Riêng Cho Một Người
Thay đổi trang: << < 192021 > | Trang 19 của 21 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 308 bài trong đề mục
TaAoTim 25.03.2010 03:35:27 (permalink)
0
 
BÀI KHÔNG TÊN SỐ 5

Nửa mảnh trăng thu không đủ sáng
Để nhìn cho rõ mối tình đau
Tình đau nửa mảnh còn hay mất ?
Ta cũng như trăng đứng ngậm ngùi.

Trăng nhớ ai,trăng sầu,trăng héo ?
Ta nhớ ai mà phai nhạt má hồng ?
Hàng liễu xanh đong đưa trong gió
In xuống mặt hồ thu phẳng lặng.

Ta mong ước thời gian dừng lại
Cho đêm nay trời không trở sáng
Cứ mãi là một đêm thu lạnh
Thu lạnh như tình mình đã chết.

Nửa hồn kia đã theo người ấy
Nửa hồn này,vàng võ như trăng
Trời đêm nay không một ánh sao...
Nỗi buồn nào.... len lén vào tim.!!!

LeDa_Ty 26.03.2010 04:11:19 (permalink)
0
 
DÒNG SÔNG.

Dòng sông nước chảy hai dòng,
Bên bồi, bên lở, bên mong, bên chờ.
Em ngồi viết hết bài thơ,
Nổi lòng ôm ấp ước mơ trong đời.
Nguyện cầu van vái với Trời,
Mong sao gặp được một người em yêu.
Tình như cơn gió xoay chiều,
Tạo thành cơn bảo tiêu điều lá hoa.
Tiếc thương giọt nước mắt ngà,
Thềm hoa ủ dột, nhạt nhoà phấn hương.
Làm loài hoa dại bên đường,
Tự mình chuốc lấy sầu thương cho mình.

TaAoXanh 27.03.2010 11:39:52 (permalink)
0
 
BÊN NHAU.

Hai hình hài đã kết nhau thành một,
Mang trong lòng một ý nghĩ như nhau,
Phút ban đầu với cảm xúc xuyến xao,
Tình yêu nở trong trái tim hai đứa.

Những ngày tháng u buồn không còn nữa,
Buổi bình minh nắng Hạ lại lung linh,
Trong đêm khuya trời thanh vắng một mình,
Cùng dìu bước vào khung trời hoa mộng.

Tình yêu em với trái tim nóng bỏng,
Cho hồn anh rực rỡ dưới nắng hè,
Đưa nhau vào một giấc ngủ đam mê,
Chuyền hơi ấm trong mùa Đông băng giá.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2010 19:22:35 bởi TaAoXanh >
thao_trang 30.03.2010 04:37:26 (permalink)
0
 
 
CỨ MỖI CHIỀU ...

Cứ mỗi chiều về cũng làm tím con tim,
Màn đêm xuống, em nằm lặng yên trong bóng tối,
Giọt nước mắt rơi rơi những giòng chờ đợi,
Xa anh rồi ! Ôm mãi mối tương tư !

Hình ảnh còn lắng đọng phút giã từ,
Mang vết thương đau kể từ khi đêm bảo cuốn,
Con mưa sầu từ trên cao đổ xuống,
Cho tim mình thức giấc giữa canh khuya !

Đường đớn đau làm quên mất lối về,
Mang ước vọng đi tìm lại bóng hình ngày xưa củ,
Trên khung trời cao lấp lánh muôn ngàn tinh tú,
Vào lúc nầy người con gái ... chữa biết yêu !

TaAoTim 01.04.2010 06:39:07 (permalink)
0
 
TRĂNG THỀ

Bàng bạc mây buồn bay khắp chốn
Gặp gỡ làm chi để nhớ thương ?
Hoàng hôn nhuộm tím cả khung trời
Tình thơ ngày ấy tuổi đôi mươi.

Ngoài hiên ánh trăng treo đầu núi
Vằng vặt muôn nơi bóng chi hằng
Ta chợt nhớ những mùa trăng trước
Người đã một lần ghé đến đây.

Đã mấy mùa trăng tròn lại khuyết
Mà người đi biền biệt cánh chim
Có biết nơi đây,một người chờ
Tàn thu lá rụng,tuyết lại về.

Mong người đi nơi phương trời ấy
Hãy nhớ giùm ta trăng năm cũ
Tiếng yêu thương ,còn mãi nơi này
Để trăng xưa không còn le bóng.

LeDa_Ty 02.04.2010 05:12:39 (permalink)
0
 
NÀO QUÊN

Nào quên giây phút đắm say ?
Những hình bóng cũ, những ngày yêu nhau.
Dòng sông mang khối tỉnh sầu,
Trôi ra biển mặn dìm sâu cuộc tình.
Em nhìn ngọn nến lung linh,
Căn phòng trống vắng chỉ mình mà thôi.
Sóng tình nghỉ đến bồi hồi,
Anh trôi xa mãi bỏ người lại đây.
Mình còn gặp lại ngày mai ?
Hay là chỉ một chuổi dài phân ly ?
Lệ rơi theo bước anh đi,
Tình bay theo tuổi xuân thì của em.

TaAoXanh 03.04.2010 13:42:56 (permalink)
0
 
TÌNH XƯA

Chút tình xưa của cái thuở học trò,
Ngày mới lớn chạy theo từng cánh bướm,
Tóc em đọng một hạt sương buổi sớm,
Sáng long lanh như màu mắt ngây thơ.

Tình yêu em như con sóng vỗ bờ,
Mang nắng Hạ từ nơi xa xôi đó,
Mang hương thơm trong làn hơi em thở,
Mang cuộc tình theo gió gửi cho anh.

Không son môi mà ngây ngất cuộc tình,
Anh chao đảo trong men say tình ái,
Mơ một ngày không xa anh trở lại,
Để cùng em tiếp nối quãng đường trần.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2010 19:27:10 bởi TaAoXanh >
thao_trang 06.04.2010 06:41:27 (permalink)
0
 
BÂY GIỜ

Bây giờ đây ... em chỉ còn một nữa của cuộc đời ...
Một nữa nụ cười trên môi em héo úa,
Tất cả trong em đều chỉ còn một nữa ,
Chỉ có một điều ... giọt lệ vẫn còn nguyên !

Em tự hứa với lòng ... sẽ không mang nữa những buồn phiền,
Để anh vẫn vui và không còn lo lắng ...
Đến một người con gái ... đã trót mang nhiều cay đắng ...
Ngẫn ngơ sầu ... hơi thở sắp tàn hơi !

Con đường trần ... ôi vạn dặm xa xôi !
Tình yêu ... đã làm em già đi trước tuổi ...
Con phố buồn hun hút sầu ...một mình lủi thủi ...
Và bây giờ ... em biết ... chỉ anh vui ... !

TaAoTim 08.04.2010 04:44:01 (permalink)
0
 
NGÀY ẤY ĐÃ XA

Tương tư bờ biển vắng
Một mình trên cát trắng
Độc hành qua phố nắng
Chưa chắc gì không vui.

Gió bay qua đỉnh núi
Mình em đang lúi húi
Tìm trong giấc mộng túi
Có gì mình chưa nguôi.

Cuộc tình mình đã nguội
Thương tiếc cũng vậy thôi
Hai đứa mình chia đôi
Gặp nhau thêm bồi hồi.

Đừng gặp nhau anh nhé
Những chuyện ngày còn bé
Nhắc nữa làm em............té
Anh phải đỡ đó ........nghe.

LeDa_Ty 09.04.2010 04:53:20 (permalink)
0
 
GƯƠNG XƯA ĐÃ VỠ

Gương xưa đã vỡ tan rồi,
Mảnh pha lê ấy giết đời của em.
Người đi như một cánh chim,
Khung trời cao rộng dễ tìm được sao ?
Tim sầu, lệ khóc lòng đau,
Cầu cho phương ấy lúc nào cũng vui.
Thôi rồi người đã quên tui,
Thì thôi tìm một góc trời dấu thân.
Lệ tình ướt đẩm chiếc khăn,
Cho dù lòng có ăn năn muộn rồi.
Đời em như cánh hoa rơi,
Cánh hoa tan tác bên trởi quạnh hiu.

TaAoXanh 10.04.2010 13:16:16 (permalink)
0
 
EM LÀ ĐOÁ HOA XUÂN !

Em rạng ngời như một đoá hoa Xuân,
Những chiếc lá mang màu xanh tươi mát,
Dệt vần thơ cho hồn anh rào rạt,
Viết về em chan chứa một bóng hình.

Nghe trái tim đập rộn rã trong mình,
Anh chợt hiểu tình yêu em thế đấy,
Không có em trong thời gian chờ đợi,
Hồn xốn xang theo giấc ngủ chập chờn.

Má em hồng rạo rực một nụ hôn,
Môi em thắm như nắng hè rực rỡ,
Nàng công chúa kiêu sa đang nằm ngủ,
Chờ một nguời đánh thức giấc trăm năm.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2010 15:04:47 bởi TaAoXanh >
thao_trang 13.04.2010 04:37:18 (permalink)
0
 
BỊ CAN

Em như một bị can đứng trước vành móng ngựa,
Anh như quan toà đang hài tội của em,
Rằng thế nầy ,rằng thế nọ, sao em nỡ đành quên ?
Em không trả lời và em chỉ biết còn đứng khóc !

Trái tim em không ngủ yên với từng đêm trằn trọc,
Em vẫn chưa tìm ra một lối để giải bày !
Thôi một mình với bóng nhỏ đường dài,
Đời là cát và em là hạt bụi !

Giấc mộng tình đầu còn gì nữa đâu ? Để mà theo đuổi ?
Buông tay mình cho rơi giữa thinh không !
Từng lớp sầu rơi chất đầy cả trong lòng,
Em câm lặng để một mình em mang cay đắng !

nhabe 13.04.2010 05:13:39 (permalink)
0

Trích đoạn: TaAoXanh

 
EM LÀ ĐOÁ HOA XUÂN !

Em rạng ngời như một đoá hoa Xuân,
Những chiếc lá mang màu xanh tươi mát,
Dệt vần thơ cho hồn anh rào rạt,
Viết về em chan chứa một bóng hình.

Nghe trái tim đập rộn rã trong mình,
Anh chợt hiểu tình yêu em thế đấy,
Không có em trong thời gian chờ đợi,
Hồn xốn xang theo giấc ngủ chập chờn.

Má em hồng rạo rực một nụ hôn,
Môi em thắm như nắng hè rực rỡ,
Nàng công chúa kiêu sa đang nằm ngủ,
Chờ một nguời đánh thức giấc trăm năm.



Chào Tà Áo Xanh, nhabe hoạ nha...

Xuân và em

Gió lao xao cùng lá
Đón nắng mới lung linh
Người về tim xao xuyến
Vì một đoá hoa xuân...

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2010 05:18:58 bởi nhabe >
TaAoTim 15.04.2010 05:04:27 (permalink)
0


ANH CÓ NGHE ?

Em gởi nhớ thương vào trong tiếng gió
Mong làn gió nhỏ đem đến nơi anh
Lời thương,lời nhớ,lời đợi,lời chờ
Anh có nghe không, lời em trong gió ?

Em gởi hương yêu vào trong nắng ấm
Mong nắng đến anh xua đi tuyết lạnh
Sưởi ấm tim anh mùa đông lạnh giá
Hương vẫn còn nồng,anh nhận được chưa ?

Em gởi nụ hôn vào mây phiêu lãng
Mang đến tặng anh nơi miền xa ấy
Nụ hôn ngọt ngào còn đọng trên môi
Mây đã đến chưa,sao vẫn chưa về ?

Em gởi đến anh mưa thu thánh thót
Từng giọt mưa rơi,như tiếng tơ lòng...
Tơ lòng đã lỡ nhịp rồi ,còn đâu ?
Anh đàn không khéo nên dây tơ chùng !!!
LeDa_Ty 16.04.2010 05:45:34 (permalink)
0


MỘT MÌNH

Một mình đứng giữa trời mưa,
Hai dòng nước mắt ướt nhoà má môi.
Tình yêu lạc lỏng giữa đời,
Cỏi lòng tan nát trách người dấu yêu.
Ngậm ngùi hai chử hẩm hiu,
Đời người con gái chợ chiều đã tan.
Cố quên tình đã dỡ dang,
Cố quên duyên nợ bẽ bàng ước mơ.
Hương tình em viết vào thơ,
Dặn lòng thôi chớ ! Đừng chờ uổng công.
Hồn bay vào cỏi mênh mông,
Theo làn mây trắng bềnh bồng phiêu du.
Thay đổi trang: << < 192021 > | Trang 19 của 21 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 308 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9