LỬA LÒNG CHƯA TẮT - HÀN PHONG
Thay đổi trang: << < 10 | Trang 10 của 10 trang, bài viết từ 136 đến 136 trên tổng số 136 bài trong đề mục
HÀN PHONG 15.04.2010 23:47:26 (permalink)
0
Cảm ơn bạn Hồng Tuyên ghé thăm và chia sẻ, ở đây người đông, topic nhiều làm sao đi chào hỏi cho hết hết được. Chúc bạn vui nha

BÀI TOÁN VỀ CUỘC ĐỜI

Ngồi đếm lại sau những lần được mất
Thấy thừa ra dăm bảy cuộc tình buồn
Giá ngày trước đem gởi vào…kho bạc
Chắc bây giờ đã nhận được nhiều hơn

Ngồi đếm lại sau những lần mất ngủ
Thấy thừa ra dăm sợi tóc phai màu
Thời gian, là mũi tên rời khỏi ná
Một lần đi mãi mãi chẳng quay đầu

Ngồi đếm lại những lá bài hoen ố
Nghĩ mông lung về canh bạc cuộc đời
Sướng - khổ - vui - buồn - rủi may số phận
Thử một lần ta đem đánh cược chơi

Ngồi đếm lại giữa muôn ngàn mảnh vỡ
Thấy mình còn nguyên vẹn con số không
Đời du mục với hai bàn tay trắng
Giữa trần gian ngồi ca hát bềnh bồng

11-04-2010
Hàn Phong
Thay đổi trang: << < 10 | Trang 10 của 10 trang, bài viết từ 136 đến 136 trên tổng số 136 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9