết không?
rầm rì lời hoa cỏ...


Này, gửi vào trong gió chút nồng nàn men môi
Này, gửi vào mây trời hương thơm xuân ... mềm ấm

Này, gửi vào tiếng sấm rằng em, em yêu anh
Ơi ngọn gió mát lành
Gửi anh cho em nhé!


Đuyên Hồng 20.02.2009 13:25:16 (permalink)
0
Lâu không qua nhà Minh Nguyệt, có đôi lời xin góp vui đầu năm

Này Em

Này! Có nghe nhịp tim đập rung rinh
Trên cây cỏ
Và trên ngàn hoa lá
Xin cứ để mùa xuân qua vội vã
Lời rầm rì của đông giá xa xăm!

Này! Nghe xem tiếng lá biếc thầm thì
Sáng nay muộn
Trời treo trên nỗi nhớ
Cho em
Không thể bỏ
Nụ hôn nồng thức giấc với bình minh...

Này! Có nghe lảnh lót tiếng chim
Ngoài vườn cũ hoa đương thì đượm mật
Xin bỏ hết
Những gì là được mất
Ta bên mình hát mãi khúc tình xanh...

Này! Hãy trông buối sáng thật trong lành
Thời nhung nhớ ấn vào trong ký ức
Này có nghe tiếng hơi thở thật nhanh
Của một lời yêu
Cố ghìm trong tiếng nấc....

 
Xin đừng đếm bước thời gian mau nhặt
Này!
Tìm xem ánh mắt  giữa lòng say…!
20 February 2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2009 13:29:37 bởi Đuyên Hồng >
Minh Nguyệt 21.02.2009 18:57:53 (permalink)
0

Anh vẫn còn yêu em


Giữa cháy bỏng mùa hè đất cằn khô vì khát
Giọt mưa rơi khẽ hát:
Anh vẫn còn yêu em.

Mùa thu vàng rơi êm trên từng con phổ cổ
Hoa cúc vàng rờ rỡ: 
Anh vẫn còn yêu em
 
Cơn gió lạnh mùa đông rét ùa vào giá buốt
Ngọn nến hồng thảng thốt:
Anh vẫn còn yêu em
 
 
Mùa xuân đến bên thềm má em hồng ửng đỏ
Hoa nhẹ nhàng đua nở:
Anh vẫn còn yêu em.
 
 
Mỏng tang đôi cánh tiên thần tình yêu - E rốt
Nói như đinh đóng cột:
Anh vẫn còn yêu em.
 
 
Trong vĩnh hằng mùa xuân một niềm tin huyền thoại
Ngàn năm thầm thì mãi:
Anh vẫn còn yêu em!
 
 
Viết cho ngày 14 -2 -2009
Thơ : Vũ Thị Minh Nguyệt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 19:25:05 bởi Minh Nguyệt >
Minh Nguyệt 22.02.2009 19:19:41 (permalink)
0
Cha cho con bú được không?
 



Sảy cha ăn cơm với cá
Sảy mẹ liếm lá dọc đường*

Câu ca muôn thủa còn thương
lệ buốt dòng Gianh lã chã **

Giao thừa mẹ về vội vã
Đò đầy, sữa tức con thơ
Nhà nghèo, Tết còn ở chợ
Mái tranh, hương khói mẹ về!

Cha bế con đi bú nhờ
Lả đói con thèm sữa mẹ
Trời khuya, đường trơn vấp ngã
Nước mắt cha nhoà trong mưa

Ôm con ngơ ngác dại khờ
Tết về mà con mất mẹ
Người cha nghẹn lòng nấc khẽ:
- Cha cho con bú được không?

Con ước có cầu qua sông
Mẹ về trong miền cổ tích:
- Mẹ ơi sữa đâu con đói!
- Cha cho con bú được không?



* Ca dao, tục ngữ
** Sự kiện đắm đò ở Quảng Bình 30 Tết 2009

 
Thơ: Vũ Thị Minh Nguyệt
Thay đổi trang: << < 1011 | Trang 11 của 11 trang, bài viết từ 151 đến 155 trên tổng số 155 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9