TÌNH SẦU MUÔN THUỞ
Cảm ơn chị Băng Nguyệt đã ghé thăm ! em cũng chúc chị sẽ luôn vui và hạnh phúc!!!
Cảm ơn bạn LTAMT đã ghé thăm ! làm gì mà khen ghê vậy!!! nổ tung mũi bây giờ!!! chúc bạn luôn vui !!!
Say
Tình đời bạc trắng tựa như vôi
Lưu luyến làm chi giấc mộng vời
Ngoài kia bao mảnh đời ngang trái
Cũng lặng khóc thầm như ta thôi
Hỡi ai những người từng cay đắng
Từng những đêm sầu khóc với trăng
Có nghe cõi lòng buồn lênh láng
Trong những đêm say với chị hằng
Ta kể người nghe chuyện đời sầu
Có người nghe chẳng hiểu gì đâu
Những ai từng nếm tình cay đắng
Chắc hiểu lòng ta - vạn cổ sầu
Thôi! cõi lòng ta riêng ta biết
Ngửa cổ nhìn trăng cạn chén này
Than vãn làm chi người ai biết
Ta kẻ đau tình trong đêm say...
Hâm
Đành rằng giấc mộng tan rồi
Đành rằng em đã bên người ấm duyên
Sao lòng ta mãi đảo điên
Người xưa chốn cũ tìm quên lâu rồi
Hận mình ngửa mặt trông trời
Ừ! ta vẫn mãi là người trắng tay
Đêm này nồng nặc men cay
Cứ say ta mặc mai này ra sao
Đã rồi một kiếp lao đao
Đã rồi uất hậm ngấm vào tận tâm
Đêm buồn uống rượu - ta ngâm
Vài câu lục bát mình hâm mất rồi...
Mưa Đơn Côi
Mưa về đánh thức mảnh hồn côi
Giữa đêm bỗng thấy tim ngậm ngùi
Mà sao mưa mãi hoài không ngớt
Thương kẻ đau tình đêm đơn côi
Mưa phũ phàng lắm mưa biết không
Gợi nhớ làm chi cái tuổi hồng
Nhắc đến làm chi chiều mưa ấy
Đau lòng ta lắm mưa biết không
Buồn này riêng dấu một mình ta
Bao năm tay trắng sống xa nhà
Đêm nay cũng như ngàn đêm khác
Lây lất men sầu đợi đêm qua
Rồi đêm trôi qua - ngày mai tới
Mưa tạnh nắng về - nắng chơi vơi
Buồn ơi! có tan cùng đêm trắng
Hay mãi vương sầu riêng ta thôi
Buồn Về Rờn rợn buồn về trong bóng đêm Cô phòng im lắng lạnh nhiều thêm Hồn nghe rã rời trong cơn nhớ Đau lòng lại bắt trái tim quên Mơ mơ màng màng trong bóng tối Tỉnh tỉnh say say chán sự đời Ngày mai nắng sẽ về đơm lửa? Hay chỉ mưa sầu mưa rơi rơi!
Chào bạn Xuan trương mình viết mấy dòng nhé!
BUỒN
Đêm buồn ta viết cho ta
Những dòng lưu bút xót xa của mình
Trời buồn cơn gió lặng thinh
Nỗi buồn ơi hỡi xin đừng đến chi
Trong mơ lệ ướt bờ mi
Buồn chi số phận biết khi an nhàn
Bâng khuâng giấc ngủ muộn màng
Sầu thương còn đến vô vàng niềm đau
gmk
Chào bạn Xuan trương mình viết mấy dòng nhé!
BUỒN
Đêm buồn ta viết cho ta
Những dòng lưu bút xót xa của mình
Trời buồn cơn gió lặng thinh
Nỗi buồn ơi hỡi xin đừng đến chi
Trong mơ lệ ướt bờ mi
Buồn chi số phận biết khi an nhàn
Bâng khuâng giấc ngủ muộn màng
Sầu thương còn đến vô vàng niềm đau
gmk
Cám ơn bạn gmk đã ghé thăm và để lại thơ! chúc bạn luôn vui nhé!
Đời - Nghèo
Lênh đênh một kiếp bèo trôi
Buồn nơi đất khách quê người tháng năm
Chén sầu đêm - chuốc ngàn trăm
Rưng rưng mắt lệ xa xăm cõi mờ
Kiếp nghèo duyên mãi thờ ơ
Hai bàn tay trắng hững hờ buông xuôi
Trách chi định phận đã rồi
Không tiền chấp nhận sự đời dửng dưng
...Mai Anh Sẽ Về...
Mai anh sẽ về... bên dáng em
Trải chuốt hồn si phút êm đềm
Bàn tay với bàn tay nắm nhẹ
Ta đứng bên thềm ngắm Trăng đêm
Mai anh sẽ về... nâng tóc mây
Thương lắm bờ vai dáng em gầy
Thương mắt em buồn như rớm lệ
Ánh chớp mê hồn anh ngất ngây
Mai anh sẽ về... xây giấc mơ
Thỏa nỗi lòng em tháng năm chờ
Trường đêm sẽ không còn đơn bóng
Gối lẻ chăn mền hết bơ vơ
Mai anh sẽ về... mang ý thơ... Xuan Truong
LỖI HẸN
Anh hẹn sẽ về đã bao lần
Mà đường về vẫn hun hút xa xăm
Đô thành rộn rã người qua lại
Chỉ vắng mình anh năm tháng dài
Anh hẹn anh về đã bao lâu
Thời gian trôi đã mấy mùa cau
Tóc thề giờ đã vương gấu áo
Lầm lũi má đào gió sương phai
Anh hẹn anh về...sẽ mùa sau
Bao mùa chim quốc rộn gọi nhau
Trăng thề chênh chếch bao nhiêu bận
Là bấy nhiêu lần em buồn hận con tim
Đừng nói làm chi chuyện ái ân
Cho nỗi khát khao đến bao lần
Chiều xa còn đợi trong ảo vọng
Biết đến bao giờ thấy bống người thân.?
Thái Anh
Thái Anh xin phép họa bài thơ này với Xuân Trường nhé
CN..Thái Anh chúc CĐ vui nhiều hơn
Xuân Trường ơi,chị mang về lưu bút của chị em mình ở trang thơ CÔ Đơn để em làm kỷ niệm nè...chúc em cuối tuần vui vẻ nhé
ĐỪNG SẦU NỮA ANH Nơi đó mùa hè anh đã đến Còn nhớ gì bằng lăng tím không anh Còn nhớ gì hoa phượng đỏ trên cành Nhớ phút giây anh em mình tình tự.? Lâu lắm rồi...tình ta vào trang sử Tựa như vạn mối tình dang dở ở thế gian Xin anh đừng buồn ,đừng đau khổ thở than Thêm não nề trái lòng em đã nát... Duyên phận mình tựa bèo trôi mây dạt Thì anh ơi số phận đã an bài Tình đôi ta chẳng đi đến tương lai Trời chỉ xe cho phận mình ngang trái Ta có tội gì của lửa tình trai gái Mà cuộc đời để lại những sầu đau.? Giờ hãy vì anh và hãy vì nhau Hãy vì em...anh đừng sầu nữa nhé Chị tặng Xuân Trường bài thơ nè...hãy nhanh chóng trút nỗi sầu đi nghe em... Chúc mọi điều tốt lành đến với em Chị Thái Anh
Trích đoạn: thaianh49
ĐỪNG SẦU NỮA ANH Nơi đó mùa hè anh đã đến Còn nhớ gì bằng lăng tím không anh Còn nhớ gì hoa phượng đỏ trên cành Nhớ phút giây anh em mình tình tự.? Lâu lắm rồi...tình ta vào trang sử Tựa như vạn mối tình dang dở ở thế gian Xin anh đừng buồn ,đừng đau khổ thở than Thêm não nề trái lòng em đã nát... Duyên phận mình tựa bèo trôi mây dạt Thì anh ơi số phận đã an bài Tình đôi ta chẳng đi đến tương lai Trời chỉ xe cho phận mình ngang trái Ta có tội gì của lửa tình trai gái Mà cuộc đời để lại những sầu đau.? Giờ hãy vì anh và hãy vì nhau Hãy vì em...anh đừng sầu nữa nhé Chị tặng Xuân Trường bài thơ nè...hãy nhanh chóng trút nỗi sầu đi nghe em... Chúc mọi điều tốt lành đến với em Chị Thái Anh Cảm ơn chị TA đã ghé thăm và để lại thơ! Em chúc chị luôn vui nhé!
Đừng hỏi vì sao thu lại buồn...
Có người bảo Thu hãy giết buồn
Cho trời thanh thản nhẹ nhàng hơn
Quên đi cái mảnh "Tình Thu" ấy
Thu sợ... quên rồi - nhớ nhiều hơn
Nơi ấy thu về em chắc vui?
Có biết rằng thu rất ngậm ngùi
Nên thu khóc thương bằng lá đổ
Thu chấp nhận buồn để em vui
Thu yêu tha thiết đôi mắt em
Khe khẽ nhìn thu hé qua rèm
Và trong những đêm trời trăng sáng
Mượn gió ... thu về... hôn tóc em
Vô tình em chẳng hiểu cho thu
Cao ngất chiều dâng, tím sương mù
Rồi khi em thấy buồn bất chợt
Xin hỏi em rằng: "có yêu thu"
Đừng hỏi vì sao thu lại buồn
Đem về lây lất nhánh mưa tuôn
Không phải mưa đâu, mà... thu khóc!
Thu khóc! cho lòng thu đau hơn
Đừng hỏi vì sao thu lại buồn..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2009 16:38:27 bởi Xuan Trương >
Lâu lắm rồi mới về lại thư quán! chào tất cả mọi người !! xin chúc tất cả mọi người luôn vui! mạnh khoẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!!! *** Hỏi Người
Đường về bến mộng có xa không?
Khéo để sương phai nhạt má hồng
Có chung lối mộng chờ anh với
Đừng để tình buồn như đêm đông Hỡi người em gái bên kia sông
Hỏi người bên ấy mộng nhiều không
Hay cũng như tôi từ lâu lắm
Chỉ biết đơn côi một góc phòng Đêm này lặng lẽ mắt xa trông
Ngoài trời có phải đã mùa đông
Và anh da diết, anh da diết
Bởi anh... đang nhớ một dáng hồng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2009 17:00:05 bởi Xuan Trương >
Buồn Buồn nào hơn được buồn đêm nay
Rượu nồng uống mãi vẫn chưa say
Trăng non lấp ló ngoài song cửa
Thao thức mình ta trọn đêm này
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 00:19:11 bởi Xuan Trương >
Nửa Hồn
Nửa vầng trăng khuyết đơn côi
Nửa vầng trăng lạnh giữa trời mùa đông
Nửa hồn lạnh lẽo cô phòng
Ta đem ta thả ngập trong vũng sầu
Nửa hồn kia mất từ lâu
Người đi có biết ta sầu con tim
Góc phòng đêm vắng lặng im
Men say dắt díu đi tìm lãng quên
Vầng trăng kia khuyết một bên
Hồn ta một nửa về bên ấy rồi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2009 21:50:19 bởi Xuan Trương >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: