Trích đoạn: Hiền Văn Trần
Nghe danh Bác Tú gần xa
Ham vui thỏa chí ghé nhà bác chơi....
Đì đùng thơ rụng tả tơi
Nghe trong câu chử có lời ngông nghênh...
Mới nghe trái đất bập bênh
Khiến cho cầu sập người rên kẻ hờn
Lại nghe tin sốt dẻo hơn
Thùy Linh học thói lơn tơn sex xì
Bởi vậy tui mới sinh nghi
Rồi mai , rồi mốt chuyện chi nửa nè
Thi nhân hợp với thi nhè
Cùng ta đoán một vè...mai sau
He he...dạo quanh quanh thấy cũng buồn nên vào đây ghi mấy dòng thơ luôn tiện có lời chào anh HP nha !
hihihi, Trần tiên sinh giá lâm, tại hạ tiếp đón chậm trễ thật đắc tội, mong đừng trách.
SỢ
vốn xưa chẳng biết "mần" thơ
cũng tại buồn quá nên vờ mần chơi
mầ qua mần lại một hồi
thành một đám cóc rối nùi thế kia
thơ gì toàn rượu với bia
chỉ là mấy chữ cà khia thôi mà
nổi danh thiên hạ gần xa
ấy do phá đám nên ra nỗi này
lỡ lên lưng cọp hổm rày
giờ mà muốn xuống sợ trầy hết da
người hăm cạo, kẻ hăm chà
ôi thôi sợ đến..."vãi" ra cả quần
thơ thì nửa "ấm" nửa "hâm"
chẳng thà cứ giả bộ câm đỡ phiền
Tú Lòng...Thòng