SOS
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 10 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 147 bài trong đề mục
Đỗ Hồng 14.11.2007 21:14:42 (permalink)

Trích đoạn: Tùng Anh


Trích đoạn: hoangau
Sao gì kệ nó em ơi
"Kỳ phùng địch thủ" ở đời ai hay.
Pháo lồng thì sĩ bó tay
Xin em, em bó cả ngày cho anh.
 


Chiến thắng dù thật mong manh
Nhưng em vẫn quyết cùng anh so tài
Pó tay em chẳng pó tay
Xe mã phục sẵn xem tài bao nhiêu?
Tùng Anh


 
Em ơi đừng có tự kiêu
Anh mà chiếu pháo là tiêu mã liền
Dẫu là xe phục còn nguyên
Pháo anh bắt tướng giao duyên đêm này
#91
    Tùng Anh 17.11.2007 23:57:30 (permalink)

    Trích đoạn: dohuhong
    Em ơi đừng có tự kiêu
    Anh mà chiếu pháo là tiêu mã liền
    Dẫu là xe phục còn nguyên
    Pháo anh bắt tướng giao duyên đêm này
     
    Em đâu nào dám tự kiêu
    Chưa rơi thế bí sao tiêu được nè?
    Pháo chiếu tượng đập lên nghe
    Tướng em nhìn thấy miệng khe khẽ cười
    Tùng Anh
    #92
      Đỗ Hồng 19.11.2007 21:11:36 (permalink)

      Trích đoạn: Tùng Anh


      Trích đoạn: dohuhong
      Em ơi đừng có tự kiêu
      Anh mà chiếu pháo là tiêu mã liền
      Dẫu là xe phục còn nguyên
      Pháo anh bắt tướng giao duyên đêm này
       
      Em đâu nào dám tự kiêu
      Chưa rơi thế bí sao tiêu được nè?
      Pháo chiếu tượng đập lên nghe
      Tướng em nhìn thấy miệng khe khẽ cười
      Tùng Anh


       
      Chốt anh thừa lúc tối trời
      Rúc vô cung thẳm khiến người ngất ngây
      Tướng em lên chín tầng mây
      Tênh hênh nằm đó xuôi tay đầu hàng
      #93
        Tùng Anh 22.11.2007 00:43:09 (permalink)

        Trích đoạn: dohuhong
        Chốt anh thừa lúc tối trời
        Rúc vô cung thẳm khiến người ngất ngây
        Tướng em lên chín tầng mây
        Tênh hênh nằm đó xuôi tay đầu hàng


        Ông này cứ đánh phang ngang
        Không thèm đánh nữa chẳng hàng chẳng thua
        Người gì mà tính như cua
        Xe mã nằm đó chốt bừa mà sang?
        Tùng Anh

        #94
          Đỗ Hồng 27.11.2007 20:55:41 (permalink)

          Trích đoạn: Tùng Anh


          Trích đoạn: dohuhong
          Chốt anh thừa lúc tối trời
          Rúc vô cung thẳm khiến người ngất ngây
          Tướng em lên chín tầng mây
          Tênh hênh nằm đó xuôi tay đầu hàng


          Ông này cứ đánh phang ngang
          Không thèm đánh nữa chẳng hàng chẳng thua
          Người gì mà tính như cua
          Xe mã nằm đó chốt bừa mà sang?
          Tùng Anh



           
          Mã, xe em đã tan hàng
          Từ khi con pháo chiếu sang tướng nhà
          Thế là con tốt (chốt) anh qua
          Rúc sâu vô cửa khiến hoa thẹn thùng
          #95
            hoangau 27.11.2007 21:42:50 (permalink)

            Trích đoạn: dohuhong


            Trích đoạn: Tùng Anh
            Ông này cứ đánh phang ngang
            Không thèm đánh nữa chẳng hàng chẳng thua
            Người gì mà tính như cua
            Xe mã nằm đó chốt bừa mà sang?
            Tùng Anh


            Mã, xe em đã tan hàng
            Từ khi con pháo chiếu sang tướng nhà
            Thế là con tốt (chốt) anh qua
            Rúc sâu vô cửa khiến hoa thẹn thùng
            Dồn "hoa" vào bước đường cùng
            Coi chừng bị uýnh hội đồng đấy anh.
             
            #96
              Đỗ Hồng 28.11.2007 02:28:43 (permalink)

              Trích đoạn: hoangau


              Trích đoạn: dohuhong


              Trích đoạn: Tùng Anh
              Ông này cứ đánh phang ngang
              Không thèm đánh nữa chẳng hàng chẳng thua
              Người gì mà tính như cua
              Xe mã nằm đó chốt bừa mà sang?
              Tùng Anh


              Mã, xe em đã tan hàng
              Từ khi con pháo chiếu sang tướng nhà
              Thế là con tốt (chốt) anh qua
              Rúc sâu vô cửa khiến hoa thẹn thùng
              Dồn "hoa" vào bước đường cùng
              Coi chừng bị uýnh hội đồng đấy anh.
               



              Một hoa năm bảy người giành
              Kiểu hội đồng ấy anh đành rút lui
              Cờ người đánh đã không vui
              Anh lại đem pháo ngược xuôi giữa đời
              #97
                Tùng Anh 28.11.2007 17:32:36 (permalink)

                Trích đoạn: dohuhong

                Mã, xe em đã tan hàng
                Từ khi con pháo chiếu sang tướng nhà
                Thế là con tốt (chốt) anh qua
                Rúc sâu vô cửa khiến hoa thẹn thùng


                Ô hay chẳng biết ngượng ngùng?
                Hoạ thơ cờ tướng để cùng nhau vui
                Cớ chi chàng cứ ngược xuôi
                Quyết bắt con tướng chao ui em hàng
                Hu hu chàng chẳng nhẹ nhàng
                Em về méc mẹ xem chàng làm sao
                Tùng Anh

                #98
                  Tùng Anh 28.11.2007 17:38:45 (permalink)

                  Trích đoạn: dohuhong


                  Một hoa năm bảy người giành
                  Kiểu hội đồng ấy anh đành rút lui
                  Cờ người đánh đã không vui
                  Anh lại đem pháo ngược xuôi giữa đời



                  Một hoa năm bảy người giành?
                  Cho nên bão nổi vây quanh - hoa tàn
                  Cuộc đời vốn đã mong manh
                  Làm chi nên nỗi hoa tàn lệ rơi
                  Tùng Anh
                  Xin lỗi nghe, tự nhiên đọc bài này thấy buồn nên hoạ thơ thôi
                  #99
                    Đỗ Hồng 28.11.2007 21:32:36 (permalink)

                    Trích đoạn: Tùng Anh


                    Trích đoạn: dohuhong

                    Mã, xe em đã tan hàng
                    Từ khi con pháo chiếu sang tướng nhà
                    Thế là con tốt (chốt) anh qua
                    Rúc sâu vô cửa khiến hoa thẹn thùng


                    Ô hay chẳng biết ngượng ngùng?
                    Hoạ thơ cờ tướng để cùng nhau vui
                    Cớ chi chàng cứ ngược xuôi
                    Quyết bắt con tướng chao ui em hàng
                    Hu hu chàng chẳng nhẹ nhàng
                    Em về méc mẹ xem chàng làm sao
                    Tùng Anh




                    Mẹ rằng: "con phận má đào
                    Đánh cờ mà khóc làm sao lấy chồng?"
                    Còn anh thân phận lông bông
                    Cờ người thời đánh, bóng hồng thời không
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2007 21:33:16 bởi dohuhong >
                    Đỗ Hồng 28.11.2007 21:38:22 (permalink)

                    Trích đoạn: Tùng Anh


                    Trích đoạn: dohuhong


                    Một hoa năm bảy người giành
                    Kiểu hội đồng ấy anh đành rút lui
                    Cờ người đánh đã không vui
                    Anh lại đem pháo ngược xuôi giữa đời



                    Một hoa năm bảy người giành?
                    Cho nên bão nổi vây quanh - hoa tàn
                    Cuộc đời vốn đã mong manh
                    Làm chi nên nỗi hoa tàn lệ rơi
                    Tùng Anh
                    Xin lỗi nghe, tự nhiên đọc bài này thấy buồn nên hoạ thơ thôi

                     
                    Hoa tàn vì bởi người chơi
                    Người tàn vì bởi lệ rơi quá nhiều
                    Nữ nhi thì phải mỹ miều
                    Thôi ngưng lệ kẻo tiêu đìu dung nhan!
                    Snow 29.11.2007 15:59:00 (permalink)


                    Trích đoạn: dohuhong

                    Hoa tàn vì bởi người chơi
                    Người tàn vì bởi lệ rơi quá nhiều
                    Nữ nhi thì phải mỹ miều
                    Thôi ngưng lệ kẻo tiêu đìu dung nhan!

                     
                    Tiêu đìu dung nhan thì chớ có than
                    "Vì sao em lại dung nhan tiêu đìu
                    Hỏi xem có anh nào liều
                    Lấy em vì cái tiêu đìu dung nhan"
                    Snow
                    Tùng Anh 30.11.2007 09:34:29 (permalink)

                    Trích đoạn: dohuhong
                    Mẹ rằng: "con phận má đào
                    Đánh cờ mà khóc làm sao lấy chồng?"
                    Còn anh thân phận lông bông
                    Cờ người thời đánh, bóng hồng thời không

                     
                    Đánh cờ người thắng kẻ thua
                    Người thắng chẳng lợi người thua chẳng buồn
                    Tội cho quân tướng xa trường
                    Anh hùng vùng vẫy chiến trường kinh nhân
                    Rồi thì cũng chỉ một thân
                    Ván cờ đã kết ai màn tướng kia
                    Tùng Anh
                    Đỗ Hồng 30.11.2007 11:50:57 (permalink)

                    Trích đoạn: Tùng Anh


                    Trích đoạn: dohuhong
                    Mẹ rằng: "con phận má đào
                    Đánh cờ mà khóc làm sao lấy chồng?"
                    Còn anh thân phận lông bông
                    Cờ người thời đánh, bóng hồng thời không

                     
                    Đánh cờ người thắng kẻ thua
                    Người thắng chẳng lợi người thua chẳng buồn
                    Tội cho quân tướng xa trường
                    Anh hùng vùng vẫy chiến trường kinh nhân
                    Rồi thì cũng chỉ một thân
                    Ván cờ đã kết ai màn tướng kia
                    Tùng Anh


                     
                    Cờ tan giữa lúc canh khuya
                    Vẫn còn bên tướng sớt chia ân tình
                    Nhớ khi xáp chiến giao binh
                    Bồi hồi, ngây ngất chỉ mình với ta
                     
                    Snow 30.11.2007 13:58:56 (permalink)

                    Trích đoạn: Tùng Anh
                     
                    Đánh cờ người thắng kẻ thua
                    Người thắng chẳng lợi người thua chẳng buồn
                    Tội cho quân tướng xa trường
                    Anh hùng vùng vẫy chiến trường kinh nhân
                    Rồi thì cũng chỉ một thân
                    Ván cờ đã kết ai màn tướng kia
                    Tùng Anh


                    Tùng Anh quả thật dễ thương
                    Biết lo cho tướng xa trường một thân
                    Nhưng nàng cũng chỉ một thân
                    Đêm khuya giá lạnh tấm thân hao gầy
                    Trăng lên đến đỉnh, mây dầy
                    Tướng kia cũng đã hao gầy tấm thân
                    Cờ kết tướng chẳng bâng khuâng
                    Về thành dưỡng sức để thân khỏi gầy.
                    Snow
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 10 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 147 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9