Rêu...! và ...
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 53 bài trong đề mục
thaianh49 19.11.2007 03:34:14 (permalink)
0

Cám ơn bạn Thái Anh rất nhiều ! Chúc bạn luôn vui và có nhiều sáng tác mới.Rêu xin được viết tiếp sau bạn nhé ! Thanks.

Anh vẫn còn đây dõi theo em từng bước
Mãi đứng ngoài xa ngóng dáng em yêu kiều
Đã bao đêm men rượu nồng cay đắng
Chẳng cho anh quên một thủa em bên đời.

Êm đềm có còn một chút trong tim anh?
Lãng mạn chiều xưa sao giờ buồn man mác.
Mảnh trăng úa khóc thương đời phiêu bạt
Dòng lệ nhạt nhoà tắm đẫm ướt không gian.

Nhớ em nhiều? Ta tự hỏi lòng ta.
Từ khi xa em tâm hồn ta khô cạn
Trái tim ta giờ như hoang mạc đá
Vô cảm giữa đời , vô cảm nỗi cô đơn.

_____________________________

Rêu...!

 
                 NẾU CÓ THỂ
 
        Giá em biết anh vẫn còn thương
        Em chẳng giận anh để đêm trường
        Cô đơn quạnh quẽ trong sương lạnh
        Để buồn em _buồn cả cho anh
 
        Trăng đã ngự ở trời anh phiêu bạt
        Cũng rất buồn..Tràn nước mắt bên em
        Hai đứa mình cùng nức nở con tim
        Không có nhau , mình chìm trong nỗi nhớ
 
        Nếu có thể _ mình hãy quay trở lại
        Chớ để tim sầu vô cảm mãi nghe anh.*
        Đừng để lệ nhòa thấm đẫm không gian.*
        Tha thứ hết để gần nhau mãi mãi...
 
                          Thái Anh
          CHào RÊU nhé. Thái Anh lại chia sẻ với Rêu bài nữa nè...
            À RÊU còn trẻ quá đấy...thế thì phải gọi TA bằng <U > rồi đó.!
 
 Ta thả hồn về tuổi hai mươi
       Cho thơ tình ta đẹp mãi thôi
       Mây mưa tình ý trong lời nói
       Mãi mãi chỉ là mơ trong thơ...
 
#16
    reuphong 19.11.2007 16:44:10 (permalink)
    0

    Trích đoạn: thaianh49

              CHào RÊU nhé. Thái Anh lại chia sẻ với Rêu bài nữa nè...
                À RÊU còn trẻ quá đấy...thế thì phải gọi TA bằng <U > rồi đó.!
     
     Ta thả hồn về tuổi hai mươi
           Cho thơ tình ta đẹp mãi thôi
           Mây mưa tình ý trong lời nói
           Mãi mãi chỉ là mơ trong thơ...
     





    "Con" nay vốn đã hăm tư
    Bạc tiền hổng có , cửa nhà thì thuê
    Sáng sáng đi , tối tối về
    Đông mang lạnh lẽo tái tê cả lòng


     
    "U" ơi "U" hãy thương tình.


    Có con gái lớn để dành cho "Con"
    "Con" hứa 1 sẽ thuỷ chung
    Hai là "Con" hứa lễ cho "U" nhiều ,(đều nữa hi hi).



    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2007 16:59:29 bởi reuphong >
    #17
      reuphong 20.11.2007 13:30:48 (permalink)
      0

      Trích đoạn: thaianh49


                     NẾU CÓ THỂ
       
              Giá em biết anh vẫn còn thương
              Em chẳng giận anh để đêm trường
              Cô đơn quạnh quẽ trong sương lạnh
              Để buồn em _buồn cả cho anh
       
              Trăng đã ngự ở trời anh phiêu bạt
              Cũng rất buồn..Tràn nước mắt bên em
              Hai đứa mình cùng nức nở con tim
              Không có nhau , mình chìm trong nỗi nhớ
       
              Nếu có thể _ mình hãy quay trở lại
              Chớ để tim sầu vô cảm mãi nghe anh.*
              Đừng để lệ nhòa thấm đẫm không gian.*
              Tha thứ hết để gần nhau mãi mãi...
       
                                Thái Anh
                 
       Ta thả hồn về tuổi hai mươi
             Cho thơ tình ta đẹp mãi thôi
             Mây mưa tình ý trong lời nói
             Mãi mãi chỉ là mơ trong thơ...
       


      Chia tay nhau rồi anh da diết buồn thương
      Chỉ tại cái TÔI bắt anh dửng dưng đến lạ
      Em yêu ơi ! Cớ vì sao chuyện tình ta tan vỡ???
      Thiếu em trên đời anh phải sống ra sao?
       
      Giá ngày nào đôi mình đừng như thế
      Đừng gieo sầu để làm khổ cho nhau
      Đôi tim yêu sẽ không còn nuối tiếc
      Năm tháng êm đềm ta đã gửi trao nhau.
       
      Người ta nói rằng :...
      Rồi thời gian sẽ cho lòng nguôi ngoai
      Hàn gắn nỗi đau rồi bắt đầu cái mới
      Nhưng ở đời Có thể và Không thể
      Để cho bây giờ lại hai chữ "giá như".
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2007 13:36:42 bởi reuphong >
      #18
        thaianh49 22.11.2007 23:53:16 (permalink)
        0


        Trích đoạn: thaianh49

                  CHào RÊU nhé. Thái Anh lại chia sẻ với Rêu bài nữa nè...
                    À RÊU còn trẻ quá đấy...thế thì phải gọi TA bằng <U > rồi đó.!
         
         Ta thả hồn về tuổi hai mươi
               Cho thơ tình ta đẹp mãi thôi
               Mây mưa tình ý trong lời nói
               Mãi mãi chỉ là mơ trong thơ...
         





        "Con" nay vốn đã hăm tư
        Bạc tiền hổng có , cửa nhà thì thuê
        Sáng sáng đi , tối tối về
        Đông mang lạnh lẽo tái tê cả lòng


         
        "U" ơi "U" hãy thương tình.


        Có con gái lớn để dành cho "Con"
        "Con" hứa 1 sẽ thuỷ chung
        Hai là "Con" hứa lễ cho "U" nhiều ,(đều nữa hi hi).





        < Sửa đổi bởi: reuphong -- 19.11.2007 15:59:29 >


        _____________________________

        Rêu...!

         
                                  CHỜ....!
         
                    Vài năm nữa con gái u ra đời...
                    Nhưng chẳng lấy chồng... < rớt mồng tơi >..!
                    Phải có xe hơi , nhà lầu ở
                    Nhà ở mà..thuê..! Nó chẳng chơi.!
         
                    Con gái u mấy năm nữa ra đời...
                    Nó đòi khách sạn với xe hơi
                    Nhịn đói...làm thơ..nó không chịu
                    Thơ nhiều mà đói...sợ dở hơi....!
         
                HiHiHiii....con rể tương lai của u ơi.! chắc đang là sinh viên hả?
                Thưở sv U cũng nghèo lắm đó...Cố lên nhé. Con gái U nó sẽ chờ..hi
                Chúc vui
                                  THái ANh
         
              
                  
         
         
         
         
         
         
         
                       
        #19
          reuphong 25.11.2007 12:23:20 (permalink)
          0

          Trích đoạn: thaianh49
                                   CHỜ....!
           
                      Vài năm nữa con gái u ra đời...
                      Nhưng chẳng lấy chồng... < rớt mồng tơi >..!
                      Phải có xe hơi , nhà lầu ở
                      Nhà ở mà..thuê..! Nó chẳng chơi.!
           
                      Con gái u mấy năm nữa ra đời...
                      Nó đòi khách sạn với xe hơi
                      Nhịn đói...làm thơ..nó không chịu
                      Thơ nhiều mà đói...sợ dở hơi....!
           
                  HiHiHiii....con rể tương lai của u ơi.! chắc đang là sinh viên hả?
                  Thưở sv U cũng nghèo lắm đó...Cố lên nhé. Con gái U nó sẽ chờ..hi
                  Chúc vui
                                    THái ANh
           

           
          Vi la "Con" có dăm ba cái
          Xế hộp con xài toàn Mẹc thôi
          Thuơng bạn sinh viên mồng tơi rớt
          Xe đạp bon bon cùng cho vui !
           
          Vài ba năm nữa...trời ơi chịu.
          Lúc ấy con già móm mất rồi
          Thôi đành lấy vợ xong trước mắt
          Đợi con u lớn làm bà hai....(hehe..)
           
          #20
            thaianh49 26.11.2007 01:21:55 (permalink)
            0
            Chia tay nhau rồi anh da diết buồn thương
            Chỉ tại cái TÔI bắt anh dửng dưng đến lạ
            Em yêu ơi ! Cớ vì sao chuyện tình ta tan vỡ???
            Thiếu em trên đời anh phải sống ra sao?
             
            Giá ngày nào đôi mình đừng như thế
            Đừng gieo sầu để làm khổ cho nhau
            Đôi tim yêu sẽ không còn nuối tiếc
            Năm tháng êm đềm ta đã gửi trao nhau.
             
            Người ta nói rằng :...
            Rồi thời gian sẽ cho lòng nguôi ngoai
            Hàn gắn nỗi đau rồi bắt đầu cái mới
            Nhưng ở đời Có thể và Không thể
            Để cho bây giờ lại hai chữ "giá như".
            REU

             
            CÁI TÔI
             
            Em đã gây khổ anh quá nhiều
            Đã vô tình đùa giỡn tình yêu
            Để nhận được cái điều phải trả
            Là cuộc tình hai ngã chia phôi
             
            Cái tôi của anh ,cái tôi của em
            Sao cao siêu đến lạ..?
            Hay tình còn dối trá..?
            Nên con tim dễ chuyển hướng xoay chiều
             
            Giá như tình yêu
            Mạnh hơn cái tôi nhiều
            Và tình yêu
            Đem cái tôi tật nguyền
            Chôn vùi sâu dưới biển
            Cho hai con tim mình
            Sẽ mãi mãi bình yên
            Anh đâu còn phải nghĩ
            <Thiếu em trên đời ,anh phải sống ra sao>
             
            Thái Anh
             
             
            #21
              thaianh49 26.11.2007 23:30:23 (permalink)
              0

              Trích đoạn: thaianh49

                                      CHỜ....!
               
                          Vài năm nữa con gái u ra đời...
                          Nhưng chẳng lấy chồng... < rớt mồng tơi >..!
                          Phải có xe hơi , nhà lầu ở
                          Nhà ở mà..thuê..! Nó chẳng chơi.!
               
                          Con gái u mấy năm nữa ra đời...
                          Nó đòi khách sạn với xe hơi
                          Nhịn đói...làm thơ..nó không chịu
                          Thơ nhiều mà đói...sợ dở hơi....!
               
                      HiHiHiii....con rể tương lai của u ơi.! chắc đang là sinh viên hả?
                      Thưở sv U cũng nghèo lắm đó...Cố lên nhé. Con gái U nó sẽ chờ..hi
                      Chúc vui
                                        THái ANh
               

              Vi la "Con" có dăm ba cái
              Xế hộp con xài toàn Mẹc thôi
              Thuơng bạn sinh viên mồng tơi rớt
              Xe đạp bon bon cùng cho vui !
               
              Vài ba năm nữa...trời ơi chịu.
              Lúc ấy con già móm mất rồi
              Thôi đành lấy vợ xong trước mắt
              Đợi con u lớn làm bà hai....(hehe..)
               
                                                 RÊU

               
                                        Được rồi....
               
                               Vài năm nữa con gái u ra đời..!
                               Nó sẽ vui lòng làm vợ hai.!
                               Mẹc xe...nhà lầu.!  Nó vơ hết
                               Rồi đẩy vợ kia.....té ra ngoài...
               
                               Hihihi....RÊU ơi !  chờ hổng được thì lấy vợ sớm đi nhé.
                               Con gái u nghe chừng đáo để lắm nghen.!  hi..
               
                                               u già  chúc Rêu ngủ ngon !
               
                                                             Thái anh
               
               
               


              _____________________________


               
              #22
                reuphong 27.11.2007 17:07:17 (permalink)
                0

                Trích đoạn: thaianh49


                                         Được rồi....
                 
                                 Vài năm nữa con gái u ra đời..!
                                 Nó sẽ vui lòng làm vợ hai.!
                                 Mẹc xe...nhà lầu.!  Nó vơ hết
                                 Rồi đẩy vợ kia.....té ra ngoài...
                 
                                 Hihihi....RÊU ơi !  chờ hổng được thì lấy vợ sớm đi nhé.
                                 Con gái u nghe chừng đáo để lắm nghen.!  hi..
                 
                                                 u già  chúc Rêu ngủ ngon !

                                                               Thái anh
                 
                 
                 


                _____________________________


                 


                 
                 
                Giữ cô con gái trong nhà
                Trời ơi sợ lắm , "bom mìn" hiểm nguy
                Nhưng sao may quá vậy ta?
                Có anh Rêu đến giúp nhà gỡ "bom"
                .................................................................
                Vậy mà U nỡ nhẫn tâm
                Để con U nó đoạ đày thân con
                Bắt con - trai đảm trong nhà
                Nào thì rửa bát rồi thì rửa chân
                Trước-con đây Đại trượng phu , phong độ
                Thư thả rung đùi trong chiếc Mẹc đen
                Vi la con xây đi mỏi chân chẳng hết
                Vậy mà đến nay toàn "an giấc" ngoài thềm
                Nếu biết vậy trước thề không thêm vợ bé
                Chịu khó chung tình với "mái già" hiện nay
                Tuy rằng có xấu , có nhăn , có hay cằn nhằn
                Vẫn hơn vợ bé U dành cho con...!
                #23
                  reuphong 27.11.2007 17:50:08 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: thaianh49

                  CÁI TÔI
                   
                  Em đã gây khổ anh quá nhiều
                  Đã vô tình đùa giỡn tình yêu
                  Để nhận được cái điều phải trả
                  Là cuộc tình hai ngã chia phôi
                   
                  Cái tôi của anh ,cái tôi của em
                  Sao cao siêu đến lạ..?
                  Hay tình còn dối trá..?
                  Nên con tim dễ chuyển hướng xoay chiều
                   
                  Giá như tình yêu
                  Mạnh hơn cái tôi nhiều
                  Và tình yêu
                  Đem cái tôi tật nguyền
                  Chôn vùi sâu dưới biển
                  Cho hai con tim mình
                  Sẽ mãi mãi bình yên
                  Anh đâu còn phải nghĩ
                  <Thiếu em trên đời ,anh phải sống ra sao>
                   
                  Thái Anh
                   
                   


                   
                  Dù ngàn lời xin lỗi , ăn năn
                  Thì mọi chuyện cũng trôi qua rồi em nhỉ?
                  Và rồi mỗi cái tôi riêng
                  Dường như cũng đã oằn mình trả giá.
                  Có phải không em???
                   
                  Giá như tình yêu
                  Chỉ luôn mang một màu hồng thơ mộng
                  Và bình lặng như thảo nguyên mướt xanh
                  ...Trong ngần , trong ngần...
                  Ánh mắt anh , ánh mắt em - hướng về nhau.
                   
                  Em có lắng nghe tiếng ai hát trong đêm da diết
                  Như lời tự tình khi xưa anh muốn nói với em
                  "...Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao
                  Sẽ luôn ở đây,trong tim anh tình yêu bất tận
                  ...phút giây...phút giây anh nghẹn lời..."
                  Tình yêu khi ấy có chút dối trá nào đâu nhỉ?
                  Vậy rồi cuộc đời cũng bắt thăng trầm nổi trôi!
                  Anh và em trót lạc lầm suy nghĩ
                  Chia xa nhau rồi , ngậm đắng sầu chia phôi.
                   
                  Anh vẫn sống dù không hề có em
                  Nhưng linh hồn anh đâu có còn hiện hữu
                  Một thân xác khô cằn , trống rỗng
                  Lạc bước trong đời kiếm tìm tình xa xôi.
                   
                  Cảm ơn Thái Anh rất nhiều vì đã "lưu tâm" để dành cho Rêu  1 cô con gái "hiền lành,dễ thương,thuỳ mỵ,lết la"....hic hic
                   Chuc' Thai' Anh zui nghen ! 
                  #24
                    thaianh49 28.11.2007 22:59:00 (permalink)
                    0
                    Giữ cô con gái trong nhà
                    Trời ơi sợ lắm , "bom mìn" hiểm nguy
                    Nhưng sao may quá vậy ta?
                    Có anh Rêu đến giúp nhà gỡ "bom"
                     
                    RÊU
                     
                     Vui nhất là "U"
                     
                    Con "U" sẽ là " bom nổ chậm "
                    Và Rêu là anh lính gỡ "mìn" 
                    U cười trong dạ đinh ninh
                    Chuyến này vớ được kẻ rinh " bom " về..!
                     
                    Hahaha...chuyến này U quá yên tâm rồi...đã có người giải quyết hậu quả ..! hihihi.Thanhk
                     
                    Thái Anh
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2007 23:01:18 bởi thaianh49 >
                    #25
                      thaianh49 29.11.2007 03:44:09 (permalink)
                      0
                                            ĐỪNG ANH..!
                       
                                    Anh đừng nói ngàn lần xin lỗi
                                    Để thêm sầu bối rối con tim
                                    Em sợ mình không thể nào cưỡng nổi
                                    Để chạnh lòng lại thổn thức bên anh
                       
                                    Tình yêu xưa...Tuổi dại khờ.!
                                    Yêu điên cuồng ,mộng mơ ,chân thực
                                    Không có tiền tài hiện lên trước mắt
                                    Chỉ có con tim cùng rung động mà thôi
                       
                                    Anh.! nếu nói lời xin lỗi.?
                                    Mối tình đầu khờ dại có lỗi chi.?
                                    Bởi lớn lên đổi thay tầm suy nghĩ
                                    Xa nhau rồi..Đâu  chỉ phải do ai.?
                       
                                   Anh của em sẽ mãi mãi là xưa
                                   Anh đã xa _Mà rất gần trong nỗi nhớ
                                   Em không còn gần anh bằng làn da , xương thịt..
                                   Nhưng tâm hồn em sẽ mãi mãi có anh
                       
                                   Hãy ngủ đi anh...! Chúc giấc mộng vẫn lành.
                       
                                                             Thái Anh
                      #26
                        reuphong 29.11.2007 10:19:45 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: thaianh49

                         
                         Vui nhất là "U"
                         
                        Con "U" sẽ là " bom nổ chậm "
                        Và Rêu là anh lính gỡ "mìn" 
                        U cười trong dạ đinh ninh
                        Chuyến này vớ được kẻ rinh " bom " về..!
                         
                        Hahaha...chuyến này U quá yên tâm rồi...đã có người giải quyết hậu quả ..! hihihi.Thanhk
                         
                        Thái Anh
                         
                         

                        Hê hê Thái anh tha hồ mà yên tâm nhá !Rêu quậy chút đây.
                         
                        "Bom già" đâu có chắc đã hết thời "nổ chậm" !
                        Dám sớm yên tâm kẻ gánh vác sau này
                        Cứ tối tối kê cao gối ngủ , ngáy khò khò
                        Miệng cười tủm tỉm đúng là kẻ mơ, hơ hơ
                        Nào có biết sớm mai thức giấc
                        Ngó xung quanh "già bom" có một mình
                        Kêu gào thảm thiết tanh bành
                        Trời im , đất lặng thôi thì lắng nghe :
                        "Bom già" rằng :
                        "Ai ơi xin hãy thương tình
                        Gỡ tui dùm với tui thời bốn mươi
                        Có nổ thì nổ lâu rồi
                        Nhưng ngờ đâu xịt ấy thời khổ ghê
                        Tôi thì nào có dám ỏ , dám ê
                        Anh nào muốn gỡ tôi kéo lê vô nhà
                        Sổ đỏ chính chủ "Bom già"
                        Ai mà nhất trí tui liền sang tên
                        Có con Maybach nguyên tem
                        Thôi thì cứ nhận như là hồi môn..."
                         
                        Ngẫm chuyện đời muôn vàn gian khổ
                        Gỡ được "Bom già " thật khó lắm thay
                        Có con Maybach sang tay
                        Nhà ngon sổ đỏ dang tay làm liều.(he he he )
                                                                   .................(to be continue)
                        #27
                          reuphong 29.11.2007 14:53:10 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: thaianh49

                                                ĐỪNG ANH..!
                           
                                        Anh đừng nói ngàn lần xin lỗi
                                        Để thêm sầu bối rối con tim
                                        Em sợ mình không thể nào cưỡng nổi
                                        Để chạnh lòng lại thổn thức bên anh
                           
                                        Tình yêu xưa...Tuổi dại khờ.!
                                        Yêu điên cuồng ,mộng mơ ,chân thực
                                        Không có tiền tài hiện lên trước mắt
                                        Chỉ có con tim cùng rung động mà thôi
                           
                                        Anh.! nếu nói lời xin lỗi.?
                                        Mối tình đầu khờ dại có lỗi chi.?
                                        Bởi lớn lên đổi thay tầm suy nghĩ
                                        Xa nhau rồi..Đâu  chỉ phải do ai.?
                           
                                       Anh của em sẽ mãi mãi là xưa
                                       Anh đã xa _Mà rất gần trong nỗi nhớ
                                       Em không còn gần anh bằng làn da , xương thịt..
                                       Nhưng tâm hồn em sẽ mãi mãi có anh
                           
                                       Hãy ngủ đi anh...! Chúc giấc mộng vẫn lành.
                           
                                                                 Thái Anh

                           
                          Anh vùi mình trong giấc ngủ miên man
                          Mong mơ đến những an lành em gắm gứi
                          Nhưng cơn đau vẫn cứ hoài nhức nhối
                          Nhấn chìm anh , nghe lệ khóc bên đời.
                           
                          Anh mong mình mãi mãi như ngày xưa
                          Chỉ yêu mình em , ước trọn đời đắm đuối
                          Còn đâu nữa nụ hôn đầu trao vội
                          Thoáng hương tình đầu khi lặng đứng nhìn nhau
                           
                          Anh cũng biết bước đường xa cách trở
                          Nhưng đôi tim ta mãi chung nhịp với nhau
                          Sống để yêu , dẫu cho là cái chết !
                          Có làm được gì? Anh vẫn hoài mãi yêu.
                           
                          Giờ không em bao muộn màng nhung nhớ
                          Quỳ gối bên đời trong góc tối lặng câm
                          Chẳng ai tiếc thương , ai sớt chia lời tội nghiệp???
                          Giữa cuộc đời kia anh chỉ là hạt cát nhỏ nhoi.
                           
                          Xin em hãy về yên vui bên duyên mới
                          Anh làm con đò lần cuối tiễn sang ngang
                          Tiếng pháo vang nghe cõi lòng tan nát
                          Chân thực , mộng mơ , điên cuồng...xa vắng , chia phôi...!
                           
                          ............................................................................
                          Xin yêu thương đừng trôi vào dĩ vãng
                          Cho ta bên người dù thoáng chốc nhỏ nhoi !
                          #28
                            thaianh49 01.12.2007 00:26:18 (permalink)
                            0

                             
                             Vui nhất là "U"
                             
                            Con "U" sẽ là " bom nổ chậm "
                            Và Rêu là anh lính gỡ "mìn" 
                            U cười trong dạ đinh ninh
                            Chuyến này vớ được kẻ rinh " bom " về..!
                             
                            Hahaha...chuyến này U quá yên tâm rồi...đã có người giải quyết hậu quả ..! hihihi.Thanhk
                             
                            Thái Anh
                             
                             

                            Hê hê Thái anh tha hồ mà yên tâm nhá !Rêu quậy chút đây.

                            "Bom già" đâu có chắc đã hết thời "nổ chậm" !
                            Dám sớm yên tâm kẻ gánh vác sau này
                            Cứ tối tối kê cao gối ngủ , ngáy khò khò
                            Miệng cười tủm tỉm đúng là kẻ mơ, hơ hơ
                            Nào có biết sớm mai thức giấc
                            Ngó xung quanh "già bom" có một mình
                            Kêu gào thảm thiết tanh bành
                            Trời im , đất lặng thôi thì lắng nghe :
                            "Bom già" rằng :
                            "Ai ơi xin hãy thương tình
                            Gỡ tui dùm với tui thời bốn mươi
                            Có nổ thì nổ lâu rồi
                            Nhưng ngờ đâu xịt ấy thời khổ ghê
                            Tôi thì nào có dám ỏ , dám ê
                            Anh nào muốn gỡ tôi kéo lê vô nhà
                            Sổ đỏ chính chủ "Bom già"
                            Ai mà nhất trí tui liền sang tên
                            Có con Maybach nguyên tem
                            Thôi thì cứ nhận như là hồi môn..."
                             
                            Ngẫm chuyện đời muôn vàn gian khổ
                            Gỡ được "Bom già " thật khó lắm thay
                            Có con Maybach sang tay
                            Nhà ngon sổ đỏ dang tay làm liều.(he he he )
                                                                       .................(to be continue)

                            _____________________________

                            Rêu...!
                             
                            Bom già đã có bà bô lắm của
                            Nên bom già chưa nổ vẫn không lo
                            Mẹc xe ,sổ đỏ nhà to
                            Ai làm bom nổ thì cho luôn hà
                            Rêu mà chân chậm la cà
                            So đò hơn thiệt là...U cho người ngoài..!
                             
                            Hihihi....U không sợ đâu nghen.!Con gái của U dù là <bom >vẫn nhất...hi.!
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2007 00:30:20 bởi thaianh49 >
                            #29
                              thaianh49 03.12.2007 00:54:42 (permalink)
                              0
                              Trích đoạn: thaianh49

                                                    ĐỪNG ANH..!
                               
                                            Anh đừng nói ngàn lần xin lỗi
                                            Để thêm sầu bối rối con tim
                                            Em sợ mình không thể nào cưỡng nổi
                                            Để chạnh lòng lại thổn thức bên anh
                               
                                            Tình yêu xưa...Tuổi dại khờ.!
                                            Yêu điên cuồng ,mộng mơ ,chân thực
                                            Không có tiền tài hiện lên trước mắt
                                            Chỉ có con tim cùng rung động mà thôi
                               
                                            Anh.! nếu nói lời xin lỗi.?
                                            Mối tình đầu khờ dại có lỗi chi.?
                                            Bởi lớn lên đổi thay tầm suy nghĩ
                                            Xa nhau rồi..Đâu  chỉ phải do ai.?
                               
                                           Anh của em sẽ mãi mãi là xưa
                                           Anh đã xa _Mà rất gần trong nỗi nhớ
                                           Em không còn gần anh bằng làn da , xương thịt..
                                           Nhưng tâm hồn em sẽ mãi mãi có anh
                               
                                           Hãy ngủ đi anh...! Chúc giấc mộng vẫn lành.
                               
                                                                     Thái Anh


                              Anh vùi mình trong giấc ngủ miên man
                              Mong mơ đến những an lành em gắm gứi
                              Nhưng cơn đau vẫn cứ hoài nhức nhối
                              Nhấn chìm anh , nghe lệ khóc bên đời.
                               
                              Anh mong mình mãi mãi như ngày xưa
                              Chỉ yêu mình em , ước trọn đời đắm đuối
                              Còn đâu nữa nụ hôn đầu trao vội
                              Thoáng hương tình đầu khi lặng đứng nhìn nhau
                               
                              Anh cũng biết bước đường xa cách trở
                              Nhưng đôi tim ta mãi chung nhịp với nhau
                              Sống để yêu , dẫu cho là cái chết !
                              Có làm được gì? Anh vẫn hoài mãi yêu.
                               
                              Giờ không em bao muộn màng nhung nhớ
                              Quỳ gối bên đời trong góc tối lặng câm
                              Chẳng ai tiếc thương , ai sớt chia lời tội nghiệp???
                              Giữa cuộc đời kia anh chỉ là hạt cát nhỏ nhoi.
                               
                              Xin em hãy về yên vui bên duyên mới
                              Anh làm con đò lần cuối tiễn sang ngang
                              Tiếng pháo vang nghe cõi lòng tan nát
                              Chân thực , mộng mơ , điên cuồng...xa vắng , chia phôi...!
                               
                              ............................................................................
                              Xin yêu thương đừng trôi vào dĩ vãng
                              Cho ta bên người dù thoáng chốc nhỏ nhoi !


                                                                  RÊU
                              _____________________________
                                                            TÌNH CÒN MÃI
                               
                                               Dẫu yêu cũng ngàn lần cách trở
                                                   Biết làm sao khi nhung nhớ vơi đầy
                                                   Những chiều buồn em lặng ngắm mây bay
                                                   Giọt cay đắng chảy dài theo dòng lệ
                               
                                                   Quả đất quay nhưng tình em vẫn thế
                                                   Đêm canh dài thao thức nghĩ về anh
                                                   Nơi xa xôi mong anh được yên lành
                                                   Bao luyến nhớ dành cho anh trọn vẹn
                               
                                                   Không còn những chiều bên anh hò hẹn
                                                   Để nâng niu,để yêu mến, thương nhiều
                                                   Để được gọi anh bằng hai tiếng anh yêu
                                                   Giờ còn lại chiều buồn trên viễn xứ
                               
                                                   Dẫu em có yên vui duyên mới   *
                                                   và anh là con đò đưa em bước sang ngang *
                                                   Nhưng tình yêu chẳng trôi vào dĩ vãng
                                                   Trái tim em vẫn đập mãi vì chàng..!
                               
                                                                       Thái Anh
                               
                                  *Ý thơ của RÊU
                                 
                                                 


                               
                               
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 53 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9