Những Giấc Mơ Buồn !
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 34 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 501 bài trong đề mục
Cô Bé yuri 03.10.2007 13:27:38 (permalink)
0
Còn...
 
ngày hôm qua....
còn ánh mắt người trao
còn bờ môi ấm nhẹ....
còn lời nói dịu dàng...
ngày hôm nay...
vẫn còn...
còn nỗi nhớ không nguôi..
còn bài thơ vô nghĩa...
còn ký ức nhạt nhòa...
và ...
còn niềm đau chua xót..của quá khứ hôm qua !

 
r
Bài đã đưa vào thư viện
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2007 05:45:50 bởi Nguyên Đỗ >
#16
    Cô Bé yuri 04.10.2007 00:10:25 (permalink)
    0
    Tiếng mưa đêm
     
    lách tách ! tiếng mưa rơi trên lá
    động máy toong như tiếng khóc não nề
    tiếng mưa đêm có âm thanh là lạ
    bỗng ầm ầm , rồi thoáng chốc dịu êm
     
    bất chợt mưa bất chợt buồn im lặng
    chỉ còn hoài hạt nhỏ muộn màng rơi
    và giờ đây đã chìm vào sâu lắng
    chẳng còn gì ngoài tiếng gió lã lơi
     
    này thôi nhé mưa đêm đừng rơi nữa
    than khóc gì...? hỡi nước mắt mùa thu?
    cây đã khóc sao trời thu cũng khóc
    sao lại buồn trong đêm tối âm u?
     
    ta hờn trách một mùa thu buồn bã
    đêm đã về mà vẫn gợi buồn thêm
    ta cũng trách sao thu hoài trút lá,
    để nỗi đau cứ đọng mãi bên thềm...
    #17
      Cô Bé yuri 04.10.2007 04:07:18 (permalink)
      0
      Ngày Xưa...
       
      chào anh người của ngày xưa
      còn đâu ngày đó duyên thừa ta trao
      bởi ko duyên phận với nhau
      nên ta chia cách lòng đau làm gì?
      anh thì bội bạc ra đi
      em đau thương mối tình si đắng lòng
      ngày xưa tình đã là không
      đã ko trân trọng tình hồng thì thôi
      đường anh , anh đã trọn rồi
      còn em , em bước lẽ loi một mình
      đôi ta tình đã cạn tình
      thì đừng ôm ấp bóng hình vu vơ
      ngày xưa là mối tình thơ
      ngày nay gặp mặt hững hờ.... ko quen !
      #18
        Cô Bé yuri 05.10.2007 01:31:13 (permalink)
        0
        Tình Một Đêm.
         
        rồi cũng qua , cũng đã hết một đêm
        biết ngày mai chẳng bao giờ gặp nữa
        tình một đêm đâu khác gì ngọn lửa
        bùng cháy to nhưng thật quá mau tàn
         
        tình một đêm rồi cũng sẽ vỡ tan
        và cũng như chưa bao giờ lành lạnh
        sống vô tư hết một đêm trao tặng
        rồi chia tay khi bao nẻo thăng trầm
         
        tình một đêm là tình quá xa xăm,
        tuy ân ái nhưng chưa hề lưu luyến,
        tình một đêm động chút lòng xao xuyến,
        dẫu có nhiều thì cũng chỉ một đêm !
        #19
          Trần Thảo Uyên 05.10.2007 02:24:34 (permalink)
          0
          Lạ....
           
          lạ lẫm làm sao chủ quán à?
          biết là ăn trộm lại ko la
          còn mời ghé lại làm quen nữa
          có lẽ ta nên tặng món quà
          những món hôm qua ta trộm được
          toàn là thứ quý - luật đường ca
          thơ kia mới trộm ngày hôm trước
          " tặng lại " làm quen với chủ nhà !
           
           
           
          lời thật 
           
          Cô có thích không??? xấu hổ à.
          Hai ta kết bạn hợp cung la.
          Đồng la , đồng hét thì vui lắm.
          Cố hát, cố ngâm sẽ được quà.
          Ừ nhé từ đây mình kết nghĩa.
          Chịu đi khai mở một  ban ca.
          Bạn ca ta nhảy tha hồ lọan.
          Hoa sẽ nở bung khắp mọi nhà
          TM




          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2007 02:20:03 bởi Tôn Nữ Thảo My >
          #20
            Cô Bé yuri 05.10.2007 04:03:06 (permalink)
            0
            Một Bước Em Đi....
             
            em bước chân qua mối duyên đầu
            bước vào cuộc sống lắm bễ dâu
            em quên cái thuở tình nồng đượm
            đến với xa hoa vạn sắc màu !
             
            em bước chân đi bước theo người
            quên tôi - tình thắm - tuổi đôi mươi
            một thời say đắm ko toan tính
            em bỏ quên tôi - kiếp ngậm ngùi.
             
            một bước em đi bước vào đời
            bước vào lối sống thích ăn chơi
            quên mau ái ân tình trao gởi
            đốt đi cuộc sống cả một đời ! 
            #21
              Trần Thảo Uyên 06.10.2007 00:32:34 (permalink)
              0
              Kết Nghĩa !
               
              hôm nay kết nghĩa với thảo my
              chén rượu , cành cây, tiếp cạn ly
              uống hết chúng ta thành bạn hữu
              cùng vui , đối đáp chớ lo gì !
              bé đây tuổi nhỏ tròn mười tám!
              tôn nữ thảo my nói tuổi đi
              để biết xưng hô ko lạ lẫm
              chắc là ko quá tuổi xuân thì....!
              Co bé yuri
               
               
               
              TRĂNG TRÒN TÍ
              Nhận mối thân tình lệ ướt my.
              Nào ta mời bạn rượu tràn ly
               Say sưa một trận cho quên hết...
              Tâm sự cùng nhau chẳng dấu gì...
              Chị chị em em sao cũng được.
              Tôi tôi, bạn bạn nhận lời đi.
              Thảo My tuổi độ trăng tròn tí.
              Trăng tuổi là bao vẫn thắm thì.
              Thảo My
               
               
              #22
                Trần Thảo Uyên 06.10.2007 02:18:22 (permalink)
                0
                Trân trọng mời Cô Bé yuri ghé thăm trang thơ " Bản Nháp Thơ Đường Xướng Họa"
                Thảo My
                #23
                  jacaranda 06.10.2007 03:23:41 (permalink)
                  0
                  Hi cô bé jury
                   
                  Cố Nhân
                   
                  Bổng trầm tha thiết lời ai
                  Mái tranh con gái khóc dài bao hôm
                  Bảo bùng hay tại gió nồm
                  Phân Nam rẽ Bắc lòng ôm muộn phiền
                   
                  Gặp đây âu cũng là duyên
                  Nàng thơ xưa lại sầu miên... miên sầu
                  Nhỏ Thí Ghét , đã về đâu?
                  Hôm kia cũng thấy vài câu nhắn về
                   
                  Sương Anh gặp lại hay ghê
                  Lòng ta cứ tưởng trong mê đó mà
                  Thơ ta ai đoán được ra?
                  Cũng nàng sầu muuộn mái nhà tranh thơ
                   
                  jacaranda
                  #24
                    Cô Bé yuri 07.10.2007 19:18:11 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My

                    Trân trọng mời Cô Bé yuri ghé thăm trang thơ " Bản Nháp Thơ Đường Xướng Họa"
                    Thảo My

                     
                    cảm ơn thảo my đã mời ! yuri sẽ ghé " trộm " một ít đó ^^
                    #25
                      Cô Bé yuri 07.10.2007 19:22:55 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: jacaranda

                      Hi cô bé jury
                       
                      Cố Nhân
                       
                      Bổng trầm tha thiết lời ai
                      Mái tranh con gái khóc dài bao hôm
                      Bảo bùng hay tại gió nồm
                      Phân Nam rẽ Bắc lòng ôm muộn phiền
                       
                      Gặp đây âu cũng là duyên
                      Nàng thơ xưa lại sầu miên... miên sầu
                      Nhỏ Thí Ghét , đã về đâu?
                      Hôm kia cũng thấy vài câu nhắn về
                       
                      Sương Anh gặp lại hay ghê
                      Lòng ta cứ tưởng trong mê đó mà
                      Thơ ta ai đoán được ra?
                      Cũng nàng sầu muuộn mái nhà tranh thơ
                       
                      jacaranda


                       
                      lời thơ ko chị, ko em
                      chắc là phượng tím êm đềm hôm nao?
                      nếu như ko phải cũng chào
                      đừng hờn đừng giận mà mau tuổi già
                       
                      nếu hem phải thì mai đoán lại
                       
                      #26
                        Cô Bé yuri 07.10.2007 20:45:24 (permalink)
                        0
                        người thua cuộc !

                        người muốn đi thì em ko ràng buộc
                        chuyện chúng mình kết thúc kể từ đây
                        dẫu sao em cũng là người thua cuộc
                        tự thân mình chuốt lấy những đắng cay

                        ko trách anh , cũng ko hờn , ko giận
                        bởi đôi mình ko duyên phận mà thôi
                        em sẽ là một kẻ sống đơn côi
                        ko suy nghĩ chuyện yêu đương tình ái

                        kẻ thất bại vẫn muôn đời thất bại
                        cố gắng nhiều đâu thay đổi được anh
                        anh cứ đi và cũng đừng ái ngại
                        em chẳng cần tình thương hại mong manh

                        em biết rằng mọi người ở xung quanh
                        đã xem em như một người cao thượng
                        nhưng biết thế em lại càng thêm ngượng
                        cao thượng gì kẻ đánh mất tình yêu ?
                        #27
                          Cô Bé yuri 07.10.2007 23:07:01 (permalink)
                          0
                          Cô đơn

                          Tình mình tựa ánh hoàng hồn
                          như chiều lưu luyến đễ buồn , buồn thêm
                          như vầng trăng khuyết êm đềm
                          gởi cùng mây gió nỗi niềm sầu vương
                          người đi còn nhớ còn thương
                          một người " xa lạ " chung đường hôm nao?
                          nơi này giọt nắng lao xao ,
                          cô đơn chợt nhớ quặng đau cõi lòng....

                          #28
                            Cô Bé yuri 07.10.2007 23:10:31 (permalink)
                            0
                            Tình đã hết
                            Vốn đã hết rồi phải ko anh?
                            hoàng hôn đã tắt , mộng tan tành

                            lá thu , cỏ úa buồn vương vấn

                            tình nghĩa đôi mình quá mong manh


                            Có thật hết rồi có phải ko?

                            em về tim buốt lạnh mùa đông

                            gió mưa cùng khóc bên thềm gió

                            tinh ta đã hết lệ tuông dòng ...
                            #29
                              Cô Bé yuri 08.10.2007 14:12:31 (permalink)
                              0
                              Tìm nỗi muộn màng !
                               
                              đã đánh mất thì làm sao tìm lại ?
                              chuyện yêu đương đâu phải đá bên đường
                              tìm ân tình hay khắc lại vết thương?
                              trên ký ức của một người đau khổ

                              đừng tìm nữa , xin anh đừng tìm nữa
                              ở nơi đây quá khứ đã chết rồi
                              ngày hôm nay đã khác rồi đấy thôi
                              người tìm lại cũng vẫn là quá khứ
                              !
                               
                              có tìm nữa cũng là mộng ảo
                              quên được rồi cố nhớ làm chi?
                              hận ngày nào cũng nhạt phai đi
                              giờ tìm lại vẫn hoài vết đỗ

                              tìm làm chi trái tim đau khổ
                              nhân gian này là thế mà thôi
                              quên đi anh , em cố quên rồi
                              đừng tàn nhẫn làm tim rỉ máu!
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 34 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 501 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9