THOẢ CHÍ HAM VUI
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 98 bài trong đề mục
kôn Linh 11.01.2008 16:24:23 (permalink)
Nhắn nhủ
Đôi lời nhắn nhủ anh em ta
Coi chừng hũ thóc gà nhà nó xơi
Mệt thì thư giãn nghỉ ngơi
Đừng khua xẹp lốp xì hơi tội tình
 
#46
    TÂY_CUỒNG 11.01.2008 16:26:14 (permalink)
    Gió đưa gió đẩy ơ hờ
    Chửa làm chồng thì cứ... bơ vơ... một mình  ...
    Ai kia đã có trăm tình
    Thêm anh dù "mãi" cũng hình như... không ...
    Gió đưa cây cải lắm bông
    Chồng chung vợ chạ dù đông chẳng thèm ...
     
     
    ........
    Gió đưa bụi chuối sau rèm
    Nửa đêm thức giấc chợt thèm cái chi chi
    Lén lén xách quần bỏ đi
    Vợ nó đập phát hai viên bi nát nhừ...

    TC


    #47
      Ngọc Lý 11.01.2008 16:28:19 (permalink)

      Đôi lời nhắn nhủ anh em ta
      Coi chừng hũ thóc gà nhà nó xơi
      Mệt thì thư giãn nghỉ ngơi
      Đừng khua xẹp lốp xì hơi tội tình

       
      Xì hơi ... tội ... cả trăm tình
      Thì thôi ... thư  giãn ... mình về nghỉ ngơi ...
      Coi chừng hũ thóc ... NÓ ... xơi
       

      #48
        maiyeuem 11.01.2008 16:31:42 (permalink)

        Trích đoạn: lyenson

        Gió đưa gió đẩy ngọn (khoai) mì
        Một mình em thọt (?) làm chi vậy trời

         
                  Gió đưa ngọn mít tả tơi
                  Nướng mà không thọt trời ơi sao vùi..(tro)
        #49
          lyenson 11.01.2008 16:32:54 (permalink)

          Trích đoạn: kôn Linh

          Các bác ơi xin cho kẻ vô gia cư này ở nhờ một chút
           
          Nhớ sao hình bóng khi xưa
          Cái ngày xuân thắm em chưa lấy chồng
          Tràn đầy nỗi nhớ niềm mong
          Chứ đâu trăm vết thương lòng như nay
           
          Nhớ em nên cứ phải say
          Nhớ tha nhớ thiết nhớ quay quắt lòng
          Nhưng mà len lén nhớ mong
          Chứ chồng em biết hắn không nể gì
           
          Trước sau anh hắn cũng đi
          Biết em sẽ khóc ai thì lớn hơn
          Hắn thì vẻ mặt cơng cơng
          So ra giàu có chỉ hơn thôi mà
          Bụng thì ko nỗi xấu xa
          Nhưng đâu được cái thiệt thà như anh
          Nếu mà em hiểu lòng anh
          Thì đừng khóc hắn mà dành khóc anh
           

           
          Nhớ duyên tình cũ không thành
          Ngoại tình tư tưởng cho đành hở em?
          Còn như quyết chí ăn nem
          Chồng em ăn chả, con em nhịn thèm...
          #50
            TÚ LÒNG...THÒNG 11.01.2008 17:22:46 (permalink)
            Anh đi anh nhớ quê nhà
            Nhớ chai Bàu Đá nhớ con gà mái tơ
            Chiều chiều bắt gà luộc sơ
            Cùng em vừa nhậu, vừa sờ mới vui

            TL...T
            #51
              maiyeuem 12.01.2008 07:20:48 (permalink)
              Anh đi đã mấy tháng rùi..
              Anh về anh ngó thấy tui chết liền...
              #52
                HÀN PHONG 12.01.2008 09:10:53 (permalink)
                Những người con mắt lá răm
                Chân mày lá liễu...ăn nằm rất phê
                Còn như cái miệng cá trê
                Hàm răng...cá mập xin thề tránh xa

                TL...T
                #53
                  lyenson 12.01.2008 09:32:15 (permalink)

                  Trích đoạn: HÀN PHONG

                  Những người con mắt lá răm
                  Chân mày lá liễu...ăn nằm rất phê
                  Còn như cái miệng cá trê
                  Hàm răng...cá mập xin thề tránh xa

                  TL...T


                   
                  Những người con mắt lá riềng
                  Đưa tình khắp xóm cười duyên cả làng
                  Cha nào tròng mắt vàng vàng
                  Là dân mê nhậu lá gan tiêu rồi…
                   
                  LS
                   
                  #54
                    kon_linh 12.01.2008 09:55:12 (permalink)
                    Đứng đợi công viên một buổi chiều
                    Mỏi mòn chẳng thấy dáng ngừ yêu
                    Mình ên dô tiệm xơi tô phở
                    Kẻo mà kiệt sức ngất thì tiêu
                     
                    #55
                      maiyeuem 12.01.2008 11:13:09 (permalink)
                      Đứng đợi công viên mỗi buổi chiều
                      Chưa ăn hủ tiếu đã tiêu cái giò
                      Chưa kịp hớp lấy trái nho
                      người ta đã hích cái giò...gãy queo 
                      #56
                        TÚ LÒNG...THÒNG 10.05.2008 11:05:52 (permalink)
                        Còn nước còn tát, còn xài
                        Hết nước ta lại lai rai tát...bùn
                        Yêu em anh chẳng ngại ngùng
                        Anh theo "tát" em nổi sùng em....ôkê
                        #57
                          lyenson 14.05.2008 00:11:24 (permalink)
                          Còn nước còn tát, còn xài
                          Hết nước ta lại lai rai tát...sình
                          Em ơi chớ đứng một mình
                          Coi chừng cậu tú đang rình...thả dê.
                          #58
                            TÚ LÒNG...THÒNG 25.12.2008 17:00:46 (permalink)

                            Hôm qua cua gái đầu đình
                            Bỏ quên di động em rình em coi
                            Coi xong nhá máy ỉ ôi
                            Vợ anh mà biết chắc toi chuyến này
                            #59
                              nhoban4 25.12.2008 21:13:20 (permalink)

                              Tríc đoạn :tú lòng...thòng
                              Hôm qua cua gái đầu đình
                              Bỏ quên di động em rình em coi
                              Coi xong nhá máy ỉ ôi
                              Vợ anh mà biết chắc toi chuyến này


                               
                              Em đây nhá máy ỉ oi
                              Sao anh không tắt anh đòi khoe chi
                              Bà nhà kiểm đúng như y
                              Cầm ly bả xả viên bi tơi bời.[sm=ex7.gif][sm=kiem.gif]
                               
                              Hồng yến !
                               
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 98 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9