Những Giấc Mơ Buồn !
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 34 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 501 bài trong đề mục
Đông Hòa 08.10.2007 14:31:24 (permalink)
0
Thuỷ Chung

Ngủ đi theo tiếng suối mong
Tay em làm gối gửi buồn vào tim


Gửi thêm nét phấn hồng thêm
Xuân thì thiếu nữ ái tình vẫn trong


Giữa ngày mộng lắng hương nồng
Nơi đâu trong ấy em còn thiết tha


Hoa lòng đã nở tim ta
Trôi theo dòng máu mặn mà tiếng thương


Đôi hờ miệng khép bên vườn
Kìa con bướm nhỏ đang vươn cánh vàng


Mang theo hương đến cùng nàng
Với lời nguyện ước tìm chàng sánh duyên


Duyên em gánh đỏ viền hoa
Trong là trầu lá bên là buồng cau


Bổ ra sáu miếng đỏ ao
Màu vôi quệch tém lá trầu gói xong


Bên đường em đứng môi son
Vui ngày đám cưới mộng tròn xứng đôi

Từ đây duyên trọn với đời
Cùng nhau vẹn một kiếp người thuỷ chung .

 
Đông Hòa
08.10.07

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2007 06:51:58 bởi Đông Hòa >
#31
    Cô Bé yuri 09.10.2007 01:59:47 (permalink)
    0
    cảm ơn huynh Đông Hòa đã họa thơ , yuri mạn phép đối lại vài vần lục bác làm quen nha
     
    Hỏi Rằng....?
     
    nhà em bên bến sông trăng
    anh qua gởi lại đôi vần thơ duyên
     
    cầu mong ngày ấy cùng thuyền
    cùng đôi áo đỏ đẹp duyên , đẹp tình
     
    một bài thơ nhỏ làm tin
    gởi ai bên đó giữ gìn dùm chăng?
     
    hay rằng chỉ thoáng bâng khuâng
    để ai bên bến sông trăng đợi chờ?
    #32
      Trần Thảo Uyên 09.10.2007 02:11:49 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Cô Bé yuri


      cảm ơn thảo my đã mời ! yuri sẽ ghé " trộm " một ít đó ^^

       
      Co Bé yuri ơi ghé đúng nhà đấy nhé : BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG HỌA của bác LÁ Thảo My đã giới thiệu Cobe yuri trước làng rồi đó.
       
      Thân
       
      Thảo My
       
      Mọi người đều mến cô bé yuri , nhớ đọc những bài thơ họa trong trang thơ " bản Nháp Thơ Đường "
       
      #33
        Cô Bé yuri 09.10.2007 03:44:48 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Tôn Nữ Thảo My



        Co Bé yuri ơi ghé đúng nhà đấy nhé : BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG HỌA của bác LÁ Thảo My đã giới thiệu Cobe yuri trước làng rồi đó.

        Thân

        Thảo My

        Mọi người đều mến cô bé yuri , nhớ đọc những bài thơ họa trong trang thơ " bản Nháp Thơ Đường "


         
        yuri xem rồi toàn thơ đường hà , trộm một ít chắc giàu to , cho hỏi có thể đối thơ vào mục đó được ko dzạ Thảo My?
        #34
          Cô Bé yuri 09.10.2007 04:35:30 (permalink)
          0
          đâu rồi...? nét ngây thơ?
           
          em về lối cũ rêu phong lá,
          nắng trải nhạt nhòa bước em đi,
          mắt em vạn vật điều xa lạ,
          mây cũng lững lờ , gió vu vi.
           
          thuở ấy ngây thơ...giờ đâu mất?
          em đã quên rồi phải ko em?
          đi bên cuộc sống đầy vật chất
          thì nét ngây thơ , biết đâu tìm?
           
          em qua góc phố buồn rười rượi
          đánh mất thật rồi , nét ngày xưa
          em đã quên tôi còn chờ đợi
          một nỗi xót xa , đã như thừa !
          #35
            SuongAnh 09.10.2007 12:33:33 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Cô Bé yuri

            Tình đã hết
            Vốn đã hết rồi phải ko anh?
            hoàng hôn đã tắt , mộng tan tành

            lá thu , cỏ úa buồn vương vấn

            tình nghĩa đôi mình quá mong manh


            Có thật hết rồi có phải ko?

            em về tim buốt lạnh mùa đông

            gió mưa cùng khóc bên thềm gió

            tinh ta đã hết lệ tuông dòng ...


             
             
            Vẫn Chưa Phai
             
             
            Tình ơi...sao để trái sầu rơi rụng
            Không thấy anh rưng rức trái tim đau
            Tình đã hết...mộng vẫn chưa phai mầu
            Đêm trăn trở, cúi đầu rơi ngấn lệ

             
            Đã thật hết rồi...? nào đâu có thể...
            Ai ôm sầu lặng lẽ thức cùng đêm
            Nghe mưa rơi...tiếng lá rớt bên thềm
            Tim xao xuyến, ngỡ người về bên mộng...

             
            "Tình đã hết"...sao lòng hoài mong ngóng
            Tuy là buồn nhưng cứ mãi chờ trông
            "Tình một đêm"...chẳng đáng nhớ, phải không..?!
            Sao thơ nằng nặng thương yêu mong đợi...!

             
            Sương Anh
             
            Hi, bé Yuri....SA đến thăm nè...ngày cứ trôi đi, tình mãi miên man, buồn đeo dai dẳng...làm cho tiếng thơ.... quá phải không Yuri?...chúc vui nhiều ha, chờ ngày xây dựng lại mái tranh thơ đó....
            #36
              jacaranda 10.10.2007 03:45:28 (permalink)
              0

              Một Bước Em Đi....

              em bước chân qua mối duyên đầu
              bước vào cuộc sống lắm bễ dâu
              em quên cái thuở tình nồng đượm
              đến với xa hoa vạn sắc màu !

              em bước chân đi bước theo người
              quên tôi - tình thắm - tuổi đôi mươi
              một thời say đắm ko toan tính
              em bỏ quên tôi - kiếp ngậm ngùi.

              một bước em đi bước vào đời
              bước vào lối sống thích ăn chơi
              quên mau ái ân tình trao gởi
              đốt đi cuộc sống cả một đời !

               
               
               Bước Theo
               
              Một bước em đi tôi bước theo
              Biết rằng bước ấy rất gieo neo
              Xin em đừng trách tình tôi nhé
              Và cũng đừng chê mối tình nghèo
               
              Một bước em đi cứ xa tôi
              Dặm ngàn thiên lý nhưng mà thôi
              Thương em tôi nguyện theo suốt kiếp
              Thôi em đừng chối bỏ tình tôi
               
              Một bước em đi tôi lệ tuôn
              Bởi thương nhớ quá nên tôi buồn
              Em đừng bước vội qua cầu nhé
              Hồn tôi thu úa lá rơi tuôn
               
              jacaranda
               
              Chúc bé Yuri mãi vui nhé
              #37
                SuongAnh 10.10.2007 04:07:54 (permalink)
                0


                Một Bước Em Đi....

                em bước chân qua mối duyên đầu
                bước vào cuộc sống lắm bễ dâu
                em quên cái thuở tình nồng đượm
                đến với xa hoa vạn sắc màu !

                em bước chân đi bước theo người
                quên tôi - tình thắm - tuổi đôi mươi
                một thời say đắm ko toan tính
                em bỏ quên tôi - kiếp ngậm ngùi.

                một bước em đi bước vào đời
                bước vào lối sống thích ăn chơi
                quên mau ái ân tình trao gởi
                đốt đi cuộc sống cả một đời !

                Yuri



                 Bước Theo
                 
                Một bước em đi tôi bước theo
                Biết rằng bước ấy rất gieo neo
                Xin em đừng trách tình tôi nhé
                Và cũng đừng chê mối tình nghèo
                 
                Một bước em đi cứ xa tôi
                Dặm ngàn thiên lý nhưng mà thôi
                Thương em tôi nguyện theo suốt kiếp
                Thôi em đừng chối bỏ tình tôi
                 
                Một bước em đi tôi lệ tuôn
                Bởi thương nhớ quá nên tôi buồn
                Em đừng bước vội qua cầu nhé
                Hồn tôi thu úa lá rơi tuôn
                 
                jacaranda
                 
                Chúc bé Yuri mãi vui nhé


                Bước Cùng

                Em bước có cho tôi bước cùng?
                Đường đời dâu bể ta đi chung
                Ái ân xưa vẫn còn nồng ấm
                Đừng nỡ quay lưng nỡ lạnh lùng

                Em bước đi đâu...tôi cũng đi
                Nguyện cùng bên em mộng xuân thì
                Chung tình tôi vẫn hoài mong đợi
                Em đừng đi nhé, tôi tình si

                Em bước theo ai bỏ cuộc chơi
                Đời bao vui thú...hỡi ai ơi!
                Đừng đi nhanh vội buồn thu uá
                Héo hắt tình tôi...khổ một đời...

                Sương Anh

                Bé Yuri ơi...cả ba cùng đi ha...còn thiếu hai nưã là cả năm cũng theo luôn....hihihihi Chúc Yu và Ja vui nha. [sm=kissing.gif]
                #38
                  Cô Bé yuri 10.10.2007 10:57:29 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: SuongAnh



                  Vẫn Chưa Phai
                   
                   
                  Tình ơi...sao để trái sầu rơi rụng
                  Không thấy anh rưng rức trái tim đau
                  Tình đã hết...mộng vẫn chưa phai mầu
                  Đêm trăn trở, cúi đầu rơi ngấn lệ

                   
                  Đã thật hết rồi...? nào đâu có thể...
                  Ai ôm sầu lặng lẽ thức cùng đêm
                  Nghe mưa rơi...tiếng lá rớt bên thềm
                  Tim xao xuyến, ngỡ người về bên mộng...

                   
                  "Tình đã hết"...sao lòng hoài mong ngóng
                  Tuy là buồn nhưng cứ mãi chờ trông
                  "Tình một đêm"...chẳng đáng nhớ, phải không..?!
                  Sao thơ nằng nặng thương yêu mong đợi...!

                   
                  Sương Anh
                   
                  Hi, bé Yuri....SA đến thăm nè...ngày cứ trôi đi, tình mãi miên man, buồn đeo dai dẳng...làm cho tiếng thơ.... quá phải không Yuri?...chúc vui nhiều ha, chờ ngày xây dựng lại mái tranh thơ đó....

                   
                  Qua Rồi Giấc Chiêm Bao...
                   
                  ừ hết thật rồi...chẳng còn chi ,
                  anh ơi nếu kéo để làm gì?
                  vẫn hoài nét vỡ trong tim đó,
                  một thuở dại khờ..ta khắc ghi
                   
                  vốn đã chẳng còn..chẳng còn đâu,
                  nhung nhớ nhau chỉ gợi sầu
                  ngày mai hai đứa đường hai lối,
                  giấc mộng ngày nào sẽ quên mau !
                   
                  ta cũng hiểu rằng trong trái tim
                  vẫn còn nhớ lắm bờ môi mềm
                  nhưng vẫn thầm mong người hạnh phúc
                  để mình còn lại chút dịu êm
                   
                  thôi thế thì thôi , thế thì thôi !
                  đường về ta dãi bước đơn côi
                  ko sao , thì chẳng ra sao cả
                  bỡi giấc chiêm bao cũng qua rồi....
                   
                  nhiều người bảo yuri lạ thật ! ko thích vui mà chỉ thích buồn , nên 99% thơ yuri làm toàn não ruột  nhưng biết sao giờ , sở thích mà phải ko SuongAnh?
                   
                   
                  #39
                    Cô Bé yuri 10.10.2007 11:09:52 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: SuongAnh

                    Một Bước Em Đi....

                    em bước chân qua mối duyên đầu
                    bước vào cuộc sống lắm bễ dâu
                    em quên cái thuở tình nồng đượm
                    đến với xa hoa vạn sắc màu !

                    em bước chân đi bước theo người
                    quên tôi - tình thắm - tuổi đôi mươi
                    một thời say đắm ko toan tính
                    em bỏ quên tôi - kiếp ngậm ngùi.

                    một bước em đi bước vào đời
                    bước vào lối sống thích ăn chơi
                    quên mau ái ân tình trao gởi
                    đốt đi cuộc sống cả một đời !

                    Yuri



                     Bước Theo
                     
                    Một bước em đi tôi bước theo
                    Biết rằng bước ấy rất gieo neo
                    Xin em đừng trách tình tôi nhé
                    Và cũng đừng chê mối tình nghèo
                     
                    Một bước em đi cứ xa tôi
                    Dặm ngàn thiên lý nhưng mà thôi
                    Thương em tôi nguyện theo suốt kiếp
                    Thôi em đừng chối bỏ tình tôi
                     
                    Một bước em đi tôi lệ tuôn
                    Bởi thương nhớ quá nên tôi buồn
                    Em đừng bước vội qua cầu nhé
                    Hồn tôi thu úa lá rơi tuôn
                     
                    jacaranda
                     
                    Chúc bé Yuri mãi vui nhé


                    Bước Cùng

                    Em bước có cho tôi bước cùng?
                    Đường đời dâu bể ta đi chung
                    Ái ân xưa vẫn còn nồng ấm
                    Đừng nỡ quay lưng nỡ lạnh lùng

                    Em bước đi đâu...tôi cũng đi
                    Nguyện cùng bên em mộng xuân thì
                    Chung tình tôi vẫn hoài mong đợi
                    Em đừng đi nhé, tôi tình si

                    Em bước theo ai bỏ cuộc chơi
                    Đời bao vui thú...hỡi ai ơi!
                    Đừng đi nhanh vội buồn thu uá
                    Héo hắt tình tôi...khổ một đời...

                    Sương Anh

                    Bé Yuri ơi...cả ba cùng đi ha...còn thiếu hai nưã là cả năm cũng theo luôn....hihihihi Chúc Yu và Ja vui nha. [sm=kissing.gif]



                    Đừng... bước....bên...tôi !
                     
                    ta bước bên đời lặng lẽ đi
                    người bước theo tôi để làm gì?
                    con đường tôi đi ngàn dâu bể
                    đâu biết được rằng..thiếu , đủ chi?
                     
                    lê bước cô đơn nẽo đường đời
                    xin đừng chung lối nhé người ơi
                    để tôi bước trọn đường nhân thế
                    dẫu biết đau thương , dẫu thiệt thòi
                     
                    dừng lại đi người có nghe ko?
                    đâu phải rằng tôi chẳng mở lòng
                    chỉ vì tôi muốn mình đối mặt
                    với chính con đường lắm gai chong...
                     
                    chài đất , lại làm thơ buồn nữa rồi  chịu hết nỗi bản thân mình luôn jacaranda cảm ơn bạn đã họa thơ cùng mình , rất vui được làm quen với bạn ! SuongAnh ơi seo chúc người ta vui vẻ mà lại họa thơ buồn quá , nên yuri lỡ trớn buồn theo
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2007 11:12:40 bởi Cô Bé yuri >
                    #40
                      Phuongxa 10.10.2007 12:03:02 (permalink)
                      0
                       
                       
                              Suy Tư

                      Chiều đi trên cát biển Bondi

                      Hun hút nhìn xa nhỏ thở dài

                      Sóng cuộn ghì nhau xô ghềnh đá

                      Ngút ngàn...mơ quá một vòng tay!


                      Nhỏ nhớ thương ai nhỏ dật dờ

                      Đêm về ngớ ngẩn tập làm thơ

                      Thơ ôi...đậm nét sầu nhung nhớ

                      Thêm chút dở dang...giống tình đời!

                      Px

                       
                      Cô bé Yuri, hôm nay Phuongxa ghé thăm và mến chúcYuri được vui vẻ.
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2007 12:14:26 bởi Phuongxa >
                      #41
                        Cô Bé yuri 10.10.2007 12:31:18 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Phuongxa

                         
                         
                               Suy Tư

                        Chiều đi trên cát biển Bondi

                        Hun hút nhìn xa nhỏ thở dài

                        Sóng cuộn ghì nhau xô ghềnh đá

                        Ngút ngàn...mơ quá một vòng tay!


                        Nhỏ nhớ thương ai nhỏ dật dờ

                        Đêm về ngớ ngẩn tập làm thơ

                        Thơ ôi...đậm nét sầu nhung nhớ

                        Thêm chút dở dang...giống tình đời!

                        Px

                         
                        Cô bé Yuri, hôm nay Phuongxa ghé thăm và mến chúcYuri được vui vẻ.

                         
                        Thoáng Vu Vơ...
                         
                        ko biết tại sao nét thơ buồn
                        lại làm ta mãi nhớ ,mãi thương
                        vốn biết tâm tư thường sâu lắng
                        nên thấy bài thơ vốn bình thường
                         
                        người hỏi vì sao ta mãi sầu
                        ờ ko , ta có thấy sầu đâu?
                        chỉ thoáng vu vơ ko bờ bến
                        nên viết lời thơ để thì thào!
                         
                        cảm ơn Phương Xa ghé thăm và hoạ thơ , bài thơ tuyệt quá !
                         
                         
                        #42
                          HÀN PHONG 11.10.2007 09:46:01 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Cô Bé yuri

                          ...
                          đôi ta tình đã cạn tình
                          thì đừng ôm ấp bóng hình vu vơ
                          ngày xưa là mối tình thơ
                          ngày nay gặp mặt hững hờ.... ko quen !


                           
                          Có những giấc mơ sao buồn đến thế
                          Đã trót gặp rồi đâu dễ nguôi quên
                           
                          TÌNH NHỎ LÀM SAO QUÊN
                           
                                                     (Cường Sida)
                          Và em ơi thế rồi anh vẫn nhớ
                          Làm sao quên tình nhỏ đến đầu đời
                          Chữ tình yêu cao rộng tựa bể khơi
                          Mênh mông quá những con thuyền gặp bão
                           
                          Cuộc đời anh mãi xoay như con tạo
                          Thêu thời gian để thắp đuốc tìm em
                          Thư anh gửi người chỉ vội lướt xem
                          Ai vô tư rồi quên lãng nhấn chìm
                           
                          Chữ tình yêu ai bảo rằng ngọt lịm
                          Mặn – đắng – chua – cay vây cả đời anh
                           
                          Uống tất cả những điều gì nông nổi
                          Hãy cùng ta trở lại tuổi thơ ngây
                          Gió ơi gió xin hãy thoảng qua đây
                          Cho nhắn gửi về bên người em nhỏ
                           
                          Tôi yêu em đã mấy mùa phượng đỏ
                          Tiếng ve kêu khúc nhạc bản tình xi
                          Ngày chia tay em chẳng nói điều gì
                          Anh câm lặng hai ngả đường rẽ lối
                           
                          Khói thuốc xanh anh nhả vào đêm tối
                          Ôi cuộc đời đâu chỉ những dốc xuôi
                          Đếm lá thu ta đếm mình mấy tuổi
                          Hai mươi tròn tay trắng vẫn hoàn tay
                           
                          Hận chính mình anh lao đến cơn say
                          Với men tình em – men đời của rượu
                          Men rượu say có thể ta được cứu
                          Một ngụm men tình say mãi em ơi
                           
                          Xưa em đến ban cảm xúc đầu đời
                          Tình diễm ảo nên tình đành ngang trái
                          Một lần thôi và thế là mãi mãi
                          Yêu một người ta thành kẻ tình si
                           
                          Em đi qua thời con gái xuân thì
                          Bỏ giữa chừng một chiều thu úa lá
                          Dẫu thời gian có xóa nhòa tất cả
                          Hãy là em để có chút riêng tôi
                          #43
                            Cô Bé yuri 12.10.2007 12:27:31 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: HÀN PHONG



                            Có những giấc mơ sao buồn đến thế
                            Đã trót gặp rồi đâu dễ nguôi quên

                            .......

                            Em đi qua thời con gái xuân thì
                            Bỏ giữa chừng một chiều thu úa lá
                            Dẫu thời gian có xóa nhòa tất cả
                            Hãy là em để có chút riêng tôi

                             
                            Cũng chỉ là mơ...
                             
                            em biết rằng cuộc tình sẽ phôi pha
                            nhưng trong tim vẫn một trời đau khổ
                            anh đừng trách một mùa thu lá đổ
                            em chẳng còn là... chút của ngày xưa
                             
                            qua rồi anh , nhung nhớ cũng bằng thừa
                            giấc mơ yêu đã qua rồi mấy thuở
                            trong tiềm thức dẫu có còn mong nhớ
                            cuối xin người hãy hiểu chỉ là mơ !
                             
                             
                            2 câu thơ đối của anh Hàn Phong nghe hay quá , rất vui khi được họa thơ cùng anh !
                            #44
                              Cô Bé yuri 13.10.2007 04:19:16 (permalink)
                              0
                              Kỷ Niệm Chôn Vùi...
                               
                              em đem kỷ niệm chôn vùi
                              bao nhiều ký ức ngậm ngùi ngày xưa
                              tình em anh ví trò đùa
                              những câu thề hẹn ta vừa trao nhau
                               
                              để em một trái tim đau
                              và nao nỗi nhớ phai màu nơi anh
                              em mơ một giấc mộng lành
                              ái ân lưu luyến giờ đành chia tay
                               
                              thôi thì nỗi nhớ hôm nay
                              em đây sẽ cố ngày mai quên người
                              môi em cố nở nụ cười
                              để anh chẳng biết một người khổ đau
                               
                              ngày mai kỷ niệm phai màu
                              gặp nhau xin hãy cuối chào vài câu
                              dẫu sao cũng mối duyên đầu
                              không bên nhau được chớ sầu ngày sau !
                               
                               
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 34 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 501 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9