TRÀO PHÚNG...ĂN THEO - Tú Lòng...thòng
ẨN GIẬT
Thời gian thấm thoắt cái thoi vèo
Ngoảnh lại thì hay nắng xế đèo
Sự nghiệp như mây - mây bạc phếch
Tiền đồ tựa nước - nước trong veo
Lười sang chợ lợi nhiều anh bám
Ngại ghé phường danh lắm chú đeo
Kiếm chỗ cô thôn về ẩn giật
Trăng thanh, gió mát lỏng tay chèo
Hàn Phong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2010 08:15:32 bởi HÀN PHONG >
Trích đoạn: HÀN PHONG
ẨN GIẬT
Thời gian thấm thoắt cái thoi vèo
Ngoảnh lại thì hay nắng xế đèo
Sự nghiệp như mây - mây bạc phếch
Tiền đồ tựa nước - nước trong veo
Lười sang chợ lợi nhiều anh bám
Ngại ghé phường danh lắm chú đeo
Kiếm chỗ cô thôn về ẩn giật
Trăng thanh, gió mát lỏng tay chèo
Hàn Phong
TIỀN ĐỒ...KIỂU CHỊ DẬU Mải miết dòng trôi nước cuốn vèo Bỗng dưng chợt thấy..sắp qua đèo Công danh, sự nghiệp còn dang dở Sức khoẻ, bạc tiền đã hết veo Thế thái phận vay chưa trả hết Nhân tình duyên nợ vẫn còn đeo Chót mang số mạt làm sao khỏi Một mảnh thuyền con ráng sức chèo......hu hu! LIÊN HƯƠNG
Cảm ơn Liên Hương nhiều nha, hôm nào rảnh rỗi sẽ "đối ẩm" với Liên Hương một bữa
VỊNH TRÁI CÀ ĐỘC DƯỢC
Trời đất sinh chi có giống cà
Tưởng như khẩu Phật hóa tâm xà
Thanh niên cắn phải sưng luôn miệng
Trẻ nít sờ vào bỏng cả da
Tháng tháng, năm năm thân đổ xuống
Tầng tầng, lớp lớp giống nhân ra
Ai ơi lỡ gặp thời nên tránh
Khéo lại lăn tăn, dính chưởng à
Tú lòng...thòng
MẤT NGỦ
Thêm năm, thêm tuổi lại thêm rầu
Chẳng thấy hơn chi, chỉ nhức đầu
Việc sở, việc công lo tím mặt
Tiền nhà, tiền điện chạy phờ râu
Công danh lớn bé còn xa tít
Sự nghiệp vuông tròn đã thấy đâu
Trằn trọc đêm nằm không ngủ được
Buồn tình nghệch ngoạc một đôi câu
Tú lòng...thòng
MẤT NGỦ
Thêm năm, thêm tuổi lại thêm rầu
Chẳng thấy hơn chi, chỉ nhức đầu
Việc sở, việc công lo tím mặt
Tiền nhà, tiền điện chạy phờ râu
Công danh lớn bé còn xa tít
Sự nghiệp vuông tròn đã thấy đâu
Trằn trọc đêm nằm không ngủ được
Buồn tình nghệch ngoạc một đôi câu
Tú lòng...thòng TRÚNG SỐ Xuân đã về sao ruột cứ rầu Than thân trách phận chỉ đau đầu Dạo chơi lúc rảnh mong chờ dịp Trúng số đời tươi khỏe vuốt râu Bà nguyệt xe tơ sao cản được Ông trời ban lộc biết chừng đâu Nghe tin cụ Tú hên giàu sụ Đây cũng muốn gần chúc phúc câu Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2010 11:21:53 bởi TTH >
MẤT NGỦ
Thêm năm, thêm tuổi lại thêm rầu
Chẳng thấy hơn chi, chỉ nhức đầu
Việc sở, việc công lo tím mặt
Tiền nhà, tiền điện chạy phờ râu
Công danh lớn bé còn xa tít
Sự nghiệp vuông tròn đã thấy đâu
Trằn trọc đêm nằm không ngủ được
Buồn tình nghệch ngoạc một đôi câu
Tú lòng...thòng TRÚNG SỐ Xuân đã về sao ruột cứ rầu Than thân trách phận chỉ đau đầu Dạo chơi lúc rảnh mong chờ dịp Trúng số đời tươi khỏe vuốt râu Bà nguyệt xe tơ sao cản được Ông trời ban lộc biết chừng đâu Nghe tin cụ Tú hên giàu sụ Đây cũng muốn gần chúc phúc câu Thanh Huy HỌC TU Cuộc đời ngắn ngủi chả nên rầu Lo nghĩ quẩn quanh tổ mệt đầu Dưa mắm vị quen - vui khoẻ trí Sơn hào món lạ - bệnh phờ râu Gia đình , sức khoẻ không lo giữ Tiền bạc công danh liệu kiếm đâu? Học chữ, học văn giờ học đạo Tìm về " bát nhã."*...tụng dăm câu ! LIÊN HƯƠNG Lão nhà tôi !
Tóc chuyển hoa râm thấy phát rầu
Trong gương nhìn kỹ trống da đầu
Mắt mờ khoái nhậu môi bầm tím
Bụng bự ăn nhiều má sệ râu
Đổi tánh cằn nhằn lời nặng nhẹ
Thay lòng lải nhải chuyện khôn đâu
Xua gà đuổi vịt hay hờn mác
Lẩn quẩn sau hè đợi bóng câu
Vancali 5.13.10
Chúc qui bạn ngày vui còn một ngày nữa cuối tuần gùi hì hì ...
ĐI GIỮA SÀI GÒN Ngọn cỏ Nguyễn Du cũng rầu rầu Sè sè ai "tưới" ở trên đầu Vườn hoa tươi mát xanh là thế Có kẻ khinh đời "đứng" khoe râu. Tái mặt anh hùng vi tiểu sự Toilet tìm hòai chẳng thấy đâu Đành cam dừng bước chân lữ thứ Chọn đại chốn này...vảnh phao câu.
Thêm năm, thêm tuổi lại thêm rầu
Chẳng thấy hơn chi, chỉ nhức đầu
Việc sở, việc công lo tím mặt
Tiền nhà, tiền điện chạy phờ râu
Công danh lớn bé còn xa tít
Sự nghiệp vuông tròn đã thấy đâu
Trằn trọc đêm nằm không ngủ được
Buồn tình nghệch ngoạc một đôi câu
tú lòng thòng
ghé thăm nhà bác chút nhí
trời sinh đa sự có sự rầu
có ai mà chẳng phải nhức đầu
kiếm được biết khi nào đẫy túi
chi đi nhỡ lúc ấy phờ râu
cảnh giới bình an nhìn khuất nẻo
con đường thịnh lạc ngó tìm đâu
hàng xóm đôi lời nghe cũng rối
về nhà chẳng muốn nói vài câu
tđ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: