ĐƯỜNG LUẬT - HÀN PHONG
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 26 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 390 bài trong đề mục
bachvan 02.11.2007 19:35:57 (permalink)
0
Mến tặng những người cùng cảnh ngộ
 
ĐỘC ẨM
 
Nhấp chén hương đưa nghĩ nỗi đời
Chạnh lòng ta gọi cố nhân ơi
Chân trời góc biển người lưu lạc
Cuối bãi đầu ghềnh ta nổi trôi
Một cảnh hai quê sầu lữ thứ
Ba chìm bảy nổi nhớ chơi vơi
Ai hay trùng ngộ là ly biệt
Bên cửa gió lùa mưa vẫn rơi
 
Hàn Phong 
  ****
Thân họa :

 
NƯỚC MẮT NGANG TRỜI
 
Sóng gió te tưa ngán cảnh đời
Tâm can thét gọi bạn lòng ơi
Ðường trần có lúc đau lầm lạc
Thả lái theo dòng phận bạc trôi
Lấy nghĩa tri ân ta lượng thứ
Cho tình hoá giải nỗi sầu vơi
Người đi kẻ ở rời xa biệt
Nước mắt ngang trời cạn kiệt rơi
 
Vũ kim Thanh
***

Mời Trăng
 
Một mình rót uống luận tình đời
Cạn chén về đâu bạn hữu ơi
Ẩn hiện giăng giăng cành liễu rủ
Nhấp nhô mờ ảo cánh hoa trôi
Mời trăng đối ẩm sầu thêm lạnh
Cùng bóng độc hành buồn chẳng vơi
Đón nguyệt vui say cùng gõ nhịp
Đêm tàn sương lạnh mãi còn rơi

-bachvan-
#31
    Phuc Linh 02.11.2007 20:40:45 (permalink)
    0

    Mến tặng những người cùng cảnh ngộ

    ĐỘC ẨM

    Nhấp chén hương đưa nghĩ nỗi đời
    Chạnh lòng ta gọi cố nhân ơi
    Chân trời góc biển người lưu lạc
    Cuối bãi đầu ghềnh ta nổi trôi
    Một cảnh hai quê sầu lữ thứ
    Ba chìm bảy nổi nhớ chơi vơi
    Ai hay trùng ngộ là ly biệt
    Bên cửa gió lùa mưa vẫn rơi

    Hàn Phong
    ****
    Thân họa :



    NƯỚC MẮT NGANG TRỜI

    Sóng gió te tưa ngán cảnh đời
    Tâm can thét gọi bạn lòng ơi
    Ðường trần có lúc đau lầm lạc
    Thả lái theo dòng phận bạc trôi
    Lấy nghĩa tri ân ta lượng thứ
    Cho tình hoá giải nỗi sầu vơi
    Người đi kẻ ở rời xa biệt
    Nước mắt ngang trời cạn kiệt rơi

    Vũ kim Thanh

    ***

    Mời Trăng

    Một mình rót uống luận tình đời
    Cạn chén về đâu bạn hữu ơi
    Ẩn hiện giăng giăng cành liễu rủ
    Nhấp nhô mờ ảo cánh hoa trôi
    Mời trăng đối ẩm sầu thêm lạnh
    Cùng bóng độc hành buồn chẳng vơi
    Đón nguyệt vui say cùng gõ nhịp
    Đêm tàn sương lạnh mãi còn rơi

    -bachvan-

     
    ĐỘC ẨM
     
    Nhấp chén hương đưa nghĩ nỗi đời
    Chạnh lòng ta (khẽ) gọi cố nhân ơi
    Chân trời góc biển người lưu lạc
    Cuối bãi đầu ghềnh ta nổi trôi
    Một cảnh hai quê sầu lữ thứ
    Ba chìm bảy nổi nhớ chơi vơi
    Ai hay trùng ngộ là ly biệt
    Bên cửa gió lùa mưa vẫn rơi (hàn Phong)
     
    Bên cửa gió lùa mưa vẫn rơi
    Cạn đầy ly cạn buồn không vơi
    Lá vàng xao xác rên lìa cội
    Nước bạc đầu than khóc mãi trôi
    Nhóm chút tro tàn,... tim buốt nhói!
    Nhen lò lửa cũ,... gọi người ơi!
    Thoảng như tiếng quạ bên sông hối
    Đò chẳng ai qua... lạnh bến đời !
     
    Phục Linh
     


    #32
      vũkimThanh 02.11.2007 21:06:06 (permalink)
      0
      Trích đoạn: bachvan

      Mến tặng những người cùng cảnh ngộ
       
      ĐỘC ẨM
       

      Nhấp chén hương đưa nghĩ nỗi đời
      Chạnh lòng thầm gọi cố nhân ơi
      Chân trời góc biển người lưu lạc
      Cuối bãi đầu ghềnh ta nổi trôi
      Một cảnh hai quê sầu lữ thứ
      Ba chìm bảy nổi nhớ chơi vơi
      Ai hay trùng ngộ là ly biệt
      Bên cửa gió lùa mưa vẫn rơi
       
      Hàn Phong 
        ****
      Thân họa :

       
      NƯỚC MẮT NGANG TRỜI
       
      Sóng gió te tưa ngán cảnh đời
      Tâm can thét gọi bạn lòng ơi
      Ðường trần có lúc đau lầm lạc
      Thả lái theo dòng phận bạc trôi
      Lấy nghĩa tri ân ta lượng thứ
      Cho tình hoá giải nỗi sầu vơi
      Người đi kẻ ở rời xa biệt
      Nước mắt ngang trời cạn kiệt rơi
       
      Vũ kim Thanh
      ***

      Mời Trăng
       
      Một mình rót uống luận tình đời
      Cạn chén về đâu bạn hữu ơi
      Ẩn hiện giăng giăng cành liễu rủ
      Nhấp nhô mờ ảo cánh hoa trôi
      Mời trăng đối ẩm sầu thêm lạnh
      Cùng bóng độc hành buồn chẳng vơi
      Đón nguyệt vui say cùng gõ nhịp
      Đêm tàn sương lạnh mãi còn rơi

      -bachvan-


      NHÌN XA HÒA NHỊP
       
      Cho dù Liễu phủ, hắc Hương đời
      Cũng chỉ vì nhau sóng gió ơi
      Chán cảnh bưng tai bờ mắt rủ
      Tâm sầu ủ rũ bóng mây trôi
      Người ngoài hỗn cuộc đâu hay lạnh 
      Nguyệt lặn sông buồn nước chạnh vơi
      Bạn hữu nhìn xa hoà tấu nhịp
      Sương khuya gió lạnh nỡ nào rơi
       
      Vũ kim Thanh
       
       
       
      Bên cửa gió lùa mưa vẫn rơi
      Cạn đầy ly cạn buồn không vơi
      Lá vàng xao xác rên lìa cội
      Nước bạc đầu than khóc mãi trôi
      Nhóm chút tro tàn,... tim buốt nhói!
      Nhen lò lửa cũ,... gọi người ơi!
      Thoảng như tiếng quạ bên sông hối
      Đò chẳng ai qua... lạnh bến đời !
       
      Phục Linh 
       
       

      CHẲNG  RỤNG RƠI
       
       Bến vắng nghìn Thu dẫu chán đời
      Mênh mang độc ẩm bạn mình ơi
      Tô son điểm phấn câu thơ lạc
      Lướt phím thăng trầm réo rắt trôi
      Sóng nước nhân gian ưa quá chớn
      Mây ngàn có lớn cũng tản  vơi
      Cho dù ngập ngoạng Trăng Sao biệt
      Bất diệt hồn thơ chẳng rụng rơi
       
      Vũ kim Thanh
       

       
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2007 18:11:22 bởi vũkimThanh >
      #33
        Phuc Linh 02.11.2007 23:18:26 (permalink)
        0
        ĐỘC ẨM
         
        Nhấp chén hương đưa nghĩ nỗi đời
        Chạnh lòng ta (khẽ) gọi cố nhân ơi
        Chân trời góc biển người lưu lạc
        Cuối bãi đầu ghềnh ta nổi trôi
        Một cảnh hai quê sầu lữ thứ
        Ba chìm bảy nổi nhớ chơi vơi
        Ai hay trùng ngộ là ly biệt
        Bên cửa gió lùa mưa vẫn rơi (Hàn Phong)
        Bên cửa gió lùa mưa vẫn rơi

        Cạn đầy ly cạn buồn không vơi

        Lá vàng xao xác rên lìa cội

        Nước bạc đầu than khóc mãi trôi

        Nhóm chút tro tàn,... tim buốt nhói!

        Nhen lò lửa cũ,... gọi người ơi!

        Thoảng như tiếng quạ bên sông hối

        Đò chẳng ai qua... lạnh bến đời ! (
        Phục Linh) 


          
          Hoang vắng

         
        Đâu phải bây giờ ta mới say
        Đêm đêm đối bóng, bạn chai đầy
        Rụng mờ nỗi nhớ, đau chưa rụng
        Bay hết niềm đau, nhớ chửa bay
        Duyên nợ khéo trêu, chờ đỏ mắt
        Ân tình hay cợt, trắng đôi tay
        Vần thơ nắn nót ai người đọc
        Vỗ mộng... thôi đành gửi khói mây!
         
        Phục Linh
        #34
          HÀN PHONG 03.11.2007 16:38:02 (permalink)
          0
          Cảm ơn Phục Linh đã sửa cho HP chữ "ta" thành chữ khẽ (trong bài độc ẩm), HP đã quyết định sửa thành chữ "thầm" ("khẽ gọi" mà vợ nghe được ghen chết, nên chỉ dám gọi thầm ) Mọi người ghé chơi nhớ sửa dùm nha.
          Không ngờ "một phút tâm tình của người Nghệ Tĩnh" cũng sướt mướt thật, hy vọng bài hoạ của HP chia sẻ được chút chút cái tâm sự trùng trùng của cô nương.
           
           
           
           
          HOANG VẮNG
           
          Đâu phải bây giờ ta mới say
          Đêm đêm đối bóng, bạn chai đầy
          Rụng mờ nỗi nhớ, đau chưa rụng
          Bay hết niềm đau, nhớ chửa bay
          Duyên nợ khéo trêu, chờ đỏ mắt
          Ân tình hay cợt, trắng đôi tay
          Vần thơ nắn nót ai người đọc
          Vỗ mộng... thôi đành gửi khói mây!
           
          Phục Linh

           
          Thân hoạ:
           
          NỖI NIỀM
           
          Nỗi niềm trút cạn một cơn say
          Tỉnh giấc ô hay chén vẫn đầy
          Bóng dáng thiên thần toan cất cánh
          Hình hài ảo mộng vội xa bay
          Nghĩa tình u uẩn sầu lên mắt
          Duyên nợ ơ hờ rụng xuống tay
          Gặp gỡ đôi lần trong chén cạn
          Chỉ là gió thoảng cuối trời mây

          Hàn Phong
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2008 16:58:42 bởi HÀN PHONG >
          #35
            Xuan Trương 03.11.2007 17:09:17 (permalink)
            0
             
            Mời Huynh
             
            Tới nhà đem chút rượu nồng cay
            Mời huynh hãy cạn một chung này
            Thắm đượm nghĩa tình… thi bằng hữu
            Uống vào để thấy đất trời quay
            Rượu say xuất khẩu thơ mới hay
            Cùng nhau ta uống hết đêm này
            Cứ thế hồn thi dâng lai láng
            Mời huynh hãy nhả một bài.. hay!!!
             
            #36
              HÀN PHONG 03.11.2007 17:39:40 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Xuan Trương

               
              Mời Huynh
               
              Tới nhà đem chút rượu nồng cay
              Mời huynh hãy cạn một chung này
              Thắm đượm nghĩa tình… thi bằng hữu
              Uống vào để thấy đất trời quay
              Rượu say xuất khẩu thơ mới hay
              Cùng nhau ta uống hết đêm này
              Cứ thế hồn thi dâng lai láng
              Mời huynh hãy nhả một bài.. hay!!!
               

               
              ĐA TẠ
               
              Bạn đã mời ta một chén cay
              Ta xin uống cạn hết chung này
              Hữu bằng cạn chén thành bằng hữu
              Quay quắt cơn sầu cũng quắt quay
              Xuất khẩu thành thơ đâu dám nhận
              Chỉ xin nhận chút nghĩa tình này
              Rượu ngon ta sẽ cùng nhau uống
              Xóa hết ưu phiền nối rộng tay
               
              Hàn Phong
               
              Cảm ơn sự nhiệt tình của Xuân Trường, hôm nào HP qua nhà đáp lễ nha. Lâu nay Xuân Trường đến thăm nhiều lần mà chưa đáp lễ được thật áy náy. Cảm ơn chén rượu ngon của huynh. 
              #37
                xi trum 04.11.2007 19:08:19 (permalink)
                0

                Trích đoạn: HÀN PHONG

                LÃO ĐÔNG TÀ:  LÃO TÀ dạy quá lời rồi, phun...râu nhả...nọc như lão Phong mỗ đâu dám không phục. Không "cuồng ngôn" thì đâu phải phong độ của lão Hoàng Dược Sư

                LIỄU XANH: đã đến chơi không cần quá khách khí như vậy. Hàn Phong rất thoải mái, mọi người cứ tự nhiên. Miễn không đụng đến chính trị, tôn giáo và dùng lời lẽ làm chối tai mọi người là được. Chúc Liễu Xanh vui và ghé thuờng xuyên.
                XI TRUM: Phong thái ung dung của lão ca khiến bĩ phu vô cùng thán phục, như thế mới xứng đáng là hào kiệt được giang hồ nể vì. lần đầu tiên ghé ngang đã muốn ghé thêm lần nữa. Sẽ đến quấy rầy lão huynh và rất mong sự độ lượng ( như đã dành cho lão Đông Tà).Kính.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2007 19:14:56 bởi xi trum >
                #38
                  Biển Pha Lê 04.11.2007 19:58:25 (permalink)
                  0
                  Nỗi lòng lữ khách
                   
                   
                  Một kiếp trần ai lắm lụy phiền
                  Lệ rơi đêm vắng mộng du miên
                  Nhân sinh đọng giọt đầy ly cứng
                  Mỏi gót phiêu linh chốn hảo huyền
                  Biết có nơi nao về ẩn náo
                  Mai này đã thấm những truân chuyên
                  Hôm nay trở gió ,mùa đông tới
                  Cạn chén men nồng mơ ấm êm
                   
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2007 20:01:11 bởi Biển Pha Lê >
                  #39
                    bachvan 05.11.2007 08:14:48 (permalink)
                    0
                     Hoang vắng
                     
                    Đâu phải bây giờ ta mới say
                    Đêm đêm đối bóng, bạn chai đầy
                    Rụng mờ nỗi nhớ, đau chưa rụng
                    Bay hết niềm đau, nhớ chửa bay
                    Duyên nợ khéo trêu, chờ đỏ mắt
                    Ân tình hay cợt, trắng đôi tay
                    Vần thơ nắn nót ai người đọc
                    Vỗ mộng... thôi đành gửi khói mây!
                     
                    Phục Linh
                     
                    Vỗ mộng...thôi đành gửi khói mây
                    Bờ vai sương ướt dáng hình gầy
                    Môi hồng biếng điểm xanh xao má
                    Mắt biếc lười tô phai nhạt xuân
                    Duyên nợ nhớ thương mơ một lối
                    Ái ân mộng ước dệt đôi vần
                    Thôi đành bắt chước chàng Lưu Nguyễn
                    Tìm đến thanh sơn ngắm bạch vân

                    -bachvan-

                     
                    #40
                      HÀN PHONG 05.11.2007 08:59:01 (permalink)
                      0
                      XI TRUM: Phong thái ung dung của lão ca khiến bĩ phu vô cùng thán phục, như thế mới xứng đáng là hào kiệt được giang hồ nể vì. lần đầu tiên ghé ngang đã muốn ghé thêm lần nữa. Sẽ đến quấy rầy lão huynh và rất mong sự độ lượng ( như đã dành cho lão Đông Tà).Kính.

                       
                      gởi XITRUM: CẢM ƠN HUYNH ĐÃ THĂM, NẾU KHÔNG NGẠI THÌ MỜI HUYNH CỨ QUẤY RẦY, DÙ HUYNH CÓ LÀ THẦN THÁNH PHƯƠNG NÀO ĐI NỮA, ĐỆ CŨNG SẼ CỐ HẾT SỨC ĐỂ TIẾP ĐÓN VẬY. NGƯỜI CÓ CHỮ NGHĨA ĐÔI KHI CÓ CAO NGẠO MỘT CHÚT CŨNG LÀ LẼ THUỜNG MÀ (NHƯ LÃO ĐÔNG TÀ CHẲNG HẠN)
                       
                      BIỂN PHA LÊ: CẢM ƠN ĐÃ GHÉ TẶNG THƠ, HÔM NÀO RẢNH HÀN PHONG SẼ ĐẾN NHÀ ĐÁP LỄ SAU NHA. CHÚC VUI
                      #41
                        HÀN PHONG 05.11.2007 09:06:52 (permalink)
                        0
                        TIN BÃO
                        Hàn Phong
                         
                        II
                         
                        Con ở phương này nghe bão xa
                        Trăm lo giờ lại nỗi lo nhà
                        Củi khan, gạo ướt đau lòng Mẹ
                        Mái dột, buồng xiêu bạc tóc Cha
                        Gió giật bốn phương tuôn máu thịt
                        Mưa vần tám hướng lạnh xương da
                        Trắng tay mượn bút vài câu mọn
                        Tạ lỗi tình quê chút gọi là
                         
                        II
                         
                        Bão lại về chi nữa bão ơi ?
                        Quê hương mòn mỏi mấy năm rồi
                        Nương khoai, rẫy sắn toan thành bể
                        Bãi lúa, cồn dâu dợm hóa khơi
                        Mấy trận non chìm chim phải lặn
                        Một miền nước nổi chó đành bơi
                        Cơn này chưa dứt chồng cơn nữa
                        Biết lấy gì đây vá miệng trời ?
                         
                        III
                         
                        Miền Trung máu thịt của ta ơi !
                        Bãi biếc, cồn xanh nước trắng rồi
                        Già trẻ gánh gồng lên trú ngược
                        Cửa nhà lờ lửng đổ về xuôi
                        Chóc chim tan tác lìa muôn nẻo
                        Gà vịt tiêu điều dạt khắp nơi
                        Bao trận thiên tai đều gánh chịu
                        Miền Trung máu thịt của ta ơi !
                         
                        Sài Gòn mùa bão 2007
                        #42
                          Biển Pha Lê 05.11.2007 11:59:28 (permalink)
                          0
                          Rồi bão sẽ qua
                           
                           
                           
                          Bão nổi thì mai bão lại tan
                          Mặc cho sóng gió có ngang tàn
                          Miền trung vẫn mãi còn sừng sững
                          Cát trắng ,dừa xanh xõa tóc hiền
                          Sóng biển ru êm từ vạn thuở
                          Con người vẫn sống rất kiên gan
                          Thương ai viễn xứ mà son sắc
                          Bão sẽ qua thôi ,xin vững tâm !
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2007 12:03:31 bởi Biển Pha Lê >
                          #43
                            HÀN PHONG 06.11.2007 21:28:06 (permalink)
                            0
                            CẢNH THIÊN NHIÊN
                             
                            Đứng lại mà xem cảnh đẹp ghê
                            Khen ai khéo tạo khiến người mê
                            Chim muông ríu rít đồi hai quả
                            Cỏ lách um tùm suối một khe
                            Xanh đáy hồ thu cành liễu rũ
                            Trắng hàng thiên thạch đóa hoa kề
                            Thiên nhiên ắt hẳn dày công nhỉ
                            Phỏng khách đa tình mở miệng chê ?
                             
                            Hàn Phong
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2007 21:42:19 bởi HÀN PHONG >
                            #44
                              HÀN PHONG 06.11.2007 21:44:47 (permalink)
                              0
                              NGĂN CÁCH
                               
                              Đôi bờ sao nỡ cuộc phân chia
                              Lá liễu sương gieo lệ đầm đìa
                              Son sắt lòng vàng ai rẽ lối
                              Uyên ương phận mỏng đã xa lìa
                              Tim này héo rũ mồ vun cỏ
                              Hồn đó hao mòn đá dựng bia
                              Còn đợi, còn chờ đêm buốt lạnh
                              Bên trời khẽ rụng ánh sao khuya
                               
                              Hàn Phong
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2007 08:38:32 bởi HÀN PHONG >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 26 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 390 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9