Mại dzô ! Mại dzô !
Thay đổi trang: << < 192021 > | Trang 20 của 21 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 303 bài trong đề mục
hongsang 11.09.2009 00:31:18 (permalink)
Trích đoạn: Hiền Văn Trần

Trích đoạn: NhàQuê

Món ngon vừa mới dọn ra
Khen bàn tay khéo... chủ gia có mời
Nếu như lên tiếng dù lơi
Cũng xáp vô đại thử chơi vậy mà
Đũa sao có một vậy ta
Ai ăn ai nhịn hỏi bà con ơi !?

NhàQuê 09.09.09
 
Món này vừa cuốn vừa xơi
Một đôi đủa đó đủ rồi đó anh
Xáp vô mà cuốn cho nhanh
Chờ mời tới lượt chắc đành gặm xương...


Hien  Tran  thiệt  là  thấy  thương
Còn  Nhà  Quê ...quả...sương  sương  chắc  là 
Đũa  kia  một  đôi...dị  mà..
Ổng  nói  một  chiếc...thiệt  là...hại  tui  ....
 
Chờ  đi...một  chút  nữa  thui
Má  xới  cơm  rồi  mỗi  đứa  một  tô...

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2009 00:39:21 bởi hongsang >
NhàQuê 11.09.2009 06:03:49 (permalink)


Trích đoạn: hongsang

Trích đoạn: Hiền Văn Trần

Trích đoạn: NhàQuê

Món ngon vừa mới dọn ra
Khen bàn tay khéo... chủ gia có mời
Nếu như lên tiếng dù lơi
Cũng xáp vô đại thử chơi vậy mà
Đũa sao có một vậy ta
Ai ăn ai nhịn hỏi bà con ơi !?

NhàQuê 09.09.09
 
Món này vừa cuốn vừa xơi
Một đôi đủa đó đủ rồi đó anh
Xáp vô mà cuốn cho nhanh
Chờ mời tới lượt chắc đành gặm xương...


Hien  Tran  thiệt  là  thấy  thương
Còn  Nhà  Quê ...quả...sương  sương  chắc  là 
Đũa  kia  một  đôi...dị  mà..
Ổng  nói  một  chiếc...thiệt  là...hại  tui  ....
 
Chờ  đi...một  chút  nữa  thui
Má  xới  cơm  rồi  mỗi  đứa  một  tô...

 




Dìa nhà thì phải xáp vô
Đâu ai đợi đến Má hô xong rồi
Nồi cơm bốc khói ngút ngơi
Tộ khua lẻng kẻng giành ngồi ghế trên

NQ


hongsang 12.09.2009 06:05:38 (permalink)


Món ngon vừa mới dọn ra
Khen bàn tay khéo... chủ gia có mời
Nếu như lên tiếng dù lơi
Cũng xáp vô đại thử chơi vậy mà
Đũa sao có một vậy ta
Ai ăn ai nhịn hỏi bà con ơi !?

NhàQuê 09.09.09
 
Món này vừa cuốn vừa xơi
Một đôi đủa đó đủ rồi đó anh
Xáp vô mà cuốn cho nhanh
Chờ mời tới lượt chắc đành gặm xương...


Hien  Tran  thiệt  là  thấy  thương
Còn  Nhà  Quê ...quả...sương  sương  chắc  là 
Đũa  kia  một  đôi...dị  mà..
Ổng  nói  một  chiếc...thiệt  là...hại  tui  ....
 
Chờ  đi...một  chút  nữa  thui
Má  xới  cơm  rồi  mỗi  đứa  một  tô...

 



Dìa nhà thì phải xáp vô
Đâu ai đợi đến Má hô xong rồi
Nồi cơm bốc khói ngút ngơi
Tộ khua lẻng kẻng giành ngồi ghế trên

NQ


  qua  cho  tui  ngồi  bên
Sao  mà  ngồi  ghế  hớ  hên  dị  cà
Ngừ  dzì...dị  hộm  quá  mà
Chơn  cao  chơn  thấp  thiệt  là...khó  ưa  ...
 
HS 
Quanvuong 12.09.2009 10:28:32 (permalink)



Món ngon vừa mới dọn ra
Khen bàn tay khéo... chủ gia có mời
Nếu như lên tiếng dù lơi
Cũng xáp vô đại thử chơi vậy mà
Đũa sao có một vậy ta
Ai ăn ai nhịn hỏi bà con ơi !?

NhàQuê 09.09.09
 
Món này vừa cuốn vừa xơi
Một đôi đủa đó đủ rồi đó anh
Xáp vô mà cuốn cho nhanh
Chờ mời tới lượt chắc đành gặm xương...


Hien  Tran  thiệt  là  thấy  thương
Còn  Nhà  Quê ...quả...sương  sương  chắc  là 
Đũa  kia  một  đôi...dị  mà..
Ổng  nói  một  chiếc...thiệt  là...hại  tui  ....
 
Chờ  đi...một  chút  nữa  thui
Má  xới  cơm  rồi  mỗi  đứa  một  tô...

 



Dìa nhà thì phải xáp vô
Đâu ai đợi đến Má hô xong rồi
Nồi cơm bốc khói ngút ngơi
Tộ khua lẻng kẻng giành ngồi ghế trên

NQ


  qua  cho  tui  ngồi  bên
Sao  mà  ngồi  ghế  hớ  hên  dị  cà
Ngừ  dzì...dị  hộm  quá  mà
Chơn  cao  chơn  thấp  thiệt  là...khó  ưa  ...
 
HS


Hai ngừ dành hết không chừa
Cho tui một chén cơm trưa lót lòng
Nhà Quê cùng với Sang Hồng
Đồng lòng vét sạch trống không cái nồi

Q V
hongsang 12.09.2009 13:13:14 (permalink)

 
Nhớ  con  cá  Nục  nuột  nà
Kho  cay , chấm  bánh  tráng  Đa  thiệt  giòn
Rau  Muống , Ớt  đỏ  quá  ngon
Mâm  cơm , khiến  nhớ  héo  hon  quê  nhà...
 
hongsang


Món ngon vừa mới dọn ra
Khen bàn tay khéo... chủ gia có mời
Nếu như lên tiếng dù lơi
Cũng xáp vô đại thử chơi vậy mà
Đũa sao có một vậy ta
Ai ăn ai nhịn hỏi bà con ơi !?

NhàQuê 09.09.09
 
Món này vừa cuốn vừa xơi
Một đôi đủa đó đủ rồi đó anh
Xáp vô mà cuốn cho nhanh
Chờ mời tới lượt chắc đành gặm xương...
 
HT


Hien  Tran  thiệt  là  thấy  thương
Còn  Nhà  Quê ...quả...sương  sương  chắc  là 
Đũa  kia  một  đôi...dị  mà..
Ổng  nói  một  chiếc...thiệt  là...hại  tui  ....
 
Chờ  đi...một  chút  nữa  thui
Má  xới  cơm  rồi  mỗi  đứa  một  tô...

 



Dìa nhà thì phải xáp vô
Đâu ai đợi đến Má hô xong rồi
Nồi cơm bốc khói ngút ngơi
Tộ khua lẻng kẻng giành ngồi ghế trên

NQ


  qua  cho  tui  ngồi  bên
Sao  mà  ngồi  ghế  hớ  hên  dị  cà
Ngừ  dzì...dị  hộm  quá  mà
Chơn  cao  chơn  thấp  thiệt  là...khó  ưa  ...
 
HS


Hai ngừ dành hết không chừa
Cho tui một chén cơm trưa lót lòng
Nhà Quê cùng với Sang Hồng
Đồng lòng vét sạch trống không cái nồi

Q V
 
Kéo  ghế...mời  Quan  Vương  ngồi
Tui  đi  lấy  đũa  và  rồi  với  tô
Nhà  Quê  ông  hảy  nhít  dô
Sao  ngồi  mà  để...ô  hô...thế  này......
 
HS

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2009 13:16:42 bởi hongsang >
hongsang 12.09.2009 13:23:54 (permalink)
Hôm  nay  có  Khách  đến  nhà
Vội  bắt  con  Gà  đem  luộc  vàng  tươi
Nhà  Quê  cùng  Quan  Vương  ngồi
Tui  đi  lấy  rụ  ra  mời  hai  ông...
 
Rụ  lưng...mà  chủ...đầy  lòng
Nửa  ly  xủi  bọt  mặt  hồng  hây  hây
Gà  luộc  mắm  gừng  thật  cay
Để  quên  ngày  tháng  miệt  mài  tha  hương...
 
HS
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2009 13:34:42 bởi hongsang >
Ha Nghinh Tuan 12.09.2009 16:24:43 (permalink)



Hôm  nay  có  Khách  đến  nhà
Vội  bắt  con  Gà  đem  luộc  vàng  tươi
Nhà  Quê  cùng  Quan  Vương  ngồi
Tui  đi  lấy  rụ  ra  mời  hai  ông...
 
Rụ  lưng...mà  chủ...đầy  lòng
Nửa  ly  xủi  bọt  mặt  hồng  hây  hây
Gà  luộc  mắm  gừng  thật  cay
Để  quên  ngày  tháng  miệt  mài  tha  hương...
 
HS


Nhiệt tình không ai bằng nường
Hồng Sang vui vẻ mến thương khách gần
Rót rụ đầy ly Sang cân
Tả hữu đồng cốc không phân bên nào

Nghinh Tuấn
 

NhàQuê 12.09.2009 23:11:29 (permalink)

Trích đoạn: Ha Nghinh Tuan

Hôm  nay  có  Khách  đến  nhà
Vội  bắt  con  Gà  đem  luộc  vàng  tươi
Nhà  Quê  cùng  Quan  Vương  ngồi
Tui  đi  lấy  rụ  ra  mời  hai  ông...
 
Rụ  lưng...mà  chủ...đầy  lòng
Nửa  ly  xủi  bọt  mặt  hồng  hây  hây
Gà  luộc  mắm  gừng  thật  cay
Để  quên  ngày  tháng  miệt  mài  tha  hương...
 
HS


Nhiệt tình không ai bằng nường
Hồng Sang vui vẻ mến thương khách gần
Rót rụ đầy ly Sang cân
Tả hữu đồng cốc không phân bên nào

Nghinh Tuấn
 





Món Lai Rai

Để ý rồi nghe, tự hổm rày!
Hồng Sang chuyên trị món lai rai
Trên bàn gọn ghẽ rành chưng dọn
Góc bếp khang trang khéo biện bày
Chuẩn bị sao mà tươm tất thế
Chu toan mọi thứ rõ ràng hay
Chưa ngồi xuống ghế tay đà muốn
Gắp hết từ xa đến tận ngoài

NhàQuê 12-09-2009


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2009 23:12:44 bởi NhàQuê >
hongsang 13.09.2009 01:01:53 (permalink)

Trích đoạn: NhàQuê


Trích đoạn: Ha Nghinh Tuan


 
 







Món Lai Rai

Để ý rồi nghe, tự hổm rày!
Hồng Sang chuyên trị món lai rai
Trên bàn gọn ghẽ rành chưng dọn
Góc bếp khang trang khéo biện bày
Chuẩn bị sao mà tươm tất thế
Chu toan mọi thứ rõ ràng hay
Chưa ngồi xuống ghế tay đà muốn
Gắp hết từ xa đến tận ngoài

NhàQuê 12-09-2009



Không  giấu  gì  ông...mấy  bữa  rày
Nhà  tui  thêm  bạn  đến  lai  rai
Có  thêm  cháu  Nội  nên  chưng  dọn
Mời  khách  phương  xa  phải  biện  bày.
Lại  nữa  là  Hè , nên  mới  thế
Mai  mốt  lạnh  rùi , tiệc  hổng  hay
Cháu  Nội  dễ  thương  ai  cũng  muốn
Chuyền  tay  nhau  ẩm  suốt  cả  ngày...(sorry)
 
HS
 
(thơ  7  chữ...tui  dốt  lắm  so  rì  nha)
hongsang 13.09.2009 01:23:58 (permalink)
Bí  này  mà  nấu  canh  Gà
Vừa  mát  vừa  bổ  lắm  nha...bạn  mình...
NhàQuê 13.09.2009 01:35:48 (permalink)


Trích đoạn: hongsang


Trích đoạn: NhàQuê


Trích đoạn: Ha Nghinh Tuan


 
 







Món Lai Rai

Để ý rồi nghe, tự hổm rày!
Hồng Sang chuyên trị món lai rai
Trên bàn gọn ghẽ rành chưng dọn
Góc bếp khang trang khéo biện bày
Chuẩn bị sao mà tươm tất thế
Chu toan mọi thứ rõ ràng hay
Chưa ngồi xuống ghế tay đà muốn
Gắp hết từ xa đến tận ngoài

NhàQuê 12-09-2009



Không  giấu  gì  ông...mấy  bữa  rày
Nhà  tui  thêm  bạn  đến  lai  rai
Có  thêm  cháu  Nội  nên  chưng  dọn
Mời  khách  phương  xa  phải  biện  bày.
Lại  nữa  là  Hè , nên  mới  thế
Mai  mốt  lạnh  rùi , tiệc  hổng  hay
Cháu  Nội  dễ  thương  ai  cũng  muốn
Chuyền  tay  nhau  ẩm  suốt  cả  ngày...(sorry)
 
HS
 
(thơ  7  chữ...tui  dốt  lắm  so  rì  nha)





Gởi Hồng Sang bài thơ hay của Quan Dương, tui chôm và gởi cho những vị có cùng tâm trạng là có CHÁU:



Thắm đòn cháu ngoại

Kể từ ngày ông ngoại có Sa Sa
Ra thăm vườn thấy hoa nào cũng nụ
Nhìn lên trời đã không còn mây trắng
Và bầu trời xanh ơi là xanh

Ông ngoại nhìn bà ngoại thấy đẹp hơn
Ngọt sớt gọi em yêu không ngượng
Những sợi bạc theo thời gian lốm đốm
Ông ngoại nhìn óng ánh giống kim cương

Sa Sa chào đời trong nhà hết chiến tranh
Chén dĩa nồi niêu không còn than đau nữa
Chiếc cùm kẹp ngoại bọc nhung êm ái
Mấy chục năm cũng đã hết rêm mình

Ông ngoại bỗng hiền giống như con chiên
Bà ngoại cũng trở thành ma sơ nhân ái
Đôi lúc thấy cửa nhà im ắng quá
Nhớ chén dĩa hồi thỉnh thoảng chạm nhau

Sa Sa là chiếc võng đung đưa ru
Ru đời ngoại giữa tuổi già êm ả
Con lốc nặng cũng thành cơn gió nhẹ
Lướt trong hồn ngoại trẻ lại nhiều năm

Hôm Sa Sa cười như mếu với chiếc răng
Chiếc răng cả gan mọc không thèm xin phép
Ngoại nhấp nhỏm như chân quên mang dép
Ra sau ngoài vườn đạp phải một cành gai

Không hổ danh cháu của ngoại thiệt oai
Vừa mếu đó lại cười ngay sau đó
Làm ngoại hụt hơi biến thành trẻ nhỏ
Ngọng nghịu như lúc chưa biết tỏ tình

Nhớ lại thời còn trẻ chạy tìm tiên
Tìm không gặp ngỡ tiên là huyền thoại
Đâu biết được khi trở thành ông ngoại
Tự nhiên tiên xuất hiện ngay trong nhà

Quan Dương

Tháng 04/08



hongsang 14.09.2009 09:38:37 (permalink)

=Vườn Trầu Năm Ngoái=

Húng Lũi , phải trồng trong bồn
Sanh sản dữ lắm ..."nó" ôm hết vườn


Nho xanh nhìn thấy thêm thương
Cho dù trái nhỏ ngọt hơn đường phèn



Đào Lông chen lấn đua chen
Nhiều trái quá cở một phen trĩu cành ...

Hai cô ...cứ mãi ...cà nanh ...
Cho nên Bà cũng phải đành ... ...

Ngủ ...nghê ..thì hổng giống ai
Vớ thì tuột hết , chừa ngoài gót chân ...


Buồn tình ...ra đứng ngoài sân
Nhìn nhìn ngó ngó phân vân ..."thiệt tình" ...

Dáng ngồi ...chồm hổm ...phát kinh ...
Giống như ngồi rình ...Bà Ngoại trốn đâu ?


Lén đi mua một miếng trầu
Nhai cho quỏn quẻn "giải lao" đó mà ...


Rùi thì mần một con gà
Chiều con dìa nhà tất cả xúm dô ...



Thịt kho dứ trứng ...hơi khô ..
Bởi tại 2 cháu khóc rồ ...nên quên ...
Còn hủ dưa giá to kềnh
3 trái ớt cũng nằm bên nữa nà .
HS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2010 13:25:15 bởi hongsang >
hongsang 23.08.2010 06:07:41 (permalink)
Chiều  chiều  ông  Lữ  đi  câu
Cá  ăn  không  giựt  để  lâu  hết  mồi (cadao)

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/CE2AFF90CD2642FAA82F1255437422D3.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2010 06:21:46 bởi hongsang >
Attached Image(s)
NhàQuê 23.08.2010 07:28:00 (permalink)



Dĩa Rau Tiêu

(Rau Càng Cua)

Lâu lâu bạn biếu món rau nầy
Bóp xổi liền khi sốt dẽo đây
Khó nỗi Caesar: nhai lạt nhách
Làm sao Salad: ngốn ngon vầy
Quê xa lặn lội... nào đâu dễ
Xứ lạnh ươn gầy... quả thiệt hay
Bởi biết ta ưa thèm lặt vặt
Cao lương mỹ vị dễ gì tày!

NhàQuê Aug 22, 2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2010 07:29:22 bởi NhàQuê >
hongsang 17.09.2010 15:56:23 (permalink)

Trích đoạn: NhàQuê




Dĩa Rau Tiêu

(Rau Càng Cua)

Lâu lâu bạn biếu món rau nầy
Bóp xổi liền khi sốt dẽo đây
Khó nỗi Caesar: nhai lạt nhách
Làm sao Salad: ngốn ngon vầy
Quê xa lặn lội... nào đâu dễ
Xứ lạnh ươn gầy... quả thiệt hay
Bởi biết ta ưa thèm lặt vặt
Cao lương mỹ vị dễ gì tày!

NhàQuê Aug 22, 2010

Lâu  quá  không  dìa  thăm  chốn  này 
Nhà  Quê  đem  dĩa  gỏi  đến  đây
Gỏi  kia  không  rụ  e  lãng  nhách
Thôi  hảy  nâng  ly  cứ  dzui  dzầy
Quê  ngừ , rau  ấy  tìm  đâu  dễ
Chén  thù  chén  tạc  cũng  hay  hay
Trẻ  con  đi  vắng  ai  sai  vặt
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/6DA8ACAE848944ADBFC3D3BD9059CCEA.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 192021 > | Trang 20 của 21 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 303 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9