nỗi niềm..
Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 71 bài trong đề mục
Xuan Trương 31.10.2007 18:11:05 (permalink)
0

Trích đoạn: ảoảnh

Hỏi Đêm..
 


Đêm về đâu..
Hỡi đêm
Mưa run nhẹ-khóc hờ sau tán lá
Có phải đêm-thoáng quen mà lạ
Giấu lạnh buồn trong tóc xoã hồn đêm
 
 
 
Đêm về đâu..
Đêm có còn cho em
Dăm kỉ niệm bên trời trôi tan tác
Ai về đó trong lòng đêm xào xạc
-Úa cả rồi-gượng nhặt làm chi
 
 
 
Đêm về xa..
Sao chẳng nói gì
Cho cùng gửi đôi dòng mong ước
-Trời treo chi khối trăng lu mọng nước
Khung cửa mờ-lệ ướt cả đêm trông
 
 
 
Đêm về xa
-Quên lại một đoá hồng
Muộn màng nở như cõi lòng trống vắng
Chẳng nên thơm hương cứ ngăn-ngắt đắng
Dưới trăng đau-rũ đôi ánh ưu sầu
 
 
Đêm về đâu
-Cho em biết về đâu
Đời quá rộng-riêng em quá hẹp
Dẫu bên trời chảy ngần-ngật dòng ngâu
Quên sương đọng trên cánh hồng đã khép..
 


Đêm Về Đây

Đêm về đây…
Với anh
Mưa đang giăng ngập trời tang tóc
Có phải trời buồn… nên… đang khóc
Để anh buồn cũng bật khóc với mưa đêm
 
Đêm về đây…
Với một bóng… say mềm
Đang ngửa cổ chút cho đầy men đắng
Cố tìm quên cõi lòng đang chết lặng
Nhuộm thấm tim sầu bằng men rượu nồng cay
 
Đêm về đây…
Với anh ta cùng say
Uống cạn đi những chén sầu muôn thuở
Uống cho say quên cuộc tình dang dở
Lưu luyến gì chỉ một cõi hư không
 
Đêm cùng ta…
Em có nghe thấy không
Đang nổi bão một cuộc đời nghiêng ngả
Mảnh tim buồn không thể nào chắp vá
Thầm trách đời nghiệt ngã quá em ơi…
 
 
R

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2007 03:06:18 bởi BĂNG NGUYỆT >
#46
    ảoảnh 02.11.2007 00:03:58 (permalink)
    0
     
    Tiếng Đàn Khuya..
     
     
     
     
    Đá ngủ gật-dựa đầu vào đêm lặng
    Thuyền im lìm gối bãi-vắng sóng ru
    Sương rải bờ ngơ ngẩn hồn thu
    Lá sấp mình ủ loài ve nhả kén..
     
     
     
    Biển trải-trăng lăn-hoang vu bến
    Mẹ ru êm-cha cất giọng trầm
    Tôi đàn lên từng cung bậc-thăng trầm
    Giữa hồn câm-vọng tiếng em xé buốt..
     
     
     
    Sóng bồng bế lời ca não nuột..
    Ghì chặt đàn-tôi vuốt tận phím đau
    -Về đi em..từ tiếng âm đầu
    Cung cao nhất-sâu tận cùng câm nín..
     
     
     
    Đã xa lắc-mấy thu rồi buồn vắng
    Tiếng kêu đau ngỡ lặn đáy thùng đàn
    Chờ một giây im vắng gọi nát tan
    -Vầng trăng lặn cuối tuần đỏ úa..
     
     
     
    Cho lại đi..chút dư âm vạn thuở..
    Đâu tiếng cười..câu dỗi của em
    Đâu mắt cháy..tóc rối bay nức nở..
    Trong tâm đàn đang rạn vỡ..lòng đêm..!
    #47
      ảoảnh 04.11.2007 08:32:07 (permalink)
      0
      Âm  Thầm...






      Chẳng đợi ai-tôi cũng đến đây
      Ảo giác say dưới trăng mờ tỏ
      Đôi nhân tình nói lời nghe không rõ
      Nhạc mơ hồ-trên phố gió say..
       
       
       
       
      Chẳng cùng ai-tôi đã đến đây..
      Người xưa tìm dấu cũ..
      Khoảnh rêu buồn dâng cay cay
      Nghe gốc cây già khuyên nhủ..
       
       
       
      Ai tìm về bến trăng nghiêng hạc ngủ
      Đong cho đầy âm giai quá khứ
      Chảy vào dòng đêm trăn trở
      Trôi thuyền trăng-nhẹ vắng câu ru
       
       
      Có ai hỏi:thu nay bao tuổi..
      Chờ gì..trong phiền muộn chưa nguôi
      Khách qua..ai cho thu gửi
      Nỗi chờ người cũ đến muôn nơi..
       
       
       
       
      Vâng..
      Tôi biết sẽ không kẻ đợi..
      Lá sang mùa đổ..vắng công viên
      Gío se lạnh..đôi nhân tình vẫn lại
      Cây rùng mình nghe họ nói tương lai..
       
       
       
       
      Vâng..
      Tôi sống âm thầm-không hy vọng..
      Ánh niềm tin đã tắt cuối chiều..
      -Một xác hoa khô bên thềm-sương đọng
      Sau một lần trút hết để yêu....
       
       

      R
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2007 03:11:28 bởi BĂNG NGUYỆT >
      #48
        ảoảnh 06.11.2007 13:09:55 (permalink)
        0
        Lời Ca Nghiệt Ngã..
         
         
         
         
         
         
         
        Cũng có thể..
        Trên nẻo đời mình đi
        Em chợt rẽ ngang
        Khi nào anh khó biết
        Tiếc rất nhiều..
        Nhưng anh không trách
        Bởi biết mình
        Mặc áo lính rách vai..
         
         
         
        Có những dòng nước mắt
        Chảy ra ngoài
        Có đôi giọt vào tim
        Lên nhức mắt..
        Còn xa lắc
        Nẻo Thu lá rắc
        Dưới vòm trời trầm mặc
        Một anh đi..
         
         
         
        Kỷ niệm xưa
        Không tô vẽ được gì
        Tranh hiện tại
        Phũ phàng hoen ố..
        Ai đong trả cho em
        Dòng lệ nhỏ
        Của những ngày
        Hai đứa mới xa nhau..
         
         
         
        Những ân tình oan trái
        Có lạ đâu..
        Anh vẫn biết
        Tự ngày đầu rạng rỡ
        Anh sẽ mãi
        Nâng niu thời thiếu nữ
        -Em xa rồi..
        Anh giữ lại ban sơ..
         
         
         
        Biết giờ đây..
        Em gối tay chồng
        Đau xót lắm
        Lòng anh câm-không nói
        Dẫu mùa đến
        Mưa rơi-bão nổi..
        Tuổi thiếu nữ..một thời..
         
         
         
        Giữa hồn người..
        Tôi nguyện mãi niêm phong!
        #49
          ảoảnh 06.11.2007 22:00:09 (permalink)
          0
          Tật của Người..
           
           
           
           
           
           
          Ngày thơ..có lần em hỏi
          Cô ơi..nói dối là sao..
          Nhẹ nhàng..cô se sẽ bảo
          Dối gian là thói bạo tàn..
           
           
           
           
          Hai mươi..mở mắt ngỡ ngàng
          Thói đời khéo là gian dối..
          Nhiều khi đành cắn đau môi
          Đời dối hay là em lỗi..
           
           
           
           
          Lá rụng vô vàn dấu hỏi..
          Bẽ bàng em khóc với trăng..
          Nhân gian ngỡ mình chú Cuội
          Dối gian đành trốn cung Hằng..
           
           
           
           
          Từ nay hỏi chăng? mây gió..
          Gío im-mây ngượng tan rồi
          Sáng mai hỏi mặt trời đỏ..
          Mặt trời nhăn nhó không nguôi
           
           
           
           
          Tự dưng biết sợ con người
          Em về hỏi Thần hỏi Phật
          Tĩnh tâm "ngộ" câu trời-đất
          -Dối gian vốn tật của Người..!
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          #50
            ảoảnh 07.11.2007 08:45:41 (permalink)
            0
            Tiếc Thu Sau..






            Em đừng tiếc..
            những ngày thu xa ấy
            Nẻo đường về Hà Nội sương giăng
            Tháp bút viết vào trời gì vậy
            Khi lòng người đầy-khuyết một mảnh trăng..
             
             
             
             
            Băng đá cũ..
            Người ta không đến nữa
            Lối vắng người-cỏ mọc-rêu phong
            Em lại đến-lặng người-lá rũ
            -Phải em ngồi-hoá đá ngỡ trăm năm..
             
             
             
             
            Đêm lặng lẽ..
            Nghe băng đá khóc
            Cây run mình-lá trút rụng trên vai
            Phải mùa thu có một đêm dài
            Cho em ngủ-trong niệm hoài dĩ vãng..
             
             
             
             
            Đêm chợt rộng..
            Như có bao năm tháng
            Cảm thương em-nhắn gọi nhau về
            Băng đá cũ-em rửa bằng nước mắt
            Người điếng lòng-hồn đá cũng tái tê..
             
             
             
            Kiếm giúp em..
            Biết bao nhiêu câu thề
            Lá mùa thu-có đủ ghi ân ái
            Những nuối tiếc-một thời con gái
            Sang thu sau-băng đá biết còn ai..
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2007 08:52:14 bởi ảoảnh >
            #51
              ảoảnh 11.11.2007 11:16:12 (permalink)
              0
              Gởi Tuổi Học Trò..
               
               
               
               
               
               
               
              Anh gởi lại cho em
              Tuổi học trò vừa khép
              Dải hành lang dài hẹp
              Bạn học hay ghép đôi..
               
               
               
              Như tưởng chuyện chọc chơi
              Dè đâu anh yêu thật
              Cổng trường khi tan..chật
              Anh lấn trước-theo em
               
               
               
              Bạn bè không phân nghèo..
              Tình yêu đầu e-ấp
              Mỗi mùa thu lá reo
              Rộn trong nhịp tim đập
               
               
               
               
              Ngày cuối qua nhanh nhất
              Dòng lưu bút bay-bay
              Đi..biết bao giờ gặp
              Bạn học chung lớp này..
               
               
               
              Tụi con trai thật quấy
              Cười-nói-la vang trường
              Có đôi-ba bạn gái
              Mắt lệ nhoà..nhớ thương..
               
               
               
               
              Gìơ anh gởi lại em
              Những ngày tươi đẹp nhất
              Song anh đã đánh mất
              Ngọn lửa tình..đầu tiên..!
               
              #52
                ảoảnh 11.11.2007 19:34:22 (permalink)
                0
                Em Xin Gởi Lại..
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                Em như sóng đến bạc đầu không nói
                Cứ chông chênh con nước ân tình
                Anh làm đá mồ côi không biết gọi
                Lặng lẽ ngồi coi biển đưa nôi..
                 
                 
                 
                Anh qua những mùa trăng biên giới
                Biết thương em tủi phận lúc chiều về
                Cơm chín-chén đũa-ngồi im đợi..
                Gío trăng suông-buồn mỏi lòng người..
                 
                 
                 
                 
                Thời gian trôi..yên lặng đã xa rồi..
                -Con diều nhỏ trên gió trời quá lộng
                Ngỡ cùng người khuây-khoả nỗi lòng thôi
                Nào biết trước-lỡ rồi-đành bước tiếp ...
                 
                 
                 
                 
                Thư vẫn về những dòng tha thiết
                Anh nào hay em giã biệt tình xưa..
                Em đâu còn phòng đơn-gối chiếc..
                - Pháo cưới vang vui với tiệc hồng
                 
                 
                                     *
                 
                 
                Em như sóng-không còn ra đến bể
                Ân tình nồng ngày ấy để lạt phai..
                Anh đâu biết-đá ngậm ngùi rơi lệ
                Hỏi lời vàng biết gởi trả cho ai..
                 
                 
                 
                 
                Không đợi được-em xin đành gởi lại
                Nếu mai về..anh đừng kiếm chốn xưa
                Sáng ấy-có một người con gái
                Đã theo chồng-chạy trốn dưới cơn mưa..
                 
                 
                #53
                  ảoảnh 14.11.2007 00:47:41 (permalink)
                  0
                   
                   
                  Buông..Trôi..?


                   
                   
                   
                  Chưa từng giữ-bảo buông trôi
                  Không đong tuổi tác-đó thôi vẫn đầy
                  Nắng thời gian-bạc tóc mây
                  Chẳng đi vẫn đến cái ngày chia xa

                   
                   Ngàn xưa biển cứ vỡ oà
                  Ngàn sau người có oa-oa chào đời
                  Bao giờ nước mắt hết rơi
                  Bến nào đậu lại-buông trôi không còn

                    Trăng thôi ôm giấc mơ con
                  Núi nghiêng theo gió-mộng tròn vẫn lăn
                  Đời tiêu hai tiếng "nhọc nhằn"
                  Thơ thôi dệt mộng làm khăn tặng người

                    Chuông chùa còn khóc đó thôi..
                  Muôn dòng hoài cảm..đầy vơi tiếng lòng
                  Loi-ngoi thơ..chốn sầu đông Cho Người đẩy mái-theo dòng..buông trôi 

                   Rượu say-mộng vỡ-sầu..vơi ?
                     
                  #54
                    ảoảnh 15.11.2007 00:27:22 (permalink)
                    0
                     
                     
                    Lời Của Bến..
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Nhớ đem tím rải xuống chiều
                    Câu yêu vướng lại-cánh diều trắng say
                    Câu ca nối gió làm dây
                    Hoàng hôn hoe mắt đỏ đầy tiếc thương
                     
                     
                                           *
                     
                     
                    Tiễn ngày qua chốn phố phường
                    Đêm về ai đón-bốn phương gió lùa
                    Chòng chành-sóng vỗ-chèo đưa
                    Thuyền đi-mặc bến-sớm trưa một mình..
                     
                     
                                           *
                     
                     
                    Chuông ngân về cõi điêu linh
                    Trống lòng vọng nhắc mối tình..hoa sim
                    Không trung rơi một tiếng chim:
                    -Thuyền ơi còn nhớ về tìm bến xưa..!
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    #55
                      Quãng Nhẫn 15.11.2007 02:46:01 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: ảoảnh

                       

                      Lời Của Bến..
                       
                       







                      Nhớ đem tím rải xuống chiều
                      Câu yêu vướng lại-cánh diều trắng say
                      Câu ca nối gió làm dây
                      Hoàng hôn hoe mắt đỏ đầy tiếc thương
                       
                       
                                            *
                       
                       
                      Tiễn ngày qua chốn phố phường
                      Đêm về ai đón-bốn phương gió lùa
                      Chòng chành-sóng vỗ-chèo đưa
                      Thuyền đi-mặc bến-sớm trưa một mình..
                       
                       
                                             *
                       
                       
                      Chuông ngân về cõi điêu linh
                      Trống lòng vọng nhắc mối tình..hoa sim
                      Không trung rơi một tiếng chim:
                      -Thuyền ơi còn nhớ về tìm bến xưa..!
                       
                       
                       
                       
                       
                       

                       
                      Bến Của Lời...
                       
                      Hồn chuông rụng bến điêu linh
                      Hòang hôn cũng chín màu sim ấy rồi
                      Cánh diều nuối bóng mây trôi
                      Soi trên bến lặng đậu lời ngày xưa
                       
                      Tiễn ngày qua khỏi nắng mưa
                      Tiễn ai về giữa gió lùa trăm năm
                      Lời thương cũng luống phù trầm
                      Bến yêu giờ đã mấy lần lá bay...
                       
                      QN
                      #56
                        ảoảnh 20.11.2007 00:44:19 (permalink)
                        0
                         
                        Quên Lời..
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        Còn không anh..
                        Ánh mắt ngời hy vọng
                        Đong giúp em
                        Vơi bớt nỗi hao gầy
                         
                         
                        Còn giữ cho em
                        Trong sắc hồng bông giấy
                        Chút nồng nàn
                        Nở vạn cánh hoa say
                         
                         
                         
                         
                         
                        Hoàng hôn lăn..
                        cuộn kín dải lụa ngày
                        Ly rượu cay
                        mím môi cho mắt đỏ
                         
                         
                        Đến vô tình
                        Đôi bàn tay của gió
                        Bỏ quên..
                        Giọt nước mắt rơi
                         
                         
                         
                         
                        Như xưa..
                        Người..bỏ quên lời..
                         
                        #57
                          ảoảnh 20.11.2007 16:53:06 (permalink)
                          0
                           
                           
                           
                          Cớ sao...       
                          ( "như gió vu vơ trên ngói lạnh lêu bêu.."-thơ QN)
                           
                           
                           
                          Tà dương..
                          Mượn nhớ dựng lều..
                          Đón niềm hoài cảm-xót yêu lấy mình
                           

                          Ngọc xưa..
                          Tan cõi điêu-linh
                          Tim nay..
                          Ngậm mối minh-minh cõi lòng
                           
                           
                           
                           
                          Tưởng ừ..
                          Thôi thề là xong
                          Bao năm vụng đếm sầu đong vơi đầy
                           

                          Tội tình..
                          Kiếp ngói lắm thay
                          Ái ưu thân ngọc-mà đày ngói ư?
                           

                          Hiền lương..
                          Vạn cổ-thiên thu
                          Mái xưa-đình cũ-trăng đùa lá rơi
                           

                          Cành đa..
                          Tóc gội giếng khơi..
                          Tiếng cười thôn nữ-lúm đôi đồng tiền
                           
                           
                           
                           
                          Ngói xưa..
                          Vạn đội câu hiền
                          Ngọc sang mà lạ-lại phiền ngói sao..?
                           

                          Tình xưa-nay..
                          Vốn khát khao
                          Uống lời..chê ngói-bảo dừng khát chăng..!
                           
                           
                           
                           
                          Lòng trôi..
                          Buông bến băn khoăn
                          An nhiên-tưới mát mầm măng vô thường... 
                            
                           

                          #58
                            ảoảnh 21.11.2007 21:41:32 (permalink)
                            0
                             
                             
                                     Lời chưa nói...
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            Đôi chiền chiện..
                            Nghiêng đầu-xoè đuôi hứng nắng
                            Tiếng giăng rơi..
                            Tan thanh thản đất trời
                            Gìan thiên lý lung-lơi điệu ví
                            Gío lung-lay bồng mây bay đi
                             
                             
                             
                            Có còn không một chút xuân thì
                            Em giấu kỹ dưới sắc vàng hoa cúc
                            Gieo bẽn lẽn ngày xưa hiền thục
                            Thẹn đoá hồng-đỏ rực sáng nay..
                             
                             
                             
                            Đôi chiền chiện..
                            Nghiêng mình-nhoài cánh bay
                            Còn lời này
                            Với em chưa kịp nói..
                            Lệ chưa rơi-sao em xa vợi
                            Đành ngậm ngùi chảy..với thơ thôi..
                            #59
                              ảoảnh 28.11.2007 16:48:28 (permalink)
                              0
                              GẶP..
                               
                               
                               
                              Vòm trời trong veo-dưới đèn trăng
                              Ngàn sao điểm ngọc-sáng long lanh
                              Xanh trong cặp mắt-người năm ấy
                              Đến bây giờ mơí gặp gặp lại đây..
                               
                               
                              Nhưng trăng trong-trăng của bây giờ
                              Ngàn sao lấp lánh-bởi người mơ
                              Chông chênh trôi mải về quá khứ
                              Chợt mắt người-ngời sáng trang thơ..
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 71 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9