ĐƯỜNG LUẬT - HÀN PHONG
TRI ÂM Hiu hắt đèn vàng một ngọn chong Quan san mưa gió lạnh vây lòng Người về cố quận hanh hao đợi Ta ở thôn nghèo mỏi mắt trông Dẫu biết hải hồ đời huyễn mộng Vẫn còn mê mải kiếp long đong Tàn đêm mơ phút giây tao ngộ Cho thoả tâm tình nỗi ước mong Hàn Phong
Trích đoạn: HÀN PHONG
TRI ÂM
Hiu hắt đèn vàng một ngọn chong
Quan san mưa gió lạnh vây lòng
Người về cố quận hanh hao đợi
Ta ở thôn nghèo mỏi mắt trông
Dẫu biết hải hồ đời huyễn mộng
Vẫn còn mê mải kiếp long đong
Tàn đêm mơ phút giây tao ngộ
Cho thoả tâm tình nỗi ước mong
Hàn Phong
* Hi HanPhong, xin cho QH ghé họa bài thơ vơí bạn
Đón Cố Nhân
Ngọn đèn leo lét hỏi ai chong ?
Có phải người ơi , ấy lửa lòng
Đã mấy mùa thu nhìn lá rụng
Đà bao cánh nhạn lượn đồi trông
Đời nương cõi tạm đành mang lụy
Số lệch vòng quay phải kiếm đong
Nhắn nguyệt mau về soi sáng ngõ
Vườn hoa chờ đón cố nhân mong
qhal 07/11/2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2007 05:11:04 bởi quehuongal >
Rất vui vì QuêHương đã ghé hoạ thoư, mong rằng sẽ còn nhiều dip để gặp nhau, chúc vui.
NGÀY VỀ Biền biệt mười thu trở lại nhà Trăng tàn quạnh quẽ dõi miền xa Buồn tênh bến vắng đò không lại Cô tịch vườn hoang gió chẳng qua Dậu cúc bên thềm xơ xác cội Bụi hồng trước ngõ tả tơi hoa Sầu rưng đáy mắt hồn du mục Thầm hỏi người rồi có nhớ ta Hàn Phong r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2007 16:39:40 bởi Huyền Băng >
NGÀY VỀ
Biền biệt mười thu trở lại nhà
Trăng tàn quạnh quẽ dõi miền xa
Buồn tênh bến vắng đò không lại
Cô tịch vườn hoang gió chẳng qua
Dậu cúc bên thềm xơ xác cội
Bụi hồng trước ngõ tả tơi hoa
Sầu rưng đáy mắt hồn du mục
Thầm hỏi người rồi có nhớ ta
Hàn Phong *** bài họa Người Xưa Đã từ lâu lắm biệt quê nhà
Chua xót nhớ người ở chốn xa
Thui thủi mười năm sầu ở lại
Âm thầm một khắc tình đi qua
Buồn trông nắng nhạt trên sườn núi
Lặng nhặt đài rơi dưới cội hoa
Nghe vẳng đâu đây hồn viễn xứ
Giờ còn khắc khoải mỗi mình ta -bachvan-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2007 13:42:08 bởi bachvan >
Trích đoạn: HÀN PHONG
TIN BÃO
Hàn Phong
II
Con ở phương này nghe bão xa
Trăm lo giờ lại nỗi lo nhà
Củi khan, gạo ướt đau lòng Mẹ
Mái dột, buồng xiêu bạc tóc Cha
Gió giật bốn phương tuôn máu thịt
Mưa vần tám hướng lạnh xương da
Trắng tay mượn bút vài câu mọn
Tạ lỗi tình quê chút gọi là
II
Bão lại về chi nữa bão ơi ?
Quê hương mòn mỏi mấy năm rồi
Nương khoai, rẫy sắn toan thành bể
Bãi lúa, cồn dâu dợm hóa khơi
Mấy trận non chìm chim phải lặn
Một miền nước nổi chó đành bơi
Cơn này chưa dứt chồng cơn nữa
Biết lấy gì đây vá miệng trời ?
III
Miền Trung máu thịt của ta ơi !
Bãi biếc, cồn xanh nước trắng rồi
Già trẻ gánh gồng lên trú ngược
Cửa nhà lờ lửng đổ về xuôi
Chóc chim tan tác lìa muôn nẻo
Gà vịt tiêu điều dạt khắp nơi
Bao trận thiên tai đều gánh chịu
Miền Trung máu thịt của ta ơi !
Sài Gòn mùa bão 2007
THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG
I
Bão gần mới thoát lại tin xa
Cực khổ miền Trung xót cảnh nhà
Cây đổ ruộng vườn hao sức mẹ
Lúa chìm đồng áng uổng công cha
Dân đen ngụp lội nhừ xương cốt
Con đỏ kêu gào rát miệng da
Mấy bận thiên tai đều hứng cả
Thương đau kể xiết mấy cho là!
II
Thương đau lắm vậy miền Trung ơi
Một độ can qua lãnh đủ rồi
Trắng bãi xương phơi xây cổ luỹ
Đỏ đường máu chảy vấy trùng khơi
Chim muông tan tổ lìa quê khóc
Cầm thú xẻ đàn vượt suối bơi
Một mảnh quê nghoè xơ xác pháo
Kêu quan chẳng thấu lại kêu Trời
III
Trời hỡi! Miền Trung, khúc ruột ơi
Trắng tay lũ lụt cuốn trôi rồi
Nhà tranh vách sập gia tài lụn
Mái lá tường bung của cải xuôi
Nước bạc trắng đường dâng chốn chốn
Dân đen đỏ mắt khóc nơi nơi
Thiên tai sao chỉ nhằm quê khổ
Trời hỡi! Miền Trung, khúc ruột ơi…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2007 11:35:04 bởi Đuyên Hồng >
NGHĨ VỀ CHA
Dẫu ngoại lục tuần vẫn thảnh thơi
Ngày đêm đèn sách để tìm vui
Bạch Cư Dị* thác danh vang mãi
Trường Hận Ca* còn tiếng khắp nơi
Nhật Ngữ thoại ngôn vừa thấu rõ
Hán Văn dịch thuật đã thông rồi
Phận con bất hiếu chơi thay học
Nên dốt từ …một chữ bẻ đôi
Hàn Phong
* Trường Hận Ca là tác phẩm rất nổi tiếng của Bạch Cư Dị (đời Đường) Cha HP đã dịch tác phẩm này cùng một số bài thơ Đường khác (tác phẩm Trường Hận Ca là ông tâm đắc nhất)
Chữ " thoại ngôn" HP dùng không biết có chính xác không, mong được các tiền bối chỉ điểm cho, cảm ơn.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2008 17:00:45 bởi HÀN PHONG >
TỰ TRÀO Theo gót cha ông cũng Luật Đường (Đường Luật) Cũng mây cũng gió cũng phong sương Món chơi biết tí mang ra dọa Sở học thôi rồi đổ xuống mương Viết chữ mười con sai sáu lỗi Dạo đàn năm bản hỏng ba chương Cũng nghiên cũng bút cũng đèn sách Cũng cố dù dở dở ương ương Hàn Phong
TỰ TRÀO Theo gót cha ông cũng Luật Đường (Đường Luật) Cũng mây cũng gió cũng phong sương Món chơi biết tí mang ra dọa Sở học thôi rồi đổ xuống mương Viết chữ mười con sai sáu lỗi Dạo đàn năm bản hỏng ba chương Cũng nghiên cũng bút cũng đèn sách Cũng cố dù dở dở ương ương Hàn Phong Ẩm Ương
Đường luật không hay chơi luật đường
Cũng cao cũng thấp cũng sương sương
Ăn mày chửi tục khen mà sướng
Làm trộm lu loa kiệu khỏi mương
Bát sách thông lầu nghe lại chướng
Thất văn chẳng tỏ viết thành chương
Dọc ngang cái sự không hình hướng
Ấy đấy hay hay sao ẩm ương
Hobac
Họa với huynh Đông Hòa một bài góp vui, định họa ở trang của Thảo My nhưng không được đành phải đem về đây họa vậy. HP chỉ họa theo lối tự do (cho thoải mái)
Chiều Xanh
( thuận nghịch độc )
( thủ vỹ ngâm )
Chiều xanh rũ mộng đón mây chiều
Đến vội ngàn mây bóng diễm kiều
Đèo trước vọng rơi trăng lóng lánh
Dốc sau tìm thổi gió hiu hiu
Miêu bồng đón đợi hồn mơ thoáng
Cảnh ảo trông vùi ai giấc liêu
Tiêu oán tiếng sầu chan giọng não
Chiều xanh rũ mộng đón mây chiều
Chiều mây đón mộng rũ xanh chiều
Não giọng chan sầu tiếng oán tiêu
Liêu giấc ai vùi trông ảo cảnh
Thoáng mơ hồn đón đợi bồng miêu
Hiu hiu gió thổi tìm sau dốc
Lóng lánh trăng rơi vọng trước đèo
Kiều diễm bóng mây ngàn vội đến
Chiều mây đón mộng rũ xanh chiều
Đông Hòa
14.11.07
CHIỀU VÀNG
Lữ khách về đâu cảnh trở chiều
Xa xa mây quyện bóng phù kiều
Nước sông đôi nhánh trôi lờ lững
Trăng bạc một vầng rọi hắt hiu
Núi thẳm lời quyên sầu tịch mịch
Đèo quanh nhạc ngựa vọng cô liêu
Nỗi niềm vương vấn theo chân bước
Ai trỗi bên lòng một tiếng tiêu
Hàn Phong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2008 17:05:29 bởi HÀN PHONG >
Kính tặng hương hồn nhạc sĩ Trinh Công Sơn NHỚ TRỊNH CÔNG SƠN Như cánh vạc bay giữa mịt mờ Hoa vàng mấy độ dáng tiêu sơ Lời thiên thu gọi mây giăng mắc Xa dấu mặt trời gió phất phơ Nghe những tàn phai vùng tóc bạc Rừng xưa đã khép cánh mi hờ Người về bỗng nhớ người xưa ấy Một cõi đi về một cõi mơ SG 11/2007 Hàn Phong r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2007 10:35:45 bởi Huyền Băng >
Đệ Xướng gửi bên nhà huynh một bài trữ tình nhe!
Ngày Xuân Vào Hội
Tầm xuân lất phất phấn tơ trời
Ngang ngõ tiếng hò hội đến chơi
Em đã áo hồng khăn vấn nếp
Tôi còn trang tím mực vừa khơi
Bên rào mấy khóm hoa vàng nở
Trước gác vài nhành mây trắng trôi
Ngơ ngác tần ngần toan xếp bút
Mưa đâu chạm vạt mộng qua đời!
Hobac
Ngày Xuân Vào Hội
Tầm xuân lất phất phấn tơ trời
Ngang ngõ tiếng hò hội đến chơi
Em đã áo hồng khăn vấn nếp
Tôi còn trang tím mực vừa khơi
Bên rào mấy khóm hoa vàng nở
Trước gác vài nhành mây trắng trôi
Ngơ ngác tần ngần toan xếp bút
Mưa đâu chạm vạt mộng qua đời!
Hobac
Thân họa: NGẪU HỨNG Bắc Đẩu vừa toan đóng cửa trời Bỗng đâu khách quý ghé sang chơi Câu thơ câu phú ngâm nga tạm Chuyện cổ chuyện kim lãng đãng khơi Thỏa chén thi nhân tìm ngẫu hứng Mặc cho thế cuộc sóng đào trôi Mực nghiên sẵn có thời đưa bút Vui chút tình riêng lánh sự đời Hàn phong Cảm ơn huynh Hồ Bắc nhiều nha, huynh lúc nào cũng mơ mộng yêu đời. Huynh đã sang đây xướng đệ không dám chậm trễ, vì mạng (internet) chập chờn quá nên hơi khó khăn một chút, huynh thông cảm.
Đệ Xướng gửi bên nhà huynh một bài trữ tình nhe!
Ngày Xuân Vào Hội
Tầm xuân lất phất phấn tơ trời
Ngang ngõ tiếng hò hội đến chơi
Em đã áo hồng khăn vấn nếp
Tôi còn trang tím mực vừa khơi
Bên rào mấy khóm hoa vàng nở
Trước gác vài nhành mây trắng trôi
Ngơ ngác tần ngần toan xếp bút
Mưa đâu chạm vạt mộng qua đời!
Hobac
***** Thân họa: NGẪU HỨNG Bắc Đẩu vừa toan đóng cửa trời Bỗng đâu khách quý ghé sang chơi Câu thơ câu phú ngâm nga tạm Chuyện cổ chuyện kim lãng đãng khơi Thỏa chén thi nhân tìm ngẫu hứng Mặc cho thế cuộc sóng đào trôi Mực nghiên sẵn có thời đưa bút Vui chút tình riêng lánh sự đời Hàn phong ***********
Thân họa:
Thưởng Xuân.
Mai thắm vàng khoe rực góc trời
Bạn bè vui vẻ ghé vào chơi
Tôi nâng chung rượu mong đưa nhịp
Bạn rót ly trà để kịp khơi
Chậu cúc rung rinh đùa gió mát
Con thuyền lơ lửng theo dòng trôi
Ngày xuân như thế thanh bình thực
Biết được bao nhiêu suốt một đời. -bachvan-
XA CÁCH
Tặng huynh Vũ Kim Thanh
Người ở phương xa ta ở đây
Tin sương vò võ cánh chim bay
Rượu suông nhấp chén sầu đưa ngất
Trà nhạt nâng ly nhớ gợn đầy
Viễn xứ người còn mơ đất Việt
Tha hương ta lại nghĩ trời Tây
Hẹn ngày gió sớm về bên cửa
Quán bụi đôi hồn thỏa sức say
Hàn Phong
Thân chào Hàn Phong , cám ơn bạn tới thăm lại còn tặng thơ cho Thanh nữa , xin gìn giữ kỷ niệm này mãi mãi. chúc vui và hạnh phúc trên bước đường tha hương nhé.
THƯƠNG MONG
(Thân tặng Hàn Phong )
Núi cách sông ngăn Tuyết ngập đầu
Phong sương buốt giá xám trời Ngâu
Thơ Người ấm áp đời vui bước
Luyến nhớ quê hương ước nguyện cầu
Nước Việt trong ta muôn vạn kiếp
Tầu ,Tây nối tiếp lẻ loi sầu
Thương mong hội ngộ hồn tâm đắc
Quán vắng men say chắc nhiệm mầu
Vũ kim Thanh
HẠ CUỐI Ta đã xa người xa rất xa Mà sao vẫn ngỡ mới hôm qua Trang thư còn thắm lời son sắt Nét mực chưa phai dấu đậm đà Mộng đẹp vỡ òa đêm tiễn biệt Tình buồn theo mãi bước bôn ba Người đi bỏ lại niềm thương nhớ Gió bụi thời gian chẳng nhạt nhòa Hàn Phong
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: