TÌNH SẦU MUÔN THUỞ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 8 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 117 bài trong đề mục
Xuan Trương 31.10.2007 14:21:28 (permalink)
0
Chiều Thu Hụt Hẫng
 
Chiều nay trở về thăm xóm cũ
Thất thểu một mình giữa trời thu
Nhẹ nhành chân bước trên lối cũ
Xa xa sương lạnh đã giăng mù
 
Ngập ngừng lại bước qua lối ấy
Cánh cổng hoa bìm vẫn còn đây
Chờn chợn nét buồn khơi chuyện cũ
Se thắt lòng ta héo hon gầy
 
Gặp em một ngày chiều thu ấy
Nhận ánh mắt cười dạ ngất ngây
Mấy nụ hoa bìm như bẽn lẽn
Khẽ phất trong chiều gió hây hây
 
Chiều nay trở về tôi vẫn thấy
Cánh cổng năm nào vẫn còn đây
Hoa bìm vẫn còn bông tím ngắt
Mà em đã vội bỏ nơi nầy…
 
 
#31
    Xuan Trương 31.10.2007 15:44:06 (permalink)
    0
     
     Về Đâu
     
    Chiều nay trở lại bến xưa
    Chiều nay… còn đó dư thừa hôm qua
    Đắng cay trên mắt lệ nhoà
    Đắng cay lời sóng khóc oà lời câm
    Lại nghe dạ nhớ thương thầm
    Lại nghe cay đắng dạ trầm xót sa
    Đâu rồi dáng liễu thướt tha,
    Đâu rồi chân ngọc bước xa lối nào?
    Còn đây một bóng xanh xao
    Còn đây nỗi nhớ ngấm vào tim côi
    Cánh chim phiêu bạt giữa trời
    Cánh chim  đã mỏi sao trời bão giông
    Làm sao không khổ cõi lòng
    Làm sao không khổ tấc lòng thắt se
    Về đâu quên hết câu thề
    Về đâu em để anh về trong mưa…
    Về đâu anh biết về đâu…
    #32
      Xuan Trương 31.10.2007 16:35:43 (permalink)
      0
      Còn Gì Đâu Em (2)
       
       
      Tình đã chết sao còn vương vấn
      Nhớ thương người thờ thẫn tim côi
      Ân tình đã chết lâu rồi
      Thời gian! xoá bỏ một thời đắm say!
      Xin trả lại những ngày yêu dấu
      Tình xa rồi người thấu cho không
      Còn mình với những đêm đông
      Mắt sầu u uất cõi lòng nát tan…
      Thôi xin người, đừng than đừng khóc
      Tình lỡ rồi khóc lóc mà chi
      Đau sầu cay đắng tim si
      Người qua sông vội… còn gì nữa đâu…
       
      #33
        tigon_buon 31.10.2007 16:42:25 (permalink)
        0
                        mưa rơi ướt cánh hoa đào
               mưa bao nhiêu hạt lệ trào bấy nhiêu
        #34
          Xuan Trương 31.10.2007 17:31:45 (permalink)
          0
           
          Cám ơn tigon_buon đã ghé thăm! Xuân Trường xin chúc bạn sẽ luôn vui nhé!
           
           
           
           

          Trích đoạn: tigon_buon

                          mưa rơi ướt cánh hoa đào
                mưa bao nhiêu hạt lệ trào bấy nhiêu

           
           
           
           
          Mưa Đông
           
          “Mưa rơi ướt cánh hoa đào
          Mưa bao nhiêu hạt lệ trào bấy nhiêu”
          Chiều nay một bóng cô liêu
          Lặng thầm mưa rớt tiêu điều cánh hoa
          Đầm đìa những giọt châu sa
          Rơi trong chén đắng để ta nhớ người
          Hoa đào mưa ướt rụng rơi
          Bẽ bàng gió lắt chơi vơi cõi lòng
          Tình còn chỉ một số “không”
          Còn đâu mà nhớ mà mong hỡi người…
           
          #35
            Xuan Trương 01.11.2007 11:19:49 (permalink)
            0
            SẦU THIÊN THU
             
            Đêm chưa xa đêm buồn sâu lắng
            Lòng ngậm ngùi cay đắng riêng ta
            Ân tình đã vội chia xa
            Nhấp ly rượu đắng để mà tìm quên
             
            Ánh trăng khuya chiếu vàng một góc
            Gió lạnh lùng như khóc như than
            Hận đời sao lắm trái ngang
            Nốc bao nhiêu rượu đêm tàn chẳng say
             
            Trong men cay cố tìm quên lãng
            Ánh trăng mờ chiếu rạng tim đau
            Nát đời thương cuộc bể dâu
            Một mình ôm mãi khối sầu thiên thu.
             
                              Xuân Trường
                                01/11/2007
            #36
              Xuan Trương 01.11.2007 11:32:32 (permalink)
              0
              Mưa Đêm
               
              Mưa vẫn rơi, rơi hoài không ngớt
              Đoạn dường dài thưa thớt đèn khuya
              Một mình lặng lẽ đi về
              Tìm trên lối cũ câu thề ngày xưa
               
              Thu đi qua đông về lạnh buốt
              Cõi lòng đơn đau suốt đêm trường
              Hỏi lòng còn nhớ còn thương?
              Hay tình đã vội qua đường mặc ta
               
              Người sang sông không còn thương nhớ
              Hụt hẫng mình tan vỡ thương đau
              Ân tình đã chết còn đâu
              Lòng ta tan nát lệ sầu như mưa…
              #37
                TaAoXanh 01.11.2007 15:29:16 (permalink)
                0
                 
                NHỚ EM
                 
                 
                Nắng đã lên rồi vào một sáng mùa Xuân
                Hoa hé nụ như tình mình mới nở
                Lòng xao xuyến phút ban đầu gặp gỡ
                Hồn thẩn thờ anh đang tập làm thơ

                Mang tình yêu vào trang giấy học trò
                Ép cánh bướm dành tặng em yêu mến
                Viết vào đây với những lời âu yếm
                Chờ gặp em để bày tỏ nổi lòng

                Anh âu lo em có biết cho không
                Hay chỉ riêng một mình anh - một lối
                Tình đơn phương chỉ tại mình yêu vội
                Nhưng lòng em nào nghĩ đúng thế đâu

                Tâm hồn anh dâng ngàn nỗi xuyến xao
                Em như một buổi chiều vàng yên tĩnh
                Như bóng tối từ đâu về đan kín
                Anh mơ màng ngủ thiếp giữa đêm đen
                 
                 
                 
                TaAoXanh
                #38
                  Xuan Trương 01.11.2007 16:58:18 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: TaAoXanh

                   
                  NHỚ EM
                   
                   
                  Nắng đã lên rồi vào một sáng mùa Xuân
                  Hoa hé nụ như tình mình mới nở
                  Lòng xao xuyến phút ban đầu gặp gỡ
                  Hồn thẩn thờ anh đang tập làm thơ

                  Mang tình yêu vào trang giấy học trò
                  Ép cánh bướm dành tặng em yêu mến
                  Viết vào đây với những lời âu yếm
                  Chờ gặp em để bày tỏ nổi lòng

                  Anh âu lo em có biết cho không
                  Hay chỉ riêng một mình anh - một lối
                  Tình đơn phương chỉ tại mình yêu vội
                  Nhưng lòng em nào nghĩ đúng thế đâu

                  Tâm hồn anh dâng ngàn nỗi xuyến xao
                  Em như một buổi chiều vàng yên tĩnh
                  Như bóng tối từ đâu về đan kín
                  Anh mơ màng ngủ thiếp giữa đêm đen

                   
                   
                   
                  TaAoXanh


                   
                   
                   
                  Gửi Về Em
                   
                  Đã qua rồi cái thời… xưa ấy
                  Cõi lòng mình giờ thấy nao nao
                  Lòng buồn lại nhớ làm sao
                  Đơn phương một thuở dạt dào tình anh
                   
                  Những đêm lạnh một mình thao thức
                  Mở lòng xem kí ức ngày xưa
                  Ngập lòng buồn rũ như mưa
                  Bao nhiêu kỷ niệm như vừa hôm qua
                   
                  Nắng lại lên mang mùa xuân đến
                  Khiến lòng mình xao xuyến làm sao
                  Thoả lòng anh lại ước ao
                  Nhưng giờ xa cách em nào biết đâu
                   
                  Phương trời buồn chỉ mình anh biết
                  Nhớ về em tha thiết người ơi
                  Mấy lời gửi gió về trời
                  Hãy mang thơ đến khoảng trời em mơ…
                   
                  #39
                    Xuan Trương 02.11.2007 18:18:24 (permalink)
                    0
                    Gió Về Đâu…
                                                      Xuân Trường
                     
                    Gió lạnh lùng xuyên qua kẽ lá
                    Để đêm buồn lã trã mưa tuôn
                    Lặng nhìn gió lớt mưa buồn
                    Lòng ta héo hắt lại buồn vu vơ
                     
                    Gió hỡi gió, gió về đâu hỡi
                    Chớ có về thăm lối ngày xưa
                    Xin đừng mang những giọt mưa
                    Rơi chi lối ấy em vừa mới qua
                     
                    Có những lúc ta điên mê khóc
                    Gió lại ùn tang tóc về đây
                    Càng thêm đau đớn thân này
                    Càng thêm giá lạnh những ngày cô đơn
                     
                    Gió vẫn rét trong từng đêm vắng
                    Vẫn ngập tràn cay đắng riêng tôi
                    Gió về đâu hỡi gió ơi!
                    Xoá tan nỗi nhớ để đời khỏi đau…
                    #40
                      Xuan Trương 02.11.2007 18:22:14 (permalink)
                      0
                      Tiễn Đưa
                                                  
                                                               Xuân Trường
                       
                      Chia tay rồi buồn không em hỡi
                      Tình hết rồi níu với làm chi
                      Âm thầm nuốt lệ mà đi
                      Tình duyên ngang trái tiếc gì hỡi em
                       
                      Chia tay đi khi tình đã chết
                      Có phải người đã hết yêu thương?
                      Còn đâu giấc mộng chung đường
                      Còn đâu tư tưởng mộng hường yêu đương
                       
                      Chiếc khăn tay giờ xin trả lại
                      Xin trả người một nải tình thư
                      Ân tình hết thật rồi ư…?
                      Làm sao không nói ậm ừ… lời câm…!
                       
                      Mưa hôm nay dâng sầu lên hết
                      Có một người đang chết trong mưa
                      Lệ sầu khóc buổi tiễn đưa
                      Từ nay duyên kiếp xin chừa!... không yêu…
                      #41
                        Xuan Trương 02.11.2007 19:10:04 (permalink)
                        0
                        Cám ơn huynh đã ghé thăm tiểu đệ! Chúc huynh luôn vui mạnh khoẻ, vui vẻ ! hồn thơ cũng lai láng! Hi hi hi!
                         

                         
                         
                         
                         
                         


                        Mèn ơi Tiểu hiền đệ làm gì mà bi quan quá vậy ...hảy vui lên đi chớ tặng đệ một tấm hình nầy ha chúc đệ luôn vui vẻ và hồn thơ lai láng nè ...
                         

                         
                         
                         

                         
                         
                         
                         

                         
                        Uống Rượu Cùng Trăng
                                                              Xuân Trường
                         
                        Đêm cô đơn đem buồn ra uống
                        Chén rượu buồn ta uống cùng trăng
                        Ngỡ ngàng lệ chảy hai hàng
                        Sầu ơi lại đến bàng hoàng tim đau
                         
                        Xin hãy cạn cùng ta một chén
                        Chớ ngậm ngùi dốc chén mà tu
                        Rượu cay mắt đẫm như mù
                        Trăng say trăng cũng mịt mù… phải không?
                         
                        Cạn chén nữa cùng ta trăng nhé
                        Ngại ngùng gì trăng ghé vào mây
                        Uống nhiều vẫn chẳng thấy say
                        Cầm chai ngửa cổ cạn này… “một chai”
                         
                        Thấy ta say trăng cười ngạo nghễ
                        Trăng cười gì đau thế trăng ơi
                        Chai kia đã cạn hết rồi
                        Thì đây chai nữa lại ngồi mà tu
                         
                        Hết “hai chai”! trăng mù không sáng
                        Cõi lòng mình lênh lánh sầu đau
                        Trăng ơi! Có thấy dạ sầu
                        Mà sao trăng vội chốn đâu mất rồi…
                         
                        #42
                          Xuan Trương 02.11.2007 19:15:46 (permalink)
                          0
                          Suốt Đời Anh… Đau…
                                                                   Xuân Trường
                           
                          Ánh vàng nhoè nhoẹt giữa đêm thâu
                          Trăng khuya một mảnh rọi ánh sầu
                          Cô đơn một mình nơi hoang vắng
                          Ân tình đã vội biệt về đâu!!
                           
                          Đọng lại một mình những cơn đau
                          Hương yêu một thuở đã phai màu
                          Thuyền kia phũ phàng sang bến mới
                          Bến cũ bây giờ… lặng niềm đau
                           
                          Mai này biền biệt những nơi đâu
                          Mình ta ôm mãi khối u sầu
                          Chạnh lòng có khi nào em nhớ
                          Để thấy lòng mình có chút… đau…
                           
                          Xa rồi có còn nhớ đến nhau?
                          Những đêm mưa rớt dạ có sầu?
                          Riêng anh suốt đời ôm nỗi nhớ
                          Ủ mãi trong lòng những thương đau…
                          #43
                            Xuan Trương 02.11.2007 19:21:05 (permalink)
                            0
                             
                               HỘI NGỘ
                             
                                                   Đỗ Xuân Trường
                             
                            Dừng lại nghe! Đêm buồn đang xuống
                            Gọi bạn Sầu ra uống cùng Ta
                            Cũng là rượu nhạt thôi mà
                            Uống đi uống cạn chỉ Ta với… Sầu
                             
                            Cạn một chén Sầu lên cao ngất
                            Trái tim Sầu ngây ngất thương đau
                            Sầu ơi! Ta biết… Sầu đau…!
                            Trái tim Ta cũng nát nhàu như băm
                             
                            Ta giật mình! thấy Cô Đơn đến
                            Ô!... thì ra… nàng đến từ lâu
                            Mải say nên có biết đâu
                            Mời nàng một chén với Sầu với Ta
                             
                            Xong một chén Cô Đơn bỗng khóc
                            Sầu cùng Ta cũng khóc theo luôn
                            Nghẹn ngào Trăng cũng khóc luôn
                            Trăng ơi Trăng cũng đang buồn phải không?
                             
                            Thì mời Trăng!... uống luôn một chén
                            Xong chén này… cạn chén nữa luôn
                            Uống xong lại thấy bạn Buồn
                            Từ đâu bạn tới lệ tuôn ròng ròng
                             
                            Mời bạn Buồn!.. cạn xong vài chén
                            Buồn than rằng: Buồn đến từ lâu.
                            Ngập ngừng có dám vào đâu
                            Sợ tan HỘI NGỘ đã lâu mới cùng
                             
                            Đang cùng uống!... thì Trăng say khướt
                            Xin cáo từ… vội lướt vào mây
                            Ông trời khóc giọt mưa bay
                            Làm rưng rưng ướt ngấm đầy trên vai
                             
                            Còn bốn người! uống luôn tới sáng
                            Phía đằng đông ánh rạng dần soi
                            Tiếng gà gáy giục luôn hồi
                            Cùng nhau say khướt ngậm ngùi một đêm…
                             
                            #44
                              Xuan Trương 03.11.2007 11:21:26 (permalink)
                              0
                               
                              Gió Lạnh Đầu Đông
                               
                                                      Xuân Trường
                               
                              Gió gọi mùa… đông sang lạnh buốt
                              Mưa bụi nhoà rơi suốt trường đêm
                              Lại trong chén đắng say mềm
                              Một mình lẽ bóng tìm quên không thành
                               
                              Uống nữa đi rượu nồng cay đắng
                              Cố quàng ôm chát đắng vào thân
                              Dặn lòng đừng nhớ bao lần
                              Sao chưa dứt được hỡi thân xác này
                               
                              Người ta đã đem lời phụ rẫy
                              Nhưng lòng mình vẫn thấy còn yêu
                              Mãi không quên được những điều
                              Mà người đã nói trong chiều thu xưa
                               
                              Gió vẫn rít như ngàn nhát kiếm
                              Mộng làm gì phù phiếm mà thôi
                              Một người đã phụ một người
                              Một người dạ đắng sầu rơi trăm chiều.
                               
                               
                               
                               
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 8 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 117 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9