ĐƯỜNG LUẬT - HÀN PHONG
Thay đổi trang: << < 2526 > | Trang 25 của 26 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 390 bài trong đề mục
HÀN PHONG 07.03.2009 09:23:20 (permalink)
0
Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã đến góp vui cho quá Đường thêm ngọt. Chúc mọi người vui.
Lão Tà: dạo này lão có vẻ rảnh rỗi nhỉ, mời lão cứ tự nhiên gieo thơ gieo đối hỉ
 
 
SẦU LY BIỆT
 
Thà chẳng gặp nhau tự buổi đầu
Gặp rồi ly biệt biết tìm đâu ?
Biển xanh sóng vỗ xô vào đá
Sông tím trăng treo rụng xuống cầu
Kẻ bắc người nam tê tái ruột
Mây ngàn hạc nội nhạt nhòa châu
Cảo thơm lần giở trong đêm vắng
Chong ngọn đèn con gỡ mối sầu
 
Hàn Phong
 
Tứ Trụ 07.03.2009 17:51:11 (permalink)
0

Trích đoạn: HÀN PHONG

Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã đến góp vui cho quá Đường thêm ngọt. Chúc mọi người vui.
Lão Tà: dạo này lão có vẻ rảnh rỗi nhỉ, mời lão cứ tự nhiên gieo thơ gieo đối hỉ


SẦU LY BIỆT
 
Thà chẳng gặp nhau tự buổi đầu
Gặp rồi ly biệt biết tìm đâu ?
Biển xanh sóng vỗ xô vào đá
Sông tím trăng treo rụng xuống cầu
Kẻ bắc người nam tê tái ruột
Mây ngàn hạc nội nhạt nhòa châu
Cảo thơm lần giở trong đêm vắng
Chong ngọn đèn con gỡ mối sầu
 
Hàn Phong



Chia Buồn

Gặp nhau lưu luyến tự lúc đầu
Vô tình có suy nghĩ gì đâu
Hồn nhiên thơ khắc vào bia đá
Vẽ ánh trăng treo rọi xuống cầu
Ai đứng đợi ai tê tái ruột?
Đôi mắt lặng thầm tuông giọt châu
Một khoảng đất trời như trống vắng
Thơ ai mang nặng khúc u sầu
Mytutru



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/4E9552B682B54176B93EE5C770F21F76.gif[/image]
Attached Image(s)
laodongta47 08.03.2009 18:51:42 (permalink)
0
mới có vỏ vẻ thập bát la hán quyền mà bày đặt múa may trước chư vị đã lào thông dịch cân kinh ,đệ cũng biết mình liều, nhưng thấy không khí ở đây thanh thóat quá nên cũng muốn theo đóm ăn tàn ( cho giống tao nhân mặc khách). Hiềm một nỗi  không gian ở đây ngan ngát mùi trầm mà thi thơ của tại hạ lại có mùi thum thủm, nhưng đã liều thì ba bảy cũng liều, quơ búa trước cửa Lỗ Ban chọc ngứa để mong sự chỉ giáo, rất mong lượng thứ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2009 18:59:38 bởi laodongta47 >
kôn Linh 09.03.2009 14:09:28 (permalink)
0
SẦU LY BIỆT
 
Thà chẳng gặp nhau tự buổi đầu
Gặp rồi ly biệt biết tìm đâu ?
Biển xanh sóng vỗ xô vào đá
Sông tím trăng treo rụng xuống cầu
Kẻ bắc người nam tê tái ruột
Mây ngàn hạc nội nhạt nhòa châu
Cảo thơm lần giở trong đêm vắng
Chong ngọn đèn con gỡ mối sầu
 
Hàn Phong



Chia Buồn

Gặp nhau lưu luyến tự lúc đầu
Vô tình có suy nghĩ gì đâu
Hồn nhiên thơ khắc vào bia đá
Vẽ ánh trăng treo rọi xuống cầu
Ai đứng đợi ai tê tái ruột?
Đôi mắt lặng thầm tuông giọt châu
Một khoảng đất trời như trống vắng
Thơ ai mang nặng khúc u sầu
Mytutru
 
Tiễn bạn
 
Cảnh vật đi qua đượm vẻ sầu
Bạn cười , ta nén ngược dòng châu
Mong cho ngắn lại từng giây phút
Để bước xa thêm mấy nhịp cầu
Như nước xuôi duềnh người chảy miết
Tựa mây theo gió kẻ về đâu
Trông theo vệt khói dần thăm thẳm
Thoáng chốc trăng treo ở đỉnh đầu
kôn linh
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2009 14:11:51 bởi kôn Linh >
kôn Linh 11.03.2009 11:01:06 (permalink)
0
Tặng huynh Phong
 
Tháng tháng đôi lần gặp
Tâm tư chửa hết lời
Rượu chờ tay rót cạn
Đêm nguyện khắc đừng vơi
Muôn nẻo trần mờ mịt
Hai ta dạ thảnh thơi
Sự đời dù được mất
Cũng mĩm cười mây trôi
kôn linh
Nguyệt Ánh 18.03.2009 17:01:09 (permalink)
0
SẦU LY BIỆT
 
Thà chẳng gặp nhau tự buổi đầu
Gặp rồi ly biệt biết tìm đâu ?
Biển xanh sóng vỗ xô vào đá
Sông tím trăng treo rụng xuống cầu
Kẻ bắc người nam tê tái ruột
Mây ngàn hạc nội nhạt nhòa châu
Cảo thơm lần giở trong đêm vắng
Chong ngọn đèn con gỡ mối sầu
 
Hàn Phong



Chia Buồn

Gặp nhau lưu luyến tự lúc đầu
Vô tình có suy nghĩ gì đâu
Hồn nhiên thơ khắc vào bia đá
Vẽ ánh trăng treo rọi xuống cầu
Ai đứng đợi ai tê tái ruột?
Đôi mắt lặng thầm tuông giọt châu
Một khoảng đất trời như trống vắng
Thơ ai mang nặng khúc u sầu
Mytutru
 
Tiễn bạn
 
Cảnh vật đi qua đượm vẻ sầu
Bạn cười , ta nén ngược dòng châu
Mong cho ngắn lại từng giây phút
Để bước xa thêm mấy nhịp cầu
Như nước xuôi duềnh người chảy miết
Tựa mây theo gió kẻ về đâu
Trông theo vệt khói dần thăm thẳm
Thoáng chốc trăng treo ở đỉnh đầu
kôn linh
 


SẦU !
 
Vương vấn tình ai tự buổi đầu
Sóng xô bèo dạt biết tìm đâu !
Lối vào bến mộng sầu giăng kín
Đường đến tim nhau lỗi nhịp cầu
Đêm vắng hờn duyên đàn lặng tiếng
Ngày dài tủi phận áo đầm châu
Ai xui chi cảnh đời ngang trái
Gảy khúc tương tư nặng phím sầu !
 
                          NA
nha uyen 08.04.2009 09:38:40 (permalink)
0
QUÊ HƯƠNG !
 
Quê hương, hai tiếng gọi thân thương !
Theo mãi bên ta suốt dặm trường
Cánh võng chao nghiêng trưa nắng hạ
Câu hò vang vọng buổi hoàng hôn
Là chùm phượng tím anh trao nhớ
Là cánh thư hồng em gởi thương
Và những giọt sầu trên mắt mẹ
Từng chiều trông đợi kẻ ly hương !
 
                            N U
 



vancali96 10.04.2009 08:34:19 (permalink)
0
 

SẦU LY BIỆT
 
Thà chẳng gặp nhau tự buổi đầu
Gặp rồi ly biệt biết tìm đâu ?
Biển xanh sóng vỗ xô vào đá
Sông tím trăng treo rụng xuống cầu
Kẻ bắc người nam tê tái ruột
Mây ngàn hạc nội nhạt nhòa châu
Cảo thơm lần giở trong đêm vắng
Chong ngọn đèn con gỡ mối sầu
 
Hàn Phong



Chia Buồn

Gặp nhau lưu luyến tự lúc đầu
Vô tình có suy nghĩ gì đâu
Hồn nhiên thơ khắc vào bia đá
Vẽ ánh trăng treo rọi xuống cầu
Ai đứng đợi ai tê tái ruột?
Đôi mắt lặng thầm tuông giọt châu
Một khoảng đất trời như trống vắng
Thơ ai mang nặng khúc u sầu
Mytutru
 
Tiễn bạn
 
Cảnh vật đi qua đượm vẻ sầu
Bạn cười , ta nén ngược dòng châu
Mong cho ngắn lại từng giây phút
Để bước xa thêm mấy nhịp cầu
Như nước xuôi duềnh người chảy miết
Tựa mây theo gió kẻ về đâu
Trông theo vệt khói dần thăm thẳm
Thoáng chốc trăng treo ở đỉnh đầu
 
kôn linh
 


SẦU !
 
Vương vấn tình ai tự buổi đầu
Sóng xô bèo dạt biết tìm đâu !
Lối vào bến mộng sầu giăng kín
Đường đến tim nhau lỗi nhịp cầu
Đêm vắng hờn duyên đàn lặng tiếng
Ngày dài tủi phận áo đầm châu
Ai xui chi cảnh đời ngang trái
Gảy khúc tương tư nặng phím sầu !
 
                          NA
 
Giọt đắng đường tình
 
Trót dại thương yêu tự phút đầu
Sao người dứt bỏ bởi vì đâu
Cho đàn trỗi khúc sai cung phím
Để mối se tơ lỡ nhịp cầu
Suối lệ hoen mờ dâng khoé mắt
Đường tình tan nát chuốc dòng châu
Than trời nỡ tạo nhiều cay đắng
Để chốn nhân gian ngập trái sầu
 
Vancali 4.9.09
 
Chúc quí huynh tỷ ngày thứ sáu good-friday bình an.
 


Tứ Trụ 10.04.2009 11:32:40 (permalink)
0
 

 



 







<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2009 13:29:47 bởi Tứ Trụ >
nha uyen 10.04.2009 15:17:57 (permalink)
0
SẦU LY BIỆT
 
Thà chẳng gặp nhau tự buổi đầu
Gặp rồi ly biệt biết tìm đâu ?
Biển xanh sóng vỗ xô vào đá
Sông tím trăng treo rụng xuống cầu
Kẻ bắc người nam tê tái ruột
Mây ngàn hạc nội nhạt nhòa châu
Cảo thơm lần giở trong đêm vắng
Chong ngọn đèn con gỡ mối sầu
 
Hàn Phong



Chia Buồn

Gặp nhau lưu luyến tự lúc đầu
Vô tình có suy nghĩ gì đâu
Hồn nhiên thơ khắc vào bia đá
Vẽ ánh trăng treo rọi xuống cầu
Ai đứng đợi ai tê tái ruột?
Đôi mắt lặng thầm tuông giọt châu
Một khoảng đất trời như trống vắng
Thơ ai mang nặng khúc u sầu
Mytutru
 
Tiễn bạn
 
Cảnh vật đi qua đượm vẻ sầu
Bạn cười , ta nén ngược dòng châu
Mong cho ngắn lại từng giây phút
Để bước xa thêm mấy nhịp cầu
Như nước xuôi duềnh người chảy miết
Tựa mây theo gió kẻ về đâu
Trông theo vệt khói dần thăm thẳm
Thoáng chốc trăng treo ở đỉnh đầu
 
kôn linh
 


SẦU !
 
Vương vấn tình ai tự buổi đầu
Sóng xô bèo dạt biết tìm đâu !
Lối vào bến mộng sầu giăng kín
Đường đến tim nhau lỗi nhịp cầu
Đêm vắng hờn duyên đàn lặng tiếng
Ngày dài tủi phận áo đầm châu
Ai xui chi cảnh đời ngang trái
Gảy khúc tương tư nặng phím sầu !
 
                          NA
 
Giọt đắng đường tình
 
Trót dại thương yêu tự phút đầu
Sao người dứt bỏ bởi vì đâu
Cho đàn trỗi khúc sai cung phím
Để mối se tơ lỡ nhịp cầu
Suối lệ hoen mờ dâng khoé mắt
Đường tình tan nát chuốc dòng châu
Than trời nỡ tạo nhiều cay đắng
Để chốn nhân gian ngập trái sầu
 
Vancali 4.9.09
 
Chúc quí huynh tỷ ngày thứ sáu good-friday bình an.

TÌNH XA KHUẤT !
 
Lịm chết hồn nhau tự phút đầu
Bình rơi trâm gãy bỡi vì đâu
Tìm yêu ! yêu vỡ trong mơ mộng
Gọi nhớ ! nhớ rơi rụng xuống cầu !
Tiếng cuốc đầu hè tan nát dạ
Sương rơi cuối ngỡ nhạt nhòa châu
Ngày trông đêm đợi tình xa khuất
Một trái tim đau vạn mối sầu !
 
                          NU

 
#370
    nha uyen 11.05.2009 15:51:08 (permalink)
    0
    NHẮN !
     
    Người đi để vắng lạnh trang thơ
    Buông mái chèo khua sóng lững lờ
    Ngắm cánh phượng hồng thương hạ cũ
    Nhìn vầng trăng úa tiếc thu xưa
    Túi thơ lăn lóc câu mong nhớ
    Bầu rượu khô queo chén đợi chờ
    Vắng bạn tâm tình bùn hết biết
    Chạnh lòng lưu lại chút bâng quơ !
     
                                    Nha uyen

     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2009 16:24:39 bởi nha uyen >
    #371
      Tutang 11.05.2009 17:21:52 (permalink)
      0

      Nhớ thầy Tú


      Thầy Tú giờ đây bận tý nhau
      Cho nên công việc cứ bù đầu
      Sáng ra quấy bột cho ăn dặm
      Chiều đến giặt đồ độ mấy thau
      Vưà bước chân đi oe oé gọi
      Khi về đến ngõ ú ù mau
      Làm cha sướng thế ai bì được
      Rượu uống thả phanh lúc bạc đầu./.
      #372
        vancali96 16.05.2009 05:26:02 (permalink)
        0


        Nhân ngày lễ mẹ em xin biếu quí huynh tỷ đọc vui chơi hì hì ...

        Mother's  Day

        Lễ mẹ mừng vui khắp mọi nhà
        Tưng bừng vạn vật hát tình ca
        Lời thơ chúc tụng vàng công đức
        Ý nhạc vinh danh rạng nét bà
        Rễ tốt đem sang tràng hộp mức
        Dâu hiền đến tặng một cành hoa
        Chồng yêu vuốt tóc khen nàng đẹp
        Lễ mẹ mừng vui khắp mọi nhà

        Vancali 5.9.09

        Chúc chư huynh tỷ ngày mẹ luôn vui , yêu mẹ nhiều nhiều hì hì

          NGÀY LỄ MẸ

        Hôm nay lễ Mẹ đẹp muôn nhà
        Tim nở tím hồng rộn tiếng ca
        Môi mọng trọn lòng dâng hiến vợ
        Hoa yêu tròn bó tặng riêng bà
        Bạn bè dăm đứa tình vui chén
        Khách khứa đông người tiệc nở hoa
        Khắp nước phố phường người nghỉ lễ
        Hân hoan mở hội ấm êm nhà
          Thanh Huy



        MƯNG LỄ MẸ
        Niềm vui mang đến tặng muôn nhà
        Lễ mẹ tưng bừng rộn tiếng ca
        Ơn đức dạt dào câu chúc tụng
        Yêu thương tràn ngập nét duyên bà 
        Cháu con xúm xít lo mâm cỗ
        Dâu rể rộn ràng với nến , hoa
        Hạnh phúc chan hoà ngày lễ mẹ
        Niềm vui mang đến tặng muôn nhà
        Nha uyen




        Ngày Lễ Của Mẹ
        Ngày lễ của mẹ vui cả nhà
        Các con từng đứa đến tặng hoa
        Bông hồng dâng mẹ lòng yêu kính
        Các cháu theo nhau đến chúc bà
        Con trai dâu thảo dâng bánh mức
        Con gái rễ hiền tặng khúc ca
        Mẹ vui đón nhận rơi ngấn lệ
        Ước gì cha có mặt trong nhà
        Mytutru_10.5.2009

        Quý thi hữu thân mến,
        Lúc này Thi Nang đang bận coi thi,chấm thi nên không trả lời quý thi hữu sớm được,thông cảm nhé!
        Cảm ơn quý thi hữu đã ghé thăm tệ xá và để lại thơ hay.
        Ở Mỹ,ngày chúa nhựt trong tuần lễ thứ hai của tháng năm,ngày ấy các con đem tặng vật biếu mẹ.
        Ở Việt Nam chúng ta hiện nay cứ đến ngày chủ nhựt hoặc ngày nghỉ lễ thì con cháu thường hay về quê để thăm cha mẹ,ông bà...
         
        CON VỀ THĂM MẸ
         
        Con về thăm mẹ ở quê nhà
        Rạng rỡ hào hùng khúc tráng ca
        Trả hiếu đàn con thương nhớ cội
        Báo ân lũ cháu viếng thăm bà
        Người dâng bánh mứt người dâng quả
        Kẻ tặng sữa trà kẻ tặng hoa
        Sum họp gia đình vui vẻ quá!
        Con về thăm mẹ ở quê nhà

        Thi Nang

        Bất Hiếu Tử...Phân Bua
         
        Bởi cứ lo toan việc cửa nhà
        Vợ nhằn con khóc xúm kêu ca
        Ngày qua chóng vánh đành quên mẹ
        Lễ hết xong xuôi mới nhớ bà
        Cấp tốc điện về quê phụ mẫu
        Phân bua việc bận xứ cờ hoa ( Hoa Kỳ)
        Rằng con bất hiếu xin tha thứ
        Bởi cứ lo toan việc cửa nhà
         
        Đồng Lão

        Mẹ yêu

        Tiếng mẹ ầu ơ gọi nhớ nhà
        Câu hò nhịp võng quyện lời ca
        Trưa hè văng vẳng bài ru trẻ
        Nắng sớm đong đưa cháu hỏi bà
        Cuộc sống nhân từ đầy phúc hậu
        Tấm lòng bác ái ngát tinh hoa
        Dù cho cách biệt bao ngày tháng
        Tiếng mẹ ầu ơ gọi nhớ nhà

        Vancali 5.15.09

        Chào huynh Hàn Phong mạnh dzỏi
        Thân chúc quí huynh tỷ cuối tuần vui vẻ luôn mạnh khoẻ hì hì

        #373
          SĨ ĐOAN 17.05.2009 13:15:55 (permalink)
          0
          ĐÊM LỬA TRẠI
          ( Mến tặng Hàn Phong)
           
           
          Gió lạnh chiều nay em nhớ anh
          Tâm hồn trống vắng suốt thâu canh
          Ba niên nên nghĩa tròn xuân sắc
          Ngày tháng chung tình vẹn tuổi thanh
          Phận đẹp ấm êm hòa lứa trẻ
          Duyên mơ nồng thắm quyện em anh
          Trăm năm bền vững tình ta đó
          Hạnh phúc nào hơn- đêm lửa xanh!!!
          -sd-

          * Những dòng thơ non nớt mến tặng Hàn Phong.
          #374
            nha uyen 07.01.2010 17:39:29 (permalink)
            0
            TÌNH CHỐN ẢO

            Chằng nợ không duyên vẫn nhớ nhau
            Đêm đêm vọng nguyệt dạ thêm sầu
            Lời trùng gọi bạn rền song cửa
            Tiếng vạc kêu sương động mái lầu
            Dưới ngọn đèn con hồn xêp chữ
            Bên tờ vở trắng bút tuôn câu
            Gửi người tri kỷ ngoài vô tận
            Chẳng biết tình xưa đã nhạt màu ??? 


                             HAN PHONG 





            VẪN ĐẬM MÀU

            Cứ ngỡ ta,ngưỡi mãi có nhau
            Ngờ đâu thuyền mộng chở tơ sầu
            Cung thương muốn thuở chìm mây núi
            Sợi nhớ nghìn năm vọng nguyệt lầu
            Bút méo nghiên cùn chua xót bút
            Câu thô chữ vụng ngậm ngùi câu
            Chút tình tri kỷ muôn thu giữ
            Tháng lại ngày qua vẫn thắm màu !

                                       Nha Uyen




             






            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2010 18:57:59 bởi nha uyen >
            #375
              Thay đổi trang: << < 2526 > | Trang 25 của 26 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 390 bài trong đề mục
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9