TRÀO PHÚNG...ĂN THEO - Tú Lòng...thòng
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 75 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 1119 bài trong đề mục
Dang Xuan Linh 14.02.2009 14:53:11 (permalink)
0

 
BÙN THÚI RUỘT 
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Ui chao ! sợ lắm những mùa đông
Sợ cái cô đơn gái hỏng chồng

Tài sắc cũng vừa tròn một gánh

Thế mà sớm tối mãi về không

Ông Tơ say xỉn quên se chỉ

Bà Nguyệt hết dây chẳng trói lòng

Đông đến thiệt là bùn thúi ruột

Ai người thấu hiểu nỗi chờ mong !


                   hihi  Nhuyễn A

CHỌN MẶT XEM TÔNG
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Chọn vợ sao bằng gữa chợ đông
Rất nhiều thiếu nữ đã theo chồng.
Bao nhiêu duyên lỡ và duyên chạy
Cũng bấy  hứa lèo với hứa không.
Lựa mặt, lựa tông như lựa cá.
Mê danh, mê bạc chẳng mê lòng.
Đến từ đô thị về đồng ruộng.
Tình nghĩa kim tiền chả dám mong
 
Trần Mạnh Hùng
 
 
VUI ẤM LÒNG
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
 
Sao em sợ lạnh những mùa đông?
Đông lạnh ngoài, trong ấm vợ chồng
Chăn gối ân tình trao trả đủ
Chiếu mền duyên nợ hiến cho không
Thương trao thương nhớ đầy tâm khảm
Yêu trả yêu thương hết cõi lòng
Xin cám ơn đời ban mộng ước
Cho tình có mãi những hoài mong

                 Thanh Huy
 


Ai cũng vậy
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
 
Khắc khỏai làm chi cả tối đông !
Khi nghe nói đến gái chưa chồng
Đêm khuya lạnh lẽo mền chăn thiếu
Sớm vắng thưa buồn bạn hữu không
Lắm cậu cô đơn chờ lấp ló
Nhiều ông tưởng bở đợi se lòng
Người nào cũng vậy trai hay gái
Những buổi trưa chiều vẫn ngóng mong !

Nguyễn Gia Linh


THÔI MONG !
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]

Vâng,nhiều người sợ những mùa đông
Sợ nhất là ai hỏng có chồng
Chiếu chiếc chăn đơn lo rét cóng
Tro tàn lửa nguội hỏi bùn không !
Em vừa mua cái điều hòa nhé
Thấy lạnh mở lên lại ấm lòng
Muốn ấm cỡ nào đều được hết
Từ giờ giã biệt nỗi chờ mong !
 
                        nha uyen
 
  Đời hoa
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Đêm dài giá lạnh của trời đông
Cũng muốn tìm riêng một đức chồng
Sợ bướm bay đi cùng bướm lạ
Lo tình để lại với tình không
Đời hoa mãi đợi người chung thuỷ
Phận gái luôn xin kẻ thật lòng
Hạnh-phúc trăm năm nào dám nhẹ
Đôi đầu cuối lại mẹ hằng mong
 
Vancali 2.6.09
Chúc các bạn cuối tuần vui nhe hì hì...
 
ĐEN ĐỎ
Thin thít như là thịt nấu đông
Việc nhà, việc bếp kệ thây chồng.
Chiều hôm xung trận điều xe ngựa.
Sáng sớm hẹn hò họp chến không
Mắt chớp long lanh tươi rói mặt.
Miệng cười hớn hở hả hê lòng.
Đam mê si ngất trong đen đỏ
Nhà cửa tan dần chả đóai mong
Trần Mạnh Hùng
 
 




Hoen mi
 
Giọt nắng vô tình nỡ bỏ đi
Trên cây lá đợi nát xuân thì
Thu vàng nỗi nhớ tê tim óc
Đông lạnh niềm đau buốt tứ chi
Có khóc mô tê sao ướt mắt
Không buồn vô cớ lệ hoen mi
Người đi ừ thật... người đi thật!
Ôm bóng... sầu ta cứ mãi ghì
 
Chu Hà
 
 
ƯỚT MI

Từ người dũ áo bước ra đi
Nghe nỗi cô đơn đến tức thì
Gió thổi vi vu cành thược dược
Sương gieo vời vợi đóa kim chi
Vài chùm nắng quái rơi nhòe tóc
Mấy giọt châu buồn đọng ướt mi
Đêm vắng cõi hồn thêm buốt lạnh
Mình ta chai rượu cứ ôm ghì
 
 
Hàn Phong
 
 

 
Mòn mỏi
 
 
Mưa dông mấy bữa nắng lờ đi
Lá nụ thủy tiên nhú đúng thì
Vạn đóa đào đông chờ điểm nhánh
Đàn chim sẻ sáo đợi tô chi
Nghe bài vọng cô hoài non nước
Viết vận nun lòng đọng giọt mi
Tri kỷ nương đâu giờ chẳng biết
Nơi đây tạm vắng, mỏi tay ghì
 
 
Đặng Xuân Linh

Nguyen Gia Linh 14.02.2009 16:17:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Dang Xuan Linh

 
BÙN THÚI RUỘT 
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Ui chao ! sợ lắm những mùa đông
Sợ cái cô đơn gái hỏng chồng

Tài sắc cũng vừa tròn một gánh

Thế mà sớm tối mãi về không

Ông Tơ say xỉn quên se chỉ

Bà Nguyệt hết dây chẳng trói lòng

Đông đến thiệt là bùn thúi ruột

Ai người thấu hiểu nỗi chờ mong !


                   hihi  Nhuyễn A

CHỌN MẶT XEM TÔNG
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Chọn vợ sao bằng gữa chợ đông
Rất nhiều thiếu nữ đã theo chồng.
Bao nhiêu duyên lỡ và duyên chạy
Cũng bấy  hứa lèo với hứa không.
Lựa mặt, lựa tông như lựa cá.
Mê danh, mê bạc chẳng mê lòng.
Đến từ đô thị về đồng ruộng.
Tình nghĩa kim tiền chả dám mong
 
Trần Mạnh Hùng
 
 
VUI ẤM LÒNG
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
 
Sao em sợ lạnh những mùa đông?
Đông lạnh ngoài, trong ấm vợ chồng
Chăn gối ân tình trao trả đủ
Chiếu mền duyên nợ hiến cho không
Thương trao thương nhớ đầy tâm khảm
Yêu trả yêu thương hết cõi lòng
Xin cám ơn đời ban mộng ước
Cho tình có mãi những hoài mong

                Thanh Huy
 


Ai cũng vậy
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
 
Khắc khỏai làm chi cả tối đông !
Khi nghe nói đến gái chưa chồng
Đêm khuya lạnh lẽo mền chăn thiếu
Sớm vắng thưa buồn bạn hữu không
Lắm cậu cô đơn chờ lấp ló
Nhiều ông tưởng bở đợi se lòng
Người nào cũng vậy trai hay gái
Những buổi trưa chiều vẫn ngóng mong !

Nguyễn Gia Linh


THÔI MONG !
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]

Vâng,nhiều người sợ những mùa đông
Sợ nhất là ai hỏng có chồng
Chiếu chiếc chăn đơn lo rét cóng
Tro tàn lửa nguội hỏi bùn không !
Em vừa mua cái điều hòa nhé
Thấy lạnh mở lên lại ấm lòng
Muốn ấm cỡ nào đều được hết
Từ giờ giã biệt nỗi chờ mong !
 
                        nha uyen
 
  Đời hoa
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Đêm dài giá lạnh của trời đông
Cũng muốn tìm riêng một đức chồng
Sợ bướm bay đi cùng bướm lạ
Lo tình để lại với tình không
Đời hoa mãi đợi người chung thuỷ
Phận gái luôn xin kẻ thật lòng
Hạnh-phúc trăm năm nào dám nhẹ
Đôi đầu cuối lại mẹ hằng mong
 
Vancali 2.6.09
Chúc các bạn cuối tuần vui nhe hì hì...
 
ĐEN ĐỎ
Thin thít như là thịt nấu đông
Việc nhà, việc bếp kệ thây chồng.
Chiều hôm xung trận điều xe ngựa.
Sáng sớm hẹn hò họp chến không
Mắt chớp long lanh tươi rói mặt.
Miệng cười hớn hở hả hê lòng.
Đam mê si ngất trong đen đỏ
Nhà cửa tan dần chả đóai mong
Trần Mạnh Hùng
 
 




Hoen mi
 
Giọt nắng vô tình nỡ bỏ đi
Trên cây lá đợi nát xuân thì
Thu vàng nỗi nhớ tê tim óc
Đông lạnh niềm đau buốt tứ chi
Có khóc mô tê sao ướt mắt
Không buồn vô cớ lệ hoen mi
Người đi ừ thật... người đi thật!
Ôm bóng... sầu ta cứ mãi ghì
 
Chu Hà
 
 
ƯỚT MI

Từ người dũ áo bước ra đi
Nghe nỗi cô đơn đến tức thì
Gió thổi vi vu cành thược dược
Sương gieo vời vợi đóa kim chi
Vài chùm nắng quái rơi nhòe tóc
Mấy giọt châu buồn đọng ướt mi
Đêm vắng cõi hồn thêm buốt lạnh
Mình ta chai rượu cứ ôm ghì
 
 
Hàn Phong
 
 


Mòn mỏi
 
 
Mưa dông mấy bữa nắng lờ đi
Lá nụ thủy tiên nhú đúng thì
Vạn đóa đào đông chờ điểm nhánh
Đàn chim sẻ sáo đợi tô chi
Nghe bài vọng cô hoài non nước
Viết vận nun lòng đọng giọt mi
Tri kỷ nương đâu giờ chẳng biết
Nơi đây tạm vắng, mỏi tay ghì
 
 
Đặng Xuân Linh

Bão đi
 
 
Vui mừng thấy bão vội rời đi
Khổ sở người dân gặp khắc thì
Gió lạnh khơi thương điều tế nhị
Đông tàn gợi nhớ món kim chi
Đường xa bụi vướng hoen vành mắt
Ngõ vắng buồn len đẫm khóe mi
Vẫn biết qua mùa tê tái đó
Tri âm bạn hữu mãi theo ghì
 
 
Nguyễn Gia Linh


nha uyen 14.02.2009 16:23:51 (permalink)
0
Hoen mi
 
Giọt nắng vô tình nỡ bỏ đi
Trên cây lá đợi nát xuân thì
Thu vàng nỗi nhớ tê tim óc
Đông lạnh niềm đau buốt tứ chi
Có khóc mô tê sao ướt mắt
Không buồn vô cớ lệ hoen mi
Người đi ừ thật... người đi thật!
Ôm bóng... sầu ta cứ mãi ghì
 
Chu Hà
 
 
ƯỚT MI

Từ người dũ áo bước ra đi
Nghe nỗi cô đơn đến tức thì
Gió thổi vi vu cành thược dược
Sương gieo vời vợi đóa kim chi
Vài chùm nắng quái rơi nhòe tóc
Mấy giọt châu buồn đọng ướt mi
Đêm vắng cõi hồn thêm buốt lạnh
Mình ta chai rượu cứ ôm ghì
 
 
Hàn Phong
 
 


Mòn mỏi
 
 
Mưa dông mấy bữa nắng lờ đi
Lá nụ thủy tiên nhú đúng thì
Vạn đóa đào đông chờ điểm nhánh
Đàn chim sẻ sáo đợi tô chi
Nghe bài vọng cô hoài non nước
Viết vận nun lòng đọng giọt mi
Tri kỷ nương đâu giờ chẳng biết
Nơi đây tạm vắng, mỏi tay ghì
 
 
Đặng Xuân Linh

Bão đi
 
 
Vui mừng thấy bão vội rời đi
Khổ sở người dân gặp khắc thì
Gió lạnh khơi thương điều tế nhị
Đông tàn gợi nhớ món kim chi
Đường xa bụi vướng hoen vành mắt
Ngõ vắng buồn len đẫm khóe mi
Vẫn biết qua mùa tê tái đó
Tri âm bạn hữu mãi theo ghì
 
 
Nguyễn Gia Linh
 
MỎI TAY GHÌ !
Tù khi em xách gói ra đi
Nợ nhỏ nợ to đến tức thì
Cám cảnh gà cồ nuôi trẻ mọn
Họ ra về chẳng nói điều chi
Em giờ nhảy nhót nơi nào vậy
Có biết anh buồn lệ ướt mi
Đêm vắng trăng cười vui với gió
Còn anh gối chiếc mỏi tay ghì !                     Nhuyễn A  
#498
    HÀN PHONG 16.02.2009 16:38:26 (permalink)
    0
    TÍNH TOÁN
     
    Online rao bán mấy vần thơ
    Kẻ lại người qua ngó hững hờ
    Lục Bát nhạt phèo như nước ốc
    Đường Thi chua loét tự bao giờ
    Bảo cao lưỡng lự người chưa chịu
    Thấy thấp phân vân tớ vẫn chờ
    Hay để lâu ngày thành...cổ vật
    Khi nào được giá sẽ đầu cơ
     
    Tú Lòng...thòng
    #499
      Nguyệt Ánh 18.02.2009 21:33:48 (permalink)
      0
      UỐNG RƯỢU NÓI NGÔNG
       
      Thiên hạ phong ông chức “Tú gàn”
      Vốn con nhà lính, tính nhà quan
      Tiền vô chửa ấm đà tiêu bậy
      Rượu uống vừa tưng đã nói càn
      Chẳng được hơn ai ba tấc lưỡi
      Lại còn kém họ một phần…gan
      Vậy mà cũng vác dăm con chữ
      Nghếu ngáo nghêu ngao khắp diễn đàn
       
      Tú Lòng…thòng

      LỄ THẦY
       
      Lính mới vừa lên với diễn đàn
      Lận lưng  một mớ ruột,,tim, ganNách thì kẹp sẵn hai chai rượuTặng bác Tú vui thích nói cànThêm một cành hoa mua ở chợTuy không đẹp cũng hết năm quanGọi là chút lễ mừng sư phụThâu nhận em nha sư phụ gàn !                       N.Á  
      #500
        Tứ Trụ 20.02.2009 19:15:53 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Nguyệt Ánh

        UỐNG RƯỢU NÓI NGÔNG
         
        Thiên hạ phong ông chức “Tú gàn”
        Vốn con nhà lính, tính nhà quan
        Tiền vô chửa ấm đà tiêu bậy
        Rượu uống vừa tưng đã nói càn
        Chẳng được hơn ai ba tấc lưỡi
        Lại còn kém họ một phần…gan
        Vậy mà cũng vác dăm con chữ
        Nghếu ngáo nghêu ngao khắp diễn đàn
         
        Tú Lòng…thòng

        LỄ THẦY Lính mới vừa lên với diễn đànLận lưng  một mớ ruột,,tim, ganNách thì kẹp sẵn hai chai rượuTặng bác Tú vui thích nói cànThêm một cành hoa mua ở chợTuy không đẹp cũng hết năm quanGọi là chút lễ mừng sư phụThâu nhận em nha sư phụ gàn !                    
          N.Á 





        Xem Thơ Tả Tú Gàn

        Ánh Nguyệt làm thơ tả Tú gàn
        Xem ra lớn mật hơn lớn gan..
        Lời thật nghĩ sao nói ra vậy..
        Không khỏi nín cười ông Tú gàn
        Hồn nhiên lời phát không uốn lưỡi
        Chút quà nhận tội dạ kém gan
        Bái gàn sư phụ tha con chữ..
        Loanh quanh chuyện tếu của Diển Đàn
        Mytutru
        #501
          HÀN PHONG 21.02.2009 09:33:46 (permalink)
          0

          UỐNG RƯỢU NÓI NGÔNG
           
          Thiên hạ phong ông chức “Tú gàn”
          Vốn con nhà lính, tính nhà quan
          Tiền vô chửa ấm đà tiêu bậy
          Rượu uống vừa tưng đã nói càn
          Chẳng được hơn ai ba tấc lưỡi
          Lại còn kém họ một phần…gan
          Vậy mà cũng vác dăm con chữ
          Nghếu ngáo nghêu ngao khắp diễn đàn
           
          Tú Lòng…thòng

          LỄ THẦY Lính mới vừa lên với diễn đànLận lưng  một mớ ruột,,tim, ganNách thì kẹp sẵn hai chai rượuTặng bác Tú vui thích nói cànThêm một cành hoa mua ở chợTuy không đẹp cũng hết năm quanGọi là chút lễ mừng sư phụThâu nhận em nha sư phụ gàn !                    
            N.Á 



          Xem Thơ Tả Tú Gàn

          Ánh Nguyệt làm thơ tả Tú gàn
          Xem ra lớn mật hơn lớn gan..
          Lời thật nghĩ sao nói ra vậy..
          Không khỏi nín cười ông Tú gàn
          Hồn nhiên lời phát không uốn lưỡi
          Chút quà nhận tội dạ kém gan
          Bái gàn sư phụ tha con chữ..
          Loanh quanh chuyện tếu của Diển Đàn
          Mytutru

          hi hi, đúng như huynh TuTru nói, thơ viết đơn giản, tự nhiên mà tếu, đọc xong chỉ có ôm bụng cười thôi. Nguyệt Ánh ơi, kiểu này Tú phải bái NA là sư phụ ấy chứ sao dám coi là đệ tử được
           
           
          KHÔNG DÁM NHẬN
           
          Từ lúc ông lên chức Tú gàn
          Mới hay có kẻ rất là gan
          Rượu chua mang đến làm mồi dụ
          Hoa héo đem vô tính quậy càn
          Trước đã đi lòn ra cửa hậu
          Sau còn hối lộ mấy ông quan
          Kiểu này Tú bái làm sư phụ
          Kẻ trước người sau đủ một…đàn

           
          Tú Lòng…thòng

           
          #502
            Nguyệt Ánh 21.02.2009 11:29:29 (permalink)
            0
            KHÔNG DÁM NHẬN
             
            Từ lúc ông lên chức Tú gàn
            Mới hay có kẻ rất là gan
            Rượu chua mang đến làm mồi dụ
            Hoa héo đem vô tính quậy càn
            Trước đã đi lòn ra cửa hậu
            Sau còn hối lộ mấy ông quan
            Kiểu này Tú bái làm sư phụ
            Kẻ trước người sau đủ một…đàn

             
            Tú Lòng…thòng


            NĂN NỈ NHẬN
             
            Kính gời Trụ huynh,sư phụ gàn
            Mật em teo hết chỉ còn gan
            Thế nên kiên quyết theo sư phụ
            Lời thật từ tâm chẳng nói càn
            Xin hãy nhận dzùm sư phụ nhé
            Cho em được ké cữa nhà quan
            Biết đâu nhờ chút ơn mưa móc
            Sẽ được đông vui chẵn ...một đàn.  hihi
             
                                      N.Á
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 11:37:02 bởi Nguyệt Ánh >
            #503
              Tứ Trụ 21.02.2009 23:00:04 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Nguyệt Ánh

              KHÔNG DÁM NHẬN

              Từ lúc ông lên chức Tú gàn
              Mới hay có kẻ rất là gan
              Rượu chua mang đến làm mồi dụ
              Hoa héo đem vô tính quậy càn
              Trước đã đi lòn ra cửa hậu
              Sau còn hối lộ mấy ông quan
              Kiểu này Tú bái làm sư phụ
              Kẻ trước người sau đủ một…đàn

              Tú Lòng…thòng


              NĂN NỈ NHẬN
               
              Kính gời Trụ huynh,sư phụ gàn
              Mật em teo hết chỉ còn gan
              Thế nên kiên quyết theo sư phụ
              Lời thật từ tâm chẳng nói càn
              Xin hãy nhận dzùm sư phụ nhé
              Cho em được ké cữa nhà quan
              Biết đâu nhờ chút ơn mưa móc
              Sẽ được đông vui chẵn ...một đàn.  hihi
               
                                        N.Á

              Chúc Vui


              Xem ra Ánh Nguyệt nể Tú gàn
              Cùng là thi hữu cách tất gan
              Nể mặt trọng tình kết huynh muội
              Hầu còn đùa giỡn nói bứa càn
              Ông Tú nhận lời nàng đi nhé...
              Ánh Nguyệt yên lòng ở cạnh quan
              Trụ chúc Tú gàn cùng Ánh Nguyệt
              Lọng che phè phỡn khắp Diển Đàn
              Mytutru

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 23:04:41 bởi Tứ Trụ >
              #504
                hoangau 21.02.2009 23:21:54 (permalink)
                0


                UỐNG RƯỢU NÓI NGÔNG
                 
                Thiên hạ phong ông chức “Tú gàn”
                Vốn con nhà lính, tính nhà quan
                Tiền vô chửa ấm đà tiêu bậy
                Rượu uống vừa tưng đã nói càn
                Chẳng được hơn ai ba tấc lưỡi
                Lại còn kém họ một phần…gan
                Vậy mà cũng vác dăm con chữ
                Nghếu ngáo nghêu ngao khắp diễn đàn
                 
                Tú Lòng…thòng

                LỄ THẦY
                Lính mới vừa lên với diễn đàn
                Lận lưng  một mớ ruột,,tim, gan

                Nách thì kẹp sẵn hai chai rượu

                Tặng bác Tú vui thích nói càn
                Thêm một cành hoa mua ở ch
                Tuy không đẹp cũng hết năm quan

                Gọi là chút lễ mừng sư phụ
                Thâu nhận em nha sư phụ gàn !                    
                  N.Á



                Xem Thơ Tả Tú Gàn

                Ánh Nguyệt làm thơ tả Tú gàn
                Xem ra lớn mật hơn lớn gan..
                Lời thật nghĩ sao nói ra vậy..
                Không khỏi nín cười ông Tú gàn
                Hồn nhiên lời phát không uốn lưỡi
                Chút quà nhận tội dạ kém gan
                Bái gàn sư phụ tha con chữ..
                Loanh quanh chuyện tếu của Diển Đàn
                Mytutru

                hi hi, đúng như huynh TuTru nói, thơ viết đơn giản, tự nhiên mà tếu, đọc xong chỉ có ôm bụng cười thôi. Nguyệt Ánh ơi, kiểu này Tú phải bái NA là sư phụ ấy chứ sao dám coi là đệ tử được
                 
                 
                KHÔNG DÁM NHẬN
                 
                Từ lúc ông lên chức Tú gàn
                Mới hay có kẻ rất là gan
                Rượu chua mang đến làm mồi dụ
                Hoa héo đem vô tính quậy càn
                Trước đã đi lòn ra cửa hậu
                Sau còn hối lộ mấy ông quan
                Kiểu này Tú bái làm sư phụ
                Kẻ trước người sau đủ một…đàn

                 
                Tú Lòng…thòng


                NĂN NỈ NHẬN
                 
                Kính gời Trụ huynh,sư phụ gàn
                Mật em teo hết chỉ còn gan
                Thế nên kiên quyết theo sư phụ
                Lời thật từ tâm chẳng nói càn
                Xin hãy nhận dzùm sư phụ nhé
                Cho em được ké cữa nhà quan
                Biết đâu nhờ chút ơn mưa móc
                Sẽ được đông vui chẵn ...một đàn.  hihi
                 
                                          N.Á

                      TỐ CÁO

                Chẳng qua vờ vịt nhận rằng gàn.
                Lớn mật nhưng mà chẳng bự gan.
                KHOẢNH KHẮC vẫn nuôi bằng ... cùi bắp
                ĂN THEO toàn chất đống ... đòn càn.
                Ngang tàng chỉ sợ oai sư tử
                Khí phách xem thường bả chức quan.
                Hôm nay chưa dám thu đệ tử
                Vì phải trình thưa cả một đàn ...


                ---------
                * KHOẢNH KHẮC, TRÀO PHÚNG ĂN THEO  - 2 thread của HÀN PHONG.
                * Đòn càn - tên một vật dụng của miền Bắc, bằng gỗ, nhọn đầu, bình thường thì dùng để xốc lúa, nhưng lúc cần đánh nhau hay chọc chọt gì cũng hữu hiệu lắm.

                       

                #505
                  Tứ Trụ 22.02.2009 00:55:25 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: hoangau


                  UỐNG RƯỢU NÓI NGÔNG
                   
                  Thiên hạ phong ông chức “Tú gàn”
                  Vốn con nhà lính, tính nhà quan
                  Tiền vô chửa ấm đà tiêu bậy
                  Rượu uống vừa tưng đã nói càn
                  Chẳng được hơn ai ba tấc lưỡi
                  Lại còn kém họ một phần…gan
                  Vậy mà cũng vác dăm con chữ
                  Nghếu ngáo nghêu ngao khắp diễn đàn
                   
                  Tú Lòng…thòng

                  LỄ THẦY
                  Lính mới vừa lên với diễn đàn
                  Lận lưng  một mớ ruột,,tim, gan

                  Nách thì kẹp sẵn hai chai rượu

                  Tặng bác Tú vui thích nói càn
                  Thêm một cành hoa mua ở ch
                  Tuy không đẹp cũng hết năm quan

                  Gọi là chút lễ mừng sư phụ
                  Thâu nhận em nha sư phụ gàn !                    
                    N.Á



                  Xem Thơ Tả Tú Gàn

                  Ánh Nguyệt làm thơ tả Tú gàn
                  Xem ra lớn mật hơn lớn gan..
                  Lời thật nghĩ sao nói ra vậy..
                  Không khỏi nín cười ông Tú gàn
                  Hồn nhiên lời phát không uốn lưỡi
                  Chút quà nhận tội dạ kém gan
                  Bái gàn sư phụ tha con chữ..
                  Loanh quanh chuyện tếu của Diển Đàn
                  Mytutru

                  hi hi, đúng như huynh TuTru nói, thơ viết đơn giản, tự nhiên mà tếu, đọc xong chỉ có ôm bụng cười thôi. Nguyệt Ánh ơi, kiểu này Tú phải bái NA là sư phụ ấy chứ sao dám coi là đệ tử được
                   
                   
                  KHÔNG DÁM NHẬN
                   
                  Từ lúc ông lên chức Tú gàn
                  Mới hay có kẻ rất là gan
                  Rượu chua mang đến làm mồi dụ
                  Hoa héo đem vô tính quậy càn
                  Trước đã đi lòn ra cửa hậu
                  Sau còn hối lộ mấy ông quan
                  Kiểu này Tú bái làm sư phụ
                  Kẻ trước người sau đủ một…đàn

                   
                  Tú Lòng…thòng


                  NĂN NỈ NHẬN
                   
                  Kính gời Trụ huynh,sư phụ gàn
                  Mật em teo hết chỉ còn gan
                  Thế nên kiên quyết theo sư phụ
                  Lời thật từ tâm chẳng nói càn
                  Xin hãy nhận dzùm sư phụ nhé
                  Cho em được ké cữa nhà quan
                  Biết đâu nhờ chút ơn mưa móc
                  Sẽ được đông vui chẵn ...một đàn.  hihi
                   
                                            N.Á

                      TỐ CÁO

                  Chẳng qua vờ vịt nhận rằng gàn.
                  Lớn mật nhưng mà chẳng bự gan.
                  KHOẢNH KHẮC vẫn nuôi bằng ... cùi bắp
                  ĂN THEO toàn chất đống ... đòn càn.
                  Ngang tàng chỉ sợ oai sư tử
                  Khí phách xem thường bả chức quan.
                  Hôm nay chưa dám thu đệ tử
                  Vì phải trình thưa cả một đàn ...


                  ---------
                  * KHOẢNH KHẮC, TRÀO PHÚNG ĂN THEO  - 2 thread của HÀN PHONG.
                  * Đòn càn - tên một vật dụng của miền Bắc, bằng gỗ, nhọn đầu, bình thường thì dùng để xốc lúa, nhưng lúc cần đánh nhau hay chọc chọt gì cũng hữu hiệu lắm.

                      


                  Chớ Nói Càn

                  này cô tóc đỏ "Tố Tú gàn"
                  Nhìn cô bé xíu lại bự gan...
                  Dở giọng nhám nhàm như cùi bắp
                  Xem ra bực tức nói bứa càn..
                  Kẻ trí dùng lời trong cư xử..
                  Yên bình trên dưới chẳng đến quan
                  Nói sai nào khác vào cửa tử.!
                  Nhỏ nhẹ cùng vui khắp Diển Đàn
                  Mytutru



                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 00:56:44 bởi Tứ Trụ >
                  #506
                    HÀN PHONG 22.02.2009 08:17:58 (permalink)
                    0
                    Huynh TuTru ơi, tỷ tỷ HoaNgau cũng là người quen của HP nên mới nói vậy thôi, huynh đừng lo. tỷ ấy là người "khẩu xà tâm phật" cũng hiền và dễ thương lắm, cảm ơn huynh đã lo lắng và bênh vực cho Tú nha.  Chúc mọi người cùng vui nhiều. Không biết hôm nay cuối tuần, có cái độ nhậu nào hông nữa, có rượu làm thơ trào phúng mới hay được.
                     
                    HP đổi đề tài nha, cô "đệ tử" Nguyệt Ánh nếu thích thì cứ xách guốc chạy theo nha. có gì hôm nào Tú lại sang nhà đẹ tử làm lai rai vài xị cho đỡ buồn.
                     
                     
                    HƠN NGƯỜI
                     
                    Nghĩ lại như ông mới rõ giàu
                    Sớm chiều nhơn nhởn chết gì đâu
                    Không chơi hàng hiệu còn hàng...nhái
                    Chẳng uống rượu Tây có rượu...Tàu
                    Sách sử, sách văn ba bốn cuốn
                    Thơ kim, thơ cổ chín mười câu
                    Bảng vàng ví co danh...ba phải
                    Chắc hẳn tên ông vẫn đứng đầu
                     
                    Tú Lòng...thòng
                    #507
                      Nguyệt Ánh 22.02.2009 09:30:00 (permalink)
                      0
                      HP đổi đề tài nha, cô "đệ tử" Nguyệt Ánh nếu thích thì cứ xách guốc chạy theo nha. có gì hôm nào Tú lại sang nhà đẹ tử làm lai rai vài xị cho đỡ buồn.
                       
                       
                      HƠN NGƯỜI
                       
                      Nghĩ lại như ông mới rõ giàu
                      Sớm chiều nhơn nhởn chết gì đâu
                      Không chơi hàng hiệu còn hàng...nhái
                      Chẳng uống rượu Tây có rượu...Tàu
                      Sách sử, sách văn ba bốn cuốn
                      Thơ kim, thơ cổ chín mười câu
                      Bảng vàng ví co danh...ba phải
                      Chắc hẳn tên ông vẫn đứng đầu
                       
                      Tú Lòng...thòng


                      THẦY TUI !!!
                       
                      Còm cõi đồng lương lại bảo giàu
                      Thầy ui , cứ nói xạo gì đâu
                      Cữa nào xài hiệu,toàn chơi nhái
                      Rượu đế chuối thơm phỉnh rượu tàu
                      Sách sử rượu vào quên hết trọi
                      Văn thơ lõm bõm chẳng nên câu
                      Bảng vàng nếu có ai thi nhậu
                      Nhất định thầy tui sẽ đứng đầu !
                       
                                      N.Á
                      hihi,em hỏng có xách guốc mà cũng chạy kịp theo thầy nè,hihi
                       
                       
                      #508
                        Tứ Trụ 22.02.2009 12:17:45 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Nguyệt Ánh

                        HP đổi đề tài nha, cô "đệ tử" Nguyệt Ánh nếu thích thì cứ xách guốc chạy theo nha. có gì hôm nào Tú lại sang nhà đẹ tử làm lai rai vài xị cho đỡ buồn.
                         
                         
                        HƠN NGƯỜI
                         
                        Nghĩ lại như ông mới rõ giàu
                        Sớm chiều nhơn nhởn chết gì đâu
                        Không chơi hàng hiệu còn hàng...nhái
                        Chẳng uống rượu Tây có rượu...Tàu
                        Sách sử, sách văn ba bốn cuốn
                        Thơ kim, thơ cổ chín mười câu
                        Bảng vàng ví co danh...ba phải
                        Chắc hẳn tên ông vẫn đứng đầu
                         
                        Tú Lòng...thòng


                        THẦY TUI !!!
                         
                        Còm cõi đồng lương lại bảo giàu
                        Thầy ui , cứ nói xạo gì đâu
                        Cữa nào xài hiệu,toàn chơi nhái
                        Rượu đế chuối thơm phỉnh rượu tàu
                        Sách sử rượu vào quên hết trọi
                        Văn thơ lõm bõm chẳng nên câu
                        Bảng vàng nếu có ai thi nhậu
                        Nhất định thầy tui sẽ đứng đầu !
                         
                                        N.Á
                        hihi,em hỏng có xách guốc mà cũng chạy kịp theo thầy nè,hihi
                         
                         
                        Không Khỏi Cười

                        Ông tú kê cẩm kể chuyện giàu
                        Đệ tử thật thà bảo không đâu
                        Tiết kiệm ông xài toàn hàng nhái
                        Đệ tử không che, thẳng mực tàu
                        Thiên hạ sự tình đà rỏ thấu
                        Ôm bụng cười lăn, đọc từng câu
                        Đệ tử rao mời người thi nhậu
                        Đứng sau cổ vủ thầy đổ đầu
                        Mytutru

                        #509
                          Cô Bé yuri 22.02.2009 18:21:30 (permalink)
                          0
                          Đem Thơ Đi Đối !
                           
                          Văn chương cứ ngỡ đã vừa sài
                          Tự ngẫm thơ mình thấy...cũng hay
                          Mặc kệ câu vần nghe trớt quớt
                          Can gì vế , ý rớt chài bài
                          Nay đem khắp chốn mời đi họa
                          Mốt để nhà lưu kéo về nhai
                          Nếu lỡ hôm nào mình bí quá
                          Đành im ẩn nick tạm vài ngày !  
                          _________________________
                           
                          ka ơi , yuri phá chút hà , ka mà đối lại là yuri chốn tiếp á
                           
                           
                          #510
                            Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 75 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 1119 bài trong đề mục
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9