TRÀO PHÚNG...ĂN THEO - Tú Lòng...thòng
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 75 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 1119 bài trong đề mục
kôn Linh 26.06.2009 12:28:26 (permalink)
0
NHÀ BỊ MẤT TRỘM
 
Lâu nay dành dụm mấy đồng còm
Chẳng dám ăn tiêu, chỉ để dòm
Gạo hẩm độn thêm cùng sắn nhạt
Ruột bầu vẫn nấu với râu tôm
Trời cao chả đoái người cơ cực
Thằng trộm nào tha đứa óm nhom
Thôi thế thì thôi đành chịu trận
Lẽ đâu lên Thư Quán la om…
 
Tú Lòng…thòng



PHẢI LA OM !
 Thương ai ky kóp chút lương còm
Cất kỹ trong rương hỏng dám dòm
Sáng rổ khoai lang chiều cháo loãng

Lâu lâu mới dược bữa mì tôm
Ngày cày tám tiếng mờ con mắt
Tối cuốc ba giờ thân ốm nhom
Bọn trộm nỡ lòng chôm tuốt luốt
Kêu trời chẳng thấu phải la om !

                    
Nha Uyen

Ui sao mà xui wá dzị,cho mụi chia sẻ với huynh và gia đình nỗi bùn này,mong huynh sớm vuợt qua,thân mến,NU
   

Chào Ông Tú

Lâu nay vắng bóng tú thòng còm
Thỉnh thoảng dò xem thỉnh thoảng dòm
Cứ ngở thầy trò ông trúng mánh
Nhớ hoài món lẫu nấu đầu tôm
Hôm nay mới biết ông cực khổ
Phút chốc trộm vào lấy hết trơn
Quá khổ nên ông đành ẩn bóng
Mong ông lướt khỏi cảnh tối om
Mytutru_25.6.2009



Ý trời !

Nhịn mặc kiêng ăn tướng cõi còm
Từng xu thắt ruột bỏ rương dòm
Đào hang góc chuối tìm rau củ
Mót lúa trên đồng kiếm cá tôm
Đem bán đồ ngon hay tốt béo
Để xài vật héo hoặc gầy nhom
Kẻ gian đột nhập vào gom tất
Lão khóc kêu trời mặt xám om

Vancali 6.24.09

Thân chúc  tỷ Sương Anh ngày vui hì hì ...

Van ui....lụm bài thơ cuả huynh HP dià đọc thấy dui ghê, SA cũng xin góp thêm ý nè, thấy tụi nghịp cho huynh HP ghê Van ha, chúc Van và các bạn một tối an lành nha
 
Vỡ lẽ...
 
Thấy bóng ai kia dáng thiệt còm
Từ xa dõi mắt cố dương dòm
Người quen một thuở chia manh áo
Bạn hữu đôi lần xẻ miếng tôm
Cứ ngỡ giàu sang thân béo phị
Nào hay mất trộm tướng ròm nhom
Bao lâu hổng gặp đâu tường tận
Vỡ lẽ...đời chừ sống tối om
 
Sương Anh

Tính sang rủ huynh đi nhậu, thấy tình hình này căng đây
Chia buồn
 
Nghe huynh tích góp mấy xu còm
Để đấy không tiêu trộm nó...dòm
Bữa chỉ khoai sùng xen gạo mốc
Ai ngờ " khách quí " tới nhà tôm
Có vay chẳng hỏi thằng tròn ú
Đi mượn lại nhè kẻ ốm nhom
Mất ngựa có khi thêm được ngựa
Buồn chi cho mặt tối om om
 
Kôn Linh
Nguyệt Ánh 26.06.2009 12:45:46 (permalink)
0
NHÀ BỊ MẤT TRỘM
 
Lâu nay dành dụm mấy đồng còm
Chẳng dám ăn tiêu, chỉ để dòm
Gạo hẩm độn thêm cùng sắn nhạt
Ruột bầu vẫn nấu với râu tôm
Trời cao chả đoái người cơ cực
Thằng trộm nào tha đứa óm nhom
Thôi thế thì thôi đành chịu trận
Lẽ đâu lên Thư Quán la om…
 
Tú Lòng…thòng



PHẢI LA OM !
 Thương ai ky kóp chút lương còm
Cất kỹ trong rương hỏng dám dòm
Sáng rổ khoai lang chiều cháo loãng

Lâu lâu mới dược bữa mì tôm
Ngày cày tám tiếng mờ con mắt
Tối cuốc ba giờ thân ốm nhom
Bọn trộm nỡ lòng chôm tuốt luốt
Kêu trời chẳng thấu phải la om !

                    
Nha Uyen

Ui sao mà xui wá dzị,cho mụi chia sẻ với huynh và gia đình nỗi bùn này,mong huynh sớm vuợt qua,thân mến,NU
   

Chào Ông Tú

Lâu nay vắng bóng tú thòng còm
Thỉnh thoảng dò xem thỉnh thoảng dòm
Cứ ngở thầy trò ông trúng mánh
Nhớ hoài món lẫu nấu đầu tôm
Hôm nay mới biết ông cực khổ
Phút chốc trộm vào lấy hết trơn
Quá khổ nên ông đành ẩn bóng
Mong ông lướt khỏi cảnh tối om
Mytutru_25.6.2009



Ý trời !

Nhịn mặc kiêng ăn tướng cõi còm
Từng xu thắt ruột bỏ rương dòm
Đào hang góc chuối tìm rau củ
Mót lúa trên đồng kiếm cá tôm
Đem bán đồ ngon hay tốt béo
Để xài vật héo hoặc gầy nhom
Kẻ gian đột nhập vào gom tất
Lão khóc kêu trời mặt xám om

Vancali 6.24.09

Thân chúc  tỷ Sương Anh ngày vui hì hì ...

Van ui....lụm bài thơ cuả huynh HP dià đọc thấy dui ghê, SA cũng xin góp thêm ý nè, thấy tụi nghịp cho huynh HP ghê Van ha, chúc Van và các bạn một tối an lành nha
 
Vỡ lẽ...
 
Thấy bóng ai kia dáng thiệt còm
Từ xa dõi mắt cố dương dòm
Người quen một thuở chia manh áo
Bạn hữu đôi lần xẻ miếng tôm
Cứ ngỡ giàu sang thân béo phị
Nào hay mất trộm tướng ròm nhom
Bao lâu hổng gặp đâu tường tận
Vỡ lẽ...đời chừ sống tối om
 
Sương Anh
 
Tính sang rủ huynh đi nhậu, thấy tình hình này căng đây

Chia buồn
 
Nghe huynh tích góp mấy xu còm
Để đấy không tiêu trộm nó...dòm
Bữa chỉ khoai sùng xen gạo mốc
Ai ngờ " khách quí " tới nhà tôm
Có vay chẳng hỏi thằng tròn ú
Đi mượn lại nhè kẻ ốm nhom
Mất ngựa có khi thêm được ngựa
Buồn chi cho mặt tối om om
 
Kôn Linh
 
 

GIÚP THẦY
 
Thương thầy kẽo kẹt tấm thân còm
Gái giếc quanh năm hỏng dám dòm
Làm lụng đâu nề khi tối sáng
Cơm canh chẳng kén cá hay tôm
Niềm vui làm bố chưa tròn mập
Giận bọn vô lương lại ốm nhom
Thôi để con đi tìm gặp cóc
Lên trời cùng wánh trống kêu om !
 
                        Nguyet Anh
 
Tội sư phụ wá đi,đã ròm lại thêm ròm
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2009 12:51:21 bởi Nguyệt Ánh >
#587
    Nguyệt Ánh 26.06.2009 12:54:30 (permalink)
    0
    LỜI CẢM ƠN

    Cảm ơn bằng hữu ghé sang chơi
    Bao nỗi buồn phiền nghe cũng vơi
    "Của mất người còn" thôi cũng mặc
    Gặp chăng hay chớ vẫn vui cười
    Dở hay đâu phải do thằng trộm
    Còn mất chung quy cũng...ý trời
    Đạm bạc cơm rau thêm ít bữa
    Mai kia trúng...số lại lên đời

    Tú Lòng...thòng


     
    Cho em theo chân huyn HP nhen hì hì

    An ủi

    Hết vốn người còn lại cứ chơi
    Thân tình xướng họa giúp sầu vơi
    Giàu sang chả bận lòng thanh thản
    Khốn khó thèm lo miệng vẫn cười
    Kẻ trộm cần tiền nên khoét vách
    Nhà ta mất của lại than trời
    Ăn chay vài bửa tìm thêm việc
    Sắm sửa như xưa ngạo nghễ đời

    Vancali 6.24.09



    SẼ ĐỔI ĐỜI
     
    Bùn cứ việc bùn chơi cứ chơi
    Có ngừ chia sẻ chắc bùn vơiCòn rừng còn củi cưa rùi nấuCó bố có con khóc lại cườiTiểu phú do cần làm chẳng đặngSố Thầy đại phú hãy chờ trời*Hũ vàng còn ở đâu ngoài ruộngVài bữa về theo sẽ đổi đời !                   Nguyet Anh           *(Đại phú do thiên tiểu phú do cần),lời cổ. 
    #588
      TTH 26.06.2009 13:21:54 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Nguyệt Ánh

      LỜI CẢM ƠN

      Cảm ơn bằng hữu ghé sang chơi
      Bao nỗi buồn phiền nghe cũng vơi
      "Của mất người còn" thôi cũng mặc
      Gặp chăng hay chớ vẫn vui cười
      Dở hay đâu phải do thằng trộm
      Còn mất chung quy cũng...ý trời
      Đạm bạc cơm rau thêm ít bữa
      Mai kia trúng...số lại lên đời

      Tú Lòng...thòng


       
      Cho em theo chân huyn HP nhen hì hì

      An ủi

      Hết vốn người còn lại cứ chơi
      Thân tình xướng họa giúp sầu vơi
      Giàu sang chả bận lòng thanh thản
      Khốn khó thèm lo miệng vẫn cười
      Kẻ trộm cần tiền nên khoét vách
      Nhà ta mất của lại than trời
      Ăn chay vài bửa tìm thêm việc
      Sắm sửa như xưa ngạo nghễ đời

      Vancali 6.24.09



      SẼ ĐỔI ĐỜI Bùn cứ việc bùn chơi cứ chơiCó ngừ chia sẻ chắc bùn vơiCòn rừng còn củi cưa rùi nấuCó bố có con khóc lại cườiTiểu phú do cần làm chẳng đặngSố Thầy đại phú hãy chờ trời*Hũ vàng còn ở đâu ngoài ruộngVài bữa về theo sẽ đổi đời !                   Nguyet Anh           *(Đại phú do thiên tiểu phú do cần),lời cổ. 



                KÍNH PHỤC

      Cụ Tú mất tiền vẫn chịu chơi
      Nói năng đùa giỡn chẳng hề vơi
      Túi khô lòng dạ luôn tươi rói
      Bụng lép miệng môi vẫn nở cười
      Nay rủi không đô nên gối đất
      Mai may trúng số chắc lên trời
      Nghèo mà rượu chẳng vơi bình cốc
      Kính phục tiên ông sướng một đời!

                           Thanh Huy
      #589
        Tứ Trụ 26.06.2009 18:04:33 (permalink)
        0
        Trích đoạn: TTH

        Trích đoạn: Nguyệt Ánh

        LỜI CẢM ƠN

        Cảm ơn bằng hữu ghé sang chơi
        Bao nỗi buồn phiền nghe cũng vơi
        "Của mất người còn" thôi cũng mặc
        Gặp chăng hay chớ vẫn vui cười
        Dở hay đâu phải do thằng trộm
        Còn mất chung quy cũng...ý trời
        Đạm bạc cơm rau thêm ít bữa
        Mai kia trúng...số lại lên đời

        Tú Lòng...thòng

         
        Cho em theo chân huyn HP nhen hì hì

        An ủi

        Hết vốn người còn lại cứ chơi
        Thân tình xướng họa giúp sầu vơi
        Giàu sang chả bận lòng thanh thản
        Khốn khó thèm lo miệng vẫn cười
        Kẻ trộm cần tiền nên khoét vách
        Nhà ta mất của lại than trời
        Ăn chay vài bửa tìm thêm việc
        Sắm sửa như xưa ngạo nghễ đời

        Vancali 6.24.09



        SẼ ĐỔI ĐỜI
        Bùn cứ việc bùn chơi cứ chơi
        Có ngừ chia sẻ chắc bùn vơi

        Còn rừng còn củi cưa rùi nấu

        Có bố có con khóc lại cười

        Tiểu phú do cần làm chẳng đặng

        Số Thầy đại phú hãy chờ trời
        *
        Hũ vàng còn ở đâu ngoài ruộng
        Vài bữa về theo sẽ đổi đời !
         
                        Nguyet Anh
                  
        *(Đại phú do thiên tiểu phú do cần),lời cổ. 



                
        KÍNH PHỤC
        Cụ Tú mất tiền vẫn chịu chơi
        Nói năng đùa giỡn chẳng hề vơi
        Túi khô lòng dạ luôn tươi rói
        Bụng lép miệng môi vẫn nở cười
        Nay rủi không đô nên gối đất
        Mai may trúng số chắc lên trời
        Nghèo mà rượu chẳng vơi bình cốc
        Kính phục tiên ông sướng một đời!

            Thanh Huy



        Qua Cơn Thách Đố

        Dẹp buồn thoát khổ lại vui chơi
        Ngẫm nghĩ như là thử thách thôi
        Của mất thay người bừng trí sáng
        Lo gì phước viếng khắp cùng nơi
        Ngộ ra quả báo đâu từ trước
        Của mất dạy mình khổ sẽ vơi
        Tự chủ vượt qua cơn thách đố
        Thản nhiên nắm thế chuyển thay đời
        Mytutru_26.6.2009

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2009 02:24:19 bởi Tứ Trụ >
        #590
          Tứ Trụ 26.06.2009 18:15:58 (permalink)
          0


          Trích đoạn: TTH

          Trích đoạn: Nguyệt Ánh

          LỜI CẢM ƠN

          Cảm ơn bằng hữu ghé sang chơi
          Bao nỗi buồn phiền nghe cũng vơi
          "Của mất người còn" thôi cũng mặc
          Gặp chăng hay chớ vẫn vui cười
          Dở hay đâu phải do thằng trộm
          Còn mất chung quy cũng...ý trời
          Đạm bạc cơm rau thêm ít bữa
          Mai kia trúng...số lại lên đời

          Tú Lòng...thòng

           
          Cho em theo chân huyn HP nhen hì hì

          An ủi

          Hết vốn người còn lại cứ chơi
          Thân tình xướng họa giúp sầu vơi
          Giàu sang chả bận lòng thanh thản
          Khốn khó thèm lo miệng vẫn cười
          Kẻ trộm cần tiền nên khoét vách
          Nhà ta mất của lại than trời
          Ăn chay vài bửa tìm thêm việc
          Sắm sửa như xưa ngạo nghễ đời

          Vancali 6.24.09



          SẼ ĐỔI ĐỜI
          Bùn cứ việc bùn chơi cứ chơi
          Có ngừ chia sẻ chắc bùn vơi

          Còn rừng còn củi cưa rùi nấu

          Có bố có con khóc lại cười

          Tiểu phú do cần làm chẳng đặng

          Số Thầy đại phú hãy chờ trời
          *
          Hũ vàng còn ở đâu ngoài ruộng
          Vài bữa về theo sẽ đổi đời !
           
                           Nguyet Anh
                    
          *(Đại phú do thiên tiểu phú do cần),lời cổ. 



                  
          KÍNH PHỤC
          Cụ Tú mất tiền vẫn chịu chơi
          Nói năng đùa giỡn chẳng hề vơi
          Túi khô lòng dạ luôn tươi rói
          Bụng lép miệng môi vẫn nở cười
          Nay rủi không đô nên gối đất
          Mai may trúng số chắc lên trời
          Nghèo mà rượu chẳng vơi bình cốc
          Kính phục tiên ông sướng một đời!

               Thanh Huy



          Qua Cơn Thách Đố


          Dẹp buồn thoát khổ lại vui chơi
          Ngẫm nghĩ như là thử thách thôi
          Của mất thay người bừng trí sáng
          Lo gì phước viếng khắp cùng nơi
          Ngộ ra quả báo đâu từ trước
          Của mất dạy mình khổ sẽ vơi
          Tự chủ vượt qua cơn thách đố
          Thản nhiên nắm thế chuyển thay đời
          Mytutru_26.6.2009


          #591
            vancali96 26.06.2009 22:13:47 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Tứ Trụ



            Trích đoạn: TTH

            Trích đoạn: Nguyệt Ánh

            LỜI CẢM ƠN

            Cảm ơn bằng hữu ghé sang chơi
            Bao nỗi buồn phiền nghe cũng vơi
            "Của mất người còn" thôi cũng mặc
            Gặp chăng hay chớ vẫn vui cười
            Dở hay đâu phải do thằng trộm
            Còn mất chung quy tại...ý trời
            Đạm bạc cơm rau thêm ít bữa
            Mai kia trúng...số lại lên đời

            Tú Lòng...thòng

             
            Cho em theo chân huyn HP nhen hì hì

            An ủi

            Hết vốn người còn lại cứ chơi
            Thân tình xướng họa giúp sầu vơi
            Giàu sang chả bận lòng thanh thản
            Khốn khó thèm lo miệng vẫn cười
            Kẻ trộm cần tiền nên khoét vách
            Nhà ta mất của tội than trời
            Ăn chay vài bửa tìm thêm việc
            Sắm sửa như xưa ngạo nghễ đời

            Vancali 6.24.09



            SẼ ĐỔI ĐỜI
            Bùn cứ việc bùn chơi cứ chơi
            Có ngừ chia sẻ chắc bùn vơi

            Còn rừng còn củi cưa rùi nấu

            Có bố có con khóc lại cười

            Tiểu phú do cần làm chẳng đặng

            Số Thầy đại phú hãy chờ trời
            *
            Hũ vàng còn ở đâu ngoài ruộng
            Vài bữa về theo sẽ đổi đời !
             
                             Nguyet Anh
                      
            *(Đại phú do thiên tiểu phú do cần),lời cổ. 



                    
            KÍNH PHỤC
            Cụ Tú mất tiền vẫn chịu chơi
            Nói năng đùa giỡn chẳng hề vơi
            Túi khô lòng dạ luôn tươi rói
            Bụng lép miệng môi vẫn nở cười
            Nay rủi không đô nên gối đất
            Mai may trúng số chắc lên trời
            Nghèo mà rượu chẳng vơi bình cốc
            Kính phục tiên ông sướng một đời!

                 Thanh Huy



            Qua Cơn Thách Đố


            Dẹp buồn thoát khổ lại vui chơi
            Ngẫm nghĩ như là thử thách thôi
            Của mất thay người bừng trí sáng
            Lo gì phước viếng khắp cùng nơi
            Ngộ ra quả báo đâu từ trước
            Của mất dạy mình khổ sẽ vơi
            Tự chủ vượt qua cơn thách đố
            Thản nhiên nắm thế chuyển thay đời
            Mytutru_26.6.2009





            Chúc huynh tỷ thứ sáu vui hì hì ........
            #592
              HÀN PHONG 26.06.2009 23:12:48 (permalink)
              0
              CHÉN RƯỢU ÂN TÌNH
               
              Lâu ngày trở lại chốn văn chương
              Mới biết bạn hiền vẫn đoái thương
              Rượu nọ chửa nâng cay sánh ớt
              Thơ kia mới nghía ngọt như đường
              Tình thâm còn đợi khi nguy biến
              Nghĩa cả hơn nhau buổi đoạn trường
              Qua cảnh gieo neo thêm bạn quý
              Rượu tình ta lại rót...sương sương (lai rai)
               
              Tú Lòng...thòng
               
              Cảm ơn Van và mọi người đã  nhiệt tình chia sẻ với nỗi buồn của Tú
              #593
                THI NANG 26.06.2009 23:24:39 (permalink)
                0
                Thân mến chào HÀN PHONG
                Từ đêm chia tay đến nay bạn có khỏe không?
                Thi Nang nêu lên một trường hợp tương tự để chia sẻ nỗi buồn của bạn nha! Mong bạn vượt qua khó khăn này!
                 
                NHÀ BỊ MẤT TRỘM
                 
                Lâu nay dành dụm mấy đồng còm
                Chẳng dám ăn tiêu, chỉ để dòm
                Gạo hẩm độn thêm cùng sắn nhạt
                Ruột bầu vẫn nấu với râu tôm
                Trời cao chả đoái người cơ cực
                Thằng trộm nào tha đứa óm nhom
                Thôi thế thì thôi đành chịu trận
                Lẽ đâu lên Thư Quán la om…
                 
                Tú Lòng…thòng



                PHẢI LA OM !
                 Thương ai ky kóp chút lương còm
                Cất kỹ trong rương hỏng dám dòm
                Sáng rổ khoai lang chiều cháo loãng

                Lâu lâu mới dược bữa mì tôm
                Ngày cày tám tiếng mờ con mắt
                Tối cuốc ba giờ thân ốm nhom
                Bọn trộm nỡ lòng chôm tuốt luốt
                Kêu trời chẳng thấu phải la om !

                                    
                Nha Uyen

                Ui sao mà xui wá dzị,cho mụi chia sẻ với huynh và gia đình nỗi bùn này,mong huynh sớm vuợt qua,thân mến,NU
                   

                Chào Ông Tú

                Lâu nay vắng bóng tú thòng còm
                Thỉnh thoảng dò xem thỉnh thoảng dòm
                Cứ ngở thầy trò ông trúng mánh
                Nhớ hoài món lẫu nấu đầu tôm
                Hôm nay mới biết ông cực khổ
                Phút chốc trộm vào lấy hết trơn
                Quá khổ nên ông đành ẩn bóng
                Mong ông lướt khỏi cảnh tối om
                Mytutru_25.6.2009



                Ý trời !

                Nhịn mặc kiêng ăn tướng cõi còm
                Từng xu thắt ruột bỏ rương dòm
                Đào hang góc chuối tìm rau củ
                Mót lúa trên đồng kiếm cá tôm
                Đem bán đồ ngon hay tốt béo
                Để xài vật héo hoặc gầy nhom
                Kẻ gian đột nhập vào gom tất
                Lão khóc kêu trời mặt xám om

                Vancali 6.24.09

                Thân chúc  tỷ Sương Anh ngày vui hì hì ...

                Van ui....lụm bài thơ cuả huynh HP dià đọc thấy dui ghê, SA cũng xin góp thêm ý nè, thấy tụi nghịp cho huynh HP ghê Van ha, chúc Van và các bạn một tối an lành nha
                 
                Vỡ lẽ...
                 
                Thấy bóng ai kia dáng thiệt còm
                Từ xa dõi mắt cố dương dòm
                Người quen một thuở chia manh áo
                Bạn hữu đôi lần xẻ miếng tôm
                Cứ ngỡ giàu sang thân béo phị
                Nào hay mất trộm tướng ròm nhom
                Bao lâu hổng gặp đâu tường tận
                Vỡ lẽ...đời chừ sống tối om
                 
                Sương Anh
                 
                NGHÈO MÀ CÒN GẶP EO
                 
                Cố công kiếm được chút tiền còm
                Chả biết kẻ gian ghé mắt dòm
                Sáng sáng ra biền lo bắt ốc
                Chiều chiều xuống ruộng để mò tôm
                Quanh năm dãi nắng thân gian khổ
                Suốt tháng dầm mưa vóc ốm nhom
                Tên trộm vào nhà quơ hết áo...
                Chỉ còn sót lại một vài om...
                Thi Nang

                #594
                  Trần Mạnh Hùng 27.06.2009 04:04:04 (permalink)
                  0
                  Xin lỗi bạn vì quý mến bạn chia sẽ với bạn Xướng + Hoạ không ngờ sự việc này làm bạn buồn lòng. Quả thật ngoài ý muốn
                  TMH






                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2009 11:49:23 bởi Trần Mạnh Hùng >
                  #595
                    vancali96 27.06.2009 07:50:15 (permalink)
                    0
                    CHÉN RƯỢU ÂN TÌNH

                    Lâu ngày trở lại chốn văn chương
                    Mới biết bạn hiền vẫn đoái thương
                    Rượu nọ chửa nâng cay sánh ớt
                    Thơ kia mới nghía ngọt như đường
                    Tình thâm còn đợi khi nguy biến
                    Nghĩa cả hơn nhau buổi đoạn trường
                    Qua cảnh gieo neo thêm bạn quý
                    Rượu tình ta lại rót...sương sương (lai rai)

                    Tú Lòng...thòng

                    Cảm ơn Van và mọi người đã  nhiệt tình chia sẻ với nỗi buồn của Tú
                     

                    Bạn gió sương

                    Mấy đoạn thơ hài rộn bích chương
                    Bạn bè xúm lại tỏ lời thương
                    Hành văn mướt rượt nhiều âm điệu
                    Kỹ thuật cao siêu chánh luật đường
                    Thán phục Hàn Phong đầy ý tưởng
                    Lừng danh Thư Quán đẹp môi trường
                    Vần trăng đạo chích không sao lấy
                    Lão vẫn khề khà bạn gió sương

                    Vancali 6.25.09
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 09:12:09 bởi vancali96 >
                    #596
                      TrucGiang 27.06.2009 10:13:42 (permalink)
                      0


                      Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

                      NHÀ BỊ MẤT TRỘM

                      Lâu nay dành dụm mấy đồng còm
                      Chẳng dám ăn tiêu, chỉ để dòm
                      Gạo hẩm độn thêm cùng sắn nhạt
                      Ruột bầu vẫn nấu với râu tôm
                      Trời cao chả đoái người cơ cực
                      Thằng trộm nào tha đứa óm nhom
                      Thôi thế thì thôi đành chịu trận
                      Lẽ đâu lên Thư Quán la om…

                      Tú Lòng…thòng




                      PHẢI LA OM !
                      Thương ai ky kóp chút lương còm
                      Cất kỹ trong rương hỏng dám dòm
                      Sáng rổ khoai lang chiều cháo loãng
                      Lâu lâu mới dược bữa mì tôm
                      Ngày cày tám tiếng mờ con mắt
                      Tối cuốc ba giờ thân ốm nhom
                      Bọn trộm nỡ lòng chôm tuốt luốt
                      Kêu trời chẳng thấu phải la om !


                      Nha Uyen
                      Ui sao mà xui wá dzị,cho mụi chia sẻ với huynh và gia đình nỗi bùn này,mong huynh sớm vuợt qua,thân mến,NU

                      Chào Ông Tú

                      Lâu nay vắng bóng tú thòng còm
                      Thỉnh thoảng dò xem thỉnh thoảng dòm
                      Cứ ngở thầy trò ông trúng mánh
                      Nhớ hoài món lẫu nấu đầu tôm
                      Hôm nay mới biết ông cực khổ
                      Phút chốc trộm vào lấy hết trơn
                      Quá khổ nên ông đành ẩn bóng
                      Mong ông lướt khỏi cảnh tối om
                      Mytutru_25.6.2009



                      Ý trời !

                      Nhịn mặc kiêng ăn tướng cõi còm
                      Từng xu thắt ruột bỏ rương dòm
                      Đào hang góc chuối tìm rau củ
                      Mót lúa trên đồng kiếm cá tôm
                      Đem bán đồ ngon hay tốt béo
                      Để xài vật héo hoặc gầy nhom
                      Kẻ gian đột nhập vào gom tất
                      Lão khóc kêu trời mặt xám om

                      Vancali 6.24.09

                      Thân chúc tỷ Sương Anh ngày vui hì hì ...

                      Van ui....lụm bài thơ cuả huynh HP dià đọc thấy dui ghê, SA cũng xin góp thêm ý nè, thấy tụi nghịp cho huynh HP ghê Van ha, chúc Van và các bạn một tối an lành nha

                      Vỡ lẽ...

                      Thấy bóng ai kia dáng thiệt còm
                      Từ xa dõi mắt cố dương dòm
                      Người quen một thuở chia manh áo
                      Bạn hữu đôi lần xẻ miếng tôm
                      Cứ ngỡ giàu sang thân béo phị
                      Nào hay mất trộm tướng ròm nhom
                      Bao lâu hổng gặp đâu tường tận
                      Vỡ lẽ...đời chừ sống tối om

                      Sương Anh

                      NGHÈO MÀ CÒN GẶP EO

                      Cố công kiếm được chút tiền còm
                      Chả biết kẻ gian ghé mắt dòm
                      Sáng sáng ra biền lo bắt ốc
                      Chiều chiều xuống ruộng để mò tôm
                      Quanh năm dãi nắng thân gian khổ
                      Suốt tháng dầm mưa vóc ốm nhom
                      Tên trộm vào nhà quơ hết áo...
                      Chỉ còn sót lại một vài om...
                      Thi Nang

                      [
                      ĐÂU PHẢI THẾ
                      Từ lúc yêu em phát ốm còm.
                      Bởi tình đâu phải đóng khung dòm.
                      Đêm đêm mê mệt vin cành liễu.
                      Sáng sáng ỉu xìu vẹo dáng tôm.
                      Tình thế tự nhiên đâu phải thế.
                      Gầy nhom có phải tại lom nhom.
                      Tình yêu rực lửa trưa, chiều, tối.
                      Sáng chói giữa ngày vẫn tối om...
                      Trần Mạnh Hùng


                      Ăn Trộm..Đừng Hòng…

                      Nhà kia hai nửa cái…thân còm
                      Đạo chích vào chơi … thả sức dòm
                      Bếp lạnh nằm buồn mơ ruột …bí
                      Nồi đau trăn trở nhớ … râu tôm
                      Chồng chan chắc sẽ lay thần trí
                      Vợ húp may ra bớt …ốm nhom
                      Chẳng đủ lượng liều đâu đến lượt
                      Trộm nào tranh kịp giữa mù om

                      TrúcGiang
                      26.6.09



                      #597
                        Tứ Trụ 28.06.2009 02:22:25 (permalink)
                        0
                        Trích đoạn: vancali96

                        CHÉN RƯỢU ÂN TÌNH

                        Lâu ngày trở lại chốn văn chương
                        Mới biết bạn hiền vẫn đoái thương
                        Rượu nọ chửa nâng cay sánh ớt
                        Thơ kia mới nghía ngọt như đường
                        Tình thâm còn đợi khi nguy biến
                        Nghĩa cả hơn nhau buổi đoạn trường
                        Qua cảnh gieo neo thêm bạn quý
                        Rượu tình ta lại rót...sương sương (lai rai)

                        Tú Lòng...thòng

                        Cảm ơn Van và mọi người đã  nhiệt tình chia sẻ với nỗi buồn của Tú
                         

                        Bạn gió sương

                        Mấy đoạn thơ hài rộn bích chương
                        Bạn bè xúm lại tỏ lời thương
                        Hành văn mướt rượt nhiều âm điệu
                        Kỹ thuật cao siêu chánh luật đường
                        Thán phục Hàn Phong đầy ý tưởng
                        Lừng danh Thư Quán đẹp môi trường
                        Vần trăng đạo chích không sao lấy
                        Lão vẫn khề khà bạn gió sương

                        Vancali 6.25.09


                        Lớn Từng Ngày

                        Luyện thơ, đối đáp, giỏi văn chương
                        Tập mãi dần quen cảm thấy thương
                        Thất, tứ, luật niêm, cay sánh ớt
                        Câu văn xử lý phải như đường
                        Bạn thơ bốn hướng chan tư tưởng  
                        Thư Quán ngôi trường bút kiếm dương
                        Nhớ mãi bạn thầy lòng quý kính
                        Một ngày mỗi lớn tuổi văn chương
                        Mytutru_28.6.2009
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2009 02:52:30 bởi Tứ Trụ >
                        #598
                          nha uyen 29.06.2009 21:24:34 (permalink)
                          0
                          Lời Thơ

                          Thơ như cánh bướm lượn thật tài
                          Vút thoắt tơ sầu vướng áo ai
                          Bút rắn giọng mềm nghe tủi tủi
                          Mềm môi mắt liếc thấy cay cay
                          Giọng sầu lã lướt lời hoang dã
                          thấm thấm vào hồn tỉnh giấc say
                          Thẳng vút mưa bay vào xứ nhớ
                          Hạt rơi sối xả bóng tung bay
                          Mytutru_28.6.2009


                          Chủ nhật vui cho em  theo chân huynh Tứ Trụ nhe hì hì 





                          Chào chế Nhã Uyên bửa nào chế bắt cho mụi một con chuồn chuồn nhe , em nghe nói để nó cắn cái gốn biết bơi phai hôn Tỷ ???  hì hì ..



                          NGẮM MÂY BAY
                           
                          Thương em vừa sắc lại vừa tài
                          Nhiều mối xếp hàng chửa chịu ai
                          Sợ gặp ông đồ mê hũ mực
                          Lo va chú bợm thích men cay
                          Quanh năm giấy bút thơ cùng phú
                          Suốt tháng rượu mồi tình với say
                          Thấy cảnh người ta mình đã khiếp
                          Thôi thì ở vậy ngắm mây bay !
                           
                                                        Nha Uyen


                          TIÊN TỬU

                          Em đây lắm tật lại nhiều tài
                          Thư Quán xưa giờ chẳng ngán ai
                          Đã được vang danh thèm uống đắng (rượu)
                          Lại còn nổi tiếng thích ăn cay
                          So tài, tưởng bở bao anh chết
                          Cá độ, coi thường lắm chú say
                          Nghe nói em giờ như Lý Bạch
                          Suốt ngày ngắm gió thổi, mây bay

                          Tú Lòng...thòng


                          NGHE NÓI
                           
                          Được tin huynh mới bị hao tài
                          Bí xị mặt mày hổng giống ai
                          Mấy bữa kêu la chưa hết tức
                          Bao người an ủi vẫn còn cay
                          Giận thằng ăn trộm quên ăn uống
                          Oán bọn vô lương chỉ muốn say
                          Nghe nói huynh giờ thê thảm lắm
                          Cái thân ốm nhách thổi là bay !
                           
                                                   Nha Uyen
                           
                           
                          #599
                            Tứ Trụ 29.06.2009 22:11:45 (permalink)
                            0
                            Trích đoạn: nha uyen

                            Lời Thơ

                            Thơ như cánh bướm lượn thật tài
                            Vút thoắt tơ sầu vướng áo ai
                            Bút rắn giọng mềm nghe tủi tủi
                            Mềm môi mắt liếc thấy cay cay
                            Giọng sầu lã lướt lời hoang dã
                            thấm thấm vào hồn tỉnh giấc say
                            Thẳng vút mưa bay vào xứ nhớ
                            Hạt rơi sối xả bóng tung bay
                            Mytutru_28.6.2009


                            Chủ nhật vui cho em  theo chân huynh Tứ Trụ nhe hì hì 





                            Chào chế Nhã Uyên bửa nào chế bắt cho mụi một con chuồn chuồn nhe , em nghe nói để nó cắn cái gốn biết bơi phai hôn Tỷ ???  hì hì ..



                            NGẮM MÂY BAY

                            Thương em vừa sắc lại vừa tài
                            Nhiều mối xếp hàng chửa chịu ai
                            Sợ gặp ông đồ mê hũ mực
                            Lo va chú bợm thích men cay
                            Quanh năm giấy bút thơ cùng phú
                            Suốt tháng rượu mồi tình với say
                            Thấy cảnh người ta mình đã khiếp
                            Thôi thì ở vậy ngắm mây bay !

                            Nha Uyen



                            TIÊN TỬU

                            Em đây lắm tật lại nhiều tài
                            Thư Quán xưa giờ chẳng ngán ai
                            Đã được vang danh thèm uống đắng (rượu)
                            Lại còn nổi tiếng thích ăn cay
                            So tài, tưởng bở bao anh chết
                            Cá độ, coi thường lắm chú say
                            Nghe nói em giờ như Lý Bạch
                            Suốt ngày ngắm gió thổi, mây bay

                            Tú Lòng...thòng



                            NGHE NÓI

                            Được tin huynh mới bị hao tài
                            Bí xị mặt mày hổng giống ai
                            Mấy bữa kêu la chưa hết tức
                            Bao người an ủi vẫn còn cay
                            Giận thằng ăn trộm quên ăn uống
                            Oán bọn vô lương chỉ muốn say
                            Nghe nói huynh giờ thê thảm lắm
                            Cái thân ốm nhách thổi là bay !

                                                     Nha Uyen



                            Hai Bên Đối Đáp


                            Hai bên đối đáp quả là tài
                            Phát tiếng cười dòn chả giống ai
                            Cứ thế bò lăn cười ngặt nghẽo
                            Thơ hài khí thế phất phơ bay
                            Người xem nức nở khen hay mãi
                            Ý tưởng thi nhân quả trí tài
                            Tú, Nhã hai bên thơ đối đáp
                            Trụ này ngắm ngó bổng như say
                            Mytutru_29.6.2009
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2009 22:12:53 bởi Tứ Trụ >
                            #600
                              Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 75 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 1119 bài trong đề mục
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9